oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Các Manga Anime FC Khác > Ecchi Fans-Club > Gatling Academy

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 21-06-2012, 02:48
LORD OF DARKNESS's Avatar
LORD OF DARKNESS LORD OF DARKNESS is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Pantsu danh tiếng Voice of Passion Pantsu danh tiếng Green Bra 
Red Bra Red Bra Red Bra 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 08-05-2011
Bài gửi: 828
Cấp Độ: 46
Rep: 2232
LORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond repute

181w
Char: Samuto Blackheart , mọi người trong buổi lễ tốt nghiệp
Winter 2 Scarlet Era 38 buổi lễ tốt nghiệp
Hội trường



Bỏ qua suy nghĩ của mình, Samuto tập trung vào những gì đang xảy ra trên bục hội trường. Mọi thứ đang rất buồn. Không một ai cảm thấy được sự ra đi của họ là một mất mát lớn với trường hay sao? Có thể trường đã từng bao nhiêu lần tốt nghiệp nhưng lần này có thể sẽ là lần tốt nghiệp buồn nhất. Đối với Samuto thì sẽ là như vậy.

"Nhìn đi Maria cũng ra đi. Val nếu cậu ấy trở lại cậu ấy sẽ thế nào"

Samuto đang cố nén những gì trong lòng mình. Tất những ai thân thuộc với cậu đều đang rời bỏ Gatling. Họ sẽ quay lại không? Họ sẽ nhớ nơi này chứ? Mọi điều có thể xảy ra nhưng trước mắt là họ đang tốt nghiệp.

Dàn nhạc bắt đầu tấu lên bản nhạc trang trọng.



Giữa sân trường dưới ánh nắng lập lòe. Một cây con đang mọc lên....

Nó lớn lên...

Lớn nữa...

Và trở nên cằn cỗi...

Cây ước nguyện mọc giữa sân trường của Gatling Academy.
__________________

thay đổi nội dung bởi: Augustus, 02-08-2012 lúc 18:43
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 21-06-2012, 14:27
Sayornara's Avatar
Sayornara Sayornara is offline
Are we able to meet again, T?
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tako Luka★Tuna Fever Bích vân Bích vân God Angel 
Emblem of Trainee Kaze no fukiya (Dart of Wind) Nắng nhạt Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 09-08-2011
Bài gửi: 691
Cấp Độ: 1057
Rep: 52774
Sayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond repute
Sayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond repute

259w
[margin=710]Char: Samuto Blackheart , Sayou Kyonara .
Winter 2 Scarlet Era 38 buổi lễ tốt nghiệp
Hội trường

Cô bé tóc vàng trở lại từ chuyến thăm London tháng rồi.

.
Trường đang tổ chức lễ tốt nghiệp sao?
Thoáng, những gương mặt ưu tư chung quanh làm cô lo lắng.
Tốt nghiệp
Tức là những học sinh mới được nhận vào
Là những senpai cũ sẽ chia tay nơi này...

Cô bé im lặng, tay níu chặt chiếc váy xanh lơ kiểu Alice của mình.
Cô bé yêu tất cả mọi người nơi đây, kể cả những senpai chưa từng biết mặt. Chút gì đó tiếc nuối, bâng khuâng. Tóc cô bé dài hơn một tí, gắn bó với Học viện được một thời gian rồi ha? Thời gian rất ngắn, quá ngắn nhưng đáng nhớ biết bao nhiêu...
Nếu chưa từng đến được Học viện, mãi mãi cô chẳng thoát khỏi những ám ảnh quá khứ, chưa từng có những người bạn để yêu thương. Vì vậy, cô quyết định đi nói chuyện với mọi người một chút.

.
"Cái gì kia...?" - Cô bé nhìn cái cây con rung rinh trong ánh nắng nhạt, nắng mà cũng buồn bã chán nản.
"Cây ước nguyện đó." - Samuto nói.
Cái cây lớn lên một cách nhanh chóng, đối với những con người còn đang bâng khuâng, nó lớn càng nhanh.
" Thiệt là lạ..." - Sayou không dứt mắt để nhìn người bên cạnh một cái - "Ước dưới cái cây này hả? Nó có thành hiện thực không?"

