![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
![]() ![]()
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
Một con đường hoàn hảo, luôn khởi đầu và kết thúc bằng số 9 ![]() Một con đường hoàn hảo, luôn khởi đầu và kết thúc bằng số 9 Nhiều lúc những người sống xung quanh tôi hỏi: “Tại sao sắp ra trường đi làm rồi, lại còn đam mê một nhóm nhạc Idol? Đáng lẽ điều đó nên giành cho những đứa trẻ ở lứa tuổi teen chứ?”, tôi chỉ cười và không đáp lại. Bởi có một bí mật chỉ riêng tôi biết. Và bây giờ thì tôi kể nó cho các bạn nghe. Bí mật về một con đường, không chỉ đơn giản là con đường trở thành Sone, mà còn là con đường tôi tìm thấy nghị lực, yêu thương, và lòng tin vào một thứ tưởng chừng rất xa xôi, nhưng lại hiện thực đến không tưởng: Thứ phép màu mang tên S9 Những trạm xe tôi đã đi qua trên con đường số 9 này, không rõ là dài hay ngắn, thẳng tắp hay chông gai, nhưng tôi sẽ đi đến tận cùng. Bài viết có lẽ khá dài, nhưng mong rằng các bạn sẽ theo dõi hết nó. Vì biết đâu, các bạn sẽ bắt gặp chính hình ảnh của mình trong những câu chuyện của tôi? Trạm 1: “Into the new world”: Ấn tượng ban đầu từ đôi mắt cười ![]() “Không phải việc bạn bắt đầu từ đâu. Mà là việc bạn sẽ tiếp tục mọi thứ như thế nào. Bởi vì luôn có một khởi đầu ở nơi bạn cảm thấy tất cả đã đóng sập.” Hai năm về trước, tôi gặp một số vấn đề về chuyện tình cảm. Trái với việc phải suy nghĩ kĩ càng để giải quyết mọi thứ, tôi lại có những hành động cực kì bồng bột, và điều đó dẫn tới việc làm những người bạn, người anh em thân thiết của mình bị tổn thương. Quảng thời gian đó, tôi chìm trong một bóng tối vô hình, có cảm giác không thế nào thoát ra, luôn tự dằn vặt về cách xử sự ngốc nghếch của mình, và tự nhủ rằng: “Mày không xứng đáng có bạn nữa”. Tôi đi học trên trường, rồi về nhà online và đi ngủ, cứ thể 7 ngày trong tuần, 4 tuần trong tháng, mọi việc diễn ra một cách tuần tự và đều đặn như vậy. Không trò chuyện, không đi chơi với bạn bè. Cuộc sống ảo hút hết năng lượng của tôi, làm tôi mất dần đi nghị lực mà đáng ra một thằng con trai phải nên có. Suy nghĩ phải thay đổi không to lớn bằng thái độ ỷ lại của bản thân vào phản xạ, cư xử mọi thứ cứ như là mình bắt buộc phải làm vậy mà chẳng còn lựa chọn nào. Và vô tình, tôi thấy được đôi mắt cười ấy. Có lẽ các bạn sẽ phì cười, vì tới năm 2010 tôi mới nghe bài hát Into the new world lần đầu tiên! (Và cho đến sau này, nó luôn là bài hát tôi thích nhất) Thực sự trước đó, tôi không quan tâm đến Kpop nhiều lắm. Nhưng mái tóc ngắn ấy, đôi mắt đầy ánh sáng và nụ cười thiên thần ấy, đã làm tôi phải thay đổi. "SNSD’s Tiffany, một cái tên thật hay..” Tôi search trên Youtube và Google để tìm thêm thông tin về người con gái đầy sức hút này. Vào cái thời điểm đầu năm 2010, khi anti fan đang còn hoạt động dày và mạnh, thì những thứ tôi tìm được chỉ là ‘Phẫu thuật’, ‘Xúc phạm tiền bối’. Tôi đã có một suy nghĩ, nên tiếp tục thích con người này, hay là dừng lại. Một ánh sáng về sự thay đổi lối sống lóe lên trong những notron thần kinh, làm gì đó khác biệt vào thời điểm này, có lẽ sẽ giúp tôi vượt qua một hiện tại khó khăn, hơn là cứ bỏ qua và đi vào lối mòn cũ. Và vào ngày 10 tháng 3, nick FUNgus ra đời. Với chữ kí “FUNgus = FUN + give us smile” tôi gia nhập gia đình nấm tại cộng đồng fan 360kpop như một thành viên không thường trực. Ban đầu chỉ là silent reader, save những ảnh đẹp, tìm đọc những bài viết hay, sau đó add nick và làm quen những người bạn mới ở đây. Rồi tiếp đến là theo dõi các show có Fany tham gia. Và tôi đã bắt đầu đặt chân bước vào con đường trở thành một Fanyism, một Sone như thế. Trạm 2: Blog Tiffany trước ngày rời Mỹ: Nghị lực từ một đức tin ![]() “Bạn xấu đi khi tin vào một thứ mà chỉ khiến bản thân ỷ lại vào nó. Ngược lại, nếu xem nó như một nghị lực để sống tốt hơn, bạn đã có một đức tin đúng đắn cho riêng mình.” Tôi bị cuốn hút vào những mẫu chuyện về Fany, nó gieo một nguồn cảm hứng rất lớn vào cuộc sống cằn cỗi mà tôi đang có. Cô gái lúc mới 15 tuổi ấy, đã từ Mỹ đặt chân tới đất nước Hàn Quốc xa xôi, từ bỏ cuộc sống của tiểu thư nhà giàu để trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí, nó thực sự là một điều không tưởng! Ngôn ngữ không hiểu, văn hóa không biết, người thân quen cũng không có, một mình phải đối chọi với nhiều thử thách, mà lớn nhất là sự không chấp thuận của bố cô ấy, trải qua những chuyên như vậy mà Fany vẫn đứng vững, và không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ niềm đam mê ca hát của mình, cô ấy xuất hiện trong S9 như một con người mang nghị lực lớn nhất, khiến một thằng con trai như tôi cũng phải thấy kính phục. “Một người con gái, ở cái lứa tuổi này, có thể làm như vậy, tại sao mày lại ngã trước những chuyện nhỏ bé như vậy được. Phải đứng lên” Dần dà, tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Đam mê một số thứ. Thường xuyên đi chơi với bạn bè hơn. Suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Và càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trước khi Fany từ Mỹ sang Hàn Quốc, con bé ngốc xít này đã post lên Blog rằng: “The lord is good a refuge in times of trouble. He care for those who trust in him. Trust god!! (:” (Chúa là nơi nương tựa trong lúc khó khăn. Ông chăm sóc cho những người tin cậy nơi Ngài). Fany cho tôi một đức tin, cũng giống như Chúa đã ban cho cô ấy, thông qua việc cô ấy làm, cách cô ấy cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, cho Sone và cả anti fan của cô ấy nữa. Tin vào Fany, tôi cảm thấy ấm áp khi được che chở bằng một nguồn sức mạnh vô hình. Mọi thứ có lẽ đã đi đúng tuyến đường của nó, duy chỉ một thứ làm tôi bận tâm. Không hiểu vì lý do gì, tôi hoàn toàn không quan tâm đoái hoài gì đến 8 người còn lại trong S9. Khi xem Show và Perf, tôi chỉ dán mắt vào cử chỉ của Fany. Tình hình càng trầm trọng hơn, tôi thấy ghét Jessica vì một vài chuyện vớ vẩn. Ghét gương mặt của Sunny. Thấy Seohyun giả tạo. Bạn biết đó: “Yêu ai yêu cả đường đi. Ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng”. Không thể nào vẫn dành tình cảm cho Fany, mà lại quay lưng với những người còn lại như thế được. Luôn nhắc mình phải suy nghĩ: “Nếu Fany tốt, thì 8 người còn lại, vì họ là bạn của Fany, nên họ cũng sẽ tốt”, tôi bắt đầu chú ý hơn tới từng người, từng người một trong S9, và tôi chợt nhận ra một điều… Trạm 3: Thử thách ghép hình: Yêu một người, nhưng tim phải chứa tất cả “Nếu bạn thực sự trân trọng một mảnh ghép, bạn phải ghép nó vào với 8 mảnh còn lại.” ![]() Có một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa Fany và 8 người chị em của mình. Fany và Taeyeon thân nhau như một đôi tri kỉ. Sica và Fany tuy ở 2 thành phố khác nhau nhưng lại sinh ra ở cùng một bệnh viện, lại vô tình đón mùa tuyết rơi đầu tiên ở bên nhau, như minh chứng cho một định mệnh không thể chối cãi. Yuri thì luôn che chở Fany như một người anh hùng. Yoona thể hiện tình cảm với chị của mình bằng những trò đùa, và Fany đáp lại bằng những cái đánh đầy yêu thương. Rồi cả Sunny, Hyoyeon, Seohyun, Sooyoung, ai cũng có một tình cảm bền chặt với Fany cứ như vợ chồng, chị em ruột thịt. Tìm hiểu về 1 trong 9 người, đồng nghĩa với việc tò mò về 8 người còn lại, như chơi 1 trò giải đố mà hết màn chơi này, lại mở ra một màn chơi khác đầy sự thú vị. Tôi quyết định xem IY, để hiểu thêm về Sunny và Yuri. Và tôi đã có một quyết định đúng. Suốt 32 tập khi Sunny và Yuri là thành viên của G7, những gì mà họ đã thể hiện trong show khiến tôi thấu hiểu vì sao họ là một phần của Thiếu nữ thời đại. Yuri hâm như một học sinh trung học, được lòng người lớn như một cô con dâu quốc dân, và rèn luyện sức khỏe như một vận động viên chuyên nghiệp. Còn Sunny tuy lúc nào cũng hài hước, nhưng thực sự lại là một người rất giàu tình cảm. Những định kiến của tôi với Sunny đã tan biến khi chứng kiến cảnh ly biệt giữa cô ấy và con bò, không một khoảnh khắc nào của IY đẹp hơn khoảnh khắc đó, một phút thoáng qua nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ sâu sắc và lắng đọng. Cười lăn lộn với những tình huống hài hước, và nhói lòng trước những giây phút chia ly, những ác cảm trong tôi về phần còn lại của S9 dần bị dở bỏ. Và tôi bắt đầu có lòng tin vào một bức tranh với đầy đủ 9 mảnh ghép, ngay trong trái tim tôi. Sau đó là We got married. Trước những chàng trai, em út của nhóm thật ngây thơ, cách cư xử của em ấy làm cho tôi cảm thấy thích thú khi đón xem từng tập, từng tập một. Mọi thứ thật chân thực, tuy biết là Show thì chắc chắn sẽ có kịch bản, nhưng tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi sự chân thành chứa đựng trong trái tim của Seohyun. Cô bé giả tạo trong mắt tôi đã tan biến, thay vào đó là hình ảnh một em út đầy già dặn trong cuộc sống, nhưng lại ngây thơ như quả bơ với những chuyện tình cảm đáng ra phải rõ như lòng bàn tay khi ở lứa tuổi này. Sica là trường hợp đặc biệt nhất. Nếu cứ giữ mãi định kiến và không chịu tìm hiểu, có lẽ tôi đã để vụt mất một điều quý giá mà chắc chắn sau này sẽ cảm thấy ân hận. Tình cờ chết lặng vì một tấm ảnh của Sica ở Sân bay, dần dần tôi thấu hiểu những gì tảng băng này thể hiện chỉ là bề nổi lạnh lẽo, còn một phần chìm ấm áp và ngọt ngào đang ẩn chứa bên trong mà ít người có thế biết được. Một tảng băng làm con người ta cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh, nếu bạn đặt lòng tin vào nó. Sau Fany, Sica có lẽ là người đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu nhất khi nghĩ đến, và có lẽ nếu không biết Fany trước, có khi tôi đã là fan của Sica rồi cũng nên? Cứ như thế, dần dần tôi thích cả 8 người còn lại, quan tâm đến họ, và điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Một bức tranh tráng lệ được ghép từ 9 mảnh với những nét đẹp khác nhau, so với một bức tranh tuy hoàn mĩ nhưng lại nằm cô độc, thì tuyệt vời hơn gấp nhiều lần. Và nhiêu đó chưa phải là điểm dừng trong công cuộc tìm kiếm của tôi. Khi chú ý đến cả 9 người, tôi phát hiện một thứ thực sự ý nghĩa, đến mức thôi thúc bản thân phải tìm hiểu nó một cách rõ ràng. Cảm giác giống như nếu biết đến S9, là phải biết đến nó, là phải cảm nhận được rõ ràng nó. Đó chính là SOSHIBOND, cái tạo cho S9 khác hẳn những nhóm nhạc khác, và hiển nhiên độc tôn trong lòng hàng vạn người, những người tin vào cái vòng tròn có hình số 9. Trạm 4: Nghiên cứu về Soshibond: mối liên kết tuyệt vời nhất. ![]() “Khi một người nắm tay một người khác, họ truyền quyết tâm cho nhau bằng cấp số cộng. Nhưng khi cả 9 người nắm tay nhau và đứng thành một vòng tròn, quyết tâm đã được nhân lên theo cấp số nhân.” Có lẽ chúng ta không thể quên cú shock Black Ocean năm 2008. Một nhóm nhạc mới nổi, hứng chịu sự đối xử cay nghiệt từ fan của các nhóm nhạc khác như thế, những tưởng họ đã gục ngã. Nhưng không, 9 cô gái của chúng ta vẫn đứng đó, trình diễn bằng toàn bộ năng lượng của mình. Vậy cái gì đã giúp họ trụ vững như vậy? Nghị lực không chưa đủ. Họ có một nguồn sức mạnh bí ẩn. Nguồn sức mạnh hình số 9. Khi các cô gái nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, từ sau lưng, Sone nắm lấy vai họ và tạo thành một dải dài, gián tiếp truyền động lực vào cái vòng tròn đó. Có thể mọi người thấy Soshibond chỉ đơn giản là những cái nắm tay và cầu nguyện trước mỗi lần biểu diễn, nhưng thực sự, ẩn chứa trong những đôi mắt nhắm nghiền đó, họ đang tìm kiếm các vì sao màu hồng trong bầu trời đen rộng lớn, bắt lấy dòng năng lượng đang tuôn trào từ những ánh sáng kia. Ngươi ta nói, nếu bầu trời càng tối, thì các vì tinh tú càng tỏa sáng hơn. Black Ocean, không phải là một nổi ám ảnh của S9, mà chỉ giúp họ nhìn thấy thứ ánh sáng hồng họ muốn một cách dễ dàng hơn, để rồi 1 năm sau, S9 bùng cháy và cho tất cả biết rằng, đâu là lý do mình tồn tại, đâu là lý do hàng ngàn người vẫn vẫy lightstick hồng, dù cho có bị soi mói, bị chỉ trích, bị quay lưng lại đến thế nào đi chăng nữa. Ngay cả bản thân mỗi thành viên trong S9, đều chỉ cảm thấy là chính mình nếu số 9 được trọn vẹn. Với Hyoyeon: “Sự có mặt của 9 chúng tôi cùng với nhau quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.” Với Yuri: “ Chúng tôi chỉ có thể tỏa sáng khi chúng tôi là SNSD và chỉ khi SNSD đứng trên sân khấu với đầy đủ 9 người." Taeyeon có một giọng ca xứng đáng được solo, nhưng cô chỉ muốn ở cùng với 8 người chị em, vì cô cảm thấy cô độc khi ở một mình. Những người còn lại cũng vậy. Họ thấy buồn khi thiếu một thành viên trên sân khấu. Họ vui vẻ khi 9 người ở bên nhau. Tất cả những gì họ có là sự đoàn kết. Mọi thứ họ cần cũng chỉ là sự đoàn kết. Và điều đó chính là mắt xích dẫn họ đến thành công, chứ không phải bất kì yếu tố nào khác. Khi mối liên kết tuyệt vời này còn tồn tại, họ sẽ không bị đánh bại bởi bất cứ nhóm nhạc nào, vì ít nhất, sau lưng họ là cả một quân đoàn! Trạm 5: Sowonbond, điều kỳ diệu ẩn chứa trong trái tim mỗi Sowon ![]() “Thần tượng giúp nối kết cuộc sống của những con người xa lạ với nhau. Và cách để đền ơn cho họ, là hãy biến những tình cảm từ thế giới ảo đó thành sự thật” Lần đánh liều duy nhất trong đời tôi, là lần tôi trốn nhà ra Hà Nội. Vào cái tháng Tám định mệnh đó. Đến giờ tôi vẫn có thể mường tượng lại từng khoảnh khắc một cách rõ nét. Cái khoảnh khắc mà tôi biến cuộc sống ảo thành sự thật. Hè năm 2010, tôi dốc sức vào làm thêm, để tiết kiệm đủ tiền cho chuyến đi Hà Nội dự offline mừng sinh nhật Fany, như đã hứa với những thành viên nhà Nấm. Mọi việc tưởng chừng như thuận lợi, thì đến ngày gần kề, khi xin gia đình đi, tôi đã bị ngăn cấm. Dù cho có quyết tâm đến thế nào, gia đình vẫn không lay chuyển ý định, và vì vậy tôi buộc phải có một hành động nào đó. Nhắn với mọi người mình không đi được, hay liều mình nói dối và đi? “Cái gì là ảo, thì hãy để nó quay về với thế giới ảo của nó. Chat với nhau trên mạng là đủ rồi, gặp nhau ở ngoài đời có được ích lợi gì không?” Tôi đã suy nghĩ như vậy. Nhưng một sức mạnh nào đó lôi kéo tôi, bắt tôi phải liều mình. Và tôi đã trốn đi! Nó giống như một chuyến phiêu lưu thu nhỏ, tôi không có họ hàng ở Hà Nội, cũng chẳng quen thuộc đường xá và địa điểm, chỉ cần tôi bị móc ví hay trộm điện thoại thôi, là cũng đủ để chôn vùi bản thân tại xứ lạ này. Nhưng may mắn đã ủng hộ tôi. Chuyến đi diễn ra thuận lợi, và cuối cùng tôi cũng đã gặp được những người bạn mà thường ngày, chỉ dùng những emo và câu chat để trò chuyện với nhau trên mạng. Lúc lên xe trở về nhà, lòng tôi cảm thấy lâng lâng, mãn nguyện với hành động liều lĩnh của mình, tuy mạo hiểm, nhưng đổi lại tôi đã biến những tình cảm tưởng chừng chỉ có trên mạng ảo, thành một mối liên kết thực. Có lẽ các bạn đã hiểu sowonbond mà tôi muốn nói đến là gì rồi đúng không? Chúng ta, những Sone trên khắp thế giới này, không chỉ có mình tình yêu với S9, mà còn mang trong tim một thứ tình cảm đặc biệt giữa những Sone với nhau, và chẳng rào cản nào có thể ngăn trở được. Những buổi offline mừng sinh nhật các cô gái, những buổi kỉ niệm ngày debut, những lần gặp gỡ nhau để xem lễ trao giải… Sone bên nhau vui vẻ và tất cả những điều đó, chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi người. Niềm vui chỉ thực sự tuyệt vời khi nó được san sẻ. Bạn sẽ chẳng cảm thấy thú vị nếu mua một cái bánh và tự thổi nến một mình trong ngày sinh nhật Gái. Fanchant cũng sẽ chẳng hay nếu nó được hét lên từ chỉ một người. Sowonbond là vậy, không tuyệt đẹp như Soshibond, nhưng trong lòng mỗi Sone đều cháy bỏng nó, và bất cứ ai, đều cũng có thể như tôi, làm những thứ liều lĩnh, vượt quá khả năng bản thân, để duy trì Sowonbond ấy tồn tại mãi. Trạm 6: Gieo mầm tình yêu trở lại ![]() “Yêu thương S9, đến một lúc bạn sẽ nhận ra trái