![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#251
|
||||||||
|
||||||||
|
Kỳ 6
Xem
|
|
#252
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Bài thi kì 6
|
|
#253
|
||||||||
|
||||||||
|
kì 6 :
...Lune là con người dòng dõi háp sư , dòng máu mang con quỷ của sự hung ác , con quỷ đã cứu Lune khỏi cái chết nhưng đồng thời chiếm lấy thân xác con người này . Zain biết điều đó nhưng đó đã không còn là Lune nữa , cuộc chiến vẫn tiếp tục , cậu đâm nhát kiếm vào Lune , kết thúc tất cả mọi việc . Dòng máu tràn ra hòa lẫn nước mắt của đôi bạn |
|
#254
|
||||||||
|
||||||||
|
Ky 6
Theo word chấm thì 269 từ, dư 19 từ. Mình nghĩ khi bỏ bớt dấu thì sẽ đủ từ, mong cậu nhận cho
|
|
#255
|
||||||||
|
||||||||
|
218w Là những đồng đội từng chung vai sát cánh trong một khoảng thời gian dài, Zain tất nhiên biết Lune có cái lí riêng của anh ta để hành động như vậy. Zain gia nhập quân đội, Zain trở nên mạnh lên, tất cả đều bắt đầu từ khi gặp gỡ Lune trên chiến trường. Không có Lune, đã không có một Zain mạnh mẽ ngoan cường bây giờ. “Vẫn không thôi làm tôi bất ngờ.” Lời cuối của Zain trước khi là người cuối cùng của đoàn quân triều đình gục ngã. Một cánh tay vươn ra đỡ lấy con người đã cạn kiệt sức lực. Zain tỉnh lại, nhận biết mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Lune đang ở đó rất gần, ngồi trên một cái ghế cạnh chiếc giường Zain nằm. “Là một con tốt trong ván cờ của anh… Từ đầu vai trò của tôi đã chỉ là như thế.” Zain nói, mắt không nhìn người cùng đối thoại. Đối phương không nói gì, không hề phản bác, giải thích. Có vẻ lời buộc tội của người kia là thật. Zain cũng không cất tiếng thêm nữa. Phải làm thế nào mới có thể xóa mờ cảm giác bị phản bội này, chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Chơi thử kiếm rep. Ngắn quá khó viết quá.
|
|
#256
|
||||||||
|
||||||||
|
Zain, há hốc mồn, ngạc nhiên khi kẻ đứng đối diện mình là một người bạn đã sống chết với mình. Nhưng đột nhiên, Zain nở một nụ cười khinh bỉ, nhìn Lune với con mắt hình viên đạn. Zain lúc này chẳng khác gì một con quỷ, xung quanh Zain chỉ toàn là một màu đen. Trong thâm tâm anh, anh không thể nào tha thứ cho kẻ phản bội mình, càng không thể chết ở nơi này.
Một mũi tên xuyên thẳng qua anh, máu bay tung téo, anh gụt xuống, nhìn chằm chằm vào con người đang giương cung – Lune. Zain vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn nhìn Lune. Lune không nói gì, hắn cảm thấy bức rứt, bực dọc. Hắn buông lỏng hai tay, cung rơi xuống. Nước mắt Lune đã trào ra, hắn chạy tới xác Zain. Nâng đầu cậu lên, gụt mặt xuống và khóc nức nở. Hắn rút thanh kiến đang đeo trên lưng mình, dùng toàn bộ sức lức cuối cùng đâm thẳng vào lồng ngực. Những tên cận vệ đang vô cùng ngạc nhiên, chúng chạy thật nhanh tới vị tướng của mình. Khung cảm trận mạc, đầy máu, đầy sự chết chọc. Nhưng ở một nơi nào đó, một màu hồng đang lan toả, màu của tình bạn, màu của tình anh em. Chơi tiếp . 223 word
|
|
#257
|
||||||||
|
||||||||
|
Kỳ 6: Kết thúc có hậu!
![]() Lune tấn công Zain, Zain vừa phòng thủ vừa tìm cách khơi dậy trí nhớ của Lune (Nhờ vết thương trên trán, Zain nhận ra Lune bị mất trí). Bất ngờ Zain đánh trúng vết thương của Lune làm Lune nhớ lại tất cả. Lune nháy mắt ra hiệu, Zain hiểu rõ và giả vờ chết, đội quân tan rã. Lune trở thành vua bên chiến hữu của mình. Đơn giản là hoàn hảo!! Vừa đúng 70 từ
|
|
#258
|
||||||||
|
||||||||
|
Kì 6
Thử thách ![]()
|
|
#259
|
||||||||
|
||||||||
|
Bài làm kì 6 - 239 từ, không tính dấu nhé
p/s: hớ hớ từ SjA ta đã chuyển qua SA, ôi ta thật là bá đạo
|
|
#260
|
||||||||
|
||||||||
|
Kì 6
Zain nói trong kinh ngạc : - Lune...là cậu? Lẳng lặng rút thanh kiếm hai người đã rèn chung ngày nào, Lune đưa lưỡi kiếm kề vào cổ Zaid. Giữa chiến trường khói lửa, sau anh là hàng trăm pháp sư, hàng ngàn binh sị. Anh chỉ có thể làm thế này thôi, mặc dù trong lòng anh, Zain đã trở thành người bạn thân thiết. Anh nhìn thẳng vào mắt Zain : - Những người trung nghĩa luôn rất đáng coi trọng. Nhưng nếu cứ đi theo con đường mà họ vạch sẵn ra một cách mù quáng, cam chịu hi sinh bản thân mình vì những kẻ đang cướp đi xương máu của dân chúng. Trung nghĩa vì những kẻ như vậy có đúng không? Zain không nói, anh cầm lấy thanh kiếm mặc cho dòng máu tươi chảy tràn cả cánh tay. Rồi anh gạt cây kiếm ra ôm lấy Lune. Khi Lune bắt đầu lên ngôi cũng là lúc anh ra đi vĩnh viễn, Zain âm thầm ám sát anh và tự sát. Đức vua giữ được ngai vàng. Khi chạy trốn ông đã gặp nhiều kiếp người khốn khổ và hiểu được tấm lòng cao đẹp của họ, họ đối xử rất tốt với ông - một vị vua không ngai. Vương quốc ấy dần lấy lại sức sống, nụ cười lại nở trên khuôn mặt những người dân lương thiện. Ai cũng có cơ hội thứ hai ^^ và hãy làm tốt nhé! mới đầu viết 1 lèo, lúc nhìn xuống giật mình, 300 w rùi, hức hức, may mà cắt xén đi còn 249...*phù*
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|