![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Khuynh tẫn thiên hạ- loạn thế phồn hoa
![]() Tác giả:Thương hải di mặc Thể loại: Độ dài: Tình trạng:-- hoàn-- Tóm tắt: Link tiếng việt (CCP) :
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
KHUYNH TẪN THIÊN HẠ - LOẠN THẾ PHỒN HOA 倾 尽 天 下 - 乱 世 繁 华 ![]() Trang bìa tiểu thuyết Xem
Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm Tình trạng: hoàn Tác giả: Thương Hải Di Mặc (沧海遗墨) Link raw: http://www.mediafire.com/?wjnhyjkyjoz (bản .txt) hoặc http://www.mediafire.com/?fmnwkw5mtrn (bản .doxc) Link online tiếng Việt: http://phithien.wordpress.com/ hoặc http://trieuca.wordpress.com/ (từ chương 6 trở đi) hoặc http://reihanazawa.wordpress.com/ hoặc http://pokahontasnguyen.blogspot.com/ hoặc http://chiekokaze.wordpress.com/ Link QT: Xem
Phần phỏng vấn tác giả (50 câu hỏi về Khuynh Càn) (đã edit) http://www.mediafire.com/?nntjqncazfq (pass:khuynhvuquancan) Phiên ngoại Khuynh Tẫn Thiên Hạ (bản QT) (chưa hoàn) Xem
(Muốn biết thêm chi tiết xin ghé thăm blog bạn Hà Hoa Khứ theo link này http://tuongtudan.wordpress.com/2010...ha-d%E1%BB%93/ ) Đây là link dẫn đến 2 MV nổi tiếng nhất của Khuynh tẫn thiên hạ http://v.youku.com/v_show/id_XMTEzMDcyMzUy.html ( Nhạc nền: Khuynh tẫn thiên hạ) http://www.tudou.com/programs/view/HuxjfW7arWE/ hoặc http://www.youtube.com/watch?v=fzb7Q4BKIKg (Nhạc nền: Tương tư dẫn) --------------------------------------------------------------------- Còn đây là một số MV khác của Khuynh Tẫn Thiên Hạ Xem
--------------------------------------------------------------------------------------------- Đây là MV hình tượng hiện đại của hai nhân vật chính http://www.youtube.com/watch?v=ipclTJJivFg (Nhạc nền: Đếm tới 5 liền yêu ngươi) --------------------------------------------------------------------------------------------- Đây là khúc Loạn Thế Phồn Hoa do Mặc Mặc viết lời, ca sĩ Tina Quỳ trình bày (trong đây có chèn đoạn hội thoại nhỏ của Quân Càn và Khuynh Vũ) http://phithien.wordpress.com/2010/0...E1%BB%93n-hoa/ Giới thiệu nội dung Xem
Cảm nhận và đánh giá Xem
Một số đoạn spoil: Xem
Bonus Xem
CHÚ Ý: KỂ TỪ NGÀY NÀY, MÌNH SẼ KHÔNG UPDATE LÊN POST NÀY (VERSION 1) NỮA, MÀ CHỈ UPDATE POST Ở TRANG MỘT TOPIC VERSION 4 THÔI.
MỌI NGƯỜI GHÉ THEO ĐƯỜNG LINK NÀY QUA BÊN VERSION 4 ĐỂ TÌM NHỮNG LINK MỚI NHẤT (BÀI CỦA MÌNH VẪN Ở TRANG MỘT VÀ GIỐNG Y CHANG BÀI NÀY, CHỈ CÓ ĐIỀU SẼ ĐƯỢC UPDATE THƯỜNG XUYÊN, MỌI NGƯỜI CHÚ Ý NHÉ) http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=168350 (Link topic Khuynh tẫn thiên hạ - Loạn thế phồn hoa version 2) http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=193516 (Link topic Khuynh tẫn thiên hạ - Loạn thế phồn hoa version 3) http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=210019 (Link topic Khuynh tẫn thiên hạ - Loạn thế phồn hoa version 4)
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
tớ khóc rồi, đau lòng qua, 17 năm đau khổ của quân càn, huhu
thích nhất cảnh cuối hoa đào bay trong gió, đau lòng quá, huhu thanks vì đã giới thiệu!