Samuto cười mỉm. Phải, ước với cái cây hả, như trở về thời thơ ấu vậy...
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 22-06-2012, 16:00
LORD OF DARKNESS's Avatar
LORD OF DARKNESS LORD OF DARKNESS is offline
Bishop
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Pantsu danh tiếng Voice of Passion Pantsu danh tiếng Green Bra 
Red Bra Red Bra Red Bra 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 08-05-2011
Bài gửi: 828
Cấp Độ: 46
Rep: 2232
LORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond reputeLORD OF DARKNESS has a reputation beyond repute

120w
Char: Samuto Blackheart , Sayou Kyonara .
Winter 2 Scarlet Era 38 buổi lễ tốt nghiệp
Hội trường



Sayou đã đi từ về London từ đầu mùa thu, giờ lại xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp. Cô đã trở lại trường vào đúng dịp trường đang bị đánh mất đi niềm vui.

- Nếu mình có niềm tin thì chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật. Lâu lắm rồi mới thấy lại Sayou chan đấy.

- Dạ em mới vừa thăm nhà từ London về thưa senpai.

Samuto cười một cái rồi nói tiếp

- Thế có chuyện gì không ? Sao trong cậu buồn vậy.

- Đâu có gì đâu senpai.

- Vậy vì sự quay lại của cậu sao chúng ta không vào nhà ăn nhỉ. Mà sáng giờ cậu ăn gì chưa?

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 23-06-2012, 10:21
Sayornara's Avatar
Sayornara Sayornara is offline
Are we able to meet again, T?
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tako Luka★Tuna Fever Bích vân Bích vân God Angel 
Emblem of Trainee Kaze no fukiya (Dart of Wind) Nắng nhạt Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 9
Tham gia ngày: 09-08-2011
Bài gửi: 691
Cấp Độ: 1057
Rep: 52774
Sayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond repute
Sayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond reputeSayornara has a reputation beyond repute

128w

Char: Samuto Blackheart , Sayou Kyonara .
Winter 2 Scarlet Era 38 buổi lễ tốt nghiệp
Hội trường[/b]
[margin=7000]

Char:
Winter 2 Scarlet Era 38 buổi lễ tốt nghiệp
Hội trường.


"Vậy vì sự quay lại của cậu sao chúng ta không vào nhà ăn nhỉ. Mà sáng giờ cậu ăn gì chưa?" - Samuto hỏi một cách ân cần.

Lần đầu tiên Sayou nói chuyện với senpai Samuto, so với một người lớn hơn, senpai có vẻ thân thiện và dễ mến hơn cô nghĩ.

"Thế nào? Cậu đi chứ?"

Senpai nhắc lại, kéo cô bé khỏi sự suy nghĩ miên man.

"À, vâng, vâng, mà, senpai không cần gọi em là 'cậu' đâu, senpai lớn hơn mà."

Cậu nhún vai, lướt mắt khỏi cây ước nguyện đã đến hồi cằn cỗi, dẫn đường đến phòng ăn trước. Cô gái bé nhỏ ậm ừ, ngước nhìn cái thân cây già nua, vẩn vơ, rồi cũng chạy theo Samuto.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 10-08-2012, 18:47
Alvis Deluster's Avatar
Alvis Deluster Alvis Deluster is offline
 
Tham gia ngày: 06-04-2012
Bài gửi: 502
Cấp Độ: 10
Rep: 406
Alvis Deluster VnSharing tự hào về bạn!Alvis Deluster VnSharing tự hào về bạn!

853w

Nhân vật: Henrietta - Silver Edwards - Nehan Prajna - và tất cả các giáo viên, học sinh tham gia trong buổi lễ khai giảng.

