oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction > Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-09-2008, 18:20
Rio -리오-'s Avatar
Rio -리오- Rio -리오- is offline
Moderator
 
Lover
two_wings
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 196
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Mèo tròn Emblem of Trainee Maiden of Impression 
Victory Angel Emblem of Contribution Hope Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 01-08-2007
Bài gửi: 1,890
Cấp Độ: 1142
Rep: 56931
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rio -리오- Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Rio -리오-
Tuyển tập oneshot của Rio Takeuchi

Đây là những one shot tớ viết cũng khá lâu rồi^^",giờ post lại lên đây



End

-------------------------
By Rio Takeuchi

Tặng cô Zen3527(như tôi đã hứa^"^)

Summery:Và thế là mọi thứ kết thúc...dưới mưa...
---------------------------


Mưa...mưa rồi lại mưa...
Bao ngày rồi mà sao trời vẫn cứ mưa thế nhỉ?

Ông trời ơi,ngài đang khóc thương hay cười nhạo tôi vậy?

-Tao chỉ xem mày là một người bạn rất thân thôi

Không phải thế,là tao đang lẩn tránh...

-Mày đừng làm tao thất vọng vì mày là một đứa đồng tính

Đừng tin tao,đó chẳng phải là ý của tao...

-Ngốc!Sao mày ngốc nghếch thế,sao mày lại đi tin 1 đứa như tao nhỉ?Chẳng lẽ tao xứng đáng để mày tin tưởng đến mức đó sao?

Nơi tôi đứng mộ non chưa xanh cỏ
Bao vui buồn giờ còn lại đau thuơng...

-Thằng điên!Sao mày không bảo với tao là mày không còn sống được bao lâu nữa.Chẳng lẽ vì mày không muốn tao đến bên cạnh mày chỉ bằng sự thương hại cảm thông.

Hết rồi...tiếc nuối gì thì cũng đã kết thúc...
Thời gian không thể quay lại để có thể chụôc lại lỗi lầm...

-Không,người ngốc là chính tao nhỉ?Tao đã lẫn trốn mày,lẫn trốn tình cảm của chính mình...Tao sợ...

-...

-Mày can đảm lắm,mày đã đứng đến phút cuối...Mày không khóc nhỉ?

-...

-Chờ tao nhé,tao sẽ theo mày...Tao thật sự muốn ở bên cạnh mày...

Vẫn chỉ là im lặng,phía trước mặt chỉ là 1 ngôi mộ lớn là thôi...
Đang nói với ai vậy nhỉ?Người nào còn nghe được nữa...
Đã chẳng còn gì nữa kể từ ngày đó...

Mưa...mưa...mưa rồi cứ mưa mãi không ngừng nghỉ...
Đường nhớp nháp bẩn thỉu quá...Hình như trời cũng đang khóc đó...
Mày thấy không...Khóc thay mày...

1 bóng người lang thang trong mưa...
Xiêu vẹo,cô quạnh...
Chẳng còn gì cả...1 cái xác không hồn...
Mất hết...

-Tao sai rồi,tao xin lỗi...Mày phải chờ tao đấy...Tao muốn gặp mày quá...

Kétttt...Tiếng xe vô tình phanh gấp trên nền đường trơn ướt...
1 thân thể đổ ụp xuống...Cười...
Máu đang hòa dần vào với nước mưa...
Lênh láng...
Đỏ thẫm...máu hay những hạt ngọc...

Mọi thứ đang mờ dần trước mắt...
Nhức quá...đau quá...

-Đau...tao đau có bằng mày lúc đó không nhỉ?

-Thằng bé tự lao ra trước mũi xe tôi đầy chứ.Tôi có biết gì đâu.

-Gọi xe cấp cứu đi còn đứng đó nói nữa.Máu ra nhiều quá.

Xì xào...ồn ào...cãi vã...
Bỗng chốc mọi thứ trở nên im lặng...
Mưa...mưa đã cuốn trôi tất cả...
Tất cả mọi thứ dơ bẩn...ồn ào...

-Ồn ào quá!-1 bàn tay đầy máu giơ lên trời,khuôn mặt đang mỉm cười mãn nguyện-Tao sắp gặp được mày rồi phải không?Chờ tao đó...Tao muốn ở cạnh mày...mãi mãi...

Mưa...bao ngày rồi trời vẫn cứ mưa...
Có phải trời đang than khóc cho 2 số phận không nhỉ?
Hay là đang chúc phúc cho họ sắp gặp lại được nhau...
Đằng xa...ánh tà dương như đang dần xuất hiện...
Cầu vồng kià...sặc sỡ quá...

Dù sao tao cũng đã lựa chọn...

-Mày có thích mưa không?

-Hả?Mày nói sao?

-Tao rất thích mưa,nó dường như đang khóc thay cho tao vậy.

-Vậy thì từ nay mày chỉ được cười thôi đấy nhé.Thằng khùng.

-Với lại mỗi khi tan cơn mưa,cầu vồng hiện lên như đang chúc mừng 1 điều gì đó vậy...

-Tao không tin đâu.

-Ahahah,tao nghĩ thế đấy.Kệ mày.

À,ra là vậy...Tao đã hiểu rồi...
Cầu vồng lên rồi kìa...nó đang mừng mày và tao sắp gặp lại nhau đó...
Rực rỡ quá...Rồi mờ dần...

Im lặng...Bàn tay ấy buông xuống...

-Trời ơi,thằng bé chết rồi!

Mỉm cười...Nụ cười đẹp nhất...
Nó đang dành cho mày đó...không được khóc nữa nghe chưa...

-------------------------------
Hix,tôi đã cô hết sức để vít rồi đó cô Zen,nhưng vít là 1 chuyện,còn vít có xong hay hok thì nó lại là 1 chuyện hoàn toàn khác nữa,trầm trọng hơn nhiều^"^
Nói xong,báo trước òi đó nhá,tôi cũng khoái tai nạn giao thông,mà dạo này lại càng thik xe oto thịt nữa.Có j` cấm kêu><

thay đổi nội dung bởi: Rio -리오-, 08-09-2008 lúc 18:22
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-09-2008, 18:21
Rio -리오-'s Avatar
Rio -리오- Rio -리오- is offline
Moderator
 
Lover
two_wings
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 196
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Mèo tròn Emblem of Trainee Maiden of Impression 
Victory Angel Emblem of Contribution Hope Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 01-08-2007
Bài gửi: 1,890
Cấp Độ: 1142
Rep: 56931
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rio -리오- Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Rio -리오-
Mưa và mèo đen


--------------------

One shot

By Rio Takeuchi

To:anh kail và tooya...

