oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Horror Fans-Club > Horror Library > Wiki-Review-Preview

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 24-07-2012, 11:26
kẻ lang thang's Avatar
kẻ lang thang kẻ lang thang is offline
Chủ nick này là 1 con chó
mà nhầm tưởng nó là người
 
Lover
Hayami
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 01-10-2010
Bài gửi: 1,814
Cấp Độ: 0
Rep: 0
kẻ lang thang là vô danh tiểu tốt

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới kẻ lang thang
[Wiki] Pet Shop of Horrors

Bài viết bởi bạn Garnet85 đăng tại Wiki



Pet Shop of Horrors là một manga kinh dị được sáng tác bởi Matsuri Akino. Câu chuyện xoay quanh bá tước D – một người khá kỳ lạ, bí ẩn, rất thích ăn đồ ngọt và là chủ một tiệm thú kiểng nằm ở trung tâm khu phố Trung Hoa – và vô số vị khách đến cửa tiệm với nhiều mục đích khác nhau.

Manga được in thành 10 tập với tổng số chương là 41. Nó đã được mua bản quyền ở Mỹ bởi Tokyopop. Gần đây, Matsuri đã tiếp tục phần bị gián đoạn với cái tên Shin Petshop of Horrors (新 Petshop of Horrors). Tokyopop cũng đã giành được bản quyền phát hành phần tiếp theo này và gọi nó là Pet Shop of Horrors – Tokyo. Tập đầu tiên của bộ truyện theo dự tính sẽ được phát hành vào tháng 2 năm 2008.

CỐT TRUYỆN



Bá tước D là chủ một tiệm thú kiểng bí ẩn ở phố Trung Hoa. Vị trí của khu phố này nằm ở cả San Francisco và Los Angeles. Trong tập 5, người thị trưởng nói với Bá tước D rằng con chim cánh cụt mà ông nuôi là “con chim cánh cụt hạnh phúc nhất ở San Francisco”. Nhưng trong tập 9, một cô gái trẻ đã bay đến Los Angeles để gặp Bá tước D sau khi xuất hiện trên một bản tin nói về những sự việc xảy ra tại một sở thú ở Los Angeles???

Mỗi con thú được mua từ cửa tiệm sẽ đi kèm một bản giao kèo với ba điều kiện chính. Và đương nhiên, mỗi loại thú khác nhau thì có những điều kiện khác nhau. Điều kiện duy nhất giống nhau trong mỗi bản hợp đồng chính là: trong trường hợp khách hàng không làm đúng theo cam kết thì sẽ phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc (nhiều lúc rất kinh khủng) do chính mình gây nên và cửa hàng hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho việc này.

Mỗi chương trong Pet Shop of Horrors đều riêng rẽ và thường dựa trên những điều kiện đó. Nội dung không liên quan đến nhau và vì vậy nên có xuất hiên thêm một hay nhiều nhân vật mới trong mỗi chương. Ngoài trừ những nhân vật chính thì hầu như rất hiếm đối với một nhân vật tiếp tục xuất hiện ở chương sau khiến cho manga có tính phân đoạn. Nhân vật thám tử Leon Orcot được dùng để nối các chương lại với nhau thành một bộ truyện liên tục và thường dưới hình thức là một số nghi ngờ của anh ta về những vụ án trong các chương trước. Lúc đầu, Leon nghi ngờ Bá tước D có những hành động trái pháp luật như buôn lậu, giết người, buôn bán bất chính… và dùng cách kinh doanh thú khiểng để che mắt chính quyền.

Theo diễn biến câu chuyện, Leon phát hiện thêm nhiều điều về tiệm thú kiểng và về chính bá tước D. Một thứ tình bạn kỳ lạ đã có giữa Leon và Bá tước D khi Leon cố tìm hiểu để khám phá sự thật.



NHÂN VẬT

Lưu ý: Có lộ nội dung

Nhân vật chính






Bá tước D


Được lồng tiếng bởi: Toshihiko Seki (Nhật), John DeMita (Anh)

Giới tính: Nam (dù ngoại hình của anh vừa giống nam, vừa giống nữ và thường bị nhằm lẫn là nữ ^_^)

Quốc tịch: Trung Quốc

Tuổi: Không rõ

Nghề nghiệp: Chủ tiệm thú cưng



Dù D không nhận từ Bá tước và nói rằng chính ông anh mới là người được nhận danh hiệu đó và cũng là chủ thật sự của tiệm thú. Rất nhiều người biết đến ông và thường gọi đơn giản là Bá tước hoặc D.

