oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Others > Thùng rác

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 21-05-2012, 23:25
.theparislover.'s Avatar
.theparislover. .theparislover. is offline
Hysteria
 
Phòng trưng bày huy hiệu
iPhone tan Mèo Lười Forest Philosopher Idoko 
Piece of Moon Author of Quarter Horitsuba Shield Tam kì thư 
Tổng số huy hiệu: 25
Tham gia ngày: 03-08-2009
Bài gửi: 1,819
Cấp Độ: 138
Rep: 6725
.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute.theparislover. has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới .theparislover. Gửi tin nhắn qua Skype™ tới .theparislover.
[Fiction] Chuyến phiêu lưu của Mèo Khoang Catto và các bạn

Chuyến phiêu lưu của Mèo Khoang Catto và các bạn





Author: K.
Rating: B
Genre: General
Status: Ongoing | WIP
Note: Mất ba chương sau khi máy lỗi và phải ngay lập tức bốc lên đây. Chuyện dành cho trẻ con và đặc biệt cấm người lớn vì nó khá là chán.


Tặng cho cục cưng Bin bé nhỏ sắp ba tuổi của anh. Chúc em mau lớn. Hi vọng là sau khi biết đọc mấy quyển truyện tranh màu thì em sẽ đọc cái này.
Tặng cho bé Linh một thời cực kì mê viết truyện yêng hùng.
Tặng cho một em bé khác, chắc giờ này không còn ở đây nữa.


















I.











Vừa mới sáng ra, khi nghe tiếng gọi của anh Gà Trống Đỏ Roostery là Mèo Khoang đã bật dậy ngay: hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cậu - ngày đầu tiên đi dã ngoại hai tuần liền. Mẹ Catty thò đầu vào để gọi đứa con thân yêu của mình, những cái râu của bà động đậy liên hồi khi thấy Mèo Khoang đã đứng bên cửa sổ và mải mê nhìn ra ngoài.



- Catto, nhanh lên thôi kẻo bị muộn đó con.

- Thằng Mèo Hói Bald lại đang làm trò gì đó kì cục với cái đầu của nó mẹ ạ.

- Ôi chao - Catty lại gần cửa sổ và thốt lên - Không phải là một con bạch tuộc chết đấy chứ.

- Chính xác một tỉ phần trăm là bạch tuộc đấy ạ. Lần trước là một cái vỏ chuối. Nó cứ nói cả ngàn lần rằng màu vàng của chuối sẽ hợp với màu lông đỏ hung của nó. Giờ là một con bạch tuộc.

- Sao nó lại đội cái thứ của ngon đó lên cái đầu bẩn của nó chứ. Mà thôi, nhanh lên nào Catto. Nhanh lên kẻo con sẽ muộn mất.

- Thế thằng Bald có đi hôm nay không hả mẹ, cả Mèo Đeo Nơ Ribbonny, Mèo Cảnh Sát Trưởng Cheriffu và cả Mèo Loong Toong Chester nữa?

- Mèo Lon Ton Chester, Catto - Catty sửa lại - Tất cả mấy đứa đều phải đi dã ngoại hôm nay, con thân yêu ạ, giờ thì con đi rửa mặt đi. - Catty chống nạnh, tai và đuôi rung rung. Catto biết là không nên phớt lờ mệnh lệnh của mẹ nữa nếu không sẽ ăn ba phát vào mông.



Catto liếm láp một chút bộ lông mượt màu trắng, xám và vằn đen của mình. Sau khi rửa sạch mặt và làm vệ sinh hai cái tai ngứa ngáy, cậu nghĩ ngợi một lát và thấy ngày hôm nay cậu trông phải đặc biệt hơn mọi đứa khác. Thế là Catto đưa tay lên vuốt lông trên đỉnh đầu theo chiều ngược lại, và khiến chúng chổng lên. Cậu tiếp tục làm thế với mọi chỗ lông trên người. Cậu nhìn mình trong gương một lúc nữa rồi hài lòng đi ra với bộ lông cực kì oách của mình.



