oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Những lĩnh vực khác > Thế giới ngòi bút

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 29-04-2012, 14:03
zozohoho's Avatar
zozohoho zozohoho is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-03-2008
Bài gửi: 338
Cấp Độ: 81
Rep: 4047
zozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond repute

Chương 19

Ren và mục đích thật sự của thiên tài chiến


.

thay đổi nội dung bởi: zozohoho, 25-09-2012 lúc 10:11
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 29-04-2012, 16:50
ZunoYui's Avatar
ZunoYui ZunoYui is offline
Trust is like an eraser, It gets smaller after every mistake.
 
Lover
ayatori
Phòng trưng bày huy hiệu
Mèo Lười Tam kì thư Tứ kì thư Cuộn sách cổ 
Nunko Câp 1: Belle Bread Đá cấp 4: Ruby Red iPod tan 
Tổng số huy hiệu: 19
Tham gia ngày: 29-01-2011
Bài gửi: 2,035
Cấp Độ: 147
Rep: 7134
ZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond reputeZunoYui has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới ZunoYui Gửi tin nhắn qua Skype™ tới ZunoYui

Nhìn chung thì Fic cậu viết khá đấy, nhưng câu từ chưa ngắn gọn nhé, thành phần trong câu có hơi nhiều và rối (^^). Nội dung ổn, mặc dù mình thấy nó mang cái mô tuýp quen thuộc là anh hùng xưa –> một cách nào đó biến mất hay bỏ đi, v…v -> đi tìm, kêu gọi quay lại -> từ chối ->… vân vân những tình tiết sau đó, và vì thế về phía tác giả là rất khó để làm fic này nổi bật hơn fic khác trong con mắt các độc giả .

Các chap sau mình thấy văn phong và cách xây dựng tình tiết cậu tốt hơn những chap đầu rồi đấy . Vì vậy ở đây mình điểm qua vài lỗi ở những chap đầu ha ^^:

Chương 0, chương mở đầu của fic mình thấy có vài điểm trừ như sau:

Đầu tiên là cậu đã tái hiện cảnh người thiếu niên chấp nhận chuyện làm King khá kĩ càng và ổn. Nhưng sau đó chỉ qua một đấu “…” thế này:

Trích:
“Tôi làm.”


“Người kế nghiệm trường sinh đảo không ngờ lại chỉ là một thằng nhóc, con rồng già năm xưa cùng thằng khốn tóc dài đó đâu rồi !? “ Một vị thần lơ lửng giữa không gian với những tia sét chuyển động không ngừng, dùng cặp mắt cao cao tại thượng nhìn vào đôi nam nữ ở dưới.
Thì lập tức thời gian, không gian, và nhân vật bị thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhanh đến độ chắc người đọc không chú ý thì dễ bị rối. Hơn nữa, nếu cho dấu “…” là ngăn cách đoạn và nội dung thì dấu “…” này lại có vai trò không được tương tự như thế đâu:

Trích:
Một tiếng nổ mạnh, ánh sáng chói lòa, không gian kịch liệt chấn động, rồi nứt vỡ…


“Queen, tại sao phải làm như vậy !? “ King nhướng mày hỏi, hắn thật sự thấy khó hiểu với chuyện diễn ra trước mắt mình, nhưng giọng nói của hắn vẫn đều đều, vô tình như trước.
À, cá nhân mình không thích cậu dùng từ “hắn” để chỉ người thiếu niên kia. Vì mình thấy không hợp với người được coi là ánh hào quang King, thay vào đó là dùng “anh ta” hay “cậu ta” cũng được.

Còn Chương 1:

Trích:
Cơn mưa có vẻ càng lúc càng nặng hạt, chẳng phải vì hai con người dưới mưa đang vất vả nép vào nhau che ô mà nhẹ nhàng hơn.
À, mình không hiểu lắm ở chỗ này. Cậu có thể giải thích cho mình tại sao cậu dùng “chẳng phải vì” không?

Mình thắc mắc là vì cụm “chẳng phải vì” thường để lí giải cho vế đứng trước, chả hạn: “Tôi thật tệ, chẳng phải vì tôi đã làm hỏng cái bánh này sao…”. Tuy nhiên, ở câu cậu viết thì vế sau lại trái nghĩa với vế trước, chỗ từ “nặng” và “nhẹ” ấy.

Trích:
Chẳng ai muốn qua lại vs một kẻ lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, nói chuyện luôn nhìn thằng vào mắt bạn, khiến bạn nổi da gà cả.
Ồ, không nên viết tắt như thế trong fic đâu nhé cậu ^^.

