Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Chiếc rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới làm những tia nắng chiều xuyên qua cánh cửa sổ rọi vào chỗ Yuki khiến cô bé tỉnh giấc. Ngồi dậy trên giường với gương mặt bơ phờ pha chút mệt mỏi, đưa tay phải lên dụi mắt, cô bé hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua. Bất chợt Yuki nhắm mắt lại, lắc đầu liên tục rồi thầm nghĩ -"Là mơ, chỉ là mơ thôi, sao mình lại mơ về "việc đó" chứ", cô bé tỉnh tảo trở lại nói tiếp "Đúng vậy chỉ là giấc mơ thôi, chẳng có gì phải lo hết" và năm giây sau Yuki mới nhận ra rằng lúc này trên người cô bé chẳng còn lấy một mảnh vải che thân
Ngồi bật dậy, cô bé tìm kiếm thứ gì đó trên nệm, Yuki ngồi trên giường không mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong tâm trí cô bé lúc này đã rối lên như cuộn chỉ -"Bình tĩnh nào Yuki, không có gì hết, đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi mà" rồi cô bé cười mếu như sắp khóc -"Nếu là mơ thì tại sao mình lại trần như nhộng còn chiếc giường thì lại ướt vậy nè"
Bỗng cái chăn bên cạnh động đậy, chạm trúng Yuki làm cô bé chú ý đến. Quay sang nhìn, tay run run nắm vào cái chăn, mồ hôi trên trán cô bé chảy dài xuống tới cổ. "Ực" Yuki nuốt nước bọt tạo thành tiếng trong căn phòng yên tĩnh, lấy tinh thần, giật tung cái chăn lên thật nhanh. Lúc này, cô bé ngươi như đông cứng, khuôn mặt có hơi hoảng hốt, mắt ngạc nhiên nhìn vật nắm dưới chiếc chăn kia
Nằm dưới chiếc chăn kia, là một cô bé trông có vẻ còn nhỏ hơn cả Yuki với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ cùng cặp tai mèo màu đen và chiếc đuôi đang vẫy qua vẫy lại. Cô bé đó ngủ trên giường với vẻ mặt hạnh phúc như một thiên thần nhỏ, gương mặt đó làm Yuki mê mẩn ngắm nhìn, mãi đến vài phút sau cô mới nhận ra rằng tình trạng của cô mèo bé nhỏ ấy cũng giống như mình, cũng chẳng có vải che thân. Đến lúc này, Yuki mới ngớ người ra, mặt cười nhưng mà cứ trông như muôn khóc -"Vậy giấc mơ đêm qua.......là.....thật.......à........"
Ba chữ "Là thật à" nói ra thật khó khăn. Yuki mãi ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé đó đang yên giấc bên cạnh làm một ý tưởng nhen nhóm hiện lên trong đâu cô. Đó là ý tưởng của mặt tối của Yuki, có mấy ai biết được cô cực kì thích mèo, đặc biệt là nekomimi chưa kể cô lại là một yuricon nữa, nay lại có một cô mèo nằm bên cạnh khiến Yuki không thể nào kiềm chế cảm xúc được nữa.............và rồi................
Yuri scene 18+ : warned
Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 50 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.
Từ khi đến trường, Skyler chỉ lang thang quanh học viện, ngủ trên bãi cỏ, chẳng mấy khi vào phòng mình vì sợ bị roomates làm phiền. Lần này trở lại căn phòng cũng chỉ để tắm táp chút đỉnh.
"May quá, k có ai trong phòng"
Cậu vội lẻn vào phòng tắm rồi khóa chặt cửa. Vừa mới bước vào, Skyler đã bị vấp vào cục xà bông mà đưá mắc dịch nào "để quên" trên sàn.
Ngất
.......................................
Bị đánh thức dậy bởi những tiếng kêu khó tả của ai đó. Skyler lò mò mở cửa..........
WTF ????!!!! Chỉ vừa nhìn cảnh tượng ấy, máu mũi của Skyler đã trực trào ra
Trong cái phòng ấy, trên cái giường ấy, 2 đứa con gái đang abcxyz. May mà có cái chăn che mất, k thì cậu cũng thấy hết
"X.....Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi ra ngay đây" Mặt Skyler đỏ như gấc, cậu vội quay mặt đi, thẳng tiến tới cánh cửa..................
__________________
♥ Sasuke FC - Dù thế giới ghét bỏ cậu. Chúng tôi vẫn sẽ mãi bên cậu ♥