![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
Dragon Ball
~ Vegeta chàng chiến binh ngạo nghễ ~ ![]() Chiến binh Saiya dũng cảm sống mãi cùng bộ truyện Dragon ball bất tử... Lúc đầu có lẽ ấn tượng của mọi người về Vegeta là một người Saiya hiếu chiến và tàn nhẫn. Vegeta đến xâm lược Trái Đất mang theo một sức mạnh áp đảo. Anh không ngần ngại ra tay sát hại Nappa - đồng đội của mình - vì anh không cần những chiến binh tàn phế. Ánh mắt Vegeta lúc nào cũng ánh lên sự tự tin về sức mạnh bản thân. Nhưng lần đầu tiên trong đời Vegeta đã bị một chiến binh cấp thấp như Son Goku đánh bại. Dù Son Goku thắng do may mắn nhưng mối hận đó đã ám ảnh Vegeta suốt cả series. Lòng kiêu hãnh của Vegeta không cho phép anh tha thứ cho Goku. Vegeta lúc đó bị kiệt sức và Krilin chuẩn bị xuống tay giết anh thì Goku ngăn cản và tha mạng cho Vegeta. Vegeta liền lên phi thuyền chạy thoát thân và về hành tinh Frieza để trị thương. Cùng lúc này anh biết được rằng đại vương Frieza đã đến Namek để độc chiếm ngọc rồng. Không cam chịu số phận, Vegeta tức tốc lên phi thuyền đến Namek. Cuộc hành trình đến hành tinh Namek Vegeta đến đó mang theo hi vọng và tham vọng... ![]() Đến giai đoạn này thân thế của Vegeta mới hiện lên rõ ràng. Vegeta không còn vẻ ngạo mạn như lúc xuất hiện ở trái Đất nữa vì còn một người mạnh hơn cả anh: Freiza. Freiza là kẻ thù đã hủy diệt hành tinh Saiya và Vegeta phải làm việc cho kẻ thù của quê hương. Lòng kiêu hãnh của hoàng tử Saiya không cho phép anh phải phục tùng Freiza. Vegeta đến Trái Đất rồi đến Namek với hi vọng có thể đánh bại Freiza và tham vọng trở thành bá chủ vũ trụ. Trong cuộc chiến giành ngọc rồng với Freiza, Vegeta đã chứng tỏ sự khôn ngoan mưu mẹo của mình. Nhưng chừng ấy vẫn không đủ đánh thắng thế lực tà ác. Trong cuộc hành trình đó, ta thấy Vegeta đã dẹp bỏ lòng tự ái và hợp lực chiến đấu cùng Krilin và Gohan. Thậm chí anh còn mấy lần cứu họ. Tuy có mặc độc ác, ganh ghét Goku nhưng trước khi bị Freiza giết, anh đã cố sức nói với Goku những lời cuối cùng. Những lời nói đó không chất chứa thù hận mà như một lời nhắn nhủ Goku hãy hoàn thành diều mà anh chưa làm được... Goku...hãy giết Freiza... hắn là kẻ thù của người Saiya chúng ta... người anh em cùng mẹ khác cha... Vegeta đã không chết anh phải sống để vượt qua Goku.. Không biết ông thiêng Namek có sai lầm không khi cứu một kẻ đã từng tán sát người Namek như Vegeta. Nhưng có lẽ đó là cơ hội để Vegeta thay đổi. Anh đến Trái Đất và có những ngày tháng yên bình ở đấy. Tuy vẫn nung nấu trong lòng thói ganh ghét nhưng Vegeta đã trở nên ôn hòa hơn. Vegeta đã có một gia đình hạnh phúc với Bulma, Trunks và họ đã gắn liền Vegeta với Trái Đất. Vegeta thay đổi đến không ngờ, anh đã đem sức mạnh của mình đánh nhau với bọn xấu cứu Trái Đất. Vẻ lạnh lùng kiêu hãnh của Vegeta vẫn không thay đổi mấy. Tuy ở Namek Vegeta đã nói