Spring 2 - Scarlet Era 39
4:00 chiều
Hội trường





Tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp khán phòng của hội trường lớn khi hàng trăm học viên quy tu về đây để dự lễ khai giảng niên học mới của khóa 13-1. Chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này, trần nhà đã được thay mới bằng một phông màn rộng hiển thị cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ từ hàng chục chiếc máy điều hòa gắn phía sau. Bục phát biểu cũng đã được đánh bóng sáng trưng. Không biết là hội học sinh đã huy động được bao nhiêu slave để đi tu sửa lại hội trường nhưng nhìn chung kết quả có vẻ khá hứa hẹn. Lúc này trên hàng ghế giáo viên, hiệu trưởng Henrietta ngồi ngay ở vị trí trung tâm, ngay sát bên cạnh là vị hiệu phó trẻ - nhưng không tự nhận mình có nhiều tài năng - Silver Edwards. Dãy ghế ngồi ngay phía tay trái của cô là tất cả các giáo viên cũ và mới của học viện. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu được 2 thành viên của Hội học sinh và Ban kỷ luật là Nehan Prajna và Laurence Lavile. Nhưng trong khi Prajna khá tất bật chuẩn bị cho bài diễn văn sắp tới của cô Henrietta thì ngược lại, Laurence trông có vẻ thờ ơ nhàn rỗi, liên tuc che tay ngáp dài và đưa mắt về phía cái đồng hồ lớn treo ở trung tâm đang nhích dần cây kim giờ đến con số 4.

Phía dưới hội trường lúc bấy giờ đã chật ních học viên. Các học viên mới trao đổi cùng những người bạn mới quen của mình cái nhìn thích thú và xì xầm chỉ trỏ về phía bục. Nhưng nguồn phát ra tiếng động lớn nhất vẫn là đám học viên cũ. Vì nguyên do gì thì chắc chỉ có những người khóa trước biết được. Về phía các cô gái, hiệu trưởng biến thái Flavius đã bị đá đít chắc chắn là một tin mừng vì từ nay học không cần phải ngó chừng xem có ai núp lùm địa @ss hay pantsu của mình nữa. Đặc biệt là phải cực kì cẩn thận với skill Voice of the Emperor của lão, nhỡ đâu bất cẩn mà dính phải thì tệ nhất cũng lắc mông loạn xạ hay mặc vest ôm cây múa cột. Một tin mừng nữa khiến đám học viên khóa cũ hú hét tưng bừng như đười ươi là do hung thần Nirvana đã quyết định rời trường, điều này đồng nghĩa với việc bọn chúng không còn chịu mấy cơn thịnh nộ vu vơ mà hậu quả bao giờ cũng là vài cái xương sườn ra đi không từ biệt. Tuy có hơn buồn một tí là hội trưởng Minerva cũng đã tốt nghiệp nhưng thôi kệ, vui nhiều hơn buồn mà~

*cộp cộp*

Tiếng thử loa vang lên báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu. Cô Henrietta chậm rãi tiến lên bục phát biểu, chỉnh lại chiếc micro cho ngay ngắn rồi mới cất giọng du dương như chim hót.

- Chào mừng tất cả các em đến với học viện Gatling!

Một số học viên tinh nghịch khẽ huých nhau ở phía dưới: "Lại bài cũ của cô ấy rồi"

- Tôi là Henrietta hiệu trưởng của học viện. Chân thành cám ơn các em đã có mặt trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay!

-"biết ngay mà"

Vẫn không để ý, Henrietta vẫn nhẹ nhàng tiếp tục:

- Học viện Gatiling là nơi đào tạo những con người có khả năng phi thường. năng lực mà các em đang mang trong mình là một món quà. Và việc sử dụng nó sao cho hữu ích và đúng đắn cũng là một điều vô cùng quan trọng. Tại đây các em sẽ được học cách sử dụng năng lực của mình, khống chế và điều khiển nó để sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có thể tự hòa nhập vào thế giới bên ngoài....Hoặc muốn mặc đồ bó để cứu thế giới cũng được...

