
06-02-2011, 20:56
|
 |
|
|
Tham gia ngày: 24-02-2008
Bài gửi: 8,740
Cấp Độ: 145
|
|
|
Event Best Female Character 2010 - Final Match
Àh vâng, sau gần 2 tuần căng thẳng thì hôm nay trận đấu mong mỏi nhất cũng đã đến 
Sau khi đã đánh bại tất cả các đối thủ khác từ hạng nặng, hạng trung đến hạng nhẹ, vượt bao muôn vàn khó khăn, 2 ứng cử viên cuối cùng là Saber và Nagato Yuki cuối cùng đã giáp mặt nhau cho trận chung kết 
Liệu vị vua của các hiệp sĩ Saber với bộ giáp bóng loáng trên người và thanh Excalibur mạnh mẽ trên tay sẽ dẫn dắt đội quân của mình đến chiến thắng, hay là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trong nhóm SOS với cái tên Nagato Yuki đã làm bao anh fanboy phải đổ máu sẽ đăng quang :
Tất cả chúng ta hãy cùng quyết định người chiến thắng bằng cách vote 1 trong 2 và để lại comment tên nhân vật mình vote, poll sẽ được close vào 20h tối mai và thông báo kết quả vào lúc 21h tối
Kô sử dụng clone dưới mọi hình thức

 | Latest poll: 284 |
Saber- Tên đầy đủ: Saber (セイバー)
- Chiều cao: 154 cm
- Cân nặng: 42 kg
- Màu mắt: Xanh
- Màu tóc: Vàng
- Nhóm máu: O
- Số đo ba vòng: 73/53/76
Saber, là một nhân vật trong series Fate/stay night và visual novel cùng tên và là servant của Shirou. Tên thật của Saber là Arturia Pendragon. Cô chính là vua Arthur của nước Anh , con gái của vua Uther. Để trở thành người trị vì đất nước, Saber đã phải che dấu đi giới tính thật sự của mình. Nguyên nhân Saber tham gia vào cuộc chiến giành chén thánh là để thay đổi quá khứ nhằm chọn một vị vua khác thay thế mình do Saber tin rằng chính cô là người đã đưa đất nước mình đến cảnh diệt vong.
Saber là một người có tính cách độc lập, lạnh lùng nhưng tình cảm, đặc biệt cô rất trung thành với chủ nhân của mình. Tốc độ và sức mạnh là hai điểm mạnh nhất của Saber. Class của cô được xem là ưu việt nhất trong các servant, với khả năng tấn công và phòng thủ cân bằng. Saber sở hữu thanh kiếm huyền thoại Excalibur và vỏ gươm Avalon, đã bị đánh cắp trước trận chiến ở Camlann.
Do Shirou không có khả năng cung cấp nguồn mana cho servant như các master khác nên để giữ được sự tồn tại của mình Saber phải sử dụng lượng mana một cách hạn chế. Ban đầu, Saber cho rằng Shirou là vật cản bước cô giành được thắng lợi trong cuộc chiến giành chén thánh do anh thường hành động liều lĩnh để bảo vệ cô. Sau này, Shirou đã thay đổi được cô. Từ một Arthur lạnh lùng, vô cảm trở thành một cô gái dịu dàng. Cũng nhờ Shirou mà Saber đã dần vứt bỏ được mặc cảm tội lỗi của mình, tiếp tục tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn.
 | Latest poll: 109 |
Nagato Yuki- Tên đầy đủ: Yuki Nagato (長門 有希)
- Màu tóc: Tím
- Chiều cao: 154 cm
Mỗi khi thấy cảnh này, nhiều người đã không kiềm nén được cảm xúc mình. Đôi mắt buồn, với giọt nước mắt và đôi tay nhỏ run rẩy nhẹ nhàng níu lấy cánh tay người mình yêu trong sự tuyệt vọng. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng liệu tác giả có quá bất công chăng khi cho Nagato Yuki một số phận tệ như thế, khi mà em đáng lẽ ra phải nhận được nhiều hơn? Và tôi cũng chắc rằng cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ như tôi.
Sở hữu một thân hình bé nhỏ, đôi mắt buồn với cặp kính cận và một làn da trắng giống như tên gọi của mình ( Yuki trong tiếng Nhật có nghĩa là hi vọng - 有希), em dường như là một cô gái trong mộng của nhiều chàng trai ( bản thân Yuki được xếp rank A++ trong list best girl của Taniguchi- bạn Kyon). Nhưng từ một cô bé dễ thương, hay rụt rè và sống một cuộc sống bình thường của bao cô gái khác, Yuki đã bị Haruhi lôi vào ước muốn của cuộc đời mình, biến em trở thành một alien ( người ngoài hành tinh) trong SOS Brigade. Vô cảm, không gia đình, không bạn bè thân thích, đó là tất cả những gì mà người ta có thể miêu tả về em. Vì không thể biểu đạt thái độ mình một cách rõ ràng, mọi người nhiều lần phớt lờ suy nghĩ của em. Và khi em không thể chịu đựng được nữa, Yuki đã tạo nên sự kiện The Disappearance of Haruhi Suzumiya nhằm thay đổi số phận của mình và Kyon. Nhưng tiếc thay, sự kiện đã không thể hoàn thành vì quyết định của Kyon...
Mọi lời nói thêm lúc này sẽ là vô nghĩa và tẻ nhạt. Tôi xin kết thúc những cảm nhận của mình tại đây. Và tôi cũng hi vọng nhiều người sẽ đồng cảm với tôi. Cám ơn các bạn.
|