![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#661
|
||||||||
|
||||||||
|
Summer 14th - Kí túc xá nhà Fearist
|
|
#662
|
||||||||
|
||||||||
|
Ngày 13 Mùa hạ
Irish - Peco - Yuu
|
|
#663
|
||||||||
|
||||||||
|
Summer 15th - Kí túc xá nhà Fearist
|
|
#664
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#665
|
||||||||
|
||||||||
|
Lilith-Kí túc xá nhà Fearis
Summer 14th - Buổi sáng - bt *flashback*
Lúc ta thức dậy thì đã phát hiện mình đang nằm trên giường, ánh trăng nửa nằm nửa ngồi bên mép giường. Có vẻ như là nó đã chăm sóc ta đc khá lâu rồi mới có thể mệt mỏi đến như zạ. Vươn vai vận động 1 chút, ta nhẹ nhàng bước chân xuống giường nhìn ngắm xung quanh. Hmmm, căn phòng k tệ, chỉ duy nhất 1 điều khiến ta k vừa lòng lắm, nó khá chật hẹp. Mà thôi, k có thời gian để quan tâm chuyện này, phải đến chỗ tập hợp với mọi người để chế thuốc giải *end flashback*
|
|
#666
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
#667
|
||||||||
|
||||||||
|
NUTRIRA ACADEMY Black Day VNSharing.net/g/AmThuc
. ![]() Người cũ Hành trình đi giải cứu người mới Bạn đang cùng mọi người ăn chơi tại hồ bơi mát lạnh dưới làng, hay nằm ngủ như mèo lười tại ký túc xá trường sau cái bài tập syda; hoặc là chuẩn bị tàu đi đón người mới. Thế nhưng trong màn đêm lặng lẽ, những mầm mống của bóng đêm đang len lỏi vào và nhanh chóng lan truyền vào trái tim mỗi người. Ai sẽ đủ mạn mẽ để vượt qua sự cô đơn sâu thẳm, sự ganh tị một vòng tay ấm, sự chán ghét khi thấy cái hường phấn ngọt ngào không phải của mình? Tiếng phá vỡ của lớp màn bí mật vô hình của trường và làng bị vỡ nát dần, làm thức tỉnh tất cả. Lúc này, ngay lập tức chia thành hai nhóm: một bị thứ ma quỷ từ Ghost Town ám, một vẫn giữ được bình thường. Không gian cô đặc lại, nỗi sọ hãi không ngừng dâng tràn, bóng đêm vây kín – đó là Black Day! Trong lúc hoảng loạn, bạn nắm tay người bạn bên cạnh, và chợt nhận ra bàn tay đó lạnh buốt! Người đó đã bị ma ám mất rồi! Mọi người hoảng sợ, không ngừng bỏ chạy khỏi đám ma quỷ, cũng như những đã bị ám! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?! Vì mấy ngày hường phấn tung hint vừa qua, mà các linh hồn cùng ám khí của hội FA – Forever Alone đã nhân thứ 6 ngày 13 mà tích trữ sức mạnh, kéo tất cả lực lượng đi ám toàn NA để trả thù cho bõ tức! Nghĩa là hiện nay, sẽ có một số ban bị ám, và một số thì không. Bạn nào đã có cặp có đôi có hint có khả năng ship thì bạn ấy chắc chắn sẽ không bị ám mà sẽ bị rượt . Bạn nào phân vân thì cứ đổ dice cho nhanh ha:
Những người chưa bị ám sợ hãi chạy tán loạn. Đúng lúc đó, Navy trở về từ sân ga, cô bé may mắn thoát được khỏi lốc xoáy đen tại nhà ga, nhanh chóng kéo tất cả mọi người vào Nhà vệ sinh trong học viện. Sa Nguyệt đã chỡ sẵn, sau khi giải thích Black Day là một trò chơi ma quỷ do một thế lực đen tối đứng sau, anh giao cho mọi người những lá bùa phép có chữ Tứ Nguyệt - 四月. “Lá bùa này khi dán lên trán những người bị ám, họ sẽ tạm trở lại bình thường và nhảy kiểu cà tưng. Sau khi dán hết, hãy cùng nhau đi giải cứu người mới tại Ghost Town, đưa họ về Nhà vệ sinh này. Nếu ở Ghost Town đã có người bị ám, cũng hãy dán số bùa này cho họ. Trong lúc đó, ta sẽ đi tìm hiểu xem kẻ nào đứng sau việc này! Và lưu ý: lá bùa này chỉ có thể áp chế trong 4 ngày (game), qua 4 ngày thì không thể dán lá bùa thứ hai để giữ họ nữa. ” Nhiệm vụ của tất cả học sinh, giáo viên, dân làng: bất kể bị ám hay ko : Phải đi giải cứu cho các cư dân mới hiện đang bị kẹt tại Ghost Town và đưa họ về Nhà vệ sinh trong học viện – nơi duy nhất không có lũ ma ám!- Với người bình thường: tìm và dán hết lên trán mấy người bị ám lá bùa Tứ Nguyệt để phong ấn lại rồi mới đi Ghost Town. - Với người bị ám: dùng mọi cách để không bị dán lá bùa, nếu cần thì xử luôn người chưa bị làm đồng bọn khi bị dán bùa thì mới đi giải cứu nhé! Nếu sau 4 ngày bị dán bùa, thì sẽ tự động thành người bị ma ám trở lại, lúc này hãy đi tìm đồng bọn mà rượt đám bình thường ha Các bạn tùy chọn một loại ma trong Ghost Town và bị loại đó ám. Sau đó các bạn sẽ đi rượt những người còn lại, do ma cũng có tính bầy đàn, nên nhớ là liên lạc với các ma khác nhé Làm ma nghĩa là bạn đã bị thay đổi, không còn được manly, moe, yểu điệu thục nữ đâu nha~~~ Và hãy nhớ, vì ảnh hưởng từ ám khí của hội FA nữa, thế nên ma chúng ta cực kỳ nhạy cảm với các bạn đi theo cặp (ko cần biết có phải cp thật hay không), cứ thấy là phải hè nhau rượt lấy bắt cho kì được.Và như vậy là, không có tàu đâu mà đi rước nhá Giờ chỉ có đến Ghost Town đón người mới về thôi ![]() Chúc các em rượt và bị rượt vui vẻ. Nhớ bình an trở về nha *nháy mắt*
|
|
#668
|
||||||||
|
||||||||
|
Summer 16th || Phòng riêng 381 words Pyuuu~ Thật là một ngày nhàm chán Cô ngáp trong sự chán nản, sao không có gì làm thế này, cứ nghĩ là sẽ có việc gì vui lắm chứ. Mấy ngày này trời nắng, cô muốn ra hồ bơi nhưng khi tới thì thấy đông nghịt cả người, Gun thì lại không biết bơi, dù dụ dỗ mãi cũng không đi. Bleeeeeh, chán quá đi aaaaahhhh Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng, thì *knock knock* Ai lại gõ cửa phòng mình nhỉ? Từ lúc tới học viện đến giờ cô không tiếp xúc nhiều với ai khác ngoài Gun nên cũng có hơi băng khoăng.Dĩ nhiên là Rea thì không tính. Chẳng biết anh ta có tìm được chỗ ở chưa. *rầm rầm rầm* - Tới ngay đây!! Geez, làm gì mà vội thế Vừa cằn nhằn, cô vừa mở cửa, không có ai cả. Quái lạ. Cô đóng cửa, quay lại giường thì thấy con sóc của mình đang đứng tần ngần giữa phòng, mặt cúi xuống, im lặng. Không khí trong