![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#461
|
||||||||
|
||||||||
|
Sân trường - Bloody Valentine 14/2 - Tìm tôi vất vả quá hả?....Người cậu đầy mồ hôi rồi kìa....Dùng cái này đi - Vừa nói Yahiro vừa chìa khăn tay của mình ra cho tôi - Vòng 2 của lễ hội cũng sắp bắt đầu rồi đấy, cậu chuẩn bị đi đi là vừa.... - Mà....Tên cậu là gì nhỉ?....Ah mà thôi, tôi nói nhiều quá rồi.....Uhm....Cảm ơn cậu lần nữa....Valentine vui vẻ nhé....Tôi cũng có việc phải đi đây.... Cậu ta hỏi tên tôi, tôi vẫn chưa kịp trả lời cậu ta đã vội vàng bỏ đi rồi Thiệt tình gấp cái gì vậy, tôi cố gọi với theo - Tôi tên Jasper, Jasper Enime, rất vui được biết anh. Rồi chợt nhớ là mình vẫn đang cầm cái khăn tay của cậu ta, thôi trả lại sau vậy. ... * Yahiro - Unlock The Devil Arcana - Rank 1
|
|
#462
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 14/02/2014 "Hành động bạo lực vừa rồi của chú làm cháu sợ, cháu không muốn đi cùng chú nữa. Nếu chú thật sự muốn giúp cháu thì hãy đi thay bộ váy cô gái Hà Lan và gắp cho cháu 2 con thú bông. Cháu sẽ chờ ở cổng trường. Chú sẽ không tìm cách đánh lừa một cô bé đấy chứ?" Bạo...bạo lực cái con khỉ, bất quá tôi chỉ giành quyền nói của nó bằng cách nói không ngừng thôi. Nó có cái lợi về khoản dẻo mồm thì tôi có lợi về khoản dai mồm, cái này gọi là lấy lực phá xảo, miễn sao không đánh hay làm gì quá đáng với nó thôi, con bé cố tình hạn chế lợi thế của tôi bằng cách phóng đại sự thật như thế sao ? Thôi bỏ đi, cái thú vị hơn là cứ mỗi lần tôi nhân nhượng thì nó lại lấn tới, nào là độn ngực Silicon rồi gắp thú bông, càng chiều theo ý nó thì sẽ càng rơi vào thế bị động. Tuy nhiên, tôi lại không thể giành thế chủ động vì đã lỡ hứa, nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ chịu mọi chi phối của kẻ chủ động. Tôi không biết mẹ của nó thế nào, nhưng có đứa con như vậy, tôi đã quẳng nó xuống giếng từ lâu. Đi thay đồ rồi tới cổng trường thôi. ... |
|
#463
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 14/2/2014 Lúc này tuy là ngày lễ Valentine, ai cũng nghĩ đó sẽ là ngày chỉ có hạnh phúc và đau khổ dành cho dân FA nhưng không ai nghĩ sẽ có một cuộc chạy đua đường dài giữa hai cô gái. Cô gái tóc hồng chạy phía trước và cầm trên tay một cái túi xách, còn cô gái có mái tóc trắn còn lại thì đuổi theo cô gái kia. Ai nhìn cũng tưởng đó là phim Tom và Jerry phiên bản ngoài đời. Cô gái tóc trắng quay đầu lại, lè lưỡi và nói: - Có giỏi thì đuổi theo. |
|
#464