tim mình đã được chữa lành khỏi quá khứ. Cũng là lúc nhận ra đã yêu một người đến thế nào…” Từ khi có S9, cuộc sống của tôi có những gia vị mới mẻ, làm quen được nhiều người bạn hơn, và quảng thời gian vui vẻ cũng nhiều hơn. S9 đã giúp tôi quên đi những nỗi buồn xưa kia, sống lạc quan và cứng rắn hơn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất mà S9 đã làm, là giúp tôi gặp được người con gái ấy. Nếu cứ mãi chìm trong cái cảm giác cô lập bản thân như xưa, đến bây giờ chưa chắc tôi đã mở lòng ra và đón nhận tình cảm theo một chiều hướng tích cực thế này. Tôi đã thích một cô bé Sone, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi từng nghĩ đó chỉ là tình cảm chóng vánh, nhưng những gì đã trải qua đến lúc này, cho phép tôi tin đây là một định mệnh trong cuộc sống của mình. Ban đầu với những ác cảm về bản thân, tôi không cho phép mình thích bất kì ai, và cô bé đó cũng không ngoại lệ. Tôi nghĩ mình chỉ rung động nhất thời, và tốt nhất là quên tình cảm này đi. Nhưng S9 giúp tôi xích lại gần cô ấy hơn. Ban đầu là gặp mặt tại những buổi Offline, sau đó cùng làm việc chung với nhau cho những Event kỷ niệm của S9, tôi buộc phải liên lạc với cô ấy nhiều hơn để tiện trao đổi công việc. Và tôi không thể ngăn cản bản thân mình thôi suy nghĩ về cô ấy. Càng ngày cảm tình trong tôi càng tăng lên, đến mức tôi phải dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình. Nhưng tôi vẫn cứ thế, do dự, nhút nhát, chỉ dám nhìn người con gái đó từ đằng xa, và cũng kiềm chế bản thân, không cho tình cảm bộc phát ra ngoài Sau một quảng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có lòng tin để công khai mọi chuyện. Tuy cảm thấy hối tiếc vì điều đó làm cô ấy khó xử, cũng làm cô ấy cách xa tôi hơn, nhưng nếu được quyết định lại, chắc là tôi sẽ vẫn làm thế thôi, vì thứ tình cảm trong lòng tôi chẳng hề mang bất cứ tội lỗi nào, nó không đáng bị tôi dập tắt. Ít nhất trong lúc này, tôi đã lại có thể yêu thương một lần nữa. Đặc biệt là một tình cảm mà S9 đã mang đến cho tôi, tôi lại càng phải trân trọng nó hơn gấp bội phần. Và dù tình cảm này có được đền đáp lại hay không, thì tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện là mình đã thực sự yêu, và tự tin rằng mình đã làm những điều đúng đắn. Tôi luôn có một lòng tin rằng sau này, cô bé Sone đó sẽ là mối tình đầu của tôi, và biết đâu, đó cũng sẽ là tình cuối. Đến lúc đó, S9 sẽ thực sự mang một ý nghĩa to lớn, cực kỳ to lớn trong cuộc đời tôi, không những giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, mà còn mang tới cho tôi một món quà kỳ diệu nữa. Trạm cuối: Đã bắt đầu từ con đường số 9, thì hãy kết thúc mọi thứ trên con đường số 9 “Nếu đó chỉ đơn giản là một con đường đẹp, thì nó không đủ hấp dẫn để níu chân bạn. Chính những kỷ niệm bạn tạo ra trên con đường, đã khiến bạn luẩn quẩn mãi ở đó, và tìm mọi cách cũng không thể thoát ra.” Đã có lúc tôi suy nghĩ: “Bây giờ lớn rồi, những chuyện rắc rối cũng đã vượt qua được hết, vậy có nên kết thúc con đường làm Sone ở đây không?” Tôi đã thử, và chẳng thể nào làm được. S9 ngay tại thời điểm này như một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tuy tình yêu với S9 không còn cuồng nhiệt như xưa nữa, nhưng nếu thiếu S9, thì tôi sẽ cảm thấy trống trải vô cùng. Bước đi trên con đường này, sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hơn, sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn sẽ đi tiếp, bởi vì những gì nó mang lại cho tôi, thật sự không một trường lớp nào có thể làm điều đó được. Một lòng tin rằng nếu làm mọi thứ bằng tất cả nghị lực của mình, chắc chắn sẽ được đền đáp bằng một kết quả xứng đáng. Một trái tim mạnh mẽ với cuộc sống, không còn bồng bột và hấp tấp như xưa. Và cuối cùng, một tình yêu tuy chỉ từ một phía, nhưng là tình cảm chân thành nhất mà tôi có từ trước đây đến bây giờ. “Chúng ta đã bắt đầu với nhau, thì hãy đi với nhau đến tận cùng”. Các bạn có đang đi trên con đường đó không? Con đường này dài quá, đi một mình thật sự rất cô độc, hãy cùng đi với tôi nhé? ![]() jackfrost90dn@gmail.com cre: http://www.sones-vn.com/2011/05/mot-...hoi-au-va.html
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
[YOONAISM] Hạnh phúc và Những lời nguyền rủa. ![]() Đã có khá nhiều lời bàn tán về việc YoonA luôn là tâm điểm của SNSD. Rất nhiều người đã chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của họ làm cho điều đó đôi khi trở nên dư thừa đến mức không cần thiết. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận một cách bao quát, thì việc Yoong là tâm điểm của SNSD chứa đựng phía sau nó nhiều uẩn khúc hơn thế mà tôi tin là chúng ta có thể nói về nó không ngừng nghỉ, nhưng chúng ta vẫn chưa từng có được một sự hiểu biết đúng đắn về những ảnh hưởng thật sự của những điều đó lên Yoong và những người xung quanh cô ấy. Tôi sẽ cố lược bỏ đi phần liệt kê những ưu điểm và nhược điểm của việc trở thành tâm điểm của YoonA vì tôi tin là các Yoonaddicts đều hiểu rõ về cảm giác đó. Thay vào đó, tôi xin được nói một cách bao quát và toàn bộ về những mặt tốt và xấu của nó. Tôi xin được nói một cách thẳng thắn, YoonA là người có công việc nặng nề nhất trong các thành viên So Nyuh Shi Dae. Hiển nhiên, Taeyeon là leader của nhóm và phải đảm nhiệm công việc quản lí các thành viên. Tôi rất mừng khi Taengoo có thể làm được điều đó. Ngay cả khi cô ấy nói rằng các thành viên thật sự không cần sự trông coi của cô ấy vì tất cả đều rất có trách nhiệm, nhưng tôi vẫn tin là Taeyeon giữ một vai trò then chốt trong việc trở thành trụ cột của nhóm, là sợi tơ cuối cùng trong tấm thảm mang tên SNSD. Taeyeon với vai trò một leader, phải thật mạnh mẽ, vì bản thân cô ấy phản ánh mọi thứ về SNSD. Vì kid leader của chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm nặng nề đó, nên tôi nghĩ bất kì SONE nào hay fan của bất kì một thành viên nào trong SNSD ít nhất hãy nên có một sự tôn trọng nhất định đối với YoonA vì những trách nhiệm mà cô ấy nắm giữ. Nếu như Kim Taeyeon phải nhận những lời khiển trách vì những gì SNSD làm với tư cách của cả nhóm, thì chỉ một lỗi nhỏ của Im Yoona cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm. Tất cả chúng ta đều thấy, như là đại diện của SNSD, YoonA luôn đứng ở hàng trước. Khi có 9 cô gái ở đó, máy quay đi theo họ. Nhưng ai là người đứng giữa? Là YoonA. Khi họ tham gia các show truyền hình, thường thì 3 hay 4 thành viên sẽ có mặt. Cuối cùng ai sẽ là người có nhiều thời gian lên hình nhất khi chương trình được phát sóng? Là Yoong. Vì điều đó mà mọi người thường hay có khuynh hướng đổ lỗi cho cô gái này vì những chuyện xảy ra. Nhưng họ hoàn toàn không nhìn thấy công việc của YoonA là để làm gì. Đó là trách nhiệm của cô ấy. Đó là VAI của cô ấy. Và cho dù chúng ta có yêu, ghét hay gì đi chăng nữa, thì ĐIỀU ĐÓ VẪN SẼ KHÔNG THAY ĐỔI. Tuy vậy nhưng tôi vẫn có một câu hỏi. Có bao giờ những người như vậy từng nghĩ tới cách đối xử như thế của họ thực sự ảnh hưởng đến YoonA như thế nào không? Có bao giờ họ tự hỏi rằng cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi máy quay cứ liên tục di chuyển trước mặt? Có bao giờ họ nghĩ rằng đó là trách nhiệm nặng nề nhất mà một người được giao không? YoonA, trở thành gương mặt của nhóm, là trung tâm, là người mà cả thế giới sẽ xoay quanh bạn, mang đến tên gọi SNSD. Một bước đi sai của cô ấy và cả nhóm sẽ bị khiển trách. Bạn thấy bộ máy này vận hành như thế nào rồi chứ? Đối với leader, khi nhóm mắc phải một lỗi gì đó, cô ấy sẽ phải tiếp tục sống và bị gọi là một leader tồi trừ khi cô ấy làm điều đó đúng để sửa chữa. Nhưng với YoonA, cô ấy PHẢI luôn CỐ GẮNG THẬT NHIỀU để thật hoàn thiện, nếu không cả nhóm sẽ phải chịu đựng vì những sai phạm của cô ấy. Tôi mất khá lâu để có thể hiểu được điều này nhưng để nhấn mạnh quan điểm của mình, tôi sẽ nói ẩn dụ một chút. Có bao giờ bạn quan sát và tự hỏi rằng tại sao người đứng phía trước trong một trận chiến luôn nhận được nhiều sự tôn trọng không? Vì họ là những người đầu tiên sẽ chịu sự đả kích. Họ phải thật dũng cảm và mạnh mẽ. Và sự tôn trọng của tôi dành cho YoonA cũng xuất phát từ đó. Như một phần công việc của mình, cô ấy phải liên tục kiểm tra bản thân mình. Cô ấy phải giữ sự hoàn thiện đó mãi mãi. Cô ấy phải thật hoàn hảo. Nhưng bạn biết điều gì làm cho cô ấy thật đặc biệt không? YoonA THẬT SỰ không quan tâm lắm về sự hoàn hảo. Trên các chương trình tivi, các lễ trao giải hay bất kì buổi họp báo nào, cô ấy luôn là một cô ấy khá điềm tĩnh với nụ cười xinh xắn đó luôn xuất hiện trên khuôn mặt, bất kể cô ấy có đói, mệt mỏi hay chán nản đến mức nào. Cô ấy luôn giữ hình ảnh trong sáng và bộ mặt thiên thần mà cô ấy được cho là phải có. Nhưng khi máy quay ở những nơi đó ngừng ghi hình, chúng ta có thể nhìn thấy được một YoonA thật đặc biệt với tất cả chúng ta. Là Im Yoona với miệng cá sấu, với những trò gag của Ahn Youngmi, những trò đùa bất tận và thèm ăn vô độ. Chúng ta nhìn thấy một YoonA thật sự. Và YoonA đó còn cách hoàn hảo một khoảng rất xa! Nhưng bạn có để ý không, trong những khoảnh khắc đó khi cô ấy ở cạnh các thành viên của mình, khi cô ấy cười lớn như thể ngày mai không còn, khi cô ấy đưa thức ăn vào miệng, đó không phải là những khoảnh khắc mà cô ấy hạnh phúc nhất sao? Những giây phút đó, khi cô ấy như một đứa trẻ hàng xóm sáu tuổi với vết kem bẩn trên áo và bùn đất còn dính trên giày, những khoảnh khắc mà cô ấy toả sáng nhiều nhất. Đó là lúc mà cô ấy trở nên hoàn hảo. Tôi tin là YoonA xứng đáng nhận được sự tôn trọng khi có thể giữ được tính choding đó bên trong và hình ảnh một cô ấy thanh lịch, ngọt ngào khi đứng trước máy quay. Cô ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng vì sự mạnh mẽ của mình, khi phải chịu những trách nhiệm đó dù cô ấy là một trong những maknae của nhóm. Cô ấy xứng đáng được tôn trọng vì tất cả những tai hoạ nhắm đến cả nhóm, cô ấy là người hứng chịu nó đầu tiên. Hãy nói một chút tới đề tài YoonA trở thành ‘cô gái lí tưởng của mỗi oppa của bạn’. Ban đầu, tôi có một chút khó hiểu vì sao có nhiều idol lại chọn cô ấy là Mẫu người lí tưởng của mình. Đúng vậy, Yoong xinh xắn, dễ thương và hóm hỉnh, nhưng với tất cả những nhóm nhạc nữ ngoài kia, chắc hẳn sẽ có một người nào đó mà họ sẽ thích ngoài cô ấy đúng không? Nó thật sự là một bí ấn. Nhưng trong tập SGB khi Yuri nói rằng, mặc dù có rất nhiều người chọn YoonA là ideal girl, nhưng chưa có một idol nào thực sự cố gắng theo đuổi cô ấy hay thậm chí là thể hiện một tín hiệu thích cô ấy, và tôi đã rất sốc. Tôi bất chợt nhận ra và muốn gửi đến cô ấy tội nghiệp đó một cái ôm… Cứ như thể YoonA là một Ideal Girl mật định. Và bạn biết nó ám chỉ điều gì đúng không? Cô ấy là cô gái thích hợp nhất cho một mẫu người lí tưởng mà thậm chí là ngay cả khi nó nực cười đến rõ ràng là hầu hết phái nam đều có chung một mắt nhìn người, mọi người đều sẽ không để ý đến nó. Cô ấy là cô gái mà bạn nên chọn vì cô ấy có cả một danh sách những người ghen ghét từ thời xa xưa và nếu có thêm vài trăm người vào danh sách đó thì cũng chả sao cả. Chọn cô ấy là câu trả lời an toàn nhất và cô ấy là một tấm bia đỡ đạn hoàn hảo, và các phương tiện truyền thông thì sẽ ngừng làm phiền họ vì mẫu người lí tưởng. Chọn cô ấy vì được chọn là công việc của cô ấy. Không phải điều đó rất đáng buồn sao? Và hãy nghĩ thử điều này xem, chưa từng có một idol nào khác phải chịu đựng việc đứng giữa nhiều như cô ấy. Super Junior không có một thành viên nhất định nào như vậy. SHINee và F(x) cũng không. TVXQ đã từng có Jaejoong nhưng đó là không chính thức. Tôi không biết về những nhóm nhạc khác nhưng nếu bạn thử nghĩ về nó, nếu hỏi 10 người rằng ai sẽ biết đến SNSD lần đầu tiên trong đời, sẽ có 1 hay 2 người nói rằng “SAO CÔ GÁI ĐÓ LUÔN ĐỨNG Ở GIỮA VẬY?” và dĩ nhiên, danh sách antis của cô ấy sẽ còn dài nữa. Tôi tin đây là một đề tài khá nhạy cảm nhưng vì chúng ta đã động vào nó, hãy nói một chút về antifans. Bạn nghĩ ai là người có nhiều antifans nhất SNSD? Đây có thể là một trận chiến giữa Fany, Taeng, Sica và Yoong nhưng nếu quan sát cả bốn, Yoong bị ghét chỉ vì một lí do cực kì ngu xuẩn, vì cô ấy là trung tâm của SNSD? (anti của Fany/Taeng hầu hết là từ những moment bịa đặt mà họ bị cho là ‘thiếu lễ độ’ và Sica vì cô ấy là một ‘Ice Princess’) Nó giống như một luật lệ không thành tiếng của thế giới k-pop nhơ bẩn này; thật đáng buồn, nhưng, dĩ nhiên, nó vẫn xảy ra. Mọi người cư xử thiếu thiện cảm như thể là cô gái đó đòi hỏi để được đứng ở vị trí đầu tiên. Tôi biết là có thể sẽ hơi mệt mỏi khi YoonA thu hút mọi sự chú ý khi các thành viên yêu thích của chúng ta đứng ở phía sau, nhưng đó là một lí do không hợp lí để ghét cô ấy. Lí do “máy quay mới là thứ theo đuổi cô ấy” nghe có vẻ hơi sáo rỗng nhưng tôi sẽ nhắc lại nó một lần nữa trong bài này. Tuy nhiên, ngoài việc đó, các bạn có biết vì sao YoonA cần được tôn trọng không? Ngay cả khi các máy quay luôn đuổi theo cô ấy, bạn không bao giờ nhìn thấy cô ấy đứng trước máy quay một mình; cô ấy sẽ luôn quanh quẩn với các cô gái, và ở xung quanh họ. Các bạn có biết một buổi lễ trao giải, nơi mà ở đó, các thành viên Suju liên tục đẩy cô ấy vào giữa để chụp ảnh tập thể nhưng cô ấy luôn muốn quay lại nơi mà các thành viên khác đang đứng? Và khi họ đẩy cô ấy tới lần thứ n và cô ấy không thể nào quay lại vì camera đã bắt đầu sáng, cô ấy đã kéo Seobaby về phía mình? Và còn lần cô ấy nói rằng cô ấy mong là các thành viên khác sẽ có cơ hội để toả sáng trên các show truyền hình, đặc biệt là Hyo? Bạn còn nhớ khi cô ấy thổ lộ một cách nồng nhiệt về Kim Choding thực sự rất hài hước và PDs thực sự nên cho cô ấy một cơ hội? Tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều quen với câu chuyện nữ diễn viên Im Yoona có được giải thưởng của mình như thế nào và sau khi cảm ơn tất cả mọi người, cô ấy đều cô ấy đều thêm vào “Xin hãy ủng hộ So Nyuh Shi Dae nữa”. Không phải rất nực cười sao, cô ấy có thể dễ dàng làm cho bản thân mình nổi tiếng nhưng cô ấy luôn gắn liền tên gọi của mình với cái tên So Nyuh Shi Dae? Luôn giới thiệu cô ấy là SNSD Yoona mà không phải làIm Yoona? Đây là một ví dụ về cách mà cô ấy giữ mình đến tận cùng. YoonA biết rằng mặc dù Sooyoung là người phát ngôn của nhóm, với khả năng phát ngôn gây ngạc nhiên cho người khác, nhưng chỉ một lời tuyên bố của cô ấy cũng đủ để gây nên tiêu đề cho một bài báo. Và vì điều đó, mà cô ấy không dùng nó vì lợi ích của riêng mình, mà là vì cả nhóm. Không bao giờ là một kẻ tham lam giành lấy danh lợi về phía mình. Về nó thực sự rất đau đớn khi cô ấy nghĩ theo hướng như vậy. Tôi cảm phục YoonA vì sự mạnh mẽ. Sức mạnh cơ bắp của cô ấy đã luôn là một đề tài nóng nhưng tôi lại ít thấy mọi người nói về sợi dây tinh thần vững chắc mà cô gái này có được. Mặc dù đây vẫn chỉ được xem là một tin đồn vì YoonA chưa từng nói về điều này, nhưng tôi nghĩ điều này là một bí mật mở giữa các Yoonaddicts về việc mẹ YoonA rời khỏi cô ấy khi cô ấy còn bé. Có thể đó là một cuộc li hôn hay một vài hiểu nhầm gì đó xảy ra giữa ba mẹ cô ấy nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn là, YoonA không có mẹ. Đây là một sự thừa nhận an toàn nhất mà chúng ta có thể có. Và nhân tiện nói về điều này, ý của tôi là về sự tồn tại của hình dung về một người mẹ trong cô ấy trong những năm qua. Tôi đã cảm thấy rất đau đớn khi biết rằng mẹ của Sooyoung không hề muốn cô ấy là một cô con gái mà thay vào đó là một cậu con trai, và nỗi đau này lại càng sâu sắc hơn nữa khi chúng ta nói đến YoonA, người chưa từng thực sự có cơ hội được cảm nhận tình yêu của người mẹ. Ít nhất thì mẹ của Sooyoung cũng đã chấp nhận sự thật