@tooya:thông cảm nhé,tôi đã cố gắng viết fic happy,nhưng mà hình như...trời hok chiều lòng ng`...T"T

Summery:Người ta vốn hay bảo mưa và mèo đen là những điềm xui xẻo...

-------------------------------

Người ta thuờng nói ghét mưa và mèo đen
Tại sao ư?
Vì mưa...mang đến 1 ngày tầm tã và u buồn không dứt
Còn mèo đen...mang 1 điềm chẳng lấy gì làm hay ho lắm đến với mọi người...


...Mưa?Và mèo đen?
Tôi không ghét...
Bởi vì đó là lúc tôi được gặp anh...

...Mưa...
Tí tách rơi rơi...rả rít...
Chán ngắt...
Vậy mà lúc đó tôi lại được gặp anh


-Chậc!Trời lại mưa nữa rồi!Chán ghê!-1 bóng người buớc vô chỗ trú mưa với tôi-Chào cậu!

-vâng!Chào anh ạ!-Cũng như bao lúc khác,tôi gật đầu mỉm cười chào lại...đó đã là thói quen.

-Sao cậu không về nhà mà lại đứng đây?

-Dạ?

-Cậu có áo mưa cơ mà...-ANh chăm chú nhìn tôi-Ô nữa chứ...Tại sao không về?

-Nếu đã không có ai mong đợi tôi về thì tôi phải vội vã trở về nơi đó làm chi...

-...

-Với lại...tôi ghét đi trong mưa...

-Chậc!Thế à?

ANh bặm môi suy nghĩ 1 hồi lâu rồi bất chợt kéo tôi ra ngoài mưa...Mưa...lấm lem mặt mũi,uớt hết áo quần...đây là lần đầu tôi tắm mưa...Cũng không tệ nhỉ?

-A...anh...-Tôi vuốt mặt

-Tắm mưa thử 1 lần đi nhóc...-ANh đổi giọng hồ hởi-Vui lên 1 chút di nào...

-...

-Đừng tự coi mình không quan trọng,chắc chắn trên Trái Đất này rồi sẽ có người cần đến cậu mà.

À,ra thế...mưa cũng chẳng tệ lắm nhỉ?Ô làm gì?Áo mưa làm chi khi tôi chả bao giờ cần xài...

Anh...tôi nguớc đầu lên nhìn anh...anh sắp đi mất...Duờng như tôi sắp đánh mất 1 cái gì đó,tôi buộc miệng gọi với theo:

-ANh ơi...chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ ạ?

-Chác chắn rồi...-ANh quay đầu lại nhìn tôi,nụ cười trong trẻo-...chừng nào cậu lại gặp mưa...

Mưa...rả rít từng cơn...tôi lặng lẽ đứng nhìn bóng anh khuất dần trong màn mưa lạnh...Không tệ...?

Tôi thích mưa...

...Mèo đen...
Mang lại 1 điều xui xẻo...1 màu của tang tóc...
Vậy mà lúc đó tôi lại được gặp anh...


meo...meo...meo...

Tiếng mèo kêu đâu đó lạc cả giọng,tôi quay đầu lại nhìn...là 1 con mèo nhỏ màu đen...

Nó đang gào khóc,đang kêu khản giọng...còn người ta,người ta chẳng đếm xỉa gì đến nó,người ta giẫm đạp nó,người ta kinh bỉ nó...chỉ vì nó có màu đen...

Tôi...tôi đang làm gì...?Chẳng phải tôi cũng như họ...?

-A,tôi nghiệp quá!Mày có sao không vậy mèo cưng?

Giọng nói đó...giọng nói quen thuộc đó...Tôi quay phắt người lại tìm kiếm...là anh...Không nghĩ ngợi gì nữa,tôi chạy như bay đến chỗ anh...

-Chào cậu!-Anh nhìn tôi cười-chúng ta lại gặp nhau rồi...

-À...vâng...

-Con mèo đen này tội nghiệp quá,tại sao người ta lại có thể vứt bỏ nó được nhỉ?-Anh tặc luỡi ôm con mèo trên tay

-chắc tại...lông của nó màu đen...-Tôi tự lẩm bẩm-Sẽ chẵng ai cần đến nó,đến 1 con mèo mang màu đen xui xẻo cả...

-Sao cậu lại nói thế được...chỉ cần còn sống...nhất định rồi sẽ có người sẽ cần tới mà...-Anh nhăn trán-A!...Chả biết chỗ mình có cho nuôi không đây?

-Để tôi nuôi cho...-Tôi buộc miệng

-Hả?

-tôi...muốn thử vận may của mình 1 phen...

-hay quá!Anh đang chẳng biết làm sao đây...Con mèo này cô đơn và tôi nghiệp quá

Cô đơn?Tội nghiệp?Anh đang nói đến nó hay tôi?Tôi ôm con mèo trong tay,nó quẫy đạp lung tung...nhưng không đáng ghét như tôi nghĩ...Chậc...

Tôi nhìn lên kiếm anh,anh lại định đi khỏi tôi...tôi...

-Chúng ta...còn có thể gặp nhau nữa không?-Tôi hoảng hốt

-Được chứ...khi nào cậu lại bắt gặp mèo đen...-ANh quay đầu lại vẫy tay
Mèo đen...cũng như bao con mèo khác...ăn uống kêu đùa giỡn...nó là 1 con mèo...của anh...và của tôi...

Tôi thích mèo đen...

Mèo đen và mưa...
Đối với người ta là chuyện xui xẻo...
Nhưng đối với tôi...nó đang là hạnh phúc tuyệt vời...
Vì lúc đó...tôi gặp anh...


Giờ tôi đang ở đây...trong màn mưa...tay bế chú mèo đen đó...ANh sẽ tới chứ?Chắc chắn rồi...anh sẽ lại tới...bởi vì đó là lời hưa...và rồi tôi sẽ lại được gặp anh...

Mưa và mèo đen...tôi sẽ chờ...và anh sẽ tới...
Đó là 1 lời ứoc hẹn...đó là 1 lời thề...


Đùa sao hả cậu bé?
Đó chỉ là 1 giấc mộng đẹp cuối mùa...
Mà mộng...vốn không khi nào có thật...

-Mày!MAu tới chỗ bọn tao đi!

-Không được rồi,chỗ tao đang mưa dữ quá...mà hồi nãy tao còn gặp mèo đen nữa chứ trời...

-Thì đội mưa mà tới!Lần trứoc tao cũng thấy mày dầm mưa đấy thôi?

-Đùa à?Tao ghét mưa nhất đấy...Còn mèo đen nữa chứ...Mày nhớ con mèo đen bữa trứoc tao vất đi không?Có 1 đưa ngốc nhận nuôi nó rồi...Đồ xui xẻo...

