oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Game Fan Clubs > Final Fantasy Fans-Club > Final Fantasy Wiki > Character

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 17-05-2010, 13:31
Hei's Avatar
Hei Hei is offline
King
 
Lover
Hikari Kami
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu staff cấp 3 White Mage Vivi Moogle 
Chocobo Silver of Light Dark of Blood Blue of Tear 
Tổng số huy hiệu: 22
Tham gia ngày: 07-06-2009
Bài gửi: 5,127
Cấp Độ: 12
Rep: 83
Hei có một sức hút ghê gớm

[FFVII] Cloud Strife

Bn quyn thuc vvnsharing, mun sao chép lên forum khác phi hi mod box.
Trans: blood_sword + moon_fang
Trình bày: Hei
Nguồn: finalfantasy.wikia.com/wiki/Cloud_Strife

A.K.A.
Ex-SOLDIER, Miss Cloud, Spiky
Tên tiếng Nhật
クラウド・ストライフ
Romaji
Kuraudo Sutoraifu
Vũ khí
Broadswords
Ultimate Weapon
Nơi sinh
Nibelheim
Ngày sinh
August 11 hoặc August 19, 1986
Tuổi
14 đến 21 (Crisis Core, Before Crisis)
21 (Final Fantasy VII)
23 (Advent Children)
24 (Dirge of Cerberus)
Chiều cao
173 cm (5'7")
Nhóm máu
AB
Diễn viên lồng tiếng
Takahiro Sakurai
Diễn viên lồng tiếng
Steve Burton

“Từng là một thành viên của SOLDIER, nhưng giờ đây anh ấy đã trở thành một tên lính đánh thuê sẵn sàng nhận bất cứ công việc nào”
-- Mô tả

Cloud Strife là nhân vật chính trong bộ Compilation of Final Fantasy VII, là nhân vật chủ chốt trong cả Final Fantasy VIIFinal Fantasy VII: Advent Children. Anh cũng hiện diện trong loạt game mở rộng Dirge of Cerberus -Final Fantasy VII-Crisis Core -Final Fantasy VII- với vai trò là nhân vật phụ. Thêm vào đó, anh cũng xuất hiện một chân trong Final Fantasy Tactics với vai trò là một playable character nhận được khi làm đúng theo các bước tìm kiếm. Như những vị anh hùng khác trong loạt game Final Fantasy, anh xuất hiện trong Dissidia Final Fantasy bên phe của Cosmos, và là đại diện cho Final Fantasy VII.

Là một tay kiếm sĩ ngạo mạn thưở ban đầu, Cloud phải chấp nhận với sự thật về ký ức bị mất của anh và tìm kiếm lại chính con người thật sự. Kể từ khi xuất hiện lần đầu trong Final Fantasy VII, qua bao phiên bản với cùng một bối cảnh trải dài, Cloud luôn phải cố gắng để gạt bỏ cái quá khứ u ám và khổ hình lại đằng sau. Sephiroth – kẻ thù không đội trời chung của anh, kẻ đã đem rất nhiều người thân của anh đi mãi, chính là một bóng đen điển hình trong ký ức tăm tối của Cloud, và cả hai phải chấm dứt trận chiến cuối cùng để kết thúc món nợ sâu sắc ấy.

Cloud Strife đã trở thành nhân vật chính trong một chủ đề trung tâm của hai quyển sách trương mại Square Enix: CLOUD Vol 1 và CLOUD message.

Ngoại hình

Tác phẩm của Yoshitaka Amano
Cloud có một vóc người tương đối và một thân hình cân đối. Anh ấy có một mái tóc nhọn màu vàng, và trong Final Fantasy VII, một chỏm tóc nhọn lớn riêng biệt chĩa thẳng lên trời đã là thương hiệu của anh. Vì lý do này, mà mái tóc nhọn của Cloud đã trở thành một trong những nét đặc trưng cho ngoại hình, dù cho những tạo hình sau này đã giảm bớt độ nhọn của mái tóc ấy. Lúc đầu, Cloud được thết kế với mái tóc màu đen, nhưng đã bị thay đổi để tạo một hình ảnh đối lập với mái tóc bạc của Sephiroth. Cloud có một đôi mắt màu xanh. Đó là sắc màu ánh lên bởi nguồn năng lượng Mako đang chảy trong người. Vì “đôi mắt Mako” là biểu tượng của SOLDIER, nên Cloud thường hay bị nhầm lẫn. Và có lẽ cũng chính nguồn Mako ấy đã giúp anh sử dụng thành thạo một biểu tượng mình – thanh Buster Sword – một thanh kiếm có vẻ quá nặng để những người không phải là SOLDIER có thể điều khiển được. Cloud, tuy nhiên, đã sử dụng thanh kiếm ấy tới một mức độ hiệu quả vô cùng khi anh còn đang là một người lính bảo vệ Shinra, và không có một tài năng đặc biệt nào cả. Thực chất, anh đã sử dụng một sức mạnh trỗi dậy trong mình để đánh bại Sephiroth tại lò phản ứng ở Nibelheim.

Trang phục của Cloud trong Final Fantasy VII, là đồng phục tiêu chuẩn của những SOLDIER 1st Class. Phục trang bao gồm một chiếc quần thụng giản dị và chiếc áo cổ ống không tay, tất cả đều có màu chàm, kèm theo còn có dây nịt. Cloud mang một đôi giày ống màu nâu và đôi bao tay bọc sắt, cùng với một cầu giáp bảo vệ trên bả vai trái của anh. Đây cũng là bộ trang phục anh thường mặc trong hầu hết những lần hiện diện khác của mình, với vai đổi thay nhưng không đáng kể. trong Crisis Core, Cloud mặc đồng phục của lính bảo vệ Shinra, bao gồm một bộ áo quần xanh trời nhạt, với vài sợi dây, dây thắt lưng và một chiếc khăn xanh xám quấn quanh cổ áo. Trong một vài sự kiện đặc biệt, anh cũng mang một chiếc mũ giáp để giấu đi gương mặt của mình.

Trong Advent Children, khâu thiết kế trang phục cho Cloud được thực hiện với nhiều đấu tranh tư tưởng. từ ý tưởng ban đầu về tấm áo choàng đen, qua nhiều lần chỉnh sửa, sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng cũng được thể hiên trên phim. Mái tóc của Cloud đặc biệt được thay đổi để vừa cho thấy thời gian đã trôi qua kể từ thời điểm game, vừa có dụng ý giúp nhân vật trở nên thực hơn trước. Trang phục của anh bao gồm một chiếc áo cộc tay màu chàm cổ cao, quần đen ,giày ống đen và một tấm áo choàng đen phủ kín tay và chân trái. Tấm ào choàng che cánh tay ấy của anh rất có như được dùng để giấu đi triệu chứng Geostigma. Cloud cũng được trang bị một cầu giáp bảo vệ hoàn toàn mới, với hai sợi dây gắn trên ngực, và được giữ chắc lại bằng một biểu tượng Fenrir, loài động vật đã gắn liền với hình tượng của Cloud.

Trong Kingdom Hearts, trang phục của Cloud được thiết kế để trông giống với phục trang của Vincent Valentine. Cloud bận một chiếc áo choàng đỏ tưa rách với quần xanh đen, áo và giày nâu. Anh mang một đôi găng tay, với chiếc bên trái được trang trí bằng nhiều khối vàng đẽo gọt, trông gần giống như móng vuốt. Trang phục của anh cũng được thiết kế thêm nhiều sợi dây nịt. Tuy nhiên, nét đặc biệt nhất của Cloud trong lần xuất hiện tại game này chính là hắc độc vũ ma quái trên vai trái của anh, với hàm ý vừa biểu trưng cho mối quan hệ giữa anh và Sephiroth, vừa ám chỉ sức mạnh bóng đêm àm anh đang sử dụng. Trong Kingdom Hearts II, Cloud xuất hiện trong trang phục của Advent Children, ngoại trừ thanh kiếm mới của anh có thể tháo lắp dễ dàng và đóng vai trò như thanh Buster Sword trong Kingdom Hearts.

Tính cách

Chân dung Cloud
“Ta lấy làm thương hại ngươi. Ngươi không hiểu gì cả… Chẳng có thứ nào mà ta không trân trọng.”
-- Cloud đối thoại với Sephiroth trong Advent Children

Trong Final Fantasy VII, dưới sự tác động đồng thời giữa độc dược Mako và ảnh hưởng của tế bào Jenova trong cơ thể mình, Cloud đã vô tình giữ lại nhân cách giả được tạo bởi tế bào Jenova, cộng hưởng với ký ức của anh về cá tính của Zack, cùng những quan điểm ích kỷ, kiêu ngạo mà anh cho rằng SOLDIER 1st Class nào cũng có. Tuy nhiên, trải qua bao sự kiện diễn ra trong trò chơi, cuối cùng, anh cũng hồi phục lại nhân cách thật của mình, và bày tỏ sự quan tâm tới định mệnh của Planet. Quả trái ngược hẳn với ban đầu, bởi anh luôn khẳng định rằng mình chẳng liên quan gì tới hành tinh và chỉ đồng ý giúp AVALANCHE một khi có được thù lao xứng đáng. Khi ký ức tậht sự của anh được phục hồi, Cloud vẫn giữ cùng một nhân cách, dẫu lỗi lầm của anh đã qua, như một hậu quả cuối cùng cho sự ám ảnh tâm can, vì những hồi ức giả ấy sẽ không bao giờ tan biến.

Trong Advent Children và những lần xuất hiện về sau, Cloud được mô tả nhiều hơn như một nhân vật u ám bị dằn vặt bởi quá khứ của mình, bao gồm sự ra đi của Zack và Aerith. Sợi dây liên kết cuối cùng cũng bị cắt đứt khi anh bất ngờ mắc phải căn bệnh Geostigma, một căn bệnh na y và nguy hiểm. Căn bệnh này càng xát vào lòng anh cái cảm giác đau đớn của sự bất lực. Cloud quyết định tránh xa những người đồng đội, sống đơn độc để vừa giấu kín những cơn đau, vừa tìm kiếm một sự thứ tha có thể giúp anh chữa trị căn bệnh ấy. Tuy nhiên, xuyên suốt bô phim, Cloud phải đối mặt với quá khứ của mình theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cùng với sự tái sinh của Sephiroth, những cảnh mộng về Aerith thoáng qua và tấm lòng chân thành của những người bạn đồng chí hướng. Rất nhiều sự kiện xảy ra đã giúp anh tha thứ cho bản thân mình về cái chết của Zach, của Aerith để tiếp tục tiến lên, tiếp tục sống và đương đầu. Dù anh xuất hiện khá hạn chế trong bộ phim Dirge of Cerberus, nhưng vẫn thật khó để nhận ra hàm ý thật sự mà bô phim này muốn nói về nhân cách và lối sống của anh. Tuy thế, cái sự thật đơn thuần rằng anh đã có mặt để tham chiến cùng những người đồng đội cũ ( và còn cắt ngang một câu nói đùa) – dù trong Advent Children, anh vẫn luôn cố trốn tránh trách nhiệm - đã cho thấy một khởi đầu tốt đẹp khi anh đã biết tiếp tục bước đi trên con đường đời còn dang dở của mình.

