oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Và còn các lĩnh vực khác nữa... > Ẩm Thực > Nutrira Allegory > Jar of Dreams

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 21-04-2012, 12:04
Mitsuki_Hime's Avatar
Mitsuki_Hime Mitsuki_Hime is offline
I'm not good enough...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 13-05-2010
Bài gửi: 2,555
Cấp Độ: 52
Rep: 2301
Mitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi namphuong286 View Post
à giờ thì tớ thấy rồi
khả năng Alice muốn có là đó hả
nhưng mà sao lại muốn có thế
nếu là mình thì mình vẫn muốn làm Alice hơn
sr mình hỏi nhiều quá
btw, lần đầu cậu viết fic mà viết được dư lày thì quá tuyệt dzồi
thích cái bbcode của cậu
ừa không sao đâu cứ hỏi và chém, tớ rất hạnh phúc khi được hỏi và chém


mọi chi tiết về Alice, tớ sẽ đẩy hết vào fic quá khứ của Tsumamirino, well, từ nay nhờ cậu gọi là "Tsuma" đi nhé *hất tóc*


thật a? Cảm ơn cậu

bbcode? Chúng ta hãy cùng thờ cô Yuk thần thánh của NA *ngửa mặt lên trời* tớ chỉ copy, sửa vài thứ vài thêm thắt chút xíu thôi


again, cảm ơn cậu *cúi đầu*
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 22-04-2012, 22:30
Mitsuki_Hime's Avatar
Mitsuki_Hime Mitsuki_Hime is offline
I'm not good enough...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 13-05-2010
Bài gửi: 2,555
Cấp Độ: 52
Rep: 2301
Mitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond repute

* Chap 1 part 1, các bợn chẻ hãy cố gắng sống sót qua phần chán ngắt này nhé~

Một số người tin rằng, cách viết số 3 là tượng trưng cho cách nói của "một cuộc đời bị bẻ cong".
Hãy thử viết số 3 đi? Bạn sẽ thấy được móc ngoặc ở giữa,
Và đó là cách mà cuộc đời bị bẻ cong.


"Let us shoulder the light of the priestess's life
Upon our gracefully dancing wings of purity
Go to sleep in the arms of the one you love,
Who in order for you to become a star, should not have been born."



.

Chapter
01
 
Part 1 - Dấu móc đầu tiên của số 3
Music ON/OFF



Năm thứ 3 của Lời Nguyền
Ngôi nhà nhỏ màu trắng nằm ở ngoại thành gần bìa rừng nước Anh
Khu vườn trước nhà




Cô bé với dáng người thấp tủn, mái tóc đen thẳng mượt dài qua vai cùng đôi mắt đen sáng ngời, vận trên mình chiếc đầm hai dây bản lớn trắng tinh, tà váy dài ngang gối được cô bé nâng lên ở hai bên để hứng cái gì không rõ. Cô đi rón rén trên hai bàn chân trần, mọi giác quan tập trung cả vào vật thể nằm đối diện cách đó tầm 3m, một nhiệm vụ hết sức căng thẳng đang đè nặng lên vai cô bé. Tất nhiên cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, lần này nhất định sẽ thành công, phải thành công chứ, cô định liệu hết mọi khả năng có thể xảy ra rồi.


Cô bắt đầu rút ngắn khoảng cách với vật thể...

1 bước này...
2 bước nữa này...


Á, nhúc nhích kìa!
- vật thể động đậy, cô khựng lại hệt như con robot hết pin, hồi hộp nhìn về vật thể vừa động đậy, adrenaline trong cơ thể cô bé tăng dần theo từng giây, tay cô vẫn nắm chặt tà váy phía trước của mình.

.
.

Vẫn không sao, vật thể chỉ khẽ lay người chứ không nhổm dậy như cô đã tưởng, cô tiếp tục hành trình tưởng gần mà xa sau một hơi thở hắt nhẹ ra.

