![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#131
|
||||||||
|
||||||||
|
Ano Hana - 20th Venus - Fureya, Pisuke
Pisu nhìn đăm đăm vào số hạt giống. Nếu một ngày nào đó, số hạt giống được gieo xuống đất, nổi nảy mầm, trở thành những bông hoa trắng tinh khiết, thanh bạch dưới ánh Mặt Trời. *Xẹt......! Xẹt.!* Có một cái gì đó như dòng điện chạy qua Pisu. Một vườn hoa trắng. Tất cả đều rất mờ nhạt. Liệu đó có phải là kí ức từ xa xưa, trước khi trở thành phế liệu, cậu đã trải qua nó không? Xet..........! "A aaaaaaaaaaa" Pisu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu khụy người xuống sàn nhà 100
|
|
#132
|
||||||||
|
||||||||
|
Ano Hana - 20th Venus - Fureya, Pisuke
Pi đột nhiên ngã vật xuống sàn. Fureya hoảng hốt bật dậy đỡ cậu ấy. Cô sờ vào người Pi. Lạnh ngắt. Cậu ấy... cậu ấy không phải là người. Là robot. Chết, chăm sóc người ốm cô rất giỏi, nhưng robot thì chưa thử lần nào. Fureya bối rối không biết làm thế nào, robot phức tạp hơn con người, chỉ cần cô sơ sẩy, có thể cậu ấy sẽ biến mất vĩnh viễn. Fureya đỡ Pi dậy, rồi vỗ vỗ vào mặt Pi, vì cô không biết làm gì khác nữa: "Pi, Pi, cậu có sao không, Pi, cậu làm tôi sợ đấy, tỉnh lại đi" 108w
|
|
#133
|
||||||||
|
||||||||
|
Ano Hana - 20th Venus - Fureya, Pisuke
- Không, tôi không sao. Nói vậy chứ Pisu đang cố mở mắt ra. Chậc, đó là một cảm giác rất kì lạ. Rõ ràng Pisu đã từng trải qua những điều ấy một lần. Những cánh đồng hoa cỏ; một bàn tay của ai đó, nụ cười của ai đó. Những mảnh ghép của quá khứ không thể xếp thành nguyên vẹn được sao? Kí ức nó cứ mất dần đi. Làm ơn, làm ơn đừng mất đi vội. Làm ơn... Nhưng tất cả rồi vụt mất. Mà nhớ lại để làm gì? Chẳng phải là họ đã vứt cậu đi như vứt một đống sắt vụn sao? Một Persocom thì có quyền được mơ ước không? Pisu lại nhìn vào những hạt giống: - Tôi sẽ ươm nó - Ươm lại cả những kí ức của tôi 139 |
|
#134
|
||||||||
|
||||||||
|
Ano Hana - 20th Venus - Fureya, Pisuke
Fureya thở phào nhẹ nhõm, may là cậu ấy không bị việc gì. Một túi hạt giống có thể là cho một robot bất tỉnh hay sao, hay là đã có chiện gì tồi tệ đã từng xảy ra với cậu cũng tương tự như vậy, chắc cô không nên đưa nó cho cậu ấy. Pi gượng dậy, thần sắc vẫn còn chưa được tốt, cậu nhìn túi hạt rồi nói: "Tôi sẽ ươm nó" Fureya lo lắng hỏi: "Liệu có ổn không, hay là để lúc khác vây?" Pi lắc đầu trả lời: "Không, tôi sẽ ươm nó" Ươm lại cả những kí ức của tôi. Pi thì thầm. Fureya thở dài, mỉm cười, đưa túi hạt cho cậu: "Vậy câu giúp tôi nhé" "Cảm ơn cô, tôi chắc chắn sẽ thực hiện được" - Pi nói rồi bước ra cửa, Fureya tiễn cậu đến bậc thềm, cô chờ đến khi bóng cậu khuất dần trong đêm tối rồi mới đóng cửa cửa hàng, dù vẫn còn một chút lo lắng. Chắc là không sao đâu, một cậu bé kì lạ, nhưng không hiểu sao cô lại rất có niềm tin rằng cậu sẽ thực hiện được lời hứa. Rằng một ngày kia, loài hoa giản dị mà cô và cậu đề thik, hoa Xuyến chi, sẽ phủ khắp hành tinh xinh đẹp này. 225w
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|