Trong Crisis Core, Cloud được miêu tả như một chàng thanh niên khá nhút nhát, lạc quan và thần tượng Zack lẫn Sephiroth. Tuy nhiên, khi Sephiroth thiêu rụi cả Nibelheim và làm Zack và Tifa bị thương nặng, Cloud đã không ngần ngại trả thù cho họ. Dù đang bị đâm xuyên qua người bởi thanh Masamune, Cloud đã không ngần ngại trả thù cho họ. Dù đang bị đâm xuyên qua người bởi thanh Masamune, Cloud vẫn cố ném kẻ quẫn trí vào cái chết tất nhiên của hắn.

Gạt qua những cảm giác tối tăm mà có lẽ anh đang chất chứa trong lòng, Cloud vẫn giữ vững tấm lòng chân thành với những người mà anh quan tâm và luôn cố gắng bảo vệ họ, thậm chí còn cố gắng giấu đi những cơn đau, che đậy những cảm xúc để không phải khiến cho họ lo lắng. Thực chất, chính tấm lòng vị tha và ân cần vốn có của anh đã đem đến cho anh nguồn sức mạnh để chiến thắng Sephiroth nhiều lần. Lòng trắc ẩn của anh đã được biểu lộ đến đỉnh điểm khi anh đưa Denzel về Seventh Heaven. Anh cùng chia sẻ với Tifa công việc chăm sóc cậu bé, bởi họ cảm thấy có lỗi vì đã phá hủy Sector 7. Thêm vào đó, Cloud quyết tâm tìm được cách chữa trị căn bệnh Geostigma, căn bệnh đã hành hạ Denzel và nhiều người khác. Vì Cloud đã cứu mạng cậu bé, nên Denzel luôn xem anh như một thần tượng ( khác hẳn so với việc thần tượng hóa quá mức của Cloud dành cho Sephiroth trước đây) và hiển nhiên, giữa họ đã hình thành một mối dây liên kết sâu sắc. Điều đó đã thể hiện rõ ràng khi Denzel chính là bệnh nhân Geostigma đầu tiên được Cloud chữa trị trong nhà thờ cũ của Aerith. Có nhiều khả năng, Denzel sẽ là người tiếp theo gánh vác trách nhiệm kế tục anh hùng.

Cloud cũng có một mặt sáng, khi anh tự nguyện hóa tranh thành phụ nữ trong một nhiệm vụ đặc biệt của Final Fantasy VII. Anh cũng có một lối hài hước châm biếm, tuy hơi khô khan trong Dirge of Cerberus, khi anh cắt ngang một câu nói đùa cùng với vài người đồng đội. Hơn thế nữa, khi đang mang trong lòng một tâm trạng đau buồn, nhân cách của anh cũng không quá trầm tư, rầu rĩ như Vincent Valentine, và vẫn có một chút tính hài khi đang ở trong mặt sáng. Như Yuffie Kisaragi, Cloud cũng gặp nhiều rắc rối với căn bệnh say tàu xe. Căn bệnh này đã được chữa trị khi Cloud giữ lại nhân cách SOLDIER giả, nhưng bộc phát trở lại khi nhân cách thật của anh được phục hồi, dù tài năng cưỡi Fenrir trong những phi vụ giải cứu của anh đã cho thấy căn bệnh say tàu xe phần nào đã đỡ hơn trước.

Trong The Reunion Files của Advent Children, Nomura đã giải thích: khi Cloud đã được lựa chọn để mô tả như một nhân vật lạc quan tại đoạn kết trong Final Fanatsy VII, Nomura đã quyết định biến Cloud trở thành một nhân vật gần gũi với các fan, và kịch bản cũng được viết lại để giải thích vì sao Cloud lại trở về với hệ thống ký ức phức tạp. Nomura cũng bật mí, rằng một sự chăm chút đáng kể đã được bỏ ra để thổi hồn vào gương mặt, và những biểu lộ cảm xúc của Cloud. Kết quả là có đến hơn 30 khuôn mặt mẫu của anh được thiết kế. Gương mặt của anh được tạo mẫu để giữ vững vẻ “cứng rắn trên vẻ kiêu ngạo” (a stiff upper lip), với những tình cảm và ý nghĩ được diễn đạt thông qua đôi mắt của anh.

Cuộc đời

Cảnh báo có spoil: phần này sẽ tiết lộ những tình tiết xuyên suốt game, nếu bạn không muốn xem thi ấn VÀO ĐÂY

Thời thơ ấu

“ Rồi sau đó… tôi bắt đầu nghĩ mình khác biệt… rằng mình khác biệt so với những đứa trẻ khác"
-- Cloud nói về thời thơ ấu của mình

Tuổi thơ của Cloud và xa hơn nữa chỉ có trong những phân cảnh hồi tưởng ẩn của Final Fantasy VII. Cloud được sinh ra trong một ngôi làng thanh bình trên vùng núi của Nibelheim, và là hàng xóm của Tifa Lockhart. Cha của anh đã qua đời từ khi anh còn rất bé và anh đã được nuôi lớn dưới sự săn sóc, bảo bọc của Cloud's Mothermẹ anh. Anh lớn lên, cô lập với bọn trẻ trong làng, và tự thấy mình vì lý do nào đó mà tài giỏi hơn chúng, dù anh cũng mong muốn về một tình bạn với họ. Anh thích Tifa, nhưng ghét bạn của cô ấy. Dù cả hai đều quan tâm đến nhau (và được quan tâm bởi những người khác) để trở thành những người bạn thời ấu thơ, nhưng qua lời kể của Tifa, thì họ không lớn lên bên nhau như vậy, dù cho sự thật rằng anh chính là hàng xóm của cô.

Cloud xuất hiện trong Crisis Core -Final Fantasy VII, với vũ khí là khẩu súng bắn tỉa
Khi Cloud lên chín (1995), mẹ của Tifa qua đời. Tifa khăng khăng rằng mình có thể gặp lại mẹ bằng cách băng qua Mt.Nibel. Cloud đi theo, và khi Tifa bị thương, những người dân trong làng nhất quyết tin rằng: toàn bộ chuyện lên núi đều là ý tưởng của Cloud, nên cha của Tifa đã cấm Cloud lại gần cô bé. Cloud tự trách mình về những chuyện đã xảy ra với Tifa. Anh cho rằng chính sự yếu đuối của mình đã khiến anh không thể cứu được cô ấy. Thế là, Cloud bắt đầu có một chút vấn đề về tâm lý. Anh luôn sẵn sàng lao vào đánh nhau, bất chấp đối phương là kẻ nào. Nhưng nếu bỏ qua tính gây hấn mới hình thành này, thì Cloud vẫn chỉ là một đứa trẻ trầm lặng, hiếm khi có việc gì làm với những đứa trẻ cùng làng khác.

Năm 13 tuổi, Cloud biết về Sephiroth và những chiến tích của anh. Quyết tâm trở thành một người anh hùng như Sephiroth, Cloud quyết định rời khỏi làng và gia nhập vào SOLDIER. Anh gọi Tifa ra chỗ tháp nước để nói cô nghe về sự ra đi của mình, những mong sẽ gây được ấn tượng với cô. Theo lời đề nghị của Tifa, Cloud đồng ý sẽ đến cứu cô khi cô gặp nguy hiểm. Mùa xuân tới, anh rời đến Midgar để đi tìm đích đến của mình, như Johnny, chàng trai khác của Nibelheim cũng ôm mộng trở thành SOLDIER.

Crisis Core / Before Crisis

Tuy đã cố tỏ ra can trường, nhưng Cloud vẫn không thể trở thành SOLDIER. Anh phải làm một lính bộ binh bình thường của Shinra. Trong vai trò ấy, anh đã gặp được Zack – một SOLDIER 1st Class – tại Modeoheim, và nhanh chóng trở thành bạn của nhau sau khi biết được cả hai đều là “những chuyên gia đến từ vùng hẻo lánh”. Ngày 28 tháng 6 năm 2001, Cloud được lệnh bảo vệ Tiến sĩ Rayleigh ở Midgar khỏi cuộc nổi loạn của tổ chức AVALANCHE. Dù cậu thất bại, nhưng cả hai người họ đều đã được các thành viên Turks cứu sống. Tuy không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Cloud cũng đã biểu diễn được vài đường kiếm ấn tượng trước những người dân thường.

Ngày 22 tháng 9 năm 2002, Cloud trở về Nibelheim cùng với Zack và Sephiroth để điều tra về thuệt hại của lò hạt nhân tại Nibelheim. Tifa đóng vai trò là hướng dẫn viên cho họ. Xấu hổ vì không thể vào được SOLDIER, Cloud đành giấu danh tính của mình đi với mọi người trong làng, đặc biệt là Tifa, nhưng chỉ trừ mẹ cậu. Khi nhóm điều tra đến được lò hạt nhân, Sephiroth đã khám phá ra thí nghiệm thất bại của Tiến sĩ Hojo trên những SOLDIER Mako, cũng như nơi mà Shinra đã cất giấu Jenova – “người” mà Sephiroth đã tin lầm là mẹ.

Chìm vào cơn điên loạn, Sephiroth tự lao mình vào những tư liệu ghi chép của tiến sĩ Hojo và khám phá ra quá khứ đen tối của mình. Ngày 1 tháng 12, Sephiroth bước ra khỏi tầng hầm của Tòa biệt thự Shinra và sẵn sàng hủy diệt ngôi làng. Cloud chứng kiến cái chết của mẹ mình trong ngọn lửa bạo tàn. Anh xông đến lò phản ứng để đối đầu với hắn. Tại đây, anh tìm thấy Tifa – đang bất tỉnh sau đòn tấn công của Sephiroth, và Zack – hầu như sắp ngất sau cuộc giao chiến kịch liệt và liều lĩnh giữa anh và hắn. Một Cloud bị dày vò bởi nỗi đau mất đi người thân đã cầm thanh Buster Sword của Zack, lợi dụng sơ hở của Sephiroth – lúc này không hề phòng bị và đang đứng tại trung tâm của lò phản ứng hạt nhân – và đâm xuyên người hắn. Bị thương năng, Sephiroth bỏ đi khi Cloud chạy đến chăm sóc cho Tifa, và theo một vài ghi chép, anh còn đối thoại ân cần với cô. Sephiroth trở lại trung tâm của lò phản ứng, và khi Cloud tiếp tục tấn công, Sephiroth đã đâm anh bằng thanh Masamune. Cloud đã triệu hồi một sức mạnh kỳ lạ, và sử dụng chính thanh katana như một đòn bẩy để hất Sephiroth xuống dòng Mako bên dưới, dù một thám thính viên của Turks – người đã không thấy cảnh tượng này- lại cho rằng chính Sephiroth đã tự nhảy xuống, nên liền nhanh chóng báo cáo việc này với Shinra. Cloud lập tức ngã quỵ sau cuộc giao chiến.