Tiếng cười rộ lên từ dưới khán phòng, đám học viên cũ cũng không biết rằng cô Henrietta cũng biết nói đùa. Chờ một lát cho tiếng cười lắng xuống, vị hiệu trưởng mới nhẹ nhàng tiếp tục.

- Học kỳ mới sẽ bắt đầu ngay vào ngày mai với môn kiểm sóat năng lực! Cô hiệu phó Silver và cô Yue sẽ đảm nhiệm lớp này. Hãy nhớ đi học đúng giờ và đừng gây sự với những bạn khác. Một lần nữa chào mừng các em đến với học viện Gatling!

Tiếng vỗ tay vang lên và cô hiệu trưởng nhỏ nhắn từ từ lùi khỏi bục phát biểu.

Vậy là cuộc sống mới của bạn tại học viện Gatling đã chính thức bắt đầu. Từ đây, bạn sẽ trải nghệm những điều thú vị cũng như kết bạn với nhiều người khác. Thời gian vẫn còn dài vì thế hãy cứ từ từ mà hưởng thụ nhé~
__________________
.

SP: Overload

SP: Infinitive

thay đổi nội dung bởi: Alvis Deluster, 10-08-2012 lúc 18:48
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 10-08-2012, 22:53
Alvis Deluster's Avatar
Alvis Deluster Alvis Deluster is offline
 
Tham gia ngày: 06-04-2012
Bài gửi: 502
Cấp Độ: 10
Rep: 406
Alvis Deluster VnSharing tự hào về bạn!Alvis Deluster VnSharing tự hào về bạn!

Nhân vật: Alvis Deluster || Elizabeth Grinaldi || và tất cả các học viên khác trong hội trường.
Spring 2 - Scarlet Era 39
4:00 chiều
Hội trường




Alvis kiễng chân nhìn qua biển đầu người để xem cho rõ. dựa vào bài phát biểu của cô Henrietta thì bắt đầu ngày mai bọn nó sẽ lên lớp. Hy vọng sẽ khá khẩm hơn năm ngoái chỉ ngồi không xơi nước hoặc vật vờ khắp ký túc xá.

- không biết Lissa-chan và Yuki-chan đứng ở đâu nhỉ?

Nó thì thầm, loi nhoi khắp xung quanh trong nỗ lực tìm kiếm 2 cô bé đàn em. Mải ngó nghiêng khắp nơi, Alvis không để ý đến một cô bé tóc vàng được cặp lên ngay ngắn đang đứng ngay bên cạnh. kết quả là giẫm nguyên bàn chân của nó lên chân cô bé.

- Ui da!!

- Xin lỗi, xin lỗi!! - Alvis rối rít nói - Bạn có sao không?

thay đổi nội dung bởi: Alvis Deluster, 10-08-2012 lúc 22:58
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 10-08-2012, 23:30
sara_ichihara's Avatar
sara_ichihara sara_ichihara is offline
 
Lover
Kyoji Yuan
Ru-chan
Qua một thời gian có rất nhiều thứ đã thay đổi, bé được sinh ra trong hoàn cảnh như thế. Một bé thỏ đáng yêu sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn.
SP: 105
Phòng trưng bày huy hiệu
Cấp 1 : Star of Ocean Pink iPod tan Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Cấp 2: Dori Dango 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 08-10-2011
Bài gửi: 2,166
Cấp Độ: 41
Rep: 1834
sara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới sara_ichihara
Nhân vật: Alvis Deluster || Elizabeth Grinaldi || và tất cả các học viên khác trong hội trường.
Spring 2 - Scarlet Era 39
4:00 chiều
Hội trường


Tiếp theo post này

Elise ôm con búp bê đứng nhấp nhỏm xem xét mọi việc diễn ra trong học viện. Vừa nghe những gì đang nói trên kia, mắt cô vừa đảo khắp phòng tìm kiếm.