D quản lý một tiệm thú khiểng ở khu phố Trung Hoa trong khi người đứng tên sở hữu cửa tiệm đang “đi du lịch”. D thường hay nói với khách hàng là cửa tiệm của anh không chỉ buôn bán thú khiểng mà còn bán cả “tình yêu, giấc mơ và hi vọng” với một bản thoả thuận gồm ba điều kiện.

D coi trọng động vật hơn con người và luôn biểu lộ tình yêu mà mình dành cho thiên nhiên. D luôn xuất hiện với vẻ ngoài bình thản và ăn nói nhỏ nhẹ mặc dù càng về cuối truyện, thái độ của D cũng dần thay đổi. D rất thích uống trà và một “tình yêu” mãnh liệt dành cho đồ ngọt, đặc biệt là bánh ngọt. Thực ra, Leon rất hay “hối lộ” D bằng bánh ngọt để dễ thu thập tin tức.

Trong tập 4, Leon nghi ngờ D là một ma cà rồng nhưng sau này bố D đã phủ nhận điều đó (thật ra, D là một người ăn chay). Ngoại hình D giống hệt bố và ông của anh – Bá tước D thật sự. Điều này cũng dễ hiểu vì họ là những nhân bản không hoàn toàn hay nói chính xác hơn, là những bản sao của nhau. Tuy vậy, D có một điểm khác với bố và ông của mình: mỗi mắt của D có một màu khác nhau. Một con mắt của D có màu tím – giống bố - và con còn lại có màu vàng – giống ông. Mặc dù đã được ẩn ý từ đầu truyện nhưng mãi cho đến tập 10 thì sự thật rằng D và cả gia đình anh không phải người mới được tiết lộ

Theo bố của D, họ là những duy nhất còn sống sót của một tộc người cổ ở Trung Quốc rất thân thiết với các loài động vật. Nhờ sự hiểu biết của mình, họ đã đựơc mời đến lâu đài để làm những chức như pháp sư, thầy tế… và họ rất đựơc coi trọng. Tuy nhiên, khi một hoàng tử ngỏ lời cầu hôn một nữ tư tế và cô, vì thân phận của mình, đã từ chối hoàng tử. Điều đó làm hoàng tử rất tức giận và ngài đã ra lệnh giết toàn bộ bộ tộc của cô. Chỉ duy nhất một người đàn ông trốn thoát và thề sẽ trả thù con người vì những gì mà họ đã làm cho gia tộc anh.

Ngoài Pet Shop of Horrors, D cũng từng xuất hiện trong tập 4 của manga Genju no seiza – một manga khác của tác giả Matsuri Akino.



Leon Orcot


Được lồng tiếng bởi: Masaya Onosaka (Nhật), Alex Fernandez (Anh)

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 24… (Chắc vậy )

Chiều cao: 1m84

Cân nặng: 72 kg

Nghề nghiệp: Thám tử


Leon Orcot là một thám tử trẻ bột chộp. Leon luôn cố gắng liên kết tiệm thú kiểng của Bá tước D với những cái chết bí ẩn trong khu vực. Leon tin chắc rằng D chính là hung thủ nên luôn theo dõi D. Có lúc Leon coi D như tội phạm nhưng cũng có lúc anh coi D như bạn (bằng chứng là đã tin tưởng gửi em trai mình cho D chăm sóc ^_^). Leon không quan tâm đến những hiện tượng kỳ bí nên không bao giờ tin vào những lời giải thích của D về những sự kiện xảy ra trong bộ truyện. Dù vậy, quan điểm của Leon cũng dần thay đổi theo diễn biến câu truyện.

Leon dành nhiều thời gian để theo đuổi các cô gái. Trong cả bộ truyện, Leon đã từng được D tặng cho hai thứ: một bông hoa và một con bướm. Cả hai đều giúp Leon vượt qua những khó khăn trong cuộc sống – hoàn toàn ngược lại với hầu hết thú khiểng được bán đi với ý đồ muốn dạy cho chủ của chúng một “bài học”.

Nhân vật khác







Tuổi: 6
Chiều cao: Thấp
Trọng lượng: Nhẹ
Tính tình: Vui vẻ, ngây thơ nhưng hay khóc nhè

Chris trẻ hơn Leon rất nhiều bởi mẹ họ mang thai Chris khi bà đã 50 tuổi và chết khi sinh Chris. Bởi vậy, Chris đựơc cô chú mình nuôi và Chris cũng gọi họ là bố và mẹ. Khi người chị họ của Chris là Sam nói với cậu rằng mẹ cậu chết là do cậu, Chris hoàn toàn bị sốc và không thể nói được nữa. Do đó, Chris được gởi đến chỗ của Leon nhưng hầu hết thời gian là sống trong cửa tiệm của D. Dù không thể nói được, Chris có thể “nói chuyện” với những con thú trong cửa tiệm, D và Leon bằng “thần giao cách cảm”.

