![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Hôm qua mới luyện xong bộ này, hơi thất vọng một tẹo, cảm giác như đầu voi đuôi chuột í. Khúc đầu anh Hàn bá đạo, dã man, tàn nhẫn vậy mà khúc cuối cứ ngoan như mèo ấy. Tuy là tình iu dạt dào cũng thấy anh sao mà quay ngoắc 180 độ.
Cùng tác giả, cùng nội dung cung đình đấu đá nhưng bộ Thị vệ tuy không nặng tình đấu trí cung đình nhưng xem ra tình tiết hợp lý, còn bộ này thiệt... Như khúc ông Thái sự bị hạ thiệt bó tay, đùng đùng mấy phát là một nhân vật theo mô tả là gian trá, quyền uy bị hạ cái rẹt. Khúc Đường Đường bị bắt cóc thì đọc một lúc là hết kiên nhẫn luôn. Nói chung, thấy bộ này mấy chương đầu rất lôi cuốn (ặc, vô chương đầu H tùm lum) nhưng khúc sau nhạt dần. Qua đến phiên ngoại anh công bị "hành" bởi tài nấu nướng của em thì không đỡ nổi, còn đây Hàn vương gia lãnh khốc vô tình! |
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
Gợi ý của pass có trên trang đó mà, nhắc lại này: là Thiên Nguyệt pinyin, tức là từ tiếng Hán phiên âm ra tiếng Anh.
Ví dụ: Chu -> Zhou Tư Mã Ý -> Sima Yi Tào Tháo -> Cao Cao (Hỏa phụng liêu nguyên) Có mẹo thế này nhé, ai dùng QT, mở ra, tìm từ Thiên và Nguyệt (tớ dùng tên của hai nhân vật trong Thiều hoa raw - không thì dùng của Dụ đồng cũng được, cho dễ kiếm) rồi dùng QT trans, ở phần nghĩa (góc trái bên dưới) sẽ có được pinyin của cái này (trong ngoặc vuông).
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
hôm nay mới đọc bộ này, nhưng là bạn edit
quả là rất hay Anh Hàn có phải là dọa cho bé đến chết ngất mới thôi >o< |
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Vừa phát hiện bộ này liền down cái QT xuống xem, công nhận, mới xem tới chương 29 thôi mà không biết sao thấy ngọt dễ sợ, xem anh vương gia giả vờ "thuần khiết" mà mắc cười phải biết, đã vậy còn bảo muốn luyện chung với em thụ nữa chứ
chỉ tội cho em thụ , nhưng mà đúng là ngọt quá mà cặp này còn dễ xương hơn cặp Vân nhi - Lộc ca nữa, làm mình coi mà điêu đứng à ![]() *** Sau khi đọc xong bộ này, đầu tiên là yêu yêu cặp Hàn Hàn - Đường Đường, đáng yêu cự kì , hai người luôn danh tình cảm cho nhau, ít khi nào hiểu lầm nhau, nhất là anh công thương bé thụ ghê luônKế đến là cảm giác cự kì ghét cái tên hỗn đãng Tứ hoàng tử Lư Khâu Tĩnh Viễn tức điên vì hắn luôn. Hắn có gì hay đâu chứ, toàn là dựa vào mưu kế của Phượng Tê mới được lên làm vua thôi, thế mà còn không trân trọng Phượng Tê, chẳng những cưới Minh Châu công chúa, đã thế khi nghe công chúa đến lao ngục còn không chạy đến bảo vệ mà còn đợi tới tối mới đến gặp Phượng Tê, nghe giọng điệu như thế là biết nhu nhược, không biết bảo vệ người mình yêu (mặc dù sau này hắn có hối hận) nhưng mà bực không thể tả, ta mà gặp hắn thì... à không cả cái mụ công chúa nữa, nhắc tới là muốn ![]() ![]() chết hết đi
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Bạn công lẫn bạn thụ đều dễ thuơng hết íh >_<
Bạn thụ quả là thiên tài chế độc nha (_ __") khổ thân bạn công bị tào tháo rượt đến gầy cả người Bộ này đọc để thư giãn tốt lắm từ đầu đến cuối hài kinh, nhất đoạn bạn công bấm bụng khen món ăn bạn thụ làm cho |
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
Mấy truyện nhất công sủng thụ, công sủng thụ kinh khủng khiếp như truyện này thì ngọt ngào phải biết, đọc mà mụ cả người ah. Cá nhân thấy tuy truyện ko hay bằng "Vương Gia đích thân thiếp thị vệ" cũng của cùng tác giả nhưng đọc cũng được, dễ chịu thoải mái, tim hồng bay tá lả đầy phòng a
mà cảnh H tả cũng được lắm ![]() Bạn Phượng Tê sau này có tên Hồ ly gì ấy rồi, ko lo nữa. Đáng đời Lư Khâu Tĩnh Viễn phụ tình người ta. Còn Sương Hàn trúng tình độc của em Đường Đường, cả đời này không giải nổi, nên em ý phải lấy tâm lấy thân để chữa cả đời thôi xDDD
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
bộ này lúc đầu đọc thì thấy bạn công rất là khó ưa, đáng ghét đến độ chỉ muốn cầm doctor chọi ổng nhung mà đọc tới khúc sau mới thấy ảnh dễ thương vô đối, dù tài nấu ăn của bạn có... đến cỡ nào đi nữa thì anh í vẫn cố gắng " cười" mà "khen" ngon. Bộ này dọc để thư giản là tốt nhất.
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
Bản Việt đang được edit trên Blog của Thiên Nguyệt á, nhưng chưa hết, hình như nàng đang drop do đang làm cái Nguyệt hạ Triền Miên (Phụ tử văn). Mong là nàng sẽ không drop "Băng Sơn" vĩnh viễn. Edit rất mượt, đọc cực dễ thương...
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
hehe, ban đầu mình cũng ko biết. đành phải chịu khó lần mò hỏi han. như bạn ấy gợi ý, Thiên Nguyệt viết thành kiểu phát âm trong tiếng anh á, kiểu như Bắc Kinh là beijing ấy. bạn mò trên đi, tớ cũng mò mà ra nè.
đọc trong Ngân Nguyệt Các công nhận là mượt thật,mình chết anh Hàn ngay từ đầu đó. ôi anh ấy ngồi nhìn mâm cơm xem món nào nên ăn trước! lại nhớ cái Thiên hạ võ trạng nguyên mình ngồi tỉ tỉ mẩn mẩn đọc từng trang... |
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Bộ này cũng thật hay
thích mấy truyện của Thúc Thúc lắmYêu cặp Hàn - Đường quá chừng, cả 2 đều cute quá khoái nhất anh Hàn ăn dấm chua ![]() Thích bé Đường trong PN, chơi ăn gian mà còn giả ngây thơ nữa, khổ anh Hàn không nỡ vạch trần em đúng như ông Âu Dương nói "tự tác nghiệt, không thể sống" Ghét tên Tĩnh Viễn, ban đầu đọc cứ tưởng chính nhân quân tử ai dè lợi dụng Phượng Tề vì dã tâm của bản thân rồi không bảo vệ nổi người mình yêu, chết nè ![]() Còn tìm cách bắt bé Đường để khống chế anh Hàn, đúng là đê tiện, vô sỉ ![]() Thương tiếc nhất là Vương Phúc, cuối cùng lại đi theo đệ đệ thật tội nghiệp, nhưng sao không thấy tác giả nói về số phận của Lưu Dục
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|