![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Kal-kun: chả biết trả lời sao nữa, hic! @@
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
![]() Trích:
Trả lời thay bạn La
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Cảm ơn Pisuke đã trả lời thay mình nhé
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
lời khen ý tốt người ta nói hết rồi, chẳng lẽ type lại? typo chỉ là mấy lỗi lặt vặt, câu nệ làm gì? kêu tớ vào comment, cuối cùng lại mang tiếng là kẻ đi vùi dập fic người khác
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Khổ quá, bạn không cần phải chứng minh cho mình hiểu những chi tiết đó làm gì. Cái mình góp ý đê cho truyện bạn trở nên logic hơn thôi. Cụ thể thế này: Vụ thời gian thì (nếu có thể) sửa thành 5h sẽ hợp lý hơn, bạn viết cho người Việt đọc mà phải không nào ? Mà ai care đến hiện tượng ngày đêm ở VN và NB khác nhau làm gì chứ. Đó là 1. Cái thứ 2, ý mình là cái xã hội NB bạn thiết kế như thế nào, hiện đại bình thường hay siêu hiện đại,ví dụ: Xã hội NB hiện giờ đã có những bước tiến vượt bậc, những chiếc xe hoạt động bằng năng lượng mặt trời đang nối đuôi nhau lướt trên không trung đầy ấn tượng. Chẳng hạn thế. Còn vụ ban đầu, mình trở lại đoan này: Có thể viết như thế này: Nobita bất lực, người có thể giúp cậu bây giờ chỉ có thể là Doraemon mà thôi. Cậu mở hộc bàn, lấy "chiếc điện thoại liên lạc xuyên thời gian" mà Doraemon tặng cậu trước lúc về lại tương lai, Thêm vào có phải nghe đỡ gượng hơn không ?
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
Nói chung là ý của bạn Boy Mon là câu truyện của bạn La hơi bị nhanh quá, nên thêm thắt chi tiết giữa các tình tiết cho câu truyện trở nên dễ hiểu hơn đúng không vậy
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Văn đâu phải lúc nào cũng dễ hiểu chứ
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Uh, thế thôi, mình không góp ý nữa, bạn đang biến nó thành 1 cuộc tranh luận rồi! Chẳng ai đọc 1 tác phẩm mà họ cảm thấy thiếu logic quá nhiều đâu bạn! Vẫn đợi những chương tiếp theo của bạn! Chúc vui!
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|