Theo Chris thì con vật “dễ thương nhất, quý hiếm nhất và đắt nhất” trong cửa tiệm chính là Q-chan. Kể từ lúc vào cửa tiệm, Chris chỉ thấy những con vật dưới hình dạng con người nên cậu tin rằng cửa tiệm thật sự buôn bán người nhưng cậu cho rằng cũng không sao chỉ cần họ tự nguyện. Trong tập 10, Chris đã giải hoà với Sam và có thể nói lại được. Tuy nhiên, Chris không thể nhìn thấy những con thú ở cửa tiệm với hình hài con người nữa và đã quay lại nhà cô chú cậu. Điều này được mô tả trong manga như là “Sự rời bỏ thiên đường”. Hai mươi năm sau, Chris trở thành nhân viên FBI và tiếp tục theo dõi người kế thừa tiếp theo của gia đình Bá tước D.
 






Được lồng tiếng bởi: Satsuki Yukino (Nhật), Julia Fletcher (Anh)
Chiều cao: 1m68 cm
Trọng lượng: 53 kg
Jill là bạn đồng nghiệp của Leon. Jill nhạy bén và hiểu biết hơn Leon rất nhiều. Chẳng hạn như cô biết nhiều về Trung Quốc và về vòng đời của loài bướm. Jill có vẻ quý D và thường bác bỏ quan điểm của Leon về việc cho rằng D là tội phạm. Jill cũng rất thích trêu Leon.
 






Thường được gọi đơn giản là Sam và cũng chính là người chị họ khiến Chris không thể nói được. Khi Chris đến nhà Sam sống thì Sam chỉ mới bốn tuổi và rất ghét Chris, đặc biệt từ khi Chris lỡ làm hỏng con “thỏ bông” của cô. Nhưng sau này Sam rất hối hận vì điều đó và cảm thấy nhớ Chris. Với sự giúp đỡ của Ten-chan, cả hai đã đoàn tụ và Sam đã gọi Chris là “em”.
 






Cũng là chị họ của Chris và là chị ruột của Sam. Dù biết Chris không phải là em ruột của mình, cô cũng đối xử với Chris như với một đứa em trai thật sự.
 







Thường được gọi là T-chan. Tetsu là một totetsu – một loài động vật ăn thịt bí ẩn có cùng tổ tiên với loài dê. Tetsu gần như là một người bạn đối với Chris và cả hai lúc nào cũng chơi cùng nhau. Dưới mắt hầu hết mọi người, T-chan là một con vật gần-giống-như-dê. Còn dưới mắt Bá tứơc D và Chris, T-chan có vẻ ngoài là một cậu bé với mái tóc rối và sừng dê.
 






Pon-chan là một con gầu trúc Bắc Mỹ sống tại cửa tiệm của Bá tước D. Pon-chan là một người bạn đặc biệt của Chris và lịch sự hơn T-chan rất nhiều. Dưới mắt mọi người, Pon-chan chỉ là một con gấu trúc Bắc Mỹ bình thường. Còn dưới mắt Bá tước D và Chris, Pon-chan là một bé gái với mái tóc quăn và mặc một bộ váy rất dễ thương. Dù vậy, do sai sót trong phần dịch thuật, nhiều bạn đọc cứ nghĩ Pon-chan là một con lửng (là con gì dzị trời ).
 






Ten-chan là một con cáo chín đuôi với khả năng có thể biến thành người khác. Tính Ten-chan rất vô tư với cách cư xử và nói chuyện khá thô lỗ. Khả năng giả dạng thành người khác của Ten-chan rất hữu dụng và làm cho nhiều người nhìn cậu cùng một lúc nhưng lại thấy nhiều thứ khác nhau. Không những thế, cả tính cách và kinh nghiệm lẫn khả năng của người hay vật đó cũng được Ten-chan bắt chước giống hệt (nói chung là bản sao giống 100%).

Không rõ vì lý do nào mà cậu lại có tên là Ten-chan và cũng từng nói rằng đó không phải là tên thật của cậu. Dưới mắt mọi người, khi không “biến thân”, Ten-chan có hình dáng là một con cáo nhỏ màu trắng nhiều đuôi. Còn dưới mắt Bá tước D và Chris, Ten-chan là một cậu bé với mái tóc đuôi gà và mặc một bộ đồ thường.
 






