![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#111
|
||||||||
|
||||||||
|
<flash back>
Nhân vật: Địa điểm: Bể bơi Thời gian: 27/2/2014 Riam có vẻ rất thích món quà, điều đó khiến Verlust rất vui. Ngay sau đó, mọi người đến ngày càng đông Chú lao công Derp đến nhanh chóng và kêu mọi người vô chơi King Game, một trò chơi con bé cũng không hiểu lắm, và nó đang đọc luật chơi thì. Số 1 là King! Verlust! Thế đấy và giờ nó chỉ biết mọi người bảo nó hãy ra một mệnh lệnh cho 1 hoặc vài người - Ờ… Ừhm… số 4 với số 10… hãy… ờ… ừhm… hãy…. diễn một trích đoạn Romeo và Juliet đi vậy. Ờ, cái cảnh… bên cửa sổ gì gì đó đó…. *cầm cuốn sách giơ lên* (mời giở sách văn lớp 11 hay 12 gì đó ra coi nếu muốn nhớ lại ký ức kinh dị đó )Con bé nhìn cuốn sách của cô giáo dậy văn dạy hôm trước, vì nó ngủ gật cả tiết nên ko biết câu chuyện thế nào. Mà sắp tới cô bắt cả lớp trả bài môn văn. Không hiểu gì cả. Cách chắc tốt nhất để ôn bài là nhờ người khác đóng cho mình coi đây. (btw, đúng thật là tại sách văn đang ở đây ) |
|
#112
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Bể bơi Thời gian: 27/2/2014 - YEP! Và như vậy là số 4 và số 10... Ợ... Trích:
|
|
#113
|
||||||||
|
||||||||
|
]
Nhân vật: Địa điểm: Bể bơi Thời gian: 27/2/2014 Kết quả: Số 2: Wils Số 7: Jaster.
|
|
#114
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Bể bơi Thời gian: 27/2/2014 kết quả số 2 : Wils số 7: Jaster
|
|
#115
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
27/2/2014. Bể bơi. Đông quá. Á trời ơi đừng có chen lấn. Té xuống hồ bơi bây giờ. Á. Ối. Ắc. Hự. Đừng dẫm lên chân tôi coi. É. Ai hôi nách vậy. Bớ người ta sờ mó. Thật.Hỗn.Loạn. Không tài nào chen vô được đám đông kia nên tôi bèn lựa 1 góc vắng vắng, tránh xa cái hồ đen thui kia ra. Nháy máy liên tục cho bác Wils. 192 cuộc.
|
|
#116
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Bể bơi Thời gian: 27/2/2014 Rất bi kịch, vừa mới tham gia trò chơi để không khí thêm náo nhiệt, và để tham gia hòa đồng cùng đám nhỏ, hắn đã lắc trúng 1 trong 2 số xui xẻo nhất: số 2. Nhìn cậu Jaster ngậm ngùi đi đến, cột vô tay, rồi đứng trước đoạn đầu đài dẫn đến hồ bơi. Chàng trai trẻ, mặc dù chẳng biết cậu là ai, nhưng ít nhất thì hôm nay cậu đã chịu...chung số phận với tôi!- Hắn nghĩ. Đằng xa kia Vest đang uống bia cũng đã và đang hết sức bần thần nghe điều kiện của cô bé tóc đen làm king lượt này, còn đám đông thoát chết gần đó thì một hô hai hô "Tới đê tới đê!!" làm Wils thêm phần hồi hộp. Nước dưới hồ bơi sao kỳ thế? Sao lại có váng? Trời ơi cậu lao công à, sao cậukhông có đi thay nước vậy... Hai người, tay trong tay à không, tay cột với tay, cùng đi trên cái cầu thăng bằng bắc ngang hồ bơi. Một bước, safe!! Hai bước, ê khoan, nghiêng nghiêng nè! Ba bước, "Cậu-cậu gì..à, Jaster, đừng nhích người quá, rớt bây giờ... Bốn bước, chưa được đến 1/3 quãng đường. Bước thứ năm, "Jaster, coi chừng..." Bước thứ sáu, Reng reng reng reng reng reng reng reng~~~ "Ấy!!" TÕM ![]() Rớt thiệt, và cái gì đây, dầu hả... nhớp nhớp......Điện thoại!! Đứa nào gọi đúng lúc quá!! Wils trồi lên cùng cậu Jaster, rồi cả hai kéo nhau cùng vào bờ. Cả người hắn nhầy nhụa, lát nữa về nhà là phải tắm lại rồi, thằng nào đổ dầu vào hồ bơi thế này!! Hôm nay còn là ngày mùa đông có tuyết nữa, trời ơi... "Hắt xì!" Hắn quay qua cậu Jaster, rồi hỏi, "Có lạnh không? cởi bớt áo ra đi, mặc áo ngấm nước thì dễ bệnh." "Không sao đâu bác, cháu tự lo được..." "Ừm hm, vậy thì chào cháu...Bác là Wils, rất vui được làm quen, Jaster." Hắn cười khổ khi nhìn cả hai ướt sũng như nhau. Jaster - Unlock S.Link the Fortune Rank1
|
|
#117