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật : Thời gian : 14/02/2014 Previous Àh ... chuyện nó rất là ấy, vì nó ấy ấy quá nên tớ sẽ cố gắng diễn tả cho nó bớt ấy. Bắt đầu là từ màng câu socola ấy ấy kìa nên tớ phải ấy ấy Kite và trong lúc đang ấy ngài thì tớ lỡ ấy phải cái quần đâm ra ấy ấy. Adele hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, trong lúc ấy quá, cô hết đưa ánh mắt nhìn theo cái mảnh quần to tướng trong tay Roru rồi lại cầu cứu vị linh mục, hiện đang quấn một tấm mành trắng quanh người như con sâu trong kén. Lại còn nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. "Nam sinh này, đến ngỏ ý tặng lễ vật cho ta, rồi lại đột nhiên tấn công người giữa sân trường. Thiết nghĩ việc này nên để người có trách nhiệm trong trường giải quyết, cô có thể giúp ta?" Rõ ràng người này sẽ không chịu để Roru yên nếu Adele không làm gì đó. Mặc dù là linh mục nhưng anh ta chẳng có lòng độ lượng gì cả. Sao cũng được, cô cũng không làm hại Roru, Adele phải nghĩ cách cứu cậu ta. - Thưa cha, thế này đi, con sẽ nộp cậu ta cho ban kỷ luật nhà trường, được không ạ? Cha có thể đi với con nếu muốn. Ở đó con chắc là sẽ có quần áo mới cho cha thay... - Adele ái ngại nói. Rồi cô thì thầm vào tai Roru: - Chịu khó một chút nha Roru, mình sẽ cứu cậu ngay đây! Vậy là - Roru - vẫn bị lôi xềnh xệch đến xước hết cả mông - lên phòng giám thị. Ở đó, Adele nói với cậu hãy để cô trói tay chân lại cho vị linh mục an tâm, rồi sẽ thả cậu ra khi ông ta rời đi. Roru gật đầu lia lịa và ngoan ngoãn để bị trói chặt tay chân lại. Đúng hơn là cậu ta nhìn rất sung sướng lúc bị trói. Vị linh mục sau khi thay đồ mới, hình như là đồ của thầy giám thị Hijitaka thì gật gù, ra vẻ hài lòng rồi rời đi. Lúc này Adele mới nói: - Roru à! Cậu ngồi đây xem tivi một lúc nhé, lát nữa mình sẽ quay lại giải thoát cho cậu. Bây giờ ông linh mục vừa mới đi, mình mà thả cậu ra thì ông ta sẽ bắt cậu lại mất! - Adele đang loay hoay với đống băng đĩa trong tủ đồ bị tịch thu của học sinh. Cô lấy ra một cái đĩa có vỏ màu hồng dạ quang và có hình Derp ở bìa, hình như là phim tình cảm, gì cũng được. Adele thấy nó bắt mắt, hơn nữa chắc là có liên quan đến Derp, người bạn thân thiết của Roru, cô nhét cái đĩa vào và cho chạy. - Adele à, nhưng tớ ấy... - Mình sẽ quay lại ngay mà! - Adele vừa luống cuống chạy ra khỏi phòng giám thị vừa nói. Hình như cô vừa nhớ ra điều gì đó. - Mình quên mất không dặn vệ sĩ chôn cất cô gái líu lưỡi cho cẩn thận! Mình đi kiểm tra đã! Giờ chỉ còn Roru với chiếc Tivi. "Thụt cầu tutorial, how to thụt cầu." Tiếng Derp phát ra từ chiếc loa của tivi. *Phọt phọt, bẹp bẹp, ah ah~* Trong màn hình tivi hiện lên hình ảnh Derp cùng harem thụt cầu huyền thoại của mình: Lady Gaga, Maria Ozawa,... , đang truyền nghề thụt cầu gia truyền cho thế hệ mai sau bằng cách giải thích các mánh khi thụt cầu, các cảnh quay Derp ở trần, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang ra sức thụt cầu quả thật đối với Roru... "ôi tươi mátttt~~" "Cái mặt nạ hồng dạ quang sao mà ấy thế..." Roru nghĩ trong cơn vật vã, ngứa ngáy hết cả người mà bị trói không làm gì được. ... Adele vô tình hay cố ý đây?