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
[Tĩnh Tuyết]
@aishiteru_yuemoon : xin lỗi vì đã làm phiền nhưng có thể hỏi bạn một câu: đoạn spoil Tiểu Vũ đòi nợ và Băng bó có phải là bạn lấy từ LJ của mình không?nếu đúng thì mong bạn xóa đoạn Tiểu Vũ đòi nợ giúp mình nhé.còn nếu không phải thì mong bạn bỏ qua. đây chỉ là vấn đề cá nhân thôi,hi vọng bạn hiểu,cảm ơn bạn nhiều. P/S: Khuynh tẫn thiên hạ đúng là một tác phẩm rất hay,có điều chờ ngày nó được edit hoặc dịch có lẽ có rất xa T____________T đọc tác phẩm này rồi mới thấy...bản thân không còn hứng thú với những đam mỹ khác nữa...đúng là tai hại >__________< ai bảo tác động của nó quá lớn cơ chứ. anyway,tớ nghĩ lời của bài hát ấy,bạn cũng nên chú thích tên người dịch là bạn Hà Hoa Khứ chứ nhỉ?rất thích cảm nhận của bạn,mình không thể viết đc như thế,thanks^^
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
MV do các fangirl làm rất hay. nhưng mà cái MV trên Tudou hình như die rồi. Xem cái này hay hơn cái nhạc nền là "Khuynh tẫn thiên hạ" này
cái này tìm được trên youtube nhá, hình như là Hà hoa khứ up lên):Cái cảnh đốt pháo hoa quả thực không đỡ được, tại sao lại có thể làm được cảnh hay như thế a~~~ Lại còn đoạn XXX nữa chứ![]() Lời bài hát trong MV: Tương tư dẫn /相思引 Singer: Dongzhen (Đổng Trinh tỷ tỷ nhà ta) + nhạc nền đoạn sau là bài Vân sinh thán (cũng của Trinh tỷ á - ôi tỷ tỷ ơi sao tỷ tỷ toàn hát nhạc đam mỹ thế???) Dịch: Quan4net 啦啦啦啦… 啦啦啦啦啦… La la la la… La la la la la… 梦随风万里 mèng suí fēng wàn lǐ mộng tùy phong vạn lí Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm 几度红尘来去 jǐ dù hóng chén lái qù kỉ độ hồng trần lai khứ Trần gian đi lại bấy nhiêu lần? 人面桃花长相依 rén miàn táo huā zhǎng xiāng yī nhân diện đào hoa trường tương y Phong thái, cốt cách hào hoa 又是一年春华成秋碧 yòu shì yī nián chūn huá chéng qiū bì hựu thị nhất niên xuân hoa thành thu bích Thêm một năm chờ đợi, xuân hóa thành thu bích 莫叹明月笑多情 mò tàn míng yuè xiào duō qíng mạc thán minh nguyệt tiếu đa tình Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình 爱早已念起 ài zǎo yǐ niàn qǐ ái tảo dĩ niệm khởi Hoài niệm lại tình xưa 你的眼眸如星 nǐ de yǎn móu rú xīng nhĩ đích nhãn mâu như tinh Mắt chàng tựa tinh quang 回首是潇潇暮雨 huí shǒu shì xiāo xiāo mù yǔ hồi thủ thị tiêu tiêu mộ vũ Trông về phía cơn mưa lất phất 天涯尽头看流光飞去 tiān yá jìn tóu kàn liú guāng fēi qù thiên nhai tẫn đầu khán lưu quang phi khứ Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất 不问何处是归期 bù wèn hé chǔ shì guī qī bất vấn hà xử thị quy kì Làm sao biết được nơi chàng quay lại 几世情缘不负相思引 jǐ shì qíng yuán bù fù xiāng sī yǐn kỉ thế tình duyên bất phụ tương tư dẫn Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối 等待繁花能开满天际 děng dài fán huā néng kāi mǎn tiān jì đẳng đãi phồn hoa năng khai mãn thiên tế Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết quả 只愿共你一生不忘记 zhī yuàn gòng nǐ yī shēng bù wàng jì chích nguyện cộng nhĩ nhất sinh bất vong kí Chỉ nguyện cùng chàng suốt đời không phai 莫回首 mò huí shǒu mạc hồi thủ Không thay lòng 笑对万千风情 xiào duì wàn qiān fēng qíng tiếu đối vạn thiên phong tình Nụ cười chất chứa nỗi lòng