Mưa và mèo đen...
Ai thích...còn ai ghét?
Ai hên...và ai xui đây...?

thay đổi nội dung bởi: Rio -리오-, 08-09-2008 lúc 18:23
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-09-2008, 18:27
Rio -리오-'s Avatar
Rio -리오- Rio -리오- is offline
Moderator
 
Lover
two_wings
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 196
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Mèo tròn Emblem of Trainee Maiden of Impression 
Victory Angel Emblem of Contribution Hope Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 01-08-2007
Bài gửi: 1,890
Cấp Độ: 1142
Rep: 56931
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rio -리오- Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Rio -리오-
Trả giá


------------

One short

By Rio Takeuchi

Ratting:
vào cửa tự do

Warning:cấm cũng chui vào thôi thì khỏi cấm^”^

Sumary:

Anh là chiếc lá...chiếc lá của đời em...
Anh đã rụng để cho em được sống...
Nhưng cuốc sống mà chẳng còn anh nữa...
Thì ôi thôi...em sống chẳng làm gì...?


-----------------------


Cậu nhập viện năm 16 tuổi,người ta nói cậu mắc chứng ung thư...mà bẹnh đó...hiện giờ vẫn chưa có thuốc giải...

Trẻ quá...Phải chết thế này sao?

Suốt ngày cậu cứ ngồi nhìn ra phía cửa sổ...cậu đang tìm...cậu đang kiếm...1 chiếc là cuối cùng...

Hy vọng...có 1 chiếc lá sẽ rụng để cho cậu được sống...

1 chiếc lá...1 con người...

Rồi cậu gặp anh...gặp được chiếc lá định mệng của đời mình...

***********

Bẹnh viện,khu vực chỉ dành cho những người bị bệnh ung thư

-Chào cậu nhóc

-Chào anh...-Cậu ngơ ngác nhìn con người trứoc mặt mình-...sao anh lại ở đây?

-Tôi...tôi á...-Anh chỉ vào người mình rồi bối rối nhìn ra xung quanh-Tồi...tôi đi thăm bệnh...

-Vậy sao...?-Cậu buồn bã cúi mặt xuống-...còn tôi...tôi bị ung thư...tôi sắp chết rồi...

-...

-...chữa trị làm gì chứ trời...-Cậu ôm mặt khóc-...thà cứ để cho tôi chết...

-Sao cậu lại nói thế chứ...-Anh đưa tay vuốt má cậu-...cậu còn trẻ mà...

-Anh đâu hiểu...-Cậu hét lên-...Anh đâu thể hiểu...

-Không đâu-Anh đứng lên ôm lấy cậu-Tôi hiểu...tôi rất hiểu cậu mà...

Ngày hôm đó...em gặp được anh...

Ngày hôm đó...chiếc lá cuối cùng của em đã không rụng xuống...

Anh đã vẽ nên cho em 1 chiếc lá mới...1 chiếc lá tình yêu...


*************

-Mai là 14/2 rồi đó anh...-Cậu nũng nịu

-Vậy sao?-Anh đưa tay ôm đầu-Chết anh rồi...quà...

-Không sao-Cậu ôm lấy anh-Mai là ngày em được ra viện,chúng ta sẽ cùng đi ăn mừng hen...

-Uhm...-Anh trầm ngâm-Mai...chúng ta...

Ngày hôm đó...sao anh không nói thật...

Ngày hôm đó...sao anh lại nỡ dối lừa em...

Ngày hôm đó...em đâu biết chiếc lá anh tặng cho em được vẽ bằng cả tính mạng anh đó...


-----------

14/2...Valentine hạnh phúc...Hạnh phúc chỉ của 1 người...

Cậu chạy hộc tốc trong bệnh viện...Anh đâu rồi?Sao...

-Xin lỗi ạ...-cậu nắm lấy tay 1 cô y tá đi ngang qua

-Sao nữa đây cậu?Hiện giờ đang có ca cấp cứu...Cậu đã được ra viện thì...

-Tôi muốn tìm cái anh hay đi chung với tôi đấy ạ,cô có thấy...

-Cậu ta đã được chuyển đến khoa cấp cứu rồi...-Cô y tá lắc đầu thở dài-Khổ thân,bệnh nặng hơn cậu mà lại ham vui để rồi giờ...

-Cô...-cậu thất thần-...cô nói sao ạ?

-Cậu ta đã được chuyển đến khoa cấp cứu rồi,hôm nay là ngay mổ của cậu ta,cậu ta cũng bị bệnh ung thư như cậu vậy...

-Sao...sao lại thế...?-Cậu ngồi bệt xuống đất,anh...sao lại là...?

Ngày hôm đó...anh nói dối em...

Ngày hôm đó...tại sao anh làm thế?

Em không cần...không cần Chocolate nữa...Giờ em cần chỉ là anh thôi...Anh là món quà tuyệt nhất trong đếm nay của em đó...


-------------

Ngày hôm sau...1 bóng người nằm ngủ tại hành lang bệnh viện,chờ đợi 1 chiếc lá đừng lìa cành...

-Cậu vẫn còn ở đây sao?-Vẫn là cô y tá đó đang tiến đến

-Sao...sao rồi ạ?

-Ca mổ...thất bại rồi...-Cô bối rối quay người nhìn đi chỗ khác,tay rút ra 1 thanh Chocolate-Cái này...anh ta gửi lại cậu...

-Tôi không cần...-cậu ném thanh Chocolate vào tường-...đây không phải là Chocolate tôi muốn...Tôi muốn anh cơ...

Ngày hôm đó...chiếc lá cuối cùng đã rụng...

Ngày hôm đó...em mất anh thật rồi...


**********

1 bóng người lang thang trên đường...cậu đã ra viện...và cậu chẳng còn nơi nào để dựa dẫm...

Khóc...

Anh làm chiếc lá cho em...Em đã sống lại...còn lá thì rụng mất....

Vậy giờ đây...em sống để làm gì...?

Sống để nhớ anh...chẳng thà...gặp anh ngay lúc này...

Đỡ đau khổ hơn...đỡ nhớ mong hơn nhỉ...


Đi...

Lang thang trên đường vô định hướng...

À...đã tìm ra rồi này...

Nước sông mùa đông lạnh ngắt...

Vậy là lại thêm...1 chiếc lá lìa cành...