nững lời rất chân thật với Goku nhưng anh vẫn nung nấu trong lòng thói ganh ghét. Có vẻ như Goku là động lực khiến Vegeta trở nên mạnh mẽ hơn. Vegeta lao vào tập luyện với một quyết tâm cao độ. Vegeta tập nặng đến nỗi đã ngất đi vì kiệt sức. Nhưng Bulma luôn bên cạnh chăm sóc Vegeta rất tận tình. Không lâu sau Vegeta đã đạt được ước nguyện, trở thành một siêu Saiya. Tuy Vegeta đạt được ước nguyện nhờ một phần rất lớn từ gia đình nhưng anh vẫn tỏ ra không quan tâm lắm đến Bulma.. ![]() Sao ông không cứu mẹ con cô Bulma? họ là vợ con ông kia mà? Ta không quan tâm... vả lại... đã có người cứu rồi còn gì... Trunks ở tương lai quay về gặp bố đã thốt lên :'' Ông bố này tệ quá''. Và suốt cuộc chiến chống lại Cell, Vegeta luôn xem Trunks là vật cản. Thậm chí anh không nhận Trunks là con. Với tính hiếu thắng vốn có, Vegeta đã để Cell tiến đến thể hoàn chỉnh. Thậm chí anh còn đánh Trunks khi Trunks phản đối hành động của bố mình. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Vegeta đã đau đớn thế nào khi Trunks bị Cell giết chết. Trunks ơi, bấy lau nay ta đã quá vô tình với con đừng buồn bố con nhé... Ta chỉ giận không tự tay trả thù được cho con mà phải nhờ đến thằng nhóc Gohan đáng ghét... Tình cảm của người bố dành cho con luôn rất sâu đậm nhưng đáng tiếc Vegeta đã không biết cách thể hiện nó. Khi mọi người tiễn đưa Trunks lên tàu trở về tương lai, Vegeta cố tình tránh mặt nhưng ánh mắt anh vẫn chan chứa tình thương cho Trunks... ![]() Vegeta chiến binh ngạo nghễ lần đầu tiên chiến đấu vì ngưới khác.. bằng mạng sống của chính mình... Ngày tháng trôi đi, Vegeta vẫn không ngừng luyện tập để mong được hạ gục Son Goku. Khi Vegeta đang tham dự đại hội võ thuật thì nhóm bạn đã phát hiện ra âm mưu hồi sinh Majin Buu khủng khiếp của ma đạo sĩ Babidi. Vegeta cũng theo mọi người đi chặn đứng âm mưu đó nhưng không phải vì chính nghĩa mà vì muốn được đọ sức với Goku. Tà tâm của Vegeta đã bị Babidi lợi dụng tiêu diệt Goku. Và Vegeta đã chấp nhận để Babidi điều khiển để nhận thêm sức mạnh của ma thuật. Chính anh cũng thừa nhận mình đã dùng thủ đoạn khó chấp nhận. Vegeta muốn mạnh hơn, muốn đánh bại Goku. Tuy bị Babidi điều khiển nhưng lòng kiêu hãnh của Vegeta vẫn không bị phá vỡ. Anh nói rằng Trái Đất đã khiến anh mềm yếu và anh muốn quay lại là Vegeta tàn ác trước kia. Nhưng khi nghe Goku nói tính mạng Bulma và Trunks đang bị đe dọa, Vegeta đã suy nghĩ lại và quyết định đi tiêu diệt Majin Buu. Ta đã làm Majin Buu sống lại thì chính ta sẽ giải quyết nó còn trận quyết đấu với ngươi để sau nếu ta còn sống... ![]() Lần đầu tiên. Phải. Lần đầu tiên trong đời Vegeta đã chiến đấu vì người khác bằng sinh mạng của chính mình. Khi quyết định dùng đòn hi sinh, tình cảm của anh dành cho những người thân yêu trỗi dậy. Không còn là Vegeta lạnh lùng nữa, mà ngược lại là một người đàn ông đúng nghĩa lo lắng cho