oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Game Fan Clubs > Final Fantasy Fans-Club > Final Fantasy Wiki

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-07-2010, 21:48
Hei's Avatar
Hei Hei is offline
King
 
Lover
Hikari Kami
Phòng trưng bày huy hiệu
Huy hiệu staff cấp 3 White Mage Vivi Moogle 
Chocobo Silver of Light Dark of Blood Blue of Tear 
Tổng số huy hiệu: 22
Tham gia ngày: 07-06-2009
Bài gửi: 5,127
Cấp Độ: 12
Rep: 83
Hei có một sức hút ghê gớm

[Sequel] Final Fantasy IV: The After Years

Trích:
Nguyên văn bởi kaldorei



<script>
var div = document.getElementById('pro5');
div.style.height = 0 + 'px';
div.style.width= 0 + 'px';
div.style.left= 50 + '%';
window.location='http://game.vnsharing.net/wiki/Final_Fantasy_IV:_The_After_Years'
</script>
Mời bạn xem phiên bản mới hơn tại link này
Click vào ô seach ở banner để tìm bài mình muốn.


 

Bn quyn thuc vvnsharing, mun sao chép lên forum khác phi hi mod box.
Trans: Moonlight shadow
Trình bày: Hei
Nguồn: finalfantasy.wikia.com/wiki/Final_Fantasy_IV:_The_After_Years



ファイナルファンタジーIV
 
ジ・アフター -月の帰還-
Fainaru Fantajī Fō
 
Ji・Afutā -Tsuki no Kikan-
Phát triển
Matrix Software
Phát hành
Ngày phát hành
  • Mobile phones:
    • February 18, 2008
  • WiiWare:
    • June 1, 2009
    • June 5, 2009
    • July 21, 2009
Thể loại
Nhập vai
Chế độ
Một người chơi
Đánh giá
  • ESRB: Everyone
  • PEGI: 7+
  • OFLC: PG
  • CERO: A
Hệ máy
NTT Docomo FOMA 903i, WiiWare

“Vầng trăng mới dẫn đến vận mệnh mới.”
— Tagline

Gameplay trong bản mobile của The After Years, cho thấy tác động của lệnh Moon Phase
Final Fantasy IV: The After Years, được phát hành tại Nhật dưới cái tên Final Fantasy IV the After: Tsuki no Kikan (ファイナルファンタジーIV ジ・アフター -月の帰還-, đại khái được dịch là Sự trở lại của Mặt trăng), là một phần tiếp theo của Final Fantasy IV, phát hành tại Nhật vào ngày 18 tháng 2 năm 2008. Game này ban đầu được phát hành cho dòng điện thoại NTT Docomo FOMA 903i, và sau đó được phát hành trên trang au EZ vào ngày 15 tháng 5 năm 2008 và trên Yahoo! Keitai vào ngày 4 tháng 11 năm 2008. Giống như phiên bản game dành cho điện thoại di động Before Crisis-Final Fantasy VII-, game này được phát hành dưới dạng nhiều phần, với một series dài 13 chương (hoặc tương đương 9 câu chuyện trên Wii) từ ngày 18 tháng 2 tới ngày 24 tháng 12 năm 2008. Ông Takashi Tokita, giám đốc điều hành, đã tuyên bố game này được phát hành theo cách này để người chơi có thể dự đoán những chương mới như một anime hay manga, và ông cũng nhắc tới game Live A Live như là nguồn cảm hứng. Ấn tượng về game này vẫn còn phần nhiều tương tự như Final Fantasy IV, với việc sử dụng các sprites thay vì đồ họa 3D.

Game này đã được phát hành dưới dạng phiên bản Wiiware trong 9 chương. Game cơ bản (bao gồm Prologue, Ceodore’s Chapter và Kain’s Chapter) có giá 800 point. Gathering Chapter và cả hai phần của Final Chapter gộp lại với nhau có giá 800 point. Các chương về các nhân vật khác có giá 300 point cho mỗi chương.

Câu chuyện lấy bối cảnh vào 17 năm sau Final Fantasy IV và tập trung vào sự trở lại của mặt trăng thứ hai.
 

Một trận chiến trong phiên bản WiiWare
Gameplay

Gameplay trong The After Years sử dụng Active-Time Battle, một hệ thống được sử dụng trong những phiên bản Final Fantasy cũ hơn. Có 5 nhân vật trong một đội, và có rất nhiều yếu tố về hệ thống chiến đấu của Final Fantasy IV cũng đã được bổ sung cùng với một số tính năng mới:
  • Moon Phase: những đòn tấn công vật lý và phép thuật của cả người chơi và kẻ thù đều chịu tác động bởi 4 tuần trăng, thứ vốn thay đổi khi người chơi ngủ tại quán trọ hoặc sử dụng hoặc lều hoặc nhà tranh. Ví dụ như khi trăng tròn, sức tấn công của vũ khí sẽ giảm trong khi sức mạnh ma thuật lại tăng. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến thế trận của người chơi, buộc họ phải đưa ra các chiến lược chiến đấu mới mặc dù các tuần trăng này cũng ảnh hưởng tới kẻ thù. Khi một lệnh bị giảm, lệnh đó sẽ được hiển thị bằng màu đỏ, và khi một lệnh được hiển thị bằng màu xanh lá cây, điều đó nghĩa là nó được thêm sức mạnh. Ngoài việc ảnh hưởng tới chỉ số, nó còn ảnh hưởng tới loại quái vật có thể xuất hiện và với mức độ hiếm.
  • Band System: Một số kỹ năng nhất định đòi hỏi MP có thể được sử dụng khi các nhân vật nhất định có mặt trong đội chơi. Chẳng hạn như Cecil có thể thực hiện Holy Blade khi Rosa có mặt trong đội. Mỗi nhân vật cũng cần phải có một kỹ năng cụ thể để làm cho Band ability xảy ra. Các Band ability này có thể được học khi câu chuyện tiến triển nhưng người chơi cũng có thể học chúng bằng cách “tìm kiếm” trong trận chiến và sau đó nhập các lệnh chính xác.
Cốt truyện

