|
Event Best Female Character 2010 - Round 2 - Group C
Rule như 2 bảng trước, vote 3 rồi post 1 bài thông báo, nghiêm cấm sử dụng clone dước mọi hình thức, phát hiện xử chém
|  |  |  |  |  | Nozomi Kiriya | Oikawa Tsurara | Isurugi Mio | Tsukasa Ayatsuji | Misaka Mikoto |
|
 | Latest poll: 47 |
Nozomi Kiriya- Tên đầy đủ: Nozomi Kiriya (霧谷 希)
- Chiều cao: 158 cm
- Tuổi: 12
- Chòm sao: Nam Dương
- Màu tóc: Tím khoai mỡ nhạt
- Màu màu: Màu rượu hồng ngọc
Có lẽ ngay từ tập 1, ai cũng đều ấn tượng với nhân vật Fumino, 1 người bạn thời thơ ấu của Takumi, nhưng riêng mình sau khi gần cuối tập 1 Otome đã “nhặt được” Nozomi về thì có lẽ mình đã “đổ” như chuối trước vẻ moe của em ấy.Lúc đầu thì có lẽ ai cũng đơn thuần chỉ là yêu thích nét cute của bé Nozomi, nhưng càng xem về sau, mình lại cảm thấy “thương” Nozomi nhiều hơn.Nozomi cũng có 1 quá khứ buồn, Nozomi không muốn làm phiền mọi người nên Nozomi đã cố bỏ đi, nhưng bên cạnh Nozomi đều là những người bạn tốt và điều đó thực sự may mắn cho Nozomi, Takumi đã nói lên những suy nghĩ và cảm xúc của cậu ấy, và Nozomi cũng giống như Takumi vậy, đều là cô nhi và cảm thấy cô đơn trong quá khứ, Nozomi đã khóc khi nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của Takumi.Và 1 điểm nữa cũng khiến mình rất thích Nozomi đó là sự ít nói và khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc.Nhưng lúc cười, vui vẻ thì Nozomi như trở thành 1 con người hoàn toàn khác: hồn nhiên, vô tư và dễ thương đến từng milimet, mặc dù sau những nụ cười đó thì Nozomi lại trở về lại là 1 cô bé vô cảm, 1 khuôn mặt trầm buồn và chứa nhiều cảm xúc không thể nói ra bằng lời. Và nếu xét về khả năng học hành, thể thao hay làm việc nhà, Nozomi hoàn toàn xuất sắc. Nếu các bạn yêu thích 1 cô bé mèo dễ thương, đảm đang, toàn diện về nhiều mặt, vậy còn chờ gì nữa mà ko vote cho cô bé mèo dễ thương này đi nào
 | Latest poll: 94 |
Oikawa Tsurara- Tên đầy đủ: Tsurara "Yuki Onna" Oikawa (雪女/及川 氷麗)
- Chiều cao: 150 cm
- Màu tóc: Trắng, xanh, đen
- Màu mắt: Hổ phách
- Ngày sinh: January 11
Nếu vote cho best female character, tôi khẳng định sẽ chọn Oikawa Tsurara trong Nurarihyon no Mago. Em, một người con gái, nữ thần của tuyết. Làn da và bộ kimono hòa lẫn với màu tuyết cùng đôi mắt vàng óng. Một vẻ đẹp thanh cao mang dáng dấp thần tiên như băng tuyết trên đỉnh núi cao. Không chỉ có vậy, em còn vô cùng đáng yêu. Như câu nói: Một cô gái đáng yêu hoàn toàn không phải vì sắc đẹp, mà là vì đáng yêu nên mới đẹp. Sự đáng yêu của Tsurara không chỉ vì vẻ đẹp thánh nữ của em mà còn vì tâm hồn chân thật, vui tươi, trong sáng như màu tuyết trắng.
