![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#421
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật :
Thời gian : 10/3/2014 Địa điểm : Khu ổ chuột - Quán Bar. Sau khi Franky đánh dấu cho mỗi người 1 dấu X và nói rằng người phụ nữ đăng request làm việc tại St.Millenium. Sau đó, anh ta rời đi rất nhanh. Verlust kéo Lilith, IALU và thầy Kai lại một góc. Họ bàn bạc coi người phụ nữ đó có thể là ai trong trường. - Các nhân viên nữ khác trong trường có lý lịch khá rõ ràng. Chắc không ai quen biết Nami - Thầy Kai lên tiếng. - Vậy chỉ còn Rika-sensei, Thea-sensei và chị thủ thư Robin phải không thầy? - lũ trẻ tò mò. - Cô Rika cũng mới đến New Vinese như chúng ta. Còn như Franky nói thì Nami đã ở đây lâu hơn chúng ta rồi. - Cô Thea thực ra cũng có gia thế khá rõ ràng. - Vậy sao thầy? Thế thì chỉ còn lại một người... - Nghe nói cô ấy là một nhà khảo cổ, đến New Vinese chưa phải là quá lâu. Nhưng trước chúng ta một thời gian. Và thân thế cũng rất bí ẩn. - Em đã gặp chị ấy nhiều lần trong thư viện, chị ấy đúng là người rất chu đáo. - Có vẻ trùng khớp đấy. Vậy thì chỉ chúng ta nên gặp người đó đầu tiên thử xem sao. Đi đến kết luận cuối cùng. Cả nhóm quyết định về trường và gặp người họ cho là cần gặp ngay. Họ rời khỏi quán ba, không quên chào và cảm ơn người bartender đã cho họ tin tức.
|
|
#422
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật : [/QUOTE]
Thời gian : 10/3/2014 Địa điểm : Khu ổ chuột - Quán Bar. Kai sau khi rời quán bar liền nói: - Có lẽ chúng ta khôgn nên vồ vập hỏi ngay mà phải tìm cách nào đó để Robin nói ra chuyện này. Nhưng cứ về trường trước đã, trên đường đi chúng ta sẽ tính sau vậy |
|
#423
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật: Địa điểm: Quán bar - khu ổ chuột 10/03/2014 Sau khi chạy vào nhà vệ sinh nôn một bãi, tôi quay trở lại thì thấy mỗi người đang chìa mông tay ra cho gã Franky kia vẽ một dấu X lên tay. Tò mò, tôi lại xin một dấu xem thế nào thì nhận được một ánh mắt vô cùng khả ố từ gã. Làm cái mặt bất đắc dĩ như người đang bị bức cung, gã cắn răng ấn mạnh ngòi bút lên tay tôi như muốn rạch nát nó. Lão quỷ, tôi đã làm gì ông chứ ? Sau đó, tôi quay lại thì thấy nhóm CSI: New Vinese gồm có Kai, Verlust, IALU và Lilith đã trải báo ngồi giữa sàn quán bar mà ngồi suy luận về người phụ nữ làm việc ở St. Milienium. Thở dài, tôi đi theo Jasper và Ram ra khỏi quán, quay về trường. ... Trong tay tôi lúc này là danh sách những giáo viên, công nhân viên nữ làm việc tại trường mà Jasper và Ram cung cấp cho. Vừa đi trên đường tôi vừa mở ra xem. Có một sự thật đó là người dăng Request Help this girl ! này đã khá bất cẩn khi không liệu đến tình huống có nhựng kẻ nói dối muốn giúp đỡ Nami (như tôi) mà nhận được chỉ dẫn từ Franky. Lý do của sơ hở này nằm ở yêu cầu giống nhau của cả hai phe săn tìm và bảo vệ Nami, hơn nữa còn đi đăng cùng 1 địa điểm là quán người Sài Gòn nữa chứ. Cái tiện đường này quả thật là hết sức tiện đường. Nó khiến tôi cảm thấy mình thật bỉ ổi, có một cảm giác sai lầm nào đó trong tôi. Thở dài, tôi tạm gạt qua chuyện đó một bên mà tập trung suy nghĩ về việc tìm kiếm thân phận của người đăng Request Help this girl !. Việc tìm một 'cô gái đang làm việc ở trường St. Milienium' đã dễ dàng khoanh vùng đối tượng cần tìm lại hơn trước kia. Tiếp theo là xác định xem ai có thể là người đã đăng Request. Tôi tự hỏi: tiêu chí thu hẹp đối tượng của mình là gì ? Đầu tiên là khả năng đến quán Người Sài Gòn để đăng request mà không bị người quen nhận ra mình, tôi nghĩ thời gian an toàn để làm việc có thể là vào buổi sáng sớm, lúc quán xá lẫn đường phố vẫn còn vắng vẻ. Nhưng để có thể một cách tự nhiên nhất đặt chân đến quán người Sài Gòn vào buổi sớm tinh mơ mà không bị ai nghi ngờ, hẳn người đó phải đi từ nhà đến trường chứ không thể sinh sống ở Ký túc xá, như vậy loại Frederica ra. Tiếp theo là khả năng tài chính để trả cho phần thưởng 8000 Vin. Đó không hề là một món tiền nhỏ, nếu làm lao công hay các nhiệm vụ giản đơn khác bên trong trường sẽ không đủ chi ra số tiền đó mà không nhịn ăn gần một tuần lễ. Như vậy loại ra tất cả những phụ nữ làm việc trong trường mà thu nhập không cao, đa số đều không phải là giáo viên. Tiếp theo là mối quan hệ với gã đàn ông Franky tại quán bar khu ổ chuột. Quen biết với ông ta cho thấy người đăng Request nhất định phải là người có quan hệ rộng với các thành phần có thể xấu xa ở đó. Không những quen biết mà có khi là thân thiết, để được như vậy, người đó cần thiết phải độc thân, tự do, tính tình phóng khoáng, gia cảnh xuất thân không quá lễ tiết, cánh ứng xử không cần theo gia giáo. Và tôi gạch đi cái tên của cô Thea cùng một số giáo viên khác. Nhìn một loạt từ trên xuống cái danh sách, những người còn lại tôi không quen biết nhiều, có thể đã gặp qua nhưng không nhớ. Nhưng chỉ duy nhất có một cái tên khiến cho tôi giật mình. ... Ram - Unlock S.Link The Lovers - Rank 1 ...
