![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[FFIX] Zidane Tribal
Mời bạn xem phiên bản mới hơn tại link này Click vào ô seach ở banner để tìm bài mình muốn. Bản quyền thuộc về vnsharing, muốn sao chép lên forum khác phải hỏi mod box. Trans: Garnet85 Trình bày: Garnet85 + Hei Nguồn: finalfantasy.wikia.com/wiki/Zidane_Tribal
"Lòng tốt – Việc giúp đỡ người khác vốn không cần lí do." -- Trích lời Zidane Zidane Tribal là nhân vật chính trong game Final Fantasy IX. Cậu là một tên trộm (Thief) trong băng Tantalus. Tùy theo từng ngôn ngữ của game mà tên cậu cũng có khác biệt, chẳng hạn như là Yitán (tên Tây Ban Nha), Gidan (tên Italy) và Djidane (tên Pháp). Ngoại hình và Tính cách
Zidane có mái tóc vàng với đôi mắt xanh ngọc và một cái đuôi khỉ, đặc điểm của người Genome trong Final Fantasy IX. Khi ở trạng thái Trance, tóc Zidane dài hơn và cả cơ thể được bao phủ bởi một lớp lông thú màu hồng. Khi ở hình dáng bình thường, việc cậu có lông thú hay không không được tiết lộ trong game. Một điểm khác biệt chính giữa Zidane và những vật có class trộm khác là về việc lựa chọn vũ khí. Cậu dùng hai thanh dao găm hoặc kiếm ngắn cùng một lúc và đôi khi cũng dùng cả vũ khí đôi, hay nói chính xác hơn là “kiếm ghép” (swallow blade). Loại vũ khí này là sự kết hợp của hai thanh kiếm ngắn với tay cầm dài gần cả cánh tay nằm ở giữa. Cuộc đời Cảnh báo có spoil: phần này sẽ tiết lộ những tình tiết xuyên suốt game, nếu bạn không muốn xem thi ấn VÀO ĐÂY
“Đúng, thiên thần báo tử của ta. Nhưng chỉ đến khi ngươi trưởng thành.” -- Garland Zidane, ngay từ khi được Garland tạo ra, vốn là để trở thành một “thiên thần báo tử”. Đã lâu lắm rồi, cư dân của hành tinh mang tên Terra nhận ra rằng thế giới của họ sẽ nhanh chóng tự sụp đổ và họ sẽ bị tuyệt diệt. Như nhiều lần đã làm trước đây với những hành tinh khác, họ định cứu lấy bản thân bằng cách đồng hoá hành tinh mình với hành tinh Gaia. Người dân Terra rời bỏ thể xác vật lý của mình và giam linh hồn bản thân trong Pandemonium. Trước đó, họ đã tạo ra Garland với mục đích trông coi linh hồn họ, đồng thời giao hắn nhiệm vụ gỡ bỏ linh hồn người Gaia khỏi vòng quay linh hồn và thay thế bằng linh hồn người Terra. Garland sau đó đã tạo nên những cái xác mang hình dáng con người, được gọi là Genome, như một thứ để chứa lấy linh hồn người Terra khi họ thức tỉnh. Nhằm xúc tiến quá trình thay thế trên, Garland đã trao linh hồn cho một Genome và đặt tên hắn là Kuja. Kuja chính là “thiên thần báo tử” đầu tiên của Garland, được gửi đến Gaia để gây ra hỗn loạn và chết chóc nơi này. Tuy nhiên, ý chí Kuja quá mạnh, đến nỗi Garland cảm thấy không an tâm. Vậy nên Garland đã giới hạn thời gian sống của Kuja và tạo ra một Genome khác để thay thế hắn. Genome đó chính là Zidane. Zidane được tạo ra trong hình dáng một đứa trẻ và sẽ dần lớn thành “thiên thần báo tử”, hệt như một đời người. Ngược lại với cậu, Kuja khi bắt đầu sự sống đã trong hình dáng người lớn nên hắn ta thiếu đi kinh nghiệm thơ ấu và