![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Dissidia] Terra Branford
Bản quyền thuộc về vnsharing, muốn sao chép lên forum khác phải hỏi mod box. Trans: Kaze Ouji Trình bày: Hei Nguồn: finalfantasy.wikia.com/wiki/Terra_Branford/Dissidia
"Một cô gái hồn nhiên, trong sáng sinh ra với năng lượng ma thuật." — Chú thích Terra Branford là một trong những anh hùng được chọn để chiến đấu cùng phe Cosmos trong Dissidia Final Fantasy. Một cô gái may mắn – hay bất hạnh được sinh ra với năng lượng Esper và khả năng pháp thuật ghê gớm, các đòn tấn công của cô đều có bản chất pháp thuật, nhưng cô có thể tấn công kẻ địch bằng cả đòn tấn công tầm xa lẫn tầm gần. Trong quá khứ Terra đã từng phục vụ Chaos ngoài ý muốn, nhưng cô đã quên những kí ức đó và hiện tại đứng về phe Cosmos. Đối thủ không đội trời chung của cô, Kefka moi móc về phần kí ức đã lãng quên của cô và tìm các đưa cô trở lại phe tội ác. ![]() Trang phục của Terra được thiết kế dựa theo bản gốc phác họa của cô do Amano thực hiện. Cô mặc một chiếc đầm không tay màu đỏ, có hoa văn và đôi găng tay dài màu đỏ cùng một chiếc áo choàng màu hồng nhạt. Chân cô được bao phủ bởi một chiếc quần hoa bó sát màu trắng, cô đi một đôi bốt nhọn có màu đỏ và vàng. Trang phục phụ của cô được mô phỏng từ dạng nhân vật thu nhỏ của cô trong Final Fantasy VI với bộ váy đỏ đậm hơn, tóc xanh nhạt, không có quần bó. Áo choàng của cô không còn họa tiết hoa văn, có màu hồng ở phần trên để hợp với phần cầu vai ở dạng thu nhỏ trước đây. Tinh thạch của Terra là một mẩu Magicite màu đỏ và đen. Cũng như trong Final Fantasy VI, Magicite là phần tinh thạch còn sót lại từ một Esper đã chết, chúng ta không thể biết tinh thạch của cô có đại diện cho một Esper riêng biệt nào hay không. Dạng Manikin của Terra, Phantasmal Girl có màu đỏ. Cốt truyện Cảnh báo có spoil: phần này sẽ tiết lộ những tình tiết xuyên suốt game, nếu bạn không muốn xem thi ấn VÀO ĐÂY Destiny Odyssey Trong Odyssey III, Terra du hành cùng Onion Knight trong chuyến hành trình đi tìm tinh thạch, Onion Knight hành động như vệ sĩ cho Terra, nhưng điều này hoàn toàn ngược lại khi Exdeath tấn công họ, Onion Knight ngay lập tức trở nên hèn nhát. Terra không bận tâm vì điều này, họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên rắc rối xảy đến khi Terra mất kiểm soát ở dạng Esper và vô tình tấn công Onion Knight, buộc cậu phải chiến đấu để tự vệ. Cuối cùng Onion Knight cũng khiến cô bình tĩnh trở lại được, nhưng đây chính là cái bẫy của Cloud of Darkness nhằm bắt cóc Terra khi cô đã yếu đi. Onion đến cứu cô và tìm thấy Terra trong trạng thái suy yếu cùng với Cloud of Darkness, Onion Knight đấu với Cloud of Darkness và hạ được bà ta, lấy được tinh thạch của mình. Terra tỉnh dậy và cố đứng lên, nhưng cô quá yếu đến mức không thể cử động được và lại rơi vào giấc ngủ. Onion Knight ngồi bên cạnh, hạnh phúc chờ cô lấy lại sức mạnh.
Kefka xuất hiện trước hai người, khiêu khích Terra với phần kí ức đã mất của cô, hắn nói bóng gió đến cuộc tấn công Onion Knight trước đây và về việc cô nguy hiểm như thế nào. Terra không tin hắn, Onion Knight tấn công Kefka. Onion Knight chuyển dịch cả hai đi, để lại Terra tiếp thục chuyến hành trình một mình. Sau này cô gặp gỡ Cloud Strife, Cloud vừa mới hạ đối thủ truyền kiếp của mình là Sephiroth, lúc này năng lượng lại vượt quá kiểm soát của cô. Cloud đấu với Terra và tạo ra lối thoát cho sức mạnh của Terra để giúp cô kiểm soát lại được hành động bản thân. Sau trận chiến Terra cảm ơn anh, dù vậy Cloud không nhận lời cảm ơn này do anh không thấy có gì chứng minh rằng anh đã thực sự giúp cô gì cả. Đổi lại, Terra giúp Cloud bằng cách khẳng định anh đã giúp cô. Cloud cảm ơn cô vì cô đã giúp anh nhận ra anh vẫn còn khả năng giúp đỡ người khác, vì vậy anh quyết định giúp cô tìm Onion Knight. Trên đường đi, Cloud cho Terra thấy bông hoa hồng của Firion (anh vừa lấy được từ Sephiroth), đại điện cho giấc mơ về thế giới hoàn toàn vắng bóng chiến tranh. Anh kể rằng Firion đã nỗ lực tranh đấu cho giấc mơ của mình, thứ mà Cloud đã đánh mất. Khi được hỏi mình chiến đấu vì điều gì, Terra thừa nhận cô chưa bao giờ nghĩ về tương lai vì cô sợ những điều có thể xảy đến trong tương lai. Tuy nhiên, cô bắt đầu hi vọng về một thế giới nơi những giấc mơ của Firion có thể thành hiện thực và “mọi loài hoa có thể nở rộ”, một phép ẩn dụ manh hình tượng bông hoa hồng của Firion – thế giới nơi mọi giấc mơ sẽ trở thành sự thật, và hỏi Cloud rằng liệu anh có thể cùng chia sẽ giấc mơ đó với cô không. Cloud nói giấc mơ đó, cũng như giấc mơ anh đang cố giành lại không hề dễ dàng thực hiện, nhưng dù sao nó vẫn xứng đáng để tranh đấu, thế nơi cả anh và Terra quyết định trở về chiến đấu để biến giấc mơ của họ thành sự thật.