Cloud bị thanh kiếm của Sephiroth đâm qua người – cảnh trong Last Order-Final Fantasy VII

Ngay sau khi được tìm thấy, Cloud và Zack đã bị trở thành vật thí nghiệm cho tiến sĩ Hojo. Tiêm vào người họ tế bào Jenova và nhốt họ dung dịch Mako, Hojo vừa kiểm nghiệm “Thuyết đồng nhất Jenova” của mình, vừa âm mưu biến họ thành những Bản sao của Sephiroth. Bốn năm sau (ngày 19 tháng 12 năm 0006), Zack phá vỡ chiếc bồn dung dịch nhốt mình và giúp Cloud – đang trong tình trạng hôn mê – tẩu thoát. Vì quần áo của Cloud thấm đầy dung dịch Mako, nên Zack đã đưa cho anh một bộ đồng phục SOLDIER để mặc tạm. Chịu ảnh hưởng từ cuộc thí nghiệm, Cloud ngày càng yếu đi và lâm vào tình trạng mê sảng. Cuộc thí nghiệm đã tác dụng quá mạnh mẽ lên cơ thể Cloud trong khi Zack – đáng ngạc nhiên – lại không hề bị chất độc Mako ảnh hưởng. Tuy nhiên, trên chặng đường tẩu thoát, Zack đã chia sẻ với Cloud – lúc này không có khả năng nói – về cuộc sống của mình và những dự định cho cả hai về việc trở thành tên lính đánh thuê ở Midgar, sau khi anh biết rằng đã bốn năm trôi qua kể từ khi Hojo bắt họ. Zack luôn dìu Cloud đang bất tỉnh đi khắp nơi, kể cả trong sự kiện mà Cloud không có mặt – sự kiện Zack đánh bại Genesis Rhapsodos.

Cloud sau cuộc đối thoại cuối cùng giữa anh và Zack
Sau gần một năm trốn chạy, tháng 9 năm 0007, cuối cùng, họ cũng đến được ngoại thành Midgar. Tuy nhiên, cùng lúc ấy, những lực lượng Shinra được lệnh truy nã cũng vừa lùng ra họ. Zack phản công lại số lượng SOLDIER khủng khiếp ấy để bảo vệ Cloud và chính mình. Cuối cùng, sau khi một mình tiêu diệt 1000 tên lính Shinra, Zack đã bị bắn hạ bởi một vài yên lính còn sót lại. Còn Cloud, sau khi bọ bọn lính phát hiện đang trong tình trạng chẳng khác gì thực vật, thì đã bị chúng bỏ mặc, thây kệ sống chết. Tuy nhiên, Cloud đã chứng kiến toàn bộ trận hỗn chiến. Anh cố trườn đến bên Zack – đang thoi thóp với những vết thương chí mạng. Trong những giêy cuối cùng của cuộc đời mình, Zack, người đẫm máu, đã giao thanh Buster Sword lại cho Cloud, và nói với Cloud rằng tất cả những gì còn lại của anh sẽ sống mãi bên trong cậu, trước khi ra đi mãi mãi. Một lúc lâu sau, Cloud, trong tâm trạng đau khổ tột cùng, bước chân nặng nề, với Buster Sword trong tay, đã bắt đầu lê bước về Midgar một cách nặng nhọc. Lời cuối cùng mà anh nói với Zack là: “Chúc anh ngủ ngon, Zack”.

Một thời gian ngắn sau đó, tại nhà ga Sector Seven, tâm trí bị tổn hại của Cloud đã hoàn toàn thay đổi. Những cuộc thí nghiệm của Hojo, kết hợp với ý chí bị kiệt suy của mình, sự nhân bản sức mạnh của Jenova, và cả những chấn thương tâm lý sau khi trải qua hàng loạt các sự kiện, thêm vào đó, ký ức của Zack đã ảnh hưởng đến Cloud, những mộng tưởng của Cloud về chính mình cũng như những ký ức về Cloud của Tifa đã hòa trộn vào nhau, và tạo nên một nhân cách hoàn toàn mới. Những gì hiện diện trong đầu Cloud là anh đã thật sự gia nhập thành công vào tổ chức SOLDIER, và là đồng đội của Sephiroth – Zack không hề tồn tại. Làm theo dự định của Zack (có lẽ anh cũng ý thức mơ hồ về những gì mà Zack đã nói với anh), Cloud tự nhận mình là một tên lính đánh thuê, tin mình là một cựu SOLDIER 1st Class. Bởi những SOLDIER chính thức cũng phải trải qua một quy trình gần giống với thí nghiệm mà Hojo đã thực hiên trên Cloud, nên Cloud đã có một năng lực giống như của SOLDIER. Chính vì thế, lời khẳng định ấy của anh được chấp nhận là đúng.

Final Fantasy VII

"Đó không phải là vấn đề của tôi. Điều duy nhất mà tôi quan tâm là phải hoàn thành công việc này trước khi lực lượng an ninh và lũ robot cảnh vệ đến."
— Cloud trong phi vụ của AVALANCHE: thổi bay lò phản ứng Sector

Tại Midgar, Cloud được tìm thấy bởi Tifa – bây giờ là một thành viên của nhóm phản động Shinra: AVALANCHE, cùng với Barret Wallace. Ngày 9 tháng 12, Cloud tham gia vào nhóm và tấn công lò phản ứng Sector 1. Nhiệm vụ hòan thành tốt đẹp. Sau khi thổi bay lò phản ứng Sector 5, Cloud bị tách khỏi nhóm và ngã xuống một thánh đường trong một khu ổ chuột, nơi Aerith Gainsborough trồng hoa. Trong khi Cloud vắng mặt, Tifa đã để cho một tên mật thám của Shinra – Don Corneo – bắt mình, hi vọng có thể moi thông tin từ hắn. Cloud và Aerith ( lúc này, Cloud buộc phải cải trang thành nữ) đã cố gắng đến giải cứu cô., sau khi tên Don thừa nhận rằng Shinra đã tìm được căn cứ của AVALANCHE tại Sector 7.

Cloud ở bên ngoài Midgar

Để tiêu diệt AVALANCHE, Shinra đã thả một vật thể kim loại khổng lồ xuống khu vực Sector 7 ở Midgar, khiến cả khu vực bị thiệt hại nặng nề. Biggs và Wedge cùng Jessie đã bị giết khi đang cố gắng ngăn họ lại, còn Aerith thì bị bắt khi đang đưa con gái của Barret: Marlene đến nơi an toàn. Sau đó, Cloud lãnh đạo nhóm tấn công vào Tổng hành dinh của Shinra hòng giải cứu Aerith. Tại đây, anh gặp Red XIII và phát hiện thân xác không đầu của Jenova. Tuy nhiên, nhóm Cloud đã bị bắt. Họ bị bọn chúng bắt giam.. Đến đêm, Cloud tỉnh giấc và đi tìm cửa ngục nhưng thật không ngờ, cửa đã mở còn tên lính canh thi đã bị giết. Cloud, Aerith, Tifa, Barret và Red XIII liền đi theo vệt máu và tìm thấy xác của Chủ tịch Shinra với thanh Masamune đâm xuyên người. Cloud còn đánh một trận ngắn với Chủ tịch mới của Shinra, Rufus Shinra, rồi trốn khỏi Midgar trên chiếc xe máy trong khi những thành viên khác đã lên một chiếc xe tải không mui. Họ chạy ngay bên cạnh Cloud.

Cloud và Aerith, tranh vẽ bởi Yoshitaka Amano

Sau đó nhóm nghỉ chân tại một nhà trọ ở Kalm – thị trấn bên ngòai Midgar. Tại đây, Cloud kể về những gì (mà anh cho là kí ức thật của mình) xảy ra vào cái ngày Nibelheim bị thiêu đốt, và anh trong vai trò của Zack – Zack không hề tồn tại, và anh kể về mối hận thù của anh với Sephiroth. Ngày tiếp theo, nhóm bắt đầu lần theo dấu vết của Sephiroth, qua Mithrit Mines- nơi Turks phát hiện và đánh phủ đầu Sephiroth ở Junon. Cloud và nhóm lẻn vào trụ sở kiểm sóat Junon của Shinra, men theo chiếc xe bồn chở dầu đến Costa Del Sol và gặp Yumi Kisaragi trên đường đi của mình.

Cloud trong đoạn FMV
Hành trình lần theo Sephiroth đã đưa họ đến North Corel và Gold Saucer, nơi viên quản lí Dio trao cho Cloud và đồng đội một chiếc xe giúp ích cho cuộc hành trình của họ và robot Caith Sith cũng tham gia vào nhóm. Không ngờ chiếc xe lại bị hỏng, nhóm đành ở lại quê nhà của Red XIII: Cosmo Canyon, nơi vị già làng Bugenhagen tiết lộ những thông tin quan trọng về hành tinh, về dòng Lifestream và cả những phản ứng tiêu cực về việc bòn rút năng lượng Mako của Shinra. Khi cả nhóm đến được Nibelheim,, họ không tìm thấy một dấu vết nào cả.

Cloud trong đoạn hồi tưởng
Dù Cloud và Tifa rất bối rối, nhóm vẫn đi khám phá thị trấn – nay đã được tu bổ lại và biết rằng không còn một ai nhớ nơi này đã từng bị thiêu hủy. Trong đống đổ nát bên dưới tòa biệt thự Shinra, nhóm đã gặp Vincent Valentine. Khi nghe họ kể về Sephiroth, Vincent đồng ý giúp đỡ họ. Tại phòng sách của tòa biệt thự, Sephiroth xuất hiện và nói gì đó về “cuộc đòan tụ” mà hắn cho rằng Cloud cần tham dự. Cloud cùng nhóm băng qua Mt.Nibel và đến Rocket Town. Họ toan đánh cắp chiếc máy bay của Cid Highwind nhưng nó lại bị Shinra bắn hạ. Có them Cid làm đồng minh, nhóm trở về Gold Saucer và nhận Keystone từ Dio. Tin rằng Keystone chính là then chốt để tìm ra những gì Sephiroth đang âm mưu, Cloud và nhóm quyết định ở lại một đêm khi chiếc xe điện đến công viên bị hỏng. Ngay lúc này, Caith Sith lộ nguyên hình là một gián điệp của Shinra. Nó đánh cắp Keystone và âm thầm đưa lại cho Tseng của Turks.

