oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ tiểu thuyết

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


VnSharing Moe Tour
[Event Hè] Upload Manga Nhận Ngay Rep Lớn


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #541  
Old 01-06-2013, 03:56
macninh's Avatar
macninh macninh is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 11-11-2010
Bài gửi: 104
Cấp Độ: 3
Rep: 121
macninh có một sức hút ghê gớm

Trích:
Nguyên văn bởi tieuthuthu View Post
công sinh cũng có, chỉ là số lượng ít thôi, còn chuyện chém ko đứt đích hàm trư trảo, bạn đọc tới đó thấy nhóc Bình An quả thật hơi quá đáng nhưng nếu bạn đọc về sau sẽ hiểu được vì sao tính cách của nhóc ấy lại như vậy, nhóc ấy làm vậy chẳng qua là do hoàn cảnh sống tạo thành thôi, luôn cảm thấy ko an toàn trong cuộc sống
Mình bỏ không phải vì thằng bé ghét cha nó (thật ra mình có lướt qua nên cũng biết gần hết nội dung rồi), mình bỏ ở đây là vì tác giả viết lố quá. Mình hay trông trẻ nên mình biết, có đứa 3t còn chưa nói rành, hoặc nhiều khi nói mà ko hiểu mình nói gì, vậy mà ở đây đứa nhỏ mới có 3 tuổi thôi mà còn biết toan tính, còn ra điều kiện đủ điều. Cho dù là thần đồng cũng ko quá lố như vậy. Thà tác giả viết nó 12 hay 15 tuổi còn có lý. Đằng này...
Mình bỏ vì thấy tác giả viết phi logic quá ko chịu được.

P/S: Ngộ thiệt, mình chịu được trong hiện đại văn có sinh tử, có ma quái, phép thuật chứ ko thể nào chịu đựng được sự phi logic...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #542  
Old 01-06-2013, 04:45
hoangyen_7644's Avatar
hoangyen_7644 hoangyen_7644 is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 14-02-2009
Bài gửi: 71
Cấp Độ: 1
Rep: 1
hoangyen_7644 là vô danh tiểu tốt

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới hoangyen_7644
Trích:
Nguyên văn bởi macninh View Post
Mình bỏ không phải vì thằng bé ghét cha nó (thật ra mình có lướt qua nên cũng biết gần hết nội dung rồi), mình bỏ ở đây là vì tác giả viết lố quá. Mình hay trông trẻ nên mình biết, có đứa 3t còn chưa nói rành, hoặc nhiều khi nói mà ko hiểu mình nói gì, vậy mà ở đây đứa nhỏ mới có 3 tuổi thôi mà còn biết toan tính, còn ra điều kiện đủ điều. Cho dù là thần đồng cũng ko quá lố như vậy. Thà tác giả viết nó 12 hay 15 tuổi còn có lý. Đằng này...
Mình bỏ vì thấy tác giả viết phi logic quá ko chịu được.

P/S: Ngộ thiệt, mình chịu được trong hiện đại văn có sinh tử, có ma quái, phép thuật chứ ko thể nào chịu đựng được sự phi logic...
uhm nói thiệt rằng mình cũng ghét kiểu như vậy lắm, tuy biết truyện mình đọc không thực nhưng là có những thứ đi thái quá như vậy, tung hô nhận vật nghe rất là nhàm. Mình có em họ mới 2t thôi, khôn lắm, biết đi chợ chọn đồ, đốt nhang cúng ông địa, biết lau nhà khi làm đổ nước, lấy tiền giả lừa mình nữa ... bạn nghe có vẻ huyễn huyễn không tin, thực chuât mình cũng không tin được dù chứng kiến tận mắt. Nó vẫn còn nói ngập ngừng dù biết nói nhiều câu hơn những đứa thông thường nhưng mà 3t như bạn nhỏ trong này...mình dù có phi thực tế đến đâu vẫn đầu hàng.
__________________
Hạnh phúc? Cái gì gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc chỉ là một loại cảm giác... Loại cảm giác này là người khác cho chính mình hay tự chính mình cho bản thân?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #543  
Old 02-06-2013, 00:28
dammy_no1's Avatar
dammy_no1 dammy_no1 is offline
Legal Citizen
 