khi có cô như con gái của mình và thể hiện với cô ấy tất cả tình yêu thương trên trái đất này. Với trường hợp của YoonA thì lại khác. Cô ấy không phải tuýp người nói về những vấn đề liên quan đến gia đình, chúng ta đã nghe nói đến bố và chị gái của cô ấy, nhưng đối với mẹ thì không có bất kì thông tin nào. Tôi nhớ đến một chương trình Sukira năm 2009, khi LeeTeuk hỏi các cô gái về bài hát Dear Mom của họ, tất cả các cô gái đều khóc khi họ nói về mẹ của mình, nhưng YoonA thì chỉ giữ im lặng. Tôi đoán là tất cả các thành viên đều biết việc đó vì họ không bao giờ đẩy đề tài này về phía YoonA nhưng nó lại làm tôi càng muốn biết cô gái đó thực sự nghĩ gì khi họ hát bài hát đó. Có thực sự là cô ấy không quan tâm đến nó không? Sau những năm dài lớn lên mà không được cảm nhận điều đó mà cô ấy không cảm thấy đau đớn khi nói về những vấn đề như thế này. Hay là cô ấy cảm thấy hơi ghen tị? Về cách mà các thành viên khác đều có sự yêu thương từ bố mẹ của mình và thậm chí là với Fany, cũng có cảm giác là mẹ của cô ấy vẫn còn. YoonA có buồn không? Mặc dù mẹ của cô ấy vẫn có mặt trên đời này, nhưng nó cũng chỉ như là bà ấy đã không còn nữa vì họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau? Chuyện là như thế. Và ở những nước có truyền thống cao như Hàn Quốc, những vấn đề liên quan đến gia đình là rất quan trọng. Có một số bậc cha mẹ thậm chí còn nghĩ đến việc tìm hiểu về gia thế của gia đình để chắc chắn rằng con cái họ sẽ có được một người chồng/vợ tốt. Gia đình là một nhân tố quan trọng, vì vậy mà việc là một trẻ mồ côi hay xuất thân từ một gia đình tan vỡ là một vấn đề khá phức tạp mà mọi người có thể dùng nó để chống lại bạn. Đó có thể là lí do mà YoonA, bằng mọi cách có thể, luôn cố gắng sống thật tốt và dập tắt đi suy nghĩ về “những đứa trẻ hư vì chúng không có cha/mẹ dạy dỗ chúng”. Và khi được hỏi điều mà cô ấy muốn làm nhất sau SNSD, cô ấy đã nói mình muốn trở thành một người vợ tốt và một người mẹ hoàn hảo, tạo dựng những thứ mà cô ấy chưa từng được trải qua. Suy nghĩ này, thay vì chọn lựa lặp lại lịch sử, cô ấy muốn chắc chắn rằng con cái của mình sau này sẽ không phải chịu đựng những điều mà mình đã trải qua. Tôi tin là cô gái đó đã biến sự vắng mặt của mẹ mình thành sự hiện diện của những cô gái đang ở cạnh cô ấy lúc này. Đó là lí do mà tôi tin rằng YoonA sẽ luôn là người hy vọng nhiều nhất về slogan “nothing without nine” và sẽ luôn như vậy. Ngay cả khi cô ấy có những hoạt động của riêng mình, thì cô ấy vẫn sẽ mong muốn trở về dorm và nhìn thấy 8 người chị em đang đợi mình. Và thậm chí là khi So Nyuh Shi Dae không còn nữa, thì tình bạn giữa Kim Taeyeon. Jung Sooyeon, Lee Sunkyu, Hwang Miyoung, Kim Hyoyeon, Kwon Yuri, Choi Sooyoung và Seo Hoohyun vẫn sẽ mãi tồn tại như vậy. Bạn còn nhớ đến sự cố tốc váy gợi lên nhiều tranh cãi với Tiffany? Cô ấy đã nhắc đến việc sợ camera trong một thời gian. Điều này là dễ hiểu; với các phương tiện truyền thông luôn muốn theo sát cô ấy từng bước. Một số fan vẫn không thể tin rằng cô ấy thực sự có chứng bệnh sợ camera khi cô ấy liên tục bị vây quanh bởi camera. Nhưng bạn không thấy sao? Đó là khi mà cô ấy thể hiện sự dũng cảm của mình. Thậm chí là khi cô ấy thực sự lo lắng về điều gì, cô ấy vẫn đối diện với thế giới cùng với nụ cười đó. Điều làm tôi thú vị nhất là YoonA đã từng có rất nhiều vụ việc gây tranh cãi khác như cô ấy lại đánh dấu lần đó là đáng sợ nhất. Cô ấy nói rằng sự cố đó làm cô ấy buồn rất nhiều khi những tranh cãi ngày càng lan rộng hơn và thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô ấy và Tiffany. Tất cả những điều đó đều là một phần trong vai trò trung tâm của cô ấy. Và trách nhiệm to lớn để giữ vai trò đó đòi hỏi cô ấy phải duy trì mối quan hệ với các thành viên khác. Việc là trung tâm của một nhóm nhạc 9 thành viên, chắc hẳn phải có những cảm giác xấu xa nảy sinh đối với các thành viên ít nổi tiếng hơn đúng không? Hoàn toàn không. Mặc dụ những người ngoài luôn cố gắng công nhận rằng họ hiểu, nhưng mối liên kết chung giữa các cô gái là thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ nhận thức thấu đáo được. Điều gần gũi nhất mà chúng ta có thể nhận thấy là tại sao không có bất kì sự ghen tị nào giữa các thành viên khác và YoonA, đó là vì YoonA không phải tuýp người có ý nghĩ xấu về người khác. YoonA không xuất hiện như một người luôn khao khát sự nổi tiếng. Cô ấy chỉ như một cô gái bình thường và có mong muốn được xuất hiện trên sân khấu. Cô ấy làm việc chăm chỉ cho ước mơ của mình và đó là vị trí mà hiện giờ cô ấy đang đứng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không nhận thấy được rằng, việc trở thành ‘bộ mặt’ của nhóm, đứng ở giữa, cũng đồng nghĩa với việc cô ấy phải tạm gác lại việc hát và nhảy. Vai trò ‘trung tâm’ là trách nhiệm của cô ấy, vì vậy mà cô ấy có ít cơ hội hơn để thể hiện cho mọi người thấy tại sao cô ấy đứng trên sân khấu. Việc giao cho cô ấy ít cơ hội hơn cũng chứng tỏ rằng bản thân cô ấy xứng đáng với vị trí ‘trung tâm’ đó. Nhưng thay vì từ bỏ, bạn có thể thấy rằng cô gái này đang cô gắng hết sức để cải thiện mình. Cô ấy chỉ có một hay hai câu trong bài hát nhưng cô ấy biến chúng trở thành của mình. Cô ấy là một vũ công tuyệt vời nhưng mọi người thường hay quên mất điều đó, đó cũng là lí do mà khi mỗi khi đứng trên sân khấu, cô ấy đều làm nó trở nên nóng bỏng và thể hiện những gì tốt nhất của mình. Có thể cô ấy không là người hát hay, nhảy giỏi nhất SNSD nhưng bất cứ khi nào cô ấy có cơ hội thể hiện mình, có thể là người mẫu hay diễn viên, cô ấy đều tóm lấy nó. Và vì quan điểm đó, NGƯỜI HÀN QUỐC YÊU MẾN CÔ GÁI NÀY. Có thể điều này sẽ gây sốc nhưng hầu hết antifans của YoonA đều không phải người Hàn (fan quốc tế). Chúng ta nhìn thấy những tiêu đề các bài báo về một cô gái luôn dẫn đầu các cuộc bình chọn, và là bạn của Goo Hye Sun, Go Ara, Lee Jongseok…. Và một số thì hỏi tại sao tất cả lại là về cô gái này nữa? Rất đơn giản. VÌ NGƯỜI HÀN QUỐC YÊU MẾN CÔ GÁI NÀY. Trước đây, khi mọi người nói rằng YoonA không tài năng và cô ấy không xứng là trung tâm của SNSD, tôi đã một nửa đồng ý và một nửa không đồng ý với điều đó. Tôi đoán đó là vì tôi đã nằm trong một phần những người bị loá mắt bởi hào quang của cô ấy. Thứ rực rỡ nhất trên sân khấu ảnh hưởng đến thị giác của tôi và tôi phải nhìn vào phần tối hơn của sân khấu để tránh nó. Tuy nhiên, khi làm vậy, tôi đã nhận ra rằng, nếu một khán giả như tôi đã thấy chói loà khi nhìn vào vầng hào quang đó, thì đối với người có được ánh sáng đó sẽ cảm thấy như thế nào? Im Yoona là một con người tuyệt vời. Một tâm hồn mỏng manh. Một đứa trẻ trong sáng. Đó cũng là tại sao mà các cô gái đều muốn bảo vệ con người này. Nếu các thành viên yêu thích của chúng ta có thể đồng ý với việc Im Choding này đứng ở vị trí trung tâm, thì tại sao chúng ta lại không chứ? Người ta nói rằng vị trí trung tâm của cô ấy là một hạnh phúc và một lời nguyền rủa. Tôi nói rằng nó giống như một lời nguyền hơn đối với những gì mà cô ấy đang phải đảm nhận. Nhưng nhìn thấy cô ấy làm điều đó như thể đó là một thứ hạnh phúc mà nó xứng đáng nhận được sự tôn trọng, yêu mến và ngưỡng mộ có được trong Vũ Trụ Yoon này. ----------------- Original Link: http://soshified.com/forums/topic/57...6#entry3318086 Vietnamese translation: Alexle@soshivn.com
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
Những điều nên biết về Hyo ![]() Lịch sử về nhảy nhót <3 ♫ Được chọn ra trong buổi thử giọng và công ty SM Ent. thông qua cuộc tuyển chọn Starlight ♫ Gia nhập SM Ent. vào năm 2000 trong khi đang học lớp 5. ♫ Được ghi tên vào trường Winner Dance ♫ Đã học nhảy Jazz, Balle, Hip-hop, belly dancing, poping và locking ♫ Được đào tạo bởi popping HyungJun, BlackBeat's Shim JaeWon, CSJH Stephanie, Lee MinWoo - M Nikname (những cái mà cô ấy đã từng có đc ) ♥ Công chúa táo dễ thương (cutiepie & apple princess ) (cái nik này pạn ấy tự sướng cho mình ) ♥ Dancing Queen ♥ Hyo BaRam ( nghĩa là Casanova - người phong lưu T_T ) . Hyo Raengi ( nghĩa là Hổ ) Cả 2 cái trên đều do các thành viên đặt cho cô ấy bởi vì nó giống tên của cô ấy ♥ Laundry lady ( bởi vì cô ấy bị ám ảnh bởi công việc giặt ủi. Cô ấy yêu những cái gì sạch sẽ ) ♥ Hyo-rrang (đc đặt bởi Fany vì tên Hyo khó nói đối vs cô ấy ) ♥ Princess Fiona ( đc đặt bởi SooYoung, bởi vì khi mà Hyo từ TQ về cô ấy khá tròn vì thế SooYoung đã đặt cho cô ấy cái nikname này. Hyo rất vui vì đc gọi là Công chúa nhưng chỉ sau 1 thời gian mẹ cô ấy đã nói cho cô ấy bít Fiona là ai ) ♥ ThakHyo ( rooster Hyo (Hyo gà trống) =.= bởi vì cô ấy lớn lên với mặt trời ?) ♥ Medusa ( con sứa- bởi vì tóc của cô ấy nhìn giống như vậy) - đc đặt bởi EunHuyk ở Sukira radio ( đó là hồi xưa thôi, còn bây h thì hên xui ) ♥ Young Song Hye Kyo ( trong cuộc phỏng vấn/ các thành viên SNSD/ fans) ♥ Young Uma Thurman (Bada sunbae) bởi vì họ nghĩ rằng cô ấy giống vs họ ♥ Poping Joint HyoYeon do fan đặt . Good Friend JYP's Min, Kara's Nicole và Gyuri, 2PM's JunSu And More about Hyo Nhà Hyo ở InCheon ( mấy gái đang quảng bá InCheon nữa chứ ) trong những ngày làm trainee thì cô ấy phải đi mất hơn 1 giờ = tàu điện ngầm. Thêm vào đó, hầu như bạn của Hyo đều trở về InCheon nên thỉnh thoảng cô ấy cũng đi xe lửa chui. Thật là 1 Hyo nổi loạn mà Người đàn ông lí tưởng hay đề cập tới 1 người nào đó mà cô ấy thích .... ♥ Brian Joo ( Fly To The Sky) ♥ TaeYang (Big Bang) =.= ♥ Kim Hyun Jong (SS501) ♥ Shin Jung Hwan ( Ms. Shin) ( coi MTV ep Hyo sẽ bít đó là ai ) ♥ Jo Seung Woo ♥ EunHyuk ( SuJu ) Bạn lí tưởng trong We Got Married Người mà có cái gì đó giống Andy sunbae Những điều gì đó Hyo trông mong ở 1 người con trai : _ làm cho có cảm giác yên tâm, tin tưởng _ hài hước _ nắm bắt thời trang tốt ( )Một Hyo lập dị =.= ♣ Hyo đc biết đến là 1 người có nhóm máu AB và là 1 người thẳng tính. - Suju KangIn : "tôi trở nên thành thật và trung thực trước sự mê hoặc của HyoYeon, Chắc chắn rằng em sẽ ko làm mất nó chứ, ok? " ♣ Bị ám ảnh về sự sạch sẽ và vệ sinh. Cô ấy ghét cái cảm giác chưa đánh răng ( Ở sạch quá cỡ mà ) ♣ Cắn chặt quai hàm và làm khuôn mặt buồn, với mục đích là khi cô ấy ngủ, cô ấy ghét khi ngủ mà mở miệng (cái này đợt SGB trước bị pà Sò phơi bày nà ) ♣ Cô ấy ko thích làm phiền người khác và nói về cảm giác cũng như vấn đề của mình gặp phải. Cô ấy cố đùa or là để nó qua đi "Tôi thích đặt câu hỏi cho bản thân và tự trả lời chúng" ♣ Thích bắt chước người khác và manager oppa, đặt biệt là lúc khi oppa ấy đang la họ. ♣ Luôn luôn ngồi ở ghế trước, cô ấy nói chuyện vs manager oppa, và giử cho oppa ấy ko bùn ngủ trong khi lái xe <3 ... Nhưng manager oppa thì luôn muốn cô ấy ngồi ghế sau bởi vì thỉnh thoảng cô ấy nói quá nhiều ♣ Khi cô ấy còn nhỏ, cha của cô ấy thường bắt cô ấy hít đất (>"<) như 1 hình phạt làm phiền ở nơi công cộng . Vì thế ko có gì bất ngờ khi cô ấy lại như 1 tomboy. ♣ Luôn tự tin vào khả năng dance của mình nhưng ko chắc chắn lắm trong những bước nhảy sexy (thật ko đây ). Khi đc đào tạo ở SM, Hyo luôn đc học trong lớp nhảy nam, bởi vì tài năng dance của cô ấy. Ahjumma HyoYeon ♠ Thường hay nấu bữa sáng cho các thành viên, ổn định lại chỗ ngồi cho các thành viên, bởi vì cô ấy dậy sớm nhất và nấu ăn cũng đc nhất. ♠ Tuy nhiên, cô ấy thích ăn đồ ăn nhanh của McDonald nhưng cô ấy cũng cố gắng ko ăn quá nhìu chúng. ♠ Luôn luôn đánh thức các thành viên khác dậy nhưng thường xuyên bị họ gắt gỏng trong khi họ vẫn đang ngủ (đặc biệt là Fany và Yoong, nhưng họ luôn luôn xin lỗi Hyo khi họ thực sự đã tỉnh giấc ) ♠ Tìm thấy sự thoải mái trong công việc giặt giũ. Quần áo của cô ấy đc giặt chỉ sau 1 lần mặc (ăn ở gì mà sạch dữ vại : ) ) ♠ Hyo luôn đeo 1 chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của bàn tay trái và cái vòng tay hiệu Tiffany của mình. (Hyo bắt đầu đeo nó khi Soshi cho ra mắt single Girls Generation). Chỉ duy nhất những lần mà cô ấy chụp ảnh hay tham gia 1 cái award nào đó thì mới ko thấy chúng thôi. (Nhưng gần đây thì ko thấy đeo nữa, từ cái dạo sau Gee đến tận bây h thì ko thấy đeo nữa. Lí do vì sao lại đeo ngay đó cũng là 1 nghi vấn ? ) ♠ Muốn sớm đc kết hôn và có 1 gia đình ♠ Hyo không bao giờ từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu ♠ Thành viên lí tưởng của Hyo khi mà cô ấy là con trai: ► Tiffany ► Sunny ► SeoHyun (cái này trong PKL S2 Ep2 có nói tới, lúc giả trai, PKL hỏi nếu đc chọn sẽ mem nào, Hyo đã chọn Maknae SeoHyun) ► Herself ( pà này tự sướng ớn lun, pả lấy pả về ôm cái mirror ) Also ◘ Luôn bị ám ảnh bởi móng tay (?) Thường xuyên bị bắt gặp ở XXX Nail Shop và XXX Tanning Salon(trong suốt mùa thu), cả 2 tiệm đều ở Apgujeong. ◘ Rất thích thời trang: muốn thiết kế và trở thành 1 nhà thiết kế thời trang quyến rũ như Jennifer Lopez. ![]() ◘ Cô ấy là 1 vận động viên, là 1 trong 3 người chạy nhanh nhất Soshi cùng vs Sunny và Fany ( toàn chân ngắn mà sao chạy nhanh vại trời = )) ) ◘ Được công nhận là một những người tự lập nhất Soshi. ◘ Thường giúp đỡ người dạy vũ đạo cho Soshi, sau phần luyện tập của mình, cô ấy thường giúp những thành viên khác.(?) Fany gọi Hyo là Dance Teacher Hyo <3 ◘ Có thể nhớ những bước nhảy chỉ sau 1 or 2 lần thấy. (ghê vậy ; )) ) ◘ Học ở Trung Quốc hơn 1 năm cùng vs SiWon Suju. Dường như cô ấy cũng ở trong dorm của trường. Other Tôi nhìn thấy lời cảm ơn của Hyo trong vol1 của họ, có 1 vài điều làm tôi chú ý Trích:
cre: HyoYeonJjang@soshified viettrans : Jo1410@ssvn
|
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