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Bể bơi Thời gian: 27/2/2014 Derp với gương mặt đỏ ké rất là nhập vai (phát sốt rồi đấy). Hắn lờ đờ đảo qua đảo lại, trong khi Vest thì đã ngồi trên tháp canh hồ bơi, mắt mơ màng (thật ra đang nhìn xa xăm và tự hỏi bi kịch gì đây) chờ hắn. Bên dưới, giọng của thằng Noel la hét cổ vũ rất nhiệt tình: - Draw me like one of your French Girl!!! Do it, Chú Vest! Be a man, lộn, be our Thánh Mẫu Hà Lan! - Khụ... - Derpméo ho một cái, như báo hiệu cho sự nhập vai của mình. Gì thì gì, Roméo cũng là một trong những thằng lụy tình cool lòi trong lịch sử. Nếu có làm một thằng lụy tình, hắn sẽ làm Roméo! Một cánh cửa sổ từ từ hé mở trên cao (cạnh đống cầu vồng phát quang đầy lãng mẹn của IALU). Julivest hiện ra, tựa vào bao lơn. Cô nhập vai bồn chồn và lo lắng hệt như các teengirl thứ thiệt. Rồi trong khi Derpméo, ẩn mình trong bóng tối, so sánh làn da bánh mật của nàng với cây thụt cầu Obama của mình và khung cửa với với cái bồn cầu trắng lóa. Chế nhạo mặt trăng mờ nhạt vì hờn ghen với nhan sắc kiều diễm, với những đường cong mĩ miều như cổ chai xịt con vịt Dux của Juliette. Cho rằng hai vì sao sáng nhất trên bầu trời chiếu sáng đôi mắt giai nhân lấp lánh như nước bồn cầu mới dội. Ao ước được là cái bao tay đã có diễm phúc nâng niu đôi má nàng, nhẹ nhàng như lúc chàng đeo chúng để cọ cầu tiêu. Thì cô gái khẽ thở dài: - Than ôi! Khốn khổ thân tôi! Derpméo! Sao chàng lại là Derpméo? Hãy từ bỏ thụt cầu, hay từ bỏ cầu tiêu đi. Hoặc là chàng hãy hứa yêu em, rồi em sẽ chẳng bao giờ dùng bồn cầu Trung Quốc nữa. Derpméo vừa định lộ mặt ra, đã nghe Julivest nói tiếp: - Chàng chỉ có thù hận với bồn cầu nhà em thôi. Còn em là em, hàng họ này đâu phải là Tung Của *nói tới đây ểnh ngực ra*. Nghĩa lý gì một cái tên? Đóa hoa mà ta gọi là cứt nhợn, dù mang tên gì, cũng vẫn ngào ngạt hương thơm. Sở thích chàng, Derpméo ơi! Có dính dáng gì đến bản chất của em đâu. Em sẽ nguyện chỉ dùng bồn cầu do chàng cọ thôi. - Nàng thổn thức nói. - Anh xin bằng vào lời nói của em. - Chàng trai táo bạo bước ra - Cứ gọi anh là tình yêu của em, cứ dùng bồn cầu do anh chà! Thế thì dù có là đồ Tung Của hay không, sở thích của anh sẽ chẳng còn là quan trọng nữa! Julivest vừa hổ thẹn vì vô tình để lộ tâm tư mình, vừa lo sợ cho sự liều lĩnh của Derpméo, nếu có ai thuộc dòng họ nhà nàng bắt gặp chàng nơi đây, họ sẽ biết ngay ai là thủ phạm vụ tắc nghẽn bồn cầu nhà mình. Than ôi, số phận cả hai biệt ly chỉ do sở thích của chàng đi ngược với truyền thống gia đình cô gái. Bi kịch làm sao... Vest: Unlock S.Link Hanged Man Rank 1.
|
|
#119
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Bể bơi Thời gian: 27/2/2014 " Hôm nay đi ăn sinh nhật chứ đâu phải đi tra tấn hay đi nghĩa vụ đâu mà mình toàn gặp xui không vậy nè...!!! ".... " Mấy cha nội này chơi ác thật... tay đã cầm cây trượng rồi mà còn phải bắt cột tay đi qua cầu... làm hôm nay tắm mát hai lần rồi...".... Jas làu bàu... Nghe bác Wils nói Bác là Wils, rất vui được làm quen, Jaster " Cháu cũng rất vui được làm quen với bác "...- Jas mỉm cười mặc dù cả hai đang trong tình trạng nguy kịch... Jas nói " Hai bác cháu mình leo lên đi thay đồ đi, ở dưới đây lâu chắc tiêu luôn quá!!!...".. " Thay đồ xong chúng ta kiếm gì nóng nóng ăn nhé bác...!" Cậu quay qua ra dấu cho Ide chuẩn bị vài bộ đồ mới.... Hai người vui vẻ trèo lên đi tắm.... ngày mai bệnh chắc luôn Wils unlock s.link justice rank 1 |
|
#120
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Bể bơi Thời gian: 27/2/2014 Chưa hiểu luật chơi lắm... thôi thì nhìn mọi người rồi học tại chỗ luôn là biết ngay ấy mà (・_・ )
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|