Tiếp thêm vài bước chân nữa...



Sát rạt rồi! Thời cơ là đây!


Chắc mẩm trong bụng, cô túm chắc hai bên váy đó trước khi thả xuống. Một, hai, b...


- GỜ GRÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀOOOOO

- Áááááááááááááá!!


Bị giật mình bởi tiếng gầm kì cục của vật thể, cô nhóc hét thất thanh, đồng thời tà váy ban nãy định buông thõng nay tung ngược lại theo hướng trời xanh, khiến mấy thứ được hứng trên đó cũng bị hất lên cao. Cô ngã ngồi về phía sau cái bịch, "mấy thứ được hứng" theo đây mà đáp thẳng lên tóc, lên vai, lên cả cơ thể cô, chỉ có vài phần tử lạc đường đáp xuống mặt cỏ xung quanh chỗ cô ngã.


- Đáng đời, cái tội định xả hoa lên người anh. Tưởng anh là ai mà không đề phòng em lúc ngủ hả Enma?


Vật thể trong "Flower-dropping aka Mission Impossible" vừa rồi chính là anh trai cô nhóc, Kokoro, một cậu nhóc lanh lợi sở hữu mái tóc nâu sậm, đồng tử xanh lục êm dịu cùng vóc người cao 1m4 - hơn hẳn so với bảy cái tuổi của mình, và giờ thì cậu đang cười hả hê do bật ngược lại được âm mưu "được" trang trí bởi hoa dại của em gái mình.


Enma - lúc này đang ngồi bệt dưới thảm cỏ với khuôn mặt mếu máo, đôi mắt long lanh đong đầy nước như chỉ chực trào ra, cơ thể nhỏ nhắn của cô bé ba tuổi cộng thêm váy áo hơi lệch thành ra trở nên ngắn đi bớt, những bông hoa li ti trăng trắng vương trên người, chỉ có thể kết luận lúc này trông cô nhóc hết sức "moe"~ phải, rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến author muốn bay vào r@pe cho khóc thét lên luôn dẹp khỏi có mếu máo gì nữa hết *ôm cửa vật lộn*


- Anh hai, ghét! - cái miệng bé bé của cô bập bẹ nói lên cái sự ức chế của mình khi bị anh hai ăn hiếp.

- Okay okay, đứng lên coi nào, bẩn hết đồ bây giờ - Kokoro đưa tay ra kéo cô nhóc dậy, dùng tay mình phủi đi vết bụi trên váy Enma, nhưng cậu tuyệt nhiên không động đến mấy bông hoa dại trên tóc và vai cô bé.


Enma cũng chẳng để tâm đến tiểu tiết trên đầu mình cho lắm, cô bé tiếp tục nhoi nhoi lên với cậu. Sực nhìn ra hiểm nguy tiềm tàng, cậu hơi rướn người lên để cô nhỏ không với tới được đầu mình, vì sao? Vì trong tay cô bé hóa ra còn một bông hoa khác nữa, lần này là bông màu hồng phấn, gì chứ không thể giỡn được với cái bông này, mà cậu cực kì kị màu hồng, né xa là tốt nhất. Nhưng bé con nào chịu thua, nó cứ bám víu vào người và tay cậu, khiến cậu suýt rơi vào tay Nhục thần. Hai bên giằng co qua lại, tuy hơi dễ đứng tim nhưng rất vui, tiếng cười sảng khoái lẫn với tiếng "ê đừng", "thôi nào" vang vọng một góc khu vườn nhỏ. Chợt, niềm vui bị cắt ngang bởi...


- Ahaha, con nhỏ tóc đen lùn xủn kì cục với thằng Kokoro kìa tụi bây!
- Màu mắt nó nhìn gớm quá, pha lẫn màu đỏ ở giữa mắt hay sao ấy, tởm chết được.
- Quỷ đó mày, đừng có đùa!
...