gia đình... Trunks từ lúc con còn đỏ hỏn đến giờ... ta chưa ôm con lần nào đúng không? Lại đây cho ta ôm con... Sống khỏe nhé Trunks... Ánh mắt Vegeta lúc ấy đầy ắp tình cảm. Có lẽ chính nhóc Trunks cũng không nhận ra đó là ông bố lạnh lùng của mình. Máu chảy mà cứ như nước mắt Vegeta đang rơi...Tuy đã quyết định chọn cái chết nhưng Vegeta vẫn muốn được gặp Goku ở thế giới bên kia. Vĩnh biệt Bulma, vĩnh biệt Trunks.... và cả ngươi nữa Kakarot... ![]() Thân xác Vegeta nổ tung. Anh biến thành đá và rơi xuống...vỡ tan...Ánh mắt vẫn có chút gì nuối tiếc... Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc Vegeta quay về chiến đấu cùng Son Goku... Vegeta lúc đó đã giết rất nhiều người nên là kẻ ác. Đòn hi sinh của anh vẫn không giết được Majin Buu. Vegeta trở lại hạ giới. Khi biết những người thân yêu của mình đã bị giết, Vegeta đã dẹp bỏ lòng tự ái và hợp thể cùng Goku. Và lúc đó, lần đầu tiên Vegeta đã thừa nhận mình kém xa Goku và thấy xấu hổ về những hành động của mình trước đây. Vegeta đã trở thành người tốt hoàn toàn. Suốt đời Kakarot luôn chiến đấu. đối thủ của Kakarot là những kẻ xấu gây đau thương cho loài người... Một lần nữa, Vegeta không ngại hi sinh cầm chân Majin Buu để Goku có thời gian vận công. Vegeta đã gọi Goku là người anh em của mình. Chính anh là người đã nghĩ ra kế hoạch thông minh tạo quả cầu lửa tiêu diệt Buu. Anh đã thực sự dẹp bỏ được thói ganh ghét và trở thành người bạn tốt của Goku... Mười năm sau, Vegeta lại xuất hiện lần cuối tại đại hội võ thuật. Vegeta vẫn không thay đổi gì nhưng đã trở nên ôn hòa hơn trước rất nhiều. Và anh cũng đã mỉm cười chúc mừng cho Goku tìm được một đệ tử. Mừng cho sự thay đổi của Vegeta...
|
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Kid Buu [Dragon Ball]
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
|
Frieza [Dragon Ball]
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
Android 18 / Số 18 [Dragon Ball]
~ ♥ Android 18 ♥ ~ The hottest girl in Dragon Ball... ![]() Nữ sát thủ xinh đẹp
với mái tóc vàng và đôi mắt sắc lạnh... Số 18 là một trong những nhân vật phản diện trong manga Dragon ball. Cô là người cải tạo, tác phẩm được kì vọng của nhà bác học Gero. Tuy là sát thủ nhưng không giống với hầu hết các nhân vật phản diện khác, số 18 và người anh sinh đôi là số 17 có vẻ ngoài giống con người. Theo lời của Trunks thì số 18 là một cô gái khá xinh với mái tóc vàng và đôi mắt sắc lạnh. Tuy xinh đẹp nhưng cô cũng rất nguy hiểm và độc ác. Ngay từ khi vừa ra đời, cô và số 17 đã giết chết nhà bác học tạo ra mình, đồng thời đánh thức một tác phẩm khác của lão là robot số 16. Cả ba đều ghi nhớ mệnh lệnh là tìm giết khỉ con Son Goku. Do được nhận năng lượng từ lòng đất nên sức mạnh của số 18 rất đáng sợ. Cô đã đánh bại cả siêu Saiya Vegeta. Thậm chí kiếm của Trunks đã chém đứt Frieza khi chạm vào người cô liền bị nứt