Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
ungary (ハンガリー, Hangarī) là một nhân vật trong series manga Hetalia: Axis Powers. Vào năm 2008, Himaruya đã đặt tên cho một số nhân vật và cô nhận lấy cái tên Elizabeta Hederuvari (エリザベータ・ヘーデルヴァーリ, Erizabēta Hēderuvāri).
_______________________________ __ _
Hungary sở hữu một mái tóc nâu dài sẫm màu và đôi mắt xanh lá. Trong các vật phẩm 'ăn theo' và trong các bản vẽ chính thức, cô thường mặc một bộ quân phục xanh lá cây cùng chiếc mũ beret đồng bộ. Còn khi xuất hiện ở series, cô còn hay mặc một bộ váy truyền thống của người Hungary.
Theo như tác giả Himaruya, bông hoa được cài trên tóc cô là đại diện cho Hồ Balaton. Trong bản vẽ chính thức nó có màu hồng và vàng, tuy nhiên trong anime thì lại được đổi thành màu cam.
________________________________
Trong quá khứ , Hungary từng là một cô gái thích sống tự do tự tại, nay đây mai đó đuổi theo những chú ngựa trên đồng cỏ. Cô là một cô gái tràn đầy vẻ 'nam tính', thậm chí còn tin rằng mình là một thằng con trai chính hiệu cho đến lúc bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Cô được miêu tả như một người chị gái đáng tin tưởng, là nhân vật mạnh mẽ nam tính nhất cả series, đồng thời cũng là một fujoshi (nói cách khác là "hủ nữ", một fan nữ cuồng nhiệt của yaoi)
Cô không hề thích Romania, có thể nói hai người bọn họ suốt ngày chỉ như có với mèo. Và cũng bởi Hungary ghét Romania nên cô còn đặt tên mấy con chó của mình theo tên anh
Khi còn trẻ, Hungary thường xuyên bị Mogolia cùng Đế chế Ottoman phá rối.
Người chồng trên danh nghĩa của Hungry, đồng thời cũng là bạn thân mặc dù hiện tại mối quan hệ của họ tiến triển như thế nào cũng không rõ. Tuy nhiên, trong cả anime lẫn manga, đều có những chi tiết chứng tỏ cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Như trong dịp Valentine ở mẩu truyện Buon San Valentino, Hungary đã nhận được một món quà bí ẩn người đàn ông tặng món quà ấy có vẻ như tồn tại khá nhiều điểm giống với Austria. Trong anime, cô thích ở cạnh và nghe anh chơi piano. Đồng thời, Hungary cũng cảm thấy lo lắng khi Germany tiếp cận Austria, đòi hỏi anh “làm ơn hãy nghĩ đến cảm xúc của chính mình”. Hồi còn trẻ, cứ mỗi lần chiến tranh là y như rằng Austria bị Hungary đánh bại thảm hại, tuy nhiên, lúc lớn lên, cô lại trở thành người hầu của anh khi cả hai người họ đều đặt dưới quyền thống trị của Holy Roman Empire.
~Austria~
_____________________________________
Khi cùng ở chung nhà Austria, Hungary và Italy tỏ ra rất thân thiết và cô nghĩ mình giống một người chị thực sự đối với cậu. Ngoài ra, cô còn là một trong số ít những nhân vật biết giới tính thật của cậu lúc đấy.
~Italy~
Thuở niên thiếu, Hungary và Prussia là đối thủ 'không đội trời chung' với nhau. Prussia và ngay cả bản thân Hungary đều tin rằng Hungary là nam giới chính hiệu con cào cào cho đến cái ngày Hungary tự tiết lộ rằng mình không có 'của quý', cứ đinh ninh rằng rồi nó sẽ phát triển sau. Và rồi, cô đã giữ vững cái niềm tin ngớ ngẩn ấy mãi đến khi thực sự bước vào tuổi dậy thì, phải trải qua một buổi gặp gỡ nói chuyện với Prussia, Hungary mới chán nản chấp nhận rằng mình là con gái. Một thời gian ngắn sau sự kiện này, cô bất thình lình lấy lại được tinh thần, trở nên bình tĩnh hơn và suốt ngày mặc váy tiếp cận với Austria, và Prussia thì cực - kì - không - khoái - điều - này. Cũng bởi anh luôn lôi mấy chuyện xấu hổ của Hungary hồi nhỏ ra làm trò đùa vui, nên giờ đây Hungary tỏ ra vô cùng căm ghét anh, mỗi khi có cơ hội là cô sẵn sàng phang thẳng mặt anh bằng cái chảo thần thánh của mình.
~ Prussia~
________________________________
Như đã nói trong phần tiểu sử ở trên, Hungary và Romania chả khác gì chó với mèo. Họ có thể coi như 'kẻ thù', bằng chứng là cả hai thường nhạo báng lẫn nhau, và Hungary thậm chí còn đặt tên Romania cho con chó của mình cho bõ ghét.
~ Romania~
________________________________________________
Cả ba người là bạn tốt của nhau. Trong Volume 4 “A History of Interesting Clothes", họ đã có cuộc nói chuyện thân thiện về việc mặc những trang phục ở đất nước mình. Cả ba thích dùng nickname với nhau hơn là dùng tên đầy đủ.
_______________________________
Trong một ghi chú trước đó của Hidekaz Himaruya ( vào năm 2007) có nói rằng, tạo hình ban đầu của Hungary là một chàng trai có sở thích mặc đồ con gái nhưng cuối cùng, ông lại quyết định để Hungary là nữ, đồng thời, Poland (vốn tạo hình là nhân vật nữ) lại được 'trao cho' cái sở thích đặc biệt với mấy bộ đồ con gái. Phiên bản nam của Hungary sau này được dùng làm nền tảng thiết kế nhân vật Lithuania. Ban đầu, Himaruya định cho Hungary độc ác và “đanh đá” hơn, mô tả cô như một cô gái nóng nảy, sẵn sàng bắn nứt sọ thằng nào dám nghĩ cô là nam.
Trong những ghi chú được biên soạn cho tập sách đặc biệt của Hetalia: Axis Powers, tập 3, Himaruya tiết lộ rằng nhân vật Hungary thực ra là quốc gia đầu tiên được tạo hình như một phụ nữ “đanh đá”, lấy từ ý tưởng nhân vật phù thủy người Hungary trong series "hero in New York" mà ông định sáng tác trước khi ý tưởng bộ truyện Hetalia xuất hiện
Một bài viết trên blog bởi Himaruya tiết lộ rằng Hungary có một tổ tiên là Magyar, nhưng nhân vật ấy đã không được đề cập đến hay miêu tả hình dáng trong series. Trong kịch bản cho Gakuen Hetalia, tổ tiên của cô được cho là Hun.
Mặc dù sinh nhật của cô vẫn chưa được tiết lộ nhưng “Ngày Cưới” của cô được biết đến như ngày thỏa hiệp giữa người Austria và người Hungary
Trong phiên bản tiếng Anh chính thức của Tokyopop và phụ đề chính thức của FU Nimation, lời thoại "Hãy trả lại cho ta những vùng trọng yếu" được thay thế bằng "Hãy trả lại cho ta vùng đất vui vẻ ấy"