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
[Tĩnh Tuyết]
chẳng cần đọc lời dịch suông cho mêt,bản vietsub của các MV nói trên đều đã có ở đây http://cherylnguyen89.wordpress.com/ đúng là MV Tương Tư dẫn có sub nó hay và cảm động hơn nhiều ngoài ra cũng có Thanh Sam Ẩn của Thích Cố(Nghịch Thủy Hàn) ![]() enjoy it
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
@ xixi: Xin lỗi vì mình đã ko thông báo hay dẫn link về live jounal của cậu. Mình đã tính comment hỏi cậu, nhưng mà khốn nỗi là cái live jounal của cậu nó không cho Anonymous post comment (mình ko có live jounal, có lẽ phải tạo một cái thôi ^^' ). Dù sao cũng thành thật rất xin lỗi cậu vì đã tự tiện như vậy, lại còn quên dẫn link, tội thật đáng chết, mong cậu bỏ qua cho
![]() Vậy mình sẽ xóa phần Tiểu Vũ đòi nợ như cậu nói nhé ^__^ Nếu cần xóa nốt luôn đoạn băng bó thì cứ nói mình ^___^ mình sẽ bổ sung link ngay ^___^ Cảm ơn cậu nhiều đã góp ý cho mình ^___^ Mình có đọc trên live journal của cậu là cậu sẽ gỡ hết entry. Mình không dám có ý kiến gì, chỉ muốn nói thật lòng vài câu Thật ra những đoạn cậu dịch không phải là không có tác dụng đâu. Nó đã góp phần giúp mình chịu đọc tuyệt tác này đấy. Mới đầu coi MV xong cũng hăng máu lắm, tính đi down về coi, nhưng tới chừng kiếm đc trang down thì chủ trang lại nỡ lòng phán cho câu "down về rồi có coi đừng quay lại trách ngược tại hạ quảng cáo thuốc an thần nha" >"< Có cái comment còn phán xanh rờn "cái tác phẩm này hay nhất là phần...phỏng vấn tác giả" (ặc >"<) Bởi thế mình nhụt chí anh hùng, bỏ qua tác phẩm này. Mãi đến dạo gần đây tình cờ đọc được những dòng cậu viết trên đây, mình mới nghĩ có lẽ tác phẩm này cũng đáng đọc. Nói cách khác, ko có những dòng giới thiệu của cậu thì mình đã bỏ qua một tuyệt tác rồi. Thành thật cảm ơn cậu rất nhiều.Mình cũng rất mong chờ bạn Hà Hoa Khứ sẽ dịch nó ^__^ Bạn ấy dịch Thái tử rất hay thì mình nghĩ KTTH cũng sẽ hay ko kém. Chỉ hi vọng bạn ấy đừng để pass TT____TT @karlson: mình vừa mới check cái link bên tudou mà, hình như đâu có die đâu. Dù sao cũng rất cám ơn cậu giới thiệu cho mọi người một cái link khác ^___^ Nhỡ cái link bên tudou có vấn đề vẫn có thể coi được. Cũng thank cậu rất nhiều vì lời bài hát. Cái lời này mình kiếm hoài mà không có đó >"<
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
đây là bộ đam mĩ duy nhất làm mình rơi mước mắt thật sự
đọc xong nó đã rất rất lâu rồi nhưng nó chưa bao giờ rơi khỏi top2 đam mĩ của mình (và cách đây mấy hôm còn can đảm coi lại nữa chứ T_T) hiếm hoi mới có 1 cặp công thụ ngang tài ngang sức thật sự như vậy (ừ nhưng bạn Vũ đúng là hơn bạn Càn thật, nếu không vì bạn Vũ mềm lòng thì bạn Càn + lính của bạn í bị đất đá trên núi chôn vùi hết lun rồi T__________T) và lần đầu xúc động bởi cảnh anh công công khai tình cảm của mình cho mọi người biết (cảnh trên điện đó), thể hiện 1 con người bá khí, bá đạo, đầu đội trời chân đạp đất, thật sự xứng với ngôi vị hoàng đế (quên, còn mặt dày nữa chứ ^^); còn anh thụ, tinh tế, sâu sắc, mạnh mẽ (đôi khi lại có chút yêu đuối ^^) và cực kì thông minh nữa chứ diễn tiến truyện quá hợp lí, 2 người từ đầu đến cuối chẳng ai thay đổi tính cách cả nên thật sự rất rất rất tiếc cho 2 người này T^T "Đào chi vi ước, thương thiên vi chứng. Thử tình_ thượng cùng bích lạc hoàng tuyền"
