![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#691
|
||||||||
|
||||||||
|
@ Ru : nàng ê , Bông xinh vật vã , nhìn chị mà nổi máu dê =..=" và tự kỉ
![]() cơ mà Aoi già báo ra hoặc đó là cảm giác do áo anh mang lại =..=" , hị hị , ngực anh trắng ạ , anh ko cần phô ra thế đâu ạ và trong lúc đánh đàn ở cầu thang đó , có đoạn tay anh giơ ngón giữa , ko hiểu cố tình hay cố ý ta ? Reita đại nhân ngầu vô đối nhìn sama thật là hết xẩy mà Kai chan kawaiiiiiiii , cười tươi rói và là người duy nhất bắt tay , cám ơn rối rít với bên staff vẫn ngoan như ngày nào ![]() Ruki ...... lúc đi vào nó chu mỏ mà , nhìn yêu vật rồi nso đứng dặt dẹo trước máy quay cũng yêu vật .....ta đi chết đây =..=" |
|
#692
|
||||||||
|
||||||||
|
Ru, em review nghe fangirl vãi hàng
![]() Không đọc bài của honey Sồ vì ngửi mùi...cảm giác kinh khủng Anyway..từ này là nếu như có lấy bài từ bất kì đâu thì phải tìm hiểu kĩ nơi đó, nguồn từ đâu thì credit vào chứ tránh tình trạng lùng xì bùng như ichiban về bạn gái shinrei nổi tiếng mà (gần như một nữa fc ta không thể nói chuyện được lâu dài) nếu như muốn post bài nào đó từ nguồn khác thì phải đi hỏi những người tại nói đó (nếu được), hoặc các mem trao đổi với nhau!!! *vuốt* Tại sao cứ 9h30 tối là ichiban đơ!! *vẫy khăn*...ai lười save cái đợt GIGS về thì qua bên ichiban nhá, Alz đã up link download ![]() Edit: The GazettE Promotion Bus in Shibuya 26/09 *rớt mắt*, từng dòm hình mà sao giờ coi thấy điêu thế
|
|
#693
|
||||||||
|
||||||||
|
|
#694
|
||||||||
|
||||||||
Ôi e Bông sao ngó e càng ngày càng manly
|
|
#695
|
||||||||
|
||||||||
|
Lâu ngày vô sì pam cho các tềnh êu đỡ quên ta
![]() Ta thích cái dáng menly của Kai, Mr.Cool chuyển xuống dưới nằm ![]() Lúc nào cũng thấy Bông quyến rũ a~ Cơ mà độ này bấn cái áo hoa của Aoi già ![]() Ruki ngày càng mập ra nha~ Muốn ôm~ ![]() ................................ Vật vã từ tối qua đến nay với cái bài "Voiceless Fear"
|
|
#696
|
||||||||
|
||||||||
|
@Ri điêu toa hơn hớt: ano...nhìn trông thật...hoành tráng
|
|
#697
|
||||||||
|
||||||||
|
Thanks Alz *kisu* *hug*
Xếp hạng Oricon ngày 15/12 vẫn đứng thứ 2 nhưng sau 2 ngày thì trội hẳn hơn RED 11.129+9.025= 20.154 (thật tình là có nhiêu đây mà còn phải kêu người ta cộng giùm trong khi máy tính sát bên, lười quá đi) |
|
#698
|
||||||||
|
||||||||
|
hum ni cào fc thăm thú và đã fát hiện rằng..........
