![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 14/01/2014 "Cháu không hiểu chú nói gì cả chú ạh......" Tôi mỉm cười nhìn nó "Cháu cũng không nhất thiết phải hiểu làm gì đâu, dù gì nó cũng chỉ là một bức tranh thôi mà.." Giới trẻ thường không tin vào thần linh, Chúa hay Phật gì cả, họ nhìn những ông bà già, những người lớn tuổi ngày ngày chăm chỉ đi cúng vái, cầu nguyện hẳn cảm thấy rất vô bổ. Nhưng mỗi người lại sống trên đời với một niềm tin khác nhau, có người hướng về cái tôi, có người hướng tới cái chung, người thích sự công bằng, kẻ tin vào sự mạnh được yếu thua.... Tôi không trách Gabriel khi nó nghĩ tôn giáo là thứ siêu hình, không có ích trong cuộc sống thực, dù sao nó cũng có chính kiến riêng của nó. "Thôi, ta về đây, chào cả hai cháu." Tôi cho một tay vào túi và bước chậm rãi ra bên ngoài nhà thở, đã lâu rồi mới có thể trở về với thói quen cũ như vậy. |
|
#22
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
#23
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 16/1/2014 Kai đến đây sau khi không bắt được cô gái kia. Kai đến để mong cho tâm hồn mình được thanh thản. |
|
#24
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: Sáng Chủ Nhật 19/1/2014 Sáng Chủ Nhật. Riam lò dò đến nhà thờ Juez. Cũng lâu rồi nó không đi mass. Nó đứng trong một góc, nhìn và lắng nghe, không tham gia. Những con chiên ngoan đạo... cầu cho họ có một cuộc sống tốt lành... Riam chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa nó và Aki. Có lẽ hết mass, nó nên đi một vòng kiếm vị linh muc nào nói chuyện triết lý... mạn phép... xin Chúa tha tội... |
|
#25
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 19/1/14 Địa điểm: nhà thờ [flash back] Tôi bước vào nhà thờ và chọn cho mình 1 nơi để ngồi và suy ngẫm. Tôi không tin vào Chú trời và cái gọi là Thượng đế song tôi lại tin vào ma thuật và linh hồn sau khi chết. Tôi cũng không có gì để thú tội, hoặc do tôi cảm thấy không cần. Tôi nhìn vào Đấng Jesus trên cao kia, bất chợt thốt thành lời : "Hỡi Ngài, ngài có còn hận kẻ đã ruồng bỏ mình? Kẻ đã phản bội mình? " [end flash back]
|
|
#26
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
#27
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 02/02/2014 Ồ, lại một ngày chủ nhật nữa lại đến, tôi lại sực nhớ ra nhiệm vụ của một người theo đạo, lại đến nhà thờ để xem lễ. Vì sao tôi tự dưng lại ngoan đạo, không phải vì những điều kỳ lạ trong thành phố khiến tôi bỗng dưng tin vào thần thánh. Mà là từ khi đến đây, trải qua bao nhiêu chuyện, bỗng dưng tôi cảm thấy như đánh mất đi thứ gì đó quan trọng, một mục đích, một hoài bão, nguyên nhân...tôi không thực sự biết nữa. Ngoài ra, các lý do khác khiến tôi thường xuyên đến đây hơn có lẽ là do...rãnh rỗi. Tôi bước vào trong thánh đường đúng lúc dàn đồng ca nhà thờ bắt đầu xướng lên bài thánh ca. Ôi, đã bao lâu rồi....cái cảm giác này ? Những lúc như thế này, tôi chẳng còn nhớ gì đến bất cứ thứ kỳ lạ, quái quỷ gì đang diễn ra ở thành phố này nữa.
|
|
#28
|
||||||||
|
||||||||
|
Sidestory: Beliefs. Có lẽ mình sẽ lượt bỏ vụ làm lễ nhiều lắm đấy, vì không theo đạo. Có gì bỏ qua nhé .Nhân vật: Địa điểm: Giáo đường Thời gian: 02/02/2014 Những đứa bé xinh xắn kết thúc bản thánh ca của chúng và mọi người trong lễ đường cũng lục tục ngồi xuống. Họ đọc trích âm từ kinh thánh. Và Kite - người linh mục đã từng xuất hiện ở trạm xá Venice bước ra chào và giảng lễ. Trông anh ta hôm nay từ tốn và hiền hòa hơn hẳn lần cuối cùng mọi người gặp. Mọi người xếp hàng để nhận bánh thánh và kết thúc buổi lễ. Kite vẫn ngồi lại trong giáo đường khi tất cả mọi người đều rời khỏi đó. Anh ta im lặng đọc quyển thánh kinh đã thuộc lòng từ khi nào. Đột nhiên, anh ta cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách: - Jun? Sao thế, sao hôm nay em không đến làm lễ? Một đứa trẻ lò dò ló mặt ra sau cửa sổ, thằng bé trông có vẻ dơ bẩn, xốc xếch và mắt đỏ hoe. Lựa chọn cho Vest: a) Đến hỏi thăm. b) Ra về. c) Ở lại xem.