|
|
#465
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 14/02/2014 Địa điểm: Sân trường << Tiếp theo bài này >> Bài kế tiếp ... - Cậu Edward, lúc nãy khi cậu đi vào tôi thấy cậu có mang bên mình vài thỏi Chocolate đen. Hay vậy nhé, tôi muốn đổi hộp chocolate của mình lấy chocolate đen của cậu, thấy sao Edward, cùng là chocolate cả, lấy chocolate đổi lấy chocolate, tôi nghĩ đây cũng là một cuộc trao đổi bằng phẳng đó chứ. - Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cậu, quả thực tôi không muốn làm khó cậu hay gì đó đâu. Nãy giờ Ed chỉ im lặng nghe những lời đối đáp của Pi, và khẽ mỉm cười. Cô gái này quả nhiên khéo léo và sắc sảo hơn cậu tưởng. Lúc cô gái vừa dứt lời cũng là lúc cậu ta phá lên cười, nhưng sắc thái không hề mang ý cười nhạo mà hình như còn ngược lại. - Khá lắm bà chị. Xem chừng tôi không thể cố tình từ chối món quà mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn vật chất này được rồi. Nãy Al cũng đã nhận "chocolate tình nghĩa" từ một người bạn, và tôi nghĩ cũng không nên làm khó người khác trong một ngày đặc biệt như thế hôm nay hơn nữa. Cậu ta vừa nói vừa nhận lấy hộp chocolate từ tay Pi rồi đổ vào tay cô ta một đống những thanh chocolate đen nhỏ...à không, không được nói là nhỏ, là "vừa vừa" vậy. Tên nhóc tóc vàng kì quái kia cười nhăn nhở một cái cuối cùng trước khi quay lưng bước đi. - Tạm biệt, nếu có cơ may chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó tôi muốn nói chuyện với chị nhiều hơn. - Em chào chị. Happy Valentine's Day!_Al cũng vẫy tay chào Pi. ... ........"Nyaa~"........ . . . - ......AL!!! Em lại mang mèo về nuôi nữa đấy hảảảaaaaaaa!!!!!!!!! Pi tặng Chocolate thành công. Pi : Unlock Social Link - The Sun : Rank 1 Update NPC Profile : Edward Elric
|
|
#466
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: ( Thời gian: 14/2/2014 Địa điểm: Sân trường //*flashback*// - Cô có thể giúp tôi đưa hộp chocolate này đến một người được không? Cô nàng tóc đen ngước lên nhìn, đó là một hộp chocolate màu ghi được thắt một dải ruy bằng xanh lá và kim tuyến trắng, được trang trí nhẹ nhàng nhưng khá hài hòa và nhã nhặn. - Tại sao tôi phải làm việc này? - Tôi đang dở tay chút việc phía bên ban tổ chức nên không tiện đi tìm bác ấy lúc này, mà đợi đến lúc kết thúc e rằng muộn quá..._Chàng thanh niên tóc xanh nhìn cô gái với ánh mắt cầu khẩn. - ...Được thôi...Nhưng...- Reya cúi xuống tiếp tục nhai nhai thanh chocolate mới được nhận từ Wils, vẫn với ánh mắt hầu như không cảm xúc rõ rệt. - ...Tôi sẽ bao một chầu kem chocolate để cám ơn, ok?_Gã hội trưởng cười nhăn nhở. . . Rzeki nói tiếp khi nhận được cái gật đầu từ Reya: - Và...hãy giúp tôi gửi đến bác ấy lời chúc Valentine nhé, mong bác ấy luôn vui vẻ và mạnh khỏe, để còn tiếp tục chăm nom cho St.Millienium cùng lũ học trò quỷ sứ này nữa chứ. ^^ Reya khẽ cười thật nhẹ rồi ngẩng lên đáp... //*end flashback*// . . . Trở lại với hiện tại và hộp chocolate trên tay, cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bác bảo vệ của trường. Dù không gián tiếp tặng giúp Rzeki nhưng Reya cũng có chút hồi hộp giống như chình mình là người đang mang quà đi tặng người khác, với hi vọng họ sẽ nhận, cả lời chúc cũng như món quà... Sau một hồi tìm kiếm nữa, cuối cùng Reya cũng tìm thấy bác bảo vệ, cô tiến lại gần và nói: - Bác là Vest - bảo vệ của trường ta phải không ạ? - Ừm, có chuyện gì vậy? - Đây là chocolate Valentine mà Rzeki đã nhờ cháu gửi đến bác, với lời nhắn là chúc bác có một Valentine hạnh phúc, mong bác luôn vui vẻ và mạnh khỏe để còn tiếp tục chăm nom cho St.Millienium và cả..."lũ học trò quỷ sứ" chúng cháu nữa._Reya từ tốn đưa hộp chocolate cho Vest bằng hai tay và nói với giọng thật nhẹ nhàng. Cô nàng tỏ ra hơi khó khăn khi phải nhớ và nhắc lại gần như y chang những gì Rzeki đã nhờ, nhưng vì là lời của cậu ta nên cô không muốn tự ý thay đổi nhiều, kể cả những từ mà bình thường cô ít dùng. Nhưng dù thế nào thì dường như cuối cùng thông điệp ấy cũng đã được gửi đi một cách trọn vẹn. Reya ngước nhìn Vest, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ người nhận.
