![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#381
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian 8/3/2014 Kai sau khi nhân request thì thở phào nhẹ nhõm. May là khôgn phải giả gái hay làm gì cả Sau đó Kai thử đi tìm trong hội trường xem Lilith ở đâu để anh còn rủ cô bé đi xem phim |
|
#382
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 08/03/2014 Sau tin nhắn này. Địa điểm: Phòng Gym Trả? Trả whut? Không phải là cái này là request thôi sao? Mà vừa nãy cậu ta nói cái gì ấy nhỉ? Allelujah cố gắng nhớ lại cả tràn mà IALU vừa nói nhưng anh chịu, không thể hiểu kịp. Nói gì thì nói, anh cũng không phải người có thể để cậu ta chạy đi như thế được. Một phần là vì sao anh cũng chả biết. Nhưng phần còn lại là... chạy kiểu cái giật lùi đó kiểu gì cũng có tai nạn. Để mặt luôn bịch Dorayaki rơi trên đất (thứ mà sau đó được Derp lấy 1 cái lên ăn và số còn lại được Ide mang về làm nguyên liệu nấu ăn), anh chạy theo IALU. Không khó lắm để bắt kịp cậu ngay trước cửa phòng Gym không xa lắm, chân dài mà, còn không phải người thường nữa. Anh chụp vai IALU và nhét vào miệng cậu cái bánh Dorayaki nãy bị tọng vào mồm mình. "Ok, hãy ăn bánh và đừng cạp tôi nha." - suy nghĩ của anh vô vọng quá Alle à. Cái bánh thì lạnh ngắt nhưng cổ anh thì nóng ran. |
|
#383
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 8/3/14 Địa điểm: phòng Gym - Và con sẽ rót trà cho chú, rồi mời chú ăn bánh cá. - Mà dù gì thì con cũng vẫn giữ ý định trợ lí để hàn huyên tậm sự với chú thôi. Kain mỉm cười rồi quay đi. ----------- Tâm hồn ----------- Sóng vỗ ầm ầm, trời đất quay cuồng, người anh hùng đứng đó với thiên nhiên hoang dại... ![]() ![]() -------- Kain cầm bộ đồ mang đi trả cho tên đang bị trói gông trong căn phòng. Wils - unlock the star - rank 7
|
|
#384
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật :
Thời gian : 8/02/2014 Địa điểm : Phòng Gym PHẬP! Mặc kệ lời trấn tĩnh vô vọng của Allelujah, IALU thực sự đã phun cái bánh ra khỏi mồm và tợp vào tay anh một cái rõ đau. Cái cắn mạnh tới nỗi chỗ tay của vị thiếu tá hoằn một vết sâu, và máu bắt đầu tứa ra. Allelujah chau mày, một phần vì anh cứ nghĩ chỉ cần đồ ngọt là cậu sẽ bình tĩnh lại, một phần là vì cái cắn quá sâu. Nhưng anh vẫn cố hết sức trấn tĩnh cậu lại : "IALU . . . được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao hết, eh. Tôi không để ý đâu, không sao, rồi, thả tay tôi ra nào. . .hít sâu vào, bình tĩnh lại . . . ". Có vẻ như dù đang bấn loạn, cậu vẫn phần nào nghe theo lời của anh. Từ từ, IALU thả tay Allelujah ra khỏi miệng mình, và đưa tay chùi chùi vệt máu còn vương trên miệng. Valentine đã có máu chảy, và 8/3 cũng có đổ máu. Rốt cuộc cái sự nhắm mắt đưa chân của cậu với anh ta, nó bi đát tới mức nào vậy? "Tôi....xin...lỗi...." Cậu nói bằng giọng trầm lạnh băng như thường lệ, mặt cúi gầm xuống đất, rõ ràng là đang lảng tránh không nhìn thẳng vào anh "Tôi....bị hoảng. Tay anh không sao chứ?".
