oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Game Fan Clubs > Final Fantasy Fans-Club > Final Fantasy Wiki > Character

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 02-07-2010, 08:44
Hei's Avatar
Hei Hei is offline
King
 
Lover
Hikari Kami
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu staff cấp 3 White Mage Vivi Moogle 
Chocobo Silver of Light Dark of Blood Blue of Tear 
Tổng số huy hiệu: 22
Tham gia ngày: 07-06-2009
Bài gửi: 5,127
Cấp Độ: 12
Rep: 83
Hei có một sức hút ghê gớm

[FFX] Seymour Guado

Bn quyn thuc vvnsharing, mun sao chép lên forum khác phi hi mod box.
Trans: Moonlight shadow
Trình bày: Hei
Nguồn: finalfantasy.wikia.com/wiki/Seymour_Guado

Tên tiếng Nhật
シーモア=グアド
Romaji
Shīmoa-Guado
Diễn viên lồng tiếng
Junichi Suwabe
Diễn viên lồng tiếng
Alex Fernandez
Tuổi
28
Chiều cao
1.87 m (6.1)
Màu mắt
Xám
Màu tóc
Xanh
Tay thuận
Phải
Nhà
Guadosalam
Chủng tộc
Nửa Human và nửa Guado
Vũ khí
Staff
Requiem
Ultimate Weapon
{{{ultimaweapon}}}

“Đời người chỉ là một giấc mộng thoáng qua, nhưng cái chết sau đó mới là vĩnh cửu”
--- Seymour Guado

Seymour Guado là một nhân vật trong Final Fantasy X. Anh là nhân vật có thể chơi tạm thời trong một trận chiến duy nhất và đồng thời đóng vai trò là một trong những nhân vật phản diện chủ yếu của game. Là một Maester trong đền thờ của Yevon, Seymour có tầm ảnh hưởng đáng kể trên khắp Spira và là một pháp thuật gia và Summoner có kinh nghiệm. Tuy nhiên, Seymour lại sử dụng sức mạnh của mình để hướng tới một mục đích nham hiểm: mong muốn cuối cùng của anh là phá hủy Spira, với niềm tin rằng mình sẽ “giải thoát” loài người khỏi cái vòng bất hạnh và đau đớn mà Sin đã đưa họ vào.

Ngoại hình và tính cách

Seymour là một thanh niên cao mang dòng máu lai nửa Guado nửa người. Anh có đôi mắt màu xanh da trời, mái tóc màu xanh nhạt với hai lọn tóc trông giống như sừng chạy dọc sống lưng, và một mái tóc cắt ngang trán dày phủ xuống mặt. Anh mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy của một môn đồ của Yevon, chủ yếu là màu xanh thẫm với những tua rua màu đỏ và một cái khăn thắt lưng màu xanh lá cây. Phần áo choàng trên vai Seymour được mở rộng, để lộ ra bộ ngực của anh, còn tay áo thì rủ xuống che một phần bàn tay. Vì anh là một nửa người Guado, ngón tay của Seymour nhọn hơn ngón tay của con người, nhưng lại không dài bằng ngón tay của loài Guado. Chúng ta cũng không biết liệu tai của anh cũng nhọn như tai của người Guado hay không. Seymour cầm quyền trượng trong khi giao chiến, mặc dù anh giỏi hơn về ma thuật. Mặc dù không biết lí do, các mạch máu trên mặt anh rất rõ ràng.

Do sự dạy dỗ tàn nhẫn và cô độc, Seymour có quan điểm sai lệch về sự sống và cái chết. Do sự hiện thân liên tục, dường như vô tận của Sin, cũng như nhiều người, Seymour tin rằng Sin không thể bị tiêu diệt hoàn toàn và sẽ luôn luôn tồn tại. Vì chính lí do này mà Seymour cho rằng Spira là mảnh đất chết mắc vào một cái vòng luẩn quẩn vì Sin chết đi và lại tái sinh để gây đau khổ cho con người. Anh coi cái chết là một sự giải thoát khỏi đau đớn và khổ đau của cuộc đời, đó chính là lí do tại sao anh muốn phá hủy Spira, “cứu” cư dân của nó ra khỏi sự chết chóc và ban cho họ sự giải thoát. Định kiến của Seymour chỉ càng được củng cố khi anh trở thành một Unsent, sức mạnh tăng lên đáng kể từ cái chết của anh. Dù bề ngoài Seymour có vẻ nhã nhặn và niềm nở, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc để che giấu động cơ nham hiểm, và khi có được nó, anh bỏ luôn bộ mặt giả tạo và để lộ đúng bản chất của mình là một người kiêu ngạo và độc ác. Semour hoàn toàn không có chút e sợ gì khi giết chết bất kỳ ai cản trở mục tiêu của mình, anh viện cớ rằng bằng cách giết họ, anh đã cứu họ khỏi nỗi đau của cuộc đời.