Mẹ Catty đã đợi sẵn với một đĩa cá ngon lành, vừa nhìn thấy cậu, bà đã trợn tròn mắt, nhưng không nói gì. Một con cá thu con tươi tanh tách, còn nhảy trên đĩa, và được rải lên trên người một ít cỏ tươi bà lượm ngoài vườn. Catto không ưa lắm món ấy, cậu hỏi mẹ xem còn gì khác để ăn không. Catty lắc đầu và nói lớn, rằng không phải hôm nay Catto ạ, hôm nay không phải là ngày đòi hỏi và cậu hãy ăn nhanh lên trước khi bị bà cắn một cái vào tai, và bà nhìn đồng hồ, rồi bà lại tiếp tục, chúa ơi, Catto bị muộn mất thôi. Sau khi bà nói xong câu ấy thì Catto đã xử lí hoàn tất đĩa thức ăn của mình. Catty nghiêm khắc nhìn cậu.



- Nếu con còn nuốt trọng như thế một lần nữa, Catto, mẹ sẽ đánh con đấy.

- Nhưng mà con đang bị muộn mà mẹ - Catto nóng lòng nhìn ra ngoài - Nhìn kìa, Mèo Loong Toong Chester đã đi rồi.

- Là Mèo Lon Ton Chester, Catto, nhắc lại xem.

- Mèo Loong Ton.

- Lon Ton.

- Long Ton - Catto ngoác miệng ra và hét lên - Mặc kệ tên của nó là cái gì. Giờ con đã bị muộn rồi. Xe buýt chắc đã phóng vèo vèo trên đường và con vẫn còn ngồi đây nói tên của cái thằng Loong Toong Chester chết tiệt.

- Không được nói tục, Catto - Catty nhìn đồng hồ lần nữa, và nói - Được rồi, con đi đi.



Catto chỉ đợi có câu ấy là phóng ngay ra ngoài. Mẹ Catty nói với theo, rằng cậu nhớ cẩn thận đấy, và nhất định không được lơ là rõ chưa. Catto ba chân bốn cẳng chạy trên đường đất, cố đuổi cho kịp thằng Mèo Lon Ton Chester đang nhởn nhơ đi phía trước. Chester là một thằng bảnh mã nhất cái khu Bánh Cá Nướng này, Catto phải công nhận như thế, nó có một bộ lông vàng óng mượt như nhung, y như ba và mẹ nó. Nhưng mà cả cái nhà này đều dỏm lắm, vì sợ làm bẩn bộ lông ấy nên họ đều đi chầm chậm và hiếm khi dám chạy. Mèo mà không chạy thì còn gì là mèo. Catto gọi với theo.




- Chester, Chester này, đợi tớ với.

- Có chuyện gì với lông của cậu thế - Chester quay lại nhìn Catto và làm vẻ mặt kinh hoàng - Mẹ cậu vừa tống cậu vào máy giặt hay sao.

- Cậu không thấy thế này rất oách à?

- Tớ thấy cậu giống một con gấu nhồi bông bị bôi sáp dính lên khắp người.

- Ờ thế à.

Catto miễn cưỡng dừng lại chải lông trở về nếp bình thường, vì Chester đã nói thế tức là trông cậu cực kì khủng khiếp. Thằng này có mắt thẩm mĩ rất tốt. Chester cũng tranh thủ ngồi xuống vuốt ve cái đuôi của mình.

- Này, cậu có thấy lạ không - Chester lơ đãng hỏi.

- Lạ cái gì?

- Bọn mình đi dã ngoại mà chẳng mang theo cái gì cả.

- Ờ.

- Đến cả dầu thơm và sữa tắm mềm lông cũng không được mang theo. Kinh khủng quá.

- Ờ...

- Cậu có đang nghe tớ không đấy?

- Ờ có mà. Không dầu thơm và sữa tắm mềm lông. Khủng khiếp.



Catto đứng dậy đi tiếp, và vì đã nóng lòng đến bến xe buýt và cả nóng lòng rời khỏi thằng bạn đỏm dáng này, cậu bước vội hơn. Chester vẫn đủng đỉnh theo sau. Cắm trại mà không mang theo gì mới thật là tuyệt vời. Không lều, ngủ ngoài trời. Tuyệt vời. Không cá hộp, tự đi săn. Oách xà lách. Nói chung là Catto chẳng thấy gì đáng phàn nàn cả.



