
05-09-2010, 12:33
|
 |
|
|
Tham gia ngày: 02-04-2009
Bài gửi: 2,728
Cấp Độ: 770
|
|
|
[Inuyasha] Gửi đến người con gái Nhật Mộ Li
Ngày X tháng X năm X
Gửi người con gái mà tôi yêu_Higurashi Kagome
Kagome,
Có lẽ thật may mắn cho kẻ hanyo kia khi được bên em, được em chăm sóc, được em yêu thương. Tôi_một kẻ đứng ngoài nhưng tôi lại rất ghen tị với hắn. Em là một người con gái hiền lành, xinh đẹp, trong sáng, nhân hậu nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tôi không hề biết rằng mình đã yêu em từ khi nào. Nhìn em đau khổ vì tên hanyo thì lòng tôi lại thấy nhói đau. Kẻ đó yêu em ư, hắn bên em vì em giống ả Kikyo sao, nhưng sao em vẫn chịu bên hắn, vẫn muốn gặp hắn cho dù trong lòng hắn chỉ có mình Kikyo. Cho dù hắn có bảo vệ được em nhưng hắn có thể cho em hạnh phúc sao . . .Một người con gái như em sao phải đau khổ vì hắn, rơi những giọt nước mắt vì hắn chứ. Tại sao . . . Số phận thật chớ trêu khi để em trở về thời Chiến Quốc Nhật Bản cách đây 500 năm, để em là kiếp sau của Kikyo, và đã đẩy em vào "cuộc tình tay ba" phức tạp đó. Kẻ đó thật ích kỷ khi em ở bên Koga thì hắn ta ghen tuông rồi làm trò phá đám, thật nực cười vậy còn khi hắn thân thiết bên ả Kikyo thì hắn có nghĩ cho em không?
Trích:
|
Chuyện tình tay ba kết thúc khi Kikyo chết. Lúc này em lại trở lại làm người bạn thân thiết và chia sẻ nỗi đau bên cạnh hắn trong thời điểm khó khăn này. Hắn rất cảm kích em về việc này, hắn nói rằng trong khi mình chịu nỗi đau mất Kikyo, thì cả em chịu nỗi đau của riêng mình.
|

Có lẽ em là người con gái hiền lành, giàu lòng vị tha nhất mà tôi từng gặp. Em tha thứ cho hắn, gạt đi sự đau buồn khi cùng hắn chia sẻ nỗi đau đó. Trong khi hắn chỉ đau buồn vì Kikyo mà không hề nghĩ ngợi gì khác thì em lại có thể ở cạnh giúp hắn. Em quả là con người mạnh mẽ, phải thật sự rất mạnh mẽ mới có thể vượt qua nỗi buồn của cả em lẫn hắn.
Em bất chấp rời xa tương lai nơi mà em sinh ra để tiếp tục đí nốt quãng đường cùng hắn sao? Em chấp nhận bỏ lại tất cả, để được bên hắn sao? Cái giá em phải trả quả thực là rất lớn. Tôi muốn hỏi em 1 câu:
"Bên hắn em có thực sự cảm thấy hạnh phúc?"
Nếu câu trả lời là "có" thì:
"Tôi thực sự chúc em hạnh phúc"
inuyasha000
|
thay đổi nội dung bởi: Inu-chan, 05-09-2010 lúc 15:41
|
|