Tại ngôi đền của Ancient, Tseng được tìm thấy trong tình trạng trọng thương vì bị Sephiroth tấn công. Anh cố hòan trả lại Keystone. Tại trung tâm của ngôi đền, Cloud gặp lại Sephiroth. Hắn tiết lộ về âm mưu triệu hồi sức mạnh bóng đêm tối thượng, Meteor, là một sức mạnh sẽ đem lại vết thương nguy hiểm cho cả hành tinh. Dòng Lifestream sẽ phải lộ diện để chữa trị vết thương ấy cho Planet. Và nhân cơ hội ấy, Sephiroth sẽ hấp thụ tòan bộ năng lượng của dòng Lifestream để trở thành God. Sephiroth biến mất khi Cloud vừa khám phá ra rằng ngôi đền chính là viên Black Materia mà Sephiroth cần để triệu hồi Meteor. Caith Sith đã hi sinh bản than mình để có được nó nhưng Sephiroth đã trở lại, và vì Cloud có tế bào Jenova nên Sephiroth đã điều khiển Cloud Anh đưa cho hắn viên Black Materia rồi ngất đi. Aerith xuất hiện trong giấc mơ của anh và nói rằng chỉ mình cô mới có thể ngăn được Sephiroth. Khi Cloud tỉnh lại, anh được biết Aerith đã bỏ đi. Cloud kiên quyết đuổi theo Aerith để tìm ra sự thật đằng sau những lời nói của cô.

Cloud và nhóm lần theo Aerith qua Sleeping Forest để đến Forgotten Capital. Cloud tìm thấy cô đang cầu nguyện trên bệ thờ giữa trung tâm của hệ thống long đất bên dưới thành phố. Nhưng bất thình lình, anh cầm lấy thanh Buster Sword và toan tấn công Aerith bởi tâm trí của anh đã bị Sephiroth kiểm soát. Cố gắng ngăn cản chính mình vào đúng lúc những đồng đội hét lên bảo anh dừng lại, Cloud chứng kiến cảnh Sephiroth bất ngờ nhảy xuống bệ thờ và đâm xuyên qua người Aerith, giết chết trong một phân cảnh mang tính biểu tượng. cái chết của cô làm Cloud điên lên và nhũng thành viên còn lại thì rất thương tiếc. cloud đưa Aerith về nơi yên nghỉ cuối cùng. Anh nói cho những đồng đội biết rằng mình đang chịu sự kiểm soát của Sephiroth và rất có thể sẽ bị hắn điều khiển một lần nữa. cloud chỉ mong muốn những đồn đội hãy tiếp tục sát cánh bên anh và bỏ qua chuyện này.

Cuối cùng, nhóm của họ cũng đã đến được Northen Crater. Ở đó, Cloud tạm thời thu hồi lại Block Material và trao nó cho một thành viên trong nhóm do người chơi chỉ định bởi anh không còn tin vào chính mình. Sau đó, họ đến khu trung tâm củ núi lủa, nơi Sephiroth xuất hiện và cho Cloud thấy từng phần ảo mộng về những gì thật sự xảy ra ở Nibelheim với sự hiện diện của Zack trong vị trí thật sự của chính mình, chứ không phải là Cloud trong toàn bộ những sự kiện ấy. Ngay sau đó, Shinra xuất hiện và tiến sĩ Hojo tiết lộ về “Thuyết Đồng Nhất Jenova” của mình. Cloud cũng là một phần của dự án điên khùng ấy. Cloud bắt đầu tin rằng mình hoàn toàn bị Hojo tạo ra, thậm chí cả tên và kí ức về việc mình là một người bạn thời thơ ấu của Tifa cũng thuộc về một người khác. Cú sốc vì kí ức chỉ là giả tạo, cộng với những mặc cảm và sự kết tội của Hojo, tâm trí Cloud bị hủy hoại nặng nề. Anh lấy lại Block material và đưa nó cho Sephiroth- kẻ sẽ làm nó hoạt động. Sauk hi Cloud xin lỗi Tifa về những sự giả dối ấy, cả khu vực núi lửa bắt đầu rung chuyển dữ dội. AVALANCHE cố tẩu thoát, cứu cả Barret và Tifa nhưng Cloud vẫn ở lại đằng sau để rồi rơi xuống dòng Lifestream bên dưới.

Xuất hiện ở Mideel gần một tuần sau đó, Cloud đã bị nhiễm chất kịch độc mako có sẵn trong dòng Lifestream khiến anh lâm vào tình trạng mê man đến khó hiểu. Tifa ở lại chăm sóc cho Cloud. Trong khi đó, những thành viên còn lại trong nhóm đang chiến đấu với Shinra bởi tập đoàn này định liều mạng để ngăn chặn hiểm họa sao băng đang lăm lăm tiến về Planet. Ultimate Weapon ( những vũ khí tá thượng) tấn công vào Mideel khiến Tifa và Cloud bị rơi xuống dòng Lifestream rồi lạc vào trong Tâm trí của Cloud. Tại đây bằng cách kết nối kí ức của nhau để tìm ra cái nào là thật, Tifa đã giúp Cloud hợp lại những kí ức ấu thơ thật sự của mình.Cô động viên Cloud hãy tin tưởng vào sự tồn tại của chính bản thân. Trở lại là chính mình, Cloud tiếp tục lãnh đạo nhóm chiến đấu. Với sự chỉ dẫn của ông Bugenhagen nhóm khám phá ra rằng trước khi bị Sephiroth hạ sát, Aerith đã triệu hồi Holy - một quyền pháp tinh khiết tối thượng. Phép thuật này có thể ngăn chặn Meteor, nhưng Sephiroth đã cản nó lại.

Sau khi thực hiện cuộc phục thù Shinra vì tất cả những gì tập đoàn này làm với từng thành viên trong nhóm, nhóm đã đổ bộ lên Northen Crater và dấn sâu vào vùng trũng của hành tinh để đối đầu với Sephiroth. Sauk hi tiêu diệt hình thái God mới của hắn, ý chí của hắn lại được đưa về dòng Lifestream. Cloud với linh cảm rằng Sephiroth chưa chết đã bình tĩnh theo hắn vào tận dòng Lifestream và tiêu diệt Sephiroth trong trận đối đầu của ý chí. Nhờ có Aerith, Cloud đã kịp thời trở về với cơ thể của mình. Anh cùng những đồng đội thoát ra khỏi núi lửa trên chiếc Highwind ngay trước thờ điểm Holy xuất hiện để tiêu diệt Meteor. Tuy nhiên vì Meteor đã quá gần hành tinh nên toàn bộ sức mạnh của Holy đã bị cản trở. Cho đến khi Aerith nhờ cậy dòng Lifestream xuất hiện, dòng Lifestream đã đẩy Meteor ra xa để Holy có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, hủy diệt Meteor và cứu cả hành tinh.

Tiểu thuyết

Trong “On The Way To A Smile: Case Of Tifa”, Cloud và Tifa cùng xây dựng một cuộc sống mới trong thành phố mới ở bên ngoài Midgar,Edge, sau thời điểm xảy ra cơn chấn động sao băng ; Cloud đã dừng công việc làm lính đánh thuê và trở thành người giao hang cho cơ sở kinh doanh mới của mình: “Dịch vụ giao hàng Strife” (Strife Delivery Service).

Cloud xuất hiện trong phiên bản hoạt hình của Case of Denzel

Một ngày nọ, khi đang thăm lại ngôi nhà cổ mục của Aerith, có một đứa trẻ mồ côi tên là Denzel. Cậu mất cha mẹ khi Sector 7 bị phá hủy. Cậu cũng là người tìm thấy chiếc điện thoại của Cloud trên xe máy. Sau khi cố gọi về nhà ở Sector 7 và nhận những tin nhắn báo lỗi liên lạc, Denzel đã gọi 7th Heaven mà cậu vừa tìm thấy trong danh bạ của Cloud. Denzel bắt đầu khóc và gục ngã vì căn bệnh Geostigma mang trên người. Cloud tìm thấy Denzel, anh đưa cậu bé về sống với Marlene, mình và Tifa.

Dù cuộc sống mới hạnh phúc như một gia đình với Marlene và giờ đây đã thêm cả Denzel song Cloud vẫn còn trở nên tách biệt. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận với Tifa rằng vấn đề của anh chính là sự thật “Ta không thể lấy lại những sinh mệnh đã mất” với ám chỉ nỗi day dứt của anh về sự ra đi vĩnh hằng của Zack và Aerith. Ở đoạn hồi kết của tiểu thuyết, Cloud đã rời khỏi ngôi nhà mình đang sống và đến nhà thờ Sector 5 như phim đã thể hiện.

Trong “Case Of The Lifestream”, Cloud được mô tả như một nhân tố quan trọng để trở thành Sephiroth. Bằng cách tập trung vào mối hận thù với Cloud, Sephiroth đã có thể tránh được sự tan rã vào dòng Lifestream. Hắn tin rằng, kí ức của Cloud về hắn sẽ giúp hắn tồn tại và cuối cùng là hồi sinh. Aerith cũng nghĩ về Cloudtrong suốt cuộc chiên tinh thần với Sephiroth. Cô quyết định nối kết với Cloud và giúp anh chống lại căn bệnh hiểm độc của Sephiroth trong lòng Lifestream, và ngay cả nơi khởi nguồn - ổ dịch Geostigma đang lan tràn trên khắp Planet.

Cloud cũng được mô tả sơ lược trong “Hoshi Wo Meguru Otome”, một câu chuyện tự do lấy Aerith làm nhân vật chính. Trong câu chuyện này, Aerith suy tư về dòng Lifestream cũng như về việc quyết định rời Cloud - người mà cô yêu hơn cả Zack. Sau đó, cô nhắc lại nét đặc trưng trong nhân cách của Cloud - vốn được tạo ra từ những ấn tượng sấu sắc của Cloud về Zack, và biến nó trở thành của riêng anh. Việc làm ấy đã đưa linh hồn của Zack trở về bên cô. Khi Tifa và Cloud bị rơi xuống dòng Lifestream, Aerith đã bảo vệ ý chí của Tifa khỏi chất độc Mako. Và khi Cloud đánh bại Sephiroth, cô cũng giúp anh trở về với thân xác của mình.

Tranh phác thảo Cloud cho Advent Children
Advent Children / Advent Children Complete

“ Tôi không có tư cách để giúp đỡ một ai. Kể cả gia đình. Kể cả bạn bè. Không ai cả.”
-- Cloud trong Advent Children

Trước thời điểm bắt đầu phim, Cloud rời khỏi gia đình để tìm cách chữa trị căn bệnh Geostigma cho Denzel. Tuy nhiên, anh chưa tìm được gì thì đã bị nhiễm bệnh, dù mức độ nghiêm trọng nhẹ hơn Denzel. Vì sự thất bại này, Cloud lại quanh quẩn trong nỗi buồn và sự thương hại bản thân, để rồi từ đó lẩn tránh mọi cuộc gọi từ đồng đội.