Đã từng được giới thiệu ở tập 2, Honlon là một chú rồng có ba đầu. Trong hình dáng con người thì Honlon là một cô bé với ba nhân cách khác biệt nhau hoàn toàn. Theo Shuko thì: “Để cho dễ hiểu thì cậu cứ nghĩ là bọn tôi sinh ba nhưng trong cùng một cơ thể”. Trong đó: Shuko là người đáng tin cậy, Kanan thì hơi hung dữ còn Junrei thì rất trẻ con. Theo Shuko, mỗi người trong số họ bị ảnh hưởng rất mạnh về vẻ ngoài và tính cách bởi chính người đã giúp sinh ra họ (chính là người cuối cùng giữ trứng trước khi nở).

Shuko được sinh từ 60 năm trước và sống cùng Bá tước D kể từ đó. Còn Kanan và Junrei thì chỉ mới nở gần đây. Kanan sinh ra sau khi được Leon giữ còn Junrei thì do một cậu bé (chính xác cháu của ông Smith, người mà Bá tước D đưa nhằm quả trứng rùa thành trứng rồng). Kanan rất hay bắt nạt Junrei bằng cách giật tóc ra.
 






Chỉ xuất hiện trong tập đầu tiên của manga, P-chan là một con chim thiên đường đực mặc đồ giống như những vũ công của các bộ tộc (Akino từng nói rằng anh đã biến đổi bộ làm mẫu rất nhiều mới được như thế. P-chan đươc bán cho một cô gái giàu có. Ban đầu, cô mua P-chan do ganh tị với cô bạn thân của mình. Sau này, vì không muốn P-chan cô đơn nên cô đã mua thêm một con cái cùng loại. Xét theo bề ngoài thì con đực sặc sỡ và thu hút hơn con cái.
 






Chú mèo ưa thích của Bá tước D - một chú mèo Ai Cập và là tổ tiên các loài mèo hiện nay.
 






Là bạn của Bá tước D và thật ra chưa bao giờ ở trong cửa tiệm. Kirin là một từ tiếng Nhật và trong tiếng Hàn là Qilin – một linh vật trong tín ngưỡng Trung Quốc. Đồng thời, đó cũng là từ chỉ hươu cao cổ ở triều Minh. Kirin đựơc cho là có thể hoàn thành bất cứ điều ước/ước nguyện nào của chủ nhân và Kirin tự chọn chủ nhân cho mình. Trong manga Genjuu no Seiza của Matsuri Akino, Kirin xuất hiện với tư cách là Sohki, linh thú duy nhất không bị điều khiển và tác động bởi Holy King (ko bít dịch sao cho hay nên để dzị lun) và những nhiệm vụ của linh thú. Sohki bị mù và điếc nhưng lại có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Sohki thường trêu chọc và chế nhạo bất cứ người nào mà Sohki gặp nhưng khi nghiêm túc, Sohki được cho là có thể hủy diệt Nhật Bản một cách dễ dàng.
 






Cũng giống như việc không ai biết đựơc tên thật của Bá tước D, tên của bố của Bá tước D cũng chưa bao giờ đựơc tiết lộ. Bởi vậy, nhiều fan của bộ truyện chỉ đơn giản gọi ông là “D cha” ^_^. Ông ta có một chút sự lôi cuốn và luôn chất chứa lòng câm thù đối với con người vì đã dám tàn phá tự nhiên và nhiều loài động vật. Con trai ông – Bá tứơc D hiện tại – chưa bao giờ tin ông lắm và cũng từng cho rằng ông bắt cóc Chris (nhưng dĩ nhiên do một người khác làm với mục đích là trả thù Leon). D và bố của D bề ngoài giống hệt nhau, kể cả dấu vân tay và giọng nói ngoại trừ mái tóc và đôi mắt: tóc D ngắn hơn và cả hai mắt của bố D đều có màu tím.Cũng như D, ông không phải là con người (nhưng là con gì thì không biết vì tác giả không cho bít >_<).
 






Được lồng tiếng bởi: Miho Yamada (Nhật), Sandee Yamamoto (Anh)

Q-chan là sinh vật trông giống như một chú dơi nhỏ và cũng là người bạn trung thành của D. Tên của Q-chan có lẽ được lấy từ tiếng kêu của chính nó - "kyū".