Maknae Seohyun - ý nghĩa của mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh hoàn chỉnh SNSD ![]() Sau đây là ý kiến của riêng cá nhân tôi, nhưng có một cái gì đó mà tôi vẫn nghĩ cho đến giờ. Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu điều đó, nhưng có một điều thật sự rõ ràng đối với tôi. Taeyeon và Seohyun thực sự đã đặt nền tảng và sự cơ bản cho sự hòa hợp của Soshi. Trên bình diện, bạn có thể nói, leader và maknae, mỗi nhóm luôn có, nhưng theo nhiều cách khác nhau, Soshi là ngoại lệ, bởi leader và maknae của họ là ngoại lệ. Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu chú ý đến Soshi, có 1 điều đã gây nhầm lẫn khi tôi cứ cố gắng để hiểu điều gì đã làm cho họ đặc biệt. Rõ ràng, họ đã có một điều gì đó, một phẩm chất nào đó đã vượt ra khỏi chuẩn mực của các nhóm nhạc nữ đã và đang tồn tại trong thế giới Kpop. Điểm đặc biệt đầu tiên khi biết về họ đó là con số 9. Chậc, làm thế nào để phân biệt, để nhớ để hiểu khi có đến 9 thành viên ... quá đông (nhận định đầu tiên khi tôi biết về họ) … Tuy nhiên, rất nhiều người đã nhận ra điều này, không cần thời gian chứng minh, mỗi thành viên đều trở nên đặc biệt. Thành thật mà nói, tôi dễ dàng phân biệt Soshi hơn là Wondergirls , hoặc Kara ...( tôi ko có tính chất bashing bất cứ nhóm nhạc nào ). Tôi nghĩ rằng bởi vì cá tính của họ khác nhau, những thói quen, thích và không thích, đặc điểm thể chất của họ, mỗi thành viên đều khác nhau. Vì vậy, mà ấn tượng đầu tiên của tính đồng nhất nhanh chóng bị phá vỡ và thay vào đó là một sự đánh giá của 9 cá nhân rất khác nhau, tất cả đều đẹp, tài năng, tất cả đều được đào tạo đồng nhất, thật độc nhất. Nhưng đây quả là một câu hỏi hóc búa. Từ một quan điểm xã hội học, 9 thành viên của Soshi thật ... kỳ lạ. Hãy tưởng tượng 9 tài năng, đầy tham vọng, xinh đẹp, trong một thế giới siêu cạnh tranh. Điều cuối cùng bạn nghĩ là họ muốn trở thành một gia đình, trong đó mỗi thành viên đều được yêu thương và trân trọng, không có phe phái, nhỏ nhen hay ganh tỵ. Trong trường hợp chiến thắng cá nhân được chào đón bởi tất cả với niềm vui như nhau. Điều khiến cho họ trở nên thật đặc biệt và khác biệt đó là "SỢI DÂY LIÊN KẾT CỦA TÌNH CHỊ EM". Làm thế nào mà họ trở thành một gia đình hơn hầu hết các gia đình tôi biết? Điều gì đã xảy ra? Làm thế nào mà " TỪ 9 CON NGƯỜI KHÔNG CÙNG CHUNG HUYẾT THỐNG HỌ TRỞ THÀNH 1 VÀ MÃI MÃI LÀ 1? Tôi bắt đầu tìm hiểu về điều làm nên sự kỳ diệu đó. Tìm hiểu đầu tiên của tôi tập trung vào Taeyeon, vì cô là leader, và tôi tin rằng có một phần rất lớn của sự thành công của Soshi nằm trong lãnh đạo mềm mại nhưng hiệu quả của Taeyeon. Cô ấy không bao giờ kiềm chế sự huyên náo của các cô gái hay cá tính của họ, cô mang trên vai gánh nặng về việc dẫn dắt họ, luôn luôn chuyên nghiệp và chịu trách nhiệm khi các cô gái phải đối mặt với công luận. Thật cô đơn và khó khăn khi là một leader, nhưng cô đã cùng họ vượt qua các khó khăn và các cô gái không bao giờ làm cô thất vọng. Sau đó xuống dần thông qua các thứ hạng, Tiffany và Hyoyeon được đại diện cho các bà mẹ. Jessica là một unnie điềm tĩnh. Sunny, Sooyoung và Yuri là những người chị vui vẻ, và YoonA là một cô em gái 2 mặt với sự chín chắn kỳ lạ và là một kẻ nghịch ngợm. Và ở đó, cuối cùng, trẻ nhất, (nhưng ko) nhỏ nhất, là Seohyun, em bé. Seohyun là maknae theo định nghĩa bởi vì cô là trẻ nhất, nhưng cũng giống như Taeyeon đã trở thành một leader tốt nhất có thể , Seohyun trở thành maknae tốt nhất. Vậy thì trẻ nhất có nghĩa gì ? Cô đi cuối cùng, cô ấy là thấp nhất trên Totem-pole ( một loại cột khắc biểu tượng các vật tổ ) , cô ấy được giao các công việc vặt, cô ấy bị bắt nạt, ý kiến hoàn toàn không có giá trị . Vậy , đó không phải là Seohyun từ trước đến nay ??? Tôi cho rằng tôi đang thuyết giảng khi nói rằng cô ấy là một điều gì đó rất đặc biệt. Chọn bất kỳ điều gì cao nhất mà bạn quan tâm đến, và áp dụng cho cô. Cô ấy tận tâm, đa tài, tập trung, trong sáng, yêu thương, đáng yêu, đầy trách nhiệm, khôn ngoan hơn tuổi của mình, khiêm tốn, dè dặt, ham học hỏi, sáng dạ, vui tính, và cô ấy làm cho những người xung quanh bảo vệ mình một cách điên cuồng. Và không một mảy may nào trong những điều đó là một phần chủ đích của cô. Cô ấy chỉ là cố gắng để sống cuộc sống của cô, với những mục tiêu không giới hạn, bởi vì trong tâm trí của mình, cô biết, tất cả đều có thể. Sự hiện diện của cô, lòng tin đơn giản của cô, cách nhìn cuộc sống thẳng thắn và giản đơn như một sợi dây dẫn cho các cô gái. Taeyeon hướng dẫn bằng ví dụ với cú hích khuỷa tay nhẹ nhàng và tài năng, nhưng Seohyun là mặt đất, cấu trúc và ý nghĩa. Cô có phẩm chất này, nếu cô ấy hạnh phúc, tất cả mọi người xung quanh đều hạnh phúc. Unni, nếu chị làm điều này, nó sẽ tốt. Unni, đó là xấu. Unni, đó là hamburger. Sẽ. Giết. Chị. Cô cũng là một trong những van an toàn . Muốn một cái ôm? Cần một cái ôm? Hãy nhìn maknae . Cô ấy là người an toàn, không một chút nhận thức hay đòi hỏi hay kiêu căng đầy gai nhọn, cô ấy là người mà mọi người đều yêu mến mà không có một sự dè dặt nào. Có lẽ bây giờ, với tất cả chặng đường của mình, yêu thương nhau đã trở thành một thói quen dễ dàng, nhưng khi họ đã bắt đầu, Seohyun và Taeyeon đã đặt nền móng, hình thành các mối liên kết và bắt đầu mọi việc. Diễn giả La Mã Cicero đã nói: "Trong âm có dương, trong dương có âm." Nếu nó không phải là một sự chuyên chế, vậy thì leader lắng nghe tiếng nói trong nhóm và nhận lấy phần việc khó khăn nhất, đó là Taeyeon. Và như là maknae, hãy suy nghĩ về bao nhiêu trách nhiệm Seohyun sẽ gánh vác mà không hề than vãn. Nếu đứa em nhỏ nhất có thể làm nhiều như vậy và không bao giờ phàn nàn, làm thế nào mà unnies của cô có thể làm ít hơn? Cô ấy làm cho bạn muốn làm hết khả năng của bạn, và sau đó làm tốt hơn. Maknae thực sự dẫn đầu . Nhưng cô có nhiều hơn một điều dằn vặt. Cô ấy được bảo vệ và ấp ủ và được yêu thương bởi các chị em của mình vì Seohyun là trái tim của họ. Cô là sự trong sáng của họ, là thời ấu thơ, là người không thể thiếu trong gia đình, là đứa em mà họ một vài người họ không bao giờ có. Nếu họ có thể giữ Seohyun thì những sự hy sinh là dễ dàng để chịu đựng . Tình yêu thương vô điều kiện cho cô và cho nhau là điều thu hút một phạm vi khá rộng, thực tế đã chứng minh 9 = 1. Chúng tôi nhìn vào họ và thấy, không chỉ thực sự là 9 cô gái xinh đẹp, mà chúng tôi còn thấy một ví dụ về một cái gì đó tốt và tuyệt vời. Taeyeon đã có một lời nói đùa rằng những người lính Hàn Quốc sẽ trung thành với người dân, đất nước và Soshi, điều đó không xa lắm với sự thật . Hãy suy nghĩ về việc Seohyun làm cho bạn cảm thấy nếu bạn chỉ nhìn thấy nụ cười của cô, và sau đó hãy tưởng tượng cô ở ngay bên cạnh bạn trong cuộc sống của bạn mỗi ngày, hỏi ý kiến của bạn về việc này, việc nọ, mỉm cười hoặc trề môi. Làm thế nào để bạn có thể cố tình làm thất vọng một người như cô ấy? Thật là mạnh mẽ. Sự quyến rũ và duyên dáng của Seohyun là sự đơn giản mà cô nhìn thế giới. Chúng ta xác định nó là sự trong sáng hoặc thuần khiết, nhưng cô thực sự không dốt nát về cái cách thức hoạt động của thế giới. Trong thực tế, cô rất rất (gần như đáng sợ) thông minh. Cô ấy chỉ từ chối để nhìn thấy sắc thái của màu xám, và cô lựa chọn để bỏ qua những điều cản trở mục tiêu của mình (như các chàng trai). Nhiều điều rơi vào sự tốt / xấu, chấp nhận được và không chấp nhận được. Thực sự, cô ấy có một chút của người khắt khe. Hãy suy nghĩ về điều đó một giây. Kể từ khi sự thu hút toàn bộ các chàng trai không phải là một phần của cách nhìn thế giới của cô vào lúc này, tất cả mọi thứ liên quan đến nó đều được cũng bỏ qua. Một trong những cô gái quyến rũ nhất, tài năng nhất và xinh đẹp mà chúng ta biết không hiểu rằng , cô lộng lẫy đến khát khao. Seohyun chỉ đơn giản bước theo vũ đạo của các vũ công, cô mặc quần short ngắn, những cái áo ống ôm sát , đơn giản bởi vì đó là công việc của cô. Cô ấy sexy ? Không. Xinh đẹp? Nope. Quý giá một cách kinh ngạc ? Không. Trong tâm trí của cô ấy, cô ấy chỉ là một cô gái có 8 người chị gái xinh đẹp, chăm sóc cô và cô chăm sóc ngược lại, bởi như bạn thấy, họ có những thói quen xấu cần phải sửa. Đó là công việc của cô . Công việc của chúng ta ? Chúng tôi may mắn được nhìn ngắm và cùng cô ngày càng hoàn thiện hơn, và nó sẽ là một cái gì đó đáng để chúng ta chờ đợi xem khi Seohyun phát hiện thêm về những điều khác của cuộc sống muôn màu quanh cô ấy. Có một cơ hội nhỏ, thế giới sẽ kết thúc khi cô phát hiện ra những chàng trai, nhưng chỉ có một cơ hội nhỏ bé. Credit : Chikopae@ssf Sub : Joo@SSVN |
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
SNSD’s TaeYeon
★"Tớ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ các cậu - các cô gái của tớ!" ★“Tôi muốn mãi mãi là thành viên của 'Girls' Generation 'hãy vui lòng cho tôi toại nguyện. Tôi k0 bao giờ nghĩ rằng nhóm SNSD sẽ tan rã cho dù nhiều năm sau trôi qua đi nữa kể cả sau khi chúng tôi có gia đình …nhóm cũng k0 tan rã. Thậm chí nếu bị tách riêng ra để hoạt động cá nhân ,nhóm vẫn sẽ là 1 tập thể k0 bao giờ chia rẽ ” ★" SNSD sẽ tồn tại và bên nhau mãi mãi " ★“ Các thành viên của SNSD như những người chị, người em và những người mẹ yêu thương lẫn nhau” ★“ Với những người thật sự yêu thương nhau có đôi lúc chúng ta không cần lời nói" ★''Có thể tớ mang danh là leader,nhưng khi làm việc ,tớ không nghĩ hành động của mình thật sự giống 1 leader.Đôi lúc ,tớ nghĩ tất cả 9 thành viên đều trở thành leader.Và vì thế tớ không thích tự gọi mình là leader TaeYeon.Tớ muốn tất cả chúng ta dẫn lối và chỉ đường cho nhau.Và khi đối diện với những thời gian khó khăn, đau buồn, tớ nhận ra: không có ai khác ngoài 9 chúng ta ở đây kể cả các oppa thân thiết và manager oppa...Nếu không phải là thành viên của SNSD,không ai có thể biết và hiểu rõ Có nhiều lần như thế và tớ hy vọng rằng không còn nỗi buồn hay nỗi đau nào khiến chúng ta phải rơi nước mắt 1 lần nào nữa.Chúng ta có 1 hình tượng phải không?Rạng rỡ và vui vẻ và vì vậy tớ ước rằng khoảnh khắc này,tại Chinchin,sẽ là lần cuối cùng chúng ta rơi nước mắt.Đây mới chỉ là khởi đầu và tớ hi vọng kể từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau lần nữa,tớ yêu các cậu - SNSD'' ★"Nếu 1 thành viên vắng mặt thì chúng em sẽ luyện tập lại lần nữa.Ngay cả khi 1 ai đó trong số các cậu ấy bị ốm, mỗi chúng em đều muốn gíup người ấy đứng dậy và nắm lấy tay nhau cùng tập luyện" SNSD's Jessica ★"Đã biết nhau 10 năm nên chúng em hiểu nhau còn hơn cả những đôi vợ chồng già và đó là nhờ những xung đột trong thời gian trước đây" ★“Do tính tình nên em cũng k0 quan tâm nhiều đến mọi người, và có rất nhiều lần trông em như vô tâm, nhưng đó chỉ là vì em k0 biết thể hiện tình cảm và với các thành viên(S8 trêu khi thấy Sica sắp rơi nước mắt:" băng giá đã tan chảy rồi! tan chảy rồi....") – (Sica bật cười) ★”Khi nghỉ ngơi trong suốt 9 tháng chúng em đã thật sự hiểu nhau nhiều hơn, chúng em đã gắn bó chặt chẽ hơn để vượt wa mọi thứ, nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian đó, vậy nên chúng em đã trưởng thành hơn đã học cách chăm sóc và thương yêu nhau hơn" SNSD's Sunny ★”Bỏ qua nó đi nhá,Đừng khóc,.... đừng khóc mà......!”(an ủi S8) ★“SNSD=S♥ne – Pink ballons! Love you” ★“ Đối với em mỗi thành viên SNSD thân thiết như chân tay vậy, nếu 1 thành viên bị tổn thương em cũng cảm thấy rất đau đớn, mọi người ai cũng biết rằng cuộc đời k0 chỉ có những điều tốt đẹp mà còn có những khoảnh khắc khó khăn đau khổ, nhưng sau tất cả những quãng thời gian ấy, em thấy biết ơn sâu sắc vì chúng là là nguồn cổ vũ động viên cho nhau, hy vọng trong tương lai chúng em sẽ tiếp tục dựa vào nhau và sống thật mạnh mẽ, và em mong rằng chúng em sẽ nhờ tới nhau mỗi khi cần lời động viên" SNSD's Tiffany ★“Khi sự kiêu ngạo đến theo sau nó là nỗi nhục nhã nhưng khi sự khiêm tốn đến theo sau đó là sự khôn ngoan” [Log in Gửi tin nhắn cho fan tại Soshified 09/09/09] ★" Em khóc bởi vì 8 nhóc này luôn quan tâm tới em, trái tim của các cậu ấy.........(rơi nước mắt...)" ★“ S♥ne!Put it back on” ★“ Chúng ta đã đi cùng nhau đến tận bây giờ- cám ơn rất nhiều các thành viên, S♥ne - Những người bạn của tôi" ★“ Khoảng thời gian 9 tháng thật ngắn nhưng cũng có thể thật dài, trong suốt 9 tháng đó em đã nếm trải những cảm xúc khác nhau và nhận ra nhiều điều, đó là thời gian qúy báu để em nhận ra giá trị các thành viên và giá trị của việc đứng trên sân khấu, em rất biết ơn về điều đó” ★“ Cả 9 chúng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thể hiện tinh thần đoàn kết,cũng như mang lại những điều tuyệt vời nhất” ★“ Bài hát đầy thân thương này (Dear mom) chính là những gì SNSD muốn gửi đến người hâm mộ từ lâu lắm rồi, bọn em đã khóc rất nhiều khi thu âm bài hát này, nó là bài hát cảm động và đầy ý nghĩa, bài hát là tất cả tình cảm gói ghém của 9 chúng em” ★" Mẹ! Mặc dù mẹ đã rời xa con....... nhưng...... bù lại người đã cho con 8 người chị em ruột, vì vậy................con muốn gửi lời cám ơn đến mẹ và Đức chúa" SNSD’s HyoYeon ★”Em không biết thể hiện tình cảm, nhưng đối với em các thành viên thật sự rất quý giá và như thể 1 gia đình vậy, em nghĩ về họ rất nhiều và em hy vọng họ biết điều đó” ★ Dù cho có nổi tiếng hơn hay trải qua những thăng trầm đi chăng nữa, chúng em hy vọng rằng niềm tin của chúng em sẽ k0 bao giờ thay đổi, chúng em luôn giữ quan điểm rằng: "Chúng em là một".Nếu có 1 thành viên bị bỏ lại phía sau, em mong rằng những thành viên khác sẽ giúp người ấy đứng dậy SNSD’s Yuri ★"Mình thường không bày tỏ bản thân tốt cho lắm...Nhưng mình rất cảm ơn các cậu về nhiều thứ.... Ngay cả bây giờ, khi chúng ta đều có lịch dày đặc....Và mỗi chúng ta có những khó khăn riêng...Nhưng chúng ta vẫn gắn chặt với nhau như chúng ta đã làm cho đến tận bây giờ, và mình mong rằng chúng ta sẽ còn ở bên nhau trong thời gian thật dài nữa...Mình yêu các cậu" ★" 9 thành viên trong gia đình của tớ, chúng ta đã dẫn dắt nhau, ủng hộ và cùng nắm tay nhau qua tất cả mọi chuyện, tớ thật sự hạnh phúc vì có những khoảnh khắc đáng quý như thế, chúng ta đã cùng nhau trải qua mọi chuyện vậy nên…… hãy cùng nhau ……….trở nên mạnh mẽ hơn nhé và…………tớ yêu các cậu" ★" Khi cậu đến 1 nơi như thế này, cậu nghĩ về gia đình(SNSD) và mọi thứ..."[Gọi cho Fany khi đang ở núi Kangwon] ★“ Tôi muốn gửi lời cám ơn đến gia đình thân yêu của cả 9 thành viên, và quan trọng nhất chính là những người đã cùng ở bên nhau trong suốt 8 năm, tôi xin cảm ơn 8 người bạn của mình,chính nhờ các cậu mà mới có SNSD ở đây ngày hôm nay,Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều– Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé – Tớ yêu các cậu " SNSD's SooYoung ★”9 con người khác nhau bây giờ hòa quyện thành 1 ” ★“ Giữ gìn sức khỏe nhé ! các S♥ne yêu quý” ★“ Mỗi khi có chuyện gì, hãy dựa vào tớ và tâm sự với tớ nhé, vì chúng ta là 1 gia đình nên tớ muốn chúng ta chia sẻ với nhau” ★"Làm việc theo nhóm và sự nỗ lực. Nếu chúng em thấy 1 thành viên làm điều gì đó sai trái, chúng em sẽ chỉ ra lỗi lầm của người ấy. Khi chúng em xem TV và nhìn thấy mình chúng em tự hỏi bản thân " Họ đến từ đâu? làm thế nào mà các staff mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất".Em nghĩ các nhà sản xuất thật vĩ đại - Hey, cách nói của tớ nhiệt tình quá, đúng k0? SNSD's YoonA ★”Các S♥nes thân yêu..” ★“ Đối với tôi S♥NES là ...những ... người ... tuyệt vời nhất !” ★(S8 nói với YoonA):” Bọn mình hiểu mà, hiểu 100%, ngốc ạ” ★"Tất cả các thành viên của chúng tôi là một" ★"Chúng em luôn tự nói ới nhau rằng - Hãy làm việc chăm chỉ cùng với nhau nắm tay nhau và mỗi ngày cầu nguyện cùng nhau. " SNSD’s SeoHuyn ★”Em chẳng biết nói gì nhưng em rất biết ơn các unnie, YoonA unnie, Tiffany unnie, Jessica unnie, Sunny unnie, TaeYeon unnie, SooYoung unnie, HyoYeon unnie, YuRi unnie cảm ơn rất nhiều, em yêu tất cả mọi người" ★ "Đối với em, SNSD còn hơn cả một gia đình, chúng em có thể hiểu nhau chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào mắt nhau." ![]() So Nyuh Shi Dae "Bây giờ là SNSD Sau này là SNSD Mãi mãi là SNSD" "Chúng tôi là SNSD" "Fighting" "S♥ne! Saranghae" “Chúng tôi sẽ không có điều này nếu như không có các fan hâm mộ tại đây, không chỉ đang nói về điều này, nhưng thật sự……….Nó là tất cả đối với chúng tôi bởi vì họ" "Especially on this day to S♥ne because snsd would have never been where we are because of eachother (meaning of as a team and the fan) know that it wasn't by accident there are 9 of us it was all destiny and meant to be, i hope our music can really be a good source to your life because music has always been mine and i pray for all of our futures ahead because i know we have a incredible destiny and plan aheadof us" |
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