Cuộc đời

Cảnh báo có spoil: phần này sẽ tiết lộ những tình tiết xuyên suốt game, nếu bạn không muốn xem thi ấn VÀO ĐÂY

Mẹ của Seymour
Seymour được sinh ra từ cuộc hôn nhân của Maester Jyscal Guado, và một phụ nữ loài người để cố gắng nâng cao tình bạn giữa Guado và con người. Tuy nhiên, rất nhiều người xem Seymour như là một kẻ đáng ghê tởm và quyết định của Jyscal khi kết hôn với một con người dẫn tới sự mất đoàn kết trong bộ tộc Guado. Để tránh thêm sự bất hòa giữa đất nước Guado, Jyscal đã trục xuất vợ và con trai mình tới đảo Baaj. Sau đó, mẹ của Seymour không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và bà chấp nhận trao cuộc sống của mình cho Yunalesca để trở thành Fayth của Aeon Anima, với niềm tin tưởng rằng cách duy nhất để bà và con trai được Spira chấp nhận là nếu Seymour sử dụng bà như là Final Aeon để tiêu diệt Sin và mang lại thời kì Calm cho thế giới. Tuy nhiên, Seymour khóc thương mẹ và không chấp nhận nếu điều đó có nghĩa là sẽ mất bà. Seymour quay trở lại Baaj Temple, sống trơ trọi một mình nhiều năm, cách sống đơn thân độc mã và cô lập đã sinh ra quan điểm lệch lạc của anh về cuộc sống và cái chết. Người chơi có thể biết được tất cả các chi tiết này thông qua một số subquest, bao gồm việc giành được Anima cho mình chẳng hạn như ở Baaj Temple.

Năm Seymour mười tám tuổi, trong thời kì “the Calm” dưới thời High Summoner Braska, lệnh trục xuất anh được thu hồi và anh đã được triệu tập tới Guadosalam, thủ đô của đất nước Guado, nơi mà anh ta sau đó được phong chức như một linh mục của Macalania Temple. Bảy năm sau, anh quay trở lại Zanarkand để lấy bức tượng fayth của Anima được gửi tới Baaj Temple nơi mà anh có tới thăm lại vài lần. Seymour tiến hành một kế hoạch để biến những gì anh nghĩ thành hành động – anh sẽ tự mình trở thành Sin và với sức mạnh của nó anh sẽ phá hủy Spira, giết hết toàn bộ cư dân và “giải thoát” họ khỏi sự đau khổ của cuộc sống. Seymour thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch chỉ vài ngày trước khi Tidus tới Spira – anh ám sát cha mình là Jyscal và kế vị ông như là người lãnh đạo của tộc Guado và Maester của Yevon.

Final Fantasy X

Seymour xuất hiện lần đầu trước cả nhóm tại Luca khi Grand Maester Mika đến để thông báo vị trí mới của Seymour là một Maester. Trong trận Blitzball, đám ma quỉ xâm chiếm sân vận động và tấn công dân chúng. Việc này do Seymour chủ tâm dựng nên, anh ta triệu hồi Anima và dễ dàng tiêu diệt đám ma quỷ, cứu khán giả, chiếm được lòng tin của họ và làm họ kiêng nể với sức mạnh của mình.

Seymour cho xem sphere của Zanarkand
Không lâu sau khi cuộc đấu blitzball bế mạc, Tidus, Yuna và những người bạn tiếp tục Cuộc hành hương và đi ngang qua Mushroom Rock, nơi bị chặn lại do Operation Mi'ihen, một nỗ lực được kết hợp giữa những Crusaders và người Al Bhed để chống lại Sin bằng cách sử dụng Machina. Mặc dù việc sử dụng machina là trái với lời dạy của Yevon, Seymour có mặt ở đây cùng với một Maester khác, Wen Kinoc, mong ước rằng những người Crusaders và Al Bhed thành công với nỗ lực của mình mà không quan tâm đến tội phạm thượng của họ. Operation Mi’ihen là một thảm họa – những người Crusaders và Al Bhed bị tàn sát, Sinspawn được tập hợp lại để dụ Sin thì hoàn toàn thất bại, và tự Seymour phải can thiệp để giúp Auron trong việc bảo vệ Yuna khỏi Sinspawn Gui. Kết quả là Seymour giảng giải Yuna một thôi một hồi về trách nhiệm của một summoner, người mang lại hy vọng cho Spira và phải là hình mẫu sức mạnh cho người dân.

