![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
| Xem Kết Quả Phiếu: Sak yêu Sas ở điểm nào ???! | |||
Đẹp trai
|
|
133 | 55.19% |
Lạnh lùng
|
|
26 | 10.79% |
Tài giỏi
|
|
18 | 7.47% |
Con danh gia vọng tộc
|
|
4 | 1.66% |
| Hay thích vì cái gì khác nào ?? |
|
60 | 24.90% |
| Số người bỏ phiếu: 241. Bạn chưa có quyền tham gia bình chọn | |||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Thích vì tình yêu thật sự ^^
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
thật giề.....cũng quyết tâm giết thằng sặc lắm rồi
|
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Mình nghĩ tình yêu thì chả cần có lý do gì cả. Còn về tình cảm của Sakura dành cho sasuke thì như lúc đầu được tác giả thể hiện thì hình như cũng đại loại như một kiểu hâm mộ, thần tượng một anh chàng đẹp giai, tài giỏi ( chỉ cái mác thiên tài cũng đủ làm cho nhiều người mờ mắt), thêm vào nữa, là vẻ lạnh lùng, trầm ngâm của Sasuke càng khiến cho nhiều cô gái bị thu hút, muốn khám phá. Mình nghĩ đấy chỉ là một thứ tình cảm phù phiếm.
Nhưng sau đó, khi họ chung một đội, họ đã hiểu nhau hơn và gắn kết với nhau hơn bởi tình đồng đội, Sakura có vẻ là có thêm sự thương cảm dành cho Sasuke, muốn là người sưởi ấm cho trái tim băng giá của cậu ấy. |
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Chỉ có thể là có nhưng ko biết nó là gì thôi
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
không có và chả cần có mâu thuẫn gì đâu nhi? Có thể là có lý do nào đó nhưng bạn không biết nó là gì, bạn không tìm được lý do nào chỉ ra rằng người bạn yêu đáng được yêu nhưng bạn vẫn yêu người đó vậy thì có phải là chả cần lý do gì không?
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Mún giết vì khi thấy ng minh iu sai lầm thì thà tự tay mình cho họ cái chết nhẹ nhàng còn hơn. |
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Đã nảy sinh tình yêu là phải có lí do còn có thể là do diện mạo hoặc tâm tính. Nhưng... không bao h yêu mà ko có lí do, nếu yêu 1 ai đó mà ko có lí do thì chỉ thể là "yêu tiền, yêu quyền" của người ấy
|
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
Sasuke đều đạt hết các đáp án hỏi sao sakura ko kết cũng lạ
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
Mấy cái trên kia đều hội tụ đủ điều kiện để trả lời cho câu hỏi "why Sakura-chan fall in love with Sặcsuke-sama"
![]() Trích:
|
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
Trong tình yêu nó tồn tại sự hấp dẫn lẫn nhau ( mình từng được nghe 2 cô giáo dạy mình nói về bản chất sâu xa của sự hấp dẫn này có thể là những người nào mà yêu nhau thì cấu trúc phân tử của một số yếu tố nó phù hợp với nhau hay nói cách khác là hấp dẫn nhau hơn so với của những người khác).Vậy nên có đôi khi cứ thấy thích, cứ thấy yêu mà chả thấy nó tốt đẹp gì cũng là bình thường, mặt mũi, thân hình cũng chả bằng ai, tính tình thì dơ hơi, nhưng khi ở bên người đó bạn lại thấy bình yên. Mình thấy thần thoại Hy lạp thật tinh tế khi giải thích tình yêu của ai đó là do bị thần Cupid bắn mũi tên tình ái xuyên qua trái tim. Tình yêu đến bất chợt chẳng rõ nguyên nhân và nó xuất phát từ trái tim và trái tim thì chả cần biết và cũng không biết được cái gì là đúng là sai, cái gì là tốt hay xấu. Thế nhưng cũng nhiều khi, yêu rồi thì thấy cái gì cũng tốt, cũng đẹp, cũng đáng yêu. Đến bó tay với cái gọi là tình yêu. |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|