![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#51
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian:Sáng 7/2 Địa điểm: Khu vui chơi Asesinar
Arcana: The Fortune Persona: Level: 11 Stats:
Element
Skills
Arcana: Hanged Man Persona: Level: 12 Stats:
Element
Skills
Arcana: The Star Persona: Level: 9 Stats:
Element
Skills
Arcana: The Wheel of Fortune Persona: Stats:
Element
Skills
Arcana: The Emperor Persona: Level: 7 Stats:
Element
Skills
Phase 01 Turn 1: Kain Analysis Turn 2: Asesinar - Fatal End Mii nhận sát thương Damage: 20 x 12 = 240 HP Mii: 300 - 240 = 60 Turn 3: Asesinar - Malaquas Strike Toàn đội nhận sát thương Damage: 20 x 12 = 240 HP Wils: 350 - 240 = 110 HP IALU: 325 – 240/2 =205 HP Kain: 525 - 240 = 285 HP Ram: 300 - 240 = 60 HP Mii: 60 - 240 = 0 Turn 4: Wils -Diarama Hồi máu cho Ram HP: 13*(13+1)=182 HP Ram: 60+182=142 Turn 5:Ram dùng revival Bead Mii’s revive HP Mii: 30 (hồi 10% max hp) Turn 6:IALU - Media Toàn đội hồi HP Hp: 14x11=154 HP Wils: 110+154= 264 HP IALU: 205+154=325 (Full) HP Kain: 285+154=439 HP Ram: 142+154=296 HP Mii: 30+154=184 [B]Turn 7: Mii - Endure Phase 02 Turn 8: Kain Treasure radar Turn 9, 10: Asesinar - Venom Fang x 2 Damage: 20 x 5 = 100 HP IALU=325-100=225 (PP-Antidote) HP Ram: 296-100=196 (Poisoned) HP Mii: 184- 100 = 84 (Poisoned) HP Wils: 264 - 100 = 164 (Poisoned) Turn 11: Wils - Diarama Hồi máu cho Ram: 13x(13+1)=182 HP Ram: 196+182=300 (Full) HP Wils(Poisoned): 164-70=94 Turn 12: Ram - Garudyne Asesinar nhận dam. Damage: 14x15=210 HP Asesinar: 5500-210=5290 HP Ram(Poisoned): 300-60=240 [B]Turn 13: IALU – Media Toàn đội hồi máu HP=14x(10+1)=154 HP Wils: 94+154= 248 HP IALU: 225+154=325 (Full) HP Kain: 439+154=525(Full) HP Ram: 240+154=300(Full) HP Mii: 184+154=300 (Full) Turn 14: Mii – Shock Asesinar nhận dam Damage: 10x5=50 HP Asesinar: 5290-50=5240 HP Mii(Poisoned): 300-60=240 Phase 03 Turn 15:Kain – First Aid Hồi phục 100 HP cho toàn bộ party member khi bắt đầu mỗi turn. HP Wils: 248 +100=348 HP IALU: 325 (Full) HP Kain: 525(Full) HP Ram: 300(Full) HP Mii: 240+100=300 (Full) Turn 16: Asesinar - Fatal End Mii nhận sát thương Damage: 20 x 12 = 240 HP Mii: 300 - 240 = 60 HP Mii(Poisoned): 60-60=1 Turn 17: Asesinar - Malaquas Strike Toàn đội nhận sát thương Damage: 20 x 12 = 240 HP Wils: 348 - 240 = 108 HP IALU: 325 – 240/2 =205 HP Kain: 525 - 240 = 285 HP Ram: 300 - 240 = 60 HP Mii: 1 - 240 = 0 Effect Endure: HP Mii=1 Turn 18: Wils – Diarama Hồi máu cho Ram: 13x(13+1)=182 HP Ram: 60+182=242 HP Wils(Poisoned): 108-70=38 Turn 19:IALU - Media Toàn đội hồi máu HP=14x(10+1)=154 HP Wils: 38+154= 192 HP IALU: 225+154=325 (Full) HP Kain: 285+154=439 HP Ram: 242+154=300(Full) HP Mii: 1+154=155 [B]Turn 20: Ram - Garudyne Asesinar nhận dam. Damage: 14x15=210 HP Asesinar: 5240-210=5030 HP Ram(Poisoned): 300-60=240 Turn 21: Mii – Shock Asesinar nhận dam Damage: 10x5=50 HP Asesinar: 5030-50=4980 HP Mii(Poisoned): 155-60=95 Battle Ends. Players Win Wils: 2lv Kain: 1lv Mii: 1lv Ram: 1lv IALU:1lv Kain: 1 lưỡi dao dính máu. *Flash Back* Cậu hội trưởng Rzeki kéo mọi người đến khu giải trí, và vừa đến, thì băng nhóm Nightmare cũng vừa xuất hiện hoành hành. Tên thủ lĩnh rút thẻ, triệu hồi Persona của hắn. Wils cũng không biết nên miêu tả thứ quái vật đó như thế nào, nhưng hắn biết chắc chắn, nó nguy hiểm, rất nguy hiểm. Bằng bản năng sống và làm bác sĩ được chục năm, hắn biết, mùi máu toát ra từ gã thủ lĩnh và con quái vật mang theo đe dọa vô hình, có thể lần này hắn khó mà chống chọi lại không chừng. Đã nhiều lần hắn cùng chiến đấu với Kain, IALU, Ram và Mii… nhiều đến mức có lẽ thói quen ra đòn và ưu khuyết điểm của chúng, hắn đều nắm rõ. Bởi vậy, phần trăm chiến thắng cuộc chiến này rất đáng để lo lắng. Liệu hắn có cầm cự được không? Trong lúc Wils tính toán đường đi nước bước, Persona của gã Blood đã xông tới. Hắn không còn kịp suy nghĩ nữa, chỉ có thể mau chóng ra hiệu lệnh cho cả đội triệu hồi Persona, nhập cuộc. Con quái quá nhanh! Thậm chí chỉ vừa kịp định hình nó, thứ Persona đó ra liên tiếp hai đòn hiểm! Persona của Mii tan biến, và thiệt hại của toàn đội là không nhỏ. Trong lúc nguy cấp, thật sự hắn cũng không biết nên làm sao, chỉ còn biết vội vã dùng Diarama cho persona có lượng hp thấp nhất, mong mỏi nó có thể gượm lại thêm ít lâu. Chỉ mới bắt đầu thôi, hắn phải bình tĩnh, phải cố nắm bắt dần khả năng ra đòn của gã Blood! May mắn thay, Ram vẫn còn giữ Revival Bead hắn đưa cậu trước khi đến đây. Cứ coi như là để phòng xa, nhưng hắn không ngờ phải dùng sớm đến vậy. Toàn đội lại gắng gượng, IALU có vẻ lờ đờ, nhưng hành động của cậu lại khá quyết đoán, và trên hết, khả năng của cậu đã giúp đỡ hắn không ít. Dần dần, đội hắn đã có chút hi vọng đối kháng với địch thủ trước mặt. Từ đầu trận đến giờ, ngoài IALU ra, có vẻ ai trong đội cũng nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, không ai bảo ai, tất cả đều cùng cố gắng hết sức. Tiến đến lượt thứ hai, có vẻ như đã quen hơn với đối thủ, cả đội áp sát con Persona, lên kế hoạch tấn công hòng làm gã giảm bớt sinh lực. Hay ít nhất, chủ động đánh gã này, theo Wils nghĩ, là cách để bảo vệ mình tốt nhất, cho đến khi nhận được cứu viện từ ai đó. “Rạaaaattttt” Thứ mà gã Blood gọi là Asesinar tiến đánh đòn thứ hai. Lần này, tổn thất không nặng như ban đầu, nhưng hắn nhận ra có gì đó không đúng. Tình trạng persona đang chuyển biến tệ đi và máu thì bị rút giảm dần, trừ Kimon của IALU. “Trúng phải Poison rồi!! Mọi người, cứ tiếp tục cố lên! Chú và IALU sẽ dùng hết sức hồi lại lượng sinh lực cho các Persona, và rồi có lẽ phía đứng đầu đội sẽ cử người đến giúp đỡ thôi!!” Wils phất tay la lên, hắn nói, cố tìm một niềm hi vọng nào đó, ít nhất là để