những thứ tương tự. Kuja khi biết quyết định tạo một Genome mới mạnh hơn mình của Garland, đã nổi điên, bắt cóc và vứt cậu xuống Gaia. Sau đó, Zidane được Baku, thủ lĩnh băng trộm Tantalus nổi tiếng đem về nuôi và lớn lên như một người bình thường. Do đó, Zidane hoàn toàn không hề nhận thức được nhiệm vụ của mình, thứ duy nhất cậu nhớ trong những năm tháng thơ ấu ngắn ngủi đó là một thứ ánh sáng màu xanh lam. Nhiệm vụ “Nghe này Vivi. Lần sau em phải làm gì đó nhé. Em nên thử hét trả lại hay làm những thứ đại loại vậy. Ví dụ như… 'Thả ta ra, bọn khốn khiếp!'” -- Zidane Mười hai năm sau, nhóm Tantalus đến Alexandria để bắt cóc công chúa Garnet thể theo yêu cầu của Nhiếp chính gia Cid của Lindblum. Tuy thành công nhưng con tàu bay (Airship) Prima Vista của họ cũng bị hỏng nặng khi chạy trốn khỏi đó và đã rơi thẳng xuống khu Evil Forest. Baku ưu tiên đưa người trong nhóm thoát khỏi đó trước, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc bỏ rơi Garnet, hiện đang bị giam giữ ở hang con quái vật đầu đàn. Vì thế, Zidane quyết định bất tuân lời Baku và đi giải cứu Garnet cùng với Vivi và Steiner. Nhờ có Blank giúp đỡ, Zidane cùng bạn bè mình cứu được công chúa Garnet và thoát khỏi đó thành công trước khi cả khu rừng kịp hoá đá. Tuy nhiên, cái giá phải trả là Blank đã bị kẹt lại và chịu chung số phận với khu rừng. Cả nhóm tiếp tục đi đến Ice Cavern. Ở đó, Black Waltz No. 1 đã dùng phép thuật gây mê cả nhóm hòng bắt công chúa Garnet và tiêu diệt những người còn lại. Chỉ một mình Zidane tỉnh giấc và cậu đánh bại Black Waltz. Sau khi ra khỏi hang, Zidane đề nghị Garnet nên bỏ cách nói năng trịnh trọng, đồng thời lấy một cái tên giả nhằm che giấu thân phận của cô khỏi dân Làng Dali gần đó. Garnet đồng ý và chọn tên Dagger, dựa theo vũ khí của Zidane. Tại đây, cả nhóm phát hiện ra làng Dali chính là nơi chế tạo những Black Mage dùng cho mục đích chiến tranh, và chuyển chúng thẳng đến lâu đài Alexandria. Sau đó, họ đụng độ và đánh bại Black Waltz No. 2 rồi Zidane đề nghị cả nhóm lên con tàu chở hàng gần đó để đến Lindblum theo đúng như nguyên vọng của Garnet. Trên đường đi, Black Waltz No. 3 tấn công con tàu quyết liệt và họ cuối cùng cũng xoay sở kịp bay qua
Sau khi đến Lindblum, Zidane cùng bạn bè cậu phát hiện ra rằng có nhiều điều rất lạ lùng đã và đang diễn ra quanh Alexandria và Nữ hoàng Brahne. Zidane cũng gặp lại Freya, hiện đến đây để tham gia vào Lễ hội Săn thú (Festival of the Hunt). Trước khi lễ hội bắt đầu, cậu nghe một tiếng hát vang lên đâu đó trong lầu đài Lindblum rồi theo nó đến tháp quan sát và gặp Garnet cùng đàn chim bồ câu tại đó. Garnet nói rằng cô đang suy nghĩ về mẹ mình và cảm thấy bản thân thật vô dụng. Với bản tính của mình, Zidane cố làm cô vui lên bằng cách năn nỉ cô đồng ý hẹn với mình nếu cậu chiến thắng trong Lễ hội Săn thú. Garnet miễn cưỡng đồng ý. Khi lễ hội gần kết thúc, Zidnae xoay sở thuyết phục Freya để cậu ra cú kết liễu con Zaghnol hòng giành được chiến thắng. Lễ hội vừa