Khi Advent Children ra mắt, thời điểm đã là năm 2009, hai năm trôi qua kể từ khi xảy ra sự kiện trong Final Fantasy VII. Cloud nhân được cuộc gọi từ Tifa. Cô bảo rằng Reno có việc cần nhờ anh, và anh bị tấn công bởi ba chàng trai lạ mặt, ba thể tồn tại của ý chí Sephiroth. Đến Healin Lodge, Cloud ngạc nhiên khi biết rằng chủ tịch Shinra vẫn còn sống, nhưng lại mắc phải căn bệnh Geostigma. Vị chủ tịch đề nghị Cloud cùng tham gia chống lại nhóm ba kẻ nọ, mà gã cầm đầu là Kadaj. Cloud suy nghĩ về việc này, nhưng lại từ chối sau khi Reno đề xuất ý tưởng về việc gầy dựng lại Shinra.

Ba kẻ lạ mặt nọ bắt đầu dụ dỗ và bắt cóc những đứa trẻ bị nhiễm căn bệnh Geostigma, hòng lợi dụng bọn trẻ để đến được chỗ cất giấu chiếc đầu Jenova bị mất. Dù miễn cưỡng chiến đấu với sự lo lắng bị thất bại, Cloud vẫn đến Fogotten Capital sau khi nhận được lời khích lệ, động viên từ Tifa và nhóm Turks. Trên đường đi, Cloud bất ngờ gặp linh hồn của Aerith, và anh thú nhận rằng mình cũng đang tìm kiếm một sự thứ tha. Cho đến khi gặp Denzel và những đứa trẻ đang chịu sự điều khiển của Kadaj, anh đã đối đầu với chúng lần thứ hai. Bị áp đảo, Cloud biết mình đang trong thế bất lợi, nhưng Vincent Valentine - người đã nói anh nghe về bản chất thật sự của Geostigma, một căn bệnh được tạo ra từ tế bào Jenova – đã cứu anh kịp thời. Bất ngờ, Marlene chạy đến bên cánh tay Cloud. Cô bé lo lắng về những gì xảy ra với Denzel. Khi Cloud nhờ Vincent đưa cô bé về, Marlene kiên quyết không chịu. Suy nghĩ nhiều về cuộc nói chuyện trước đó với những người đồng đội, Cloud quyết định đưa Marlene về nhà và đối đầu với Kadaj.

Quay lại Edge, Kadaj đe dọa Rufus và triệu hồi Bahamut SIN để tấn công thành phố. Sau khi Cloud đưa Marlene trở về quán bar, và nghe được lời động viên đừng bỏ cuộc của cô bé, anh đã tìm lại nguồn sức mạnh để nhấc cánh tay bị thương lên. Sau khi giải cứu Tifa và Denzel khỏi những nguy hiểm, anh đánh bại Bahamut SIN với sự trợ giúp từ những người đồng đội cũ. Một lần nữa, anh đã “chăm sóc” Loz và Yazoo khi đang đuổi theo Kadaj trên đường cao tốc, và chém vũ khí của chúng làm đôi (kể cả xe máy của Loz). Tiếp đó, Reno và Rude gây nên một vụ nổ lớn, làm Loz và Yazoo suýt chết khi đang rượt theo Cloud, còn Cloud đối đầu lần nữa với Kadaj. Sau đó, trận chiến đưa anh trở về ngôi nhà thờ cũ của Aerith, và anh được chữa khỏi căn bệnh Geostigma nhờ dòng nước ẩn chứa sức mạnh Lifestream.

Cloud lại đấu với Kadaj và dành chiến thắng. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, những tế bào Jenova còn sót lại đã đưa Sephiroth hồi sinh. Trận chiến diễn ra kịch liệt tại khu phế tích hoang tàn của Tòa nhà Shinra và gần như kết thúc sự sống của Cloud. Khi Sephiroth đâm xuyên vai Cloud, anh đã gần như đứng trước bờ vực cái chết, nhưng Sephiroth đã phạm sai lầm khi hắn hỏi điều gì là quan trọng nhất với Cloud, và nên làm thế nào để tước đoạt hết. Từ những ý nghĩ về bạn bè, sự sống và cái chết, Cloud đã lại được sức mạnh. Anh áp đảo Sephiroth với tuyệt chiêu “Omnislash Version 5”. Một dảng khác của tuyệt kỹ này , version 6, đã được dùng trong Advent Children Complete. Bị đánh bại lần nữa, Sephiroth tan biến đi, để lại thể xác tàn tạ của Kadaj. Nhìn thấy Aerith và nghe được giọng nói của cô, tin rằng cô chính là người mẹ mà mình luôn tìm kiếm, Kadaj đã nắm lấy tay cô và tan biến thành những hạt tinh thể Lifestream lấp lánh.

Ngay lúc ấy, Loz và Yazoo xuất hiện và gây nên một vụ nổ lớn. Những tưởng cả ba người đều đã mất mạng, thế nhưng, Cloud không chết. Anh đang trong tình trạng nguy kịch và đã được Aerith chữa trị, để rồi tỉnh dậy trong nhà thờ đầy nước. Sau khi rót những giọt nước Lifestream trong nhà thờ cũ lên trán của Denzel để chữa căn bệnh Geostigma, trông ra cửa, Cloud đã nhìn thấy Zack và Aerith. Trước khi ra đi, Aerith đã để lại lời nói cuối cùng: cô khẳng định rằng Cloud sẽ ổn thôi. Cloud đáp lại rằng chắc chắn, bởi giờ đây anh biết mình không còn cô đơn.

Cloud chiến đấu với Sephiroth

Trong đoạn credit của phim, Cloud lái xe xuống con đường cao tốc. Anh băng qua một dãy các cánh đồng hoa muôn dạng, muôn màu với vài cảnh của rừng cây, ngọn núi và bờ biển. Bản nhạc nền là “Safe and Sound”, một bản hùng ca thể hiện chủ đề về việc bảo vệ niềm tin và ước mơ của ai đó, với ý chí không bao giờ bỏ cuộc dù cho cuộc đấu tranh có trở nên gian khổ đến đâu. Aerith đứng trên cánh đồng hoa màu vàng, từ từ quay đầu về phía camera. Phần credit kết thúc bằng một cảnh ngắn về chiếc bàn của Cloud với bức tranh cùa AVALANCHE – được chụp sau khi Cloud tỉnh dậy – và bức ảnh “gia đình” của anh, với bông hoa đặt ngay trước chúng.

Advent Children Complete, cao trào trận chiến của Cloud và Sephiroth được đẩy lên một mức độ tàn bạo hơn. Sau khi ném xuyên qua tường, Cloud tấn công Sephiroth với sức mạnh được phục hồi và chiêu Omnislash. Thế nhưng, Sephiroth đã phản lại đòn đánh và đâm xuyên ngực Cloud. Hắn hất anh lên không trung, tiếp tục tấn công bằng hàng loạt nhát kiếm, rồi đâm Cloud đến mấy lần trước khi ném anh trở về mặt đất. Ngay lúc này, Zack xuất hiện và nói chuyện với Cloud, trao cho anh sức mạnh để đứng lên bằng chính đôi chân mình . Cloud tiếp tục chiến đấu, và kết liễu Sephiroth với tuyệt chiêu “Omnislash Version 6”. Trong đoạn credit, sau cảnh về chiếc bàn của Cloud, xuất hiện thêm cảnh khác về ngọn đồi nơi Zack đã hy sinh, giờ không còn thanh Buster Sword, mà thay vào đó là một bụi hoa màu vàng. Giọng nói của Denzel vang lên, cậu bé thắc mắc liiệu đây có phải là ngôi mộ không. Và Cloud trả lời rằng không phải, mà đây chính là nơi người anh hùng bắt đầu chuyến hành trình. Rồi camera mờ dần để hiện về ngôi nhà thờ đường Sector 5, nơi thanh Buster Sword – giờ sáng chói và không còn gỉ sét – đang yên nghỉ bên dòng nước trong nhà thờ.

Trong bản nguyên tác của Advent Children, bài hát được chơi trong đoạn kết phim là “Calling”, một bài ca lấy chủ đề về những động lực thúc giục ta vượt qua những trở ngại đường đời. Và trong suốt đoạn credit tương tự ấy, vài cảnh ngắn về Aerith trên cánh đồng hoa bạt ngàn cũng được thể hiện, kể cả cảnh cô quay đầu lại, nhìn Cloud lái xe trên con đường. “Calling”, và những cảnh phim về Aerith cũng được đem vào trong phần credit của phiên bản Advent Children Complete. Với sự bổ sung thêm cảnh về bụi hoa trên ngọn đồi nơi Zack hy sinh, và thanh Buster Sword nằm yên nghỉ trong nhà thờ.

Hồi tưởng

Trong bản DVD phụ phẩm, Cloud xuất hiện trong một người làm công việc giao hàng, và đang nhận những cuộc gọi từ đồng đội. Một cuộc gọi là của Vincent Valentine - người vừa mới mua điện thoại – và thông báo rằng Yuffie không được phép gọi cho anh ta. Cloud đến chỗ của Barret và nhận về ba kiện hàng. Một cho Marlene, một cho Denzel, và một tấm biển “Đóng cửa để kinh doanh” từ Yuffie – người đã từng cố để tiếp xúc với anh. Cuộc gọi cuối cùng là dành cho Tifa, anh nhờ cô đóng cửa quầy bar vào ngày kế tiếp.

Dirge of Cerberus -Final Fantasy VII-

Cloud trong Dirge of Cerberus

Ảnh CG của Cloud
Xuyên suốt sự kiện của Dirge of Cerberus – Final Fantasy VII, với bối cảnh diễn ra một năm sau Advent Children (2010). Cloud không còn xuất hiện trong suốt trận đánh diển ra tại Edge (có vẻ như anh cũng đưa Denzel và Marlene đi). Nhưng sau đó lại xuất hiện để cứu giúp WRO và Vincent Valentine trong cuộc đấu tranh chống mối nguy hiểm của Omega và Deep Ground. Anh chỉ huy căn cứ tấn công Midgar, và cuối cùng đối mặt với Roso the Crimson. Kết quả của cuộc giao tranh không đựoc tiết lộ, nhưng cả hai bên đều sống sót sau cuộc chạm trán. Cuối cùng, anh và những người khác tham gia giúp đỡ Vincent trong đống điêu tàn của Omega.