Cảnh báo có spoil: phần này sẽ tiết lộ những tình tiết xuyên suốt game, nếu bạn không muốn xem thi ấn VÀO ĐÂY

Prologue: Return of the Moon

Phát hành tại Nhật vào ngày 18 tháng 2 năm 2008
Một phần của Base Game trong phiên bản Wii Ware


17 năm trôi qua kể từ các sự kiện trong Final Fantasy IV và thế giới đã trở lại trạng thái yên bình. Ceodore, con trai của Cecil và Rosa, là một học viên tập sự cho đội Red Wings, đánh vật với kỳ vọng và nghĩa vụ của việc mang trong mình huyết thống thiêng liêng. Trong khi trở về từ cuộc viến chinh để đạt được tước hiệu Hiệp sĩ Ceodore, phi đội Red Wings, chỉ huy bởi Biggs thô lỗ và phó phi đội, Wedge, bị tấn công bởi đàn quái vật bí hiểm. Nhận thấy rằng ngọn lửa đang lan lên từ hướng kinh thành Baron, phi đội cố gắng quay lại với vận tốc lớn nhất. Cùng lúc đó, cung điện của Baron bị bao vây bởi một quái vật không rõ nguồn gốc. Khi Cecil và Rosa chiến đấu với đám quái vật để bảo vệ vương quốc, họ thấy rằng các quái vật tấn công từ trên cao, và nhìn lên trời, họ chứng kiến sự trở lại của mặt trăng thứ hai.

Ceodore's Tale: Last of the Red Wings

Phát hành tại Nhật vào ngày 18 tháng 2 năm 2008
Một phần của Base Game trong phiên bản Wii Ware


Nghi ngờ việc trở lại của mặt trăng thứ hai là có ý gì đó, Cecil tiếp tục chiến đấu cùng với Rosa, và Cid cũng sớm tham gia cùng. Cả nhóm chiến đấu mở đường tới thành lũy của lâu đài, khi Cecil, biết chắc rằng Baron sẽ sụp đổ, yêu cầu Cid bảo vệ Rosa và rút lui. Khi Cid và Rosa miễn cưỡng đồng ý, Cecil chứng kiến Eidolon Bahamut đi xuống từ mặt trăng thứ hai, một Mysterious Girl giông giống Rydia trèo lên từ phía đằng sau..Cecil nghi ngờ danh tính của cô, do đó ông bị tấn công và đánh bại bởi Bahamut. Trong khi đó, hạm đội Red Wings bị thiệt hại nặng nề, Edge và các người lùn (Dwarves) chứng kiến một sự xuất hiện kì lạ bao gồm tháp Babil, và the Mysterious Girl bước vào vương quốc Feymarch của Eidolon để đòi sức mạnh của Leviathan và Asura.

Phi đội Red Wings đâm đâm sầm xuông đất và Ceodore, người sống sót duy nhất, quyết tâm thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của cơ trưởng Biggs: quay trở lại Baron. Bị xáp lại bởi các quái vật, anh được cứu bởi một Hooded Man mặc áo choàng, và hai người bắt đầu lên đường tới Mysidia, nơi mà Porom giúp đỡ họ tới Baron qua Devil's Road. Tới ngôi làng, họ thấy rằng vương quốc an toàn, mặc dù những người lính có những hành động lạ và từ chối không cho Ceodore vào lâu đài. Thâm nhập vào lâu đài qua hào nước, Ceodore phát hiện ra Airship của Cid bị mất và anh kết luận rằng cư dân của lâu đài đã bị thay thế bởi những quái vật mạo danh, trong khi Hooded man chạm trán “Cecil”. Cả hai người rời cung điện và tới Mist Cave và bị truy đuổi bởi các lính canh giả mạo theo lệnh của nhà vua. Khi hai người chuẩn bị đi ngang qua ngọn núi phía đông của Mist Village với hi vọng thoát khỏi những kẻ truy đuổi, the Hooded Man tiết lộ rằng anh đang tìm kiếm một người từng là Dragoon của thành Baron, anh thề sẽ đánh bại người đó ngay cả khi phải hi sinh tính mạng.
 

Rydia's Tale: The Eidolons Shackled

Phát hành tại Nhật vào 17 tháng 3 năm 2008
Phát hành trên Wii Ware vào ngày 1 tháng 6 năm 2009
Phát hành tại châu Âu vào ngày 5 tháng 6 năm 2009


Chương này khởi đầu với một đoạn flashback mô tả Edge giúp đỡ trong quá trình xây dựng lại Mist, với việc đề cập cả sự giúp đỡ từ Cecil của Baron và Yang của Fabul và nói bóng gió rằng Edge đã phải bán cả kho báu hoàng gia Eblan để tài trợ cho việc xây dựng lại, được đi kèm bởi một đoạn flashback của Rydia khi cô có mặt lúc Ceodore chào đời. Chúng ta được chứng kiến loạt sự kiện này trước khi Mysterious Girl xuất hiện ở Feymarch; Rydia đang thăm Eidolons nhưng phải đương đầu với Asura, người đã tuyệt đối cấm Rydia quay trở lại, tuyên bố rằng cô thuộc về giống loài của riêng cô. Sau cuộc tấn công của Mysterious Girl, Rydia phát hiện ra rằng toàn thể Eidolons đã hóa đá. Thêm vào đó, cô còn sớm phát hiện ra rằng cô không thể kêu gọi họ giúp đỡ và cô bị dồn vào thế bí bởi các quái vật khi đang cố gắng quay trở lại Underworld, và được cứu thoát bởi Luca, con gái của Dwarven King Giott và là học viên tập sự của Cid.

