![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#31
|
||||||||
|
||||||||
|
Xem ra giá bìa chênh quá nhỉ, chắc phải tìm mua của TVM quá! Thanks so much!
|
|
#32
|
||||||||
|
||||||||
|
Có ai muốn làm nốt anime này không nhỉ
|
|
#33
|
||||||||
|
||||||||
|
Cần người cùng làm tiếp bộ Rurouni Kenshin
• Như các bạn đã biết : bộ Rurouni Kenshin do JPN-fansub chỉ làm tới tập 61
~• Như mình biết thì ở 4rum hdvietnam thì có bạn snowangel2790 đã làm tiếp từ ep 62 -> ep 75 • Vậy là bây giờ chỉ còn ep 76 -> ep 95 ![]() • Đây là Link dow từ ep 1 -> ep 75 : Rurouni Kenshin • Bạn nào có khả năng trans thì có thể liên hệ với mình để cùng mình làm nốt bộ này ![]() • Mình thì k có khả năng trans nên chỉ Enc + Upload thôi![]() • Ai muốn cùng mình làm thì pm Y!M : ng0j_bu0n_b3n_3m@yahoo.com.vn • Hoặc PM tại bài này cũng như pm vào hòm thư của mình ![]() • Rất mong đc sự quan tâm ủng hộ của các bạn
|
|
#34
|
||||||||
|
||||||||
|
híc cái bộ này hồi trc coi animax dc vài chục tập, chưa thấy ending đâu. Ngày nào thấy film đó chiếu là nhảy nhót, chém gió "SAMURAI X" ==.=]]
|
|
#35
|
||||||||
|
||||||||
|
Tình hình là nghỉ hè rồi đang muốn kiếm vài bộ anime coi ai bik bộ nào hay giới thiệu cho mình nhé, có link xem online càng tốt.Thanks
|
|
#36
|
||||||||
|
||||||||
|
cứ khênh mấy bộ được bê ra thảo luận á
bộ kenshin này chẳng hạn ngày trước mê bộ này nhất là quả tên Hitokiri Battousai nghe rõ ngầu
|
|
#37
|
||||||||
|
||||||||
|
bộ này đã có live action rồi thì phải, hôm bữa coi được cái trailer, không biết phim đã có hay chưa
, người đóng vai kenshin là anh sato takeru
|
|
#38
|
||||||||
|
||||||||
|
chờ phim này ra mỏi mòn mấy phim của japan toàn là câu giờ ko à
|
|
#39
|
||||||||
|
||||||||
|
Hồi xem anime mình nhớ mãi bài ED Yoake Mae :love
Tuyệt vời! Mình cảm thấy lời hát thật hợp với nv Kenshin ![]() Mình cũng hào hứng muốn xem movie live action của Kenshin lắm, những pha đấu kiếm thật sự rất ấn tượng, nhưng diễn viên thì chưa thật giống lắm, nhưng nói chung cũng rất tuyệt
|
|
#40
|
||||||||
|
||||||||
|
"Đã coi hết rurouni kenshin live action. Chẳng biết nói gì khi bộ truyện từng một thời gian dài “ám ảnh” đã xuất hiện… trên màn ảnh @@.Hết manga, anime, và giờ là drama…cứ mỗi lần chạm vào bộ này là lại thổn thức. Tư tưởng như muốn vồ lấy tất cả ghì chặt, cột chặt, để bản thân không quên những cảm xúc dào dạt… đã có. 10 năm chưa phải thật dài nhưng cũng đâu ngắn để dễ dàng nhạt phai những kí ức. Nực cười khi 1 đứa trẻ bước đầu vào đời với ước mơ trong sáng “ cứu người” lại phải cầm kiếm đi “giết người”. Lầm lũi với bóng tối, số phận con người trớ trêu như chính cái thời thế đang đeo bám họ. ngày qua ngày,chém và giết, chết chóc như 1 nỗi kinh hoàng đầy ám ảnh, chiến tranh làm sinh mạng con người ta thu nhỏ lại chỉ bằng 1 con kiến.Để rồi khi chiến trường vỡ oà trong tiếng mõ vang vọng, báo hiệu 1 mùa xuân mới về trên đất nước Nhật Bản, cũng là lúc 1 con người mới được sinh ra…rurouni kenshin…1 lãng khách… câu chuyện tiếp diễn với con người huyền thoại ấy sau 10 năm, thanh kiếm ngược và vết sẹo dài hình chữ thập chứa đựng 1 nỗi đau không tên… Lâu lắm rồi mới coi 1 bộ drama chuyển thể hay đến vậy. nội dung phim chỉ là phần mở đầu của truyện, hình thức thay đổi chút ít nhưng nội dung chính cơ bản được giữ. Phim HD,các pha hành động cực kì đẹp mắt, đọc truyện khó mà cảm nhận hết được những pha hành động gay cấn như vậy.Vẫn thích nhất nhân vật Sato hajime với chân lý muôn thuở: Aku Zoku Zan…Câu đối thoại cuối trong phim làm mình nhớ đến cảnh kenshin trở về sau trận chiến với Mokoto. Kaoru: okaerinasai, và Kenshin đã đáp: tadaima de gozaru.(giống như 1 gia đình vậy ~.~)" đây là lời than thở của mình đăng trên face cách đây không lâu khi vừa coi xong rurouni kenshin live action. mặc dù đã rất lâu mới đụng vào nó nhưng mình chợt nhận ra tình cảm của bản thân đối với bộ truyện này vẫn không thay đổi chút nào, 1 vết dán đầy "ám ảnh" nơi tim .
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|