Trích:
Đúng lúc Linh cảm thấy đã đến cực hạn của mình, cơ thể gục xuống, thì một bàn tay ấm áp quàng qua eo cô, đỡ cho cô không phủ phục xuống đường… Linh vô thức, chẳng còn nghĩ được gì nữa, cô cứ vậy mà ngủ mất… chút trí nhớ về Tường, về người phụ nữ đẹp tuyệt trần trước mắt cùng hai hộ vệ, cảm giác ấm áp nơi lồng ngực của Tường này cứ thế dần dần trôi đi…
Cậu nên chú ý nhé, đừng nên dùng dấu ba chấm nhiều thế này hen ^^.

Ở đầu chap 3, đập vào mắt mình là một câu dài lê thê và mình thấy nó có thể chia thành 3 câu ngắt tốt hơn.

Trích:
“nhất định mình đang mơ, đang mơ thôi”. Nhà cửa xung quanh, con đường thân thuộc lúc này đã biến mất còn đâu, sau khi tự véo mình một cái thì cô cũng đành phải chấp nhận sự thật là mình đang ở trong một phiến rừng nhiệt đới rậm rạp, nhìn xuống, cô đang nằm trên một chiếc giường đơn giản được trải bằng lá, hoảng loạn nhìn xung quanh, cây, cây, bốn phía toàn cây và cây.
Trích:
Không đúng, rừng vắng thì hắn cần gì phải bịt miệng mình, lúc này cái j` j` đó càng kêu lớn không phải càng kích thích sao !? đại não Linh vận chuyển hết cỡ, các kiến thức được mấy cô bạn cùng phòng nhồi nhét cứ thế xoay loạn trong đầu.
Lưu ý là không được dùng ngôn ngữ chat trong fic nhé. Vì cái chữ “j` j`” không có trong từ điển Tiếng Việt đâu ^^.

À, khi bắt đầu một lời thọai trong ngoặc kép thì cậu nên viết hoa chữ cái đầu tiên nhé.

P.s: Sao chap 5 cậu cho chữ in đậm hết vậy @_@ ~ edit sửa lại bình thường giúp mình ha ^^.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 29-04-2012, 18:30
zozohoho's Avatar
zozohoho zozohoho is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-03-2008
Bài gửi: 338
Cấp Độ: 81
Rep: 4047
zozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond repute

Trích:
Nguyên văn bởi ZunoYui View Post

Nhìn chung thì Fic cậu viết khá đấy, nhưng câu từ chưa ngắn gọn nhé, thành phần trong câu có hơi nhiều và rối (^^). Nội dung ổn, mặc dù mình thấy nó mang cái mô tuýp quen thuộc là anh hùng xưa –> một cách nào đó biến mất hay bỏ đi, v…v -> đi tìm, kêu gọi quay lại -> từ chối ->… vân vân những tình tiết sau đó, và vì thế về phía tác giả là rất khó để làm fic này nổi bật hơn fic khác trong con mắt các độc giả .

Các chap sau mình thấy văn phong và cách xây dựng tình tiết cậu tốt hơn những chap đầu rồi đấy . Vì vậy ở đây mình điểm qua vài lỗi ở những chap đầu ha ^^:

Chương 0, chương mở đầu của fic mình thấy có vài điểm trừ như sau:

Đầu tiên là cậu đã tái hiện cảnh người thiếu niên chấp nhận chuyện làm King khá kĩ càng và ổn. Nhưng sau đó chỉ qua một đấu “…” thế này:



Thì lập tức thời gian, không gian, và nhân vật bị thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhanh đến độ chắc người đọc không chú ý thì dễ bị rối. Hơn nữa, nếu cho dấu “…” là ngăn cách đoạn và nội dung thì dấu “…” này lại có vai trò không được tương tự như thế đâu:



À, cá nhân mình không thích cậu dùng từ “hắn” để chỉ người thiếu niên kia. Vì mình thấy không hợp với người được coi là ánh hào quang King, thay vào đó là dùng “anh ta” hay “cậu ta” cũng được.

Còn Chương 1:



À, mình không hiểu lắm ở chỗ này. Cậu có thể giải thích cho mình tại sao cậu dùng “chẳng phải vì” không?

Mình thắc mắc là vì cụm “chẳng phải vì” thường để lí giải cho vế đứng trước, chả hạn: “Tôi thật tệ, chẳng phải vì tôi đã làm hỏng cái bánh này sao…”. Tuy nhiên, ở câu cậu viết thì vế sau lại trái nghĩa với vế trước, chỗ từ “nặng” và “nhẹ” ấy.