|
|
#424
|
||||||||
|
||||||||
|
NPC Event. Nhân vật: Thời gian: Đêm 9/3/2014. Sau sự kiện này. Địa điểm: Chỗ quái nào đó. Gần tòa nhà chỗ Ram đặt mông ngồi, bỗng có một tiếng động lớn như thể cái gì đó va vào tường. Cậu ta để ý thấy hai bóng người khá cao lớn dưới ánh đèn đường ở một con hẻm gần đó. - Cái *censored*! - Một giọng trầm vang lên chửi thề. - Chết mịe nó rồi chứ sao. - Tiếng một kẻ khác nhừa nhựa vang lên. Cái gì chết chứ? - Ờ, thôi về. - Về cái quần. Lần nào ngươi cũng làm chết con mồi. - Thì sao? Đi săn mà không giết, nam mô~ - Khách yêu cầu nó còn.sống. - Thì sao? - Oyyy~ không cãi với ông già như ngươi. Cái giọng nhừa nhựa nói như thể chịu thua. Hắn quen rồi với việc gã cộng sự ít khi để ý đến kết quả công việc. Lúc này, mùi máu tanh đã thoảng qua đến chỗ của Ram, đủ để cậu hiểu việc gì đã xảy ra với kẻ xấu số mà hai tên này đang nói đến. Lựa chọn cho Ram: a) Im lặng. b) Dọt gấp!!! c) Theo dõi hai người kia. d) Lên tiếng hỏi.
|
|
#425
|
||||||||
|
||||||||
|
Nhân vật:
Thời gian: 9/3/2014 Địa điểm: Chỗ quái nào đó. Không khí lạnh tanh khô khốc bỗng nhiên chuyển tanh mùi máu, và tiếng cãi cọ ồn ào cách đó không xa. Tại một khu vực hẻo lánh thế này, có vẻ xập xệ và dân tình phức tạp, những âm thanh này khá quen thuộc, đâu đó trong mảng kí ức chồng chéo lên nhau. Không cần phải nhìn tận mắt, tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một trận ẩu đả. Và nạn nhân chắc đã thăng thiên rồi. Yên nghỉ nha, con người xấu số nào đó. Dây dưa vào xã-hội-đen thì kết cục bi thảm lắm a ~ Dù vậy, tôi vẫn lần đến gần nơi con hẻm có hai kẻ đang tranh cãi kia, áp sát vào tường, lén nhìn như cảnh sát theo dõi tội phạm Thấy trên nền tuyết trắng loang đỏ. Đẹp thật. c) Theo dõi hai người kia.
|
|
#426
|
||||||||
|
||||||||
|
NPC Event. Nhân vật: Thời gian: Đêm 9/3/2014. Sau sự kiện này. Địa điểm: Chỗ quái nào đó. Khi Ram vừa dợm bước đến gần thì một trong hai tên, gã với chất giọng nhừa nhựa cười: - Oy, có chuột. RẦMMMM!!!! Một cái ống nước đập nát mảng tường ngay phía trên đầu Ram (hãy cảm ơn trời vì cậu lùn =]]). Bây giờ thì Ram đã có thể nhìn thấy rõ cả hai kẻ đó. Một gã tóc đen cao lớn khổng lồ với chiếc ống nước trên tay. Một tóc vàng, áo khoác đỏ với cặp vuốt sắt cũng cao không kém. Gã tóc đen cười với cái giọng trầm của hắn: - Con nít, tóc vàng. Quá hợp với yêu cầu. Lúc này cậu nhác thấy bóng cái xác trên vệ đường, cũng là một cậu bé trạc 14-15 tuổi với mái tóc vàng. Cậu chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra, co giò bỏ chạy! Trong khi đó, hai tên kia vẫn đứng lại trò chuyện với nhau: - Ai chặn ai đuổi? - Ta chặn. - Được rồi, cho nó thêm tí thời gian. Nói rồi tên tóc đen to lớn chạy đi, vòng qua các con hẻm. Còn gã áo đỏ thì đếm ngược từ 30 xuống. Có lẽ đối với chúng, việc này chẳng khác gì một cuộc vui. Kết thúc 30 giây, hắn xoay người đuổi theo Ram. Chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng cậu ở xa. Ram chạy vào một con hẻm nhưng ở cuối con đường đã là gã khổng lổ đứng chặn. Sau lưng là tên điên áo đỏ. Lối thoát duy nhất lúc này là con đường lớn và đông người ở tay trái. Nếu đến được đó trước gã khổng lồ và không bị tên áo đỏ tóm, cậu sẽ thoát! ![]() Trích:
|
|
#428
|
||||||||
|
||||||||
|
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|