Q-chan là sinh vật duy nhất trong tiệm mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy đó là một con vật (hầu hết những con vật trong tiệm dưới mắt Chris và Bá tước D đều có hình người). Sau khi bị giấu hầu như trong suốt cả bộ truyện, thân phận thực sự của Q-chan mới được sáng tỏ ở tập cuối. Q-chan thực chất chính là ông của Bá tước D, người đựơc ban tặng tước vị “Bá tước” và cũng chính là người có cái tên “D”. Dù chúng ta chưa bao giờ thấy tên của ông trong bản dịch tiếng Anh của bộ truyện, ông thường được gọi là “Sofu D” và có lẽ cái tên này đến từ bản dịch của nhiều fan đăng trên mạng cho đến khi được Tokyopop mua bản quyền. Trong phần cuối của bộ truyện, Q-chan lấy lại hình dạng con người (giống hệt D ngoại trừ đôi mắt là màu vàng) và chịu trách nhiệm nuôi nấng tái sinh bố của Bá tước D.

 



MEDIA

MANGA




Pet Shop of Horrors (Pettoshoppu obu Horāzu)
  • Thể loại: Fantasy, horror, mystery, supernatural, thriller
  • Tác giả: Matsuri Akino
  • Nhà xuất bản: Asahi Sonorama
  • Xuất bản định kỳ trong tạp chí: Missy Comics DX
  • Thời gian sáng tác: 1995 – 1998
  • Số tập: 10

Shin Petshop of Horrors
  • Tác giả: Matsuri Akino
  • Nhà xuất bản: Asahi Sonorama
  • Xuất bản định kỳ trong tạp chí: Nemurenu Yoru no Kimyōna Hanashi
  • Thời gian sáng tác: 2005 đến nay
  • Số tập mới nhất: 5 (tháng 5/2008)

Mỗi tập của bộ truyện bao gồm bốn chương, cùng với một cái kết 'Pet Catalog'. Ngoại lệ có tập bốn: gồm năm chương và một cái 'Pet Catalog'.

Chữ “D” là chữ cái thứ tư trong bảng chữ cái tiếng Anh mà số 4 được cho là một con số xui xẻo và liên quan đến cái chết trong văn hoá Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Mỗi chương của manga đều được bắt đầu bằng chữ “D” và thông thường nói về một con vật, một người hay một gia đình nuôi con vật đó.

Trong hầu hết các chương của bộ truyện đều có cái chết của một người nào đó và chính vậy càng làm tăng thêm giả thuyết về sự xui xẻo của số 4.


Các tập của manga (rating cũ: 13+, rating mới: 16+)







Dream / Despair / Daughter / Dreizehn.

Dream (Giấc mơ) – Cô gái Angeliquehọc được về bi kịch của tự nhiên thông qua sự sinh sản của một giống chim quý ở Strelizia.

Despair (Tuyệt vọng) – Diễn viên hết thời Robin Hendrix rất ưa thích các loài bò sát. Vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi anh yêu một loài bó sát đặc biệt và nguy hiểm có hình dáng con người.

Daughter (Con gái) – Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà người mẹ dành cho cô con gái. Thế nhưng, người mẹ cũng biết rằng tình yêu đó có thể rất đau khổ.

Dreizehn – Mọi người nói rằng chó là người bạn tốt nhất của con người nhưng đối với Karen – một cô gái mù loà – thì sợi dây nối giữa cô và chú chó dẫn đường Dreizehn có vẻ còn bền chặt hơn cả.
 






Dragon / Dice / Delicious / Destruction.

Dragon (Rồng) – Nhằm lẫn giữa một quả trứng rùa thông thường với trứng rồng, Bá tước D và thám tử Leon đã phải nhanh chóng đến tráo lại để ngăn ngừa thảm hoạ vào đêm Giáng Sinh.

Dice (Súc Sắc) – May mắn đựơc mang đến từ một chú mèo tên Lady. Liệu một “lời chúc” từ Lady đến Bá tước D có thể thay đổi cuộc đời của một con bạc hay không?

Delicious (Ngon tuyệt) – “Chú cá” mà Ethan Grey mua đựơc từ Bá tước D mang khuôn mặt của người vợ vừa gặp “tai nạn” và chết đuối. Là sự tình cờ hay là…hồn ma?

Destruction (Sự hủy diệt) – Gặp Bá tước D đi vào viện bảo tàng, Leon theo dõi và ngủ gật. Trong giấc mơ, Leon gặp D và được dạy về sinh thái học.
 






Diamonde / Desire / Dessert / Devil.

Diamonde – Leon được chỉ định bảo vệ một phụ nữ đang mang thai nhưng Leon chưa bao giờ nghĩ rằng Bá tước D lại là kẻ muốn hại cô ta.

