
15-05-2012, 09:28
|
 |
|
|
Tham gia ngày: 24-03-2010
Bài gửi: 1,516
Cấp Độ: 1007
|
|
Trích:
Nguyên văn bởi bigbangs
Wol với Nick là bạn mà, cùng đi ăn của, rồi cùng bị bắt mà =)
|
 giờ mình mới biết,  đây là lý do trong cái TA nó có cả Xmen đây sao
View Post
Trích:
|
Capt chứ bị đóng băng tận 70 năm mà Nhưng bố Wol là già nhất, có từ hồi đầu của Marvel Universe luôn
|
à,
Trích:
Thời điểm: Năm 1943
Trong trận đánh ở đảo Sicily, 3 anh lính phe Đồng minh là Fisk (ông nội của trùm tội phạm Wilson Fisk, tức Kingpin sau này), Nicholas Fury và James Howlett (1 người Canada) đang hôi của thì bị phát hiện và bắt giữ. Fisk bị bắn do cố bỏ chạy, trong khi đó Fury và Howlett bị đưa tới những địa điểm khác nhau. Chuyện về Howlett sẽ kể sau, nhưng còn Nick Fury thì bị chở tới một nơi bí mật và được chọn làm vật thí nghiệm cho Project Rebirth nằm trong chương trình Super-Soldier. Mẫu máu của anh ta là mẫu gần nhất với mẫu máu của vật thí nghiệm 22, vật thí nghiệm thành công nhất từ trước đến giờ của Project. Fury được tiêm một loại huyết thanh làm cho anh ta có thêm sức mạnh, và anh ta đã dùng chính siêu sức mạnh đó để trốn thoát. Các nhân viên ở đây để mặc anh ta trốn thoát, vì cho rằng họ đã có đủ “thông tin cần thiết”.
|
Trích:
Thời điểm: 1942-1945
Bối cảnh giữa chiến tranh thế giới thứ 2 (1942), Steve Rogers, một thanh niên Mỹ yêu nước với ý chí vô cùng mạnh mẽ đã nhiều lần nộp đơn xin nhập ngũ để tới châu Âu chống lại quân phát xít. Nhưng anh luôn chỉ nhận được cái lắc đầu từ cơ quan tuyển lính vì cơ thể ốm yếu và chân đi khập khiễng, không thỏa đủ yêu cầu để nhập ngũ. Nhận ra sự trung thành và quyết tâm của Rogers, trung sĩ Dum Dum Dugan đã tuyển anh vào Project Rebirth trong chương trình Super-Soldier.
|
=> tùy vào tuổi của 2 ng lúc này, nhưng 2 ng này là cùng thời đó
__________________

Hồn cô đơn tùy gió phiêu lãng,
ai muốn được làm si tình lang?
Nơi chiến trường giữa chốn hồng trần,
giữa thiên quân vạn mã ai là người xưng vương?
Hận thiên cổ, nỗi đau luân hồi
khi nhắm mắt, ai mới là kẻ si cuồng?
Thế đạo này thật vô thường
khiến cho người dám yêu một đời phải bi thương.
thay đổi nội dung bởi: Đế Vương Công, 15-05-2012 lúc 11:23
|
|