Những câu nói châm chọc, chói tai nhằm thẳng vào Enma của lũ trẻ hàng xóm tầm tuổi Kokoro khi chúng đi học về vang lên phía ngoài hàng rào trắng cao chưa đến 1m khiến cậu và cô nhóc phải dừng việc chơi giỡn lại.


- Úy? Hôm nay quỷ còn bày đặt cài hoa lên tóc nữa.
- Trời, điệu quá vậy, quỷ cũng biết điệu sao mày?
- Quỷ cái mà, ahaha~
- Hahahaha~


"Rầm!"


Tiếng hai vật cứng đập mạnh vào nhau vang lên, trên tay Kokoro giờ đây là một cây gậy bóng chày bằng kim loại lớn, tiếng động vừa rồi do cậu đã đánh thẳng lên hàng rào để dằn mặt lũ trẻ kia, làm chúng sợ mà im miệng lại. Rõ ngứa cả mắt, kì thị em gái cậu chỉ vì màu mắt kì lạ của nó, cậu ghét cay ghét đắng lũ người phân biệt đối xử với đồng loại với lí do họ khác chút gì đó với mình, lũ người chỉ thích nhìn bằng mắt!


- CÚT NGAY NẾU KHÔNG MUỐN NÃO CHÚNG BÂY ĐƯỢC TẮM NẮNG! - cậu quát


Đám trẻ hoảng hốt kéo nhau bỏ chạy, không quên tặng kèm vài ánh mắt xỉa xói. Cậu thở phào, giống như vừa trút được cả khối đá, lâu lâu lại như vậy, cậu cần phải bảo vệ Enma, cô bé còn quá nhỏ để hiểu căn nguyên những gì cô đang phải chịu...


Enma không được phép ra khỏi nhà, vì thế nên cô nhóc không được đi học nốt, Kokoro có đi học, nhưng ba năm trước khi cậu được bốn tuổi, vừa rành chữ nghĩa (cậu khá thông minh) thì đã phải nghỉ học vì sự ra đời của nhỏ em, có điều không vì vậy mà cậu ghét em mình, trái lại còn rất thương nó. Nghe thật ngược đời và tốt đẹp quá đi hả? Ừ, trước đây cậu cũng chẳng ngờ cậu lại có thể thương Enma, nhưng sau chuyện đó thì...


"Cạch"


Lần này là tiếng mở cửa trước của hàng rào.


Cậu giật mình, chợt nhận ra giờ đã là tầm 5 - 6 giờ chiều, mặt trời đã khuất dạng đằng xa. Như một phản xạ tự nhiên, cậu giấu cây gậy ra sau lưng áo, Enma vội nấp ra sau cậu một cách sợ sệt. Từ cửa trước, người phụ nữ mặc đồ công sở, chân mang giày cao gót chậm rãi bước vào, ánh mắt khó chịu nhìn về phía cô bé con sau lưng Kokoro khiến cô nhóc giật thót.


- Thưa mẹ - cậu lên tiếng mở đường trước.

- Ờ - hờ hững, bà ta tiếp tục đi về hướng căn nhà, đoạn dừng lại gắt gỏng với Enma - mày câm rồi hay sao, con nhỏ kia?!

- A... ơ... con.. con chào mẹ! - cô nhóc hoảng hốt trả lời.


Người phụ nữ ấy - mẹ của hai anh em, từ ngày sinh Enma, bà ta thay đổi thái độ với con mình hoàn toàn, trở thành một con người dễ cáu gắt chỉ với riêng hai đứa, có lẽ lại là vì đôi mắt của con bé? Bà ta còn cấm không cho Kokoro đi học, giam lỏng Enma trong nhà, đôi khi lại nổi điên lên dùng một thanh gỗ ngắn đánh con bé thậm tệ, mỗi lúc như vậy cậu đều bị khóa cửa nhốt ở ngoài chẳng làm gì được - bất lực; còn ông bố đâu ư? Ông ta cũng đi làm, tối muộn mới về, cũng ghẻ lạnh chẳng hơn gì bà mẹ, thậm chí còn xem hai đứa như người xa lạ, lâu lâu cũng nổi cơn lên hành xác Enma tàn bạo hơn cả bà mẹ.