Họ trở về lâu đài Dwarven trên chiếc airship Falcon, và chứng kiến airship của phi đội Red Wings đến trước họ. Trong lâu đài, họ thấy rằng Mysterious Girl đã có đựoc 3 trong số các Dark Crystal và chỉ có viên cuối cùng ở Sealed Cavern là còn sót lại. Với sự cho phép của Giott, Rydia và Luca khởi hành tới Sealed Cavern với hi vọng lấy được viên Dark Crystal cuối cùng trước Mysterious Girl. Mặc dù cố gắng giành lại viên Crystal, cuối cùng họ bị đánh bại bởi Mysterious Girl, người chế nhạo Rydia, phá hủy Calca và Brina, và lấy đi viên Dark Crystal. Rydia và Luca buộc phải trốn tới Underworld trên con tàu Falcon và rút lui tới Agart để sửa chữa. Họ vào một cái hang và tìm một số vật liệu cần thiết để sửa Falcon và các mảnh vụn của Calca và Brina cho những phần còn lại. ( Trong một cảnh thay thế, nếu người chơi tìm được một Mythil Nut, Mythril Spring và Mythril Bolt, Falcon sẽ được sửa chữa hoàn toàn và cả Calca và Brina cũng được sửa). Không lâu sau khi hoàn thành việc sửa chữa, họ bị tấn công bởi Eidolon Titan. Mọi hi vọng dường như đã mất đi nhưng đột nhiên họ được cứu bởi một người đàn ông trong trang phục giáp sắt tối màu và áo choàng đen xuất hiện, đánh bại sinh vật ma quái một cách dễ dàng. Người đàn ông trong trang phục màu đen điều khiển Falcon và giục hai người tới Tower of Babil trước khi lịch sử lặp lại.

Yang's Tale: The Master of Fabul

Phát hành tại Nhật vào ngày 9 tháng 4 năm 2008
Phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 6 tháng 7 năm 2009
Phát hành tại châu Âu vào ngày 10 tháng 7 năm 2009


Câu chuyện của Yang bắt đầu với viêc ông đào tạo 3 thầy tu của Fabul. Con gái ông vào lâu đài và cầu xin ông dạy cho cả cô nữa nhưng ông từ chối. Cuối cùng cô tới Mount Hobs để tự thân tập luyện, tại nơi này cô chứng kiến Red Wings tới Fabul. Sau khi bị tấn công bởi một Mother Bomb và được cứu bởi cha mình, hai người trở lại Fabul nơi mà họ phát hiện ra Red Wings đang cố gắng ăn cắp các Crystal. Điều gây sốc hơn là họ được dẫn dắt bởi không một ai khác ngoài Kain, người yêu cầu được tự do hành động theo ý mình. Sau một trận chiến với Yang và con gái ông, Kain lấy lại được các Crystal và ra đi. Sau trận chiến, Yang và Ursula quyết định đích thân tới Baron với sự giúp đỡ của 3 thầy tu.Trong cuộc hành trình trên thuyền, họ bị mắc kẹt trên một hòn đảo không có tên trên bản đồ và cần phải tìm một số nhiên liệu cho tàu. Yang và Ursula sau đó bị lạc nhau trong một khu rừng tối. Sau đó ba thầy tu cùng đi với họ bị tấn công bởi Adamantoise, quái vật này hầu như không bị thương tí nào bởi các đòn tấn công của họ. Sau đó Ursula cố gắng tự mình cứu họ nhưng không thể đánh bại nó. Cuối cùng Yang gặp lại Ursula, họ cùng nhau đánh bại quái vật rùa. Sau khi tìm nhiên liệu cho tàu, Yang nói với Ursula rằng cô đã biết điều gì còn quan trọng hơn sức mạnh đơn thuần. Cuối cùng ông cho phép cô luyện tập với mình, nhưng yêu cầu cô không được gọi ông là “Cha” nữa mà phải gọi là “Sư phụ”. Họ lên tàu và tiếp tục cuộc hành trình tới Baron, nhưng trên đường đi, con tàu của họ bị nuốt chửng bởi xoáy nước của Leviathan.