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Công nhận người dám công bố tình yêu của mình trước điện Kim Loan theo kiểu đó có mỗi anh Quân Càn có gan làm thôi. Chắc lúc đó bạn Vũ cũng bối rối xúc động lắm, cả trăm cặp mắt nhòm về phía bạn coi bạn phản ứng làm sao mà. Câu trả lời của bạn Vũ chỉ đơn giản là "ta sẽ cùng ngươi đi ngắm thế gian cảnh đẹp", có vẻ chả ăn nhập gì nhưng đầy ý nghĩa. Theo mình đó là câu trả lời "I love you too" hoàn hảo nhất trong những bộ Đam Mỹ đã từng đọc.
Nói thiệt nha, mình thấy cho dù 2 người được xưng là tuyệt thế song kiêu nhưng kỳ thực xem kỹ thì có thể nhận ra ngay là Khuynh Vũ giỏi hơn Quân Càn rất nhiều. Khuynh Vũ không chỉ giỏi võ công, đa mưu túc trí, còn giỏi y dược, chiêm tinh, bói toán, thông thạo các loại nhạc khí, họa cũng rất đẹp, lại còn là một tay kỳ thủ chơi cờ vô địch thiên hạ. Nói trắng ra bạn Càn không có bạn Vũ hỗ trợ thì không bao giờ lên nổi ngôi hoàng đế. Mấy trận đánh bạn Càn tự dẫn binh toàn thua là thua, báo hại bạn Vũ phải chạy tới cứu. Trận nào có bạn Vũ tham gia thì đều thắng. Sỡ dĩ khi 2 người trực đấu bạn Vũ thua thì thật quá dễ hiểu: không nỡ xuống tay. Chính Thích Vô Ưu còn nói là nếu bạn Vũ đánh thật e rằng quân bạn Càn không chỗ chôn thây. Tới lúc sắp chết, bạn Vũ vẫn còn lo lắng bạn cho bạn Càng, cố sức viết cho xong quyển Định quốc năm sách để cho dù mình mất bạn Càng dựa theo đó vẫn có thể xưng bá thiên hạ. Con người tài hoa như vậy mà thật bạc mệnh, thật là đáng tiếc. Nói khách quan vậy thôi, chứ mình thích cả 2 người. Bạn Càng là một seme rất tuyệt ^___^ Bạn ấy hiểu bạn Vũ vô cùng, chỉ cần nhìn sơ là biết bạn Vũ đang giấu diếm cái gì, đang cảm thấy như thế nào. Trên cuộc đời này khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm, lúc nào cũng tĩnh của Vô Song công tử chỉ có mình bạn Càng mới nhìn ra được kẽ hở. Thậm chí bạn Càng còn có thể linh cảm được có chuyện xảy ra với bạn Vũ, như lần kẻ địch cho nổ thuốc súng ở chỗ bạn Vũ. Tâm linh tương thông như vậy khó có đôi nào làm được lắm
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
[Tĩnh Tuyết]
a...a...a chuyện là mình định edit cái phỏng vấn mà bạn ở trên có nói đó,nhưng khổ là không ai beta cho a,mình sợ mình edit sai lắm à,hiểu sai ý là chết luôn,có ai giúp mình một tay khôngg?nó ngắn lắm mà.... có 50 câu thôi>_< P/S: xét ra thì bạn Vũ có đủ tài trí để làm chủ thiên hạ hơn,nhưng xét về sự thu phục lòng người thì bạn Càn được hơn.có lẽ do mặt bạn ấy dày,hiện tại bạn Càn đang xếp hàng thứ hai trong top 10 seme của tớ=]] |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|