Thú vị hơn, ở quanh Edga, ta có thể tìm thấy một vài tấm poster về anh, với hình ảnh chiếc bóng trong bản Final Fantasy VII của anh và được đặt trong nền xanh lá. Thêm vào đó, tay áo mà anh đã giật ra trong đoạn gần kết của Advent Children giờ lại trở về mà không rõ lý do.

Kết thúc spoil

Trang bị và chỉ số

Xem thêm: List Weapons - Final Fantasy VII #Cloud

Xem thêm: Buster Sword

Xem thêm: Fusion Swords

Cloud sử dụng một thanh gươm to bản và thanh Katana trong trận đánh, kể cả món vũ khí “buồn cười” Nail Bat, và thanh kiếm biểu tượng Buster Sword. Các chỉ số của anh được cân bằng giữa vật lý và ma thuật, nhưng anh luôn thể hiện tốt nhất khi được đặt trên vị trí hàng đầu để bảo đảm sự đồng nhất sức mạnh tấn công, dù anh cũng có thể trở thạnh một đạo sĩ tài ba. Limit Break của anh là mạnh nhất trong game, nhưng Cloud cũng học chúng chậm hơn những người khác. Vũ khí mạnh nhất của Cloud bao gồm Ultima Weapon (món vũ khí có chỉ số Base Attack mạnh nhất trong game: 100, và càng hơn khi Cloud có thêm nhiều máu), và quyển sách Apocalypse, một trong hai trang bị duy nhất của game đem đến Triple Materia Growth.

Tong Final Fantasy Tactics, Cloud cũng có những chỉ số như trong Final Fantasy VII. Tuy có sức mạnh tấn công và ma thuật tốt, nhưng để sử dụng tốt các Limit, anh phải được trang bị Materia Blade (Materia Blade không cần thiết phải là vũ khí chính trong trường hợp ta trang bị cả hai thanh kiếm). Cloud vẫn có thể trang bị thêm nhiều loại kiếm khác như Knight Sword trong vai trò là SOLDIER, cũng như những Ribbon. Điểm yếu đặc trưng của Cloud chính là những Giới hạn về định hướng tốc độ, và cần phải có sự trợ giúp của Time Magic để thực hiện đòn tấn công mà không bị trật. Tuy hơi rắc rối, nhưng mọi nỗ lực của người chơi đều được đền bù xứng đáng, bởi Cloud luôn giáng đòn sát thương rất mạnh lên đối phương.
 

Limit Break

Final Fantasy VII

Bài chi tiết: Limit - Final Fantasy VII #Cloud

Trong nhóm nhân vật của Final Fantasy VII, Limit Break của Cloud là mạnh nhất. Tuy nhiên, chúng được học khá chậm, và Cloud cần phải tiêu diệt số lượng địch gấp đôi các chiến hữu của mình để học được những tuyệt kỹ mạnh hơn. Limit Break mạnh nhất của Cloud: Omnislash có thể trở thành đòn tấn công mạnh nhất trong game khi Cloud được trang bị Ultima Weapon và vẫn còn đầy máu. Chống lại từng kẻ địch riêng lẻ, đòn tấn công này còn mạnh hơn Knight of the round với số đòn đánh 13 lần, trong khi Omnislash đánh tới 15 lần.

Blade Beam
Final Fantasy VII: Advent Children

Cloud sử dụng một số tuyệt chiêu trong Final Fantasy VII: Advent Children như Blade Beam (khi chống lại Loz ở Forgotten Capital), Braver và Climhazzard (chống lại Bahamut SIN), và Finishing Touch (để chống lại Kadaj). Trong Final Fantasy VII: Advent Children Complete, tại trận quyết chiến với Sephiroth, Cloud đã sử dụng tuyệt chiêu Omnislash, nhưng trước khi kịp ra đòn quyết định, chiêu Omnislash đã bị Sephiroth chặn lại bằng cách đâm thanh Masamune xuyên qua người Cloud.

Ngoài những tuyệt chiêu trên, Cloud còn sử dụng chiêu thức mới “Omnislash Version 5” để đánh bại Sephiroth trong Advent Children. Cloud chỉ có thể sử dụng Limit Break này nếu anh dùng Fusion Swordssáu thanh kiếm và gắn kết chúng lại với nhau. Omnislash Version 5 cho phép Cloud tách kiếm ra thành từng thanh, và mỗi thanh đều có thể tấn công dối phương một lần. Cùng với sự phát triển, thuật ngữ “version 5” dần được phổ biến, và chính thức trở thành phiên bản thứ năm của đòn tấn công được thiết kế cho phim. Trong Advent Children Complete, tuyệt kỹ này đã được thiết kế lại với chuỗi đòn dài hơn: 14 cú slash thay vì 6. Tuyệt kỹ này được fan đặt là “Omnislash Version 6” để thể hiện ý kiến cá nhân: đây chính là phiên bản thứ sáu của đòn tấn công .

Final Fantasy Tactics

Bài chi tiết: Soldier (Final Fantasy Tactics)

Cloud còn có một chiêu thức khác trong Final Fantasy Tactics, Cherry Blossom – chiêu thức hình thành trên cơ sở đòn tấn công triệu hồi của Kjata từ Final Fantasy VII. Những Limit Break còn lại vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ chiêu Braver được đổi thành Braver Slash. Đương nhiên, ảnh hưởng của chúng cũng khác nhau.

Kingdom Hearts series

Trong tất cả các phân cảnh mà Cloud xuất hiện, Omnislash là đòn tấn công chủ yếu của anh. Cloud còn có cách di chuyển đặc trưng gọi là Braver: nhảy vọt lên phía trên và lướt vũ khí của mình để phóng sóng điện từ xuống đất, và cách di chuyển mới: Sonic Blade, với những bước lao mình cùng vũ khí đầy mạnh mẽ và nhanh gọn. Trong Kingdom Hearts, sau khi chiến đấu với Sora, Cloud đã truyền cho Sora kỹ năng Sonic Blade và kỹ năng này được cậu bé giữ lại trong Kingdom Hearts: Chain of MemoriesKingdom Hearts II: Final Mix+. Cũng trong Chain of Memories, nhờ tấm thẻ triệu hồi của Cloud, Sora có thể sử dụng Cross-Slash, Cross-Slash+ và Omnislash như những chiếc xe kéo.

Dissidia Final Fantasy

Climhazzard và Blade Beam là hai trong số Brave Attack của Cloud. Còn những Limit Break khác, bao gồm Omnislash Ver 5, là loại HP Attack. Tuyệt kỹ Omnislash chính là EX Burst của anh.

Các phiên bản khác

Zack sử dụng một chiêu thức giống Blade Beam trong Last Order
Một số tuyệt chiêu của Cloud đã từng được Zack – chủ nhân trước của Buster Sword – sử dụng. Trong Crisis Core, khi gương mặt Cloud xuất hiện trên Sóng tâm linh, Zack đã sử dụng chiêu Meteor Shots, một chiêu thức tương tự với Meteorain. Để thực hiện chiêu thức này, Zack phải nhảy lên không và vung thanh Buster Sword để phóng một đợt meteor. Trong Last Order, Zack sử dụng một đòn tương tự Blade Beam: vung thanh Buster Sword xuống đất và gây ra một luồng sức mạnh xanh. Trong Hoshi wo Meguru Otome, Zack đã nói với Aerith rằng anh đã dạy Cloud tuyệt chiêu cuối của mình, đó là Omnislash. Tuy nhiên, lời nói của Zack bị nghi ngờ vì nó mang nhiều mâu thuẫn với tiểu thuyết, đối lập với tiêu chuẩn nhân vật, nhưng trên tất cả, lời nói này chứng tỏ Zack và Cloud có nhiều điểm chung về kỹ thuật. Lời giải thích hợp lý nhất cho vấn đề này chính là sự dung hòa ký ức giữa Zack và Cloud đ4 giúp Cloud học được một số kỹ năng của Zack.

Climhazzard cũng có trong Final Fantasy IX như một kỹ năng Sword Arts cho Steiner, và Seiken cho Beatrix. Climhazzard gây sát thương ma thuật gấp hai lần đòn tấn công thông thường.

Trong Final Fantasy IV: The After Years, Ceodore Harvey và Kain Highwind có thể dùng Band Ability: Cross Slash và Cross Slash Prime. Tuy nhiên, những cái tên này lại có một sự trùng hợp kỳ lạ: nếu dịch đúng theo nguyên văn tiếng Nhật, thì “Curse Slash” là kỹ thuật của Cloud, trong khi “Cross Slash” của The After Year cũng được gọi như thế trong phiên bản tiếng Nhật. Vì thế, những kỹ thuật trên chỉ có chung tên gọi trong phiên bản tiếng Anh.
 

Trận chiến

Bài chi tiết: Cloud (Boss)

Cloud được chọn làm boss trong phần Training Mode của Before Crisis.

Phát triển

"Không có nhiều sự tranh cãi hay bình luận gì về việc đưa anh ta trở thành người hùng từ phía Square, nhưng anh ta thực sự là một nhân vật bí ẩn. Một trong những chủ đề chính của game, tất cả những bí mật về nhân vật chính cần phải được làm sáng tỏ. Anh ta không phải là một người hùng thẳng thắn như Superman; hơn thế nữa, anh ta có rất nhiều điều bí ẩn, những nghi hoặc về bản thân, và anh ta thực sự ám muội. Ngài Nomura đã làm rất tốt trong việc thiết kế một nhân vật như vậy."
— Yoshinori Kitase, báo Electronic Gaming hàng tháng, Tháng Mười 2005

Bản phác thảo ban đầu của Cloud

Bản phác họa trong Advent Children với sáu thanh kiếm ban đầu
Cloud là một trong hai nhân vật đầu tiên của Final Fantasy VII được thiết kế bởi Tetsuya Nomura với sự tham gia của Yoshinori Kitase, Kazushige Nojima và Hironobu Sakaguchi. Xuất hiện trong bản thiết kế gốc của Sakaguchi với vai trò một trong ba nhân vật có thể điều khiển được (2 nhân vật còn lại là Barret Wallace và Aerith Gainsborough), Nomura đã được yêu cầu phác họa về hình ảnh và những nét tính cách của Cloud trong khi Kitase và Nojima đảm nhiệm việc xây dựng tiểu sử của Cloud và mối quan hệ của anh với Sephiroth.