AOI AND URUHA GUITAR BOOK 2010,coi xog mà........... ![]() ![]() Aoi sama, a thật...thật.... ![]() ![]() Uruha..........mĩ nhân lòng tôi.......... ![]() ![]() The GazettE Promotion Bus in Shibuya 26/09 cái xe đó mà ở VN chắc nó tan tành wá......fan nó thi nhau giựt,đạp đổ......... * gomen đây là giấc mơ hoang đườg ko có thực* single Pledge đã down về và đag chết từ từ................... argggggggggggg.................. hay wá...................... ![]() ![]() ![]() ![]() iu em Ruki wá............. THE TRUE MURDEROUS INTENT....................... bấn bài này rồi........ arggggggggggg............lấy đi cài nhạc chuông........... |
|
#699
|
||||||||
|
||||||||
|
NeoGenesis Vol. 50, the GazettE Reita ![]() Bản dịch tiếng Anh: mouichido2010 Bản dịch tiếng Việt: Alzheimer13@IchibanVN.com Belong to IchibanVN.com ~Không đăng lại bài viết này ở bất kì nơi nào khác hoặc chỉnh sửa và nhận là của mình!!! *Note: dịch xả xui :3 Và là quà tặng đặc biệt cho em JiJi cutòe~ Interviewer ( I ) Dạo gần đây có điều chi làm mắt em vương lệ sầu không? Reita (Re): Có anh ạh, lúc em đọc truyện Once Piece ấy. Cái hôm nhóm em thu phần bass cho single mới. Em đi mua tập 59 xong ngồi đọc. Nhiều cảnh cảm động quá em không cầm được nước mắt ;_;. Đẹp từ tình đồng đội, đẹp đến tranh vẽ, rồi tùm lum hết, em khóc luôn. Đọc xong em cứ mơ làm cướp biển ![]() I: Ừh, anh cũng đang mê cái đấy. Thế em đã coi anime của nó chưa? Re: Em không coi, nhưng Kai bảo nó coi anime xong ngồi khóc (vãi hàng hai anh). Ngược lại với Kai, em cứ thấy anime nó... bệnh bệnh nên cóc khóc nỗi . Nào giờ thằng ấy quảng-cáo nhiều thứ cho em lắm mà nói thật là em chưa thấy món nào áp-phê hết. I: Thế em có hay động lòng trắc ẩn không? Re: Nói cho mà ngạc nhiên, em là dạng nhìn người ta khóc là khóc theo đó. I: Ấy, thôi cho anh hỏi: Tình yêu và Tình dục có khác gì nhau không em?! Re: Tình dục là cảm xúc thăng hoa, kiểu như là... "khao khát" ý. Còn tình yêu, là dù bồ anh tội lỗi chồng chất nhưng anh vẫn yêu nó. I: Thế Reita này, em có phải loại dễ 'khao khát" không vậy? Re: Em áh? Em hay tưởng tượng ra mấy cái phi thường lắm. Giống như:" Nếu mình mà hẹn hò với bé này thì sao ta?!". Em cũng chả biết, em toàn "hẹn hò" (tưởng tượng) kiểu đó. Trong trí tượng tượng của em thì em đúng là thằng playboy (sát gái) nhé XD. Con trai nào chẳng thế anh nhỉ. I: Khi yêu đừng nói lời gian dối đúng không em. Re: Đúng rồi, cái bọn dù biết rõ là đang làm nên tội nhưng vẫn cứ thích cua thêm nhiều người khác, em hy vọng bọn nó chỉ là đám thiểu số. Đi ngang qua mặt bọn đấy em chỉ biết chúc bình an cho những người còn lại thôi. I: Coi như lời em nhắn nhủ đến các độc giả luônRe: Wèo, tại vì tình dục là cái mà ai cũng thích lấy làm đích đến, em thấy tốt nhất là nên biến tình dục thành tình yêu, đúng không anh?! I: Em có dễ cảm thấy cô đơn không? Re: Em