77 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ IM YOON AH ![]() 1 . Một phần trên khuôn mặt của Yoona khi bạn nhìn vào sẽ khác với những gì cô ấy thể hiện chính là "miệng". Khi cô ấy cười một cách sảng khoái thì nó được mở rộng hết cỡ. Đó cũng là lý do mà fan gọi cô ấy bằng biệt danh "Aligator Yoong". 2. Yoona sở hữa một đôi mắt đẹp và ngây thơ nhưng mọi người đều nói rằng trong đôi mắt của cô chứa đựng một sự mạnh mẽ khi cô thể hiện sự quyết tâm. 3. Yoona nói rằng bộ phận trên cơ thể khiến cô mất tự tin nhất chính là bàn chân.. Cô nói cô có bàn chân khá to nên rất ngại đi chân trần để khoe đôi chân của mình. 4. Bên cạnh đó, khi được hỏi bộ phận nào trên cơ thể mà Yoona thích nhất, cô ấy đã trả lời là bạn tay của mình. Chính cô ấy cũng chia sẻ là, cô ấy chỉ mới chú ý và nghĩ rằng bàn tay mình đẹp từ sau khi debut thôi. 5. Yoona cũng giống như Sunny sở hữu rất nhiều aeygo dễ thương. Một trong những aeygo thế mạnh của Yoona là giả giọng trẻ con và nó được nâng cấp lên mỗi ngày. Chính aeygo này đã khiến cho các unnie của cô gặp bao nhiêu phiền toái. Đến cả bậc thầy aeygo như Sunny cũng phải chào thua giọng trẻ con nhõng nhẽo của Yoona. 6. Yoona không hề kén ăn. Cô và Sooyoung là Shikshin couple của Soshi. Cả hai dù có ăn bao nhiêu cũng không hề tăng cân. Nhưng có vẻ như Yoona có nhiều lợi thế hơn Sooyoung. Sooyoung nếu ăn đêm quá nhiều thì sáng hôm sau mặt của cô sẽ trông to ra, còn Yoona thì không như vậy. 7. Bạn cùng phòng của Yoona là Yuri. Cả hai đều nói chuyện với nhau rất nhiều vào mỗi buổi tối. thế nên các thành viên còn lại đều than phiền về sự ồn ào này, đặc biệt là Fany. Nhưng có vẻ cả hai đều không muốn dừng lại khi những lời nhắn dành cho nhau gần đây cả hai đều mong muốn sẽ được nói chuyện với nhau nhiều hơn. 8. Có thể khi nhìn vào cô gái này bạn sẽ thấy một Im Choding vô cùng nghịch ngợm và có vô số aeygo dễ thương. Nhưng cô lại thừa nhận rằng mình là một người khá nhút nhát trước người lạ. Cô không giỏi biểu đạt cảm xúc với người khác dù là với người thân. 9. Đừng để ngoại hình trong sáng của Yoona đánh lừa bạn. Khi còn là học sinh tiểu học cô là một tay chơi bài rất giỏi và thường xuyên đến nhà bạn của mình để đánh bài Gostop. Bên cạnh đó, lúc nhỏ, cô cũng có một sở thích vô cùng kì lạ là rình mò nhà vệ sinh nam. Điều này được chính bạn thân của Yoona tiết lộ. 10. Yoona nói rằng lần nổi loạn đầu tiên trong cuộc đời cô là khi tiểu học. Có một lần cô cùng bạn đến sân nhà hàng xóm để nấu khoai tây ngọt. Yoona kể việc này trong show Strong Heart và đã khiến người nghe lẫn các fan cảm thấy hụt hẫng khi cứ đinh ninh rằng cô gái nghịch ngợm này sẽ có một lần nổi loạn ra trò. 11. Taeyeon từng nói rằng Yoona là người nấu ăn giỏi nhất nhóm nhưng sự thật có phải là vậy không? Khi tham gia FO2, ngay lần đầu tiên nấu ăn, gia đình đã giao cho Yoona nhiệm vụ nấu cơm. Nhưng thay vì nấu ra một nồi cơm thập cẩm ngon thì Yoona lại làm cho nó bị khê và sau khi "chỉnh sửa" thì nó thành ra một nồi cháo. Vậy rất cuộc những gì Taeyeon nói là đứng hay những gì Yoona thể hiện mới là đúng? Câu trả lời chỉ có Yoona mới biết, và biết đâu sau khi xem xong tập FO2 đó Taeyeon đã phải suy nghĩ lại những lời khen mà cô từng dành cho Yoona. 12. Bề ngoài Yoona là người gầy nhất trong SNSD. Nhưng cô gái này lại có một sức mạnh đáng nể. Điều này được chính các thành viên khác khẳng định. Nên Yoona còn có một biệt danh khác là "Him Yoona". Cô luôn thay các thành viên khác mang vác những thứ nặng nên nếu thấy Yoona mang vác nhiều hành lí thì bạn đừng nghĩ cô ấy đang bị bắt nạt nhé. 13. Miệng của Yoona ngoài dùng để ăn, hát, nói ra thì nó còn có chức năng trả lời câu hỏi của người khác khi cô bạn nhai. Sunny nói rằng có lần cô hỏi Yoona: "Em đang ăn gì vậy?" thì Yoona ngay lập tức há miệng đầy thức ăn ra, chỉ vào và nói:"Em đang ăn cái này đây unnie". Không biết liệu cô gái xinh xắn này còn có bao nhiêu thói quen mất vệ sinh như thế này nữa? 14. Trong Sang Sang Plus Show, Yoona từng làm mặt hình cá bơn trông rất buồn cười. Và cảnh này đã được cut ra đăng tải trên các web rất nhiều, Yoona cũng hay bị trêu vì chuyện này. Điều này có lẽ đã khiến Taeyeon rất bực mình để rồi trong Intimate Note, leader đã phải hét lên với Yoona rằng:"Yoona, em rốt cuộc có phải là một diễn viên không vậy, sao em cứ há to miệng và làm mặt cá hoài vậy? Em là trung tâm, là hình ảnh đại diện của SNSD cơ mà!". Có lẽ cô gái của chúng ta đã khiến các unnie tức giận vì những hành động ngốc nghếch của chính cô. 15. Trong Intimate Note, Yoona từng than phiền rằng tại sao khi ở trên sân khấu Jessica luôn sờ mông cô nhưng những bức hình chụp được thì luôn là cô sờ mông Sica và trông như cô bị biến thái. Khi nghe điều này Jessica chỉ biết đứng cười trừ, có lẽ chính cô cũng thừa nhận rằng người chuyên byun là cô chứ không phải là nhóc em đáng yêu của mình. 16. Trong một cuộc phỏng vấn cùng Lee Min Ho khi đang chụp hình quảng cáo cho Eider, Yoona từng nói rằng nếu có bạn trai thì điều cô muốn thực hiện nhất là ôm anh ấy từ sau lưng. Khi MC thực hiện hành động này với Min Ho thay cô, vẻ mặt của Yoona khá hài lòng và thỏa mãn. 17. Với vai trò là trung tâm, là hình ảnh đại diện của SNSD, Yoona luôn là là người xuất hiện nhiều nhất trước camera, Có lẽ ai cũng nghĩ rằng với cô chiếc camera rất đỗi bình thường và thân thuộc, nhưng mấy ai biết rằng thật ra Yoona đã có một quãng thời gian rất sợ camera. Đối với một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng như co thì hội chứng sợ camera quả thật rất tồi tệ. Mọi việc bắt đầu là từ scandal "kéo váy" của cô và Fany khi diễn Etude (cô chỉ muốn kiểm tả váy của Fany đã kẹp chưa chứ không hề cố ý). Nhưng nó khiến cho tình cảm giữa Yoona và Tiffany tiến thêm được một bước dài. 18. Yoona khi muốn bày tỏ tình cảm của mình với ai đó thương chọn cách viết thư. Theo cô, khi viết thư chúng ta có thể bày tỏ tình cảm một cách hoàn hảo nhất, có thể nói lên suy nghĩ của bản thân, và lời nói trong thư có thể dễ sửa chữa hơn so với khi nói trực tiếp. Yoona đã từng viết thư và trao tận tay cho toàn bộ đoàn làm phim "You Are My Destiny" khi phim đóng máy. 19. Trước khi debut cùng SNSD, công ti quản lí SM đã từng đề nghị Yoona một cách nghiêm túc rằng: "Hãy cư xử như một cô gái đi". Có vẻ tính cach trẻ con, cá tính của Yoona đã gây ra không ít đau đầu cho chủ tịch của SM. 20. Nếu là con trai, Yoona muốn hẹn hò cùng ai trong SNSD? Câu trả lời là với chính cô. Trong Win Win show, Yoona thổ lộ rằng cô muốn được hẹn hò với chính mình nếu cô là con trai. Cô muốn tìm hiểu thêm về bản thân, muốn biết cảm nhận của người khác khi ở cạnh cô. Ngay lúc ấy, Hyoyeon đã buột miệng nói "Em ấy thật bực mình". Không biết Hyo nghĩ như thế nào nhưng với chúng ta Yoona rất tuyệt đúng không nhỉ? 21. Yoona còn là một diễn viên có tài. Cô từng tham gia 4 bộ phim với 2 chính, 2 phụ. Trong bộ phim đầu tay YAMD đạt tỉ lệ người xem cao nhất đài KBS trong vòng 2 năm, Yoona cũng xuất sắc trở thành idol đi đóng phim đầu tiên đạt được giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" và "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" trong lễ trao giải Baeksang – một lễ trao giải danh giá được ví như là Oscar Hàn Quốc. Yoona đã có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất khá vững chắc. 22. Đã có ai từng thắc mắc rằng tại sao trong suốt 178 tập phim dài đằng đẵng "You are my destiny" của Yoona nhưng không hề có lấy một cảnh hôn của hai nhân vật chính? Mọi việc là do fan của Yoona từng cảnh báo rằng nếu trong phim có cảnh hôn của Yoona thì tuyệt đó họ sẽ không xem phim nữa. Thế nên đạo diễn đành phải thực hiện theo yêu cầu cảu khán giả. Khán giả có phản ứng như vậy cũng chỉ vì gương mặt trong sáng như pha lê của cô mà thôi. 23. Năm 2009, khi tham gia đóng phim Cindrella Man, Yoona buộc phải cắt ngắn mái tóc của mình vì vai diễn là một cô gái trưởng thành và mạnh mẽ. Cô đã từng tiết lộ rằng thấy hối hận khi cắt ngắn tóc của mình. Yoona cũng từng đùa rằng cô cảm thấy mình không còn may mắn nữa từ khi cắt tóc. 24. Bạn có biết Yoona có được nụ hôn đầu và được công khai với tất cả mọi người là khi nào không? Đó là vào ngay sinh nhật lần thứ 20 của cô và tại…. phim trường Cindrella Man. Anh chàng may mắn đó là Kwon Sang Woo. Cả hai có kiss sence đầu tiên và cũng là cuối cùng trong phim vào đúng ngày sinh nhật của Yoona lúc quay tập cuối cho phim. 25. Có một điểm trùng lặp khá thú vị ở những vai diễn của Yoona từng tham gia. Khi MV debut của nhóm được tung ra, Yoona đóng vai là một nhà thiết kế thời trang trẻ. Bộ phim đầu tay YAMD cô đóng vai một nhà thiết kế đồ bếp, và với Cindrella Man, Yoona hóa thân vào vai một nhà thiết kế thời trang. 26. Yoona được biết đến như là người có lượng fan rất đông trong SNSD. Trong giới nghệ sĩ cũng có rất nhiều nam nghệ sĩ chọn Yoona là hình mẫu bạn gái lí tưởng như: Lee Seung Gi, Andy (Shinhwa), Taekyeon, Nichkhun (2PM), Jo Kwon (2AM), Jung Shin (C.N.Blue),….. Và danh sách này lên tới hơn 60 người! 27. Không chỉ có các nghệ sĩ nam mà cả những nghệ sĩ nữ cũng rất yêu mến Yoona. Những nữ nghệ sĩ nổi tiếng như Nicole (Kara), Goo Hye Sun.. đều nói muốn làm bạn với Yoona. Goo Hye Sun trong một lần tham gia Win Win đã tiết lộ điều này và khi gặp vị khách mời đặc biệt hôm đó là Yoona, Hye Sun đã bật khóc vì cảm động. 28. Trong Strong Heart ep 18, 19, Yoona đã từng nói rằng cô thích một người đàn ông dịu dàng hơn một người mang vẻ mạnh mẽ. Và khi MCs chương trình buộc cô lựa chọn giữa Lee Seung Gi và Taekyeon. Tất nhiên, Yoona đã chọn Seung Gi vì chính lí do này. 29. Mẫu hình lí tưởng của Yoona là một ca sĩ, diễn viên người Nhật là Takuya Kimura . Yoona cực kì yêu quí anh chàng này. Yuri từng nói rằng có một lần Yoona về nhà rất trễ với đôi mắt ướt sũng nước mắt. Yuri đã hỏi xem em cô đã xảy ra chuyện gì? Yoona đã nói :" Em vừa xem xong một bộ phim của Takuya Kimura nhưng em lại không thể hiểu anh ấy đang nói gì, nên em rất buồn và đã khóc.". Tình cảm của Yoona dành cho Takuya Kimura không thua kém gì chúng ta yêu cô ấy cả. 30. Điều này chưa bao giờ được Yoona nói đến nhưng vấn đề về mẹ của cô sẽ là một bí mật giữ các Yoonaddicts với nhau. Trong tất cả các chương trình nói về mẹ, trong khi các thành viên khác thì nói rất nhiều còn Yoona thì luôn im lặng. Theo nhiều nguồn tin thì mẹ của cô đã bỏ rơi gia đình từ khi cô còn bé. Không biết điều này có đúng hay không, nhưng hiện giờ thì sự thật thì Yoona không hề có mẹ bên cạnh mình. 31. Yoona từng nói rằng sau SNSD, điều cô muốn thực hiện nhất là có một mái ấm gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Cô muốn làm một người mẹ tốt, một người vợ đảm đang. Yoona muốn gây dựng những gì cô chưa từng trải qua. Có lẽ việc sống thiếu thốn mẹ từ nhỏ đã khiến Yoona có những suy nghĩ này. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện để Yoona có thể thực hiện giấc mơ này nhé. 32. Có thể Yoona nhảy không tốt bằng Hyoyeon nhưng những vũ đạo thiên về sự mềm mại và dẻo dai thì Yoona luôn làm rất tốt. Các giáo viên vũ đạo của SM cũng nhận xét rằng những vũ đạo như thế thì Yoona luôn là người nhảy tốt nhất nhóm. Vì vậy mỗi lầ xuất hiện solo trên sân khấu thì Yoona luôn mang lại một màn trình diễn nóng bỏng và quyến rũ. Một số câu nói Yoona – không thể không đọc 33. "Sẽ không là nói dối nếu nói SNSD giống như gia đình thứ hai của tôi vậy. Giống như tôi có 7 unnies và 1 dongsaeng vậy" 34. "Bởi vì chúng tôi đã ở bên nhau suốt 5 năm nên tôi có thể hiểu họ mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau" 35. "Sống để không phải hối hận – bởi vì tôi thật sự muốn sống như vậy. Tôi làm điều mình muốn, và tôi nghĩ rằng nếu phải hối hận lại những gì mình đã làm khi bước sang nửa kia của cuộc đời là một sự đau khổ tột cùng. Để tránh cho bản thân mình gặp phải tình cảnh như thế, tôi luôn theo sát ý nghĩ của bản thân và những điều mà mình muốn thực hiện." 36. "Niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ được vơi đi nếu bạn chia sẻ nó cùng những người xung quanh" 37. "Như một gia đình, 9 người khác nhau trở về bên nhau. Với tôi điều đó thật đẹp và ý nghĩa." 38. "Tôi sẽ chọn được ở cùng 8 thành viên thay vì là hoạt động cá nhân" 39. "Ước gì thức ăn từ trên trời rơi xuống" 40. "Sica unnie, tại sao khi trên sân khấu chị luôn sờ mông em nhưng những bức hình thì giống như em đang sờ mông chị và em nhìn giống như bị biến thái vậy?" Những trò nghịch ngợm của Yoona với những người thân xung quanh mình: 41. Ai cũng biết Yoona rất giỏi làm aegyo giả giọng trẻ con. Có lần cô giả giọng một đứa học sinh tiểu học đang khóc khiến Sunny phát bực. Không chịu nổi, Sunny lao xuống cầu thang để cho Yoona một trận và cô suýt nữa là vấp té. 42. Cũng với cái giọng trẻ con đó, Yoona đã khiến Fany mất ngủ đến một tiếng đồng hồ khi cô gọi "Unnie~~~~". Liệu rằng tiếng gọi của Yoona có đáng sợ đến thế không nhỉ? 43. Một biệt tài khác của Yoona là giả giọng Ahn Youngmi. Điều này được cô áp dụng với Yuri. Vào một buổi tối, do không ngủ được Yoona đã vào bếp lấy một cái đùi gà giả, sau đó thêm gia vị và trang trí sao cho nó giống như thật. Sau đó cô gọi Yuri dậy để "ăn" cái đó vào lúc 2 giờ sáng. Chắc ai cũng biết hậu quả mà Yoona lãnh được là bị Yuri mắng cho một trận. 44. Trong Hello Baby, Yoona và Jessica đã chơi khăm các thành viên khác bằng thức ăn. Yoona đã làm kimbap với rất nhiều muối. Sooyoung là nạn nhân đầu tiên, cô ăn vào và lập tức nhả ra lại và túm cổ áo của Yoona. Tiffany là nạn nhân thứ hai và cũng vô cùng sốc với Yoona. Trong chuyến picnic hôm đó, Yoona đã để cả kimbap muối và kimbap thường vào chung một hộp và hai nạn nhân đáng thương tiếp theo là Taeyeon và Hyoyeon. 45. Trong lần đầu tiên vở nhạc kịch của Jessica được công chiếu, SNSD đã đến thăm và cổ vũ cho công chúa. Trong giỏ hoa và quà mà S9 mang đến tặng Sica có một quả dưa chuột. Và người nghĩ ra trò này không ai hết chính là Yoona yêu quí của chúng ta. Một lần khác trong Hello Baby, Yoona cũng dùng dưa chuột dọa công chúa một phen chết đứng. Nhưng như thế cũng có nghĩa là Yoona không hề quan tâm đến những người thân của mình ư? Hoàn toàn không phải! 46. Vào một ngày sau khi kết thúc lịch solo và trở về dorm rất trễ và mệt. Nhưng sau khi nghe mọi người nói rằng Taeyeon đang phải ghi hình một mình tai radio, Yoona đã năn nỉ quản lí để được đến radio với chị gái của mình. 47. Trong một lần diễn Gee, người ta đã bắn pháo hoa chúc mừng nhóm. Taeyeon lúc đó không may bị thương ở mắt. Yoona là người đầu tiên đến hỏi thăm và chăm sóc cho leader. Sau đó mọi người cũng vây lại và Yoona đã lui ra phái sau vì chính cô cũng bị thương. Cô không muốn mọi người lo lắng cho vết thương của mình nên đã đứng một bên. May sao Yuri đã kịp thấy điều đó và đã đến bên chăm sóc Yoona. 