ra. ![]() Khi đánh nhau vẫn ''điệu'' Tuy là sát thủ nhưng số 18 cũng có những nét đáng yêu của một cô gái. Khi đánh nhau với Vegeta, cô đã tức giận khi Vegeta làm rách chiếc áo khoác của mình. Lúc nào cô cũng vén một bên tóc của mình gọn gàng kể cả khi chiến đấu. Sau khi tha mạng cho Vegeta và chuẩn bị lên đường vào thành phố, số 18 gặp Krilin. Đó có lẽ là bước ngoặc lớn trong cuộc đời cô. Số 18 tỏ ra mến Krilin và trước khi lên đường, cô đã hôn vào má Krilin. Lần đầu tiên, ánh mắt số 18 trở nên hiền hòa... Tạm biệt, anh bạn đáng yêu... ![]() Krilin's kiss... Tạm biệt nhóm Vegeta, 3 người dùng xe tải vào thành phố tìm kiếm tung tích Son Goku. Số 18 cũng tỏ ra là một người yêu thích thời trang. Cô vào cửa hiệu mua áo mới và tất nhiên là...không trả tiền. Mặc dù số 17 khen cô rất xinh đẹp nhưng cô vẫn muốn tìm bộ áo khác khi vào thành phố... ![]() Số 18 và số 17, số 16 Cuộc chiến với Cell Số 18 và Krilin... Khi cả ba vẫn chưa tìm ra tung tích của Son goku thì một kẻ khác xuât hiện tự xưng là Cell bọ hung, đứa con của nhà bác học Kore. Cell dự định hút cả số 17 và số 18 để tiến hóa thành thể hoàn chỉnh. Do vậy Piccolo đã cố gắng bảo vệ để cả hai có thời gian chạy đi. Nhưng nhược điểm duy nhất của số 17 và số 18 là không biết nghe lời. Số 17 quyết ăn thua đủ với Cell và bị hắn hút vào cơ thể. Số 18 chạy trốn cùng số 16 nhưng Cell vẫn đuổi theo. Bulma đã chế tạo ra chiếc điều khiển có thể phá hủy số 18 và giao nó cho Krilin để ngăn chặn Cell tiến đến thể hoàn chình. Nhưng cuộc gặp gỡ trước đây với số 18 đã để lại trong lòng Krilin một ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà con bé đó..sao mà dễ thương quá... ý nghĩ đó cứ theo đuổi Krilin. Hình ảnh số 18 hôn anh trước đây hiện ra khiến Krilin không thể xuống tay. Cuối cùng Krilin đã đập vỡ chiếc điều khiển trong ánh mắt ngỡ ngàng của số 18...Và ngay lúc đó, số 18 đã bị Cell phát hiện và hút lấy. Cô cố gắng chóng chọi một cách yếu ớt và bị hấp thụ hoàn toàn. Krilin đã nổi điên lên. Anh dùng hết sức lực xông vào Cell nhưng do hắn đã tiến hóa đến thể hoàn chỉnh nên đành bất lực... Số 18 trở về... Trong cuộc chiến giữa Cell và Gohan, sau khi lãnh một đòn của Gohan, cơ thể Cell bị xáo trộn và hắn nôn số 18 ra. Lúc này cô bị bất tỉnh. Krilin liền đến cứu cô. Sau đó Krilin đưa cô lên thượng giới để chữa trị tận tình. Tuy nhiên khi tỉnh lại thì số 18 tỏ ra cảnh giác với mọi người. Cô lạnh lùng bỏ đi. Nhưng khi mọi người triệu hồi rồng thần thì số 18 liền quay trở lại nghe lén. nhờ vậy cô hiểu rõ tấm lòng Krilin dành cho mình. Anh đã sử dụng một điều ước quý giá vì cô... Xin rồng thần hãy cho khối thuốc nổ trong người số 18 biến mất... Krilin đã nói với mọi người rằng anh không muốn số 18 tiếp tục sống cuộc sống nửa người nửa máy và anh lo sợ số 17 vẫn còn sống sẽ dụ dỗ cô làm những điều sai trái. Số 18 nghe thấy hết những lời nói