thích ở một mình, thật luôn đó. Em thích nằm nhà nhất. Lúc em nằm nhà, em muốn làm gì cũng được, thích lắm cơ. I: Em có thể mặc đồ ngủ cả ngày luôn nhễ. Re: Ừa, nằm phưỡn ra hả mõm ngắm trần nhà cả ngày luôn XD (dịch đúng đấy các gái -_- ). Nhà là trái tim em mà. Gần đây bọn em không có nhiều ngày nghỉ, nhưng nếu hôm nào được nghỉ là cả đám chụm đầu rồi toàn nói về chủ đề nằm nhà thôi. I: Thế chắc ai cũng muốn cô đơn ở nhà một mình như vậy quá XD Re: Nah~ Em chắc rằng có những người không thích cô đơn thế đâu. Có nhiều band, thành viên họ hay đi chơi, đi du lịch xong về kể lại mấy chuyện lúc đi chơi, hay kể về mấy chỗ họ muốn đến. Em nghĩ thế cũng hay. I: Chắc rồi. Vậy khi em ở một mình, bị căng thẳng, em hay làm gì để khuây khỏa? Re: Tại giờ tụi em đang trong tour anh à, lúc em ở một mình thì em nằm ở khách sạn thôi. Ở đó em xem TV, lướt mạng, làm cái này cái nọ. Lắm lúc muốn đi mua sắm tý, song nghĩ lại mấy món đó ở Tokyo cũng bán đầy ra, em cũng không hứng thú với thành quách, miếu mão nên em cũng không đi viếng danh lam thắng cảnh luôn. I: Ước mơ về the GazettE là gì? Re: Dĩ nhiên bọn em lập một band năm người, có cùng một ước mơ. Thêm nữa, em nghĩ, bất kì band nào cũng thế, một khi đã công bố hình ảnh trên báo chí, đều bắt đầu, và chia sẻ cùng một ước mơ. Em nghĩ điều đó thật là hoành tráng, từng chút từng chút một, ước mơ bắt đầu, rồi thành hình, và bọn em tiến đến ngày càng gần với ước mơ của mình hơn. Với em, còn hơn cả chuyện làm nhạc, em muốn lập một band-nhạc. I: Còn hơn cả một mục tiêu em nhỉ, ước mơ của em có lẽ là cùng tiến lên và cùng đứng với band. Re: Dĩ nhiên. Thật ra lúc mới bắt đầu, em mơ mộng về một tương lai chói lóa, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc bị dựng đầu dậy lúc 7h xong ngồi makeup rồi lo đủ thứ việc như bây giờ. Y như em nghĩ, thực tế chả bao giờ bằng phẳng, còn vẻ hào nhoáng chỉ giành riêng cho live mà thôi. Trong quá khứ bọn em từng thèm được đứng tại Tokyo Dome, thế mà bây giờ bọn em đã sắp leo lên đó rồi. Sau này bọn em sẽ còn ước mơ, ước mơ hoài không ngừng. Nếu không có ước mơ, chắc chắn bọn em đã không phải là một band nhạc ngay từ đầu. I: Luôn luôn cập nhật mục tiêu mới là điều anh nghĩ rất đáng để làm. Re: Ye~ Em luôn tin rằng nếu mắt anh không hướng tới những điều ở phía trước thì không bao giờ anh bước tiếp được. I: Thế em muốn bức phá kiểu nào nhất?! Re: Em muốn chơi live cuồng hơn nữa. Phần 02 của tour vui lắm, nhưng anh biết đấy, nó vẫn chưa phải cực đỉnh. Em chả biết, nhưng lúc live kết thúc, em không có cảm giác kiểu:" Wao!! Hôm nay đỉnh vãi", kiểu vậy... Ý em không phải tụi em diễn kiểu thử nghiệm, em diễn hết mình đấy. Theo em nghĩ chắc là do có một vài địa điểm lần đầu tụi em đến nên thế. I: Ở Nara là lần đầu đúng không? Re: Thật ra nếu lấy đó làm lý do thì... bọn em diễn live chả có ý nghĩa