Desire (Ước nguyện) – Cô bé Maggie đã chán ngấy con chó của mình. Thấy vậy, Bá tước D đề nghị đổi cho cô bé một con thú mới thú vị hơn. Liệu Maggie có tiếp tục chán con thú đó nữa không? Hay chính con thú đó sẽ chán người chủ mới của mình?

Dessert (Tráng miệng) – Một danh sách dài những vụ mất tích làm cho Leon bận rộn hơn với nhiệm vụ của mình. Nhưng sau khi đi cùng Bá tước D, danh sách nghi phạm của Leon được rút gọn lại thành một cái tên.

Devil (Ác quỷ) – Sau cuộc gặp tình cờ với một bà lão, những ký ức cũ tưởng chừng đã bị lãng quên bỗng hiện về trong Bá tước D. Bá tước D bắt đầu tự hỏi phải chăng không biết gì trong câu chuyện đầy cảm động này là hạnh phúc chăng?
 






Digital / Dark Horse / Dracula.

NOTE: Trong tập này có tới năm chương nhưng thực chất chỉ có ba chương chính và hai phụ chương Flowers and the Detective (Hoa và Thám tử) phần 1 và 2. Phần 3 Flowers and the Detective được in trong tập 6 với một phụ chương nữa có tên Flowers, and the Detective's Little Brother (Hoa và em trai thám tử) được in trong tập 8. Flowers được coi là một phần phụ trương mặc dù trong suốt cả bộ truyện chỉ gồm nhiều chương ngắn tương tự. Có lẽ nó là phụ trương do không bắt đầu từ chữ “D”.

Digital (Con số) – Theo lệnh từ sếp của mình, Leon bất đắc dĩ phải đi tìm manh mối một vụ giết người từ…một con cá nhiệt đới. Leon đến cửa tiệm của bá tước D với hi vọng “chủ nhân chết tiệt” của nó có thể cung cấp được thông tin nào đó. Cách làm đầy tính siêu nhiên của Bá tước D luôn làm Leon khó chịu nhưng lần này, Leon quyết định vứt sự nghi ngờ qua một bên nếu như muốn giải quyết xong vụ án này.

Dark Horse (Ngựa đen) – Bá tước D rất thích động vật, dù al2 ở bất kỳ hình dáng nào. Bởi vậy, khi mà một chú ngựa không hợp để đua ngựa, Bá tước D đã đề nghị với chủ của chú ngựa đó đổi nó lấy tiền và nếu muốn là một chú ngựa khác tốt hơn gấp nhiều lần.

Dracula (Ma cà rồng) – Khi thấy Bá tước D phù hợp với những đặc điểm của những nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt, Leon và một nhân viên FBI được giao nhiệm vụ bảo vệ anh. Vậy hung thủ thật sự là ai là có quan hệ gì với Bá tước D?
 






Dual / Day Nursery / Darling / Dance.

Dual (Gấp đôi) – Khi một đại biểu quốc hội và người thư ký thân cận đến “thăm” bá tước D, cả hai đều có một điểm chung: muốn biến giấc mơ của mình thành sự thật. Bởi vậy, họ đề nghị “mua” Kirin mà theo truyền thuyết có thể làm được điều đó. Nhưng họ không biết rằng cái giá mà Kirin muốn quá đắt: máu. Dẫu vậy, khi phán quyết cuối cùng của Kirin được đưa ra, nhà chính trị trẻ đó – nếu còn có thể biết được - có thể hối hận cả đời.

Day Nursery (Vườn trẻ) – Khi Leon gửi em trai mình cho Bá tước D trông nom, anh không mong bất cứ phiền phức nào xảy ra. Bởi, Chris không thể nói được, ít nhất là đối với con người…

Darling (Người yêu dấu) – Cô mèo hoang được Bá tước D nhận nuôi thật ra thuộc dòng dõi hoàng tộc. Nhưng trước khi “hoàng tử” của cô đến đón, cô đã bỏ đi để tìm tự do.

Dance (Nhảy múa) – Vũ công và mơ ước đi cùng nhau có thể rất kỳ lạ… hay vô cùng tồi tệ. Và tại tiệm thú kiểng của Bá tước D, sự kết hợp đó đã trở thành sự thật. Nó sẽ mang lại cho vũ công đó hạnh phúc…hay bất hạnh?
 






Discovery / December / Distance.

NOTE: Ngoài ba chương trên, trong tập này còn có thêm một phụ chương Flowers and the Detective phần 3 dù không được đưa vào phụ lục.

Discovery (Phát hiện) – Khi Bá tước D và Leon bị bắt bởi bọn khủng bố, “tự do” của họ còn phụ thuộc vào một chú báo đốm bí ẩn.

