![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
|
#82
|
||||||||
|
||||||||
|
Lịch sử thì không có tuyệt đối đúng, đâu có ai kiểm chứng được...
|
|
#83
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Tiền của vua dùng chính là tiền của dân. Dùng tiền của dân mua lại những thứ của dân thì làm sao gọi là kích thích sản xuất phát triển. Giống như 1 vở hài kịch mình xem: Hai ông anh em cột chèo cùng đi bán rượu. Ông anh đưa 1 đồng mua 1 bát rượu của người em. Ông em đưa lại 1 đồng mua bát rượu của người anh. Cứ thế, cho đến khi cả hai "bán" hết rượu mà tiền thu được chỉ có 1 đồng của ông anh. Như vậy sao gọi là phát triển mua bán?! |
|
#84
|
||||||||
|
||||||||
|
Tác phẩm Trung Quốc ai cũng thuộc nằm lòng cốt truyện =.= Tới bao giờ Việt Nam mới có 1 La Quán Trung tài năng vậy đây.
Nói về cái Tam Quốc này cũng là do dựa vào sử sách mà viết nên chứ không phải 100% là sử kí, nhưng đa số mọi người đã khắc sâu hình ảnh những anh hùng Tam quốc đúng y như truyện, mà sự thật thì luôn luôn phũ phàng..Ngày xưa xem phim cũng hâm mộ Khổng Minh lắm, haizzz...
|
|
#85
|
||||||||
|
||||||||
|
có lẽ gia cát lượng ngày xưa tài thật,nhưng tác phẩm lại phóng đại ,thần thánh hóa lên rồi.như vụ điều khiển,làm đổi hướng gió ấy.
chỉ có thể là khổng minh biết xem thiên văn,dự đaón đc thời tiết,xong giả vờ thần thánh thế thôi đang đọc hỏa phụng liêu nguyên.chu du tài thật đấy.truyện tam quốc vì muốn nâng khổng minh lên mà hạ thấp chu du quá |
|
#86
|
||||||||
|
||||||||
|
chưa đọc hết bài viết của chủ topic (vì dài quá, đau mắt @@)
theo mình thì, quán triệt đầu tiên lượng không phải thánh, ông cũng là người. tỉ như tích tam cố thảo lư, ai cũng thuộc, đánh giá lưu bị biết trọng kẻ sĩ v.v và v.v. Nhưng theo một cuốn về gia cát lượng (đã bay bìa ==) của mình, tác giả phân tích hết gần bốn trăm trang, phỏng đoán lượng đã làm những gì để chỉ ở lều tranh mà nổi danh thiên hạ, và cũng phân tích cả vì sao hai lần đầu lượng không xuất hiện,... rất nhiều, nhưng chung qui mình chỉ muốn nói: lượng không phải thánh, ông trở nên thần bí và được coi là biểu tượng trí tuệ trung hoa dĩ nhiên bởi tài năng thực và cũng bởi lượng rất biết cách "đánh bóng" bản thân. về việc lượng thờ ngu chúa, điều này một người bạn của mình rất hay bình luận và mình thấy khá hợp lí. trước khi bị chết, trối lại là con ta đáng phò hãy phò, không thì hãy tự mình làm chủ thiên hạ. Nghe qua có vẻ bị là người trọng kẻ sĩ, nhưng đoạn này đã lộ rõ bộ mặt "ném con mua lòng tướng" của bị. Nếu muốn thực trao lại quyền lực cho lượng, thì bị có thể bí mật viết di chúc, bí mật trao một thứ gì đó làm tim cho lượng. Đằng này, trước mặt bao nhiêu người, bị nói như thế, chẳng nhẽ lượng lại nói đa tạ chúa công v.v Như vậy dù đúng dù sai, sẽ khoác cái danh mưu đồ soán nghịch. nữa là, lượng dù là mưu thần bậc nhất của bị, nhưng lượng cũng không hẳn có được tín nhiệm tuyệt đối từ tướng sĩ của bị. trương phi đã nói với bị "sao không về với nước của huynh đi" (đại ý thế). Nên việc tướng sĩ (ví dụ như quan công là người kiêu ngạo) cố ý không làm theo dặn dò của lượng không phải chuyện lạ. Vả chăng, bị từ khi làm vua thục cũng trở nên kiêu ngạo, nếu