Chẳng mấy chốc Chester và Catto đã tới bến xe buýt và nhanh chóng nhập bọn cùng những đứa đã ở đó. Có Mèo Hen Asthma, thằng đang thở khò khè và đang kể chuyện kinh dị nhằm dọa cả nhóm, cứ mỗi lần kể được ba câu là nó lại lôi một cái bình ra hít hít, sau đó thì ho khù khụ và bắn hết cả nước miếng vào bọn chung quanh, thế là chẳng có đứa nào nghe nó nữa. Có Mèo Cảnh Sát Trưởng Cheriffu, thằng đang mơ màng ngồi trên một mỏm đá gần đó và nhìn xuống dưới canh chừng xem có đứa nào nhổ bã kẹo cao su hương cá hồi ra không để nó có thể rút ngay cái còng tay lúc nào cũng lúc lắc ở hông ra mà hành nghề, nhưng mà thực ra cái còng đã bị mẹ nó tịch thu hôm trước, khi nó lỡ còng tay ông hiệu trưởng vào bệ toa lét. Có Mèo Béo Bự Grosse, con bé này thì ăn không ngừng, nếu không ăn thì nó sẽ uống và nếu không uống thì nó sẽ ăn, thi thoảng nó sẽ đi ị, thế là kín hết thời gian biểu trong ngày. Có Mèo Thọt Chaz đang ngồi một mình nắn nắn cái chân đã mất tại khi còn nhỏ mẹ nó bất cẩn để nó ở nhà một mình, và thế là nó bị chuột cắn đứt mất chân phải sau vv...vv Catto chạy lăng xăng đi chào mọi người, mỗi chỗ lại ghé vào một tí, mỗi nơi lại nói chêm một vài câu. Đến lúc bác tài bấm còi xe pim pim giục mọi người lên xe thì cậu đã mệt lử và chọn một chỗ cạnh cửa sổ để đánh một giấc ngon lành.



Khi tỉnh dậy thì Mèo Khoang Catto được thằng Cheriffu ngồi cạnh thông báo rằng xe buýt đã gần tới nơi. Cậu cảm thấy thằng này đang hi vọng cậu phạm tội một cách kinh khủng để nó có thể bắt cậu và dí đầu cậu vào cửa sổ như trong phim miền Tây. Cậu nép sát vào cửa sổ và lên tiếng hỏi, không quá to vì sợ thằng Cheriffu sẽ tóm cổ cậu do gây mất trật tự trong xe buýt.



- Này Cheriffu, mình đi qua những đâu rồi.

- Cầu Xương Cá, Rừng Già và đang tiến thẳng ra đồng bằng Cá Biển Lớn - Thằng này học cách ăn nói cụt lủn cũng ở trong phim miền Tây luôn.

- Qua Rừng Già cơ á? - Catto tròn xoe mắt.

- Rừng Già - Cheriffu nhắc lại một cách bực tức - Lũ con gái hét ầm ầm và chạy như điên khắp các ghế, tớ cố bắt chúng lại nhưng mà cái lão hướng đạo sinh kia không cho. Lão tóm tớ và bắt tớ chọn một chỗ ngồi, nhưng chẳng đứa nào chịu ngồi cạnh tớ. Cậu thì ngủ như chết nên lão tống tớ vào chỗ này đây.



Catto thở dài, tiếc hùi hụi vì mình đã ngủ thẳng cẳng trong khi xe buýt đi qua một trong những địa danh nổi tiếng kì bí nhất trong vùng. Người ta kể trong Rừng Già có đủ thứ quái vật mà chỉ cần đập một nhát là cậu sẽ dẹp lép như con tép, và chỉ có một người có thể diệt trừ những con quái vật ấy: Mèo Đi Hia. Hiện giờ người anh hùng này vẫn đang luẩn quất đâu đó trong khu Rừng Già để săn tìm quái vật, bảo vệ bình yên cho mọi người. Cậu đã mong ước biết bao được nhìn thấy Mèo Đi Hia...