- Đi làm mệt mỏi về còn thấy cái mặt không biết phép tắc gì của mày, rõ là mệt mỏi. Đi vô nhà, đứng đó làm cái quái gì? Thích thì tối nay ngủ ngoài đó luôn đi!



Mặc cho bà ta buông lời mắng nhiếc, Kokoro cứ nhẹ nhàng kéo Enma đi song song với mình, tay vòng qua vai cô nhóc siết nhẹ, đưa Enma lên tận phòng. Tối đến tầm 7 giờ, cậu xuống ăn cơm cùng người mẹ, nhưng dù thức ăn có nóng đến đâu thì trong miệng cậu, nó chẳng hơn gì mấy miếng kim loại lạnh ngắt. Sau bữa, cậu lén lấy ít cơm trộn sơ với nước soup cho dễ nuốt, cải được cậu cắt nhỏ trộn đều cùng ít thịt cá để vào một cái chén mang lên cho cô nhóc. Tối nào cũng vậy, Enma chẳng dám xuống dùng bữa cùng mẹ của mình, cậu cũng dư hiểu tại sao nên ngày ngày mang cơm lên cho cô nhóc luôn.

.
.


Lúc nãy cô nhóc buồn ngủ rồi, đã 10 giờ tối.

Kokoro cũng chừng muốn gục, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở Enma đánh răng trước lúc ngủ kẻo sâu răng đến cắn (chuyện giả tưởng của trẻ em). Chỉnh lại chăn gối khi cô nhóc đã yên vị trên giường, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em gái của mình.


- Cố lên nhé Enma, ngày mai là sinh nhật thứ ba của em rồi. Nhất định anh sẽ có quà cho em.


Để tránh gây tiếng ồn, Kokoro khẽ đóng cánh cửa thật nhẹ.



Ngày mai, con số ba sẽ được móc ngoặc.



