Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
"Zain, tôi gạt anh." Nhếch môi cười khổ, Lune chống lại ánh nhìn của người đối diện.
Lune đã dàn dựng tất cả. Cậu phải đập tan quốc gia thối nát này, xây dựng lại thành một nơi mà dân chúng không bị vắt kiệt, chà đạp.
Đúng vậy, là tôi gạt anh. Kể từ lúc bắt đầu, những khi sát cánh bên nhau, những phút giây kề cận sinh tử... Tất cả chỉ là giả dối. Nói ra những lời này, liệu người đó có còn xem cậu là bạn nữa không?
"Đã quá muộn rồi, Lune." Zain cũng cười, nụ cười hàm chứa bao cảm xúc phức tạp.
Zain - một kẻ vốn không màng đến thế sự, chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lune mà chọn con đường trở thành chiến sĩ, cải tạo lại đất nước từ bên trong.
Anh tiếp tục chiến đấu để trả thù cho cậu. Nhưng giờ đây anh không thể ích kỉ mà bỏ mặc quân đội của mình, cũng như những người lính đã đổ máu trên chiến trường.
Một tiếng hô vang, cờ hiệu tung bay trong gió.
Trận chiến kết thúc, phe pháp sư giành thắng lợi. Nhiều năm trôi qua, đất nước đã hòa bình, êm ấm. Những ai còn sống sót sau trận chiến đó vẫn mãi không bao giờ quên được hình ảnh hai con người ở hai phe đối lập vì bảo vệ nhau mà cùng gục ngã.
Cả 2 nhìn nhau im lặng , có thể một phần vì bất ngờ , có thể vì giận dữ và hay cũng có thể cả 2 đang suy ngẫm .
- Tôi cứ nghĩ cậu đã chết rồi Lune à …- giọng nói đứt quãng , có phần vô cảm .
Một chút im lặng lại bao trùm . Lune khẽ nhếch môi , tạo nên một nét mặt sắt lạnh và coi người đứng trước mặt anh như một kẻ xa lạ . Chạm nhẹ lên nơi cầm kiếm , mân mê nó , ròi y nói :
- Tôi không có thời gian nói chuyện với anh …
Rồi cậu xông thẳng đến Zain , 2 thanh kiếm chạm vào nhau tạo ra một âm thanh thật khô rát …như muốn xé đi tình bạn của 2 người .
Và trận chiến cứ kéo dài , và khung cảnh hoàn toàn vắng lặng nhưng nếu vờ như không nghe tiếng kim loại va chạm thì có lẽ chắc sẽ yên bình .
Sức lực cạn kiệt , cả 2 cùng ngã khụy với chi chít những vết chém .
- Tôi không ngờ cậu đã khá hơi nhỉ , Zain - cùng với hơi thở nặng nhọc .
- Vì tôi chăm luyện tập mà - Lune
- …..
Chỉ im lặng nhưng cả 2 lại mỉm cười , chắc là có chút gì đó thay đổi ....
Lune có hai nhân cách: một luôn bảo vệ Zain, một luôn phục tùng mệnh lệnh nhà vua. Trận chiến nổ ra, Zain bị thương. Nhà vua xuất hiện, bảo Lune giết Zain. Lune làm theo nhưng xung đột giữa hai nhân cách nên không thể. Nhà vua ra lệnh giết hết. Lune hợp lực với Zain đánh bại bọn pháp sư và nhà vua, xây dựng lại đất nước.
thay đổi nội dung bởi: flowerfields243, 09-05-2012 lúc 13:35
Zain đứng ngơ ngác nhìn về phía ấy. Sự tức giận chiếm lấy trí óc anh, nhưng đâu đó bỗng có một tia mừng rỡ nhen nhóm “Cậu ấy chưa chết”, tuy nhiên sự tức giận là thứ khiến đầu óc ta mụ mị.
Anh mặc kệ tất cả, dù lực lượng binh sĩ không đủ, dù ý chí của mọi người đều đã nản, chỉ huy tất cả lao về phía trước.
Cầm cự được vài tiếng, đội quân triều đình chết gần hết. Chỉ còn mình anh, trên người mang đầy vết thương, anh tiến về phía Lune, đi được nửa chặng đường, anh ngã quỵ xuống, Lune tiến đến đỡ anh. Zain lại bắt gặp được nụ cười mà anh nằm mơ thấy nhiều lần của người bạn cộng sinh cộng tử của anh.
Lune bảo :”Triều đình thối nát này, không đáng để dũng sĩ kiệt xuất như cậu phải bảo vệ.”