December (Tháng mười hai) – Đó là đêm trước Giáng Sinh. Và trong một ngôi nha, một sinh vật đang rất hào hứng. Đương nhiên sinh vật đó không phải là một con chuột bình thường…

Distance (Khoảng cách) – Người con gái nhỏ nhất trong một gia đình âm nhạc lại không có tài năng trong lĩnh vực này. Liệu một con thú mới có thể làm giai điệu cô chơi trở nên ngọt ngào hơn hay khiến cô phải hát trong đau buồn?
 






Doom / Donor / Duty / Diet.

Doom (Tội lỗi) – Sự lưỡng lự của Leon trong công việc đã dẫn đến cái chết của một người đồng nghiệp. Liệu Bá tước D có thể xoá bỏ đựơc những suy nghĩ đó của anh hay chỉ làm anh thêm tức giận?

Donor – Em gái của Bá tước D xuất hiện? Không những thế, cô ta còn muốn trao cho anh mình bất cứ phần nào trong cơ thể theo đúng nghĩa đen.

Duty (Nhiệm vụ) – Một ông trùm mafia 15 tuổi gặp chút vấn đề với băng nhóm. Và Leon là thứ duy nhất “cản đường hoà bình” và “phát động chiến tranh”.

Diet (Ăn kiêng) – Chế độ ăn kiêng của Bá tước D vô cùng đơn giản: đừng quan tâm đến những gì bạn ăn…mà chú ý hơn đến thứ đang ăn bạn.
 






Deep / Dummy / Déjà Vu.

NOTE: Trong tập này còn có thêm phụ chương Flowers, the Detective and the Detective's Little Brother dù không có trong phụ lục.

Deep (Sâu thẫm) – Trong khi Leon đương đầu với tên sát nhân là một mỹ nhân ngư, Bá tước D có lẽ là người duy nhất đi bơi cùng với lũ cá.

Dummy (Hình nộm) – Liệu một con thú mới có thể làm một gia đình không còn gây gổ thường xuyên hay kết cục chỉ khiến họ thành người…vô gia cư?

Déjà vu – Câu hỏi: Ai là Edna Hurry? Đáp án: Một tên sát nhân bí ẩn mà Leon đang điên đầu giải quyết.
 






Dreams / Desire / Death / Desperation.

NOTE: Ngoài ra, Dreams còn có tên là Dynasty (Triều đại) và chương cuối cùng trong tập này. Desire còn có tên là Duel (Quyết đấu) và là chương đầu tiên. Death có tên Durableness (Lâu đời) và là chương thứ hai còn Desperation là chương thứ ba.

Dreams (Giấc mơ) – Một cô gái trẻ bị ám ảnh bởi những giấc mơ từ quá khứ và chúng đều có liên quan đến Bá tước D. Cô bay đến gặp Bá tước D dù không biết số phận tàn khốc của mình.

Desire (Ước nguyện) – Một con thú nguy hiểm, có thể hoàn thành bất cứ ước nguyện nào của chủ nhân nó lại được sở hữu bởi một thủ lĩnh của băng mafia.

Death (Chết chóc) – Một đứa bé sống trong ác mộng khi mà lần nào con thú cưng của cô cũng bị biết một cách dã man.

Desperation (Tuyệt vọng) – Một người phụ nữ tuyệt vọng, căm thù Leon vì đã giết bạn trai cô đã quyết định trả thù Leon bằng cách bắt những gì quan trọng đối với anh, bắt đầu từ Chris và…Bá tước D.
 






Departure / Disappearance / Duplication / D.

Departure (Ra đi) – Hai cô gái đến cửa tiệm của Bá tước D. Nhưng họ không đến mua thú kiểng mà đến vì em trai họ - Chris Orcot.

Disappearance (Biến mất) – Bá tước D biến mất và cuộc tìm kiếm bắt đầu, đặc biệt là khi một tên giết người hàng loạt nữa lại xuất hiện. Và cái cách người đó giết đó gần như liên quan đến bọn thú hoang chưa được thuần hoá.

Duplication (Bản sao) - Khi thám tử Orcot gặp cha của Bá tước D, anh phát hiện ra rằng Bá tước D giống cha mình hệt như anh em sinh đôi.

D – Trong chương cuối của manga Pet Shop of Horrors, sự thật về Bá tước D và gia đình anh cuối cùng cũng được tiết lộ. Và cũng tại đây, chúng ta phải nói lời tạm biệt với một số người bạn cũ.
 




