
11-01-2012, 23:13
|
 |
Rook
|
|
Tham gia ngày: 06-11-2010
Bài gửi: 432
Cấp Độ: 7 Rep: 338
 
|
|
|
Holding hands ~ 1 bàn tay yêu thương còn hơn vạn lời nói êm dịu
Trước khi xem mở nhạc lên nhé
Ờ lại đến thời kỳ sida rồi nên máu dở hơi nó lại nổi lên, lại vừa đọc xong 1 bài nói về cái này nữa nên giờ mới chém ra cái bài này đây. Bài viết mang tính chất lãng đãng phiêu du tình cảm tám lạng mà khoa học thì nửa cân, thôi coi như thì là nó là 1 hình thức tự sướng sau đợt thi kinh hoàng vừa qua đi. Bài viết mang nhiều quan điểm cá nhân nên ai không có ý kiến thì dựa cột mà nghe còn ai ý kiến ý cò thì mời sang 1 bên tí chúng ta bàn tiếp =).
Mở đầu chúng ta sẽ tản mạn đôi chút qua lại khái niệm tình yêu là cái của nợ gì . Yêu thì có nhiều cái để yêu lắm, từ cái rộng lớn to tát như đất nước quê hương cho đến cái bé tị tì ti như mái tóc bác trắng của người thầy đã dạy dỗ ta nên người (ai nhớ bài bụi phấn không ) Trong phạm vi bài này thì chỉ đề cập đến tình yêu giữa người với người mà thôi Khi nhìn vào 1 con người đang yêu chúng ta thấy được cái gì ? người đời thường nói hỉ nộ ái ố tham sân si , ấy vậy mà theo quan điểm của tác giả thì cái chữ ái nó là tập mẹ của tất cả những cái còn lại . Khi yêu người ta vui sướng, khi yêu có những lúc giận hờn nhau (mức độ bình thường thôi, còn đến mức tạt acid thì chủ thớt không dám đề cập) , yêu mà sinh ra thù ra ghét ... có thế người ta mới nói tình sinh hận chứ phải không ? , yêu là ích kỷ, là muốn chiếm giữ cho riêng mình, nhiều khi yêu là mù quáng ... nhưng nói túm lại yêu là 1 nhu cầu của con người, con người không thể phát triển toàn diện được nếu thiếu tình yêu, tình yêu xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta, đến con vật nó còn biết thể hiện tình cảm cho nhau nói chi con người. Về cơ bản thì yêu là 1 hình thức truyền đạt tình cảm giữa người với người , nó là 1 nhận thức tình cảm xuất phát từ những cảm xúc hình thành hàng ngày trong quá trình tiếp xúc của chúng ta. Truyền đạt thì có rất nhiều hình thức nhưng như cái tựa đề của topic, hôm nay tác giả chỉ muốn bàn đến 1 thứ rất rất rất cơ bản mà hẳn ai cũng có 1 lần được từng trải trong đời: đó là nắm tay nhau ~ 1 hành động mà bất cứ 1 bộ phim nào miêu tả về 1 tình yêu trong sáng phang nhau trong tối , đặc biệt là ở những bộ có bối cảnh highschool với những nhân vật trong sáng thơ ngây vô số độ ( dẹp mấy bộ ecchi , hờ en hen , yuri vừa vào phát đã nhảy từ a sang z đi cứ như thằng nhóc mới đẻ ra đã biết chạy vậy) . Tác giả cũng chả rõ nắm tay nó nằm ở b hay c hay d nhưng mà dù sao nó cũng là 1 bước mở đầu rất quan trọng cho 1 mối quan hệ mà thường thì lại bị bỏ qua hay không được chú ý nhiều đến, đâu cứ phải ôm ấp vuốt ve trao đổi nước bọt mút lưỡi hôn môi chùn chụt mới là thể hiện tình cảm sâu sắc đâu nhỉ, đúng không nào 