phòng thay đổi, nhiệt độ như hạ dần xuống dù máy điều hòa vẫn đang hoạt động. - Cô chủ~~~~~~~ Nghe giọng kì lạ của Ju, cô tự hỏi có phải chú nhóc đang phải chịu tác dụng phụ của mấy thứ thuốc mà cô hay đè Ju ra thử không. Nhìn Ju với vẻ ái ngại, cô từ từ tiến lại gần. Tay Ju, lạnh buốt, bỗng vụt ra chộp lấy cô, lúc này chú nhóc ngước mặt lên nhìn. Hai tròng mắt mèo vàng rực, đầy ma quái đang mở to nhìn cô, Ju cười đầy tinh quái. - Cô chủ ~~~~~ Vào Ghost Town với em naaaa~~ Em muốn tìm bạn để chơi naaaa~ Cảm giác như có gì đó từ đôi mắt của Ju bay ra và bám vào cơ thể cô, quấn chặt lấy cô như đang bị dìm xuống dưới đáy đại dương. Khó thở. Và rồi cảm giác ấy vụt biến mất, như chưa từng xảy ra. Nụ cười trên mặt Ju như mở rộng ra, nếu điều đó là có thể, và cô thấy mình nhìn Ju cười. - Nyaaa~~~ Thế thì mình còn đợi gì nữa Ju naaah~ Dạo này cô cũng đang chán nyaaaa~ Cần tìm người tt ; ___ ;
|
|
#669
|
||||||||
|
||||||||
|
22th Summer Merlin Calender Ký túc xá Chia tay Royce, tôi khệ nệ lôi mớ hành lý lên bậc thềm. Ơn Chúa là Ký túc có thang máy. Nghe nói bên nhà Arrest còn đu dây nữa kìa. Phải mình mà đu dây với mớ hành lý này chắc tèo sớm mất. -Chờ chút chị gì ơi! Tôi giữ cửa thang máy cho một cô bé đáng yêu tóc đen tung tăng chạy vào. -Cảm ơn. Tôi gật đầu và chờ đợi trong im lặng. -Chị là học viên mới phải không? Bên Ghost town trốn về hà? Có phải tù đâu hả giời? -Không. Tôi là giáo viên mới. Olivia de Claire. Rất vui được gặp bạn. -À…
|
|
#670
|
||||||||
|
||||||||
|
22th Summer || KTX Fearist Bước vào thang máy, cô vẫn chưa quên được cái hương vị "ngây ngất khó phai" của cái thứ gọi là "thuốc" mà cái trại tị nạn kia, còn được gọi là nhà vệ sinh, đã trút xuống cổ cô. Thuốc my ass, công cụ để hành người thì đúng hơn. Rất may là cô có thứ thuốc súc miệng có thể làm bay hết mọi mùi nên giờ mọi thứ đã trở về trạng thái thông thoáng ban đầu, chứ không thì có nước cô nhảy xuống biển để rửa miệng quá. Chính cô cũng không ngờ thứ đó lại có tác dụng như vậy, chế phẩm sai mà cũng có lúc có ích ghê. Nhìn sang bên, thấy cô gái ấn đèn sáng lên tầng 5, cũng là tầng của cô, cô mở miệng bắt chuyện. - Chị cũng ở tầng 5 sao? Phòng mấy vậy ah? À quên, em tên là Runa, cũng có thể coi là học sinh mới, em mới từ chuyến tàu trước tới thôi. Chị dạy môn gì vậy ah? Em nên xưng hô với chị như thế nào nhỉ? Mà chị tên gì thế? Cô tuôn ra một tràng những câu hỏi không ngừng nghỉ, làm cô gái kia có vẻ giật mình. Aira, mình đâu có nói nhiều và bất ngờ đến thế cơ chứ. Chiếc thang máy hướng dần lên trên, tràn trong tiếng nhạc nhẽo vốn có của các thang máy, người nào mà có cái khiếu chọn nhạc "hay" đến thế nhỉ. Cô vẫn đang chờ cô gái kia trả lời. 263 words
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|