đó, đôi mắt cô dịu đi. Nhưng khi nghe Piccolo nói Krilin và cô rất xứng đôi thì cô bỗng đứng ra trước mặt mọi người. Ta là hoa hậu của thế giới robot Ai cho các ngươi ép duyên ta với lên đầu trọc lùn tịt này?? Nói xong định quay lưng bỏ đi nhưng cô bỗng quay lại nhìn Krilin... Dù sao tôi cũng cám ơn anh đấy, Krilin ạ... ![]() Số 18's family Hòa bình được lặp lại, số 18 không thấy xuất hiện nữa. Chỉ khi Gohan đến đảo rùa thông báo việc tổ chức đại hội võ thuật, chúng ta mới thấy lại hình ảnh quen thuộc của số 18. Cô không thay đổi gì nhiều. Nhưng cô đã sống tại đảo rùa, lấy Krilin và có một bé gái. Số 18 ngoài chuyện yêu thích thời trang cô còn rất ham tiền. Cô tham gia đại hội võ thuật chủ yếu vì tiền thưởng. Trong trận chung kết, sau khi hạ gục Mighty Mask ( Goten và Trunks ), số 18 đã nắm chắc ngôi vô địch và 10 triệu khi đối thủ của cô là ngài Satan. Nhưng cô lại thương lượng với Satan. Ta có thể cho lão thắng nếu lão đưa cho ta 20 triệu... Sau khi Satan đồng ý, cô giả vờ thua cuộc và nhường ngôi vô địch cho Satan. Nhưng khi ông Satan lo ''nổ'' thì cô đi ngang qua và buông lời hăm dọa, giống hệt phong cách của robot sát thủ khi xưa... 3 ngày nữa ta sẽ đến nhà lão lấy tiền không có đủ thì xác định đó là ngày giỗ của lão luôn... ![]() Số 18 mười năm sau Trong cuộc chiến với Majin Buu, số 18 không nổi bật mấy. Mười năm sau cuộc chiến, cô lại xuất hiện với mái tóc hoàn toàn khác. Lần cuối cùng cô xuất hiện là tại đại hội võ thuật với mái tóc ngắn hơn nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào. Số 18 đã có một gia đình hạnh phúc thật sự. Con gái cô và Krilin đã lớn. Sát thủ năm xưa nay đã thành một người tốt, một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Mừng cho sự thay đổi của số 18...
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
Cell [Dragon Ball]
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
Broly [Dragon Ball]
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
Trunks [Dragon Ball]
~ Trunks cậu bé đến từ tương lai ~ Chiến binh Saiya kiêu hùng ![]() ...o0o... Trunks xuất hiện lần đầu trong manga Dragon Ball và đã gây ấn tượng khi tiêu diệt hai cha con Frieza mà không tốn một giọt mồ hôi. Trunks có mái tóc màu tím, gương mặt đầy kiêu hãnh và mang theo một thanh kiếm trên lưng. Anh đã dùng thanh kiếm đó chém Frieza thành trăm mảnh. Nhưng trước sự tò mò của mọi người, Trunks giấu biệt tung tích của mình. Anh chỉ nói năm nay anh 17 tuổi và là bạn Son Goku. Trunks biết trước 3 giờ nữa Son Goku sẽ trờ về Trái Đất và anh bảo mọi người cùng ra đón Son Goku. Trong lúc chờ đợi Goku, Trunks luôn lén nhìn Vegeta. Thái độ của anh khiến Vegeta cảm thấy khó chịu. Cùng lúc đó, Bulma nhận thấy rằng khuôn mặt Trunks và Vegeta có nhiều điểm giống nhau. Mọi người đều thắc mắc về thân phận của Trunks nhưng cũng nghĩ anh là người tốt vì đã đánh bại bố con Frieza.