Ồ, không nên viết tắt như thế trong fic đâu nhé cậu ^^.



Cậu nên chú ý nhé, đừng nên dùng dấu ba chấm nhiều thế này hen ^^.

Ở đầu chap 3, đập vào mắt mình là một câu dài lê thê và mình thấy nó có thể chia thành 3 câu ngắt tốt hơn.





Lưu ý là không được dùng ngôn ngữ chat trong fic nhé. Vì cái chữ “j` j`” không có trong từ điển Tiếng Việt đâu ^^.

À, khi bắt đầu một lời thọai trong ngoặc kép thì cậu nên viết hoa chữ cái đầu tiên nhé.

P.s: Sao chap 5 cậu cho chữ in đậm hết vậy @_@ ~ edit sửa lại bình thường giúp mình ha ^^.
Cám ơn bạn đã chịu khó đọc kỹ bài của mình mấy chap đầu sau khi nhìn lại mình cũng thấy khá tệ, nhưng biết sao được, lỡ post rồi mà, sửa lại thì sẽ làm ảnh hưởng những bạn đã đọc rồi.

Về dấu ... đúng là để chuyển cảnh, vì thế sau đoạn đánh zeus, mình cách cảnh ra luôn, ko tả kỹ trận đánh này, sau đó chuyển đến kết quả luôn. Nên mình thấy tiếp tục dùng ... trong đoạn đó vẫn hợp lý mà nhỉ

Còn cách gọi nhân vật King, thời điểm trong truyện qua cái thời niên thiếu của hắn biết bao nhiêu năm rồi, dùng anh ta hay cậu ta mình đều thấy nó không ổn, nhưng cũng không thể gọi là lão ta được. Vậy nên để xưng hô như các truyện tàu bây giờ có lẽ sẽ ổn hơn. Dù hắn trong văn viết báo thường để chỉ kẻ phản diện, nhưng trong các fic, hi vọng sẽ không khắt khe thế.

Chỗ "chẳng phải vì..." là mình tùy hứng viết ra thôi, có lẽ là sai thật, nhưng ko biết nên sửa sao cho hay cả, cậu có thì làm ơn góp ý giùm mình.

Và những đoạn sau góp ý mình đều thấy có lý và đã edit, xin chân thành cảm ơn và... mềnh chả biết làm gì để đền đáp ngoài ấn cái nút thanks cả
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 02-05-2012, 06:15
zozohoho's Avatar
zozohoho zozohoho is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-03-2008
Bài gửi: 338
Cấp Độ: 81
Rep: 4047
zozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond repute

Chương 20

Giao thủ


.
__________________
Truyện đầu tay, đang viết và đang bí, mong các đồng chí cho chút ý kiến
IMI - trường sinh đảo

thay đổi nội dung bởi: zozohoho, 25-09-2012 lúc 10:12
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 02-05-2012, 11:55
zozohoho's Avatar
zozohoho zozohoho is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-03-2008
Bài gửi: 338
Cấp Độ: 81
Rep: 4047
zozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond repute

Không ngờ ko phải học chiều, thôi thì post luôn

Độ này toàn chương dài ngoằng, cố rút gọn lắm rồi mà không được

Phụ chương 2

Hội nghị kháng thần và 3 điều kiện


Như bonus chap 1, cái này chả ảnh hưởng j` đến mạch truyện hiện tại, đọc cũng được mà không đọc cũng chả sao, chủ yếu là nói về hoàn cảnh thế giới trong truyện cùng một số truyện trong quá khứ ( nhưng tốt nhất là đọc đi, vì tác giả đã mất công viết rồi )

Bonus chap 2

thay đổi nội dung bởi: zozohoho, 02-05-2012 lúc 12:01
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 02-05-2012, 19:10
Hạ Anh Phong's Avatar
Hạ Anh Phong Hạ Anh Phong is offline
Thế giới cần những người không xin lỗi vì đam mê của mình
 
Lover
Hạ Anh Vũ
Kintoki
Trông bé ấy ngu ngu vậy thôi, chứ thật ra ẩn chứa bên trong là một con người pervert, CDSHT nặng.
SP: 102
Phòng trưng bày huy hiệu
Bible Pháo thần công Amstrong Unlimited Wings Đá cấp 1: Cat's eye 
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Mèo Lười Cấp 1 : Star of Ocean The Cleric 
Tổng số huy hiệu: 32
Tham gia ngày: 25-10-2009
Bài gửi: 1,761
Cấp Độ: 153
Rep: 7451
Hạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond repute

Thực ra thì mình nghĩ việc một bối cảnh thế này mà dùng giọng văn Trung Hoa thì không hợp. Mình thích giọng văn hiện đại hơn.