~End~
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 08-09-2008, 18:29
Rio -리오-'s Avatar
Rio -리오- Rio -리오- is offline
Moderator
 
Lover
two_wings
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 196
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Mèo tròn Emblem of Trainee Maiden of Impression 
Victory Angel Emblem of Contribution Hope Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 01-08-2007
Bài gửi: 1,890
Cấp Độ: 1142
Rep: 56931
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rio -리오- Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Rio -리오-
Thứ còn sót lại...

--------------------

One short

By Rio Takeuchi

To:Chồng Kara'__',iu chồng nhìu^"^

Sumery:khi người quay đầu nhìn lại...thứ còn sót lại sẽ là gì...?!!

-------------------------------

-Đừng đi theo tôi nữa!Có biết tôi khó chịu lắm không hả?

-Vậy anh hãy lờ em đi,hãy coi như em không hề tồn tại...Hãy coi em như cái bóng bên cạnh anh...

-Nhưng mà...cậu làm thế thì được gì chứ hả?Tôi nói nhiều lần lắm rồi...tôi không yêu cậu đâu...

-Em biết mà...Em hiểu điều đó...Nhưng em xin anh đấy,được ở bên cạnh anh là em vui rồi...

-Tôi chịu cậu rồi đó...Tôi mặc kệ...

-...khi nào anh đau khổ,khi nào anh chỉ còn lại 1 mình...em sẽ luôn ở bên cạnh anh...

ANh lắc đầu quay người bỏ đi,anh không hiểu tại sao trên đời này lại có con người dai đến như thế này nhỉ?Anh đã nói nặng nói nhẹ,làm đủ kiểu mà cậu vẫn không chịu bỏ đi,rốt cuộc thì cậu muốn gì ở anh?

Em yêu anh...Yêu...yêu lắm...
Cho nên...dù chỉ 1 chút cũng được anh nhé...
Hãy để em trở thành cái bóng bên cạnh anh...

Cậu buồn bã nhìn theo bóng anh dần đi khuất,anh sẽ không thể nào hiểu cậu...không thể nào yêu cậu...không thể nào biết được cậu đang mong muốn cái gì???Mà cậu cũng đâu cần điều đó...cái cậu cần...cậu biết...chỉ là anh mà thôi...

Anh biết không?Em chỉ biết được 1 điều duy nhất..
Mỗi ngày qua...em sống để nhớ anh...

-Sao vậy anh?-Cậu ngạc nhiên nhìn anh đang ôm đầu-Sao trông anh buồn vậy?

-Tôi vừa bị đá...Im lặng giùm cái đi...

-Vâng...-Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh...Sao cậu lại quên được nhỉ?Cậu đã thề làm cái bóng của anh mà...

................

ANh mật mỏi ngả người lên người cậu,tận hưởng caí cảm giác bàn tay mềm mại của cậu đang vuốt lên tóc của mình...anh khẽ nói:

-Tại sao???Sao cậu chẳng nói gì cả vậy???

-Anh cứ yên tâm đi...em sẽ luôn là cái bóng của anh...em sẽ ở bên anh suốt đời...

-Vậy sao?

-vâng,cho nên lúc nào anh buồn hay cô đơn...xin anh hãy nhớ đến em anh nhé...

Em không cần gì cả...chỉ cần có anh bên cạnh...
Cho nên xin anh đấy...hãy lưu giữ em ở 1 góc trái tim anh...

-Này...

-Dạ???

-Lại đây đi!

ANh vẫy cậu tới rồi lại nằm dài lên người cậu,anh thở ra khoan khoái

-Tôi lại vừa bị đá rồi...mà không,lần này là tối đá chứ nhỉ?

-...

-Chậc,toàn những kẻ gì đâu không...Chán...

-...

-Sao cậu chẳng nói gì hết cả vậy?Mà cậu tên là gì?

-Em đã nói rồi...em sẽ là cái bóng của anh...cho nên hãy cứ gọi em là..."Cái bóng..."

Cầu xin 1 điều...1 điều thật giản dị...
Xin hãy để cho em...làm cái bóng bên anh
Để hằng ngày được ngắm bóng dáng anh
Thỏa ưu phiền...bao âu lo phiền muộn...

-cậu...

-...

-Tôi có bạn gái thật!Lần này tôi thật sự yêu cô ấy...

-Dạ...?

-Cậu thấy thế nào hả?

-*mỉm cười*Em chúc anh hạnh phúc suốt đời...

Hết...hết...thế là đã hết...
Rốt cuộc tất cả chỉ là sự ảo tưởng của 1 mình em...

Cậu nén nước mắt hìn anh vui vẻ quay đầu bước..Cậu mỉm cười giờ tay vẫy thầm thì...

-ANh đã không cần em...không cần cái bóng này nữa rồi...

ANh...không yêu em...
Giờ thì em phải làm sao đây hả?

-Anh...anh làm sao thế...

-ANh đang tìm kiếm cái bóng của anh...Tại sao...không thấy nữa...

-ANh sao vậy?Cái bóng của anh nó vẫn nằm ngay dưới chân anh kìa...-Cô gái sốt ruột nói

-Không...không phải như thế...-Anh đáp như người mộng du

-Chúng ta kết hôn nhé anh?-Cô gái nũng nịu quàng tay anh

ANh chợt thấy lạnh cả người,trong 1 thoáng...anh nhớ lại tất cả về cậu...Nhớ thân thể nóng ấm mà anh vẫn gác người lên,nhớ bàn tay mềm mại khẽ luồn vào tóc anh...

-Anh...có chuyện muốn nói với em...

-Vâng???

-Chúng ta...chia tay nhé...

Tôi yêu cậu...tôi không yêu cậu..Tôi cũng chẳng biết nữa...
Giờ tôi chỉ biết 1 điều...tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi...

ANh chạy như bay ra 1 chỗ khuất,gào hét điên cuồng:

-Cái bóng...mau ra đi...Tôi cần cậu...

-...

-Tôi vừa bị đá xong...Tôi cần cậu...

-...

-...cậu ở đâu?mau ra đi chứ...Trời ơi...

Anh ôm mặt khóc...Nước mắt măn chát...có 1 thứ gì đó vừa rời xa anh...Níu kéo laị...liệu có được không vậy???

Tôi cần cậu...tôi cần cậu...tôi cần cậu...
Hãy để tôi được sửa chữa lỗi lầm này...

2 ngày nay anh lang thang tìm kiếm cậu,anh đang đi tìm lại 1 thời gian đã mất...anh đang đi tìm lại cái bóng của chính mình...

Lang thang...Vấp phải 1 người,anh giật mình nhìn lên...là cậu...cậu cũng đang hoảng hốt nhìn anh...

-cái bóng...tôi...-ANh nắm chặt cổ tay cậu thì thầm

-Xin lỗi anh...Em...