xong, một người lính Burmecia chạy vào báo tin đội quân của Alexandria bất ngờ đến tấn công Burmecia và xin nhiếp chính gia Cid điều quân đến giúp đỡ. Vì không muốn Garnet gặp nguy hiểm, Zidane ngăn cản, không cho cô đi cùng nhóm đến Burmecia. Tuy nhiên, cô đã bỏ thuốc mê vào thức ăn của mọi người nhằm trốn về Alexandria để nói chuyện với mẹ mình, cùng Steiner. Trên đường đến Burmecia, Zidane, Freya và Vivi “thu nạp” Quina Quen khi đi ngang qua Qu's Marsh. Khi băng qua Gizamaluke's Grotto, cả nhóm đụng độ đội quân Black Mage của Alexandria, chỉ huy bởi Zorn và Thorn. Sau khi thoát khỏi đó, cả nhóm đoán rằng Garnet và Steiner không đến Burmecia như vẫn tưởng mà đến Cổng Nam để quay về Alexandria. Khi đến nơi, Zidane vừa cố gắng giúp Freya tìm quốc vương vừa chiến đấu với bọn lính của Alexandria để cư dân còn sót lại sơ tán an toàn. Tiến sâu vào lâu đài, cả nhóm nghe thấy nữ hoàng Brahne, Beatrix và Kuja đang nói về chuyện đức vua đã trốn thoát đến Cleyra. Vì muốn cứu một người lính Burmecia, Zidane và Freya đành xuất hiện và thách đấu Beatrix. Trận chiến nhanh chóng kết thúc và kẻ chiến thắng chính là vị nữ tướng bất bại của Alexandria, Beatrix. Sau đó, chúng bỏ mặc cả nhóm lại để chuẩn bị kế hoạch đánh chiếm Cleyra. Đây cũng là lần đầu tiên Zidane gặp Kuja sau từng ấy năm; dù cậu không nhận thức được sự việc và hắn cũng không biểu hiện gì nhiều. Tuy thất bại nhưng cả nhóm vẫn quyết tâm đến Cleyra để bảo vệ nơi này. Khi đang tiến hành làm lễ để tăng sức mạnh cơn bão xung quanh thì bỗng một quả cầu ánh sáng xuất hiện, xóa tan cơn bão. Tiếp đó, đội quân Alexandria tấn công Cleyra. Cả nhóm cố gắng cứu dân làng và dẫn họ đến điện thờ an toàn; để rồi chứng kiến Beatrix cướp lấy viên ngọc bảo hộ Cleyra. Dù đã cố gắng hết sức, họ lại một lần nữa đại bại và đành tiếp tục đuổi theo cô ta lên tàu Red Rose thông qua phép dịch chuyển. Ở đó, cả nhóm chứng kiến Brahne triệu hồi Eidolon Odin phá hủy hoàn toàn Cleyra. Khi tiến sâu vào trong, họ tình cờ nghe được những mối nghi ngờ của Beatrix về nữ hoàng Brahne và cả việc bà ta sẽ xử tử Garnet vì tội dám cướp đi viên đá hoàng tộc, sau khi đã trục xuất hết Eidolon từ cô. Dùng phép dịch chuyển, họ đến lâu đài Alexandria trước bà ta, và với sự giúp đỡ của Steiner cùng Marcus, họ đánh bại hai tên hề Zorn và Thorn và tìm thấy Garnet đang bất tỉnh. Lòng tốt Một lần nữa cả nhóm đụng phải Beatrix nhưng lần này Zidane đã xoay sở thuyết phục cô ta cứu Garnet. Khi Brahne xuất hiện, Freya, Steiner, và Beatrix tình nguyện ở lại cầm chân bọn lính để Zidane, Garnet và Vivi có thời gian trốn khỏi lâu đài. Vì một sự cố, cả ba đến Pinnacle Rocks thay vì Treno như dự định. Lúc ra khỏi đây, họ chứng kiến cảnh nữ hoàng Brahne triệu hồi Eidolon Atomos hủy diệt Lindblum, khiến Cid phải đồng ý đầu hàng vô điều kiện. Sau khi gặp và bàn bạc tình hình với Cid, cả ba quyết định đuổi theo Kuja, ngọn nguồn của sự việc. Họ đi qua một đường hầm tên Fossil Roo và đến Lục địa Phía ngoài (Outer Continent).