không buông xuôi trong tình trạng hiện giờ. Không thể để Persona của Mii gục lần nữa, vì hắn không chắc được cậu có làm sao không, khi mà Persona và người dùng có liên kết với nhau. Cả kỹ năng độc của Asesinar , hắn đã không thể lường trước được, và giờ thì cả đội phải chịu trạng thái này đến lúc được cứu… “Garudyne!!” Giọng Ram vang lên đột ngột, và thứ gió như điện xẹt lao thẳng vào Asesinar. Nó đã phải lùi lại mấy bước, dù đòn đánh không quá tổn thương đến nó. Ram cười nhìn nó đầy thách thức. Một cách nào đó, hắn có cảm giác Ram thật to lớn… IALU vẫn tiếp tục chữa Trị, thậm chí đến lúc này, Kain cũng chung vào một tay. Rõ ràng, khả năng của từng người đều đã phát huy được tác dụng lúc khẩn cấp. Mii cũng cố gắng giữ vững khả năng chiến đấu của mình, cậu tăng sức phòng vệ lên, và bớt liều lĩnh hơn trước. Đã qua lượt thứ ba. Quy trình chuyển lại như ban đầu. Thứ gồ ghề đó quét qua như vũ bão, nhưng giờ đây, mọi người đã quen hơn với đòn đánh, nương theo nó để thoát hiểm. Mii cố gắng cầm cự, dù Persona của cậu còn chỉ số sinh lực rất ít…tưởng chừng như không thấy, nhưng đôi mắt cậu vẫn hằn vẻ quyết tâm càn quét kia. Wils chỉ còn có thể chăm chỉ lo phận sự tiếp tục giữ vững sinh lực cho đội, cùng với IALU và Kain. Đội hắn tiếp tục dập những chiêu công kích vào Asesinar… Gã khổng lồ có phần choáng váng, mùi máu tanh tưởi bốc lên mỗi lúc một dày đặc, tử khí cũng âm u và sát khí từ đó giăng khắp trời… Đội hắn không gây được thương tích quá cao cho thứ này, mà như hắn thấy, đội cao lắm cũng chỉ có thể cầm cự, hit and run, và hắn được thể làm tròn nhiêm vụ bác sĩ cao cả như thế này đây. Đòn đánh cuối của Mii vang lên. Cùng lúc đó, tiếng còi hụ cảnh sát vang lên, xuất hiện ngay tại trong khu vui chơi là một nhóm xe tuần. Một gã cảnh sát trông khá cá tính…ờm…và một cậu khác, hiền lành và lịch lãm hơn. Dù không biết danh tính hai người , nhưng hắn chắc chắn được một điều là, có người đến trợ giúp rồi. “Không có mọi người… thật chú cũng không biết có giữ được đến lúc này không.” Nhất là IALU, cậu nhóc giúp hắn nhiều lắm, một mình hắn thật sự là không xuể. Mii cũng rất dũng cảm lao đầu vào chịu chết đỡ đòn cho mọi người, và Ram thì, những đòn tấn công uy lực của cậu ta có phần nào khiến hắn thấy hi vọng hơn. Kain lại là một bất ngờ lớn hơn nữa, vì hắn không nghĩ rằng khả năng của cậu lại có thể hữu ích đến như vậy. Đến đây thì, cuộc chiến của hắn có thể tạm kết thúc, và phận sự bây giờ, là thuộc về cảnh sát. Hắn đã bắt đầu thấy mệt mỏi rồi... *End Flash Back* Đã duyệt. Ram - Unlock S.Link the Fortune rank 4 IALU - Unlock S.Link the Fortune rank 3 Mii - Unlock S.Link the Fortune rank2
|
|
#52
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: & Derpina Trần Vuyện Boss
Team Pi2k
Battle anh Vuyện~~
Sau battle Riam nhận 2 LV, Piero nhận 2 LV, Jaster và Sin mỗi người nhận 1 LV. Duyệt.