|
|
#29
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 02/02/2014 Ồ xong lễ rồi ư, nãy giờ ngủ gật mất ! Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đúng lúc nhà thờ đang tiến hành nghi thức trao mình thánh, tôi đã gật gù suốt buổi lễ nên cũng chẳng dám lên nhận, thế là ngồi im. Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, tôi đang định đi về thì chợt nhận ra một gọng nói hơi quen thuộc. "Jun? Sao thế, sao hôm nay em không đến làm lễ?" A, người này, vị linh mục trẻ hôm trước... Theo ánh mắt của anh ta, tôi nhìn ra phía cửa, một đứa trẻ đang rụt rè núp sau cánh cửa, quần áo xốc xếch và mặt mũi như con ma lem. Có chuyện gì giữa vị linh mục kia và đứa trẻ này thế nhỉ, tôi muốn nán lại một chút để xem. Chọn c) Ở lại xem
|
|
#30
|
||||||||
|
||||||||
|
Sidestory: Beliefs. Nhân vật: Địa điểm: Giáo đường Thời gian: 02/02/2014 Thằng bé tên Jun - trạc 5, 6 tuổi. Nó vẫn im lặng không trả lời. Kite đóng quyển sách đang đọc dở lại, anh ta đứng dậy đến bên cửa sổ. - Sao lại bẩn thế này? Em đánh nhau với ai? Thằng bé không trả lời, nó nhìn đăm đăm xuống đất, bàn chân trần di di trên nền gạch. Kite thở dài, anh ta cúi xuống nắm 2 cánh tay Jun và bế thằng bé lên ô cửa sổ. Rút từ túi ra một ống kẹo M&M, anh ta đổ vào tay Jun một nắm và tự cho mình một nắm khác. Sau đó chỉ yên lặng như chờ Jun trả lời. Thằng bé vẫn im lặng không ăn, rồi nước mắt nó lã chã rơi xuống nắm kẹo trên tay. - Cha Kite... bố của con, hức... chết rồi... Kite không nói gì, anh nghĩ mình biết bố của thằng bé. - Bố... làm việc ở khu ổ chuột, hức, mẹ bảo... bố sai... Vinh cũng thế, cả Mai nữa, Jun, hức... đánh Vinh, Jun tin bố... Kite chùi nước mắt cho thằng bé bằng tay áo của mình. Anh ta vẫn nhớ, ông ấy là một người đàn ông thấp bé, da khá ngăm thuộc nhóm Magus. Một người đã từ bỏ sự cứu rỗi của chúa để đi lan truyền cho bạo lực và hỗn loạn. Magus có lòng tham lớn và họ dùng bạo lực để đoạt lấy những ham muốn. Ham muốn của loài người luôn là mầm cho mọi bất hạnh. Đức Cha dạy anh hãy ít ham muốn lại, và cầu nguyện nhiều hơn. Đức Cha nói họ cần sự phán xét. Kite đã làm thế, anh phán xét tất cả bọn họ. Nhưng giờ đây, đứa trẻ này đang phán xét anh? - Em ăn hết kẹo đi, cầm cái này đi chia cho Vinh. Xin lỗi bạn ấy nữa.... Kite muốn bảo thằng bé rằng cha em là người dị giáo, và đừng tin ở ông, nhưng anh ta chỉ nhẹ lắc đầu và nói: - Thay vào đó, hãy tin ở Chúa và cầu nguyên cho bố được đến cạnh ngài. Đoạn, anh ta dắt Jun ra sau rửa mặt và lau sạch tay chân. Cả hai nói chuyện một lát đến khi Jun ra về. Kite quay về băng ghế quen thuộc của anh và tiếp tục đọc lại quyển thánh kinh. Lòng tin của anh ta vẫn luôn nguyên vẹn dù trải qua bất kì sự phán xét nào. End Sidestory: Beliefs. Vest + 1 mag. I have no ideas what I've done here .
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|