Cậu rút tay ra khỏi tay anh rồi quay người chạy mất,anh hốt hoảng chạy theo gọi với đằng sau

-cái bóng...chờ...

cậu chạy vội xuống lòng đường...Không được rồi...cậu không thể nhìn anh,không thể gặp anh được...nếu không bao công sức của cậu bỏ ra để cố quên anh sẽ đổ xuống sông xuống biển cả...Cậu không thể...

Cậu mở to mắt nhìn 2 chiếc đèn xe đang lao thẳng về phía mình...Tránh...không tránh...

Cậu cúi người cắn môi...

Khóc...rồi cậu quay người lại nhìn anh...

Mỉm cười...

-Xin lỗi anh...em sẽ không làm phiền anh nữa đâu...

Vụt..1 thứ gì đó màu đỏ đang lêng láng...Anh run rẩy ôm đầu...

-Không...cái bóng...!

Tôi...đã thật sự...mất em rồi...
Em biết không?Tôi yêu em...tôi yêu em thật lòng đó...
Tại vì sao...em nỡ rời bỏ tôi...
Tôi mất em rồi...
...cái bóng...

Trong 1 căn nhà,1 người con trai đang thất thần nằm dài trên sàn...hình như nước mắt anh đã cạn khô rồi thì phải???Anh...đã không thể khóc được nữa...

Rengggg...ggggg...ggg...

Tiếng chuông cửa vang lên lạnh lùng...Anh lảo đảo đứng dậy mở cửa...

-Chào cậu...đây là thư của cậu...

-Vâng...cám ơn chú...

Anh cầm lên xem,lá thư nhỏ nhắn và đẹp đẽ...Còn đây là dòng chữ anh hoàn toàn bất ngờ..."From:Cái bóng của anh..."

Là của em...là lá thư của em...Em...
Em biết không em?Em mãi mãi là cái bóng bên anh đó...

Anh vội xé lá thư ra xem...Phía bên trong là 1 tờ giấy chứa đầy tâm sự cậu...1 tờ giấy ướt đẫm nước mắt..

"Xin lỗi anh nhé...Em đã làm phiền anh quá nhềiu rồi...Từ giờ anh sẽ không phải gặp em nữa đâu...Chúc anh hạnh phúc nhé..."

-Trời ơi!-ANh vò nát tờ giấy trong tay gục mặt xuống đất...Chẳng lẽ đây là những gì em gửi lại cho a nh đó sao?

ANh sai...anh sai...anh sai rồi...
Em không phải là cái bóng thầm lặng...em là người anh yêu nhất trên đời...
Trở lại đi người yêu em hỡi...
Chẳng lẽ những gì em gửi cho anh chỉ là vậy thôi sao???
Hối cũng đã muộn...thời gian không thể quay về nữa...
Nhưng tôi tin...tin...tin mãi...
Suốt đời này tôi vẫn sẽ yêu em...
Hãy để anh làm cái bóng bên em hết cuộc đời này nhé em...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 08-09-2008, 18:30
Rio -리오-'s Avatar
Rio -리오- Rio -리오- is offline
Moderator
 
Lover
two_wings
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 196
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Mèo tròn Emblem of Trainee Maiden of Impression 
Victory Angel Emblem of Contribution Hope Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 01-08-2007
Bài gửi: 1,890
Cấp Độ: 1142
Rep: 56931
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rio -리오- Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Rio -리오-
Giả dối...

--------------------

By Rio Takeuchi

Tặng chồng iu kishi_kun^"^

Sumary:vốn tất cả đều chỉ là giả dối...
-----------------------------------

-Anh yêu em...anh yêu em thật lòng đó...anh yêu em đến hết cả cuộc đời này...

-...

-Em sợ tình yêu chúng ta sẽ bị người đời xa lánh sao...Không sao đâu mà...anh sẽ làm cho em được hạnh phúc mãi mãi...

-...

-Anh yêu em lắm...hãy cho anh tất cả của em...

-...

-Tin anh đi...anh yêu em nhất...

-...

Nắng đẹp nhỉ?Ngày hôm đó là ngày nắng chiếu rực rỡ qua các tán cây...còn tôi là con người hạnh phúc nhất thế giới...

Tôi yêu anh...anh cũng yêu tôi...liệu còn điều gì tuyệt hơn nữa nhỉ?

Tất cả là của anh...tất cả thuộc về anh...tất cả...

--------------

-Tại...tại sao lại thế?

-...

-Tại sao anh lại nỡ làm thế với em...

-...

-Tại sao?

-Em chỉ là 1 thứ đồ chới mà thôi...

-...

-1 thứ đồ chơi tuyệt vời để anh nếm thử cảm giác của thế giới những người đồng tính...

-...

-Anh đã có bạn gái rồi...chẳng có lí do gì để anh phải đến với em...đến với 1 tình yêu không hề được 1 ai chấp nhận...

-Nhưng hồi đó anh đã nói...

-Tạm biệt...sống tốt nhé em...

Bước chân người lạnh lùng mất hút...tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trong đêm...lạnh ngắt...

Người...là vậy đây sao?Hóa ra đây mới là người...con người mà tôi hằng yêu mến...

Tiếng khóc...tiếng oán thán...những phút giây vui vẻ...những lần ân ái cùng nhau cũng đã chẳng thể cản nổi người...

Đi đi...khuất mắt đi...hãy để lại cho tôi về người là những hồi ức đẹp...những hồi ức về 1 kẻ vô tình...

Ngày hôm đó trời không hề có nắng...chỉ có tiếng mưa cứ rả rít rơi mãi không thôi...

Không có anh...hình như tâm hồn tôi đã chết...

Nhưng khi có anh...thử hỏi tôi còn đau khổ đến mức nào nữa...?

Mưa ơi khóc cùng tôi đi...và gió ơi hãy xóa hết nước mắt của tôi đi...

Xin hãy để tôi khóc 1 lần cuối...khóc cho 1 tình yêu đã rời xa...

Xin hãy nâng tôi đứng dậy...đi qua mất mát quá lớn này...

Xin hãy giúp tôi quên được anh...

-----------------------

1 năm sau...1 năm để tất cả chỉ còn là quá khứ...

Tôi đi dạo trên đường...vẫn như mọi khi thôi,và rồi tôi đã thấy...anh và cô ấy...cô người yêu của anh...

Đẹp thật nhỉ?

Khuôn mặt trắng ngần so với làn da rám nắng của tôi...

Hình dáng như 1 người mẫu so với 1 thằng nhóc ốm yếu...

Cô ấy mặc đồ đắt tiền...so với tôi chỉ là 1 thằng học sinh nghèo rớt...

