Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
À vâng đây là fíc đầu tiên của Khóa tui Nói là Fic chứ thật ra là tường thuật lại đêm 30 Trời ơi của tui. Vâng là là tưởng thuật nên có 80% là sự thật:nong:
Bổ sung nhỏ: Not Ecchi:nong:
Chương 1
1h55 phút ngày 01 tháng 01 năm 10
Đã gần 2 tiếng, Trời về đêm thật lạnh, vậy ra cảm giác đi đêm một mình là vầy đây. Thật lạnh lẻo. Mới 4 tiếng trước chúng tôi vui đùa thật vui…
Đêm 30, thay vì ở nhà với gia đình như mọi người, tui lại muốn ra đường. Chẳng phải vui vẻ gì, ở nhà với tôi quả thật là gánh nặng, thế là tui lên Yh và lập kế hoạch đi chơi và kết quả là tui chỉ mời được 3 người trong cái list yh dày đặc của mình. Mỉa mai thay.
“Phụt” nick của một cô bạn gái trong lớp hiếm khi lên yh đêm nay lại on.
_ Chuyện lạ!!!
Tôi đã từng thích cô bạn ấy….
_ Êy, đêm 30 sao không đi chơi với gia đình on làm gì đó? Tui hỏi một cách vu vơ.
_ Bạn là ai dzậy?
Buồn cười thật.
_ Bảo, bảo nè, đau đấy, thậm chí không thèm nhớ tới tui.
_Sr, Mai quên mất tiêu. ^^!!
Đùa vui thật.
_ Đêm 30 sao on chy vậy, Trung đâu sao 2 người không đi chơi?
_ Trung về quê rồi, bạn bè về quê hết rồi.>.<!!
_ Bùn nhỉ?
_ Mà Bảo sao không đi chơi?
_ Đang tính đi đây, rủ bạn, mấy ngày nay chơi không.=.=
_ Sướng nhỉ.
_ Ừ thì cũng có thể là Sướng
Tui cười trừ. 1 Thằng như tui đi chơi chỉ để thoát khỏi cái nhà “U ám” đó thì sướng nổi gì
_ Thôi để Bảo chở Mai đi chơi, mà valentine chở Mai vậy Trung có giết Bảo không?
_ Trung hiền thầy mồ!!
Thế tui thì sao?
_ Mà chắc không được đâu Bảo, nhà Mai tận quận 2.
_ Bảo đang ở Bình Trị Đông =.= 2 đầu thành phố.
_Thôi, để Bảo mua quà tặng cho đỡ bùn, thích gì nào?
_Thích đủ thứ ^^
_ Ôi con gái!!!
_ Thôi để Bảo mua cho, cho Bảo số phone Bảo phone hẹn ra lấy.
Nhìn lên VNS, may phước có 2 người đi chơi cùng mình, Phù. Thôi tranh thủ chạy nào.
Tui vẫn còn thích cậu ấy. Nói thích thì không phải. Tui vốn sống cô lập, tui luôn sống buồn chán, tui lun muốn giúp ai đó thoát khỏi bùn chán...
Và cái tui được đáp lại…..
Tiệm lưu niệm.
Tui hớn hở cầm món quà, ngó tới lui và gật đầu 1 phát. Điện thoại, điện thoại đâu nào… “Chị gì ơi gói dùm em cái, bao màu Hồng nhé”……
_Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….
Mới khi nãy, tui còn…..
Có lẽ đó là cái giá cho một kẻ như tui, 1 kẻ tưởng bở. Nhưng tui chỉ muốn, người ấy không buồn.Tại sao vậy, hay là do sóng, nghẹt mạng, máy hư……
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tui không thể liên lạc được với người ấy. Đáng cười thật!
Bước khỏi tiệm lưu niệm, với bàn tay trắng. Lại móc điện thoại ra:
_ Minh hả, đi chơi, coi pháo hoa, Cầu Nguyên Văn Cừ, ừ ừ, rủ người ta rồi, gì mem Động nhện SAFC hả? Thì sao? Rủ đi, tui có địa chỉ rồi qua đón đây.