Trong những dự định ban đầu của kịch bản, Cloud bị Sephiroth trực tiếp điều khiển. Khi Sephiroth ngã xuống lò phản ứng Mako Nibelheim và chết, khát vọng sống mãnh liệt của hắn xuất hiện trong Cloud và hắn cần một cơ thể có thể tự do đi lại để có thể đem Black Materia về cho hắn. Kí ức của Cloud khi ấy chỉ là ảo tưởng được Sephiroth tạo ra với chính những cảm xúc của hắn khi bị "giết" ở lò phản ứng ở Nibelheim. Sau đó Cloud sẽ phát hiện ra rằng dựa vào quá trình phát triển SOLDIER, Sephiroth đã cố điều khiển trực tiếp anh ta, và những cảm xúc của Cloud kết hợp với sức mạnh ý chí của Sephiroth, tạo nên một nhân cách khác của Cloud làm lu mờ nhân cách vốn có của Cloud. Sau này được thay thế bởi Jenova và được thay bằng câu chuyện của Zack Fair.

Ban đầu, bản thiết kế gốc của Cloud là mái tóc vuốt ngược, màu đen và không hề có chỉa. Việc thiết kế này để tạo nên sự tương phản với mái tóc dài thẳng màu bạc của Sephiroth. Tuy nhiên, để khiến Cloud nổi bật hơn và nhấn mạnh vai trò nhân vật chính nhất trong game của anh ta, Nomura đã thay đổi thiết kế của Cloud và cho anh ta một mái tóc vàng dựng ngược.

Trong Final Fantasy VII: Advent Children, thiết kế của Cloud trong bộ phim là sự thống nhất của tổng cộng tám bản thiết kế của các thành viên, từ những bản thiết kế khác thường đến những bản thiết kế gần với thực tế. Mặc dù Nomura đã quyết định rằng Cloud đã trở nên vui vẻ hơn so với Final Fantasy VII, ông vẫn để cho Cloud có tính cách quen thuộc với người chơi hơn và một kịch bản đã được viết để giải thích cho trạng thái lúc bấy giờ của Cloud.

Khi giải thích về tính huống của Cloud trong phim, Nomura đã nói "Cloud cố gắng sống một cách tích cực hơn sau cái kết của FF7 nhưng anh ta đã thất bại... Tội lỗi mà Cloud tự cho mình đang gánh lấy không phải là lỗi của riêng ai. Nó là một điều gì đó mà Cloud cho rằng anh ta phải tự vượt qua được." Cloud, bằng cách lựa chọn đối đầu với Sephiroth một lần nữa, cuối cùng cũng "được cứu chữa và tha thứ."

Nomura thừa nhận rằng trong bộ phim, "Cloud có vẻ như một gã yếu đuối. Thông thường, những người hùng thì mạnh, lạnh lùng và không có điểm yếu... Mặc dù đôi khi Cloud là một gã tồi, nhưng anh ta thực sự giống người bình thường. Sự giúp đỡ của những người bạn và trách nhiệm phải bảo vệ những đứa trẻ đã khiến anh ta trở nên mạnh hơn. "

Ban đầu được xếp vào dạng "Mystic Knight (Berserker)", vũ khí của Cloud, thanh Buster Sword, ban đầu được thiết kế nhỏ hơn trong game, kích cỡ của nó cũng tăng lên khi Nomura thiết kế lại Cloud. Nomura đặt cho nó biệt danh "Con dao làm bếp khổng lồ-the Giant Kitchen Knife" dựa trên những hình ảnh gốc của ông về nó. Thanh kiếm được mạng trên lưng anh ta bằng nam châm và một vài sợi xích nhỏ.

Vũ khí mới của Cloud trong Advent Children đã được tạo ra dựa trên những trò đùa của các fan khi họ bình luận rằng vũ khí của Cloud trong bản gốc có chiều cao thuộc vào hàng khổng lồ, trong phần sau anh ta nên mang theo những vũ khí mỏng. Mặc dù nó không có tên chính thức nhưng đội ngũ phát triển đã gọi nó là "Fusion Swords" trong quá trình làm phim. Bản thiết kế ban đầu là Cloud mang theo tổng cộng sáu thanh kiếm, nhưng sau đó đã sửa lại thành sáu thanh kiếm có thể ghép lại làm một. Mặc dù đội ngũ làm phim cho rằng một cảnh với thanh Fusion Swords là khá bất khả thi, họ quyết định làm nó như thể họ đã tìm được một sự thay đổi thú vị trong trận đấu.

Nhạc nền

Bản nhạc nền của anh được đặt cho cái tên đơn giản "Cloud Smiles" trong Advent Children (Complete). Nó được vang lên sau khi anh đánh bại Sephiroth và bị tấn công bởi Loz và Yazoo trên nóc tòa nhà trung tâm Shinra và tỉnh dậy trong nhà thờ của Aerith.


Các xuất hiện khác

Final Fantasy V

Thỉnh thoảng, hình 2D của Cloud lại xuất hiện trong phần loading của Final Fantasy Anthology – “cửa sổ” của Final Fantasy V.


Final Fantasy Tactics

Cloud: "Uhn...Gì thế này...cái cảm giác trên đầu ngón tay tôi? Nóng quá! Trong đầu tôi… Không, dừng lại… Sephiroth - không!"
Mustadio: "Tốt hơn ta nên giữ khoảng cách. Gã đó đang bấn loạn ."
— Sự xuất hiện của Cloud, Final Fantasy Tactics

Trong Final Fantasy Tactics, Cloud có thể gia nhập vào nhóm của Ramza Beoulve. Để làm được việc này, Ramza phải đánh bại Belias và bước vào Chapter 4 (anh phải giữ Mustadio Bunansa làm thành viên trong nhóm). Tại thời điểm này, anh phải trở lại Clockwork City of Goug, nơi mà cha của Mustadio, Besrudio, sẽ tìm ra Constrict 8, nhưng lại không thể khởi động nó đựoc. Ramza phải tuyển mộ Beowulf Cadmus từ Royal City of Lesalia và dẫn anh ấy đến mỏ than ở Mining Town of Gollund. Sau khi cứu Reis Duelar, Ramza sẽ thu được Zodiac Stone cần thiết để khởi động Constrict 8.

Cloud trong chuyến du hành đến Ivalice
Sau khi Ramza đánh bại Zalmour Lucianada lần thứ 2, Besrudio sẽ xuất hiện với cỗ máy phá cửa chính, nhưng một nữa, ông lại không thể khởi động nó. Tin đồn về tòa lâu đài Zeltania vẫn được lan truyền rộng khắp. Biết được chuyện này, Ramza đã làm một cuộc hành trình đến đền Nelveska và đánh bại Construct 7. Reis sẽ trở lại thành người (Ramza phải chấp nhận một lần nữa), và anh sẽ thu thêm được một viên đá Zodiac. Đưa nó cho Besrudio, ta sẽ gặp được Cloud, nhưng ngay lúc ấy, Cloud lại chạy đi mất.

Trên đường đến lâu đài Limberry, Ramza phải mua hoa từ một cô gái ở Trade City of Sal Ghidos. Sau đó, anh phải đánh bại Zalera và Adrammalech, rồi trở lại Sal Ghidos, nơi Cloud sẽ giải cứu Aerith – người con gái bán hoa ban nãy – khỏi nhóm cô đồ. Và Ramza đã giúp Cloud đánh bại chúng. Sau đó, Cloud vào nhóm nhưng nếu không có Materia Blade, Cloud sẽ không thể sử dụng tuyệt kỹ của mình. Materia Blade được cất giấu trên đỉnh của một cột trụ cao ở núi Bervenia. Trong Final Fantasy Tactics, Cloud có thêm một Limit mới: Cherry Blossom, và chỉ số của anh vẫn được cân bằng như trong Final Fantasy VII.

Điều kỳ lạ là, trong khi Final Fantasy VII ghi nhận Cloud sinh ngày 19/8, thì Ultimania lại ghi là 11/8 (đồng nghĩa với việc anh mang cung Sư Tử), còn cung hoàng đạo của anh trong Final Fantasy Tactics lại là cung Bảo Bình. Cloud cũng là nhân vật nam duy nhất trong Final Fantasy Tactics có thể trang bị Ribbon, một vật dụng chỉ dành cho phái nữ. Tuy nhiên, khả năng đó không còn độc đáo nữa vì không lâu sau đó, trên phiên bản PSP, Onion Knight có thể trang bị cả vật dụng dành cho phái nữ.

Cloud trong Dissidia Final Fantasy
Chocobo Racing

Cloud xuất hiện với vai trò là nhân vật ẩn trong trò game đua xe này. Anh lái chiếc Hardy-Daytona.

Dissidia Final Fantasy

Bài chi tiết: Cloud Strife / Dissidia

Chaos đã triệu hồi một nhóm các tên trùm tối thượng của dòng game Final Fantasy. Cosmos, trong những nỗ lực để bảo vệ các Crystal, đã triệu hồi những chiến binh để đập tan âm mưu của chúng. Cloud là một trong số nghững chiến binh được chọn, với vai trò là vị anh hùng đại diện cho Final Fantasy VII, đối lập hẳn với Sephiroth.

Tìm kiếm Crystal cùng Firion, CecilTidus, Cloud được những người đồng đội xem như một chiến binh bình tĩnh và lạnh lùng. Tuy nhiên sau đó, Cloud đã thú nhận với họ về sự miễn cưỡng tham chiến của mình, để rồi tách ra và tự tìm kiếm lý do chiến đấu. Trong lúc ấy, Sephiroth xuất hiện trước Cloud để trêu đùa với những cảm xúc của anh. Hắn gọi Cloud là một con rối không có ý chí, đồng thời chứng minh rằng Cloud chỉ là một kẻ sống không động lực. Dù ngổn ngang trong lòng bao nỗi bất an, Cloud vẫn bác bỏ lời khẳng định ấy và tiếp tục tiến lên để tạo nên con đường riêng cho chính mình.

Dissidia 012 Final Fantasy

Cloud tiếp tục xuất hiện với vai trò là chiến binh của Chaos trong phần sau của Dissidia Final Fantasy bên cạnh tất cả các nhân vật khác trong bản trước. Anh ta có một bộ đồ khác dựa trên thiết kế của Yoshitaka Amano và bộ trang phục phụ có thể mua được trong Kingdom Hearts: Birth by Sleep - Final Mix là sự tổng hợp của những bộ đồ chỉ xuất hiện trong Kingdom Hearts của anh.

Xuất hiện ở những game khác ngoài dòng Final Fantasy

Ehrgeiz: God Bless the Ring

Cloud là một nhân vật điều khiển được trong trò game PlayStation: Ehrgeiz: God Bless the Ring. Anh chiến đấu chủ yếu bằng võ thuật, nhưng vẫn có thể sử dụng Buster Sword, tuy chậm hơn nhưng lại đem đến những đòn tấn công mạnh mẽ. Chiêu thức đặc biệt của Cloud bao gồm Omnislash, Braver, và Meteorain. Trang phục đặc biệt cho anh có cả đồng phục của lính bảo vệ Shinra. Câu chuyện của anh có tựa đề “Guafdian”, và nếu bạn đánh bại anh ta mà thỏa đúng điều kiện, bạn có thể chiến đấu với “Người triệu hồi” Tifa.

