Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!
- YUUKA, ngươi có chắc là kế hoạch của ngươi sẽ thành công không đấy?
- Marisa à Marisa. Hóa ra ngươi chỉ giỏi cái trò học lỏm chứ chả biết vận dụng đầu óc để suy nghĩ gì cả. Hô Hô Hô.
YUUKA và Marisa đang đứng trước cánh cổng băng hỏa dẫn đến tầng thứ 3 đối đáp. Cả hai dường như đang chờ đợi điều gì đó nên vẫn chưa có hành động gì. Marisa thì tỏ vẻ hơi băn khoăn lo lắng, hai tay khoanh trước ngực ra chiều suy nghĩ. Trong khi đó YUUKA hai tay chắp sau lưng, cả gương mặt toát ra thần thái tự tin, thể hiện một thái độ không sợ trời không sợ đất. Marisa đứng một lúc thì lại bồn chồn muốn ngoái đầu lại phía sau, thấy thế YUUKA liền nhắc bằng cái giọng rít lên the thé:
- Đừng có quay lại nhìn! Diễn kịch thì phải diễn cho tới nơi tới chốn. Cái thái độ đó của ngươi coi chừng làm lộ tẩy hết kế hoạch của ta bây giờ.
- Ả Sara giờ này chắc đang dùng Mắt Thần liên tục theo dõi động tĩnh của chúng ta. Chúng ta phải càng tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Tỏ ra bồn chồn lo lắng sẽ khiến bọn chúng sinh nghi mà đoán rằng chúng ta đang chờ đợi một điều gì đó. Như thế có khả năng sẽ làm bại lộ hai đạo kỳ binh còn lại của chúng ta. < YUUKA mặt không biến sắc từ tốn nói tiếp.
- Hứ! Làm sao ngươi biết chắc bọn chúng sẽ trúng kế của ngươi kia chứ!? < Marisa dỗi, hất hàm vặn vẹo YUUKA.
- Hô! Với tính cách của ta, nếu không phải có ý đồ thì dễ gì ta lại bất cẩn chỉ trói con nhỏ Alice đó bằng đám dây leo. Tại sao ta không chỉ việc đánh ngất, hay giết quách nó đi cho rồi? Chẳng mấy chốc nó sẽ thoát được cái đám dây leo đó mà lao đến đây, báo động cho ả Sara biết. Để tiết kiệm tối đa thời gian tìm kiếm, Sara nhất định sẽ dùng Mắt Thần quét ở cánh cổng dẫn tới tầng thứ 3 này đầu tiên để xem chúng ta đã vượt qua chưa. Sau khi phát hiện ra cả ta và ngươi đều đang đứng ở đây, ả chắc chắn sẽ gọi băng hỏa pháp sư đến giúp vì với sức của ả và Alice thì còn khuya mới đấu lại ta và ngươi. Khi hai ả băng hỏa pháp sư kia rời khỏi cột trụ băng hỏa thì đó cũng là lúc hai lộ kỳ binh của chúng ta hành động. < YUUKA nói xong thì mỉm cười và khẽ đưa tay phải lên chạm nhẹ vào môi. Chiếc bao tay trắng tinh mềm mại khẽ chạm vào đôi môi hồng thật khiến cho lòng người say đắm.
- Ta chỉ giả sử thôi nhé. Sao chúng ta không chỉ việc "loại con nhỏ Alice kia ra khỏi vòng chiến", rồi âm thầm đến Ma Pháp Giới, âm thầm xuống tầng 2 mà ả Sara không hề biết, rồi âm thầm đánh bại hai ả băng hỏa pháp sư, sau đó lại âm thầm mở cửa, rồi âm thầm giải cứu Reimu. Như vậy chẳng phải đơn giản và an toàn hơn à. Làm theo cách của ngươi thì bây giờ chúng ta phải lấy 2 chọi 4, chả biết có toàn mạng mà qua được đến tầng thứ 3 nữa không đây. < Marisa chau mày, mím môi nói.
- Ấy là bởi vì ngươi không biết. Thực lực của băng hỏa pháp sư thực tế thì chỉ cần ta với ngươi hợp sức là đánh bại được. Chỉ có điều nếu để chúng ngồi trên cột trụ băng hỏa thì dù ta với ngươi lấy 2 chọi 1 cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Cho nên ta mới phải làm đủ trò để dụ chúng đến đây. < YUUKA giải thích.
- Nhưng bọn chúng cũng đâu phải hạng ngu ngốc đến mức không ước tính được tương quan thực lực. Chúng phải nắm chắc phần thắng thì mới dám liều lĩnh bỏ cột trụ để đến đây bao vây chúng ta chứ? Nói như vậy tức là ta với ngươi đem 2 chọi 4 sẽ chết chắc. < Marisa lo lắng nói, nhưng trên mặt vẫn đang đóng kịch giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì.