Cơn thất vọng qua nhanh, và mắt Catto lại dán vào cửa kính, vì dù sao cậu cũng chưa được đến đồng bằng Cá Biển Lớn bao giờ, chỉ mới nghe mẹ Catty nói đó là một nơi vô cùng đẹp đẽ và tràn ngập thức ăn. Thực ra nghe cái tên Cá Biển Lớn thì Catto không khoái cho lắm, do cậu không ưa cả mà chỉ thích ăn thịt và uống sữa, với lại một con cá biển lớn thì rất nguy hiểm: nó có thể tợp cậu một cú mất đầu như chơi. Nhưng mà có thằng Cheriffu ngồi cạnh, cậu hoàn toàn yên tâm rằng nếu có bất cứ con cá nào nhảy bổ ra thì thằng Cheriffu sẽ lôi ngay khẩu súng nhựa, dí vào cái mặt bẹt của nó và pằng pằng! Con cá tiêu đời nhà ma.



Catto đứng lên, nhẩm đếm số người tham gia vào cuộc cắm trại và khá là ngạc nhiên vì có đến tận bốn mươi lăm đứa. cộng thêm lái xe và gã hướng đạo sinh nữa là bốn mươi lăm cộng hai là bốn mươi bảy người. Cậu cứ tưởng chỉ có vài đứa anh hùng và dũng cảm mới dám đi chứ! Hóa ra lũ con gái cũng kéo đến hết. Hình như chẳng thiếu đứa nào. Nhìn quanh quất một lúc, Catto phát hiện ra thằng Hói Bald đã không còn hói nữa, nó có lông hẳn hoi! Nhưng mà lông ở trên đầu nó lại là màu vàng, chứ không phải màu đỏ hung, quả là kì cục. Và cậu chắc chắn, rằng vài lần đã thấy cái nhúm màu vàng đó xê dịch khi Bald gãi đầu.



- Đó là sinh vật ngoài hành tinh kí sinh vào não Bald. Phải cứu cậu ta ngay!

- Ngủ chưa đủ à Catto? - Cheriffu cốc đầu cậu.

- Tớ thề mà!

- Ờ.



Vài lần như thế, Catto phụng phịu quay ra cửa sổ, mặc kệ thằng Hói Bald với cái kí sinh vật ngoài hành tinh của nó, và mặc kệ cả thằng Cheriffu đang thao thao bất tuyệt kể về phim cao bồi miền Tây. Cậu cứ dỗi mãi thế, nhưng mà chẳng đứa nào quan tâm, thế là cậu lại bắt đầu dỏng tai nghe Cheriffu nói và cậu bắt đầu hỏi nó về mấy chàng cao bồi...



Đến tận quá trưa, gã hướng đạo sinh mới tự giới thiệu tên mình là Zagg. Gã nhấn mạnh, phải đọc là Zagg chứ không phải là Zag. Catto đặt cho hắn là Mèo Lùn Zagg, vì hắn chỉ cao tới cằm cậu. Zagg bảo rằng, xe sắp tới nơi rồi. Thế là cả lũ phát cuồng hết lên, tụi con gái thì chạy như linh cẩu khắp xe, tụi con trai lao vào nhau đấm đá, tất nhiên, bao gồm cả Cheriffu. Chỉ có hai đứa duy nhất ngồi cuối xe là chẳng làm ồn gì, thằng Thọt Chaz và Béo Bự Grosse. Một đứa bận ăn còn một đứa bận bóp chân đau. Khi xe đến nơi, hai đứa nó là hai đứa đầu tiên được tặng huy hiệu Thờn Bơn Ngoan Ngoãn. Lũ còn lại chẳng băn khoăn gì về cái huy hiệu ấy, vì suy cho cùng, nó xấu tệ, và cái tên Thờn Bơn Ngoan Ngoãn chẳng có nghĩa gì cả. Tất cả chúng lao như chim vỡ tổ về mọi hướng ngay lập tức, cuộc dã ngoại chính thức bắt đầu.





Hết chương I.

 

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:03.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.