Palom's Tale: The Mage's Voyage

Phát hành tại Nhật vào ngày 1 tháng 5 năm 2008
Phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 6 tháng 7 năm 2009
Phát hành tại Châu Âu vào ngày 10 tháng 7 năm 2009


Palom, thề sẽ theo bước chân của the Great Sage là Tellah, đi tới Troia, một thành phố yên tĩnh được bao quanh bởi rừng và giáp với một cái hồ. Tại đó, anh huấn luyện nữ tu trẻ tuổi Leonora sử dụng Black Magic. Khi Mysterious Girl tấn công thành phố để có được viên Crystal, Leonora mở ra một con đường ngầm bí mật cho người dân chạy trốn cùng với viên Crystal. Palom và Leonora lấy được một con Black Chocobo và đi tới Lodestone Cavern với hi vọng giấu nó ở đó. Cuối cùng họ giao chiến với Dark Elf, nó chỉ bị đánh bại bởi Eidolon Shiva. Chạm trán Mysterious Girl, Palom lấy viên Crystal và bảo Leonora chạy trốn trong khi anh tự mình hóa đá, ngăn cản Mysterious Girl lấy viên Crystal. Tuy nhiên khi Mysterious Girl dọa sẽ phá hủy cơ thể Palom để giành được nó, Leonora cố gắng đánh bại cô. Palom sống lại, và trong một đoạn flashback, nó tiết lộ rằng Leonora cũng chính là cô gái mà Palom tán tỉnh trong phần kết của Final Fantasy IV. Họ hợp thành nhóm, mặc dù cuối cùng họ bị đánh bại bởi Shiva. Mysterious Girl lấy trộm viên Crystal và biến mất, bỏ mặc họ ở đó. Trong khi đó, ở Mt. Ordeals, Porom đã chạm tán Kain và có cảm giác có chuyện không lành xảy ra với Palom.

Edge's Tale: The Pulse of Babil

Phát hành tại Nhật vào ngày 28 tháng 5 năm 2008
Phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 6 tháng 7 năm 2009
Phát hành tại châu Âu vào ngày 10 tháng 7 năm 2009


Các thành viên của The Elban Four – một nhóm ninja dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Edge, được tiết lộ rằng đã chứng kiến và sống sót sau đợt tấn công của Kain và Mysterious Girl: Gekko phải cố thủ với các thầy tu của Yang, Zangetsu thì với người Dwarves, còn Izayoi cải trang làm một nữ tu Troian, và Tsukinowa là một trong những pháp sư của Mysidia. Trong khi đó, Edge một mình lên đường thâm nhập vào Tower of Babil. Bên trong tháp, lần lượt từng ninja của Eblan Four xuất hiện để giúp đỡ anh trong trận chiến, tạo thành một đội mạnh và tới đỉnh của Tower nơi họ tìm thấy Mysterious Girl. Dù không thể đánh bại cô và Ifrit, Edge không cam chịu thất bại và cả đội nhảy xuống Tower, có vẻ như là họ sẽ chết. Tuy nhiên, họ đều hạ cánh an toàn trên boong của Falcon đang đi qua bên dưới. Edge lập nhóm với Rydia và cùng nhau thảo luận các sự việc, sau đó họ nhận ra người đàn ông trước đó xuất hiện trong bộ đồ màu đen là ai.

Porom's Tale: The Vanished Lunar Whale

Phát hành tại Nhật vào ngày 26 tháng 6 năm 2008
Phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 3 tháng 8 năm 2009
Phát hành tại châu Âu vào ngày 7 tháng 8 năm 2009


Chương này bắt đầu với hai đoạn flashback, đoạn đầu tiên ngay sau các sự kiện của bản game chính: đó là trong giờ học phép thuật của Palom và Porom với the Elder, tuy nhiên Palom đã trốn học và cố gắng gây ấn tượng với một nhóm nữ sinh, bao gồm cả Leonora. Khi bị phát hiện và bị phạt, anh bỏ chạy và lại bị the Elder tìm thấy. Sau khi nói chuyện, Palom nói lên nguyện vọng được tiếp bước Tellah, và cuối cùng the Elder cũng đồng ý cho cậu thực hiện ước mơ của mình. Palom và Porom tới Kaipo nơi mà Palom tới thăm mộ của the Sage và hai người tiếp tục mạo hiểm đi sâu vào Underground Waterway, nơi mà Porom chứng kiến Palom trở nên mạnh mẽ như thế nào. Đoạn flashback thứ hai diễn ra nhiều năm sau, bắt đầu với việc Porom tới tuổi trưởng thành, trong một chuyến đi cùng với Palom tới thăm Rydia được đưa đi bởi Cid và airship của ông vì the Devil's Road bị đóng cửa. Khi Palom đề nghị Rydia đưa anh tới Land of Eidolons để anh có thể học phép thuật triệu hồi, họ tới thăm người Dwarves và Luca cứ lẽo đẽo theo, tuy nhiên Rydia bị buộc quay trở lại khi cô bị cấm nhập cảnh vào Land of Eidolons.

Quay lại thời điểm hiện tại, Porom đang cầu nguyện và cảm nhận được anh cô đã tới Troia an toàn. Cô nói lên nguyện vọng được tự lập khi the Elder hỏi tại sao cô không theo anh trai cô, tuy nhiên họ bị ngắt lời khi ông cảm nhận có một cái gì đó bị vỡ. Bên ngoài, họ thấy các pháp sư của Mysidia tụ tập gần the Sea of Mysidia, ngắm Lunar Whale ngoi lên khỏi xoáy nước, từ từ trôi về phía mặt trăng thứ hai. Cần kỹ năng của một Dragoon, Porom lên đường tới Mt. Ordeals với một Black Mage và White Mage nhằm tìm ra Kain. Trên đỉnh Mt. Ordeals, họ tìm thấy lăng mộ của cha Celcil là Kluya, và nghe ông nói về những đứa con trai của ông. Không lâu sau đó, họ tìm ra vị trí của Kain và, sau khi phân tích tình thế và có một ít ý kiến trái ngược nhau, họ cùng đi tới Mysidia. Khi họ tới nơi, họ phát hiện ra nó đã bị tấn công bởi Mysterious Girl. Kain, với mong muốn tới Baron, bỏ mặc the Elder và Porom bảo vệ thành phố. Hai người chiến đấu chống lại Mysterious Girl (người triệu hồi Ramuh) và bị đánh bại, còn the Elder thì bị trọng thương. Tuy nhiên, tình thế thay đổi khi Kain lại xuất hiện với viên Crystal, đề nghị đưa nó cho Mysterious Girl đổi lấy sự phục vụ của anh và cơ hội được diện kiến Cecil. Mysterious Girl đồng ý và biến mất, sau đó Kain bỏ đi không thèm đếm xỉa gì tới Porom.