![]() Ba giờ sau, Son Goku trở về. Nhưng lạ thay Goku lại nói anh không hề quen biết Trunks. Tuy đã giấu biệt thân phận với mọi người nhưng Trunks quyết định kể sự thật cho Goku nghe và nói anh cũng là người Saiya đến từ tương lại 20 năm sau. Và bố mẹ anh chính là Vegeta và Bulma. Câu nói này khiến Goku bị sock nặng nhưng anh cũng nghĩ như Bulma 20 năm sau rằng Trunks đẹp trai hơn bố ( xạo đó ^^~). Và Trunks còn cho Son Goku biết tương lai kinh hoàng và cái chết của Son Goku trong tương lai... Vì muốn thế giới này tốt đẹp hơn cháu đã thay đổi lich sử... Trunks có lẽ là một người yêu hòa bình và căm ghét chiến tranh. Sau khi kể hết chuyện tương lai cho Goku nghe, Trunks đưa cho Goku một lọ thuốc và lên tàu quay trở về tương lai. Trong lời kể của anh, Vegeta cũng đã chết khi anh còn rất nhỏ nên anh quay về đây cũng để nhìn mặt bố mình. Nhưng Trunks đã cố kìm nén tình yêu dành cho bố... Xin lỗi bố, con rất muốn được nhận mặt bố được bố ôm vào lòng... Chiếc tàu phóng lên không trung và biến mất. Ba năm sau, khi nhóm bạn bắt đầu chiến đấu với lũ robot sát thủ thì Trunks lại quay về quá khứ giúp đỡ mọi người. Khi thấy Dr Gero hút năng lượng chiếc máy bay chở Bulma và chính anh lúc nhỏ, Trunks đã nhanh chóng nhảy lên cứu họ. Sau đó anh quay sang trách móc Vegeta. Sao ông không cứu mẹ con cô Bulma? họ là vợ con ông mà? Ta không quan tâm vả lại đã có người cứu rồi còn gì... ''Ông bố này tệ quá''. Ý nghĩ đó ngày càng lớn lên trong đầu Trunks. Vegeta có vẻ không phải là người bố mà anh vẫn hằng mong ước được gặp. Nhưng khi Vegeta tự mãn đuổi theo bọn robot sát thủ, Trunks vẫn không bỏ mặc bố mình. Anh nói dù gì Vegeta cũng là bố anh. Bulma lúc đó mới nghi ngờ Vegeta có con riêng nhưng được mọi người giải thích sự thật. Và lúc này Bulma cũng nói rằng Trunks là một siêu Saiya đẹp trai oai hùng hơn cả Vegeta. Lúc này tại sào huyệt của Dr Gero, lão đã đánh thức 2 con robot sát thủ và bị giết ngay khi chúng tỉnh dậy. Vegeta xông vào thách đấu với chúng nhưng do số 17 và số 18 được ghi nhớ mệnh lệnh giết Son Goku nên đã bỏ đi. Mặc cho Trunks hết lời can ngăn, Vegeta vẫn đuổi theo chúng và đánh nhau với số 18. Nhưng Vegeta dù là siêu Saiya vẫn không thắng nổi số 18. Khi số 18 chuẩn bị ra đòn cuối cùng thì Trunks xông vào cứu bố mình và cũng bị số 18 đánh bại. Nhưng bọn chúng tha mạng cho mọi người và bỏ đi... Sau đó, một kẻ thù cực mạnh là Cell xuất hiện. Trunks đến tập luyện với bố nhưng Vegeta từ chối và thậm chí không nhận anh là con. Đến khi Son Goku gợi ý Vegeta tập ở căn phòng không gian - thời gian thì Vegeta mới chịu tập luyện cùng với Trunks. Căn phòng đó là một khoảng không vô tận, trọng lực gấp 10 lần Trái Đất. Lúc đầu Trunks cũng cảm thấy sợ vì chỉ cần sẩy chân là sẽ rơi từ 9 tầng mây xuống Trái Đất. Nhưng sau đó anh lập tức tự trấn an mình vì bên cạnh anh còn có bố...Rõ ràng Trunks luôn yêu quý Vegeta và xem bố như một thần