Khi Yuna, Tidus và những Guardian của Yuna tới Guadosalam, họ được triệu tập tới tư gia của Seymour. Ở đó, Seymour cho họ xem viên sphere mô tả thành phố cổ Zanarkand. Seymour kể với Yuna rằng Yunalesca là summoner đầu tiên đánh bại Sin và bà làm được điều đó với sự giúp đỡ của chồng, Lord Zaon, do sợi dây tình yêu mà họ sẻ chia với nhau. Vào lúc này, Seymour cầu hôn Yuna, nếu đó không phải là tình yêu thì cũng là cho người dân Spira có cái cớ để ăn mừng và phấn khởi. Yuna không trả lời còn Seymour cho phép cô suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Sau đó anh tiếp tục tới Macalania Temple nơi cách xa con đường hành hương.

Tuy nhiên, khi cả nhóm tới thăm Farplane, linh hồn của Jyscal theo họ ra khỏi lối vào của Farplane, sự ràng buộc của ông với thế giới những người đang sống cho phép ông tồn tại như là một Unsent. Yuna siêu thoát ông, ông làm rơi ra một viên sphere và Yuna nhặt lấy. Cả nhóm tiếp tục tới hồ băng của Macalania, nơi mà phụ tá của Seymour, Tromell đưa Yuna thẳng tới gặp Seymour tại ngôi đền. Khi những người còn lại trong nhóm đến nơi, Seymour và Yuna đã ở trong Cloister of Trials, và họ đợi cho đến khi hai người quay trở lại. Cũng vào lúc này, cả nhóm thấy viên sphere do Jyscal để lại trong hành lý của Yuna. Viên sphere cho họ biết rằng Jyscal do chính Seymour giết, và ông lo sợ cho Spira nếu tham vọng của Seymour được thực hiện. Lo sợ cho Yuna, cả nhóm xông thẳng vào Cloister of Trials và đối chất với Seymour khi Yuna cầu nguyện cho Fayth của ngôi đền. Seymour thú nhận là đã giết Jyscal và giao chiến với cả nhóm. Sau một trận chiến với Seymour, các guardian của anh và aeon Anima, Seymour bị giết và ngã quỵ xuống. Tuy nhiên, Tromell và những người Guado mang thi thể anh ta đi và từ chối để Yuna siêu thoát cho Seymour. Vì cái chết của Seymour, Yuna và những bạn đồng minh của mình được quy là những kẻ phản bội của Yevon và buộc phải chạy trốn khỏi ngôi đền.

Yuna và Seymour làm lễ cưới tại Bevelle

Do quan hệ tình cảm sâu đậm của mình với thế giới, và vì Yuna chưa bao giờ thực hiện siêu thoát cho anh, Seymour vẫn còn tồn tại như là một Unsent và lại xuất hiện dưới hình dạng con người không lâu sau cái chết của mình. Khi Yuna được những người Al Bhed đưa tới quê hương của họ ở hòn đảo Bikanel, những người Guado xâm chiếm và bắt cóc Yuna, và quê hương của những người Al Bhed cuối cùng bị phá hủy. Yuna được đưa tới Bevelle để thành hôn với Seymour. Dùng Airship Fahrenheit điều khiển bởi tộc trưởng của người Al Bhed, Cid, các guardian tấn công Bevelle và xác định vị trí của Yuna. Tuy nhiên, họ bị giữ bằng cách chĩa súng và bị ép buộc chứng kiến Seymour làm lễ cưới và kiss Yuna. Yuna triệu hồi Valefor và trốn thoát, và cả nhóm hợp nhất với cô tại đền Bevelle, nơi họ đều bị bắt bởi Yevon.

“Ta đã cứu ông ấy. Ông ta là một người khao khát quyền lực. Ông có quyền lực tối cao nhưng lại sợ mất nó. Run sợ trước những kẻ thù vô hình, ông dành cả ngày vạch ra các âm mưu đê tiện. Cứ bị sợ hãi đeo bám mà quên đi những cái còn lại. Các ngươi thấy đó… Giờ ông không phải lo gì nữa. Ông được yên nghỉ vĩnh hằng. Cái chết là một giấc ngủ ngọt ngào. Mọi đau đớn trong đời sẽ dần biến mất… Và các ngươi có thấy không… nếu sự sống ở Spira bị quét sạch, mọi đau đớn cũng sẽ không còn. Các ngươi không thấy sao? Không đồng ý sao?"
-- Seymour Guado nói sau khi giết Kinoc