------------------------------------------- End Part 1 --------------------------------------

~~~~ To be continued in Part 2 ~~~~



bạn chẻ bị bi kịch rồi a, viết tởm quá đi

thay đổi nội dung bởi: Mitsuki_Hime, 23-04-2012 lúc 20:33
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 22-04-2012, 23:28
Jun Naital's Avatar
Jun Naital Jun Naital is offline
Facebook Only K ♠
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Power Uploader Ultimate Uploader Gem Pen The Cleric 
The Magician Red iPod tan Pink iPod tan Câp 1: Belle Bread 
Tổng số huy hiệu: 11
Tham gia ngày: 28-01-2012
Bài gửi: 1,812
Cấp Độ: 5
Rep: 92
Jun Naital là người nổi tiếng mà ai cũng biết

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Jun Naital Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Jun Naital
Phần này cậu viết, mình có phân tích mấy điểm như sau Nếu có j quá tay bỏ qua cho mình nhé a :ta toi:
Trích:
2,5m...
2m...
1,8m...
Dùng cách nói là m thì hơi khó nghe, nếu dùng bước chân thì có lẽ sẽ hay hơn a
Trích:

Cánh cửa đóng thật nhẹ nhàng tránh gây tiếng ồn.
Có thể diễn tả là:
Để tránh gây tiếng ồn, Kokoro khẽ đóng cánh cửa thật nhẹ.

Hay như câu
Trích:
Sâu thẳm trong tâm cô bé con đang ngủ say trên giường, màu đỏ nhẹ nhàng lóe lên.
Cái này cậu diễn đạt có vẻ hơi khó nhỉ.

Vì cũng muộn rồi nên có thể mình sẽ nx sai Rep a. Chờ chap tiếp theo a mong phần sau sẽ kịch tính hơn a.
__________________
Sign
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 23-04-2012, 09:05
vampire_Goat's Avatar
vampire_Goat vampire_Goat is offline
.Stay with me
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Crystal Moogle Chocobo Bomb 
White Mage Vivi 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 27-11-2011
Bài gửi: 867
Cấp Độ: 50
Rep: 2446
vampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới vampire_Goat Gửi tin nhắn qua Skype™ tới vampire_Goat
Em sẽ bỏ spoil cho đỡ loãng nha~

...
__________________

thay đổi nội dung bởi: vampire_Goat, 23-04-2012 lúc 09:14
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 23-04-2012, 11:28
Mitsuki_Hime's Avatar
Mitsuki_Hime Mitsuki_Hime is offline
I'm not good enough...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 13-05-2010
Bài gửi: 2,555
Cấp Độ: 52
Rep: 2301
Mitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond repute

Đã edit theo góp ý của 2 bợn chẻ phía trên


Jun Naital


vampire_goat



Rất cảm ơn hai bạn chẻ là Jun Naital và vampire_goat luôn luôn giật tem và phong bì, và luôn còm nhiệt tình nga~


*cúi đầu cúi đầu*

thay đổi nội dung bởi: Mitsuki_Hime, 23-04-2012 lúc 12:17
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 23-04-2012, 12:00
vampire_Goat's Avatar
vampire_Goat vampire_Goat is offline
.Stay with me
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Crystal Moogle Chocobo Bomb 
White Mage Vivi 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 27-11-2011
Bài gửi: 867
Cấp Độ: 50
Rep: 2446
vampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond reputevampire_Goat has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới vampire_Goat Gửi tin nhắn qua Skype™ tới vampire_Goat
Không có gì ạ~ '___'

Phần trailer thì chỉ có đoạn này thôi a~

Trích:
Điều kiện để có được sức mạnh đỉnh cao không bao giờ nhỏ, cô phải thực hiện 3 thứ:

1/ Hủy diệt những gì quý giá nhất với cô
2/ Hủy diệt ranh giới khả năng của cô
3/ Hủy diệt cái tên của chính cô
Thành thế này chăng~

Trích:
Điều kiện để có được sức mạnh đỉnh cao không bao giờ nhỏ, cô phải thực hiện ba thứ:

Thứ nhất: Hủy diệt những gì quý giá nhất với cô
Thứ hai: Hủy diệt ranh giới khả năng của cô
Thứ ba: Hủy diệt cái tên của chính cô
Cũng cảm ơn chị Mít đã tôn trọng ý kiến của em~ :"P

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 23-04-2012, 12:08
Mitsuki_Hime's Avatar
Mitsuki_Hime Mitsuki_Hime is offline
I'm not good enough...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 13-05-2010
Bài gửi: 2,555
Cấp Độ: 52
Rep: 2301
Mitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi vampire_Goat View Post
Không có gì ạ~ '___'

Phần trailer thì chỉ có đoạn này thôi a~

Thành thế này chăng~

Cũng cảm ơn chị Mít đã tôn trọng ý kiến của em~ :"P


Đã edit, cám ơn em nha ~~

với một tác giả, độc giả là trên hết mà
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 23-04-2012, 13:02
Yui Hiraishi's Avatar
Yui Hiraishi Yui Hiraishi is offline
I want to be born and raise
In your land, again and again
'Cuz right now, in my mind
It's your green everywhere.
 
Chibirisu
Dù tuổi thơ luôn bị các anh em xa lánh nhưng cậu bé Arthur không hề cô đơn vì đã có mochimerica luôn ở bên cạnh bầu bạn.
SP: 36
Phòng trưng bày huy hiệu
Ngũ kì thư Orange iPod tan Ngũ kì thư Câp 1: Belle Bread 
Câp 1: Belle Bread Đá cấp 3: Citrine Maa Shachou Đá cấp 1: Cat's eye 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 12-03-2010
Bài gửi: 1,412
Cấp Độ: 404
Rep: 20061
Yui Hiraishi has a reputation beyond repute
Yui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond reputeYui Hiraishi has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Yui Hiraishi


*ngoài lề: Trúa ơi anh nhớ em quá, đến cái Margin cũng viết thành Mitsu rồi

À mà cái dòng chữ đen nền trắng ở góc ngoài là cái rì thế em Tự kỉ à?

*cắn cắn*

Thế này mà tởm thì anh sẽ đi vào góc ngồi *lăn lộn*

Bé Mit viết hay nha XD~ Anh thích rồi đó XD~

Rất tò mò về Tsuma, mặc dù biết rằng fic này nói về Enma XD... Hừ, hãy đổ tội cho ai đó, vì viết horror thật là hay khiến cho người khác thích thú.. XD~...

Vì đọc muộn nên com muộn ~> Vớ vỉn đó nhá cưng XD~

Trích:
Hãy thử viết số 3 đi? Bạn sẽ thấy được móc ngoặc ở giữa,
Chấm chứ không phải phẩy nhé (ôi vớ vỉn XD~)

Trích:
Let us shoulder the light of the priestess's life
Hình như lời bài hát nào đó, tại vì anh không chắc liệu nó có đúng là shoulder không..

Đoạn này Enma 3 tuổi à? .. XD~~

Trích:
cô khựng lại hệt như con robot hết pin đột ngột
Chắc không cần chữ đột ngột đâu, có chữ khựng là đủ rồi

Trích:
Bị giật mình bởi tiếng gầm kì cục của vật thể, cô nhóc hét thất thanh, đồng thời tà váy ban nãy định buông thõng nay tung ngược lại theo hướng trời xanh, khiến mấy thứ được hứng trên đó cũng bị hất lên cao.
>> Hiểu theo 1 cách khác là váy của Enma vừa mới bị tốc lên )))))

Trích:
và giờ thì cậu đang cười hả hê do bật ngược lại được âm mưu cậu "được" trang trí bởi hoa dại của em gái mình.
âm mưu được trang trí bởi hoa dại của em gái mình ~~ Bỏ chữ cậu đi nghe dịu hơn *lăn lăn*

Trích:
Lúc nãy cô nhóc buồn ngủ rồi, đã 10 giờ tối.
Buồn ngủ từ lúc nãy và bây giờ là 10 giờ tối hay còn ý nào khác, Mitsu? Anh không hiểu rõ...

Vạch lá tìm sâu là đây, Mitsu-chan ~~ Đây chỉ là ý kiến cá nhân mang tính chất câu comment của anh, vậy nên có chỗ nào không vừa ý thì bỏ qua nhé ( > w < ) *dụi dụi*

Anh chờ part 2.. và chap kế của em ~~

thay đổi nội dung bởi: Yui Hiraishi, 23-04-2012 lúc 13:16
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 23-04-2012, 13:30
Mitsuki_Hime's Avatar
Mitsuki_Hime Mitsuki_Hime is offline
I'm not good enough...
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 13-05-2010
Bài gửi: 2,555
Cấp Độ: 52
Rep: 2301
Mitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond reputeMitsuki_Hime has a reputation beyond repute

Yui Hiraishi



Đã edit theo góp ý của bợn chẻ Yui
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 23-04-2012, 20:26
namphuong286's Avatar
namphuong286 namphuong286 is offline
No my son, you're no fucking uke, neither reversible, you're a god damn seme damn it!!!
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 06-12-2011
Bài gửi: 307
Cấp Độ: 15
Rep: 703
namphuong286 has a reputation beyond reputenamphuong286 has a reputation beyond reputenamphuong286 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới namphuong286
Vì mấy bạn trên góp ý nhiều rồi nên mình chém mang tính chất vạch lá tìm sâu là chủ yếu nhé
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:55.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.