Ngày xửa ngày xưa... ...có một anh chàng. Có một anh chàng không hề biết mình đến từ đâu… Anh ta ao ước tìm được quê hương mình kể từ khi chỉ là một đứa trẻ. Quê hương của anh ta. Đó là một nơi anh ta chỉ có thể thấy được trong những giấc mơ… Có lẽ anh ta muốn biết thêm về bản thân mình. Về cha mẹ mình, về ngôi nhà nơi anh ta được sinh ra… Một ngày nọ, anh ta rời khỏi ngôi nhà của người cha nuôi và theo đuổi một cuộc hành trình để tìm ra câu trả lời. Manh mối duy nhất là thứ ánh sáng màu xanh anh ta thấy trong những giấc mơ… Không, anh ta không bao giờ tìm được nó. Mà sao tìm được chứ? Manh mối duy nhất chỉ là thứ ánh sáng có màu đó. Vậy nên anh ta đành quay về ngôi nhà của người cha nuôi… Em nghĩ ông ta làm gì khi anh ta trở về? Ông ta giơ nắm đấm lên và thẳng tay đánh đứa con trai đã vất vả nuôi dạy… Nhưng em biết điều gì khiến anh ta ngạc nhiên hơn thế không? Người cha mỉm cười, sau khi đánh đứa con của mình xong. Em có tin nổi không? Mới đó ông ta đã đánh con mình đấy. Nhưng có lẽ những gì anh ta nghĩ khi thấy cha mình mỉm cười là… “Đây là gia đình mình. Đây chính là nơi mình có thể gọi là nhà.” Chàng trai ấy vẫn còn đang tìm kiếm quê hương của anh ta. Nhưng anh ta đã có một gia đình. Có lẽ… Vivi cũng tương tự thế. Nó vẫn đang tìm kiếm một nơi để gọi là nhà. Trên đường đến Cây Iifa, cả ba tình cờ gặp và giúp Eiko, một cô bé có thể triệu hồi được Eidolon. Eiko gần như ngay lập tức “bị sét đánh” trước Zidane và liên tục “tấn công” cậu. Nhưng khi nhận ra Zidane hoàn toàn không hề biết đến tình cảm của mình, Eiko lại quay sang “chất vấn” Zidane về tình cảm cậu dành cho Garnet. Đến Cây Iifa, cả nhóm phát hiện ra một sự thật kinh khủng về bản chất Sương mù quanh lục địa và về Vivi. Tiếp đó, họ quay lại làng Madain Sari để giúp Eiko lấy lại viên ngọc của bộ tộc bị Lani cướp, đồng thời Zidane cũng gặp lại một “người quen cũ”, Amarant, tuy cậu không hề nhớ chút gì về anh ta. Trước khi lên đường tìm Kuja, Zidane và Garnet đã có một cuộc nói chuyện ngắn về những gì đã xảy ra. Khi Garnet hỏi cậu lí do cậu luôn giúp cô, Zidane chỉ đơn giản trích một câu nói trong một vở kịch “Vì tôi muốn đi cùng cậu.” Đâu đó bỗng vang lên tiếng hát, khung cảnh ngôi làng Madain Sari lúc hoàng hôn rực một màu đỏ khiến cho Garnet nhớ lại một phần quá khứ của mình trong cái đêm ngôi làng bị hủy diệt. Sau khi đến Cây Iifa, cả nhóm chứng kiến trận chiến giữa Kuja và Brahne. Brahne triệu hồi Bahamut tấn công nhưng Kuja đã tẩy não vị chúa tể loài rồng đó. Kết quả là Brahne đại bại và chết bởi chính tham vọng của bà. Mọi người quay trở lại Alexandria và Garnet đăng quang, trở thành nữ hoàng kế tiếp. Tình cảm