tượng của mình... ![]() Sau một năm luyện tập, cả 2 ra khỏi căn phòng và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vegeta vẫn ngạo mạn đi thách đấu với Cell và để cho hắn tiến tởi thể hoàn chỉnh. Mặc dù Trunks hết lòng can ngăn nhưng Vegeta vẫn bỏ ngoài tai. Cuối cùng Trunks đành phải cãi lời bố. Anh rút kiếm ra định đánh với Vegeta nhưng lại bỉ Vegeta đánh không thương tiếc. Cuối cùng Cell tiến tới thể hoàn chỉnh và trở nên mạnh hơn cả Vegeta. Trunks vẫn ngần ngại không lao vào cứu Vegeta vì sợ bố sẽ tổn thương khi anh đã vượt qua giới hạn Vegeta không thể tới được. Khi Vegeta bị hạ gục, Trunks nhanh chóng lao vào cuộc chiến nhưng cũng không thắng nổi sức mạnh hoàn hảo của Cell. May mắn thay, Cell không giết anh mà tha mạng cho anh, chỉ bắt anh phải đi truyền tin cho mọi người... Tại đấu rường Cell game, nhóm bạn có mặt đầy đủ, cả Vegeta và Trunks. Tuy Goku đã hi sinh nhưng Cell vẫn còn sống và trở lại. Hắn bất ngờ dùng Nhất dương chỉ đâmxuyên tim Trunks. Anh gục xuống và không kịp nói một lời. Lúc đó Vegeta mới cảm thấy đau khổ cùng cực. Vegeta lao vảo Cell và nếu không có Gohan có lẽ Vegeta cũng đã chết. Cuối cùng Gohan dùng đòn quyết định và Cell đã chết. Vegeta vẫn đứng lặng đó... ![]() Trên thượng giới, nhờ rồng thần mà Trunks được sống lại. Anh cũng hiểu rõ tấm lòng Vegeta dành cho mình... Bấy lâu nay cháu đã nghĩ sai về bố thật ra bố rất thương cháu... Hôm mọi người tiễn đưa Trunks lên tàu trở về tương lai, Vegeta cố tình tránh mặt nhưng Trunks không hề trách móc bố. Anh chỉ mỉm cười Con chào bố... ![]() Nhiều năm sau cuộc chiến với Cell, Gohan lúc này cũng đã lớn và Trunks thì là một chú nhóc 8 tuổi. Dưới sự huấn luyện của bố, Trunks đã trở thành một siêu Saiya. Cậu là bạn rất thân của Goten. Cả hai cậu bé đều tham gia đại hội võ thuật thiếu niên, Trong trận chung kết, nhờ thói ma mãnh được thừa hưởng từ bố nên Trunks đã thắng Goten và trở thành nhà vô địch. Cậu bé khiến Vegeta vô cùng tự hào. Trở thành nhà vô địch thiếu niên nên Trunks được đấu với nhà vô địch Satan. Nghe mọi người ca tụng Satan là người mạnh nhất hành tinh, một câu hỏi hiện ra trong đầu Trunks.... Người này có mạnh hơn bố mình không? ![]() Lúc nào cậu bé cũng nghĩ bố là người mạnh nhất thế gian.Và Trunks đã hạ gục Satan chỉ bằng một đòn. Trận đấu kết thúc, Trunks nghĩ ra cách tham gia đại hội võ thuật người lớn dưới cái tên Mighty Mask. Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa nhóm bạn và Majin Buu nổ ra. Son Goku, Vegeta, Krilin và Piccolo rời khỏi đại hội cùng thần tối cao. Nhà tổ chức quyết định để các thí sinh thi đấu theo hình thức battle royal. Cuộc chiến xảy ra giữa Mighty Mask ( Tunks và Goten ) với số 18. Hai cậu bé đã khiến số 18 ngạc nhiên về thực lực của mình. Nhưng cả hai vẫn còn non nớt và không thắng nổi sát thủ số 18. Mighty Mask bị hạ gục. Trunks và Goten rời bỏ đại hội đi theo mọi người đấu với Majin