chi hết. Bọn em phải phá tan bầu không khí đó điii~ Phải làm nóng mọi thứ lên! I: Em muốn tàn phá hiện tại àh? Re: Vâng. Phá banh nó ra luôn. I: Gần đây em có phải kiềm chế món gì không? Re: Em đang cai thuốc lá, gần được một tháng rồi đó anh. I: Chắc giày vò vật vã lắm ấy nhỡ? Re: Khi em cai được một tuần, chính em còn ngạc nhiên. Song chỉ vài ngày gần đây, em thấy lo lắng quá. Ăn xong cái là em thèm thuốc lắm. Em có ghi trên blog :"Anh không hút thuốc lần thứ hai đâu" nhưng fan họ cóc tin em. Em đâu có hútttt. I: Kiên cường vãi Re: Lần tới phải giảm cân. Em cố nhồi càng nhiều rau xanh vào người càng tốt. Gần đây em cũng không ăn hamburger. I: Em tự kiềm chế bản thân àh, thật không đấy? Re: Thiệt ra, triệu chứng (thèm thuồng) khi cai nghiện đang thể hiện ròy đó anh. Em yêu hamburger, anh ơi, em yêu hamburger, với McDonald, với Kentucky Fried Chicken ;A; I: Vậy sao còn kiềm chế???? Re: Thì em nghĩ:" Ăn cái này tốt lắm nèh" rồi "Hình như kế hoạch diet của mình đang bị... trục trặc"~ Em còn chả biết lý do tại sao nữa. I: Há há, ngay cả đang đi tour em vẫn "kiếm chế" kiểu đó àh? Re: Em vẫn chưa ăn cái gì đó, hồi ấy ngay cả lúc ăn cùng nhau ở phòng, em cũng né hết salad ra, chỉ chăm chăm hốt thịt ăn thôi. Giờ thì khác, em ăn luôn rau. Còn nữa, hồi đó khi thức dậy vào buổi sáng, chắc chắn em sẽ uống ngay cái gì để "cứu đói". Còn bây giờ em nằm chờ tầm một tiếng, rồi mới dậy, không uống cái gì hết. I: Có kỉ niệm nào đặc biệt khủng khiếp lâm ly bi đát mà em không tài nào quên được không? Re: Em nhớ kĩ lắm. Đó là lần đầu tiên em đứng ở Budoukan. Đến giờ, coi lại DVD ở Budoukan em vẫn khóc một mình. Nhất là, lúc thấy hình ảnh cả 5 đứa trên màn hình, em thấy nước mắt của cả 5 đứa. I: Tại em hay khóc theo người ta đó mà. Re: Yeh! Anh không tưởng tượng nổi nếu bây giờ cả 5 đứa cùng đứng khóc đâu. I: Thế em có nhớ được cảm giác lúc em khóc ở Budoukan không? Re: Em đâu có muốn khóc!!! Nhưng đột nhiên nước mắt trào ra. Em cũng kinh ngạc vậy. Đang đứng trước bàn dân thiên hạ, với lại công việc còn đó đã xong đâu?! Em nghĩ:" Trời ơi, khóc rồi, làm sao mình manly cho nỗi đây?" nhưng quả thật là em không tài nào giữ nước mắt lại được. I: Thế... lần này em có tính ra Tokyo Dome khóc tiếp không? Re: Chắc có quá XD Hết phần của Reita.
|
|
#700
|
||||||||
|
||||||||
|
Dịch cái kiểu anh anh em em này nghe anime girl bỏ bu đi được
Không đỡ nổi mấy anh nhà mình, đọc manga shounen jump nhưng mà nước mắt thì cứ phải rớt ![]() Trích:
Thân gầy đét còn ăn kiêng hả anh, nhồi thêm rau thì okie chứ lại đi giảm cần Anywya..nếu anh có chí thì nên ![]() Trích:
Trích:
Thích quá cơ mặc dù đọc bản tiếng anh nhưng mà kiểu trans của alz khó đỡ quá (nhưng vẫn hợp với cái độ của anh già hơn) Nhìn lại cm...mình quote gần hết cái inter phần Rei ![]() |
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|