|
|
#53
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian:V-Day Sau khi chạy trên chiếc xe chôm tạm được một quãng đường dài, tôi và Angel tới được khu giải trí Eisfeld. Vết tích từ trận chiến hôm trước dù vẫn còn nhưng đã được sửa chữa lại nhờ tài bịt miệng của cảnh sát. Thế nên, công viên mới bắt đầu mở lại bình thường, chủ yếu phục vụ cho V-Day. Tôi xuống xe trước, cất nón. Rồi từ tốn đưa tay ra nhằm tỏ mong muốn đỡ Angel xuống xe như một quý ông thật sự. Xa xa, tôi có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang gần tới
|
|
#54
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Địa điểm: Khu giải trí Eisfeld Thời gian: ngày 5/3/2014 Tiếp theo >>> Tôi đưa Reya đến khu vui chơi giải trí sau khi bàn bạc xong việc ở CLB, cũng lâu rồi tôi không ghé lại đây, từ sau cái vụ Blood, ờ, đi chơi mà cứ nghĩ đến mấy việc đó là không tốt. Đằng kia có trò đua xe thực tế? Ồ, được đấy. - Đi chơi đua xe nhé Reya. - Tôi nắm tay Reya kéo lại đó. Đăng kí đua Motorbike Dirt, ấu yề~ Xem nào, phải thuê đồ bảo hộ và xe à?~ Uhm, không thành vấn đề. Nón, Quần áo, Găng, Giày, Motorbike
Sau khi nhận đủ các thứ, mỗi thứ 2 món, tôi đưa cho Reya. - Mặc vào nhé, vì an toàn bản thân. Tôi đi thay đồ xong quay lại gặp Reya - Cậu sẵn sàng chưa? Sẽ gây cấn lắm đấy ![]() ...
|
|
#55
|
||||||||
|
||||||||
|
NPC Event. Nhân vật: Địa điểm: Khu vui chơi giải trí Eisfeld Thời gian: ngày 5/3/2014 << Sự kiện trước đó //*Flashback*// - Ok, tôi cũng thích trò đó._Reya mỉm cười trước lời đề nghị của Jasper. Sau khi thay đồ và chuẩn bị sẵn sàng, Jasper nói với cô: - Cậu sẵn sàng chưa? Sẽ gây cấn lắm đấy. - Ừm, I'm ready._Cô nàng tóc đen đội chiếc mũ bảo hiểm lên, trả lời trong khi gật đầu một cách dứt khoát, cái nhoẻn cười nửa miệng được giấu sau lớp che của chiếc mũ. Trích:
Hiệu lệnh xuất phát vang lên, cả hai xoay tay ga phóng lên gần như cùng một lúc. *Chặng thứ nhất: //*End Flashback*//
|
|
#56
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#57
|
||||||||
|
||||||||
|
NPC Event. Nhân vật: Địa điểm: Khu vui chơi giải trí Eisfeld Thời gian: ngày 5/3/2014 << Sự kiện trước đó //*Flashback*// Reya dường như đã có khởi đầu tốt hơn Jasper, nhưng cô nàng không có ý lơ là mà vẫn đấu với cậu ta hết sức. Về phía Jasper, cậu ta cũng không phải một tay đua tồi, chính vì cảm nhận được điều ấy nên Reya càng thấy cuộc đua ngày càng kịch tính hơn. *Chặng thứ hai: //*End Flashback*// |
|
#58
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Địa điểm: Khu giải trí Eisfeld Thời gian: ngày 5/3/2014 Let's Race!!! Giây phút tiếp theo, mà sao Reya chạy bạt mạng thế?! |
|
#59
|
||||||||
|
||||||||
|
NPC Event. Nhân vật: Địa điểm: Khu vui chơi giải trí Eisfeld Thời gian: ngày 5/3/2014 << Sự kiện trước đó //*Flashback*// Chặng thứ 2 vẫn diễn ra với kết quả thuận lợi cho Reya khi cô nàng vẫn đang dẫn trước Jasper, nhưng chưa có kẻ cán đích thì cuộc đua vẫn vẫn là một cuộc đua, không thế đoán trước được chắn chắn chiến thắng sẽ thuộc về ai... *Chặng thứ ba: //*End Flashback*// |
|
#60
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Địa điểm: Khu giải trí Eisfeld Thời gian: ngày 5/3/2014 Let's Race!!! Chặng 3! Tăng tốc! |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|