Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
Chuyện xảy ra từ lúc.....T'Lung bỏ Regnum, do anh biết cứ 2 tháng 1 lần mình sẽ bị mất trí nhớ và sẽ gây ra họa lớn cho những người xung quanh mình. Anh đi vào khu rừng tiếp giáp giữa Regnum và thẻo đất bên kia rừng rậm.
Câu chuyện bắt đầu, Rim cũng băng qua đại dương từ Santo đến được thẻo đất bên kia Regnum và anh đã nghe thấy tiếng rú trong rừng.....................
"Kính thưa đức vua T'Lung! Thần hôm nay vào đây hiện có 1 lời đề nghị..."
"Chuyện gì vậy?!"
"Chẳng là thần đang nghĩ, ai cũng cần có bạn, kể cả một quốc gia, vì vậy thần đang tính đến việc xác lập quan hệ ngoại giao với một đất nước khác!"
"Ồ!!!"
"Theo thần thấy nước Santo hiện đang rất mạnh mẽ và nguồn lực càng dồi dào, thần tin xác lập quan hệ với họ sẽ rất có lợi cho chúng ta sau này!"
"Ý cũng hay! Vậy ý cậu thế nào?"
"Vì chúng ta là người chủ động thiết lập, thần thiết nghĩ ngài, với tư cách là người đứng đầu quốc gia hãy viết 1 lá thư như 1 lời mời gởi tới vua Santo Regno và mời ngài ấy sang thăm nước chúng ta, cùng luận đàm chuyện riêng cũng như chung và thắt chặt tình bằng hữu..."
"OK! Ta sẽ viết 1 bức thư bằng chính giấy và bút do ta làm ra!!! Như thế sẽ càng quý giá hơn chứ!!!"
"Vâng! Thần tin người đứng đầu Santo sẽ rất cảm kích..."
-Sau 15'-
"XONG! YEAH!!!"
"Vâng! Ngài đã quá vất vả... xin hãy nghỉ ngơi, mọi việc còn lại thần sẽ lo... RIA!"
"Dạ!?" -xuất hiện-
"Công việc cho cô, hãy bay sang Santo và gởi bức thư này đến tận tay của đức vua Léon! Ghé vào nhà bếp lấy ít đồ ăn và thức uống... ở Santo đến khi nhận được thư hồi đáp thì quay về nhé!"
"Vâng!"
"À mà Rim này!"
"Dạ!?"
"Đi tắm mông cho Runny Babbit đi, ta dùng mông nó chấm mực đỏ làm dấu cho thư mà! Nó đang chổng mông khóc lóc kìa!"
"Vâng! FORMATIN!"
"Hể! Sư phụ gọi con có chuyện gì!!!?" - xuất hiện nhanh chóng-
"Đi tắm cho Runny Babbit đi!"
"CÁI GÌ! Sao lại bắt con làm!!!"
-Giơ 1 bức vẽ công chúa ra-
"OK! ĐƯA CON THỎ ĐÂY!!!"
"WHAT THE! RIM! NGƯƠI LẤY ĐÂU RA BỨC VẼ ĐÓ VẬY!!!???"
"Thằng Formatin si tình vẽ bậy đó mà, đem bức họa này quăng cho công chúa thì dù Biển Đông có cạn công chúa cũng sẽ... tát..."
Ngưỡng mộ tinh thần bảo vệ môi trường của các bạn nên tôi cũng tái sử dụng giấy để viết thư hồi đáp, nếu có khó đọc chút xíu thì cũng xin thứ lỗi ah ~
tóm lại là, tôi sẽ sắp xếp để có thời gian qua thăm vương quốc của các bạn Thacobeho, hi vọng mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ bền chặt hơn
Thân ái
King of Santo Regno
thay đổi nội dung bởi: yumiko, 06-04-2012 lúc 00:29
(Ngoài lề) Comment từ 2 đứa bạn trong lớp, ngồi cạnh khi mình đang vẽ cái này:
"Thằng này đọc thư... hình như tức cái gì đó, thế là xé thư, và đưa lại cho con nhỏ này, đúng không?" *quay sang người bên cạnh* "Đoán thử xem, nghĩ cái truyện này là sao?" "Thằng này đọc thư... xé thư, rồi đưa cho con nhỏ..."
thay đổi nội dung bởi: Themy, 06-04-2012 lúc 19:53