Và thế là tui qua nhà cô nhox. Phải nói là trước giờ , đầy là lần đầu tiên tui rủ một cô bé thích BL đi chơi. Và không may cho tui, lại dính phải rắc rối lớn nhất trong lịch sử cuộc đời tui>.<
_ Nani? Ba em bắt anh phải vào xin phép mới cho đi? Anh lớn hơn em 3 tuổi rưởi đó, sao làm bạn học được.
_ Em năn nỉ gãy lưởi mới được đó, chịu khó dựng kịch bản đi…
_ Giờ nói thật hay nói xạo đây? Mà thôi nói thật tốt Nhất.
_ Đà-me! Nói thật là khỏi đi đó, anh lo đi.
_ Để anh gọi viện binh, thôi em vào trước đi, tý anh sẽ vô.
Lại móc điện thoại:
_ Ey Jack! Bỏ việc đi, qua cứu tui, đi chơi, giờ tình thế cấp bách, qua lẹ lên, đường Tô Hiến Thành đó. Gì? Rep hả, kệ mặc đi, vụ này quan trọng hơn, mau lên, bom biếc gì!!!
Cúp điện thoại cái rụp, nghĩ đối sách nào, tốt nhất vẫn là nói thật, nhưng cô nhox tếu thật, mình bất chợt quên bùn rồi, đêm 30 gặp tình huống này thật chẳng bik khóc hay cười!!!
Mà vô xin phép sao đây: “Dạ, thưa bác, còn là bạn của….”
Chết cha rồi, mình chưa hỏi Tên thật. Ôi trời ơi!!! Mình chỉ bik nick trên VNS thôi, chẳng lẽ vào xin phép : “Thưa bác con con dẫn ABCDJ đi chơi!”
_ ABCDJ là đứa quái nào?
Chắc chán là thể nào sẽ trả lời vậy, tiêu rồi!!!
Lại móc Phone: “Minh Mỡ cứu bồ ngay, tên nhox là gì? Hả Kaori, con lai hả? Bảo dịch ra tiếng việt à? Giờ phút nào rồi còn giỡn nữa ông, Gì nhox bảo vậy à? Oh men, I want to die! Cho tao 5 phút!”
Cúp máy. GPRS.... Loading!! Please wait
_ Là Hương chắc lun tao vừa mới search Gu-gô-le, Gu-gồ-le-sama bảo thế!!!
Jack tới.
_ Tui ông giờ tính sao, tình hình là abc…xyz….tình hình là rất tình hình đó!!!
_ Giờ vầy nhé, tui là bạn học Hương dù gì tui cũng nhỏ hơn ông!
_ Ok, tui là đàn anh dẫn em út đi chơi. Mà hôm nay sinh nhất nhox luôn đó, vịn cớ đó đi!
_ Ok men tiến lên hởi Đồng Bào!
Thế là Tui và Jack tiến vào sào huyệt Boss, trước miệng lưỡi của Jack + sự nài nỉ của nhox, cuối cùng boss cũng chịu siu lòng. Khâm phục thật!!
Hù hôn, tui bị hớ, từ nhiên lại gọi nhox bằng nick VNS lại còn kêu boss là “Papa của ABCDJ ui” nữa chứ, may mà boss lơ đểnh, tui không có khiếu nói dối mà.
3 tụi tui lên đường trên 2 chiếc xe máy. 2 kẻ ác độc!!! Tui chạy gấp ko kịp mặc áo khoát, trong khi 2 người kia, 1 Aó vàng 1 áo đen, ác thật!!!
Tui chở nhox, người ta bảo Trai chở gái là ấm mà tui chả ấm tý nào, Hận ông trời >.<
3 tụi tui, chỉ 3 nhưng thật là vui, buôn dưa lê đủ chuyện, càng lúc nhox càng hồn nhiên, vui tươi, trái ngược với tui u ám, nặng nề. Nhưng tui thích thế!!