- Winky đã tới nơi chưa nhỉ??- Cô đứng nhấp nhổm tìm người bạn mới quen nhưng không thấy. Đang lúc ngơ ngơ ngác ngác quay dọc ngang tìm người thì tự nhiên có ai đó dẫm vào chân cô một cái đau điếng.- Ui da!- Elise khẽ xuýt xoa.

- Xin lỗi, xin lỗi!! - Người kia lên tiếng xin lỗi, rối rít hỏi cô - Bạn có sao không?

- Không sao đâu!- Cô cúi xuống phủi bụi chi chiếc giày búp bê vừa bị dẫm lên rồi ngước lên nhìn người đối diện. Đó là một chàng trai có mái tóc màu xanh lá và đôi mắt màu nâu. Hình như cậu ta đang tìm ai đó thì phải, tại trước lúc đó cô có nghe tiếng thì thầm gì đó mà.- Bạn đang tìm người à?- Cô nhóc tóc vàng tò mò lên tiếng hỏi.

-
__________________

Chào mng đến vi hc vin Gatling

Vọng Nguyệt Cư -Thùy vị nguyệt vô tình?

Nói ta phụ ngươi...nhưng ngươi đã từng bao giờ
...thật sự yêu thương ta?


[KHR fanfic] Mây mù
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 11-08-2012, 00:17
Alvis Deluster's Avatar
Alvis Deluster Alvis Deluster is offline
 
Tham gia ngày: 06-04-2012
Bài gửi: 502
Cấp Độ: 10
Rep: 406
Alvis Deluster VnSharing tự hào về bạn!Alvis Deluster VnSharing tự hào về bạn!

401w

Nhân vật: Alvis Deluster || Elizabeth Grinaldi || Yuki Nakano || Vasilisa Dragonmir
Spring 2 - Scarlet Era 39
4:00 chiều
Hội trường --> sân trường


Tiếp theo post này

- À ờ...đúng vậy.

Alvis gãi đầu. Lúc này nó mới chú ý đến con búp bê nhỏ mà cô gái đang cầm trên tay. Từ nhỏ nhó đã sợ lũ búp bê vô cảm cứ thích ngó chằm chằm vào người khác. Nếu lỡ nửa đêm mà nhìn thấy thì chỉ có nước khóc thét. Bởi thế nó hạn chế nhìn vào cánh tay của cô bạn đối diện càng ít càng tốt.

- Mình đang tìm 2 cô bé khóa dưới. - Alvis lấp liếm - Trông bạn cũng lạ quá, chắc bạn là thành viên khóa mới đúng không?

- Ừm, đúng vậy - Cô gái tóc vàng trả lời.

- Mình là Alvis Deluster, học viên khóa 12-2. Rất vui được làm quen với bạn! - Alvis nói và chìa một tay ra.

Đúng lúc này dòng người cũng đã bắt đầu đổ xô ra cổng chính sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc. Alvis và cô bạn mới quen cũng bị đùn đẩy theo đám đông ra đến tận sân trường, lúc này đã về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ nhạt dần hiện phía chân trời.

- Alvis-san!

Tiếng gọi lanh lảnh của Yuki vong qua đám đông đã thưa bớt. Cô bé đang đứng cùng với Lissa ở dưới một tán cây ngay gần đó.

- Ai đi cùng anh vậy, Alvis-kun? - Lissa hỏi khi thấy cô gái tóc vàng lạ mặt đi theo sau Alvis.

- À đây là...là... - Alvis phát cà lăm. Khi nãy nó quên hỏi tên cô bé mới chết chứ.

- Mình là Elizabeth, học viên khóa mới. Nhưng các bạn có thể gọi mình là Elsie

Cô gái lên tiếng vớt vát cho Alvis lúc này vẫn đang đứng cà lăm tại chỗ.

- Rất vui được gặp bạn, mình là Yuki Nakano

- Còn mình là Vasilisa, nhưng gọi mình là Lissa được rồi.

Ọt ọt~

Alvis chống chế khi cả 6 con mắt quay sang nhìn mình truy tìm cái tiếng động vừa phát ra.