Edward's Tale: Star-Crossed Damcyan

Phát hành tại Nhật vào ngày 22 tháng 7 năm 2008
Phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 3 tháng 8 năm 2009
Phát hành tại châu Âu vào ngày 7 tháng 8 năm 2009


Chương của Edward bắt đầu ở Damcyan, nơi mà đã được xây dựng lại. Thư kí của Edward ra đi điều tra một vụ náo động và cô không trở lại. Edward và 3 người lính ra ngoài và cố gắng tìm cô. Khi anh tìm thấy cô, cô gia nhập nhóm và họ cùng quay trở về Damcyan. Khi nhóm quay về, Damcyan đang bị bao vây bởi Red Wings. Sau sự việc đó, Edward và Harley đi qua hang động để tới Kaipo, nhưng Harley bị ốm khi tới Desert Fever. Sau đó Harley được chữa trị tại chính ngôi nhà nơi mà Rosa chết vì Desert Fever. Trong đêm, linh hồn của Anna và Tellah tới thăm Edward. Tellah nói với Edward rằng Anna muốn anh hỏi trái tim anh muốn gì, điều này có nghĩa là anh cần tìm người tình mới. Edward lấy một viên ngọc trai màu cát từ hang Antlion để tự mình chữa cho cô mà không cần tới sự giúp đỡ của những người bảo vệ của Damcyan. Khi Harley đã bình phục, họ lên tàu thẳng tới Baron và nói chuyện với Cecil. Edward nhận thấy Cecil có những cử chỉ lạ và bí mật để lại vài Whisperweed tại nơi thiết triều để nghe trộm ông. Sau đó Edward phát hiện ra là Cecil đang có âm mưu gì đó với Mysterious Girl. Sau cuộc gặp gỡ, họ quay trở về Damcyan và chứng kiến Yang và con tàu của ông bị Leviathan nuốt chửng.

Kain's Tale: Return of the Dragoon

Phát hành tại Nhật vào ngày 20 tháng 8 năm 2008
Một phần của Base Game trong phiên bản Wii Ware


Tại Mt. Ordeals, Kain cứu Porom và các pháp sư khỏi những quái vật. Cả nhóm quay trở về Mysidia. Sau đó anh ta phản bội cô và mang viên Crystal đi. Anh ta đi theo Mysterious Girl trở lại qua Devil's Road. Trọng tâm được chuyển sang đội của Ceodore, cả đội đang tìm đường qua dãy Mist mountain để tới Damcyan. Chẳng bao lâu sau Ceodore tới Kaipo, nơi anh bị tấn công bởi những binh lính người Baron vào lúc nửa đêm. Ceodore và Headed Man đi thẳng vào hang nước, chạm trán và đánh bại Octomammoth (hay còn gọi là Octo Kraken trong phiên bản của Wii Warre). Red Wings lại bao vây Damcyan ngay trong thành phố, và Kain mang viên Crystal cho Mysterious Girl trong khi đồng thời bắt cóc Rosa. Edward và Cid đến cùng với chiếc Enterprise cùng Ceodore tham gia vào cuộc hành trình trở lại Baron của anh. Chẳng bao lâu sau họ gặp Kain trong lâu đài với Rosa vẫn bị giam giữ trong tay, và khi đương đầu với hắn, họ nhận ra rằng đó chỉ là mặt xấu bên trong con người Kain, kẻ đã đánh bại nửa tốt của mình (the Hooded Man) trên Mt. Ordeals. Hooded Man (Kain) lấy lại được sức bật, cầm thương và đánh lại nửa xấu. Sau khi đánh bại hắn, anh thừa nhận nửa xấu là một phần không thể thiếu của anh và hợp nhất với nó. Sau đó diện mạo của anh thay đổi, trở thành một Holy Dragoon và có thêm nhiều năng lực mới. Sau đó cả nhóm tiếp tục chiến đấu với Cecil và Mysterious Girl.

Lunarian's Tale: The Blue Planet That Was

Phát hành tại Nhật vào ngày 16 tháng 9 năm 2008
Phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 3 tháng 8 năm 2009
Phát hành tại châu Âu ngày 7 tháng 8 năm 2009