Và quả là SA mem, mọi chuyện đều quy về BL, thậm chí là Yaoi, và thế là trong mắt em tôi và jack đã là 1 cắp >.< Oh my God, tui hận Yaoi (Sr, nhưng sự thật là vậy)
Hôm nay tui cười rất nhiều, vì tui vui, tui chọc nhox rất nhiều, vì tui thích thế. Tui thích cái cười của Nhox, tui bùn cười trước nhưng cú đấm, cái đá của nhox giáng vào tui. Nhất là khi nhox bảo: “ EM không mặc Bra”.
Nhưng sao tui không thể cười 1 cách thoải mái, những nụ cười gượng. “Mày điên, bình thường mày có vậy đâu, mày như vậy lúc này là kì tích rồi” Tụi tự nghĩ.
“À mà mày cần bạn gái đấy”.
Hết 1 chương
Chương 2
Bạn gái? Có khi nào tui nhiễm EFC ko? Dám lắm, từ khi đi off với Sango, tui vốn tà đạo lại càng tà đạo hơn.Ý mà phải nói là võ công thâm hậu chứ tà đạo đâu mà tà đạo!!! Echi nghệ thuật thế cơ mà ^^!!
Bạn gái? Từ khi mối tình 4 năm Trung học của tui tan vỡ, tui đã ko có lấy 1 người bạn chân chính ngoài đời huống chi là bạn gái!
Bạn gái với tui lúc này…. Tui cần 1 người tâm sự…. 1 người lắng nghe tui…. Và nếu tui có khóc người đó sẽ lau nước mắt cho tui. Chỉ thế thôi!!!
_ Em đói!! Cô nhox thốt lên 1 câu xanh rờn khi vào quán café.
Và cậu phục vụ cũng xanh rờn 1 câu:
_ Hết đồ ăn rồi ạ!
1….2….3….4…5
Đứng hình 5 giây, nếu đây là manga thì chắc chắn sẽ có 1 con quạ bay qua trên đầu em cùng với 3 dấu chấm to tổ chảng.
Nhox vẫn đói sau khi quất ngon lành ly kem chocolate, ừ thì với bụng dạ con gái nhiu đây thấm gì.
Kéo qua nhà Jack vì nghe đâu có …. Đồ ăn >.<
Có đồ ăn thật!!! Mừng rồi nhé
Ngôi nhà khang trang, với bộ ghế sa-long đẹp cực!! Nhưng tui lại ko có diễm phúc dc ngồi lên nó>.<. Nhà tui trước từng có 1 bộ ghế sa-long nhưng giờ nó đã ko còn là nhà của tui nữa
Cô nhox ngồi vào ghế, là nhảy tưng tưng lên chỉ vì 1 chữ…..ĐÃ. Ui con gái!!!
Cái làm tui bất ngờ, ba Jack lại biết tui dù tui chẳng bik ổng >.<
Và dám chắc trong đầu nhox lại hiện lên 1 cảnh BL, yaoi về tui với jack khi nghe tui nói chuyện. Nhưng nhờ trời, cái dĩa bánh chưng ngon lành kia đã chiếm lấy hết đầu óc của nhox. Cảm ơn chúa, dù con chưa bao giờ vào nhà thờ 1 cách “đàng hoàng”.
Tui chọc nhox, tui sợ bánh xe sẽ bể nếu nhox cứ “chiến đấu” với dĩa bánh chưng 1 cách…. Rất phụ nữ như vậy!!>.<!! Hết nói.
Hậu quả chọc gái là dc nhox tẩm quất cái chân, nhìn nhox phụng phịu mà miệng thì không ngừng ăn thật nhịn cười khổng nổi mà!!
Quất xong dĩa bánh chưng + dỉa chả lụa thì cũng gần 12h, bọn tui phóng ào ra cầu Nguyễn Văn Cừ, tui vẫn ko nín dc cười!
1 lần nữa tui cảm thấy ác ôn! Ko áo lạnh, độc nhất áo sơ mi mỏng lét + cái quần jean. Phần dưới thì ấm cúng yên tâm rồi, nhưng phần trên thì….>.< Tui ghét lạnh. Với cái vận tốc 60km/s vào cái đêm 30 lạnh lùng này…. Nhox ác thật đấy:
_ Muốn ấm thì ôm anh Jack kìa ^^! 1 con dao hồn nhiên đâm thủng màng nhỉ tui =/=.