Đó là mẫu người anh yêu à?Đó là mẫu người mà anh muốn cưới...

Cô ấy cũng đang ôm tay anh...cũng liếc mắt mắt đưa tình như tôi dạo trước...

Thôi...hết rồi mà...dù sao anh cũng khong còn là của tôi...nuối tiếc làm gì nữa...đi thôi...

Tôi chầm chậm lướt qua 2 người...cố gắng không ngước mắt lên nhìn anh...cố gắng...quên anh...

Dù sao anh cũng chẳng là của tôi nữa...

-Ơ...-Tiếng anh như vang sau lưng tôi

-Hả?Co chuyện gì vậy anh?-Cô người yêu thỏ thẻ ngạc nhiên

-Cậu là...-Anh kéo tay tôi xoay người lại...anh muốn gì đây...?

-À...anh nhớ rồi...-Anh vỗ tay vào nhau như vừa tìm thấy 1 trò chơi từ lâu đã lãng quên-Hắn là 1 tên pede...

-Hả?-Cô người yêu giật mình lùi ra xa tôi-Thật kinh khủng...

Anh muốn gì?Anh muốn gì đây?Anh muốn làm khổ tôi đến bao giờ nữa hả?

Chẳng lẽ bao nhiêu việc anh làm cho tôi như thế vẫn chưa đủ sao...?

Anh...tên tệ hại...

Anh...thật chả xứng làm người...

Không thể điều khiển nổi bản thân...tôi đưa tay ra...

Bốp...

Anh giương đôi mắt ngạc nhiên...

Chưa đủ nhỉ...?

Bốp...

Tôi bỏ chạy để lại 2 con người đứng như trời trồng...đây là bộ mặt thật của con người tôi hằng thương yêu sao?

Đau khổ quá...người...thật vô tình...

---------------

Vẫn nơi này...vẫn ngôi nhà này...vẫn nơi chốn quen thuộc ấy...

Anh đã nói yêu tôi nơi này...anh đã rời bỏ tôi cũng chính nơi đây...

Nơi này...anh...

Tất cả...tất cả mọi thứ về anh hiện hữu trước mắt tôi...

tất cả...1 cuốn film quay chậm...

Anh...đang cười...anh đang săn sóc...

Đó chẳng phải anh...đó không phải anh...đó chưa bao giờ là anh...

Tôi...lẽ nào đang tự lừa dối bản thân sao...?

Mà cũng phải thôi...sống trong cuộc đời hình như ai cũng mang 1 lớp mặt nạ...tấm mặt nạ vô hình...

Ai cũng chỉ muốn tốt cho chính mình...kể cả tôi...

Bởi vì hình như...tôi vẫn hằng mong anh quay về đây...mong chờ vô vọng...

Dẫu biết anh dối lừa...dẫu biết anh chỉ coi như trò chơi...

Giả dối...
--------------------
Fic nì vít theo lời kể 1 ng`^"^,đừng chửi Rio hen><
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 08-09-2008, 18:32
Rio -리오-'s Avatar
Rio -리오- Rio -리오- is offline
Moderator
 
Lover
two_wings
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 196
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Mèo tròn Emblem of Trainee Maiden of Impression 
Victory Angel Emblem of Contribution Hope Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 01-08-2007
Bài gửi: 1,890
Cấp Độ: 1142
Rep: 56931
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rio -리오- Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Rio -리오-
Bức thư tình

-----------------------------

By Rio Takeuchi

One short

Tặng mọi người nhân dịp Noel,lần này thì nó đã ra happy ending òi="=.May wá! :007:

Sumary:Noel vui vẻ^^

------------------------


Mùa đông Việt Nam không có tuyết
Mùa đông Việt Nam chỉ có mưa
Mưa rơi xuống trở thành sương trên lá
Như nước mắt ai đang khóc mỗi đêm...

1 bóng người ngồi thừ ra miên man nhìn ra phái cửa sổ...Tháng 12 sắp tới Noel rồi,ngoài trời vẫn đang mưa lác đác

-Mày nói thử cho tao nghe xem nào

-Nói gì mới được chứ...Tao chả có gì để nói cả...

-Nói dối,tao thấy mày ngày nào cũng khóc cả.Mày đang có chuyện phải không?

-Không,không cần phiền tới mày đâu,mày đi đi.

-Thằng này,tao lo cho mày vậy mà...

-Đủ rồi đấy...Đừng cố hiểu nếu mày không thể hiểu.Tao đang cần yên tĩnh,mày...

-Thằng khốn...Tao lo cho mày mà mày lại vậy đó...

Rầm...Tiếng đóng sập cửa lạnh lùng,người con trai bực tức bỏ ra khỏi căn phòng đó...

Còn lại 1 người...

Đừng đi...đừng đi...đừng đi mà...
Tao xin mày đấy...đừng đi...
Tao không muốn mày biết cảm xúc của tao trong lúc này...
Tao sợ mày sẽ xa lánh...mày sẽ coi thường tao...
Liệu mày có thể hiểu...

-Trước khi Noel tao sẽ đi Mỹ

-Thật chứ,vậy là mày không đón Noel với bọn tao à

-Tao cũng chả biết,nếu có thể thì tao nhất định sẽ đón...

-Vậy sao?

-Dù sao tao cũng có quà Noel sẵn cho mày rồi...

-Vậy sao?

-Tao đi mày có nhớ tao không?

-Tao cũng chẳng biết nữa...Có lẽ...Mà mày nói mày sẽ trở về mà...

Cười...tao cũng chỉ cần có thế là đủ...
Chỉ cần mày...nhớ đến tao như 1 người bạn...

23/12...1 ngày mưa rơi rả rích...

-Hôm nay tao đi Mỹ...

-...

-Quà Noel tao đã gửi qua đường bưu điện rồi,tao đi rồi mày sẽ nhận được...

-...

-Tao cũng không trở về Việt Nam nữa đâu...Quên tao đi...

-Tại sao?Sao mày lại...

Ngày hôm đó mưa rả rích rơi...Ly biệt rồi...

Đêm 24/12,1 căn nhà ấm cúng nhưng có 1 người trong lòng lạnh lẽo

-Con có thư này,thằng bé nhờ má đến 24/12 mới đưa cho con...

-Dạ...

Lá thư của người đó,món quà ly biệt...

...TAO YÊU MÀY...YÊU THẬT LÒNG ĐÓ...
NHƯ 1 CÔ GÁI YÊU 1 CHÀNG TRAI VẬY

Im lặng...Tao...hình như đã hiểu...

-Má ơi...con muốn...

----------------------------------------

Noel 1 năm sau,Nước Mỹ với những con đường phủ đầy tuyết trắng...

