Bản quyền thuộc về vnsharing, muốn sao chép lên forum khác phải hỏi mod box.
Trans: superworm
Trình bày: Hei
Nguồn: finalfantasy.wikia.com/wiki/Sending
 |
Yuna thực hiện Sending |
"Người chết cần phải được dẫn dắt. Tràn ngặp bởi sự đau khổ và tiếc nuối bởi cái chết của chính mình, họ chối bỏ số phận. Họ muốn được tiếp tục sống, và căm ghét những người còn sống. Cậu thấy đấy, họ ghen tức với người sống. Và cũng lúc ấy, sự ganh tị ấy trở thành giận dữ, hay thậm chí là căm hờn. Nếu những linh hồn này tiếp tục tồn tại ở Spira, họ sẽ trở thành những con quỷ và săn những con người sống. Thật đáng buồn phải không? Sending là mang họ đến Farplane, nơi mà họ có thể được yên nghỉ."
—
Lulu
Sending (異界送り, Ikai okuri) là một nghi thức được thực hiện bởi các
Summoner trong
Final Fantasy X, giúp đưa các linh hồn của người chết đến Farplane. Sending là một bài múa. Trang phục của
Yuna đã được thay đổi trong những gì chúng ta thấy trong
bộ sưu tập dưới đây so với những gì chúng ta thấy trong game, bởi vì
Tetsuya Nomura muốn có một trang phục hòa hợp theo điệu múa khi Yuna đang thực hiện Sending. Sending được nhìn thấy rõ nhất tại Kilika, sau cuộc tấn công của
Sin.
Những linh hồn chưa siêu thoát sẽ trở thành quỷ dữ (Fiend). Khi ai đó chết đi mà không chấp nhận cái chết của chính mình, họ sẽ lang thang khắp nới như là một
Unsent. Họ ghen tị với cuộc sống, và sự ghen tị cũng sớm biến thành căm ghét và oán hận, các Pyrefly sẽ phản ứng với điều đó, biến họ thành những con quỷ.
Trong trường hợp hiếm hoi, một linh hồn đã đi đến Farplane vẫn có thể rời khỏi đó nếu họ vẫn còn một số điều gắn kết họ với thế giới người sống, và nó đủ mạnh để ngăn cản họ đi sang thế giới bên kia. Ví dụ duy nhất cho trường hợp này là khi
Jyscal Guado rời khỏi Farplane một khoảng thời gian ngắn để đưa cho Yuna viên sphere của
Seymour.
Một linh hồn cũng có thể tự tìm đến Farplane mà không cần Sending, điều đó cũng đúng, vì trên thế giới chỉ có một số ít Summoner, và công việc chính của họ không phải là Sending mà là hoàn thành
Cuộc hành hương đến Zanarkand Ruins, có khả năng là hầu hết mọi người không cần phải phải được Sending. Sending chỉ cần thiết khi một người chết một cách thảm khốc hoặc trong các trường hợp bất thường, linh hồn của họ vẫn còn "những việc còn dang dở" ở thế giới của người sống. Khi một người đã chấp nhận cái chết của mình, họ sẽ trở về Farplane mà không cần Sending. Ngay cả những người tiếp tục tồn tại và trở thành những Unsent cũng có khả năng này, như trường hợp của
Maester Yo Mika.
Âm nhạc
Bản nhạc đi kèm với Sending là một bản nhạc trang trọng gọi là "
Hymn of the Fayth". Nó giống như là nhạc trong các nghi lễ của Nhật, được chơi bằng các nhạc cụ Nhật Bản. Nó còn có tựa đề là "Sending" (異 界 送り, ikai okuri), đó là bản nhạc thứ ba trong đĩa Original Soundtrack và được sáng tác bởi Masashi Hamauzu.
 |  |
Tác phẩm của Yoshitaka Amano | Tác phẩm của Tetsuya Nomura |