- Từ trưa tới giờ anh chưa ăn gì, được chứ = v =) chúng ta đi ăn thôi. Nghe nói căn-tin hôm nay có bạch tuộc viên và kem sô cô la tráng miệng

Yuki trả lời ngay tắp lự:

- Vậy thì đi ngay thôi!

- Elsie đi cùng bọn mình không? - Lissa cười thân thiện.

thay đổi nội dung bởi: Alvis Deluster, 11-08-2012 lúc 00:19
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #39  
Old 11-08-2012, 00:45
sara_ichihara's Avatar
sara_ichihara sara_ichihara is offline
 
Lover
Kyoji Yuan
Ru-chan
Qua một thời gian có rất nhiều thứ đã thay đổi, bé được sinh ra trong hoàn cảnh như thế. Một bé thỏ đáng yêu sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn.
SP: 105
Phòng trưng bày huy hiệu
Cấp 1 : Star of Ocean Pink iPod tan Ngũ kì thư Ngũ kì thư 
Cấp 2: Dori Dango 
Tổng số huy hiệu: 5
Tham gia ngày: 08-10-2011
Bài gửi: 2,166
Cấp Độ: 41
Rep: 1834
sara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond reputesara_ichihara has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới sara_ichihara
324wc

Nhân vật: Alvis Deluster || Elizabeth Grinaldi || Yuki Nakano || Vasilisa Dragonmir
Spring 2 - Scarlet Era 39
4:00 chiều
Hội trường --> sân trường


Tiếp theo post này


- Elsie đi cùng bọn mình không? - Cô bạn tên Lissa cười thân thiện hỏi cô. Elise đứng thần ra suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Từ sáng tới giờ cô cũng chưa ăn gì mà. May là cái bụng cô nó chưa lên tiếng biểu tình như cậu bạn kia thôi.- Mình là người mới đâm có gì không phải mong các bạn giúp đỡ!- Nói đoạn Elise mỉm cười nhìn 3 người kia. Họ đều là học sinh khóa trên cô, chắc là cũng có kinh nghiệm và thông thuộc địa hình nơi đây hơn cô.

- Elise, bạn bao nhiêu tuổi vậy?- Lissa lại tiếp tục lên tiếng hỏi cô khi họ bước ra khỏi hội trường.

- Mình 15 tuổi! Các bạn đến đây học lâu chưa? Các bạn bao nhiêu tuổi vậy?- Cô quay ra khỏi 3 người kia. Họ trông người nào hình như cũng lớn hơn cô vài tuổi, chỉ có cô bạn tóc xanh kia hình như là bằng tuổi cô.

- Mình 19- Lissa nhanh nhẹn trả lời.

- Mình năm nay 21 tuổi!- Cậu tóc xanh lên tiếng.

- À, mình 15 tuổi!- Cô bạn tên Yuki mỉm cười. Vậy là cô đoán đúng rồi. Cô mỉm cười thật tươi nhìn mấy người họ. Chợt Elise đơ người ra trong giây lát. Trong đám học sinh mới đang đi ra khỏi hội trường, cô hoàn toàn bị thu hút ánh nhìn vào một người có mái tóc màu xanh lá. Giống quá.....Elise cứ đơ người quan sát một lúc và mãi mới sực tỉnh khi cô bạn tóc xanh biển Yuki khẽ gọi cô.- À, xin lỗi mọi người, nhiều lúc mình hay như vậy đấy! Chúng ta đến nhà ăn thôi!- Cô vui vẻ cười nói. Lúc đưa mắt nhìn về hướng ấy thì người đó đã biến mất. Cô khẽ nhún vai, chắc là nhìn nhầm thôi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Old 14-11-2012, 21:34
Freiya Rune's Avatar
Freiya Rune Freiya Rune is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 19-03-2012
Bài gửi: 5
Cấp Độ: 0
Rep: 0
Freiya Rune là vô danh tiểu tốt

Nhân vật: Freiya Rune - toàn thể giáo viên, nhân viên và học viên
Thời gian: Summer 4 - khoảng 20:00