-- Zidane Tuy nhiên, Zidane dần cảm thấy nhớ Garnet và nhận ra được tình cảm thật sự của mình dành cho cô. Điều này khiến cậu cảm thấy bối rối, khó xử; đau đớn hơn, cậu nhận ra rằng cả hai thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khi những người còn lại trong nhóm đến Treno, Zidane cũng đi theo để tham gia vào hội bài. Hội bài vừa kết thúc, mọi người nhận được tin lâu đài Alexandria bị tấn công và vội vã quay về. Tiếp đó, Garnet hợp sức cùng Eiko triệu hồi Alexander và chiến thắng Bahamut. Kuja dự định sẽ “cướp lấy” Alexander như hắn đã làm với Bahamut nhưng lại bị Garland ngăn cản. Sau khi vào sâu trong lâu đài, Zidane thuyết phục những người khác hãy trốn đi trước khi mọi thứ sụp đổ, còn cậu sẽ ở lại và cứu Garnet lẫn Eiko. Sau một phút do dự, cả nhóm đồng ý và Zidane cũng xoay sở cứu được cả hai trước khi Garland hủy diệt hoàn toàn Alexander và Alexandria. Khi tỉnh lại, Zidane thấy mình đang ở Lindblum, hiện vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa, và trong lúc tất cả đang bàn kế hoạch mới, mọi người phát hiện ra rằng Garnet không thể nói được do nhiều sự kiện bi thảm xảy ra liên tục với cô. Việc này khiến cho Zidane rất tức giận và quyết định đuổi theo Kuja. Khi đến Cung điện Sa mạc, cả nhóm rơi vào bẫy của Kuja và Zidane phải miễn cưỡng “giúp” hắn đi lấy viên đá Gulug (Gulug Stone) từ tàn tích của Oeilvert ở Lục địa Quên lãng (Forgotten Continent) để đổi lại sự an toàn cho bạn bè cậu. Tại đó, Zidane ngạc nhiên khi phát hiện ra Oeilvert là một thành phố với những công nghệ thất lạc của một nền văn minh tồn tại rất lâu về trước. Dù không nhận thức được nhưng cư dân ở đây cũng chính là đồng hương của cậu, người Terra. Do đó, duy chỉ có cậu là đọc được những dòng chữ hiện lên khắp nơi, nhưng cậu không thể kết luận được những tiên đoán thảm khốc về sự suy tàn của Terra là có ngụ ý gì. Sau khi lấy được viên đá Gulug và quay về, họ lại một lần nữa mắc lừa Kuja, còn Eiko thì bị bắt cóc. Tiếp tục đuổi theo Kuja, cả nhóm kịp cứu Eiko và tình cờ giải thoát cho phu nhân Hilda, vợ của ngài Cid. Theo thông tin từ Hilda, Zidane biết được mối liên hệ giữa Kuja và