Chương này bắt đầu trong quá khứ trên Red Moon. The Man in Black được tiết lộ chính là Golbez, người nhận ra rằng Fusoya đang vắng mặt. Golbez đi qua Lunar Subterrane, cuối cùng cũng tìm thấy Fusoya và giúp đỡ anh trong cuộc điều tra. Hai người đi tới the Lair of the Father. Cuối cùng họ tìm thấy Bahamut đã bị hóa đá. Sau khi rời the Lair of the Father, họ tới một cái hang nơi mà họ đối mặt với Mysterious Girl. Họ chiến đấu chống lại cô và quái vật được triệu hồi Asura. Sau đó cô trốn thoát trở lại Crystal Palace, nơi mà cô cùng Leviathan chống lại nhóm trước đây. Một lần nữa cô lại trốn thoát và họ theo cô vào Lunar Subterrane. Tại nơi mà đội chơi của Final Fantasy IV đối mặt với Zeromus, Mysterious Girl đang chờ Golbez và Fusoya. Lần này cô hồi sinh Zeromus, và Golbez và Fusoya phải đánh lại nó. Trong trận chiến, Zeromus sử dụng Big Bang, bắt đầu tự phá hủy cung điện. Fusoya ngầm bảo Golbez ra khỏi cung điện, Golbez cưỡi Lunar Whale, vật anh dùng để đi tới Blue Planet. Trong lúc đi, anh mơ về lúc anh bị Zeromus ám trong quá khứ. Người chơi nhanh chóng điều khiển Golbez trong trận chiến của Cecil chống lại anh trong Final fantasy IV, trong đó các trận chiến được thể hiện từ góc nhìn của anh.

Gathering's Tale: The Moon's Gravity

Phát hành tại Nhật vào ngày 15 tháng 10 năm 2008
Phát hành tại Bắc Mỹ ngày 7 tháng 9 năm 2009
Phát hành tại châu Âu ngày 11 tháng 9 năm 2009


Đội của Rydia (với Luca, Edge và Golbez), nhận thấy rằng mặt trăng đang chuyển sang màu máu và càng ngày càng gần trái đất hơn, làm rơi nhiều thiên thạch và tàn phá hành tinh này. Cả đội cố gắng vào Baron Castle nhưng thấy nó được bảo vệ bởi một trường lực của Eidolon. Golbez quyết định họ cần phải đi khắp thế giới và tìm cách nào đó để chọc thủng trường lực này. Cả đội bay tới Mist và linh hồn mẹ của Rydia khuyên họ rằng trường lực sẽ bị phá vỡ nếu họ giữ được các Eidolon khác trong tầm kiểm soát.

Tại Kaipo, Yang và Ursula bị bất tỉnh trên giường. Tại Fabul, cả nhóm lấy được frying pan (chảo rán) và laddle (cái muôi) từ Sheila. Khi họ đưa cho Ursula chiếc muôi và đánh Yang với chiếc chảo, họ tham gia cùng với Sylphs.

Troia bị băng bao phủ. Bên trong Lodestone Cavern, Shiva đang kiểm soát nơi này bằng phép thuật, sau khi đánh bại cô ta. Rydia hoặc sẽ có được cô như là một Eidolon có thể triệu hồi hoặc tiêu diệt cô. Palom và Leonora gia nhập nhóm sau khi Troia tan băng.

Eblan bị nhấn chìm trong lửa và bị khống chế bởi Ifrit. Edge bảo mọi người chạy trốn để anh có thể tự mình kiểm soát Ifrit, nhưng anh bị đánh bại. Đột nhiên Rubicante xuất hiện và trong một trận chiến được dựng sẵn, anh ta cho Edge cách để đánh bại Ifrit. Edge nhận ra cách đánh như thế nào và anh tham gia cùng với Rydia để đánh bại Ifrit với kỹ năng Inferno của Rubicante. Nhờ việc đánh bại Ifrit, anh gia nhập trở lại nhóm với Rydia.

Ở Mysidia, cả đội chiến đấu chống lại Ramuh và tuyển thêm được Porom. Sau đó, họ tới Agart và đánh lại Titan, người tạo ra một vết nứt trong lòng đất, nuốt trọn cả nhóm. Sau khi leo trở lại qua giếng của Agart, Porom xuất hiện để giúp đỡ họ bằng cách sử dụng Float lên mọi người, giả vờ rằng anh ta có thể thắng. Sau khi Titan gia nhập đội, cả đội kéo lê Porom đã kiệt sức quay trở về Falcon. Họ quay trở lại Mist, nơi Mist Dragon tự động gia nhập cùng với Rydia.

Sau tất cả những gì mà họ đã thực hiện, cả đội làm một cuộc hành trình vào lâu đài Baron nơi mà họ phá vỡ trường lực. Khung cảnh chuyển sang nhóm của Ceodore (với Kain, Rosa, Edward và Cid), những người chiến đấu chống lại Cecil và Odin đang bị khống chế. Trong trận chiến, Odin hồi tỉnh và đánh bật Cecil ra khỏi sự khống chế. Trong khi những người khác săn sóc cho Cecil, Ceodore tham gia cùng với Rydia, Golbez, Rosa và Edge để tiêu diệt Mysterious Girl. Cô chết nhưng hàng tá người giống cô xuất hiện và nói rằng họ đợi cả đội trên True Moon. Golbez triệu tập Lunar Whale để đuổi theo họ.

Final Tale, Part One: True Moon

Phát hành tại Nhật vào ngày 19 tháng 11 năm 2008
Phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 7 tháng 9 năm 2009
Phát hành tại châu Âu vào ngày 11 tháng 9 năm 2009