Seymour ngắm nhìn Spira
Yuna bị đưa ra tòa vì tội danh mưu phản, và cô kể với các Maester rằng Seymour đã giết Jyscal và chính anh ta cũng chết rồi. Dù Maester Kelk Ronso vô cùng bối rối khi nghe tin này, Maester Mika và Kinoc thì không như vậy, và Mika tiết lộ rằng ông cũng là một Unsent và ông biết những tội ác của Seymour. Yuna và những người bảo vệ bị ném vào Via Purifico. Mika nghi ngờ liệu họ sẽ bỏ mạng không và Seymour tình nguyện canh gác lối ra. Maester Kinoc, không tin Seymour và đi cùng với anh. Cả nhóm hợp nhất và thoát khỏi dungeon, thấy Seymour ở lối ra. Seymour cho họ thấy rằng anh đã giết Kinoc. Đây cũng là lúc Seymour bày tỏ quan điểm về sự sống và cái chết cho cả nhóm, và anh nói với Yuna rằng anh ta muốn nhờ vào sức mạnh của cô tại Zanarkand để trở thành Final Aeon và cuối cùng là Sin để anh có thể phá hủy Spira. Seymour hấp thu các pyrefly của Kinoc cùng các guardian của mình và trở thành Seymour Natus với nỗ lực giết chết cả nhóm. Tuy nhiên, anh bị đánh bại và cả nhóm thoát khỏi Bevelle.

Cả nhóm tiếp tục cuộc hành hương qua Mt.Gagazet, nơi những người Ronso sinh sống. Kelk Ronso đã ruồng bỏ Yevon nhưng lại tin tưởng Yuna, cho phép cô đi qua và thề rằng người Ronso sẽ chặn bất cứ kẻ săn đuổi nào. Seymour theo dấu họ tới nơi và giết chết người Ronso khi họ chặn đường anh. Tại đỉnh đồi, Seymour nghe lén được Tidus nói về cha mình là Jecht, hiện thân hiện nay của Sin. Điều này khẳng định kế hoạch của Seymour trở thành Sin thông qua Final Aeon sẽ thành công nếu anh có để đạt được nó, và đem lại sự tự cho cha của Tidus, Jecht khi anh trở thành Sin. Seymour biến đổi thành Seymour Flux cho trận chiến lần thứ ba, nhưng một lần nữa anh lại bị đánh bại và biến mất.

Một thời gian sau, cả đội trực tiếp tấn công Sin và xâm chiếm nó với chiếc airship. Seymour xuất hiện bên trong lối vào của bên trong cơ thể Sin, tuyên bố rằng anh sẽ học cách kiểm soát Sin từ bên trong, và nếu không có Yunalesca ban cho Final Aeon, Sin không thể bị dừng lại bây giờ. Seymour trở thành Seymour Omnis và giao chiến với cả đội một trận cuối cùng. Bị đánh bại, Yuna siêu thoát cho Seymour, những lời cuối cùng của anh là sự bất hạnh của Spira sẽ lan tràn ngay cả khi anh ta chết.

Final Fantasy X-2

Seymour xuất hiện rất ngắn trong một đoạn hồi tưởng khi người chơi giành được key item Baralai’s Sphere. Đó là cảnh khi Baralai đề nghị Seymour bảo vệ từ Bevelle ngay sau nhiệm vụ cuối cùng của Crimson Squad tại Den of Woe. Cuộc gặp gỡ này diễn ra ngay trước khi Yuna và những người bảo vệ của cô đến Guadosalam để gặp Seymour trong Final Fantasy X.

Kết thúc spoil

Abilities

Seymour là một Summoner đẳng cấp cao, có thể thực hiện rất nhiều phép thuật, cả chữa trị và tấn công. Aeon Anima của anh là một trong những Aeon mạnh nhất trong game khi được điều khiển bởi người chơi, nhưng nó cũng không cho biết liệu Seymour có thể triệu hồi bất kì Aeon nào khác ngoài Anima hay không. Overdrive của anh được gọi là Requiem, và gây ra các oats thương không nguyên tố lên kẻ thù. Sau khi chết đi và trở thành một Unsent, Seymour có thể hấp thụ các pyrefly từ người chết để tăng thêm sức mạnh và biến đổi sang dạng mạnh hơn, sức mạnh của anh tăng lên mỗi lần anh bị đánh bại. Vì Seymour Guado rất nhạy cảm với mùi của Farplane và có thể phát hiện ra các Unsent khác bằng mùi, như khi anh gặp Auron ở Guadosalam.