Dù thông báo buổi tiệc là lúc 8 giờ tối, nhưng bạn quá háo hức với ý tưởng về một bữa tiệc và những trò vui bên bè bạn, những cuộc gặp gỡ, làm quen và cả những trò quậy phá mà đời học sinh có thể nghĩ ra, đã đến hội trường từ rất sớm. Và thật ngạc nhiên, rằng không riêng gì bạn, những học viên khác cũng đã lũ lượt kéo đến, sôi nổi bàn luận, làm quen, nói chuyện góc này hay góc khác. Cả hội trường to lớn là thế, mà dường như chật ních bởi người và hàng trăm sắc màu rực rỡ của váy áo.

Bạn cũng ngay lập tức lựa chọn, đứng vào một góc khuất yên tĩnh để quan sát và chờ đợi, hay nhập vào một nhóm nào đó và bắt đầu ba hoa, hay đi tìm một người quen mà bạn khá là quý mến nào đó. Cứ thế, thời gian trôi, bạn có lẽ đã quên mất là buổi tiệc thực ra vẫn chưa bắt đầu, hoặc cũng có thể là háo hức trông ngóng, cho tới khi những âm thanh ồn ã đột ngột tắt ngấm. Thứ gì đó đang làm không khí như ngưng đọng, và sự chú ý của mọi người dần dồn cả lên sân khấu, nơi có một cô gái trẻ, với mái tóc vàng rực đang đứng mỉm cười nhìn xuống. Trẻ quá, bạn tự hỏi cô ấy là ai, có thể là một học viên chăng? Thành viên nào đó của hội học sinh? Nhưng sự im lặng quá mức của các học viên cũ cho bạn biết một điều: cô ấy phải có vị thế cao hơn. Là ai, bạn chưa biết, nhưng cô ấy đã bắt đầu lên tiếng.

- Xin chào tất cả mọi người, ở đây có người đã biết, cũng có người chưa biết. Vì thế tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là Freiya Rune, hiệu phó đương nhiệm.

Bạn bất ngờ choáng váng. Cô gái trẻ đó mà là hiệu phó ư? Có nhầm lẫn gì không? Một vài tiếng xì xào nổi lên, đâu đó có người nói trông cô ấy quen lắm. Và rồi bạn chợt nhận ra, trong những học viên mới có một người trông giống cô ấy như đúc, giống như chị em song sinh vậy. Thế mà một người đi học, kẻ kia đã là hiệu phó quyền cao chức trọng của ngôi trường lớn đến nhường này?

Tiếng xì xào lại lần nữa ngưng mặt khi bàn tay cô Freiya đưa lên ra dấu im lặng. Và cô lại tiếp tục nói, với bạn, cũng như những người khác.

- Đã đặt chân đến ngôi trường này, nghĩa là mỗi người các em đều là những cá nhân đặc biệt, mang trong mình những sức mạnh siêu nhiên có thể bẻ cong mọi quy luật vật lý, hóa học, sinh học... trong cuộc sống mà chúng ta đã biết. Các em đến đây là để học cách sử dụng năng lực ấy một cách thích hợp và phát triển nó ngày một hoàn thiện hơn, hỗ trợ tối đa cho cuộc sống cũng như công việc mà các em mong muốn thực hiện trong tương lai. Ngày hôm nay, thay mặt hội đồng giáo ban, chào mừng các em học viên mới, và chúc các em, cũng như những học viên cũ, một học kì mới vui vẻ và gặt hái thật nhiều thành công.

Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng vang vang trong hội trường. Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng vỗ tay cất lên rào rào, và rồi lại ngưng bặt khi cô ra hiệu im lặng lần nữa.

- Các em học viên cũ thì đã biết rồi, nhưng các em mới, như hôm phi thuyền đưa các em đến đây, mỗi người đều đã được chỉ dẫn và đưa về phòng ở. Mỗi căn tối đa có bốn người, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, không gian chung đầy đủ. Hi vọng các em có thể học cách sống hòa thuận, yêu thương, giúp đỡ nhau, và tất nhiên nếu có thể, tìm một người bạn thân thiết để xác lập liên kết.