Kính koong...kính koong...kính koong...

-Ra đây...

-Chào...

-Sao...sao mày lại ở đây...sao mày biết...?

-Tao đã phải hỏi lung tung lắm mới biết được mày ở đây đó.

-Mày...

-Tao hiểu rồi...Đây là món quà đáp lễ cho quà Giáng sinh 1 năm trước...

-...

Lá thư gửi lại cho người...món quà ngày gặp lại...

...TAO CŨNG VẬY...

-Mày...

-Chúc mừng Giáng sinh

2 bóng người lao vào nhau...Mừng quá...Tuyết ngừng rơi rồi thì phải...

-Vào nhà đi...Ngoài này sắp có tuyết rơi rồi đó...

Mùa đông ở Mỹ không có mưa
Mùa đông ở Mỹ chỉ có tuyết
Tuyết rơi trắng xóa nhòa tất cả
Xóa tan...bao ưu tư hoài mong

Tuyết lại rơi rồi...nhưng đó chẳng phải là kết thúc...
Tại nơi đó...có 1 tình yêu vừa chỉ mới bắt đầu...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 08-09-2008, 18:33
Rio -리오-'s Avatar
Rio -리오- Rio -리오- is offline
Moderator
 
Lover
two_wings
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 196
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Mèo tròn Emblem of Trainee Maiden of Impression 
Victory Angel Emblem of Contribution Hope Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 01-08-2007
Bài gửi: 1,890
Cấp Độ: 1142
Rep: 56931
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rio -리오- Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Rio -리오-
Hiểu chết liền!


-------------------

One short

By Rio Takeuchi

To sis thanhtrang^"^

Sumary:Đúng thật "Hiểu chết liền"

---------------------------------

Đến lớp đối với anh đều là những cuỗi ngay vui vẻ...bởi vì anh là sao của lớp này...

Còn đối với cậu...đến lớp chỉ là nới để cậu làm 1 việc...ngắm anh...


ANh rút tập vở dưới ngăn bàn ra,1 lá thư rơi ra...nhăn nhúm,nhàu nát...nó đã ở trong đó bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Cái gì đây?

ANh ngạc nhiên xé ra xem,những dòng kí tự lạ lùng hiện ra chạy dài trên bề mặt giấy

Là sao?

-Gì vậy mày,thư tình hả?-Bọn bạn anh lao xao

-Tao cũng chả biết nữa...-Anh xoay xoay tờ giấy trên tay-Nhìn cứ như mật mã De Vince phải không bọn mày?="=

-Hay tại bé nào đó sợ bọn tao đọc được nên viết thư tình mật mã cho mày đó...

-Thôi đi!Đứa nào viết thì cũng phải viết sao cho tao đọc hiểu chứ,bọn mày hiểu không tao mặc kệ...Còn thứ này...-ANh vung vẩy tờ giấy-Hiểu chết liền!

-Không hiểu cũng không sao...Mệt quá!Đi chơi bóng rổ!

-Uhm

ANh thản nhiên vò lại bức thư ném thẳng vào thùng rác...ANh có biết anh vừa ném đi cả 1 tấm chân tình...

Có những bức thư không bao giờ tới được tay người nhận...

Cậu ôm mặt khóc thầm,phần con lại của bức thử,bản giải mã mà cậu không kịp gửi đang được vò nát trong tay...

ANh không bao giờ chú ý đến cậu...Cậu biết...
Anh không bao giờ hiểu được cậu nghĩ gì...Cậu cũng hiểu...

Cậu chỉ muốn...muốn anh biết được nỗi lòng của cậu...chẳng lẽ điều đó khó đến thế?

Bức thư đó...không đến được tay anh rồi...

Cùng lớp...cùng tổ...nhưng anh chưa bao giờ chú ý tới cậu...

ANh quá giỏi...quá nổi tiếng để có thể biết được trong lớp này có 1 dứa con trai đang thầm lặng thích anh...

Cậu bước ra cửa lớp...bức thư thứ 2 lặng lẽ rớt xuống thùng rác,mang theo tất cả nỗi lòng của cậu đang lăn lóc bên bức thư thứ nhất...

Thế là hết...

Hiểu chết liền...


ANh không hiểu...không chịu hiểu...

Ra chơi vào rồi...anh đã trờ lại lớp...ANh tỏa sáng rực rỡ...cậu mờ nhạt giữa chốn đông người...

Không xứng...

Cậu còn có cơ hội...

-Heh!-ANh đứng trước mặt cậu-Sao vậy hả?

-Ờ...tôi...-Cậu lắp bắp

-Để ý nó làm gì mày...-Bọn bạn anh kéo anh đi,cậu ngơ ngác nhìn theo

-Chờ tao tí!-ANh giựt anh khỏi đám bạn chạy lại-NÓi nhé!Hãy cố làm hết sức mình có thể đi...chưa thử sao biết thành công hay không chứ?

-Tôi...

ANh lại chạy đi(trốn tiết đóa>"< ),cậu lặng lẽ đứng nhìn theo phía sau...phải chăng cậu vẫn còn cơ hội?

Ra về...cậu chạy tới bên thùng rác...phải tím lại 2 bức thư đó...

Phải tìm...phải thấy...

NÓ đây rồi...nhàu nát...cậu vui mừng cầm lấy.Chợt có tiếng động đằng sau,cậu giật mình quay lại sững sờ...anh ở đó lúc nào vậy?Chỉ có 1 mình anh...cậu...cậu phải...cậu rụt rè đưa 2 lá thư ra...

-Đưa tao vô ích!Hiểu được chết liền!

-Tôi...

-Tao không bao giờ đọc những thứ đó đâu...

-...

Cậu sững sờ...đó mới là sự thật.ANh thản nhiên quay đầu bước đi...

-Trong lớp còn ai hả mày?-Bọn bạn anh thắc mắc-Tao nghe hình như có tiếng người nói chuyện...

-Không...-Anh bặm môi-LÀm gì có ai...lớp vằng như chùa bà đanh mà...Đó là tao tự nói với mình đó thôi...

Tiếng bước chân anh xa dần,mang theo của cậu niềm hy vọng mong manh đã đổ vỡ...