Requiem
Battle

Bài chi tiết: Seymour (Final Fantasy X)
Bài chi tiết: Seymour Natus
Bài chi tiết: Seymour Flux
Bài chi tiết: Seymour Omnis
Bài chi tiết: Seymour (Final Fantasy X-2)

Trong trận chiến thứ hai với Sinspawn Guj, Seymour là một nhân vật có thể điều khiển được. Anh thành thạo cả White Magic và Black Magic với việc đạt được level hai Black Magic spell và Cura Spell. Mặc dù được tạo ra với khả năng triệu hồi, anh không sử dụng được kỹ năng triệu hồi trong trận chiến này. Seymour chỉ có thể sử dụng được bởi người chơi trong trận chiến đơn này, nhưng sẽ kiếm được AP và Sphere Lvls như các thành viên trong đội khác. Tuy nhiên, do anh không bao giờ xuất hiện trên Sphere Grid, người chơi không bao giờ có cơ hội sử dụng chúng.

Seymour được xem là boss tại Macalania, được hộ tống bởi hai người bảo vệ thuộc tộc Guado. Anh triệu tập Anima trong trận chiến. Lần lượt trong game, Seymour xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau như là Seymour Natus, Seymour Flux và Seymour Omnis. Trong ba trận chiến này, Seymour xuất hiện cùng với the Mortibody, the Mortiorchis và the Mortiphasms. Trong cả ba boss battle, Seymour phụ thuộc vào việc sử dụng ma thuật mang thuộc tính lên người chơi cùng với những combo attack kết hợp với bất cứ hình dạng nào của the Mortibody có mặt cùng anh ta.

Seymour xuất hiện trong Final Fantasy X-2: International + Last Mission là một boss battle và là nhân vật có thể giành được thông qua hệ thống Creature Capture. Anh ta sẽ tham gia vào nhóm của người chơi nếu như Farplane Cup được hoàn thành trên đấu trường.

Scan

“Là maester của Yevon và là người đứng đầu tộc Guado. Anh dường như không thích thú với việc triệu hồi các aeon nhưng sức mạnh của anh là rất lớn. Anh ta có thể sử dụng sức mạnh của cả bốn nguyên tố cũng như phép thuật chữa trị. Overdrive Requiem của anh gây ra một đòn nặng nề lên tất cả kẻ thù.”

Sphere Break

Seymour Coin
Số
56
Giá trị
9
Đặc Tính
Rare Item
Địa điểm
Thắng từ người chơi Bevelle Core Sphere ở Luca Stadium.

Nhạc nền

“Seymour’s Theme” (シーモアのテーマ Shīmoa no Tēma) là một bản nhạc có sức ám ảnh với tốc độ chậm được chơi bởi nhiều loại nhạc cụ khác nhau, trong đó những nhạc cụ có dây đảm nhận phần giai điệu chính của bản nhạc. “Seymour’s Ambition”, một biến thể của “Seymour’s Theme”, ngân lên trong trận đánh đầu tiên chống lại anh tại Macalaina và khi anh tiết lộ rằng anh sẽ thực hiện mục tiêu cuối cùng là phá hủy Spira tại Mt. Gagazet. Bản theme song cuối cùng về anh “The Unsent Laugh” vang lên khi cả đội đối mặt với Seymour một lần cuối cùng bên trong Sin tại the Garden of Pain. Trong trận chiến với Seymour Omnis, “Fight with Seymour” (シーモアバトル Shīmoa Batoru) được biểu diễn.


Thông tin bên lề
  • Seymour Guado đã được cân nhắc giữa các nhân vật phản diện để tượng trưng cho Final Fantasy X trong Dissidia Final Fantasy. Tuy nhiên, do vai trò của anh trong Final Fantasy X, các nhà phát triển game quyết định rằng sẽ phù hợp hơn khi để Yuna chống lại anh nếu anh ta là nhân vật phản diện, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ hơn so với mối liên hệ giữa anh với Tidus. Chính vì lì lí do này mà Seymour đã được thay thế bằng Jecht.
__________________
Bình minh đến đã làm tan chảy cơ thể giá lạnh trước khi chúng tôi kịp nhận ra.
Tôi nhanh chóng tỉnh giấc từ những ký ức vẫn còn đó.
Tiếng của lũ côn trùng than khóc, cũng như âm thanh của đàn chim đang bay lượn trên không...
Thời khắc mạnh mẽ ấy vang lên một cách nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch, u buồn.

Partner Choi Dal Dal (Girls of the Wild's)

thay đổi nội dung bởi: Loveless_210, 03-01-2011 lúc 20:21
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:40.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.