Em ko quàng tay qua anh chỉ 1 cái được sao. Đấm anh thì đâu có đau với nóng gì đấu >.< ÁC.
Cây cầu dài ngoằn, người đứng từa lưa, cảnh sát phì phò. Bòng đén sáng quắt, mặt nước đen thui. Hữu tình thật =.=.
Bọn tui may mắn tìm dc 1 chổ kịp lúc và vừa ổn định, nhox vừa nhảy tót lên yên xe ngồ nhí nhảnh thì đã “Bùm Bùm”
Và ngay sau đó tui nhận ra. Cuộc đời thật không hoàn hảo, Cha Trời khoái trêu ngươi. Khi không mọc nguyên cái cao ốc đứng chểm chệ, che hết 2/3, coi quái gì nữa.
Khi tui chết đừng để tui gặp ông. Tui mà gặp ông tui thông ass ông đó. Ông Trời!!!
Nhưng…
Vẫn vui. Cô nhox cứ nhí nhảnh, lại còn thắc mắc chuyện ko đâu, tại sao bắn pháo hoa người ta lại hét lên >.< Ra mà hỏi họ =.=
Và thế, buổi ngắm pháo hoa của chúng tôi là 1 buổi tán nhảm về phào hoa, về người ta và về Yaoi >.<
_ Hôm nay vui không? Tui hỏi
_ Hôm nay vui mà còn đặc biệt vui nữa ^^! Nhox trả lời 1 cách nhanh gọn lẹ.
_ Anh cũng vui, mà không biết nhox thích đi với anh hay đi với jack hơn nhỉ?
_ Em thích 2 anh yêu nhau!!! Ko cần suy nghĩ lấy 1 giây
Đến lượt tui đứng hình =.=. Những tràn pháo cuối cùng đã vang lên. Tui còn sống, tui vẫn còn sống, chưa lộn cổ xuống Sông, Kì tích!!!
__________________
"Tôi không coi SA, nhưng tôi thích Yaoi" trích lời 1 cố nhân VL lâu
thay đổi nội dung bởi: Key Kun, 07-03-2010 lúc 09:53
Chính nó đấy
30 vụ này.
Mùng 1: Bị cha Minh cho leo cây, xuất huyết bao tử, ọc máu.
Mùng 2: Ra đường bị dây điện quất ngay mặt, rớt cha cái kính Gucci nát bấy, lết bánh 1 đoạn
Mùng 3: "Em thích mũ len", "Đôi giày đi"....
Mùng 4: xách xe đi mua quà, cũng cha Minh=> cảnh sát rượt 2 lần.
Chương 2
Bạn gái? Có khi nào tui nhiễm EFC ko? Dám lắm, từ khi đi off với Sango, tui vốn tà đạo lại càng tà đạo hơn.Ý mà phải nói là võ công thâm hậu chứ tà đạo đâu mà tà đạo!!! Echi nghệ thuật thế cơ mà ^^!!
Bạn gái? Từ khi mối tình 4 năm Trung học của tui tan vỡ, tui đã ko có lấy 1 người bạn chân chính ngoài đời huống chi là bạn gái!
Bạn gái với tui lúc này…. Tui cần 1 người tâm sự…. 1 người lắng nghe tui…. Và nếu tui có khóc người đó sẽ lau nước mắt cho tui. Chỉ thế thôi!!!
_ Em đói!! Cô nhox thốt lên 1 câu xanh rờn khi vào quán café.
Và cậu phục vụ cũng xanh rờn 1 câu:
_ Hết đồ ăn rồi ạ!
1….2….3….4…5
Đứng hình 5 giây, nếu đây là manga thì chắc chắn sẽ có 1 con quạ bay qua trên đầu em cùng với 3 dấu chấm to tổ chảng.
Nhox vẫn đói sau khi quất ngon lành ly kem chocolate, ừ thì với bụng dạ con gái nhiu đây thấm gì.