Tham gia ngày: 01-06-2013
Bài gửi: 15
Cấp Độ: 1
Rep: 0
dammy_no1 là vô danh tiểu tốt

bộ Tam cung lục viện - Tâm Vụ Viễn cũng là sinh tử văn đó, rất hay,
thể loại : np, đa thụ, thụ sủng công, mình đang bấn bộ này

thay đổi nội dung bởi: MeteoraX, 02-06-2013 lúc 00:49
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #544  
Old 03-06-2013, 10:01
UReyes's Avatar
UReyes UReyes is online now
Novice
 
Tham gia ngày: 20-11-2011
Bài gửi: 70
Cấp Độ: 1
Rep: 5
UReyes đang trên đường thành danh

Cầu sinh tử văn, kiểu truyện mà cho mấy bé con xuất hiện nhiều nhiều áh, hiện đại hay cổ trang cũng được, giống như Kỳ - Lân trong Dương thư mị ảnh càng tốt. Thiệt tình là mình rất bấn mấy bé đó, cơ mà đa số sinhy tử văn đều rất ít nói về mấy bé, toàn xuất hiện một xíu xiu ở chương cuối hoặc phiên ngoại >.<

Bạn nào biết có thể giới thiệu cho mình vài bộ được hông, hoặc không cần sinh tử, thụ hoăc công trước khi quen nhau có gia đình và có con (như cấm cung, chúng mình đều là bé ngoan) cũng được TTvTT

thay đổi nội dung bởi: MeteoraX, 08-06-2013 lúc 00:11
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #545  
Old 12-06-2013, 18:54
nấm rơm's Avatar
nấm rơm nấm rơm is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 23-08-2010
Bài gửi: 198
Cấp Độ: 1
Rep: 49
nấm rơm sẽ sớm trở nên nối tiếng

ai có thể biết tên truyện, xin giúp ta - ta nhớ một bạn spoil nội dung truyện là - công là vương gia, thụ là mèo nhỏ ở thôn trên trấn, bị lừa thay cho tiểu thư mà gả cho công, sau bỏ trốn, bị công bắt lại, rồi bạn thụ bảo mình là nam nhân, công bảo nếu ăn thụ không dc mới là nam nhân, ăn được là nữ nhân, xong ăn luôn thụ,sau hình như thụ có thai, còn bắt con của người ta tính làm con của thụ nếu thụ sinh ra quái vật....
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #546  
Old 13-06-2013, 15:21
hnhp's Avatar
hnhp hnhp is offline
Novice
 
Tham gia ngày: 14-10-2008
Bài gửi: 90
Cấp Độ: 3
Rep: 134
hnhp là vàng trong đá

@nấm rơm
Hình như là "Tiểu miêu đào hôn ký" (Con mèo nhỏ đào hôn ký)
Dễ thương vô cùng dù thụ hơi ngu làm ta bực
__________________
Ghé thăm nhà tớ này
http://danmeilove.blogspot.com/
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #547  
Old 13-06-2013, 15:45
nấm rơm's Avatar
nấm rơm nấm rơm is offline
Pawn
 
Tham gia ngày: 23-08-2010
Bài gửi: 198
Cấp Độ: 1
Rep: 49
nấm rơm sẽ sớm trở nên nối tiếng

Trích:
Nguyên văn bởi hnhp View Post
@nấm rơm
Hình như là "Tiểu miêu đào hôn ký" (Con mèo nhỏ đào hôn ký)
Dễ thương vô cùng dù thụ hơi ngu làm ta bực
cảm ơn bạn nhiều nha
chính nó ^^
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 13:16.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.