Hết thật rồi...cậu gục đầu xuống khóc...
Lớp học vắng tanh vắng ngắt...hôm nay vẫn chỉ có 1 người lặng lẽ bước về...
----------------------------
Cũng hiểu chết liền...^"^.Sorry sis nhé,em chỉ biết vít sad thui>"<
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 08-09-2008, 18:34
Rio -리오-'s Avatar
Rio -리오- Rio -리오- is offline
Moderator
 
Lover
two_wings
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 196
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Mèo tròn Emblem of Trainee Maiden of Impression 
Victory Angel Emblem of Contribution Hope Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 01-08-2007
Bài gửi: 1,890
Cấp Độ: 1142
Rep: 56931
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rio -리오- Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Rio -리오-
Vô tình


----------------------------------------------

By Rio Takeuchi

One short^"^

Sumary:

Tất cả đã không còn là gì nữa...Chỉ bởi lẽ người quá vô tình...!!

-------------------------



Trời thu lành lạnh,2 người con trai đi dưới những tán cây to,lá vàng trải dài chân họ

-Lạnh...-Người con trai thấp hơn rên rỉ

-Em khoác áo vào nhé...-Người còn lại đưa cho câu cái áo của mình

-Sao anh lại gọi em ra đây vậy?Để lần sau nói được không?-Cậu ngây thơ mở mắt nhìn anh.

-Chúng ta chia tay nhé...

-Hả?-Cậu chưa tin vào tai mình

-Anh nói chúng ta chia tay nhé,anh đã quá chán chuyện này rồi-Người con trai cúi mặt xuống đất

-Anh...anh nói dối,anh sẽ không nỡ làm thế đâu-Giọng cậu run run

-Cuộc tình này là 1 sai lầm ngay từ khi nó vừa bắt đầu-Anh ngừng lại rồi tiếp tục nói như muốn kết thúc nhanh chuyện này-Anh không muốn dấn sâu vào chuyện này nữa

-Anh là đồ tồi-Cậu nấc lên rồi quay người bỏ chạy

Gió...gío mang những gió lá vàng đem thả vào người anh...nhẹ nhàng...
Anh ngước mặt lên nhìn trời...bầu trời hôm nay sao xanh thế...



Giá như...giá như em có thể hận anh...
Xào xạc...xào xạc...

-Giá như anh có thể quên em...

Hình như anh đang khóc...những giọt nước mắt đang dần bị gió thổi bay...

-Anh xin lỗi...

Rì rào...rì rào...rì rào...Gió...
Xin lỗi ích gì,tất cả đều đã muộn màng...


Mẹ cậu đã đến van xin anh,rồi người nhà anh cũng thế...Khuyên nhủ...van xin...cầu khuẩn...
Họ đâu hiểu...họ không thể hiểu...

-Anh không muốn...không muốn-Anh quay người định chạy theo cậu nhưng chút lí trí còn sót lại đã giữ chặt chân anh.

Gió...sao người nỡ vô tình...

-Điều này tốt cho cả nó lẫn cháu.Nếu được...thì xin cháu hãy đi tìm 1 đứa con trai khác đi.

-Bác à...

-Xin cháu đấy,xin hãy tha cho nó...

Xin?Tha cho em ư?Liệu rằng anh có thể...
Cười...nụ cười điên dại...
Anh đang cắn chặt môi...Khóc à...
Gió sao cứ vô tình thế...

----------------------------------

10 năm sau...ồn ào...tấp nập...
Con người đứng lặng cùng gió thưở nào rồi cũng sắp lên xe hoa...
Anh yêu người đó chứ...bất hạnh hay hạnh phúc đây...
Này anh ơi,trong ngày vui này anh có nhớ đến 1 người,1 người con trai đã yêu anh cuồng dại...
Đừng vô tình...


-Chúc mừng anh đã lấy vợ-1 người con trai đến bắt tay anh

-Câu là ai vậy?

-Anh không nhận ra em sao?

-Không...tôi không quen cậu...

-Thật chứ...Anh nói thật lòng đấy à...

-Đúng vậy.Rốt cuộc cậu là ai?

-Vậy là tốt rồi...Chúc anh hạnh phúc nhé-1 nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt cậu

Quay lưng đi,anh bước tới đứng kế bên người chỉ ít phút nữa sẽ là vợ anh.

-Ai vậy anh?

-1 người anh không...-Anh ớ người ra-Là em à...lẽ nào...

Ngó xuống dưới,anh nháo nhác tìm hình bóng thân quen đó...
1 bàn tay giơ lên...Mỉm cười...

-Anh quên em là tốt rồi...Chúc anh hạnh phúc...

Gió 10 năm trước ào ào thổi tới...Lá vàng rơi rụng đầy chân...
Ai đó đang khóc...

-Sao em lại ở đây?Vì sao em lại khóc?

-Còn anh?Còn đám cưới?Sao anh lại ở đây?

-Anh không biết...Anh xin lỗi...

Anh giơ tay ra,1 bóng người lao vào lòng anh...Hình bóng quen thuộc,hơi thở mà 10 năm rồi anh mới gặp lại...
Nhớ ra chưa...con người anh yêu thương nhất...người anh có thể hi sinh chính bản thân mình...
Nóng hổi...ấm áp...cậu đang đứng trước mặt anh...

-Anh xin lỗi...

-Vì sao?Em mới là người cần xin lỗi.Sao ngày hôm đó anh không nói sự thật...

-Anh nghĩ rằng chuyện đó sẽ tốt cho em

-Ngốc.Buông em ra...

-Không đâu,anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa...

Cười...Gió đang thổi...Có 2 con người đang nhìn nhau mỉm cười...

-Em phải đi rồi...tạm biệt anh...

Gặp lại rồi...Những chiếc lá,những ngọn gió 10 năm về truớc...
Tai nơi này họ đã chia tay...Vô tình quá...
10 năm sau...gặp lại rồi...Anh đã gặp lại được người thương...
Trời đẹp thật...

-Tại sao chứ?Tại sao...

Vẫn ai đó đang khóc...
Anh nằm dài trên đám lá vàng mục...Chiếc điện thoại lăn lóc bên cạnh...

-Ta xin lỗi cháu...Nó chết rồi...Đáng lẽ ta phải cho cháu gặp mặt nó giây phút cuối...

Gió...vẫn cứ thổi...

-Vẫn như 10 năm về trước,em lại bỏ anh 1 lần nữa...

-...

-Hay chính anh đã tự rời bỏ giấc mơ đẹp nhất đời mình...

-...

Vì sao thời gian lại quá vô tình...
Sao không cho anh được gặp lại em nhỉ?
Chỉ 1 lần...1 lần cuối thôi...Cầu xin người đấy...

-Tạm biệt anh...Chúc anh hạnh phúc...

Ào...gió và lá đang phủ đầy trên cơ thể người nào đó...
Khóc đi...nếu có thể vơi bớt nỗi đau..
Vô tình...

----------------------------
Khó hỉu quá,đến mình còn thấy khó hỉu nữa là...T"T
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 22:00.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.