48. Yoona thật sự mong muốn PDs hãy trao cho Hyoyeon nhiều cơ hội lên hình hơn vì cô biết rõ chị gái của mình rất có khiếu hài hước. 49. Trong lễ trao giải đài KBS 2008, Yoona đã nhận được hai giải thương quan trọng cho phim YAMD của mình. Cô đã khóc và gởi lời cảm ơn đến những người cô yêu quí, nhưng lại quên nhắc đến 8 người quan trọng với cô là SNSD. Sau khi xuống dưới sân khấu Yoona mới nhận ra điều này và cô cảm thấy có lỗi. Ở radio mà SNSD sau này tham gia, Yoona đã khóc và xin lỗi rất nhiều. Các cô gái còn lại đã mỉm cười và nói với Yoona rằng: "Không sao đâu, nhóc à. Bọn chị hiểu mà." 50. Yoona là một người chị tốt! Ngay những ngày còn là trainee, Yoona đã từng khóc và nói rằng cô thấy có lỗi với Seohyun khi không làm tốt vai trò là một người chị. Cô đã hứa rằng sau này sẽ cố gắng chăm sóc và yêu thương Seohyun nhiều hơn. Từ những việc trên, đã tạo ra cho Sowon những couple đáng yêu trong SNSD: 51. YoonTae – những người chị em hiểu nhau: Còn gì tuyệt hơn khi Yoona có một người chị lớn như Taeyeon. Người có thể hiểu rõ những trách nhiệm, gánh nặng mà Yoona đang phải chịu trên vai với vai trò là trung tâm, đại diện của SNSD. Hay đơn giản chỉ là những cử chỉ vuốt tóc, chăm sóc mà Taeyeon dành cho Yoona. Chính Yoona cũng rất biết cách quan tâm chị mình khi cô đến radio với chị sau khi nghe rằng chị ấy đang ở một mình. Và khi ở cạnh Taeyeon, Yoona không còn là một cô bé nghịch ngợm mà giống như một nhóc em đang cần sự yêu thương, che chở của một người chị gái. 52. YoonSic – sweet couple: Cặp chị em này nổi tiếng trong Soshi với mức độ "byun" kinh khủng của nhau. Cứ hễ có cơ hội trên sân khấu thì y như là tay họ sẽ chạm vào những chỗ "không nên". Yoona đã từng than phiền với Sica việc này nhiều và đáp lại cô thì Sica chỉ biết cười. Nhưng trên hết vẫn là tình chị em thắm thiết với mỗi lần Yoona dọa Sica bằng dưa chuột, hay những lần Sica mè nheo với em gái, hoặc những vòng tay tình cảm. 53. YoonSun – aegyo queen couple: Cả hai nổi tiếng với những aegyo vô cùng dễ thương nhưng luôn khiến người khác phát bực. Cả Soshi đều phải chào thua hai người này. Có vẻ Yoona chưa một lần than phiền với Sunny về aegyo của chị gái nhưng Sunny thì không tài nào chịu nổi cái giọng trẻ con của em mình. Sunny từng lao xuống cầu thang và suýt té chỉ vì muốn cho Yoona một trận. Liệu Sunny có biết cảm giác của cô cũng giống hệt như của S7 khi nhìn aegyo của Sunny không nhỉ? 54. YoonFany couple – chị gái và đứa em tiểu học: Điều khiến Fany sợ nhất ở Yoona chính là tiếng gọi "Unnie~~~" vô cùng dễ thương. Điều này đã ám ảnh khiến Fany mất ngủ đến một tiếng đồng hồ. Hay cái cách quan tâm quá đỗi ngây thơ của Yoona khi kéo váy của chị mình để kiểm tra xem chị ấy đã kẹp váy chưa mà không hề nghĩ hành động của mình bị mọi người gọi là "vô duyên", để rồi gây ra một scandal lớn nhưng khiến tình cảm hai chị em tiến thêm một bước dài. 55. YoonHyo – choding couple, cặp chị em tiểu học: Cả hai luôn làm ra những hành động "khó đỡ" hay nhảy kkab trước mặt fan. Hai chị em này cũng là những người hay "trốn trại" nhất để ra ngoài vào buổi tối khiến mọi người ghen tị. Có lần còn lừa cả manager oppa để lái xe như điên trên đường dù khi đó Yoona có bằng lái. Ngoài ra, Yoona cũng rất mong muốn PDs hãy cho Hyoyeon nhiều cơ hội hơn trên truyền hình. 56. YoonYul couple – cặp chị em sinh đôi: Những ai mới nhìn vào SNSD đều lầm tưởng rằng hai người này là chị em sinh đôi. Thực tế thì họ chỉ là roommates nhưng vô cùng thân thiết. Cả hai có những cuộc nói chuyện thâu đêm và luôn làm phiền người khác, đặc biệt là Fany. Hai người này cũng cực kì "dở người" trong Hello Baby. Trong những lời nhắn dành cho nhau gần đây, cả hai vẫn không hề muốn dừng làm phiền người khác khi họ bảo nhau hãy cố gắng ngủ ít để trò chuyện với nhau nhiều hơn. 57. SooNa – shikshin couple: Yoona và Sooyoung được biết đến là những người có "dạ dày" không đáy khi ăn rất nhiều mà không mập. Lượng thức ăn tiêu tốn khiến người khác phải hoảng hồn khi thanh toán. Yoona và Sooyoung bằng tuổi nhau nhưng Yoona vẫn luôn gọi Sooyoung là chị vì một vài lí do khách quan lẫn chủ quan. Và cũng vì vậy, bây giờ Soshi mới có hai maknae vô cùng đáng yêu. 58. YoonHyun – maknae couple: Cặp đôi gà bông đáng yêu của Soshi là đây. Vì cả hai đều là maknae nên nhận được rất nhiều tình yêu thương từ các chị gái. Yoona rất quan tâm đến Seohyun kể từ thời là trainee. Hay những aegyo mà Seohyun dành cho chị gái mình mặc dù cô được biết đến là một cô bé "nghiêm khắc và cứng nhắc". Khi ở cạnh Seohyun, Yoona thật sự trưởng thành và chín chắn hơn với vai trò là một người chị với Seohyun. Những nhận xét và lời nhắn nhủ của những người thân cạnh Yoona về cô ấy: 59. " YoonA! Chị đã luôn nói điều này nhưng em đã có một thời gian khó khăn. Là một trong những người đứng ở trung tâm, và có lẽ em đã cảm thấy rất khó khăn với vai trò đó, nhưng chị hiểu mà vì chị là người thứ hai. Nhưng em hoàn thành nó rất tốt và thật khó để xem em là một người bạn hay một đứa em vì em đã hòa nhập rất nhanh với tụi chị, cảm ơn em. Chị hy vọng em sẽ luôn hòa đồng giống như bây giờ. Mmm… ngoại trừ những lúc em cư xử như con trai thì em thật hoàn hảo. Em có được nhiều thứ, và bất kể em làm gì, em đều xinh đẹp và đáng yêu. Mặc dù đôi lúc em còn nhút nhát, nhưng hãy nghĩ thoáng hơn và chăm sóc sức khỏe của mình nhé. Chị biết em thích thức ăn, vậy nên hãy giữ sức khỏe nữa, và luôn là viên ngọc quý cả trong và ngoài Girls’ Generation." – Taeyeon. 60. "Thật sự, YoonA, YoonA~ Đầu tiên, em là người đại diện cho hình ảnh của nhóm. Chị hy vọng em tỏa sáng cho nhóm của chúng ta nhiều hơn nữa trong tương lai. Chị thích cách em thân thiện với những cô gái lớn tuổi hơn. Cảm ơn vì đã lắng nghe chị và hy vọng chúng ta luôn ở bên nhau nhé." – Jessica. 61. "Yoona của chị ~ Chị luôn nói đùa rằng "em là người đẹp nhất… nhưng tại sao em là hành động theo cách đó ?" Nhưng chị thực sự nghĩ rằng em trông thật đáng yêu khi thể hiên những biểu cảm quái dị trên khuôn mặt xinh đẹp đó để khiến cho bọn chị cười. Chị thực sự vui mừng khi nhóm chúng ta có một người như em. Những đứa em xinh xắn của chị là em với Seohuyn. Liệu có ai có thể đáng yêu hơn những đứa em này chứ ? Không ai cả. Chị thực sự thích em và em thực sự đáng yêu ~ Em sẽ tiếp tục thể hiện nét đáng yêu này chứ ~ được không ?" – Sunny. 62. "Yoona….em ấy đã lớn rồi. Em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều và tôi rất vui. Và tôi nghĩ trái tim của em ấy cũng đã trưởng thành nhiều hơn như các unnies và chúng tôi không còn giống như những chị gái – em gái. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm được nhiều việc cùng nhau và chị rất vui về điều ấy. Chị rất tự hào về em, điều này chị không cần nói ra cũng được mà, phải không? "– Tiffany. 63. "Tôi đã ra ngoài với Yoona rất nhiều lần và các thành viên khác rất ghen tị~~kekeke~~. Tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện với em ấy và nó rất tuyệt." – Hyoyeon. 64. "Bạn chung phòng của tôi, Yoona. Yoona~ Khi nhìn thấy em chị cảm giác thế giới này không công bằng, thật sự không công bằng, và em là hình ảnh cho sự không công bằng đó ? Em là điều bí ẩn với chị, làm thế nào mà một cô gái xinh đẹp như em lại có thể tồn tại trên thế gian này chứ? Em cũng lịch sự và xinh đẹp nhưng chị có cảm giác em như là một đứa nhóc 10 tuổi ấy. Chúng ta thường bị la mắng và chị là bạn cùng phòng của em, mỗi tối không thể nào vui hơn được nữa. Sau này hãy nói nhiều hơn và kể cho chị nếu có bất cứ rắc rối nào. Okay?" – Yuri. 65. "Yoona không giống như vẻ bề ngoài của em ấy, tính cách em ấy thoải mái và tinh nghịch giống như một cậu con trai. Nhiều lúc em ấy nói những lời yêu thương, bên trong thì rất nhẹ nhàng và có vài giọt nước mắt.Nên tôi muốn bảo vệ em ấy như một người em gái nhưng em ấy chỉ nhỏ hơn tôi có 3 tháng~kekeke~. Yoona mãi mãi là trung tâm của chúng tôi. Chúng tôi yêu và biết ơn em ấy rất nhiều. Yoona đã có mái tóc dài nên em ấy có thể lấy lại vị trí trung tâm…. Chị lại đùa rồi..kekeke~. Yoona rất tuyệt… giống như những gì tôi nói với Sunny…em ấy rất quan trọng với chúng tôi. Chị không biết bọn chị sẽ làm được gì nếu không có em. Yoona à, chị yêu em." –Sooyoung. 66. "Yoona unnie, chị ấy và tôi học chung trường thời phổ thông và bây giờ là đại học. Em nghĩ chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt. Khi chị học lớp 6 và em học lớp 5, chúng ta đã bắt đầu trainning cùng nhau. Và vì nhà chúng ta gần nhau nên chúng ta luôn đi tập luyện cùng nhau. Unnie đã chăm sóc em như một người chị thật sự nên nếu có khó khăn gì thì làm ơn hãy nói với em nhé! Cảm ơn unnie!" – Seohyun. 67. "Tôi chưa từng nhĩ con bé sẽ làm được như thế này. Ở nhà, con bé rất điềm tĩnh và chưa từng hát hay nhảy. Con bé luôn có một chút kiên cường bên trong. Đó là điểm lôi cuốn và hấp dẫn. Mỗi khi tôi nhìn thấy , nó thật lôi cuốn." – Bố của Yoona. 68. "Chúng tôi là chị em nên gặp mặt và nói chuyện với nhau suốt ngày. Nhưng ngay sau khi em ấy debut chúng tôi không còn nhiều dịp như thế nữa nên tôi càng lo lắng cho em ấy hơn. Nhưng em ấy đã làm rất tốt và tôi tự hào về em ấy." – Chị gái của Yoona. 69. "Lý do mà tôi thân thiết với Yoona là : Cô ấy hẳn là cô gái xinh nhất Hàn Quốc. Cô ấy còn xinh hơn khi không trang điểm. Cô ấy cũng không lên mặt mặc dù cô ấy xinh đẹp. Cô ấy còn luôn liều lĩnh, hài hước và phá vỡ hình tượng của chính mình. Vì vậy tôi nói với cô ấy rằng: Em xinh đẹp bởi em không làm ra vẻ mình xinh đẹp. Một cô gái bình thường khi nghe thấy những lời như vậy sẽ nói rằng: Đừng nói như thế! Nhưng Yoona sẽ đùa tôi như 1 cô gái ngớ ngẩn. Chúng tôi luôn thể hiện hình ảnh anh em ruột (trong Family Outing 2), nhưng có lẽ bây giờ không còn cơ hội nữa (vì FO2 đã kết thúc). Khi tôi đang nói chuyện với cô ấy trên điện thoại, tôi luôn nói: Yoona xinh nhất... Cô ấy sẽ đáp lại bằng việc hát." – Super Junior's Heechul. Yoona nghĩ gì về các thành viên bên cạnh cô? 70. To Taeyeon: "Taeyeon những gì mà gần đây em cảm nhận từ chị là chị đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, và em thích sự thay đổi đó. Em không biết dùng từ nào để diễn tả, nhưng chị đã khác rồi, như là chị đã mở lòng hơn! Vì vậy mà em yêu nó và chị luôn luôn là thành viên ‘ở-nhà‘ với em, xem TV. Hãy cùng học những gì chúng ta có thể làm bên ngoài. Nó thật vui." 71. To Jessica: "Chị đã chăm sóc em rất nhiều kể từ khi chúng ta được đào tạo. Chị rất biết cách quan tâm. Em nghĩ có lẽ vì em giống Krystal, điều đó thì dễ dàng cho chị và tốt cho em. Em xem Krystal như em gái của em. Mọi người luôn nghĩ Jessica rất lạnh lùng và sang trọng. Nhưng khi chúng ta ở cùng nhau chị luôn hành động như "quái vật" và làm trò hề. Em nghĩ chúng ta đã thay đổi chị bằng cách nào đó nên em thật sự xin lỗi. Nhưng em thích khía cạnh đó của chị. Em hi vọng chị sẽ tiếp tục chăm sóc các thành viên khác như chị đã làm." 72. To Sunny: "Em nghĩ chúng ta giống nhau vài điều. Khi chúng ta làm một số thứ, chúng ta không tặng các thành viên khác một cách nhẹ nhàng, chúng ta luôn đòi hỏi hay ra lệnh nên chúng ta có vẻ ngoài cá tính. Nhưng chị rất có tổ chức và gọn gàng. Chị là bộ não của Girls’ Generation. Chị rất thông minh. Chị luôn cho thấy vẻ ngoài kiên quyết cảu mình nhưng chị lại luôn dùng những từ ngữ đáng yêu và chị luôn dùng nó với bọn em. Em biết chị đã có quãng thời gian khó khăn. Em hi vọng chị sẽ chia sẻ nó với mọi người." 73. To Tiffany: "Em nghĩ húng ta trở nên thân nhau hơn kể từ khi em đi nhà thờ với chị. Em đã học được nhiều điều từ chị. Chị luôn tỏa sáng nhưng có lúc chị rất trưởng thành và khiến em ngạc nhiên. Với em, chị luôn xinh đẹp. Khi có tin đồn xấu giữa chúng ta, chúng ta đã trở nên thân hơn và em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện với những trái tim rộng mở. Chị là một người chị gái tốt để em có thể tâm sự mọi rắc rối. Chị là tuyệt nhất!" 74. To Hyoyeon: "Hyoyeon, chúng ta đã cùng ra ngoài với nhau rất nhiều lần nhưng chúng ta đã không có cơ hội gần đây. Chị bị ám ảnh bởi những lần về nhà trễ nên chị không bao giờ có mặt ở dorm bởi vì chúng ta đến Nhật sớm, Chị luôn là tâm điểm của những buổi họp mặt và đó là một sáng kiến tốt. Chúng ta luôn ra ngoài cùng nhau nên những người khác rất ghen tị. Nhưng Hyoyeon à, chị rất ngọt nagof và chị sẽ là một người nội trợ tốt. Chúng ta không thể làm gì nếu không có chị. Em nghĩ em đang bắt đầu để ý đến vẻ ngoài hài hước của chị. Em thích phong cách hài hước của chị nên em đồng ý với nó. Em hi vọng chị sẽ tiếp tục là người mạnh mẽ của nhóm chúng ta." 75. To Yuri: "Chị là người bạn cùng phòng lúc này của em và chúng ta đã có cuộc nói chuyện kéo dài vào đêm hôm qua. Chị đã lo lắng cho em rất nhiều và khi em không chăm sóc tốt cho thói quen ăn uống cảu mình chị đã đưa cho em vitamin của chị và bảo em hãy uống nó. Chi rất biết quan tâm. Chúng ta đã nói nhiều về những thành viên khác như Tiffany chẳng hạn. Em không che giấu điều gì vì chúng ta chung phòng. Tối hôm qua thật sự rất vui. Chúng ta đã có thể nói chuyện nhiều hơn nếu chị không đi ngủ quá sớm. Nên hãy tìm kiếm điều gì vui hơn và cùng thảo luận nó nhé" 76. To Sooyoung: "Chị là người em cảm thấy có lỗi trong tất cả. Em đã lỡ những cuộc hẹn của chúng ta và đã hứa rất nhiều lân…..well, em cũng hay làm thế với những thành viên khác. Nhưng Sooyoung à, em đã học được rất nhiều điều từ khi đi nhà thờ với chị. Và em nghĩ em nên học hỏi nhiều hơn từ chị bởi vì chị rất chững chạc. Nên khi những thành viên khác "biến chứng" chị luôn giải quyết vấn đề chỉ với một lowif~~~ chị rất cần thiết với bọn em. Em hi vọng các thành viên khác sẽ họ được nhiều hơn từ chị, kể cả tiếng Nhật, nên hãy chỉ dẫn bọn em thật nhiều nhé." 77. To Seohyun: "Em có một thế giới của riêng em. Một thế giới mà không ai có thể bước vào được nhưng chị nghĩ bây giờ em đã biết rằng em có một thế giới nhỏ của riêng em. Điều đó không tệ nhưng em thật khác thường như cái cách mà bọn chị vẫn nghĩ là duy nhất. Đó là một việc tốt nhưng thật sự thì em khá chậm chạp khi khám phá những mặt tốt khác cho riêng mình. Tất cả các cô gái thì luôn hành động không có mục đính và chị nghĩ em mạnh mẽ hơn chị. Em có những ý kiến tốt và luôn can đảm hơn chị để nói ra những điều không đúng. Em là người nhỏ tuổi nhất nhưng có uy tín lãnh đạo nhóm. Chị tin chắc rằng sẽ có nhiều khó khăn khi là người trẻ nhất nhưng chị tin em sẽ vượt qua. Fighting!" phải để hết cái event mừng sinh nhật Móm mới dám post ![]()
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
Leader tuyệt nhất vũ trụ Kim Tae Yeon Nhóm trưởng đứng sau lưng các thành viên ![]() Dù chỉ mới bước qua tuổi 20, trong khi những cô bạn cùng tuổi đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở trường đại học thì Taeyeon đã phải đeo quân hàm trên vai và mang những đôi boot “đi vào vùng chiến” (người viết đang nói về concept Genie để nói về trách nhiệm nặng nề của Taeyeon). 2009 là năm của SNSD, và mỗi ngày những cô gái của chúng ta lại đứng ở một vị trí cao hơn, họ đã ở trên đỉnh cao nhất, và tất nhiên là những giải thưởng đã chứng minh điều đó, nhưng họ cũng trải qua nước mắt, những vết bầm tím và kiệt sức để tìm kiếm những danh hiệu đó và còn nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng nếu một người bình thường như chúng ta mà thử sống với thời khóa biểu như của 9 cô gái ấy trong 1 tuần thì 99,999…% trong số chúng ta sẽ muốn quăng cái khăn tập,hoặc “bắn bỏ” người quản lý của SM ngay, tùy coi cái nào gần tầm tay hơn. Đó là 1 dạng áp lực, thường thì những đứa trẻ ít khi được trải qua thời niên thiếu của mình… điều duy nhất được cho phép là sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và quan trọng nhất là chính bản thân mình. Bên cạnh sức lực của mỗi người, thì phần còn lại của s9 là sự nương tựa vào nhau, nhưng Taeyeon thì không thể dựa vào ai cả. Đơn giản là cô ấy không thể, bởi vì 1 nhà lãnh đạo thì không thể dựa dẫm. Và thật sự là có thể bạn không nhìn thấy được Taeyeon suy nghĩ như thế nào, cái cách mà cô ấy tư duy về mọi việc, đúng không? Cô ấy cảm thấy cô độc, công thêm việc sống ở Seoul xa gia đình 9 tiếng đi xe, cô ấy đã bắt đầu mọi thứ như thế từ lâu lắm rồi bạn ạh, nhưng tại sao bây giờ cô ấy mới cảm thấy mệt mỏi? (Ở đây người viết đang nói về việc Tae không muốn làm nhóm trưởng nữa) Mỗi ngày s9 có 5’ để nói chuyện, nói tất cả mọi chuyện vui hay không vui về nhau, hay chỉ đơn giản là nói chuyện cùng nhau. Nhưng một ngày các thành viên khác nói với Taeyeon rằng cô ấy ngày càng ít nói và trở lên trầm lặng hơn, rồi Taeyeon đã khóc. Cô muốn mở lòng mình nhiều hơn, muốn nương tựa vào s8, nhưng cô không thể cất nên lời, chính điều đó khiến cô khổ sở và rất rất mệt mỏi. Một Leader thì không được khóc, và cô cố gắng giấu những giọt nước mắt trước mặt s8 nhưng cô thấy mình trơ trọi, và sau đó Kid Leader của chúng ra chạy về phòng và khóc nức nở. SooYoung dẫn Taeyeon ra và cuối cùng Taeyeon cũng đã nói ra những điều mà cô ấy suy nghĩ từ rất lâu, rằng cô ấy không muốn làm nhóm trưởng nữa. Và từ những điều mà cô ấy nói, cô ấy mong và muốn nhận từ s8 sự cảm thông và bình đẳng giữa mọi thành viên, để được ôm và động viên mà không cần phải hỏi trước. Taeyeon muốn, dù chỉ một lần được yếu đuối, được quyền nhăn mặt khi gặp phải những điều không thích ( như cách phản ứng của maknae SeoHuyn trước những tình huống khó xử). Điều Taeyeon cần là cái ôm và tình cảm, cô ấy cần chúng. ![]() Khi mà S8 nhìn thấy