Sau vài cuộc hành trình nữa, hai người cuối cùng cũng tìm được Kefka, hắn lại tìm cách dụ dỗ cô mất kiểm soát và cùng với hắn hủy diệt mọi thứ. Tuy nhiên, Terra một lần nữa không tin những lời hắn nói, cô đã tìm thấy tinh thần chiến đấu bảo về và hi vọng, và cô nói rằng dù cho có bất cứ điều gì xảy ra với sức mạnh của cô đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không mất phương hướng. Kefka điên tiết vì bị cô từ chối, Cloud of Darkness phục kích họ và tấn công Cloud khi anh này gương đao bảo vệ Terra. Onion Knight xuất hiện trở lại, cậu cùng Cloud đối phó với Cloud of Darkness trong khi đó Terra đấu với Kefka. Ban đầu cô tìm cách tránh những đòn tấn công của hắn, sau đó cô không chạy nữa, dừng lại đấu và hạ gục hắn. An tâm rằng Kefka đã biến mất, Cloud và Onion Knight vẫn an toàn, tinh thạch của Terra xuất hiện. Cô rời khỏi đó cùng hai người bạn của mình, đã học được cách điều khiển sức mạnh bản thân, và tin rằng nếu mơ ước những điều bình thường, thì giấc mơ ấy sẽ cho ta sức mạnh, sức mạnh để biến giấc mơ ấy thành sự thật. Shade Impulse
Terra cho rằng Kefka điên cuồng như vậy là để lấp đầy một lỗ hổng trong tim hắn, và thề sẽ tiếp tục, cho dù cô có phải lặp lại cùng cuộc sống của những người đã đi trước cô. Sau này, cô và những anh hùng khác đấu và hạ gục được Chaos, họ được đưa về một cánh đồng gần Cornelia Castle, tại đây từng người một lần lượt trở về nhà, Terra trở về Mobliz. Trước khi trở về, cô nói rằng đã học được cách tiến lên phía trước. Cô cảm ơn tất cả mọi người và nói họ hãy bảo trọng. Kết thúc spoil Chiến đấu Xem thêm: Terra Branford/Dissidia/Quotes Phong cách chiến đấu của Terra là Esperkin. Các đòn tất công của Terra hầu hết đều có đặc tính pháp thuật, chỉ dùng gươm trong đoạn Chase. Các đòn tấn công của Terra mạnh ngang nhau ở cả tầm xa và tầm gần, cô chiến đấu linh hoạt cả trên không và dưới đất. Đòn tấn công HP của cô cũng hoạt động tương tự ở nhiều tầm, và tất cả đều có tác dụng xuyên phòng ngự. Tuy nhiên, hầu hết các đòng tấn công Brave của cô là phóng ra nên dễ bị cản, và cô di chuyển khá chậm ở dưới đất. Cùng với Tidus, Terra có thời gian hồi phục lâu nhất trong game. Boss Bài chi tiết: Terra (Boss) Terra là trùm trong Destiny Odyssey III, Distant Glory, và Inward Chaos. Brave Attack
HP Attack
Brave to HP Attack
![]()
Dạng EX của Terra chính là dạng Trance của cô trong Final Fantasy VI, cô sẽ biến thành Esper. Trong trạng thái EX, Terry sẽ tự hồi phụ HP chậm nhờ phép Regen, và có khả năng “Glide” và “Chainspell”. Khả năng đầu cho phép cô bay trên không bằng cách giữ nút , trong khi đó khả năng sau cho phép cô tấn công hai lần nếu thành công bằng cách nhấn hoặc hai lần, tùy vào việc cô dùng đòn tấn công HP hay Brave. Đối với trường hợp phép Graviga và Meltdown, cô có thể thực hiện chúng hai lần mà không cần nạp lại năng lượng lần thứ hai. Terra cũng có thể dùng móng vuốt thay cho gươm trong Chase, nhưng đây chỉ là thay đổi về mặt hình ảnh.EX Burst của Terra là Riot Blade, đòn Desperation Attack của cô trong Final Fantasy VI. Terra sẽ tấn công địch thủ bằng phép Blizzara, sau đó dồn năng lượng ma thuật lên tay. Người chơi phải nhấn đúng phím chỉnh hướng cùng nút để nạp đầy hai cây năng lượng. Nếu người chơi lấp đầy cả hai thanh trong thời gian quy định, Terra sẽ xoay và phóng ra từ tay nhiều nguồn năng lượng phóng đến kẻ địch. Nếu thất bại cô sẽ phóng được ít hơn.Dạng EX của Terra có vai trò quan trọng trong cốt truyện, do phần lớn trong tính cách nhân vật của Terra là đấu tranh điều khiển dạng Esper của cô. Do vậy, khi chiến đấu trong phần cốt truyện của Onion Knight, cô hóa thành dạng EX từ đầu trận chiến và nhờ có một món đồ đặc biệt mà giữ luôn dạng ở thời gian lâu hơn. Trang bị Terra có thể dùng các trang bị sau: Daggers, Staves, Rods, Bangles, Hats, Hairpins, Ribbons, Clothing, và Robes. Vũ khí đặc biệt
Ám chỉ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|