![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
StardustYo's sTalk Show 2 - StardustYo lại gây "náo loạn" GC vì talk show mới!
![]() >>1. ĐỤt bị đàn chị Tori cho leo cây hai tiếng đồng hồ. >>2. 93’s Club đụng mặt GC tại quán cà phê giữa lòng Sài Gòn – lộ tác phẩm yêu thích thầm kín của Hot girl Phan Kim Liên >>3. Khó chịu vì phải dọn dẹp tàn dư sau cuộc hoan lạc. >>4. Suýt trở thành nạn nhân của một vụ buôn bán trẻ em ![]() Dành cho bạn nào chưa biết StardustYo's sTalk Show aka S3 là cái gì. ![]() Cũng giống như mọi ngày thứ năm khác, sau giờ tan học, ĐỤt không về nhà mà nói dối gia đình là đi học thêm để lén lút đi chơi với Tori-chan. Đàn chị Tori hẹn em lúc 12h ở Nowzone cho lãng mạn y như Hà Anh Tuấn, nhưng kết quả lại bị cho leo cây, Đến gần hai giờ, Tori mới xuất hiện với vẻ mặt hớt hơ hớt hải và bộ dạng xốc xếch kèm theo lời xin lỗi. “Đợi lâu không, chị bận đóng phim nên không chạy qua sớm được. Chị có nhắn tin rồi!” Tuy nhiên, cô bé loli bướng bỉnh không chịu bỏ qua, khiến đàn chị phải mua một suất KFC làm “lệ phí chuộc lỗi”. Ngoài ra, tori còn hẹn thêm vài người bạn ở 93’s Club cho thêm đông thêm vui, nhưng kết quả là họ phải cùng ĐỤt ngao ngán chờ cảnh trễ hẹn của cô. Hì hì Tỏi chan nhìn cứng nhắc vậy chứ lúc ra đường cực kì cute diện nón hồng y như fan cuồng S9 (thực chất anti). Sau khi ăn hết suất gà, mọi người cùng kéo nhau sang L’aventura Coffee để có không gian yên tĩnh trò chuyện, mình sẽ tường thuật từng thông tin nóng hổi đến các bạn, hãy cùng nhau đón xem. ![]() L’aventura, hay gọi tắt là cái Lờ, là nơi tụ hội thường xuyên của những người nổi tiếng rững mỡ thừa thời gian, đồng thời là thói quen ăn xài của một cô nàng trong 93’s Club được xem như chị em ruột của Tori và ĐỤt. Chúng ta hãy cùng làm quen với cô gái Ma. Bạn này nếu so với Elly Trần, Tâm Tít, Thủy Top thì chỉ có hơn chứ không có kém, số đo ba vòng chuẩn hoa hậu. Bạn thân của Ma là một bạn biệt danh là mèo, vì thế mà cứ bị ĐỤt gọi vui là Ma Mèo. Vì đi với nhiều đàn chị bb nên Loli bị lép vế, cô bé quyết định rủ thêm hot girl Phan Kim Liên ra cho đông vui, tiện mang theo ngực giả để nhét vào tăng lên tự tin. Giữa cái nắng chiều 30 độ, Hot girl Kim Liên diện áo trắng cài kín nút áo ngực tinh khôi trinh trắng như chị Hoàng Thùy Linh trong MV ngày nào. Vừa đẩy cánh cửa bước vào, hot girl liền nhìn vào kệ sách mà hỏi lớn. “Nữ Hoàng Ai Cập đâu?” Hóa ra hot girl cũng rất nữ tính và mơ mộng như bao teen girl khác thôi phải không các bạn. Hot girl Kim Liên sau màn xuất hiện đầy ấn tượng, hot girl rỉ tai mọi người ở đó. “Tui có nghệ danh mới rồi, là Hoàng Thùy.” Tuy nhiên, vì là BFF (Bitchy Friends For a while) nên ĐỤt vẫn gọi Liên bằng tên cũ. Mọi người cùng thưởng thức các loại cà phê và choco tuyệt vời trong quán, cùng bàn tán về show diễn thời trang vừa qua của Hoàng Thùy tại…đâu đó kệ cmnđ , cả việc lộ giày mới xinh như nữ thần, rồi chuyện Loli lộ ảnh ngực thật to như v_ bò nhưng hóa ra là tác phẩm PTS của ĐỤt, đến chuyện Tori-chan bị hô li gân quấy rối, đến cả việc Ma Mèo cúp học sang nay vì công việc. Đang lúc bàn luận hăng say thì cả có một thiếu nữ xinh đạo mạo đàng hoàng như nhân viên công sở bước vào, hóa ra là Du aka BL bạn của Ma Mèo. Du chỉ kịp nói vài câu rồi lại phải chúi mắt vào màn hình Galaxy để giải quyết các luận án và bài tập có độ dài lên đến cả chục trang có hơn. Thỉnh thoảng cũng mỉm cười tham gia vào câu chuyện. ![]() Mình không muốn phàn nàn gì về lối sống cẩu thả các đàn chị hơn tuổi, nhưng khi phàn nàn, mình viết lên mặt báo. Hồi chiều đi chơi với nhau, đã hẹn phải đi sớm rồi còn về sớm, thế mà chị Tỏi lại dây thun đến gần hai giờ trưa, lại còn ép mình phải vào quán cà phê với các chị. Mình cảm thấy còn nhỏ để bước vào quán đèn mờ, nhưng thân nhau lâu ngày, vả lại còn đãi mình ăn mà từ chối thì kì lắm, thế nên đành nhắm mắt đi theo. Quán vắng, thế mà các