Kingdom Hearts series

Cloud xuất hiện trong dòng game Kingdom Hearts với vai trò là một kiếm sĩ trầm tính và khó gần, đang truy lùng kẻ thù Sephiroth qua nhiều thế giới khác nhau, và luôn mong sẽ kết thúc mối hận thù sâu sắc giữa họ. Trong phần đầu tiên của game, anh lập một cuộc trao đổi với Hades: theo đó, vị thần sẽ giúp anh tìm ra Sephiroth nếu anh giết được Hercules. Việc này đã dẫn đến trận chiến giữa Cloud và Sora, đứa trẻ cũng bị Hades mượn tay Cloud để tiêu diệt. Tuy nhiên, dù đã cố gắng nhưng Cloud phải bại trận, và thất bại ấy đã giúp Hades nảy ra ý tưởng phóng thích Cerberus. Sau khi Sora tiêu diệt Ceberus, Cloud bỏ đi, nhưng lại quay về chiến đấu với Sora sau khi được tin cậu bé đã đánh bại Sephiroth. Trong Kingdom Hearts: Chain of Memories, một phiên bản hồi ức của Cloud cũng đóng cùng một vai trò, nhưng lại tìm kiếm ký ức bị mất của mình thay vì Sephiroth.

Trong Kingdom Hearts II, Cloud tái xuất hiện tại Pháo đài Hollow, với bộ trang phục mới “Advent Children”. Một lần nữa, Cloud lại truy tìm Sephiroth và đối đầu với hắn sau cuộc tranh luận giữa hắn và Sora, dù Cloud cũng giúp Leon phòng thủ pháo đài và trở nên gần gũi hơn với các nhân vật Final Fantasy khác. Trong Kingdom HeartsKingdom Hearts II, Cloud xuất hiện với vai trò là boss trong một vài giải thưởng hoành tráng.

Sau khi game thủ đánh bại Cloud trong trận Hercules Cup ở phần đầu Kingdom Hearts, họ sẽ nhận được một chiếc Keybalde Metal Chocobo – đã được mô phỏng theo thanh Buster Sword. Trong Kingdom Hearts II, sau khi Sora chứng kiến trận đánh giữa Cloud và Sephiroth, Tifa đã đưa cho cậu bé chiếc chỉa khóa Fenrir – vốn được mô phỏng từ thanh Fusion Sword.

Những bộ trang phục mà Cloud bận trong bản Kingdom HeartsKingdom Hearts II đều lần lượt xuất hiện trong bản Mobile Kingdom Hearts.

Trong Chain of Memories
Trong Kingdom Hearts II
Fenrir

Metal Chocobo
Trang phục Kingdom Hearts trong Kingdom Hearts Mobile
Trang phục Kingdom Hearts II trong Kingdom Hearts Mobile

Itadaki Street series

Cloud xuất hiện với vai trò là nhân vật trong cả hai bản Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street SpecialDragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street Portable, bên cạnh những nhân vật Final Fantasy VII khác.

Square-Enix Members Virtual World

Người sử dụng trong cộng đồng Square-Enix Mebers Virtual World có thể khiến nhân vật của mình trở thành Cloud trong bộ cánh Advent Children. Avatar này đã được ra mắt nhằm chúc mừng cho ngày phát hành bản Advent Children Complete Nhật ngữ.

Parasite Eve

Bản artwork của Cloud và Aerith vã bởi họa sĩ Yoshitaka Amano với tựa đề “Phút tĩnh lặng” đã được xuất hiện trên tường trong một cảnh của Parasite Eve. Bức tranh có thể nhín thấy từ bên dưới này được thiết kế bởi Amano để sử dụng như bản cover cho soundtrack Final Fantasy VII gốc.

Trong Parasite Eve II, có một phòng thí nghiệm nơi Aya Brea cố gắng sử dụng chiếc máy tính bị nhiễm một loại virus được gọi là "Fatekeeper". Anti-virus, "Cloud", được tìm thấy bên trong một tạp chí Tháng Chín được gọi là "Aeris".

Cloud trong Virtual World
8-Bit Theater

Cloud đóng một vai phụ trong trang web truyện tranh fanmade: 8-Bit Theater với vai trò là một chiến binh ánh sáng đến từ tương lai. Anh được chỉ dạy bởi yêu tinh Fighter, và bị chỉnh sửa để phù hợp với hệ thống màu, bao gồm cả mái tóc đặc trưng của anh. Anh cố chứng tỏ kỹ năng của mình với Fighter, kể cả việc sử dụng một hàng dài các summon phát sáng để triệu hồi Chocobo, và khoe thanh Buster Sword (nhưng Cloud lại không thể cầm nổi thanh kiếm ấy và nó rơi vào đầu anh). Ngay sau đó, Fighter cấm anh làm chiến binh ánh sáng nữa.

Thông tin bên lề
  • Trong phiên bản Demo phát hành năm 1996, hình ảnh của Cloud được sử dụng trong cảnh hồi tưởng tại Nibelheim
  • Trong Final Fantasy IX, thanh Buster Sword được bày bán tại một cửa hàng vũ khí. Khi Zidane nhìn thấy nó, anh đã nói: “Tôi nhớ là đã thấy một gã đầu nhọn cũng mang một thanh kiếm như vầy”. Trong các phân đoạn khác của Final Fantasy IX, ta có thể tìm thấy một soldier và một cô gái bán hoa bên ngoài nhà thờ ở Alexandria. Soldier đó tên Pluto Knight VII, anh nói rằng mình thật may mắn khi được quen biết với một đóa hoa xinh đẹp ở một thành phố hoang tàn. Cô gái bán hoa đáp lại: “Anh ấy dễ thương thật, nhưng tiếc rằng anh ấy không phải Mr. Personality”.
  • Cloud là một trong những nhân vật trong series Dead Fantasy của Monty Oum. Anh mặc bộ trang phục Advent Children. Lần xuất hiện đầu tiên của anh cũng là lúc kết thúc Dead Fantasy IV. Anh đã giải cứu cô gái Yuna yếu ớt từ tay Kasumi và các clone của ả. Sau khi Kasumi cùng đám bản sao biến mất, Cloud và Yuna rời khỏi khu vực đó bằng xe Fenrir. Trên đường đi, Yuna dựa vào lưng Cloud, và Cloud lại liên tưởng đến Tifa. Cô đang bước đi trên ngọn đồi nơi có thanh Buster Sword của Zack. Cloud và Yuna xuất hiện lần nữa trong đoạn kết Dead Fantasy V, anh bắt gặp chiếc trực thăng giam giữ Tifa đang bay về thành phố tráng lệ. Có vẻ rằng tập đoàn DOAETC đang ở đó. Không chần chừ, Cloud cùng Yuna quyết tâm đột nhập để giải cứu Tifa. Và dường như Yuna khiến Cloud gợi nhớ về Aerith.
Zidane nhắc đến Cloud
  • Cloud còn được nhắc đến trong đoạn kết của Final Fantasy IX khi Zidane phát biểu trên lễ đài: “Không một đám mây đen hay bão tố nào có thể cản trở chúng ta” trước khi lộ diện với Garnet. Đây cũng là lời ngụ ý đến nhân vật chính trong Final Fantasy VIII, Squall Leohart.
  • Trong Final Fantasy VIII, có một cửa hàng tên “Cloud’s Shop” tại thành phố Esthar. Nếu bạn mua đủ số vật dụng ở cửa hàng này, bạn sẽ nhận được Ribbon.
  • Trong bản dịch tiếng Pháp của Final Fantasy VII, tên của Cloud đã bị dịch sai thành “Clad Strife”, dù tên của anh luôn được dịch chính xác trong tất cả các bản Compilation.
  • Trong một vài ep của Code Monkeys, ta có thể thấy Cloud đang băng một con phố Nhật Bản trong cuộc sống mộng tưởng của Jerry ở Nhật.
  • Cloud, cùng với Aerith, đã xuất hiện trong bản Demo làm lại cảnh mở đầu của Final Fantasy VII, với kỹ thuật đồ họa tiên tiến dành cho PlayStation 3. Trong đó có cảnh Cloud nhảy lên tàu một mình mà không có một thành viên Shinra hay AVALANCHE nào bên cạnh. Tóc của anh cũng được tạo hình lại sau khi xuất hiện trong Crisis CoreAdvent Children.
  • Cloud Strife là nhân vật được điều khiển nhiều nhất, hơn bất kỳ nhân vật nào trong dòng game Final Fantasy, và là nhân vật đấu đội được chơi nhiều thứ hai, sau Gilgamesh.
  • Trong đoạn hồi tưởng về ngày Nibelheim bị thiêu hủy, Cloud đã được thay đổi diện mạo, và trở thành một trong những nhân vật có nhiều thay đổi bề ngoài nhất. Sau này, những diện mạo đổi mới ấy đều được xuất bản hàng loạt trong bản Artwork chính thức về Cloud.
  • Trong show truyền hình "Coconut Fred's Fruit Salad Island", Coconut Fred đã giả trang thành Cloud trong tập "Sir Nutalot". Fred xuất hiện với mái tóc đặc trưng của Cloud, trang phục soldier cùng thanh gươm Buster Sword nhưng lại dưới cái tên: Sir Nutalot.
  • Cloud được nhắc đến một chút trong "Yu-Gi-Oh! The Abridged Series", trong cảnh Maric Ishtar nói rằng cậu thích Cloud hơn Squall.
  • Trong cẩm nang hướng dẫn về Final Fantasy Origin, ở phần remake PlatStation của Final FantasyFinal Fantasy II, tên của Cloud đã được chọn làm ví dụ cho cấp Warrior của Final Fantasy.
  • Trong game đối kháng của Namco: Tekken 6, tất cả các nhân vật đều có thể được tạo hình với mái tóc của Cloud trong Advent Children.
  • Nhân vật được thiết kế bởi Skelter-Helter trong No More Heroes 2 mang nhiều nét tương đồng với Cloud, từ quần áo, mái tóc, đến cả thanh kuiếm phát sáng của anh.
  • Cloud chia sẻ diễn viên lồng tiếng Nhật với Yu Kanda – một nhân vật trong anime D.Gray-Man.
__________________
Bình minh đến đã làm tan chảy cơ thể giá lạnh trước khi chúng tôi kịp nhận ra.
Tôi nhanh chóng tỉnh giấc từ những ký ức vẫn còn đó.
Tiếng của lũ côn trùng than khóc, cũng như âm thanh của đàn chim đang bay lượn trên không...
Thời khắc mạnh mẽ ấy vang lên một cách nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch, u buồn.

Partner Choi Dal Dal (Girls of the Wild's)

thay đổi nội dung bởi: Ôn Song Tú, 10-05-2011 lúc 12:11
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 15:37.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.