Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
@ Kaguya: Ah, Yuu đã lượn vào trong đó xem qua các doujin của SNC làm rồi. Hmm, vấn đề thực sự là ở cái phần edit dou đó, chứ dịch thì cũng ko đến nỗi nào đâu. Font dùng của bên SNC (hay là như cái dou mà Kaguya làm mừng sn em Cáo đó), các font đều ko đẹp, và phần sắp chữ cũng ko đủ tiêu chuẩn để đưa lên CTD. Bên CTD mình h siết chặt cái vụ chất lượng mà, chưa kể mấy cái về edit typeset nó là thứ đập vào mắt đầu tiên nữa .
À mà trc h Yuu cũng k dịch dou đc nhiều lắm đâu, mới đc đúng 1 cái dou cho bên nhà Kuroshitsuji + 3 cái nhà mình thôi đó . Nhưng mà cái đoạn mà Kaguya nhờ Yuu check thì, hmm, dịch theo thế này có lẽ sát nghĩa hơn chăng??
Trích:
"Cho tớ thật chứ?"
"Đương nhiên, sinh nhật cậu mà." "Nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Vì đây là bữa tiệc dành bất ngờ..."
"Phải đấy, nên tụi này sẽ đến gặp cậu sau"
"Thật sao?" "Uh, nên hãy gặp tại bãi cát lúc 4h nhé..."
"Tụi mình sẽ đến và mang theo quà."
Cũng khó giải thích thế nào ấy nhỉ ? Yuu cũng thuộc cái dạng hiểu đc mà khó giải thích đc lắm
@ All: À, không biết đã có ai đọc cái fic này chưa? Hnay đi loăng quăng và túm được ẻm .
Thề một điều, đọc chỉ muốn sặc hết máu mũi máu mồm vì sự kawaii của hai bé, cùng toàn bộ dàn diễn viên phụ nữa . Hnay ngồi trong tiết Tư tưởng lôi ra đọc mà phải kiềm chế hết sức để ko rú lên xì que vì kawaii quá mức đó a http://www.fanfiction.net/s/8298093/1/
__________________
.: Sawada Tsunayoshi FC :.
"Không cần thiết phải thần thánh, không cần thiết phải sâu sắc. Hãy nhớ đến một Sawada Tsunayoshi đặc biệt duy nhất, rất đỗi hiền lành, rất đẹp, rất yên, rất an, dịu dàng nhè nhẹ. Một Bầu trời đầy những khoảng xám nhưng luôn xanh ngát xanh bởi ánh sáng ấm áp, tươi mát và tràn đầy, rộng lớn rạng rỡ vô biên. Một Bầu trời rộng lớn sẵn sàng đón nhận mọi điều, rất gần mà cũng rất xa. Một Sawada Tsunayoshi luôn ở đây, thấu hiểu và chân phương. Một Sawada Tsunayoshi không cầu kì giả dối. Một Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ được hiểu. Một điều gì đó bình thường biết bao mà chúng ta luôn cần đến, nhưng bỏ quên đâu đó…"
thay đổi nội dung bởi: Yuuki_sp, 11-10-2012 lúc 22:14
Oài, chưa complete ah.... Chờ complete rồi đọc lun
.
.
.
(5 phút sau) Bắt đền đi Yuuki, làm ta tò mò rút cục lật ra đọc, giờ đang đau bụng gần chết đây nè
__________________
thay đổi nội dung bởi: Kazandra, 12-10-2012 lúc 10:01
@Kaguya+Kazandra: tư tưởng Sát Lá muôn năm, giết trên mọi trận địa
P/S: thật ra vote Sess một phần là do bị nee-chan uy hiếp, bả là fan Sess
__________________
NUDE VÌ HÒA BÌNH
cổ long tiên sinh :*
Chiều xuân tháng ba, cừu sung sướng ăn cỏ mềm
Trời lạnh buốt, đất đóng băng, hỏi ai là người nuôi chó sói
Lòng người tội cừu, lòng sói một mình cô đơn
Lòng trời khó độ, lòng thế gian lạnh lùng như sương... Người đời chỉ biết tội nghiệp con cừu, không ai biết nỗi đau khổ tịch mịch của con sói. Người đời chỉ thấy cái tàn nhẫn của con sói ăn thịt con cừu, không ai thấy cái cảnh con sói đói khát lang thang giữa cơn bão tuyết. Cừu đói thì ăn cỏ, sói thì sao? Không lẽ nên chết đói sao?
<Cổ Long>
Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và cái chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết. Chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế.
Tiếng chim hót trong bụi mận gai - Colleen Mcceulough
Anh là chiếc gai của em. Cuộc đời này, em chỉ cất tiếng ca khi có anh bên em, xuyên qua em dù bằng mũi nhọn đau đớn. Nỗi đau từ anh cho em hân hoan bất tận, cho em đủ đắng cay ngọt bùi để tạo nên khúc nhạc kì diệu nhất.Và dù chẳng ai lắng nghe, chẳng ai cổ vũ cho giai điệu ấy, thậm chí phỉ báng nó, em vẫn hát đến nốt nhạc cuối cùng, cho đến khi mất tiếng đứt hơi. Vì bài ca của em là do anh, cho anh, vì anh, mãi mãi chỉ anh thôi.