|
|
#385
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 8/3/14 Địa điểm: phòng Gym Flash Back Thái độ của Kain làm hắn có hơi bỡ ngỡ. Hơ, câu nói hồi nãy chẳng phải là yêu cầu hắn thành cặp với cậu hả, thế hắn từ chối cũng có gì quá đáng đâu, sao thằng bé lại cười gượng rồi quay đi thế này? Wils định gọi với theo Kain, nhưng cậu lại bước vội đi mất. Có lẽ ta nên nói chuyện riêng ở phòng y tế sau vậy. Hắn không thích mập mờ, cũng chẳng muốn hiểu lầm không đáng có, và Kain là một cậu bé tốt, nhưng lại nhiều tâm sự. Hắn không nghĩ muốn Kain suy nghĩ lung tung và cũng chẳng nghĩ đến việc, ngày nào đó không thấy cậu ở phòng y tế nữa, như đội công lý vậy. End Flash Back
|
|
#386
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 8/3/2014 Địa điểm: Phòng Gym Những dịp lễ như thế này, tuy không tham gia nhưng ta vẫn làm tròn trọng trách của người đội trưởng đội kỉ luật, đi tuần quanh khu vực tổ chức xem có tên động vật ăn cỏ chộn rộn nào muốn bị cắn chết không.
|
|
#387
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Lúc Wils vừa đi khỏi thì Lelouch tới, một yêu cầu quái quỷ của Alice nữa thì phải. Trích:
- Làm ơn tha cho anh đi, Alice !!! Đám cưới nhà thờ là nơi thiêng liêng vô cùng, tình yêu đâu phải thứ được cung cấp bởi 5 vitamin thiết yếu từ A đến E mà làm trò như thế ! Cậu cầu mong Alice hủy Request này, vì cậu không muốn thế. Và hy vọng người làm Request cũng không muốn thế. |
|
#388
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 8/3/2014 Địa điểm: Phòng Gym Ôi chèng đét ơi !! Cái giờ phút trọng đại cậu chờ đợi suốt ngày 8/3 đã tới. Một trong những tượng đài Idol tuổi thơ của cậu, người đàn ông cool lòi hết chổ chê, tỏa sáng hơn con gián với biệt tài biến thái mặc tuxedo đứng trên cột điện miệng ngậm hoa hồng và cứ hể mở mồm là lảm nhảm những thứ cậu ếu hiểu được. Nhưng quan trọng nhất là gì ? Ngay tại đây và ngay lúc này, cậu sẽ được anh để lại dấu ấn khó phai trên chính cơ thể của mình. Họa có khùng mới không muốn ấy chứ !! - TUXEDO !!! Em ở đây !!!! - Cậu hét lớn lên. Và
|
|
#389
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Thời gian: 08/03/2014 Địa điểm: Phòng Gym - Tôi....xin...lỗi.... Tôi....bị hoảng. Tay anh không sao chứ? IALU nói, giọng vẫn trầm và không lộ vẻ gì, nhưng cậu ta không nhìn anh. Càng thân hơn với cậu ta, Allelujah càng cảm thấy đằng sau cái vẻ trầm trầm và bộ mặt lờ đờ đó, có đôi khi cậu ta suy nghĩ rất nhiều nhưng lại bộc phát cảm xúc bằng những cách khá vụng về. Anh đưa một tay lành lặn lên vò vò đầu cậu, tay còn lại đưa lên miệng theo bản năng. Thật ra thì cũng không đau lắm. Nhớ lại tin nhắn của IALU, anh còn cảm thấy có hơi vui khi người đầu tiên cậu ta nghĩ đến cho request này là mình. - Không sao thật. Đừng nghĩ quá về nó. Tôi còn có hơi vui khi- - Allelujah M! Allelujah M! - Phụt! Haro! Vừa lúc đấy thì Haro - quả banh robot nãy giờ lăn theo anh và bị quên đúng nghĩa nhảy tưng lên chen giữa hai người. "Ai dạy cậu nói mấy thứ đó vậy?!" Alle vừa nghĩ vừa chụp Haro lại.
|
|
#390
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Lelouch không ngờ Alice cũng đang quanh quẩn ở gần phòng Gym để xem ai tốt số nhận được request của cô. Request thứ nhất, Alice chỉ muốn Lelouch tập dượt lễ cưới thôi mà, cô là một người bạn tốt, không muốn sau này Lelouch khi lên xe hoa phải bối rối bỡ ngỡ. Vậy mà anh ta nhắn lại cho cô là làm ơn tha cho mình. Rồi còn nói gì đó một tràng dài, kết thúc bằng một câu hỏi. Alice tức giận và đập mạnh cái điện thoại xuống sàn. Sau khi đã giậm mạnh lên nó, Alice lại nhặt lên, nhắn lại cho Lelouch: - Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi ko muốn nghe gì hết. Sau đó Alice tới bàn ban tổ chức và nói: - Hãy đổi request thứ nhất của tôi thành: Trích:
![]()
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|