chị vừa vào là ồn ào cả gian phòng của người ta, cứ cười nói vô tư, xong rồi bảo mình rủ cái Liên ra, sau đó bảo là đông người, phải kéo nhau lên lầu cho rộng rãi để tiện mua vui. Mà sau cuộc vui ở dưới lầu, các chị vứt ra không biết là bao nhiêu miếng cao su ẩm ẩm ướt ướt rồi bắt mình dọn, trong khi mình ngượng gần chết, ai đời lại để con nít phải làm chuyện đó, thế là mình dỗi, chỉ cầm mỗi cốc nước lên lầu. Lát sau phải để anh phục vụ dọn thay, còn nhìn mình bằng một ánh mắt coi thường, mình cảm thấy bị xúc phạm và không còn tí sĩ diện nào. Lát nữa cái Liên ra, mình tưởng nó sẽ giúp mình phàn nàn mấy chị kia, không ngờ miệng lưỡi với nhau, cuối cùng lại đem mình ra nói. Mình giận lắm! Các chị lớn rồi mà chẳng hiểu cho mình đang dậy thì. Thiệt tình chỉ biết chọc cho mình xấu hổ, mình phân vân lắm, dù chơi với nhau rất tốt nhưng những lúc thế này lại ức chế vô cùng. Hãy cho mình biết phải làm sao. ĐỤt. ![]() Mình và bạn ấy quen nhau cũng đã lâu, nhưng không ngờ bạn ấy lại là người như thế. Giờ nghĩ lại mới thấy sao lúc đó mình trẻ con và ngu ngốc quá thảy. Hai, ba năm trước, chúng mình tình cờ gặp nhau trong một lần đi trẩy hội. Bạn ấy không những đẹp mà còn rất đẹp, ăn nói thì hài hước vô cùng, luôn biết làm người khác vui vẻ. Vì hợp tính nên chúng mình đi lại cũng nhiều, thỉnh thoảng đi uống trà sữa, hội sách,… Nhưng mình không ngờ được đằng sau vẻ đẹp ấy lại là… Lúc ban chiều, mình đi với mấy chị bạn của anh hai và coi mình như người thân, nghĩ bụng thấy gần nhà bạn ấy nên rủ ra chơi chung cho vui. Đúng như mình dự đoán, bạn ấy rất biết cách chọc cười làm mình hãnh diện vì quen được người tốt như thế. Có ai ngờ, đến lúc ra về, mình nói vui: “Ê, chở về với!” “Éo nha! Ừ thôi lên đi tao chở.” Nhìn thấy chiếc tay ga màu xanh lơ có logo Piaggio của Ý, mình cũng thích lắm nhưng không dám, với lại đã hẹn đi xe bus với mấy chị để anh đỡ lo, cơ hội ngồi xe hiệu không biết bao h mới có lần thứ hai, nhưng dù tiếc cách mấy cũng phải từ chối. “Giỡn thôi, từ đây mà về trên kia xa lắm, tiền xăng không trả nổi đâu.” Nào ngờ, bạn ấy cười vào mặt mình. “Thì tao đem bán mày trả tiền xăng.” Lúc đó mình shock đứng như trời trồng. Biết bạn ấy hài hước nhưng thế này thì thật đi quá giới hạn. Không ngờ người mình quen thân tin tưởng lại có tư tưởng sẽ bán mình lấy tiền. Mình thật sự rất thất vọng và đùng đùng ngoảnh mặt bước đi. Giờ nghĩ lại, mình thấy mình thật sự may mắn vì đã từ chối lên xe, mình viết những dòng này để các bạn đề phòng, đừng vì một phút mất cảnh giác mà bị bán. Mình vẫn chưa thật sự bình tâm, tay type mà run cầm cập lên. Đáng sợ quá đi mất.
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
![]() à . . . à . . . ừm . . . ừm . . . vậy rốt cuộc bạn đụt có độn cái ngực giả không ?
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
ôi trời~ BL còn đỡ, Du mới ghê chứ
![]() Ma Mều hại mình rồi
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Vậy ra 'bé Loli' là Đụt ý hở? =]]~
Trích:
Đụt suy nghĩ thái quá chăng? P.s: Giờ mới biết Đụt sn 97
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
gì mà epic thế này
nhất là ![]() http://i328.photobucket.com/albums/l...t_album/t4.jpg FFFFFFFFF , thump úp thump úpTrích:
yea yea yea
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Mày trả tao chai Revive ngay và luôn mau
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Là đã giản lược chữ Thẩm rồi đó ![]() Trích:
đương nhiên là nói đùa ![]() Trích:
chưa hỏng màn hình thì trả đẹo gì
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Lâu lâu mới đc má cho 10k mua chai Revive uống mà con quỉ
![]() Trả đây
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
![]() *đập bàn* i like it ![]() so much win
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Ớ. Vậy ss sinh 97 à?
![]() Ây mà, sao ss lại là Đụt?
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|