Shin Petshop of Horrors là phần tiếp theo của Petshop of Horrors và trọng tâm nói về cửa tiệm mới của Bá tước D ở Tokyo. Tuy nhiên, điều này khá phi lý vì trong tập cuối của Petshop of Horrors thì Chris lúc lớn có đến cửa tiệm thú kiểng của một người cũng tên là Bá tước D. Manga này cũng đã được Tokyopop mua bản quyền và có tên là Pet Shop of Horrors – Tokyo, phát hành vào tháng 2 năm 2008.
 


ANIME





OVA
  • Đạo diễn: Toshio Hirata
  • Kịch bản: Yasuhiro Imagawa
  • Studio: Madhouse
  • Số tập: 4
  • Thời gian phát hành: 3/1999 đến 3/2000
  • Thời gian cho mỗi tập: 25 phút

Madhouse đã cho phát hành bốn tập OVA dựa theo một số chương của manga trong tháng 3 năm 1999. Một điều khá khác lạ đối với một series OVA là nó lần đầu được trình chiếu như một anime ngắn trên đài TBS như một phần trong chương trình - hiện tại thì không còn nữa - của họ “Wonderful” trứơc khi được bán theo dạng VHS và LaserDisc.

Urban Vision đã phát hành anime Pet Shop of Horrors ở Bắc Mỹ. Lần đầu, anime được tập hợp thành hai băng VHS, mỗi băng đều có phụ đề và lồng tiếng và được phát hành vào tháng 2 và tháng 5 năm 2000. Sau đó, nó đựơc phát hành lại thành một DVD duy nhất chứa cả bốn tập và có cả hai ngôn ngữ vào tháng 2 năm 2001.

Anime Pet Shop of Horrors không đuợc phát hành cả ở Ùc lẫn Anh và tất cả bản của Mỹ đều đã bán hết.


Các tập anime






Một gia đình giàu có vừa mất đứa con gái duy nhất của họ - Alice. Thật may mắn, Bá tước D có một giống thỏ đặc biệt quý hiếm mà ngoại hình giống hệt như Alice. Hai vợ chồng họ rất vui mừng và ngay lập tức mua “con thỏ” đó. Thế nhưng, tình thương mà họ dành cho Alice đã khiến họ vị phạm một trong số những cam kết của bá tước D.
 






Ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Evangeline Blue cùng người quản lý của cô - Jason – đang có một đám cưới trên một con tàu đắt tiền thì Evangeline “ngẫu nhiên” rơi xuống từ boong tàu. Xác cô cũng bị trôi mất và chưa tìm thấy được. Jason – lúc này vô cùng đau khổ - đã đi đến cửa hàng của Bá tước D để mua con vật cưng mà Eva đặt trước khi gặp “tai nạn”. Nhưng khi đến nơi, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó chính là một mỹ nhân ngư có khuôn mặt giống hệt như Eva.
 






Diễn viên Robin Hendrix nổi lên nhờ một bộ phim đầu tay của mình. Nhưng sau thành công đó, Robin không hề diễn cho bất cứ bộ phim àno nữa. Có vẻ như anh đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vai diễn làm anh trở nên nổi tiếng. Chính vì điều đó, vợ anh đã bỏ nhà đi. Robin rất thích thằn lằn nên đi đến cửa tiệm của bá tước D mua thêm một giống mới để tự an ủi bản thâm mình. Thấy vậy, bá tước D đã giới thiệu một thứ đặc biệt cho Robin: một loài bò sát cực kỳ quý hiếm đựơc biết đến với cái tên Medusa. Medusa có khuôn mặt và nửa thân trên là một cô gái xinh đẹp nhưng nử thân dưới giống như đuôi rắn. Robin chấp nhận mua kèm điều kiện: không bao giờ đựơc phép nhìn vào mắt Medusa.
 






Robert Stanford thuộc một gia đình có truyền thống làm chính trị nhưng xem ra anh hoàn toàn chẳng thích hợp với nghề đó chút nào: vô cùng ham chơi và có nhiều mối quan hệ lăng nhăng. Kelly Vincent – trợ tá trung thành của anh – chính là người đã giúp anh rất nhiều trong việc chính trị. Kelly mong muốn rằng một nàgy nào đó Robin sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Bởi vậy, cả hai đã đi đến cửa tiệm của bá tước D để thoả thuận mua một con thú trong truyền thuyết có tên Kirin. Kirin sẽ chọn một người làm chủ nhân mình và hoàn thành ước mguyện của người đó nhưng với cái giá là máu, không phải của một mà là của rất nhiều người. Và “tình cờ” là ngay lúc đó Bá tước D cũng có một con Kirin trong cửa tiệm của mình.
 



Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 22:22.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.