Xem anime thì hẳn là ai cũng từng thấy cảnh rất ư là doki doki với 1 cô bé đỏ mặt ngượng ngùng khi nắm tay với bạn trai mình hay ngược lại cũng vậy. Và đúng như tiêu chí của box ta 1 em gái xinh xắn đã tuyệt vời , 2 em gái xinh xắn nắm tay nhau còn tuyệt vời hơn . Đôi bàn tay ấm áp tràn đầy tình yêu thương mà chỉ muốn nắm lấy nó mãi mãi. Vậy nó có bí mật gì đằng sau mà sao người ta lại thích nắm tay đến vậy. Cái này phải lý giải dựa trên góc nhìn khoa học 1 chút, trên thực tế thì đã có những thì nghiệm chứng minh được rằng chỉ những bệnh nhân sẽ có thiện cảm hơn với người thầy thuôc nếu người thầy thuôc đó có những hành động tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiều hơn , hay nếu như người thầy giáo có những hành động ân cần như chạm nhẹ vào lưng hay bàn tay của học sinh thì những học sinh đó sẽ đi học chăm chỉ hơn, ngoài ra thì trong các trận đấu thể thao, các vận động viên thường có hành động vỗ tay vào nhau ( high five ấy ) để động viên cổ vũ cho nhau. Như vậy đương nhiên là việc tiếp xúc trực tiếp có những giá trị tinh thần tích cực với cơ thể con người. Khi có sự tiếp xúc xảy ra thì những xung động tín hiệu từ các thụ thể áp lực ở da người sẽ truyền thông tin về não bộ từ đó sẽ có những tín hiệu thần kinh truyền theo thần kinh X ~ hay người ta còn gọi là dây thần kinh lang thang đi đến rất nhiều bộ phận của cơ thể ( thì nó được gọi là lang thang mà =) ) , trong đó có hệ thống tim mạch , từ đó tạo phản xạ hạ huyết áp và làm tim đập chậm đi. Trong anime thì có rất nhiều những cảnh khi 2 người yêu nhau phải đối mặt với 1 thử thách khó khăn nào đó , trực tiếp nhất là mấy cảnh đánh final boss , 2 anh chị hoặc 2 bé cầm tay nhau ( cái đầu tiên nảy ra trong đầu tác giả là cái Fate/Stay Night , cảnh nào thì ai xem rồi tự biết =) ) Khi nắm tay nhau ta sẽ cảm thấy bớt stress hơn, an toàn hơn và cùng với nhau cho dù có phải chống lại cả thế giới thì ta cũng sẽ ở bên em đến trọn đời =).
Bên cạnh việc tác động bằng các xung động thần kinh thì việc động chạm như cầm tay hay ôm còn làm cơ thể tiết ra 1 loại hormon được gọi là "hormon âu yếm" , bản chất nó là oxytoxin ( cái này các bạn nữ cần hơn là nam đó bởi ngoài tác dụng này ra nó còn kha khá những tác dụng khác ), có tác dụng làm ta bình tĩnh hơn, giảm stress và dễ chịu hơn - mà nó lại gây ảnh hưởng tới tình cảm: đó là sự tin tưởng, là cảm giác gắn kết ràng buộc. Có thể nói chỉ 1 hành động cầm tay nhau đơn thuần thôi nhưng cũng đủ để đưa trái tim 2 con người trở lại gần nhau hơn rất nhiều.
Giờ đến đây hẳn các bạn cũng đã thấy được 1 phần nào sức mạnh của 1 hành động cầm tay nhau nhỏ bé rồi chứ. Tình cảm con người muôn hình vạn trạng mà những cách bộc lộ nó cũng muôn màu muôn vẻ không kém, có những cái mình nghĩ rằng rất nhỏ nhặt thôi nhưng nó lại có 1 ảnh hưởng thực sự lớn đến chúng ta mà chỉ có trải nghiệm qua ta mới cảm nhận được hết.
Your arms are my castle, your heart is my sky
They wipe away tears that I cry
The good and the bad times, we've been through them all
You make me rise when I fall
Cause everytime we touch, I get this feeling
And everytime we kiss I swear I could fly
Can't you feel my heart beat fast?
I want this to last
I need you by my side
Đôi dòng cuối xin dừng lại tai đây, hôm nay tác giả sida thỏa mãn rồi, không còn hứng viết tiếp nữa 
|
|
thay đổi nội dung bởi: Shurelia, 11-01-2012 lúc 23:35
|
|