không nhờ có thạch trận của lượng thì chết bỏ xác từ lần đánh ngô rồi (về điểm này mình thấy giống lưu bang, không vời hàn tín mà tự mình mang quân đi đánh, cuối cùng thua thê thảm (lí do vì sao lưu bang làm vậy, mình thấy thu giang nguyễn duy cần phân tích rất hay)). lịch sử còn lưu lại chỉ là vài dòng chữ, nhưng sự thực đã xảy ra những gì, những tình tiết nhỏ nhặt chẳng hạn, không ai chép lại nhưng có thể nó đã chi phối đại cục, chúng ta không thể bỏ qua yếu tố này mà đánh giá chung chung được. thật sự muốn com một bài chất lượng, nhưng tình trạng ngoài tiệm net có lẽ không ổn lắm == mình muốn nói điều cuối là chủ topic có lẽ không nên để tiêu đề "sự thật về gia cát lượng". Sự thật thế nào ai có mắt nhìn về ngàn năm trước mà biết được? Tất cả những gì mình biết với nhau giờ là nhờ ghi chép chưa chắc đã là nguyên bản truyền lại thôi. Đánh giá về gia cát lượng cũng chỉ là phỏng đoán và suy luận của đời sau, để chữ "sự thật", giống như là "vạch trần" thứ gì đó vậy. Theo ý mình, đề "một góc nhìn", "một khám phá"... sẽ đúng hơn chăng? |
|
#87
|
||||||||
|
||||||||
|
chuyện lâu rồi h đào bới nữa thiệt là
|
|
#88
|
||||||||
|
||||||||
|
Trương Phi ấy thế mà hay hơn Quan Vũ các bạn nhỉ ? Còn Tử Long thì là đỉnh của đỉnh rồi !
|
|
#89
|
||||||||
|
||||||||
|
mệt mỏi khi phải đọc những bài ntn . đọc mà thấy nản vs mấy ông bình luận trên này . toàn đọc TQDN rồi ra chém nhau . haizzz ...
nhưng thôi thì đang rảnh , góp dzui vậy . trước khi phân tích chi tiết , t muốn nói 1 điều . các bạn chỉ dựa vào "Tam quốc diễn nghĩa" (dã sử , đã đc chế biến) thì các bạn nói lên chẳng ai tin đc . nếu bạn nào giỏi tiếng Trung thì tốt nhất nên đọc bản "Tam quốc chí" - Trần Thọ vs "Tam quốc chí chú" - Bùi Tùng Chi để hiểu thêm . Trích:
ko thể phủ nhận lỗi mất cảnh giác (theo TQDN thì đắp các gò đất để truyền tin cứu bằng lửa) và sai lầm khi chỉ để khoảng 5 vạn quân (tài liệu t đọc được khoảng 3 vạn) chỉ đủ giữ Kinh Châu , nhưng nếu nói GCL nhìn nhầm ng thì sai hoàn toàn . nhìn lại trong Thục , tướng nào có khả năng độc lập tác chiến tốt nhất ??? 3 ứng viên được đưa ra là Ngụy Diên , Triệu Tử Long vs Quan Vũ . trong số này , QV là đc nhất do dày dạn kinh nghiệm (choảng nhau nhiều) . ND vs TTL là cần thiết , vì đưa quân vào Thục cần tướng giỏi + đề phòng các tướng lĩnh theo tập đoàn Thục cũ nổi lên chiến đấu . đấy là chưa nói đến việc bình định Hán Trung . Trích:
liên Ngô chống Tào là sách lược , nhưng phải hiểu nếu ko có Kinh Châu thì con đường giáp công thứ 2 cũng vứt đi (theo kế của GCL thì 3 mũi giáp công , lần lượt là từ Hán Trung , Kinh Châu và Hợp Phì . trong TQDN chỉ đề cập đến 2 đường đầu tiên mà bỏ qua đường thứ 3) . cái được-mất của chiến dịch này thật sự rất lớn : - nếu được , Thục sẽ ở thế trên cơ so vs Ngô . vì vậy dễ áp đặt cánh thứ 3 từ Hợp Phì đánh lên . mặt khác cánh thứ 2 cũng được hồi sinh . - nếu mất thì thảm thôi rồi (đã chứng minh) . GCL tuy ra mặt cản nhưng thâm tâm (theo t nghĩ) cũng muốn liều vs chiến dịch này . xem như canh bạc đi . Trích:
vấn đề tiếp theo là tiếp tế lương thực . ko phải trong vài tuần toàn bộ cánh quân của GCL có thể đến ngay được dưới chân Trường An . lúc ấy đói nhăn răng ra thì ... giả sử chiếm đc Tây Trường An , thì vs 5k quân có trụ đc khi các thành lân cận đưa quân tới ứng cứu ??? nói chung đây là canh bạc rất liều lĩnh , cửa thua là rất lớn . t muốn nói thêm chút xíu là Ngụy Diên đc đưa lên làm tướng tiên phong . các bạn có hiểu tướng tiên phong thời xưa là ntn ko ??? là đánh mở đường , nếu bị địch áp đảo thì thảm thôi rồi . vì vậy , tướng tiên phong phải có kinh nghiệm thực chiến , khả năng độc lập tác chiến cao , và nếu đúng như TQDN nói GCL chỉ đạo tiến binh theo hướng nào thì tướng tiên phong phải đánh theo hướng đó . nói lên như vậy để thấy , dù muốn dù ko , GCL cũng vẫn có chỉ số tín nhiệm cao ở ND . Trích:
Trích:
Trích:
nhưng tại sao lại phải chuyển lên Hán Trung ??? thời đấy chưa có internet vs đt đâu , ko có chuyện tin tức đến và đi nhanh được như bi h . ở đây bác Trung chém thành bão . sự thật là toàn bộ các vấn đề liên quan đến kinh tế , chính trị , xã hội đều do Lưu Thiện và các quan lại tự hoạt động . chỉ có vấn đề đối ngoại vs Đông Ngô và các vấn đề quân sự (nếu có) mới đc chuyển lên Hán Trung lấy ý kiến tham khảo . thử nhìn lại , nếu Lưu Thiện là vua bất tài vô dụng , chỉ biết ăn chơi , hoang dâm vô độ thì chắc chắn làm gì có chuyện lương thực cung ứng cho quân viễn chinh đều đặn như vậy . và nếu đúng như là bất tài vô dụng thì t chắc chắn sẽ có vài vị tướng nổi binh chiếm Ích Châu , đưa quân lên Hán Trung , phong tỏa toàn bộ đường về của GCL . lúc ấy chẳng ai cứu nổi GCL đâu . thậm chí đến tận sau này , khi Tưởng Uyển (tiếp là Phí Vĩ , Đổng Thừa ... ko nhớ cụ thể và theo lần lượt nhưng hầu hết theo phe GCL) lên làm thừa tướng , ông ấy cũng theo bước GCL lên Hán Trung tuyển quân , thì Lưu Thiện cũng vẫn tự mình quản lý việc triều chính . tính ra , từ lúc Lưu Thiện lên ngôi vua đến lúc hàng Ngụy cũng hơn 40 năm . trong 40 năm ấy , tài liệu của Trần Thọ và Bùi Tùng Chi đều ko thấy nhắc đến dân oán thán (theo những j t đọc đc) thì có thể nói đây là ông vua tốt , biết cách trị nước , tiếc là sinh nhầm thời . nói cách khác , ông ấy là vị vua của thời bình chứ ko phải thời loạn ! lạm bàn về quyết sách "liên Ngô chống Tào" , t cho rằng đây là sách lược chỉ mang tính chất cầm chừng , và thành công là rất khó . ng ta thường nói "trai cò cắn nhau , ngư ông đắc lợi" . nếu Thục - Ngụy đánh nhau thì dĩ nhiên bên đc lợi nhất là Ngô . có thể thấy , nếu Ngô án binh bất động , thì khi 1 trong 2 nước kia lâm nguy , Ngô sẽ xua quân hôi của . khi GCL tiến đánh Trung Nguyên , nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi lo bị Ngô đánh chiếm . do vậy , rất khó tập trung quân cho việc đánh Ngụy (để quân đề phòng Ngô) . nói cách khác , quyết sách này rơi vào thế "kìm - bị kìm" . ko nước nào hơn nước nào . đến đây nhớ lại câu nói của GCL , đại ý khi thời cơ đến thì xua quân tiến đánh . thời cơ ở đây theo t hiểu là khi 1 hoặc cả 2 nước kia suy yếu mới có thể tiến đánh đc ... lạm bàn , ko dám lên mặt . nếu có đào mộ mong mod nhẹ tay !!!
|
|
#90
|
||||||||
|
||||||||
|
Lịch sử Trung Quốc đồ sộ thế thì khác gì mò kim đáy bể. Mà con người ai chẳng có lúc này lúc nọ.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|