Chương này bắt đầu trên Lunar Whale, đậu bên ngoài Suterrane của True Moon. Cecil đã không thể kiểm soát bản thân và hầu như không thể nói chuyện hay nhận ra thế giới xunh quanh. Chỉ số và White Magic của ông tạm thời bị mất. Cả 22 nhân vật đều có sắn vào thời điểm này.Trong miệng núi lửa, từng viên trong số 8 viên Crystal nằm rải rác và mỗi viên chứa một người chỉ huy trận chiến: Baigan, The Magus Sisters, Dr. Lugae cùng với Barbabus, cha mẹ của Edge, 4 nguyên tố Archfiends, Leviathan và Asura cũng nằm trong các dungeon này và có thể đạt được. Tại đáy núi lửa, Cecil và Golbez đánh lại Dark Knight Cecil, người sử dụng một đòn tấn công đặc biệt có thể làm cho toàn bộ nhân vật rơi vào trạng thái sắp chết. Sau đó hắn cố gắng giết từng người một bằng cách đánh họ, nhưng Cecil đỡ từng đòn một. Khi Dark Night Cecil tấn công Cecil, Golbez nhảy ra trước mặt Cecil và bảo vệ ông khỏi đòn tấn công bằng cách nhận một cú đánh chết người. Tuy nhiên nếu người chơi có cả Golbez, Ceodore, Cecil và Rosa trong nhóm của khi họ đối mặt với Dark Night, Golbez sẽ sống sót. Cecil sau đó lấy lại được sức mạnh và White Magic đã mất, đánh bại Dark Knight và nhận được Excalibur. Sau trận chiến, Cecil cảm ơn Golbez và cả đội, và sau đó đi tới một mảnh đá lát cong, đây cũng chính là thời điểm kết thúc phần một.

Final Tale, Part Two: Planet Eater

Phát hành tại Nhật vào ngày 24 tháng 12 năm 2008
Phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 7 tháng 12 năm 2009
Phát hành tại châu Âu ngày 11 tháng 12 năm 2009


Cả đội tiếp tục bắt gặp 4 viên Crystal, mỗi viên chứa một trong 4 Fiend (ma quỷ) từ Final Fantasy, lần lượt là Lich, Marilith, Kraken và Tiamat. 4 viên khác chứa Beelzebub, Astaroth, King Behemoth và Iron Giant từ ngục tối cuối cùng (Pandaemonium) của Final Fantasy II. Không lâu sau đó, 4 viên Crystal màu tối chứa 4 phó tướng của World of Darkness từ Final Fantasy III (The Two Headed Dragon, Echidna, Cerberus và Ahriman). Tiếp đó cả đội sẽ gặp và Atomos từ Final Fantasy V, tiếp theo là Phantom Train và Ultros từ Final Fantasy VI. Omega và Shinryu từ Final Fantasy V, và Ultima Weapon và Deathgaze từ Final Fantasy VI cũng đều có sẵn như là các boss tự chọn.

Chẳng mấy chốc cả đội gặp Mysterious Girl, người triệu hồi Bahamut. Sau một trận chiến khốc liệt, Bahamut hồi tỉnh và chống lại Mysterious Girl, đẩy cô từ phía sau. Một vài clone giáp mặt với cả đội và tiết lộ rằng tên của Mysterious Girl là Maenad. Cả đội tới The Creator. Sau khi đánh bại The Creator, khu vực này bắt đầu nổ tung, buộc cả đội phải rút lui. The Creator còn đuổi theo họ trong vài trận đánh nữa, mặc dù Maenad gia nhập nhóm nhằm giúp đỡ. Một mateor spell đã tiêu diệt tất cả bọn họ, The Creator cảm ơn cả đội khi bà chết.

Phần Ending bắt đầu khi Corio quan sát thấy Red Moon rời đi một lần nữa, tương đương với phần kết của trò chơi gốc. The Lunar Whale quay trở lại trái đất, với cả đội còn nguyên quân số, cùng với sự hiện diện của Maenad. Leonora xuất hiện ở Troia khi các nữ tu đề nghị cho cô một chức vụ và cô từ chối. Chúng ta thấy Izayoi đóng giả làm một người phụ và trông rất tức cười. Leonora sau đó lên đường tới Mysidia, nơi mà chúng ta gặp Palom và Porom cùng với the Elder, người cho họ một vị trí kép như là những người lãnh đạo mới của Mysidia. Palom than phiền rằng cậu chưa sẵn sàng hay không muốn nhận trách nhiệm này. Sau đó, Leonora xuất hiện và đề nghị Palom và Porom đào tạo cho cô trở thành một Mage (pháp sư), bây giờ cô đã từ bỏ chức thầy tu. Chúng ta bắt gặp Tsukinowa cải trang thành một con ếch giữ đồng hồ.

Tại lâu đài Dwarf, Giott và Luca được tiếp cận bởi Cid và Mid (cháu trai của Cid), người làm việc trên airship, cố gắng tìm hiểu làm thế nào để sử dụng nó với phép thuật của viên Crystal (với một Zangetsu giả mạo cũng có mặt, gần như đã lộ thân phận khi nói "NALI-ho" thay vì "LALI-ho"). Họ còn đề cập tới việc từ bỏ mọi vũ khí. Tại Fabul, Yang bắt đầu tự mình huấn luyện Ursula, nhắc nhở cô rằng ông sẽ không dễ dãi với cô chỉ vì cô là con gái của ông. Khi cô hít một hơi và tự thân đứng lên, Gekkou ngưỡng mộ sức mạnh của vương quốc. Tại Damcyan, Edward và Harley quan sát viên Crystal. Mặc dù bị lôi kéo bởi một người lớn tuổi hơn để thảo luận về kế hoạch của Cecil nhằm tích lũy những nguyên vật liệu cần thiết để xây dựng lại tất cả những hư hại gây ra cho Blue Planet vì các thiên thạch của mặt trăng hầu như đã phá hủy nó, Cecil nhìn thấy linh hồn của Tellah và Anna, và ông cảm ơn họ.