Mình không thể soi kỹ từng chữ cho bạn vì cơ bản là mình lười đọc, nên mình chỉ phụ trách phần cảm nhận.

1. Motip cũ. Mình sẽ chờ chương cuối của bạn để xem nó có đột phá gì không.

2. Giọng văn không phù hợp - như trên đã nói.

3. Ấn tượng ban đầu không có gì đáng nói. Với một câu chuyện thế này, mình mong rằng khởi đầu của nó sẽ là một thế giới phép thuật đang trong thời kỳ hỗn loạn hơn là kiểu học trò dưới mưa như thế. À nhắc mới nhớ, tuy rằng nói lúc này là muộn rồi, nhưng mình vẫn muốn độ tuổi của nhân vật chính nâng lên, qua cái thời học sinh đi. Motip có thể cũ, nhưng biết cách linh hoạt thì có thể sẽ thành một thứ khác.

Tạm thời là vậy. Mình chờ chương cuối.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 02-05-2012, 20:29
zozohoho's Avatar
zozohoho zozohoho is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-03-2008
Bài gửi: 338
Cấp Độ: 81
Rep: 4047
zozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond repute

Nếu bạn muốn chờ đến chương cuối thì có lẽ hơi bị lâu đó vì cả cái phần chém giết trên đảo này chỉ coi như phần mở đầu của câu truyện thôi =.=

mình dự tính sẽ viết cho đến khi nào không còn gì mà tưởng tượng được nữa thì thôi, vì dù sao thế giới trong truyện cũng khá rộng, khoa học kỹ thuật, ma pháp các thứ đủ cả.

Còn độ tuổi nhân vật chính, thì ngoại trừ cái hình dáng là học sinh và cô bạn đồng học, chả ai coi hắn là học sinh nữa hết cái này mấy post trước mình cũng nói rồi, thời gian hiện tại trong truyện là rất lâu sau cái thời niên thiếu của main rồi =.=

Còn về giọng văn tàu, mình đang cố sửa, chỉ tại mấy truyện dài hơi mình đọc là vô hạn khủng bố, sư sĩ truyền thuyết, ác ma pháp tắc đều của tàu cả, nên bị lậm văn phong của 3 ông tác giả này rất nặng.

anw, cám ơn góp ý của bạn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 02-05-2012, 21:48
Hạ Anh Phong's Avatar
Hạ Anh Phong Hạ Anh Phong is offline
Thế giới cần những người không xin lỗi vì đam mê của mình
 
Lover
Hạ Anh Vũ
Kintoki
Trông bé ấy ngu ngu vậy thôi, chứ thật ra ẩn chứa bên trong là một con người pervert, CDSHT nặng.
SP: 102
Phòng trưng bày huy hiệu
Bible Pháo thần công Amstrong Unlimited Wings Đá cấp 1: Cat's eye 
Kaze no fukiya (Dart of Wind) Mèo Lười Cấp 1 : Star of Ocean The Cleric 
Tổng số huy hiệu: 32
Tham gia ngày: 25-10-2009
Bài gửi: 1,761
Cấp Độ: 153
Rep: 7451
Hạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond reputeHạ Anh Phong has a reputation beyond repute

Nếu cứ thả cửa trí tưởng tượng mà viết dễ bị ngưng giữa chừng lắm đó
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 03-05-2012, 18:22
zozohoho's Avatar
zozohoho zozohoho is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-03-2008
Bài gửi: 338
Cấp Độ: 81
Rep: 4047
zozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond repute

Ồ ko sao, tưởng tượng xong gần hết từ lâu rồi, h chỉ có viết ra thôi Hi vọng viết nhiều rồi trình viết văn nó sẽ lên tay

Lại chương dài, có nên tách thành 2 chương !? =.=

Chương 21

Nhỡ mồm lộ ra


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 04-05-2012, 12:17
zozohoho's Avatar
zozohoho zozohoho is offline
Rook
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-03-2008
Bài gửi: 338
Cấp Độ: 81
Rep: 4047
zozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond reputezozohoho has a reputation beyond repute

Chương 22

Tin tức lan truyền


.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:17.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.