Rồi Lune hướng tay chỉ về phía kia, các quý tộc và lũ quan cầm thú đã bị bắt không chừa một tên. Nhìn lại, Zain chỉ muốn phỉ nhổ vào lũ người kia, trong lúc tình thế cấp bách lại mang hết của quý chạy trốn, để con dân khổ cực, rồi Zain nhìn lại những chiến sĩ tử trận, rốt cuộc mình chiến đấu vì cái gì.
Zain theo Lune xây dựng lại đất nước, khiến nó trở nên hùng mạnh nhất. Hai người cùng sát cánh bên nhau đến cuối đời.
250words
thay đổi nội dung bởi: Sad Song, 08-05-2012 lúc 16:59
Trước sự ngạc nhiên của Zane, Lune vẫn đứng đó, tay vẫn cầm kiếm, không nói gì, mặt cúi sầm xuống và dường như có giọt nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng, Lune nói như thì thầm:
"Tôi xin lỗi... Chỉ vì cậu quá trung thành với nhà vua..."
"Không! Chúng tôi chỉ trung thành với nước chứ quyết không theo cái thằng cha thối nát ấy!... Nhưng phải chi chúng tôi đã nhận ra sớm hơn...."
Zain vừa nói xong, ngọn cờ trắng từ phía sau đã giương cao. Quân triều đình đã đầu hàng. Chiến tranh đã kết thúc
"Vẫn chưa quá muộn đâu", Lune bỏ kiếm xuống rồi nói, "Chúng ta sẽ xây dựng một triều đình tốt đẹp hơn, phải không, chiến hữu?"
Zain không nói không rằng, ôm chầm lấy Lune. Cả hai cười khúc khích và trở về với mọi người, bắt đầu xây dựng một triều đại mới.
170 từ
__________________
thay đổi nội dung bởi: numbuh1, 08-05-2012 lúc 22:22
Lune nắm chặt thanh kiếm trong tay, mím môi nhìn Zain - người đang đứng chắn trước mặt công chúa của vương quốc, người duy nhất sống sót sau cuộc chiến, người phải bảo vệ đứa con của đức vua.
Ánh mắt đau đớn của Lune xoáy lấy tâm can Zain, thanh kiếm trong tay anh run lên thật nhẹ. Không, không được ! Có thể anh không đồng ý với cách trị vì đất nước của đức vua, nhưng anh phải bảo vệ giọt máu cuối cùng của hoàng tộc. Đó là nhiệm vụ, là nhiệm vụ mà anhphảimang.
"Zain..."
Thanh âm run rẩy tựa như gió. Lune nắm chặt lấy thanh kiếm, một lần nữa. Cậu mệt mỏi quá rồi, bao năm nay cậu đã đi tìm anh, mong muốn có thể kéo anh ra khỏi chốn bẩn thỉu ấy. Cuối cùng, đây là kết quả cậu nhận được sao... ?
Thanh kiếm vụt lên. Zain nhắm mắt, đôi môi vẽ ra một nụ cười thê lương... Được chết trong tay Lune, anh cũng không có gì hối tiếc.
"Xoẹt !"
Tà áo Lune bay phất phới, còn dính lại vài giọt máu đỏ tươi. Như hoàng hôn phía cuối chân trời.
Cô công chúa nhỏ đã sớm chạy thoát. Lune mỉm cười đớn đau, nhìn Zain vẫn nằm bất động. Không tránh nhát kiếm ấy ư...
Zain, anh mãi mãi vẫn là đồ ngốc.
Trái tim Lune này, từ lâu đã thuộc về anh rồi.
250w tròn nhá
thay đổi nội dung bởi: Nhi - chan, 09-05-2012 lúc 17:42
Niềm vui nhỏ nhoi ngay tức khắc bị dập tắt bởi sự bàng hoàng khi biết Lune… Anh ta đã lừa gạt mình, không, anh đã nói dối cả quân đội này!
- Lune, anh có biết điều gì đã đốt lên lòng căm hận bọn pháp sư nổi loạn, đã thúc giục tôi phải chiến thắng ? Anh…
- Xin lỗi nhé, ngay từ đầu tôi đã chẳng là lính của đội triều đình các anh. – Lune chặn ngay giọng yếu ớt hiếm thấy của Zain. –Đáng ra anh phải giả vờ không quen biết gì tôi, biết đâu tôi sẽ cho anh một con đường sống…
Cảm xúc lẫn lộn trong trái tim, Zain không còn biết mình muốn gì nữa, anh điên loạn nhờ sự kích thích từ những câu chữ trong giọng nói Lune.
Rốt cuộc tất cả những việc mình đã làm từ trước đến giờ, tất cả những nỗ lực này… Là vì cái gì ? Giờ đây đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa !
PHẬP..
Trong khoảnh khắc, một lưỡi kiếm sắt bén nhọn hoắt đã đâm xuyên qua thái dương. Hắn khuỵu xuống, máu văng tung toé, nhuộm đỏ bộ giáp tội lỗi.
-Giờ thì kết thúc rồi, những lời dối trá đó đừng hòng lừa được ai nữa, hỡi người chiến hữu của tôi…
- Bạn tôi, bây giờ với cậu điều gì là quan trọng nhất? - Lune cười buồn ở bên kia chiến tuyến.
- Lời thề của tôi với đức vua và trước đây còn có cậu - Zain nhếch một bên khóe môi, tay cầm chặt thanh gươm vấy máu.
Cuộc chiến diễn ra quyết liệt, mỗi người đều vì điều quan trọng nhất của họ, một bên là lời thề với quốc vương, một bên là lời hứa với dân chúng và đâu đó trong sâu thẳm con tim, máu đang chảy.
- Bạn tôi, bây giờ với cậu điều gì là quan trọng nhất? - Lune cười buồn trước ngôi mộ mới đắp.
Đó là cậu. Thấy cậu sống trong yên bình như thế là tôi thỏa nguyện rồi, sống cả phần của tôi luôn nhé, bạn tôi.
Giọng nói ai phảng phất trong gió chiều.
__________________
thay đổi nội dung bởi: Anh Kỳ, 09-05-2012 lúc 19:14
Tại 1 đất nước kia, 1 nhóm các pháp sư bỗng phản bội, nổi dậy chống lại triều đình. Hai bên giằng co, giao tranh liên tục. Gặp nhau trên chiến trường, Zain và Lune trở thành 2 chiến hữu thân thiết, sống chết có nhau. 1 ngày kia, cả 2 bị phục kích, chỉ có Zain sống sót sau đó. Zain càng căm hận, tìm mọi cách trả thù cho bạn mình.
Nhưng triều đình càng lúc càng thối nát. Vua quan chỉ lo chạy trốn càng xa càng tốt, bỏ lại người dân, bỏ lại binh sĩ. Đội quan của Zain chống đỡ ko được, chỉ còn chờ chết. Lúc đó Zain nhận ra ko những Lune chưa chết mà còn là kẻ dẫn đầu đội quân pháp sư tiến vào thành. Gặp lại nhau, nhưng giờ đã ở bên 2 chiến tuyến….
Zain và Lune sẽ ra sao? Mời bạn viết tiếp, độ dài ko quá 250 từ
độ dài thử thách: 70 từ
Thời gian: 2/5 – 9/5
Giám khảo: tớ + Phi Yên (đồng hạng kì 3) + Shaytan (đoạt giải kì 4)
kết quả
darknova: chọn bài của bạnbiechan với ending:
xem
Zain chống đối nhưng rồi cũng quy thuận, hai người lại trở thành bạn. Lune trở thành vua mới, hoàng hậu hạ sinh hoàng tử và Zain là cha đỡ đầu. Cả ba hết mực yêu thương vị hoàng tử độc nhất. Khi Lune già chết và hoàng tử lên ngôi, Zain mới nói sự thật “Hoàng tử là con ruột của ta!” . Lune chết không nhắm mắt
ko ai có 1 kết thúc như thế này nữa, vậy đó. có ai thắc mắc gì ko?
đây là rep tổng kết tạm, chưa cộng kết quả cuối cùng
---
Kì 7:
Trích:
Trong truyện cổ tích Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng, hoàng tử đã đánh thức nàng công chúa bằng nụ hôn và đồng thời phá giải lời nguyền bao trùm cả lâu đài. Tuy nhiên, khi hai người muối cưới nhau thì đức vua và hoàng hậu lại không đồng ý, vì công chúa là đứa con gái duy nhất của họ, họ không muốn nàng cưới người mà nàng không yêu, bởi nàng và hoàng tử mới gặp nhau một lần duy nhất.
Theo bạn thì hoàng tử và/hoặc công chúa đã làm gì để thuyết phục đức vua và hoàng hậu?
Mời bạn đưa ra lời giải đáp cho câu chuyện này. Đây không phải là viết đoạn kết, mà là viết về sự việc đã xảy ra, để kết thúc là công chúa và hoàng tử cưới nhau giống như trong truyện cổ tích.
Độ dài bài tham gia không được quá 250 từ. Độ dài thử thách: 50 từ (không tính với trường hợp nói rằng công chúa và hoàng tử yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên).
Thời gian: 10/5 – 17/5
__________________
thay đổi nội dung bởi: darknova, 18-05-2012 lúc 15:05