Taeyeon khóc, họ phải cảm thấy sock thật sự vì trong tâm trí của họ, Taeyeon là Kid leader kiên cường, không bao giờ chịu thua. Nhưng sau khi Taeyeon nói không muốn làm leader nữa, thì họ cảm giác như là “mẹ của họ nói rằng từ bây giờ sẽ không có mẹ nữa, trách nhiệm làm mẹ này quá nặng nề”. Đương nhiên là S8 bắt đầu thấy hối hận, họ không muốn nhìn thấy một mình Tae chịu áp lực, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế, khi giải tỏa lòng mình xong, thì Tae,với cái ý nghĩ bản thân phải cứng rắn cho mọi người, nghĩ là phải cứng hơn để cho S8 an tâm, như thế thì hai bên càng ngày càng trượt xa hơn… Có phải lúc này, Taeyeon muốn bỏ cuộc? Không, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, và tin rằng Taeyeon cũng thế. Có hai lý do, 1 là có 1 số ít người tự hào vì mình là người lãnh đạo, bởi vì Taeyeon tự hào về s8, đó là nơi dành cho cô và là uy tín của cô, bạn hiểu không? Khi mà bạn sống với 1 điều gì đó gần như là ¼ cuộc sống của bạn rồi, thì dần dần điều đó sẽ trở thành 1 phần của cuộc sống bạn. Thứ 2 là, she’s GOOD at it ( Taeyeon thật sự rất giỏi để làm nhà lãnh đạo ). Taeyeon biết rằng mọi người biết điều đó. Kết quả là không sai, SNSD là số 1, không phải vì họ là những ca sĩ hay vũ công giỏi nhất, mà vì họ là 1. Mỗi người có thành viên yêu thích của họ, tôi nghĩ rằng đó chỉ là vì bản chất con người, nhưng đối với tôi, tôi thích tất cả khi họ ở cạnh nhau. Bởi vì không phải tôi bằng cách nào đó không chọn đc thành viên yêu thích mà vì họ tỏa sáng nhất khi họ ở bên nhau. ![]() Một hiện tượng như SNSD xuất hiện một cách hết sức bình thường? Đương nhiên là không, SNSD thật sự k theo lẽ thường, ý của tôi ở đây là, chúng ta có 9 cô gái xinh đẹp, giỏi giang, và mỗi người chỉ duy nhất có 1, họ không giống nhau, và chúng ta hy vọng cái kết như thế nào cho SNSD? Một gia đình bình thường như bao người khác? Điều đó không phải đơn giản. Tôi cho rằng có nhiều người buộc tội Taeyeon vì những thất bại , về cách cô ấy là nhóm trưởng. Nhưng cô ấy đã luôn luôn sẵn lòng khi để một trong những thành viên khác có cơ hội tỏa sáng và có cơ hội lên tiếng, cô ấy tự tin, xinh đẹp một cách khó tả và hài hước. Điệu cười của cô ấy truyền nhiễm như Sunny. Tôi nhớ trên HB, cô ấy đã tự nói với bạn thân mình rằng ” Bác sĩ nói rằng tớ vẫn có cơ hội cao lên, và tớ sẽ không từ bỏ cơ hội ấy đâu…”. Để nói về cô ấy, chỉ có 1 từ thôi: đáng yêu. Oiz có lẻ tôi đang lạc đề ở đây. Mỗi thành viên đều là một người thân của cô ấy, và họ biết rằng sẽ có 8 người khác nâng mình dậy khi họ ngã. Tôi hy vọng Taeyeon có thể mở lòng mình hơn, để nhận ra rằng yêu cầu được giúp đỡ không phải là một yếu điểm, và đem lại cho 8 người chị em của Taeyeon lòng tin tưởng họ đã có trong Kid leader. Taeyeon hwating! Nếu không là một nhà lãnh đạo, thì hãy luôn làm người dẫn dắt S8! (Hãy luôn làm giá trị cốt lõi nhất) Những câu nói của Kid Leader ![]() 1. Tuy tôi lùn nhưng tôi có mông đẹp!!! 2. Mông fany rất sexy (chin chin) 3. Tớ sẽ luôn bên cạnh ủng các cậu – các cô gái của tớ! 4. SNSD sẽ tồn tại và bên nhau mãi mãi (Trong Miero ep 4) 5. Sở thích của tôi là chăm sóc trẻ em và đặc tính của tôi là hoạt động như một nhà lãnh đạo 6. Mặc dù chân tôi ko được dài lắm, nhưng nó rất đẹp 7. Trên lý thuyết tớ là trưởng nhóm, nhưng thực tế thì tớ nghĩ mình chả giống trưởng nhóm chút nào cả. Có đôi lúc, tớ tưởng cả 9 người đều là trưởng nhóm. Và vì thế tớ không thích tự nói mình là trưởng nhóm Tae Yeon. Tớ muốn tất cả các cậu tự dẫn dắt và giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi khi gặp khó khăn hay buồn phiền hãy chia sẻ với những thành viên còn lại vì kể cả anh trai thân thiết hay manager…. nếu không phải trong SNSD thì họ sẽ không biết và không hiểu đâu. SNSD luôn có 1 quan niệm đó là Luôn tươi sáng và vui vẻ. Đây là điểm khởi đầu, mong rằng chúng ta lại nắm chặt tay nhau từ đây (chinchin) 8. Đừng làm việc gì mà sau này bạn phải hối hận (tea làm quài àh) 9. “Cơn lốc tiêu chảy” (Good morning show) 10. “Em ấy như bị táo bón vậy” (StrongHeart mới nhất Tae nói về maknae) 11. “Tiffany is my wife” (cho nha Taeny nhe… trong một chương trình radio mà s9 là khách mời, có anh manager vô nói chuyện chung nữa và sica đã khóc khi ảnh nói ảnh rất lo cho s9 mỗi khi s9 thiếu ngủ) 12. “Yoona là tuyệt nhất” (reply fan) 13. “Lông tay em mỏng như chân muỗi” (Global Talking) 14. Tôi có thể làm đc tỏng (show Girls go to school) 15. Tôi muốn mãi mãi là thành viên của ‘Girls’ Generation’ hãy vui lòng cho tui toại nguyện. Tôi nghĩ rằng nhóm SNSD sẽ không bao giờ tan rã cho dù nhìu năm sau kể cả khi là chúng tôi có gia đình thì nhóm chúng tôi vẫn vậy không tan rã. nhóm của chúng tôi sẽ không bao giờ tan rã cho dù chúng tôi tách ra hoạt động riêng lẽ 16. “Tiffany da mịn!” (cổ vũ fany khi hát oh my love) 17. “Hồi tiểu học Sooyoung từng cạo sắt ở trương để ăn đấy!” (Hello baby) 18. “Những người đó chỉ nhìn rồi nói mà nói như thật, tạo ra được cả tin đồn! Đúng là thiên tài” (nói về những anti hay tung tin đồn nhảm ^^) 19. “Đấy không phải là thịt rán! mà là thịt ngâm dầu!” (nhận xét tài năng nấu nướng của sica) 20. Mình rất yêu Taeyeon qua cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề rất 1 cách chính chắn và trưởng thành. Có câu này trong show của Park Kyung Lim (SNSD giả làm con trai): Park Kyung Lim: Em sẽ làm gì nếu là 1 đấng nam nhi? Taeyeon: Em sẽ gia nhập quân đội và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đó chẳng phải là óc tư tưởng lớn của 1 leader vĩ đại sao? Taegooo jjjjang! 21. Trong radio: “Tôi thích sữa đậu” 22. Trong show snsd girls go to school, có tập tae mặc đồ hóa trang 1 kon pò để đóng kịch cho bọn trẻ con coi, tae có fát biểu 1 câu khi đc hỏi “Bạn là gì?” “Mình cũng ko biết nhưng lớn lên mình có thể cho sữa” 23. Xin chào! Tôi là leader của SNSD, Kim taeyeon => Bất hủ! 24. Có câu này nghe Kute thế : “Hello, I’m SNSD’s TaeYeon. Pls play with me T_T” 25. MC: Chị để ý trong SNSD có một số thành viên chân rất dài, còn một số thì chân không dài lắm nhưng rất đẹp Taengoo: Vâng, có nhóm cao và nhóm lùn ạ! MC: Vậy em thuộc nhóm nào? Taengoo: Dạ em là trưởng nhóm lùn! <~ Chết cười câu này MC:…………. Vậy ai cao nhất? Taengoo: Sooyoung ạ! MC: Ai lùn nhất! Taengoo: Aigoo… thiệt tình là đau chỗ này lắm ạ… (Vừa nói vừa sờ lên ngực <~ Đau tim) 26. MC: Sooyoung ah, có gì mà em ko thể làm được vậy? Taengoo: Cậu ấy không thể kiềm chế được mình trong chuyện ăn uống ạ! MC: Vậy có cái gì mà em ko làm được hả Taeyeon? Taengoo: Dạ…….. em ko thể lấy được những vật ở trên cao… 27. “Bố, mang vú ra đây” Hello Baby Vừa nói xong thì biết mình bị hố => tự đập đầu xuống gối MC Mong thì há hết cả mồm ra 28. Trong GGTS MC Boom : khán giả hỏi ‘bạn nghĩ mìh xih đẹp nhất vào lúc nào?’ Tae: ‘khi e vừa bước ra khỏi phòg tắm’ Yul làm cho 1 phát : ‘có hay ko có wần áo thế?’ ôg Boom bật ngửa lun 29. “Chiều cao chúng mình na ná nhau!” (factory girl ep10) 30. “Thật buồn cười vì thức ăn chuẩn bị văng ra khỏi mũi tớ” (Hello baby X-file ep11) 31. “Nhóm lùn đứng sau đảm nhiệm phần dễ thương trong các buổi diễn” (đính chính…Intimate note) 32. TaeNy shi dae 33. Taengsic shi dae 34. Oppa, oppa Kuyngsan 35. Sao cậu ko khép nách lại (nói hyo khi mặc hanbok HB ep 16) 36. Tôi mặc vừa đồ trẻ con (Star goldenbell) 37. Sooyoung, cậu cần thay tã (HB) 38. Trong Genie ai cũng biết S9 thay thoa dầu vào chân để đẹp hơn, nhưng Tae Tae lại trộn 2 3 loại dầu vào nhau nên tới đoạn phải quý xuống thì dầu dính xuống sàn, mà sau đó mấy nhóc kia thì di chuyển ngang đó rất nhiều khiến sàn rất trơn thế là Tae sợ không dám dùng nữa 39. Tae: “maknea, em lun nhìn vô gương rồi nói mặt của em ko đẹp, mắt trái em kì quá, mắt phải em kì quá. Em toàn nói zậy ko, nhưng… em có mún đập cái gương ko? Ko có ai đẹp hơn em” 40. Taeyeon thường tắm rất ít, chỉ 1 lần 1 ngày và đợi rất trễ mới tắm, Sunny thường được Tae nhường tắm trước, thắc mắc: “Không bik cậu ấy tốt bụng hay làm biếng nữa?” Tea: “Mình thừa nhận là mình không tắm thường xuyên” (Shimshimtapa) 41. Trích WW: Nickname mới của tiff nà “thư ký Hwang” 42. “Khi say rượu và khi mớ ngủ, sooyoung cư xử như 1 đại ca” 43. “Trong nhóm, maknaes là người có quyền lực nhất” |
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Jung Soo Yeon..Sicababy.. ♥ Sicanism_Lí do mà cô quyến rũ ![]() Đây là ý kiến của tôi, những gì tôi nghĩ về Jessica. Tôi thường phải viết ra nhiều điều khi tôi đang hoang mang bởi một cái gì đó , bàn phím giúp tôi nhận ra . Tôi vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó trong đầu về Sica nhưng tôi vui mừng vì cô ấy một phần của Soshi. Jessica làm mọi người bối rối . Cô hoặc là một con mèo hoặc là một nữ thần. Tôi vẫn chưa quyết định được . Cô ấy cứ như một sự kết hợp kỳ lạ của sự điềm tĩnh , nóng bỏng và kỳ lạ . Đây là điều về cô ấy. Cô ấy không quan tâm nếu bạn quan tâm . Cô không quan tâm việc bạn có hiểu cô . Cô không quan tâm nếu bạn tán thành với cô , hoặc nghĩ rằng cô quyến rũ . Sự quan tâm CỦA BẠN ? Không, cảm ơn. Khi Jessica nhìn ra thế giới, cô thấy hai loại người . Gia đình. Những người khác. Trông đơn giản, đúng không? Nhưng đó là thái độ của cô hướng tới hai nhóm này và làm cho cô thành một Jessica không giống bất kỳ ai . Trước tiên, tại sao chúng ta quan tâm ? Bởi vì cô ấy cool. Cô là phiên bản sexy của James Dean . Bạn bè của cô ấy biết rằng họ là một nhóm nhỏ những người may mắn vì cô cầu kỳ! Chúng tôi MUỐN sự chấp nhận của cô ấy , bởi vì trong tiềm thức , chúng tôi biết rằng nó rất hiếm hoi . Chắc chắn là cô rất quyến rũ . Trong các giới hạn về các đặc điểm quyến rũ , Jessica và Yuri là hai người dẫn đầu. Tôi nói điều này từ một quan điểm khách quan mà tôi có thể làm rõ (* nói cho biết trước , tôi là một con người, vì vậy nó hơi không khách quan lắm… Xin lỗi) . Yuri mặc dù, là một người hơi khiêu khích . Cô thích sự chú ý mà sự nóng bỏng của mình mang lại . Cô thu hút các camera và ánh mắt người hâm mộ . Jessica , mặt khác , cô có sự kiêu hãnh và tính chuyên nghiệp, và sự kiêu hãnh bình thường của bất cứ người phụ nữ 20 tuổi nào đó chính là nhìn thấy ở họ những gì tuyệt vời nhất , nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy hiểu là cô ấy thu hút thế nào . Tôi nghĩ rằng khi cô nhìn vào gương, cô thấy một nụ cười vui vẻ, một đôi mắt hiền lành và một cái mũi dễ thương, nhưng đó luôn luôn là sự e ngại của bất kỳ người phụ nữ 20 tuổi nào . Chúng ta hiểu cô ấy quyến rũ đến mức nào , nhưng cô ấy không quan tâm về điều đó. Nói một cách khác , Yuri thích thú việc làm cho nam giới phân tâm . Jessica không quan tâm. (Trừ khi đó là Daniel Henney.) Đứng trên sân khấu, mặc trang phục của Soshi, biểu diễn trước các fans hâm mộ đang la hét, cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Không phải vì cô đang mặc trang phục của Soshi , không phải vì những người hâm mộ la hét, mà bởi cô là một nghệ sĩ . Đó chính là cô . Đó là những gì cô được đào tạo 7 năm để làm. Nghề nghiệp đã được định sẵn . Để hát, và nhảy tốt, và để phải được công nhận, để được tôn trọng cho việc hoàn thành những việc mình đang làm , đó là một phần thưởng . Làm những điều đó với những người chị em yêu quý của mình giống như là những miếng kem trên một ổ bánh . Cô trân trọng những người hâm mộ từ một quan điểm chuyên nghiệp, nhưng cô không bao giờ mất đi tầm nhìn giữa cá nhân và chuyên nghiệp . Cô thích sự chú ý của fan hâm mộ. Cô ấy không sống vì điều đó. Khi bạn nhìn thấy tất cả những đoạn phim về sự lơ đãng của cô ấy , bạn phải hiểu, Jessica rất mỏng manh. Cô cho cơ thể của mình hoạt động với trữ lượng thực sự thấp. Tôi nghĩ rằng cô ấy có chỉ số khối cơ thể thấp nhất trong Soshi, có lẽ là ngoại trừ SooYoung, người có lẽ là may mắn/nguyền rủa với một sự chuyển hóa bất thường. Hãy suy nghĩ về một cái xe gắn máy. Nhanh nhẹn, nhanh chóng, xử lý đến khó tin, nhưng chỉ có một thùng xăng rất nhỏ. Sức chịu đựng của cô là thấp nhất trong nhóm. Đây là lý do tại sao cô phải ngủ rất nhiều. Cô ấy đang bị bòn rút . Đây cũng là lý do tại sao cô ấy có khuynh hướng lơ đãng . Không phải bởi vì cô không quan tâm . Chỉ vì cô ấy phải chọn cho mình cách sử dụng năng lượng khôn ngoan . Cô ấy buộc phải như vậy . Điều này dẫn đến sự tương tác với mọi người . Cô ấy có sự chịu đựng rất thấp cho bất cứ ai . Trừ khi cô ấy có dành thời gian hay nỗ lực cho một cá nhân hoặc tình huống, chúng nhận được một, có lẽ hai cơ hội trước khi chúng bị xua đi trong tâm trí của cô. Đây không phải nói rằng cô ấy ích kỷ hay dễ làm tổn thương , nó chỉ là cô phải dành nhiều năng lượng tình cảm của mình một cách khôn ngoan. Nếu nó là một cái gì đó mà cô ấy quan tâm, cô ấy sẽ cho nó tất cả. Nếu là vì Soshi, dĩ nhiên cô cho đi tất cả những gì mà cô có. Nhưng khi các camera tắt đi ?? Cô ấy có thể ngủ hay trở nên lơ đễnh . ![]() Jessica là người bảo vệ cuộc sống riêng tư với khả năng phòng vệ đến đáng kinh ngạc . Hãy xem như là may mắn khi những lá chắn ấy lơ là . Trước khi là Soshi , chúng không thể xuyên qua được . Tôi nghĩ rằng có điều gì đó mà bạn phải hiểu rõ về cô. Cô phải chịu rất nhiều tổn thương từ việc chuyển đổi từ California đến Hàn Quốc. Ở tuổi 11 rất mềm yếu , cô bỏ lại bạn bè của mình phía sau và chìm vào một thế giới bị soi xét rất khắc nghiệt . Điều mà tôi cảm thấy là sự xuất hiện của tảng băng trong cô . Cô gặp thách thức bởi việc trở thành James Dean với hai bím tóc . Điềm tĩnh đến n độ . Trong một tình huống khó chịu, Jessica ngừng hoạt động . Cô thu mình lại như một cái bánh xe và rút hết tất cả mọi cảm xúc của mình đối với tình hình . Khuôn mặt của cô bất động . Kiêu căng, ngạo mạn. Bạn không thể làm tổn thương cô ấy dù bạn cố gắng. ![]() ![]() Nhưng trong Soshi, cô ấy tìm thấy một nơi trú ẩn mới, và cô ấy trở nên thoải mái hơn để thể hiện cho mọi người thấy cô ấy thực sự là ai . Nơi nào có Soshi, đó là nơi Jessica có thể là một con người rạng rỡ, đáng yêu, vui vẻ, quyến rũ và yêu thương , một con người mà chúng ta biết là con người thật của cô. Đóng góp của cô đối với nhóm là cô thêm chiều sâu và cá tính. Nếu Soshi là 9 cô gái làm bằng kẹo thổi, kẹo cứng hình gậy và vị ngọt, bạn sẽ nhanh chóng chán nó đến phát bệnh. Đó chỉ là bản chất của con người. Không thành vấn đề cái gì đó tốt như thế nào , chúng ta không thể tiếp nhận quá nhiều. Hãy ăn món mà bạn yêu thích suốt một tuần liền , bạn sẽ hiểu điều mà tôi nói . Hãy lắng nghe bài hát yêu thích được lặp đi lặp lại , bạn sẽ phát điên . ![]() Đây là một khía cạnh của The Power of 9 . Thêm một Sica lành lạnh , một Hyoyeon đầy hương vị , một Sooyoung đơn giản và bạn sẽ không thể chán . Chỉ là quá nhiều để có thể thưởng thức . Nếu bạn không chảy nước mũi , có nghĩa là bạn đang cười , hoặc khóc , hoặc là đang say mê . Soshi tuyệt vời bởi các thành viên tuyệt vời . Những câu nói bất hủ của Sica: ![]() 1. “Các cậu đi xem phim gì? Là phim 19+ hay phim người lớn?” (Dream Radio with Tablo) ———–> Câu nói kinh điển giật gân đến hoảng hồn của công chúa 2. Sunny: nhìn bề ngoài của cậu ấy có chút lạnh (nghĩa bóng) Kim gura: người em ấy lạnh á? ( hiểu theo nghĩa đen) sica: Phải rồi! tay và chân của em đều lạnh ngắt đấy.. 3. “Mặc dù em có chuông báo thức nhưng em không bao giờ nghe nó” (Shimshimtapa) —-> Đây chính là bản chất công chúa…. ngủ trong rừng Chétsica. 4. “Cái vũ đạo trong ohlala đã làm em xấu hổ muốn chết!” vì cứ nhảy như ngựa (SGB) 5. “vâng.. chúng em giống như những thiên thần vậy!” lẽ ra nhiều sao sẽ nói tránh nói giảm cho khiêm tốn…nhưng mờ công chúa nhà mềnh là độc nhất vô nhị (câu này khiến mực có nhìu anti nè kkkk) 6. “Bản chất rồi, không sửa được”- nhận xét về sự nghiện màu hồng của fany (lạnh lùng và ngắn gọnT.T) 7. “Hum nay chúng em quyết định làm concept chuối” 8. “air-cooled!!” cái này thường kèm theo hành động ôm ấp máy lạnh, nhảy múa trước máy lạnh.. (idol show) 9. “có camera ở đây thì em làm sao mà ngủ đươc..” T_T khổ con mực (mtv sooyoung) 10. “Please, don’t block my Yuri =.