Buu. Khi đến nơi, Trunks chứng kiến cảnh bố mình đánh với Majin Buu. Vegeta luôn là người mạnh nhất trong suy nghĩ của Trunks nên khi Piccolo nói Vegeta sẽ chết, Trunks đã lập tức nói Bố cháu sẽ không thua cái thứ ma nhân ấy đâu... Nói là nói vậy nhưng Trunks cũng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của Majin Buu. Khi Vegeta sắp bị hạ gục, Trunks nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ cảu mình lại. Piccolo hiểu cậu bé nên đã khuyên can... Giờ cháu ra đó chỉ rước cái chết lãng nhách mà thôi làm vậy sẽ khiến Vegeta đau khổ hơn nữa... Không!! Bất chấp lời khuyên ngăn của Piccolo, Trunks vẫn lao ra. Cậu đá văng Majin Buu đi và nói mình sẽ chiến đấu cùng bố. Tuy tin tưởng vào sức mạnh của bố nhưng Trunks vẫn cảm thấy sợ bố bị đánh chết. Trunks, chăm sóc Bulma, chăm sóc mẹ con đấy... Bố ơi, sao lại chăm sóc mẹ? ![]() Có lẽ một cậu bé chỉ mới tám tuổi không thể hiểu hết những hàm ý của Vegeta. Trunks mở to đôi mắt nhìn gương mặt đẫm máu của Vegeta. Từ lúc con còn đỏ hỏn tới giờ ta chưa ôm con lần nào đúng không? Lại đây cho ta ôm con nào... Có lẽ Trunks cũng không nhận ra đây là ông bố lạnh lùng của mình. Cậu bé tiến lại ôm lấy Vegeta. Tuy rất hạnh phúc nhưng Trunks vẫn cảm thấy xấu hổ. Vegeta đánh gục Trunks và Goten rồi bảo Piccolo mang chúng tới nơi an toàn... Trên thượng giới, sau khi tỉnh lại biết bố đã hi sinh, Trunks không khóc oà lên như Goten mà dồn căm hờn vào ánh mắt Không thể tin được, bố lại bị tên đó... Trunks cũng oán trách Goku khi mà Gohan và Vegeta bị hại, Goku lại nằm bất tỉnh. Nhưng khi Goku nói rằng tập luyện phép hợp thể là cách duy nhất có thể trả thù cho Vegeta, Trunks đã đồng ý và tập luyện rất nghiêm chỉnh. Câu hợp thể với Goten tạo ra Gotenks với sức mạnh vô địch nhưng cũng không thắng nổi Majin Buu. Đánh bại siêu cao thủ như Majin Buu là chuyện của người lớn, chuyện của 2 ông bố Goku và Vegeta. Mười năm sau cuộc chiến, Trunks đã lớn lên nhiều. Anh và Goten vẫn là bạn bè thân thiết như thưở nhỏ. Cảnh cuối Trunks xuất hiện là tại đại hội bõ thuật bên cạnh bố mình.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
Trời ơi. Goku chết do Cell sao.Ưm.Mấy thông tin của bác chuẩn phết.Trong Dragon ball mình mê nhất Vegeta(vừa đẹp trai, mạnh mà lạnh lùng).Nhìn hình cái thằng Cell ghê chết đi được ấy( mà bác lại bảo khá đẹp trai
). Nhưng dù kiinh thì cũng cảm ơn thông tin của bác.
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
Đối với mình mình thích sô gô tên, 1 cậu bé rất đa tài, thừa hưởng dòng máu siêu xay da, nhưng mà khi có sức mạnh đó đã làm lên tất cả.
Thích sự phối hợp giết xên bọ hung của cha con sôn gô han và sôn gô ku, 1 màn đánh rất đẹp
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
thanks bạn bài viết rất hay và ý nghĩa
Mình thích nhất là Vegeta mặc dù xui hơn Kakarot nhưng vẫn cố gắng vuơn lên
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|