Terra đó nên quyết định đến Lâu đài Ipsen nhằm mở đường đến hành tinh lạ đó. Tại Lâu đài Ipsen, Zidane phát hiện ra bốn tấm gương đại diện cho bốn nguyên tố trong lâu đài, đồng thời cũng giúp Amarant hiểu được ý nghĩa chữ “đồng đội”. Nơi trái tim ngự trị “Thật đáng tiếc... Ta cứ nghĩ linh hồn ngươi sẽ phù hợp để làm một thiên thần báo tử mới chứ…” “TÔI LÀ thiên thần báo tử mới! Của ông!!!” -- Garland và Zidane
Sau khi lấy được bốn tấm gương và chế ngự cả bốn điện thờ, cả nhóm hướng thẳng chiếc tàu bay Hilda Garde III đến Terra. Ở đó, một cô gái lạ mặt dẫn Zidane đến Bran Bal và nói rằng đây chính là quê hương cậu. Zidane rất ngạc nhiên khi thấy rằng người dân của ngôi làng này đều có tóc vàng và một cái đuôi y hệt như cậu, những Genome được tạo ra bởi Garland. Rồi Zidane được cô gái lạ, Mikoto, kể sơ lược về nơi này và về mục đích của Garland. Tiếp đó, cậu đến gặp trực tiếp Garland để hỏi ông ta lý do mà cậu được sinh ra trên đời này. Sau khi nghe được tất cả sự thật từ ông ta, rằng mục đích tồn tại của cậu chỉ nhằm đem lại hỗn loạn ở Gaia, cũng chính là việc Kuja đã và đang làm, Zidane nổi giận và tuyên bố sẽ chống đối ông đến cùng. Thấy vậy, Garland đã khiến cho linh hồn Zidane rời khỏi thân xác và vứt cơ thể cậu sâu trong Pandemonium. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Zidane tin rằng mình chính là kẻ thù của người Gaia, của bạn bè mình, và rằng những gì cậu biết trước giờ chỉ là giả dối. Khi bạn bè cậu đến giúp, Zidane xa lánh vì không muốn họ mất mạng trong âm mưu của Garland. Bằng cách nhắc lại những lần cậu đã giúp cô tìm lại niềm tin trong cuộc sống và sức mạnh để tiếp tục tiến về phái trước, Garnet đã thuyết thục được Zidane quay trở lại, rằng mọi người đều muốn bảo vệ cậu như cậu vẫn luôn bảo vệ họ. Chính từ giây phút đó, Zidane đã nhận ra rằng, không phải cái lý do sinh ra mà con đường tự cậu lựa chọn mới là quan trọng: bảo vệ những gì cậu yêu quý. Trong khi cả nhóm đối mặt với Garland, Kuja xuất hiện và dùng linh hồn bị chiếc Invincible hút lấy và tiến vào trạng thái Trance. Hắn giết Garland nhưng sau khi biết được sinh mạng bản thân có giới hạn, Kuja phát điên và huỷ diệt cả Terra. Cả nhóm vội sơ tán dân cư và trốn thoát khỏi đó vừa kịp lúc hành tinh Terra hoàn toàn sụp đổ. Biết được âm mưu tiếp theo của Kuja là huỷ diệt Gaia, cả nhóm đuổi theo hắn vào Memoria nhằm ngăn cản hành động điên rồ của hắn.