=”-câu kinh điển của yulsic 11. “anh ta làm cái trò gì thế?”_sgb =_= 12. “Taeyeon ah~ …..sao con lại lấy heo!” thật là shock vô cùng, đuối với công chúa quá, trong WGM ep 47 13. “Vì tớ không rửa chén nên tớ không ăn” chinchin 14. Nghịch như lũ quỷ =_= không khí bắt đầu trùng xuống khi các member từng người chúc mừng sinh nhật sunny. Mọi người đều bắt đầu khóc và sica là người nói cuối cùng: sica: “sunny à, tờ không muốn khóc..”(giọng buồn bã) sunny: cậu đừng có khóc..(nín cười) sica: “… đầu tiên là, chúc mừng sinh nhật cậu và 100 ngày cậu làm DJ ở chunjin, cậu rất tuyệt vời, chúng tớ tự hào về cậu. Với cả sunny nguồn năng lượng của SNSD, tớ mong chúng ta sẽ mãi bên nhau. thậm chí cậu sẽ còn tuyệt vời hơn nữa trong tương lai..thành đạt..” sunny: Omma.. bình tĩnh đã sica: “cậu biết rằng nếu không có cậu thì cũng không có nhóm chúng ta ở đây mà.” (khẳng định ngọt ngào) sunny: ừ tớ biết..(thì thầm) trong lòng ngây ngất sica: tớ yêu cậu (kiss~) 15. Gyuri kara bảo hình như SNSD khi ở gần kara thid không nói nhiều. sica: “Ở SNSD không phải ai cũng nói nhiều đâu” 16. “hát đến đây thôi nhớ!” làm thằng nhóc Onew hụt T_T 17. “có ngày cái miệng hại cái thân” 18. (đội chân dài) sò: nói thật chúng em chi tự tin mỗi trò dãn chân này thôi! thật đấy ạ (đội chân ngắn) sica: “không! không! các cậu còn có cái mồm cơ mà! cố gắng mở to vào!” sò (…) cáu <— lần đầu thấy Sò muốn oánh nhau mà không phải vì thức ăn 19. taeny: bây giờ là thời đại của Taeny! tae: tớ yê…. sica: Taeyeon! còn tớ thì sao?~ Tae *o* câm nín… fany (che màn hình): “quên đi! căt! cắt! beeeeeeeeep~” Taengsic: “Bây giờ là thời đại của Taengsic!” fany: “Yahhh!” sica: “hết taeny roài nha!” 20. fany: tớ đang rất nhạy cảm đấy (dễ bực mình)hơn cả em bé luôn! sica: tớ còn nhạy cảm hơn cậu fany: tớ nhạy cảm hơn Kyungsan sica: tớ nhạy cảm nhất ở đây hyo: sao 2 đứa lại cãi nhau thê? sica: chúng mình đang đánh nhau vì vụ nhạy cảm thât! há há.. fany(tỏ ra người lớn): cậu muốn đánh nhau không sica: bây giờ luôn? 21. “Romeo! sao anh lại chay mất như thế!! Bời vì không thuộc lời thoại phai không hả?!” tiff: julliet no! jessica yes! 22. sica: “anh ta vừa phản ứng như thế à?” sunny liếc..gật =_= (bây giờ cậu mới nhận ra à?) đây không phải lần đầu nó chậm hiểu như thế đâu 23. SooYoung: khi debut tụi em có hình tượng tươi sáng nữ tính nên không phải trang điểm nhiều. Đó là tại sao lúc đó em không nổi tiếng Jessica:cậu nói thế là có ý gì? Nghĩa là giờ cậu nổi tiếng à 24. MC: tựa bài hát là “tell me your wish”. Ước muốn của các em là gì? Bắt đầu từ Sica đi sica:em đang thiếu ngủ. Nên em ước có loại thuốc nào đó mà có tác dụng làm em chỉ ngủ 1 tiếng mà có cảm giác như là 10 tiếng yuri: sau khi nghe điều ước của Jessica, em đã nghĩ cái của em. Em ước khi tụi em đánh thức Jessica 1 lần mà có thể giống như đánh thức cậu ấy 5 lần MC: em ấy không dễ dàng đánh thức sao? yuri: cậu ấy không bao giờ thức MC: jessica tính cách của em như thế nào sica: em? Em có phải tự nói ra không? … MC: thật ngây thơ. Tại sao em nghĩ rằng em ngủ rất nhiều? sica: không phải là em ngủ nhiều đâu, mà chỉ là em ngủ nhiều vào buổi sáng thôi mc: ừ, vậy là ngủ nhiều đó 25. yoonsic nấu ăn =_= 2 má không biết nấu ăn mà chọc nhau như đúng òi “kệ đi mấy đầu bếp thực sự họ cũng làm tum lim cách” (hồi nào? láo quá) “đừng đổ thừa cho rong biển!” (đúng rồi rong biển không có tội XD bộ muốn móm nó cho ăn dưa leo hả sica) “kimbap đã chết nhưng sandwich vẫn còn sống” (công nhận đầu to tưởng tượng giỏi, ôi sica… thắc mắc cái miếng kimbap của móm chắc ăn sái quai hàm ấy nhỉ) 26. sica: so với các cậu ấy em không có tài năng gì đặc biệt (tài lẻ) em rất nhát. Thật sự là.. em tốn nhiều thời gian để nói được mc: vậy theo quan điểm của em, bẩn thân em có điều gì tốt? sica: nếu em xem là một người của em thì họ sẽ mãi là của em… em sẽ luôn quan tâm đến họ. sooyoung: vậy bọn tớ không phải là một trong số đó sao? ( aigoo.. sò muốn trờ thành ngừi quan trọng của sica 27. Hello Baby ep 12 - Sica (hỏi Kyungsan): Con có biết mục tiêu của ngày hôm nay là gì không ? Đó là cho con và Tiffany trờ nên gần gũi hơn, và cũng cho mẹ gần con hơn. Nhưng vì cái chân đế đó, tất cả đã hết rồi. - Fany : Con hài lòng không? - Kyungsan : eh he - Sica : Bé nói có ! haha (cái giọng cười “mất nết” ko lẫn vào đâu dc) 28. Mc: sica! tôi có nghe nói đến “sica effect”, bất cứ khi nào sica lên tiếng thì bầu không khí sẽ chùng xuống. em biết điều đó không? sica: thế chẳng phải tốt sao ạ? làm mọi thứ trở nên điềm tĩnh lại ấy …. MC: vậy chúng ta hãy thử xem đúng không nhé. Em giới thiệu về SNSD cho chúng tôi nghe đi. sica: SNSD là một nhóm gồm 9 học sinh nữ. mỗi cá nhân đều có vẻ đẹp riêng, nhưng chúng tôi sẽ thật sự tỏa sáng khi ở bên nhau….vâng là như thế… … mc:… àh.. fany: đó là effect sica đấy ạ! mc2: anh hỏi thế thì không khí trùng xuống là phải rồi! nếu em ý làm hành động dễ thương thì sẽ khác thôi. Em làm aegyo đi! yuri: aegyo! aegyo! sica: em không thích (với aegyo) …. sica: ặc! ko phải chứ fany & yuri: chúng tớ thích mà (đội cổ vũ yếu ớt =_=) mc: em ấy đã làm aegyo mà không khí thì vẫn… mc2: hãy thử làm gì đó mạnh hơn đi! (lão này cứng đầu ghê) sica: (nháy mắt) …. yuri: ha..ha..(seobang cười gượng ghê ^^) fany: vẫn còn effect.. sica (quay qua nói với mc2): anh đừng yêu cầu em làm gi nữa được không? mc2: em ấy giết tôi mất sica: làm ơn hãy kết thúc, bỏ qua nó đi ạ! mc: em đã quét sạch mọi thứ rồi đó! 29. sooyoung: những nhóc xinh đẹp đều rất tốt bụng ^^ fany: cậu…chắc chắn cậu phải không xinh …. sica: bạn ấy vừa nói thế với em ạ? …Cậu! Đi lên gác! 30. fany: hyoyeon..cậu phải ở trên máy bay 15 tiếng đồng hồ đó sica: nhưng lúc đó tớ rất thoải mái…. tớ chỉ cần gác chân lên tiffany và nằm nghỉ thôi ^^ fany: woa…vui quá nhỉ.. sooyoung: tớ cũng gác chân lên yuri fany: yuri và tớ đã bị thâm quầng tới cằm đó T_T (lý do mất ngủ, mệt mỏi) yuri: ừ.. ngay đây này sica (nhìn sò âu yếm): làm tốt lắm ^_^ 31. hello baby ep 6 hyo: sica ra đây này! sica: gì thế? hyo (chỉ vào con búp bê vải): đây là kyungsan sica: Cậu đang làm giống người điên đấy.. 32. Jess nói nếu mà Jess nấu mì gói Jess sẽ nấu nó thành cháo 33. Sica rất thích chụp ảnh S8 đang thay đồ. Những phát biểu “để đời của Sica” về việc này “Nó sẽ trở thành những kỉ niệm quan trọng đối với tớ” – trả lời khi Sunny bảo Sica hãy xóa những bức ảnh đó. “Chỉ có em mới có những tấm hình đó thôi ạ” “Em sẽ không xóa những bức hình đó, em sẽ sử dụng nó khi cần thiết” 34. Sò: “cậu làm đồ ăn cho mình mà cậu bỏ hit cả gạo trong nồi cơm điện vào chảo chiên và nói là sắp làm cơm chiên kim chi” Yul: “nếu cậu nấu ăn giỏi thì tớ chẳng nói làm j. Trc đây cậu nói là tớ ko bit nấu phải ko? Còn cậu mất cả tiếng đồng hồ để trộn mayonnaise với cá hồi. Cậu cũng nấu ăn dở ẹc!” Hyo: “yahh, đợi chút… và đừng có bỏ quá nhìu dầu vào chảo khi chiên thịt” sica: “uh, ngưng lại đi…” tea: “đó ko phải là thịt muối nữa mà là thịt ngâm dầu” sún: “đừng có xài hit mọi thứ! Để chúng tớ xài nữa chứ!” sica: “đó là của tớ, ko phải của các cậu!” 35. Trong một lần S9 về dorm khuya và thấy hai người đang hôn nhau thắm thiết. Mọi người đều ngượng ngùng và nói “oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh”. Nhưng Sunny thì nhìn chằm chằm và Sica thì nói: “Woah, này, nhìn kìa!!!” với bộ mặt rất “hứng thú” 36. Jess: “mỗi khi camera quay tới cậu là cái mặt cậu tươi rói àh, cậu thật là pro” 37. tae hâm =_=….thử cái gì vậy trời ơi sicalạnh lùng tập 1) okay, xong rồi bỏ cái đó xuống đi taenggoo ah. (mình thích nghe nó gọi taenggo) yuri nghịch tiếp.. bó tay hai anh XD sica lạnh lung tập2) ashh~ nghiêm túc đi … được 1 lúc sunny: sica! cánh của cậu kìa! sica: của tớ! của tớ! (ôm cái cánh màu trắng) sunny: của cậu là cái này chứ (chỉ cái cảnh màu đen) sica: sunny à…mình…thực sực đã phẫu thuật đấy… sunny: ở đâu? phẫu thuật xẻ mí mắt hả? sica: đôi cánh của mính hé hé (mẹ trẻ xem phim nhiều quá rồi đấy) (dở hơi toàn tập) 38. “free drinks you know? ” <~ thật biết cách rủ rê are you laughing at me right now? đúng khác người… mời người ta mà dở giọng này là seo? 39. “man, i really wanna throw rocks at that couple~” bạo lực vật T______________T
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
Sunny..Aegyo Queen..Bunny cute ! ![]() Mặc dù bây giờ cô gái mặt trời ấ́y k toả sáng như ngày xưa nữa.Nhưng hãy nhìn lại… Cô ấy đã từng là năng lượng của tất cả mọi người..Của 8 đứa nhóc còn lại,của S♥ne, của những con người cảm thấy bế tắc già nua..cần ánh sáng của sự tươi mới.của năng lượng tuổi trẻ..Sunny đã cố gắng hết sức…Bây giờ là thời gian cô ấy thoải mái với chính mình..để tích cóp năng lượng để tiếp tục toả sáng..Đừng ghét đừng buồn cô ấy chỉ vì cô ấy k tung tăng cười nói như ngày xưa..Cô ấy chỉ là 1 cô gái nhỏ bé..cô ấy đã tung hết 15 0% sức lực của chính mình rồi..Hãy cho Sunny Bunny sống thật với chính mình..Hãy cứ để cô gái ấy cười khi thật sự vui vẻ..trầm tư khi buồn và mệt mỏi khi đã đuối sức….Hãy cứ hướng về mặt trời bé..Rồi sẽ toả sáng lại mà thôi. ![]() Cô ấy cũng đang chuyển dần qua phong cách sexy..Cho nhóc ấy sống đúng với lứa tuổi của mình luôn nhé..S♥ne là người vĩ đại nhất mà..Cứ hướng về và chờ đợi..Họ sẽ k làm ta thất vọng..Cứ ngắm nhìn những bước tiến sâu vào lịch sử với nhưng cô nhóc mang tên SoNuyhShiDae… Cứ tự hào vì ta đã là 1 S♥ne.. ![]() Sunnyism – Sự thông minh và Cần cù ![]() Sau đây là ý kiến của tôi . Tôi đã nghĩ về Sunny, Sunny của chúng ta, rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng có nhiều người đánh giá cao sự đặc biệt của cô ấy . Làm thế nào ai đó sẽ miêu tả về cô? Đôi môi của cô ấy cần được mua bảo hiểm từ Lloyd’s của London? Cô ấy thấp ? Cô là nữ thần của sự đáng yêu ? Cô đã được nuôi nấng bởi những chú cún ? Cô là cháu gái của ông chủ ? Cô là một trong những cô gái? Cô ấy vui vẻ và gan dạ , tự tin, không thể kiềm chế , không cưỡng lại được và không sợ hãi. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng với con người cô. Có, cô ấy là tất cả những điều đó , nhưng bạn phải hiểu, cô ấy thông minh. Rõ ràng . Nhanh. Noonchi nuhma nuhma pala. (Đó là tiếng Hàn , well , nhận thức tình huống thực sự nhanh .) Sự thông minh đó thấm nhuần trong từng chuyển động và biểu cảm . “Idol là những kẻ dốt nát . Hầu hết đều không đến trường . Bọn họ không thể viết , họ cũng không biết tí gì về cuộc sống ngoài cái thế giới idol của mình .” Thật sai lầm khi nghĩ rằng nó rất buồn cười , bởi nó là một nỗi đau đến những đứa trẻ khi chúng đang cố gắng hết sức mình để chạm tay tới ước mơ . Đây là sự thật gần giống với những gì tôi biết . Để vượt trội , để được coi là tuyệt vời nhất, bạn phải thông minh. Tất nhiên có nhiều yếu tố khác được áp dụng nhưng nền tảng là phải thông minh, một tinh thần tích cực tìm kiếm sự hoàn thiện thông qua những nỗ lực liên tục, tối ưu hóa, lặp lại và kiên trì. Hãy xem những người Hy Lạp cổ đại. Bạn biết, dân chủ, y học, một vài thứ khác , tôi chắc chắn. Họ tôn kính thành tích thể chất CŨNG NHIỀU NHƯ NGƯỜI TA ĐOẠT ĐƯỢC HỌC BỔNG . Bởi vì họ biết rằng cả hai đều yêu cầu sự thông minh , kỷ luật và những giọt mồ hôi không bao giờ dứt. Họ thậm chí còn vứt bỏ lòng tự trọng chỉ vì thành tích bản thân và gắn liền nó với cái sự kiện gọi là Olympics . Bạn có thể đã nghe nói về điều đó. Idol không ngu ngốc . Những idol tuyệt vời nhất thông ninh một cách đáng sợ . Hãy tin điều đó . Tôi tin rằng Soshi là nhóm nhạc nữ đại diện cho điều đó . Gạt sở thích cá nhân sang một bên, họ là tuyệt vời nhất nhất bởi bất kỳ tiêu chuẩn khách quan , tầng lớp ưu tú . Điều đó nói gì về sự thông minh chuẩn mực của nhóm ? Bạn đã bao giờ nghĩ về điều đó? Và trong Soshi, nó sẽ làm bạn ngạc nhiên nếu tôi nói Sunny có lẽ là một trong những thông minh ? Bạn có nghĩ aegyo mọc trên cây ? Đó là những giờ tập luyện vô tận , học tập và hiểu biết bản chất của con người. Cô ấy biết làm thế nào để ảnh hưởng đến bạn, cô chạm vào tâm trí bạn và nắm lấy những sợi dây ý chí . ![]() Sự can đảm ? Đó là khả năng của cô ấy , nhận ra rằng rất nhiều điều mà mọi người sợ hãi theo bản năng thì không hề nguy hiểm . Sâu bọ ? Gà ? Những con cá nhớp nháp ? Nhảy Bungee? Tuy nhiên, phải có một ý chí sắt đá để vượt qua những nỗi sợ bản năng đó. Nói thẳng ra, cô quá thông minh để cho nó tốt hơn mình. Sự sắc bén trong lời nói , sự dễ chịu khi cô giao tiếp , từ radio DJ hay cho đến những chương trình variety là những cách khác nhau để bộc lộ sự nhanh nhẹn của cô . Tôi đã xem một cuộc phỏng vấn cô cách đây khá lâu . Cô được hỏi tại sao cô chỉ được đào tạo trong 9 tháng trong khi những người khác đã ở trong hệ thống đào tạo của SM trung bình là 5 năm trước khi debut . Ưu ái ? Là cháu gái của Lee Soo Man (SM trong SM Entertainment) đã cho cô một cái nhân yếu tố để cô vào Soshi , đúng không ? Tôi không nghĩ như vậy. Cô được đào tạo trong năm năm với công ty khác, và chỉ khi mà công ty thất bại , cô mới chuyển . Cô ấy có thể là một nakasan ngay từ đầu. Tại sao cô ấy không ? Cô cho biết không có ai biết cô là ai khi cô thử giọng và rằng cô ấy đã được chấp nhận dựa vào chính mình. Tôi tin cô ấy bởi vì không gì khác làm cho nó có nghĩa . Mặc dù vậy, những chi tiết chính xác không thành vấn đề. Bởi vì trong vòng chín tháng, Sunny đã làm những điều tưởng chừng như không thể . Cô giành được vị trí của mình. Cô không có cái trọng lượng mà người khác phải khiếp sợ . Cô đã được chấp nhận bởi những người còn lại như là một sự cân bằng. Một ca sĩ tuyệt vời , một dancer quyến rũ , nữ hoàng camera , sử dụng sự siêu dễ thương của mình với độ chính xác và đầy kỹ năng, cô hoàn toàn trở thành Soshi. Bạn có nghĩ rằng những thần tượng trung bình có thể làm được điều đó không? Thực sự, tưởng tượng đi. Ăn may ? Tôi không nghĩ như vậy. Bây giờ, đọc phần ở trên, một người có thể có cái ấn tượng rằng tôi nghĩ Sunny là một tay đầy mánh khoé , sử dụng khả năng của mình một cách lạnh lùng . Không hoàn toàn . Bạn chỉ cần nhìn thấy cô cười một lần để biết rằng nó không phải là “diễn”. Nhìn nụ cười của cô và bạn sẽ thấy một Lee Sunkyu. Miệng của cô ấy thật đẹp thể hiện mở rộng , mắt cô biến mất, và một tràng cười ÊM Ả thoát ra. Nếu bạn không cười lại, nếu tinh thần CỦA BẠN không bị cuốn theo , bạn cần phải đi xem một sức khỏe tâm thần một cách chuyên nghiệp. Nhanh lên . ![]() Có nghĩa gì khi là người thấp nhất trong chiều cao ý thức của thế giới. Tôi nghĩ rằng có ba phản ứng cơ bản. Một, bỏ qua nó. Đó là những gì khá nhiều mà Taeyeon đã làm. Cô ấy chỉ dựa vào sự tự tin và tài năng của mình, so yeah , cô ấy thấp , nhưng không ai , KHÔNG MỘT AI coi thường cô ấy. Hai, thách thức nó. Hãy chiến đấu ; từ chối bị coi thường , xây dựng các rào cản và nhạy bén . Đây là một phản ứng của sự phòng thủ . Hoặc ba, chấp nhận nó, ôm lấy nó , thể hiện tất cả . Hãy là maknae trong tinh thần , hôn tất cả mọi người xung quanh bạn . Hãy lấy điểm yếu và làm nó thành thế mạnh của bạn . Đó là Sunnybunny. ![]() Trong một nhóm đầy với phụ nữ xinh đẹp, phụ nữ cao và đẹp, biểu tượng tuyệt vời trong thực tế của chính họ , cô ấy được chú ý , và bằn việc trở nên thành công , tìm kiếm cho mình một chỗ đứng thích hợp , luôn luôn nhận thức được nơi đặt camera , cô đã thêm vào sự phong phú khi là Soshi Đó là những gì tôi nghĩ .
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|