Ở Tsurara, tôi cảm thấy một sự dịu dàng nhưng rất đỗi mạnh mẽ. Không dịu dàng sao khi em luôn luôn chăm sóc Rikuo, luôn luôn dõi theo cậu từng giây từng phút. Em không mạnh mẽ sao khi một lòng bảo vệ “thiếu chủ” của mình, cho dù tính mạng em đang gặp nguy hiểm đi chăng nữa?
Vạn vật biến chuyển, nhật nguyệt mờ tỏ, tuyết và băng rồi cũng sẽ tan biến, những cuộc chiến tranh rồi sẽ chấm dứt, chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em với nụ cười làm êm dịu trái tim người con trai ấy giữa thế gian lắm đau khổ và bi ai này.
 | Latest poll: 47 |
Mio Isurugi- Tên đầy đủ: Mio Isurugi (石動 美緒)
- Màu tóc: Vàng
Mio là chủ tịch Câu lạc bộ Tình nguyện thứ hai và đồng thời là senpai của chàng lowlife masochist Sadou Tarou – nhân vật chính trong MM! Chính vì tự nhận mình là God nên nàng "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" mọi nỗi khổ của những kẻ trần tục thấp kém... Và một trong số những những con chiên lạc lõng giữa cõi M bát ngát không lối thoát, may mắn được God cứu rỗi linh hồn ấy có Tarou của chúng ta. Mio-sama đã nghe những nỗi khổ đau của chàng trai tội nghiệp mặt mũi nom cũng điển trai mỗi tội bị biến thái ấy.
Chàng Tarou tội nghiệp bị những cơn M hành hạ từ rất lâu, đã bao nhiêu bậc siêu đại phụ nặn óc vắt hết công lực nhằm chữa trị cho chàng nhưng đều đành phải lắc đầu nguầy nguậy vì càng chữa nó càng nặng thêm... Đầu hàng vô điều kiện... Mio-sama thì không, God thì thua thế quái nào được cái chứng biến thái cỏn con vớ van vớ vẩn ấy? Xem xét kỹ lưỡng bệnh nhân, Mio-sama đã quyết định áp dụng một tuyệt kỹ chữa trị đã được ông bà ta truyền mồm nhau bao đời nay – “dĩ độc trị độc.”
Và cứ thế cứ thế, Mio-sama dồn hết trí lực "chữa trị" cho "bệnh nhân" của mình theo ý nguyện của chàng trai. Chẳng biết các bài "chữa trị" ấy có cải có ý nghĩa cải thiện gì không, chỉ thấy là chàng Tarou của chúng ta vừa ăn đập tan nát vừa ngắm nàng Mio xinh đẹp lại càng khoái trá hơn. Mio đạp, đá, đấm đủ kiểu, trong đầu Tarou hiện mỗi câu “Sướng quá!!!” Thế là nàng lại cho ăn thêm nữa, lắm lúc tập trung cao độ quá cũng hơn quá tay, mà thực chất mấy lúc quá trớn ấy cũng không phải do nàng, chẳng qua là cái chứng... sadism cũ lâu lâu nó lại... tái phát đó mà...read more
 | Latest poll: 66 |
Tsukasa Ayatsuji- Tên đầy đủ: Tsukasa Ayatsuji (絢辻 詞)
- Ngày sinh: 8/10
- Tuổi: 17
Trong cuộc sống hằng ngày, xung quanh bạn luôn có vô vàn cô gái với vô vàn tính cách : yếu đuối, hậu đậu, lạnh lùng…..Một cô lớp trưởng luôn hết mình làm việc, xin vào làm trong ban quản lí tổ chức lễ hội trong khi đang làm lớp trưởng, nhận hết công việc và hoàn thành rất tốt, hơn nữa, cô ấy học giỏi, toàn diện , được giáo viên nhờ dạy thay dùm mình….Một cô gái hoàn hảo, và lại xinh đẹp với mái tóc dài mượt mà như nhung, giỏi giang, lịch thiệp . Đó là Tsukasa Ayatsuji
….nhưng…..
…Có bao giờ bạn thấy cô ấy có một người bạn đi chung? Hay một người luôn hỗ trợ cô ấy?- Có lẽ sẽ hiếm ai nghĩ tới câu hỏi đó, nhưng sự thật là không
….Một ngày nọ, bạn tình cờ lướt qua cuốn nhật kí của cô ấy, tuy là chưa đọc, nhưng cô ấy đã bắt gặp….Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đã nhìn qua nhật kí của lớp trưởng được mọi người tin yêu?
Ngay lúc đó…..một con người khác chợt lộ ra. Không còn là hình tượng Tsukasa xinh đẹp, hoàn hảo trong mắt bạn nữa. Một nhân cách khác chợt lộ ra, như trắng và đen, như ban ngày và ban đêm…..Những cử chỉ mạnh, thô bạo dần xuất hiện, cô nắm cà vạt bạn, đạp chân bạn...Hơn nữa, Tsukasa đã nói :” Nếu có ai đó biết được nội dung quyển sổ này, tôi có thể sẽ rời trường, nhưng bù lại tôi sẽ làm cho người đó không thể đến trường”.
Khi dần tiếp xúc, bạn sẽ hiểu rằng, cô làm tất cả mọi việc vì muốn là một con người hoàn hảo. Mọi thứ dần hiện ra khi bạn tiếp xúc, cô chán ghét gia đình cô, một ánh mắt không mấy thiện cảm đối với người khác . Mọi việc không diễn ra thuận lợi, cô cũng không muốn mời ai đó giúp đỡ. Đó là nhân cách thật sự của Tsukasa
Nhưng trong nhân cách thật của Tsukasa không chỉ có sự ganh tị, thù hằn, mà vẫn còn vương lại những nét đáng yêu. Từ lúc Tsukasa nhận ra sự thật là không có ông già noel, cô đã mong ước mình trở thành Santa, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Trong ngay đêm lễ hội và giáng sinh, chính cô đã khoác bộ đồ ông già noel trong niềm vui sướng, và được hân hoan chào đón nồng nhiệt. Quả thật Tsukasa là một nhân vật rất độc đáo, và mình rất thích cô ấy. Mong mọi người sẽ bầu chọn cho Tsukasa Ayatsuji
Trích bản dịch ra bài hát do cô hát:
“Liệu tôi có thể được ai đó yêu thương?
Làm ơn hãy nhìn thấy được "tôi" thật, núp sau vẻ ngoài ngu ngốc của tôi
Liệu tôi có thể được tự do?
Làm ơn hãy nói tôi nghe
Người đã lạc lối trong con đường mùa đông lạnh lẽo
Thiên thần cô đơn chợt khẽ lên tiếng
....một cách chân thành nhất”
 | Latest poll: 56 |
Mikoto Misaka- Tên đầy đủ: Mikoto Misaka (御坂 美琴)
- Ngày sinh: 4/2
- Nhóm máu: AB
- Chiều cao: 161 cm
- Màu tóc: Nâu
- Màu mắt: Nâu
-Tên năng lực: Electromasters, Dengeki Tsukaiv, Electricity Power Users
-Chủng loại năng lực: Power User
-Cấp độ: Level 5 -người mạnh thứ 3 trong số 7 siêu năng lực gia level 5
-Chắc mọi người không còn xa lạ gì với cô công chúa điện năng vô đối này nhỉ
-Xuất hiện trong Index và Raigun , Mikoto đã để lại trong lòng fan 1 ấn tượng sâu sắc hơn hẳn các female khác trong cả 2 Series . Trong Index cô là nữ chính thứ 2 xuyên suốt series nhưng cô chỉ trở nên nổi bật khi xuất hiện trong Railgun-1 series dành riêng cho Mikoto với bối cảnh-nội dung xoay quanh cuộc sống,mối quan hệ, quá trình chiến đấu của Misaka.
|