Memoria chính là nơi chứa đựng tất cả trải nghiệm của Gaia lẫn kí ức người dân của nó từ thuở xa xưa đến tận nay. Cả nhóm lần lượt chạm trán bốn Chaos của bốn đền thờ trước khi vào Crystal World. Tại đó, họ gặp Kuja, kẻ đang mưu đồ huỷ diệt cả Crystal, nguồn gốc của tất cả sự sống trong vũ trụ. Trước khi kiệt sức, Kuja ra đòn Ultima và đánh bại cả nhóm. Cả nhóm sau đó được chuyển đến Ngọn đồi Tuyệt vọng (Hill of Despair), nơi sứ giả của thần chết, Necron, đang tìm cách chứng minh rằng tất cả loài người nên bị tuyệt diệt để biến quay thế giới trở lại điểm khởi đầu, nơi sự sống không tồn tại. Bộc lộ hi vọng và niềm tin vào tương lai, Zidane cùng bạn bè cậu đã cùng nhau hợp sức đánh bại Necron để cứu lấy thế giới. Còn Kuja, với chút sức lực còn sót lại, đã đưa cả nhóm thoát khỏi đó an toàn. Trong khi những người còn lại lên chiếc Hilda Garde III để thoát khỏi đó, Zidane quyết định ở lại để cứu Kuja với lời hứa sẽ sống sót và quay về. Cây Iifa giờ đang trở nên điên loạn sau khi Necron bị đánh bại nhưng Zidane cũng xoay sở vào sâu được trung tâm của nó và tìm thấy Kuja đang hấp hối. Trước khi cậu có thể đưa hắn ra khỏi đó, Kuja đã trút hơi thở cuối cùng với nỗi ân hận vì những gì mình đã làm. Ngay sau đó, bọn rễ cây tìm thấy cả hai và lao đến tấn công... Thời gian dần trôi, vẫn không có bất cứ tin tức gì về Zidane. Cho đến tận khi nhóm Tantalus đến lâu đài Alexandria để diễn vở kịch “Em muốn làm chú chim hoàng yến của anh”, vào phút cao trào, người diễn vai Marcus cởi tấm áo choàng, và đó không ai khác chính là Zidane. Từ phía trên cao, Garnet vội chạy xuống, ôm chầm lấy cậu trong tiếng vỗ tay chúc mừng của bạn bè và toàn bộ khán giả. Kết thúc spoil Kỹ năng và trang bị Trang bị Danh sách vũ khí của ZidaneTrong trận chiến, Zidane sử dụng dao găm (Dagger) và kiếm dành riêng cho trộm. Đồ trang bị cho cậu gồm các loại áo giáp nhẹ, chẳng hạn như quần áo (clothing) và mũ (hat). Abilities Danh sách Ability của ZidaneDo là nhân vật thiên về chiến đấu, Zidane học được tất cả các ability Killer cũng như MP Attack và Counter. Ability chạy trốn (Flee), trộm đồ (Steal) cùng Protect Girls (Cover) chỉ có cậu dùng được. ![]() Bài chi tiết: Steal Đúng như cái tên, kĩ năng Steal cho phép người chơi “chôm” đồ từ một kẻ thù. Một số item chỉ có thể lấy được bằng cách trộm và thỉnh thoảng, người chơi chỉ có một cơ hội duy nhất để lấy chúng. Tỉ lệ Steal thành công có thể tăng lên bằng cách học các kĩ năng như Flee Gil, Steal Gil, Master Thief, Mug và Bandit. Cũng nên lưu ý rằng skill Thievery của Zidane có liên quan trực tiếp với số lần cậu trộm thành công nhân với một nữa chỉ số tốc độ (Speed). (Ví dụ nếu tốc độ Zidane là 28, cậu sẽ cần đến 715 lần trộm thành công để skill Thievery đạt đến mức tối đa là 9999.) ![]() Bài chi tiết: Skill - Final Fantasy IX Khả năng này cho phép Zidane triển khai một số skill trong trận chiến. Khi học xong một skill, cậu đồng thời cũng học được một đòn Dyne tương ứng được dùng trong trạng thái Trance. Nếu trang bị nhiều loại item cùng để học một kĩ năng giống nhau, tốc độ học kĩ năng đó sẽ được nhân lên tương ứng với số item. Ví dụ nếu được trang bị Dagger và Germinas Boots cùng một lúc, tốc độ Zidane học kĩ năng Flee sẽ nhanh gấp 2 lần thông thường. Dyne Bài chi tiết: Dyne (Command) Khi ở trạng thái Trance, kĩ năng Skill của Zidane sẽ đổi thành Dyne. Dyne nâng sức tấn công vật lý của cậu lên rất nhiều với một số chiêu là tấn công một hoặc nhiều đối thủ. Kĩ năng Skill và Dyne của Zidane có liên quan với nhau và cậu cần học một Skill trước khi mở khóa được một chiêu Dyne tương ứng. Nhạc nền Bản “Zidane's Theme” được chơi trong những phần đầu của game, đặc biệt là khi lên con tàu chở hàng ở làng Dali. Nó có khúc dạo đầu khá nhanh rồi dần trở nên chậm hơn ở đoạn giữa và cuối cùng trở lại tốc độ nhanh ban đầu. Bản “Not Alone” cũng là một bản nhạc đáng chú ý, được chơi khi Zidane khám phá ra sự thật về sự tồn tại bản thân và từ chối sự giúp đỡ của bạn bè. Các xuất hiện khác
Bài chi tiết: Zidane Tribal / Dissidia Chaos triệu hồi một đội quân bao gồm những kẻ đứng đầu thế lực bóng tối trong các phiên bản Final Fantasy. Cosmos, vì mục đích muốn bảo vệ các viên Crystal, cũng đã kêu gọi những chiến binh ánh sáng đến chống lại chúng. Zidane là một trong số những chiến binh đó và là nhân vật anh hùng đại diện cho Final Fantasy IX, đối đầu với Kuja. Đi cùng Bartz, Zidane biến nhiệm vụ tìm Crystal của mình thành một cuộc săn tìm bảo vật và kết cục là Bartz đã mắc bẫy và bị bắt. Sau đó, Zidane tiếp tục hành trình của mình và gặp Squall. Khi gặp lại Bartz, Zidane ngay khi vừa nhận Crystal từ tay Bartz đã biến mất. Hai cái bẫy trên chính là do Kuja bày ra nhằm mục đích muốn làm cho linh hồn Zidane bị dày vò bởi cảm giác cô đơn và tuyệt vọng. Hình dáng thay thế của cậu là một bản vẽ màu dựa trên bức artwork của Yoshitaka Amano. Dissidia 012 Final Fantasy Zidane tiếp tục xuất hiện trong phần tiếp theo của game Dissidia cùng với những nhân vật khác trong game. ![]() Zidane có xuất hiện trong trò Itadaki Street Portable như là một nhân vật có thể điều khiển được. Từ nguyên Tất cả cách phát âm tên Zidane đều na ná cách phát âm một từ thuộc giống cái của tiếng Pháp là "gitane", nghĩa là “gypsy”, một từ dùng để chỉ phụ nữ. Cách viết tên bằng tiếng pháp của Zidane là cái bị thay đổi bởi một lí do khá hài hước và vô lí. Xác nhận nhiều nghi ngờ của mọi người, người đứng đầu đội ngũ dịch, Vincent Zouzoulkovsky, đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng việc thay đổi trong cách viết chính thức từ “Zidane” sang “Djidane” chỉ với một mục đích duy nhất là để tránh bất cứ nhằm lẫn nào có thể giữa nhân vật và cầu thủ bóng đá nổi tiếng Zinedine Zidane. Khá lâu trước khi Final Fantasy IX được tạo ra, Hironobu Sakaguchi đã có sử dụng cái tên ジタン một lần. Nó xuất hiện trong chính game đầu tiên ông từng tạo ra, The Death Trap. ジタン được viết theo chữ Latin là “Gitanes” trong game The Death Trap và là “Zidane” trong FFIX; nhưng trong tiếng Nhật thì cả hai chữ là một. Trong game, Zidane có thể được đặt tên theo nhân vật trong vở kịch “Em muốn làm chú chim hoàng yến của anh” của nhà văn Lord Avon. Người cha nuôi của nhân vật đó tên Baku và cũng là thủ lĩnh một băng trộm kiêm đoàn kịch. Họ “Tribal” có khả năng là được lấy từ chữ “tribe”, bởi Zidane là thành viên của một tập hợp tương tự như bộ tộc. Thông tin bên lề
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|