Cô ngừng lại một chút, như để đảm bảo là những gì mình nói kịp lắng vào đầu bạn và những người khác. Bạn thì thắc mắc, liên kết mà cô ấy vừa nói là gì? Bạn không phải đợi lâu.

- Liên kết là một mối liên hệ đặc biệt giữa hai người có năng lực, cho phép một người đẩy mạnh năng lực của mình lên một tầm cao mới, gọi là master và năng lực upgrade, còn người kia sẽ có thêm một năng lực nữa, gọi là năng lực ẩn, người này sẽ là familiar. Cách gọi có đôi chút khác biệt, nhưng các em sẽ hiểu là vị trí của mỗi người trong mối quan hệ này là cân bằng, không có ai hơn ai cả hết. Liên kết muốn thành lập và duy trì, cần có tình cảm thân thiết, coi trọng và sự thấu hiểu lẫn nhau. Nếu mất đi những điều đó, các em cũng sẽ không thể nào có được năng lực như mong muốn.

Cô lại dừng lại, và mỉm cười dịu dàng. Tình cảm con người có thể đem lại năng lực, đây thật là một điều thú vị mà bạn chưa từng biết đến.

- Các em có thể xác lập bằng cách đưa partner của mình đến gặp một giáo viên bất kì để được hướng dẫn và giúp đỡ. Mọi giáo viên trong trường đều sẽ rất sẵn lòng giúp các em một tay. Và hơn thế nữa, cả trong đời sống sinh hoạt và học tập ở trường. Cô Luna, hiệu phó, cũng là thủ thư của trường ta, còn sẵn lòng giúp các em nhận và gửi thư với gia đình ở đại lục, bất cứ khi nào các em đến tìm cô ấy ở thư viện. Cô Felicia ở kí túc xác sẽ giải đáp mọi thắc mắc về phòng ở, cũng như giúp đỡ các em sửa chữa trang thiết bị và phòng ở, nếu có vấn đề trục trặc. Và cô Finia ở khu hành chính, sẽ giúp các em về mặt giấy tờ, hành chính, hoặc liên lạc với các giáo viên nếu trong trường hợp các em không biết tìm họ ở đâu. Và cuối cùng, hội trưởng học sinh Prajna và trưởng ban kỷ luật Takka, tuy cũng là học viên như các em, nhưng cũng rất sẵn lòng giúp đỡ. Hi vọng mỗi người đều là bạn tốt của các em, trong những năm học sắp tới.

Cô ngừng lời, và bạn lại tiếp tục vỗ tay. Một môi trường thân thiện, bạn thích thế.

- Ngoài ra, những vấn đề khác đều đã có trong sổ tay học viên của các em. Hi vọng các em dành chút thời gian để đọc kĩ và chú ý thực hiện theo những quy định và hướng dẫn đã ghi trong đó cả. Đôi lời dài dòng đã xong, giờ chúc các em một bữa tiệc vui vẻ và thoải mái.

Lần này thì bạn dám khẳng định tiếng vỗ tay trở nên to hơn bao giờ hết. Chính bạn cũng đang nhiệt liệt vỗ tay mừng rỡ, tiệc đã bắt đầu rồi. Và chưa đợi những tiếng vỗ tay chấm dứt, đột nhiên những chiếc bàn kê khắp hội trường mới vừa rồi trắng tinh màu khăn trải, nay đã đầy ắp đủ thứ thức ăn, từ đồ bình dân nhất cho đến của ngon vật lạ, dường như có cả đặc sản quê hương của bạn nữa, mùi hương ngạt ngào hấp dẫn. Và từ bốn phía xung quanh, âm nhạc bắt đầu trỗi dậy. Bữa tiệc dành cho bạn đã chính thức bắt đầu.

thay đổi nội dung bởi: Augustus, 04-12-2012 lúc 23:01
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:53.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.