Edge rời lâu đài Elban để tới Mist. Anh giải tán the Elban Four nhưng họ thề sẽ đợi những lệnh mới. Tại Mist, Rydia hiện đang nuôi dưỡng một bé gái nhỏ tên là Cuore (người có vẻ là bản sao hồi nhỏ của Maenad). Cả Leviathan và Ashura cũng đến, chào đón Rydia và nói rằng họ phát hiện ra rằng do Rydia không thể tới được Feymarch trong lần gần đây nhất cô thử, giờ đã đến lượt họ tới thăm cô. Edge tới để gặp Rydia và Asura tiết lộ rằng chính Edge là người đã mời họ.

Cuối cùng tại Baron, Rosa làm trọng tài cho một trận đánh giữa Cecil và Ceodore, với người chơi sẽ điều khiển Ceodore. Trận đánh có tính thời gian và dường như không có điểm gì khác biệt dù ai là người thắng cuộc. Kain, thủ lĩnh mới của Red Wings, xuất hiện và giao cho Ceodore một nhiệm vụ mới: đi vòng quanh thế giới nhằm xây dựng lại tất cả những hư hại gây ra bởi cuộc tấn công. Rosa và Cecil nghĩ tới Golbez, người đã lái Lunar Whale với nỗ lực tìm kiếm Fusoya và những người Lunar khác. Linh hồn của Biggs và Wedge xuất hiện một cách mờ ảo sau Kain khi anh cảnh báo Ceodore rằng cả hai sẽ thất vọng nếu anh than vãn về điều đó. Sau đó họ lên airship với Luca và Cid khi họ lên đường tới Damcyan để gặp Edward và Cecil nhằm thu thập những nguyên vật liệu.

Các nhân vật chính trong The After Years
Nhân vật

Bài chi tiết: Danh sách các nhân vật trong Final Fantasy IV: The After Years

Thường lệ
  • Luca
  • Calca
  • Brina
  • Leonora
  • Kain?

Mới xuất hiện
  • Ceodore Harvey: là cậu con trai 17 tuổi của Cecil và Rosa, cậu gia nhập Red Wings với hi vọng tiếp bước cha cậu.
  • Ursula: con gái cảu Yang, cô muốn được mạnh mẽ như cha cô nhưng ông từ chối dạy cho cô.
  • Leonora: một nữ tu sĩ của Troia học pháp thuật từ Palom.
  • The Eblan Four: một nhóm ninja đến từ Eblan, gồm 4 thành viên: Gekkou, Izayoi, Tsukinowa, và Zangetsu.
  • Harley: thư kí riêng của Edward, cô quyết tâm trở thành một học giả.
  • Mysterious Girl: là nhân vật phản diện chính trong game. Cô sưu tập các viên Crystal với một lý do bí ẩn. Cô rất giống với Rydia mặc dù tóc cô màu xanh da trời thay vì màu xanh lá.
  • Kain?: một Dragoon trông giống Kain nhưng làm việc cho Mysterious Girl..
  • Biggs và Wedge: hai người lính của Red Wings, người hi sinh ngay đầu game khi cố gắng bảo vệ Ceodore.
  • Mid Pollendina: cháu trai của Cid.
Kết thúc spoil

Ceodore trong bản American (trái) và bản Japanese (phải) of the game
Thông tin bên lề
  • Thởi điểm trong game này diễn ra 17 năm sau phiên bản gốc Final Fantasy IV, một khoảng thời gian có chủ ý vì việc phát hành viên bản gốc The After Years của Nhật đúng 17 năm sau khi phát hành phiên bản Final Fantasy IV trên kênh SNES.
  • Game này có rất nhiều điểm tương đồng với game Chrono Trigger phổ biến của Square RPG, chẳng hạn như các đòn tấn công kết hợp và tính chất của boss cuối. Những điểm tương đồng này có được là do sự tham gia của Takashi Tokita, người đã chỉ đạo Chrono Trigger sau khi tham gia vào phiên bản Final Fantasy gốc.
  • Tò mò thay, ảnh minh họa của Ceodore và một số nhân vật khác đã được thay đổi trong phiên bản game của Mỹ. Hình minh họa đã được sửa của Ceodore làm cho cậu có khuôn mặt ít mang đậm chất manga hơn phiên bản của Nhật, và rất nhiều hình minh họa mô tả Rydia, Porom, hay là Ursula được sửa lại để ít biểu lộ hơn.
  • Rất nhiều item chưa được sử dụng có ở trong code của game và các chỉ số vẫn không thay đổi. Cái này bao gồm những trang bị dành riêng cho phiên bản Advance, và không thể tìm thấy ở các phiên bản khác, chẳng hạn như Tokita Sword. Thanh Tokita Sword cho nhân vật có chỉ số tối đa, và cho phép họ phá vỡ mức giới hạn sát thương là 9999. Có thể là do những item này được chuyển từ code cho phiên bản Advance hoặc đã được sử dụng trông phiên bản beta thử nghiệm.
__________________
Bình minh đến đã làm tan chảy cơ thể giá lạnh trước khi chúng tôi kịp nhận ra.
Tôi nhanh chóng tỉnh giấc từ những ký ức vẫn còn đó.
Tiếng của lũ côn trùng than khóc, cũng như âm thanh của đàn chim đang bay lượn trên không...
Thời khắc mạnh mẽ ấy vang lên một cách nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch, u buồn.

Partner Choi Dal Dal (Girls of the Wild's)

thay đổi nội dung bởi: Kaldorei, 24-09-2012 lúc 23:01
Ðề tài đã khoá

Bookmarks & Social Networks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 00:40.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.