Kéo qua nhà Jack vì nghe đâu có …. Đồ ăn >.<
Có đồ ăn thật!!! Mừng rồi nhé
Ngôi nhà khang trang, với bộ ghế sa-long đẹp cực!! Nhưng tui lại ko có diễm phúc dc ngồi lên nó>.<. Nhà tui trước từng có 1 bộ ghế sa-long nhưng giờ nó đã ko còn là nhà của tui nữa
Cô nhox ngồi vào ghế, là nhảy tưng tưng lên chỉ vì 1 chữ…..ĐÃ. Ui con gái!!!
Cái làm tui bất ngờ, ba Jack lại biết tui dù tui chẳng bik ổng >.<
Và dám chắc trong đầu nhox lại hiện lên 1 cảnh BL, yaoi về tui với jack khi nghe tui nói chuyện. Nhưng nhờ trời, cái dĩa bánh chưng ngon lành kia đã chiếm lấy hết đầu óc của nhox. Cảm ơn chúa, dù con chưa bao giờ vào nhà thờ 1 cách “đàng hoàng”.
Tui chọc nhox, tui sợ bánh xe sẽ bể nếu nhox cứ “chiến đấu” với dĩa bánh chưng 1 cách…. Rất phụ nữ như vậy!!>.<!! Hết nói.
Hậu quả chọc gái là dc nhox tẩm quất cái chân, nhìn nhox phụng phịu mà miệng thì không ngừng ăn thật nhịn cười khổng nổi mà!!
Quất xong dĩa bánh chưng + dỉa chả lụa thì cũng gần 12h, bọn tui phóng ào ra cầu Nguyễn Văn Cừ, tui vẫn ko nín dc cười!
1 lần nữa tui cảm thấy ác ôn! Ko áo lạnh, độc nhất áo sơ mi mỏng lét + cái quần jean. Phần dưới thì ấm cúng yên tâm rồi, nhưng phần trên thì….>.< Tui ghét lạnh. Với cái vận tốc 60km/s vào cái đêm 30 lạnh lùng này…. Nhox ác thật đấy:
_ Muốn ấm thì ôm anh Jack kìa ^^! 1 con dao hồn nhiên đâm thủng màng nhỉ tui =/=.
Em ko quàng tay qua anh chỉ 1 cái được sao. Đấm anh thì đâu có đau với nóng gì đấu >.< ÁC.
Cây cầu dài ngoằn, người đứng từa lưa, cảnh sát phì phò. Bòng đén sáng quắt, mặt nước đen thui. Hữu tình thật =.=.
Bọn tui may mắn tìm dc 1 chổ kịp lúc và vừa ổn định, nhox vừa nhảy tót lên yên xe ngồ nhí nhảnh thì đã “Bùm Bùm”
Và ngay sau đó tui nhận ra. Cuộc đời thật không hoàn hảo, Cha Trời khoái trêu ngươi. Khi không mọc nguyên cái cao ốc đứng chểm chệ, che hết 2/3, coi quái gì nữa.
Khi tui chết đừng để tui gặp ông. Tui mà gặp ông tui thông ass ông đó. Ông Trời!!!
Nhưng…
Vẫn vui. Cô nhox cứ nhí nhảnh, lại còn thắc mắc chuyện ko đâu, tại sao bắn pháo hoa người ta lại hét lên >.< Ra mà hỏi họ =.=
Và thế, buổi ngắm pháo hoa của chúng tôi là 1 buổi tán nhảm về phào hoa, về người ta và về Yaoi >.<
_ Hôm nay vui không? Tui hỏi
_ Hôm nay vui mà còn đặc biệt vui nữa ^^! Nhox trả lời 1 cách nhanh gọn lẹ.
_ Anh cũng vui, mà không biết nhox thích đi với anh hay đi với jack hơn nhỉ?
_ Em thích 2 anh yêu nhau!!! Ko cần suy nghĩ lấy 1 giây
Đến lượt tui đứng hình =.=. Những tràn pháo cuối cùng đã vang lên. Tui còn sống, tui vẫn còn sống, chưa lộn cổ xuống Sông, Kì tích!!!
thay đổi nội dung bởi: Key Kun, 07-03-2010 lúc 09:51