|
|
#467
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: 14/02/2014 Ừm...tôi có một cảm giác rất quen thuộc đối với người đứng trước mặt mình. Hình như là cô gái lạ đã cùng hội trưởng Rzeki chiến đấu vào cái hôm chúng tôi lần đầu triệu hồi được Persona của mình. Chỉ là cảm giác lúc này so với khi trước đã khác rất nhiều thôi. "Đây là chocolate Valentine mà Rzeki đã nhờ cháu gửi đến bác, với lời nhắn là chúc bác có một Valentine hạnh phúc, mong bác luôn vui vẻ và mạnh khỏe để còn tiếp tục chăm nom cho St.Millienium và cả..."lũ học trò quỷ sứ" chúng cháu nữa." Hà, quả là một lời chúc chân thành và ấm áp nhất mà bất cứ ai cũng đều muốn nhận được trong dịp Valentine này. Tôi cười xoà, đưa tay nhận lấy món quà từ cô bé kia, người dường như có bộ dạng có vẻ lúng túng hơn so với biểu hiện thường ngày. "Cám ơn cháu, ta cũng chúc cháu có một Valentine vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, không chỉ với người cháu yêu mến nhất, mà với tất cả những người yêu mến cháu. À, tất nhiên là cả với anh bạn Rzeki nữa, mong mối quan hệ của cả hai sẽ thêm bền chặt hơn sau dịp lễ đáng nhớ này. Bản thân ta cũng hứa sẽ làm tốt hơn trách nhiệm của mình." Đây quả là một ngày đặc biệt, những thứ mà mọi người trao cho nhau không chỉ là những món quà vcùng với lời chúc, mà còn là các mối dây liên kết vô hình chắc chắn sẽ giúp họ tiếp tục sát cánh bên nhau trong một chặng đường dài phía trước. Rzeki tặng Chocolate thành công. . |
|
#468
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
14/02/2014 Xem lại kết quả bốc thăm... "Shouta? Là ai nhỉ... ...LOADING.... Là tên giữ con nhím ở phòng giám thị đúng ko nhỉ? Tên này có vẻ lạnh lùng... mà thôi, lỡ bốc thăm rồi thì đem tặng vậy, mong rằng ko bị ăn đòn..." Nghĩ vậy cậu đi tìm thử xung quanh, trong lòng hơi thất vọng vì cứ nghĩ đc tặng cô gái nào đó cơ...
|
|
#469
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
14/02/2014 Ngày lễ Valentine, khắp sân trường có rất nhiều đám đông tụ tập, là người không thích nơi ồn ào quá nhiều người, Kyouya không có ý định nán lại lâu, cũng không muốn tham gia các hoạt động được tổ chức... cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cô gái tóc trắng trên sân khấu. Tuy nhiên, là người biết khi nào là thích hợp, thiếu niên chọn chỉ lặng lẽ đứng nhìn, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hai năm trước, trong dịp lễ này, Kyouya cũng từng tham gia những hoạt động tương tự những thứ đang được tổ chức lúc này, bởi khi ấy, cậu còn vì một người mà trở thành thư kí của hội học sinh. Cậu cũng từng tặng và được tặng socola cho hai người con gái quan trọng như là những món quá biết ơn... Nhưng đó là những việc trong quá khứ rồi, năm nay là một năm khác... Khi Kyouya với chiếc áo choáng khoác trên vai đi băng qua sân trường thì ngang qua một con gấu đang đứng cầm trên tay một phần socola.
|
|
#470
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
14/02/2014 Cậu đi lang thang khắp sân trường, đang định từ bỏ thì chợt phát hiện ra Shouta đang vụt qua trước mặt... - Hey! - Cậu vội vã chạy tới. Lâu rồi ko hoạt động mạnh khiến cậu thở hổn hển dù mới chỉ chạy lung tung trong sân trường một lát... - Chào, Shouta phải ko? Tôi có cái này cho cậu... - Cậu vừa thở hổn hển vừa nói, tay đưa phần socola ra... |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|