- Chúng ta không cần thắng, chỉ cần đứng vào thế bất bại là được. Việc của chúng ta là kéo dài thời gian, bọn chúng càng nôn nóng muốn hạ chúng ta thì lại càng dễ rơi vào cái bẫy mà ta đã giăng sẵn. Lát nữa chỉ cần ngươi làm theo lời ta tất sẽ không có việc gì. < YUUKA nói chắc nịch, miệng nở một nụ cười tự đắc.
- Hừ! Hy vọng là ngươi đúng. Ta chỉ thắc mắc là ngươi nói ngày bé ngươi vốn ở đây, vậy ngươi với bọn chúng vốn chẳng phải là một phe hay sao? Rốt cuộc nơi này là nơi như thế nào? Tại sao ngươi lại rời khỏi đây? Tại sao bọn băng hỏa pháp sư lại nặng tay với con bé người hầu Elly của ngươi như vậy? < Marisa nhìn sang YUUKA hỏi tới tấp.
YUUKA ngước mặt lên trời thở dài rồi nói:
- Chuyện kể ra thì khá dài dòng. Ta chỉ nói vài ý vắn tắt thế này. Ta từ trước vốn chỉ là một đóa yêu hoa, do cơ duyên xảo hợp mới được một vị nữ pháp sư đưa tới Ma Pháp Giới này. Bà ấy chăm sóc ta, dạy cho ta phép thuật. Vị nữ pháp sư đó vốn là đệ tử đời thứ 1 của một Viễn Cổ Đại Thần người tạo ra Ma Pháp Giới này, nhưng vì mắc phải một lỗi lầm nghiêm trọng nên đã bị Thần trừng phạt và giam cầm. Không ai biết bà ấy đã phạm lỗi gì, bị giam ở đâu, cũng không ai dám mở miệng ra hỏi Thần. Sau khi bà ấy biến mất, ta cùng vài người nữa do nữ pháp sư ấy mang về cũng bị điều đi khỏi Ma Pháp Giới. Tiếng là điều đi, nhưng ai cũng biết đó là trục xuất, thế nên bọn băng hỏa pháp sư không coi ta ra gì cũng chẳng lạ.
- Vậy vị Thần đó là...
- Tên hiệu của bà ta là Thần Ỷ. Điều ta lo ngại nhất chính là Reimu rơi vào tay bà ta. Với cái sức mạnh có thể kiến tạo cả một thế giới như thế này thì dù cho ta, ngươi, và Reimu cùng hợp sức cũng chẳng thể nào địch lại được. Chúng ta phải cứu được Reimu trước khi "bông hoa nhỏ của ta" giáp mặt Thần.
- Xì! Cái gì mà "bông hoa nhỏ của ta". Ngươi nói khiến ta thật mắc...
Sự hiện diện đột ngột của "đội bảo vệ" Ma Pháp Giới tạo ra áp lực vô hình khiến cho Marisa phải bỏ dở câu nói. Băng hỏa pháp sư, Alice, Sara, không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở bốn góc trời và đang siết chặt vòng vây.
- Đến rồi đây. Hành động! < YUUKA nói với "ai đó" chứ dường như không phải nói với Marisa.
Đội bảo vệ Ma Pháp Giới bắt đầu bay thành vòng tròn phía trên đầu "biệt đội giải cứu Reimu". Băng pháp sư Mai mặc áo choàng pháp sư trắng trùm kín từ đầu tới chân triệu hồi ra 6 đồ án ma pháp hình tròn, màu xanh dương, có hình ngôi sao 6 cánh ở giữa. 6 đồ án ma pháp này bay xung quanh ả ta và liên tục bắn ra những tảng băng to lớn về phía bộ đôi YUUKA và Marisa. Hỏa pháp sư Yuki cũng gọi ra 6 đồ án ma pháp tương tự nhưng có màu đỏ rực, từ 6 đồ án ma pháp này là những khối cầu lửa lớn đang ầm ầm lao đến mục tiêu đang đứng giữa thế trận của đội bảo vệ 4 người. Alice cùng với 2 con búp bê phụ tá của cô nàng là Shanghai, Hourai vừa bay tròn vừa bắn ra những luồng sáng đỏ cày nát cả mặt đất để đuổi theo hai kẻ đã "làm nhục" cô. Trong khi đó, Sara vẫn luôn dùng Mắt Thần để nắm bắt sự di chuyển của mục tiêu và điều chỉnh hướng tấn công của ba người còn lại. 4 người này tạo thành một tổ hợp công kích truy quét rải thảm với thế công liên tu bất tận khiến cho YUUKA và Marisa ở bên dưới tránh né cực kỳ vất vả.
- Đây chỉ là đòn thăm dò của bọn chúng thôi. Ráng mà giữ mạng đi nhé. < YUUKA di chuyển liên tục dễ dàng tránh né được thế công của phe bảo vệ.
- Sao chỉ có ta là bị mấy cái tia sáng chết tiệt này dí thế!? < Marisa cưỡi chổi bay tầm thấp khó xoay chuyển hơn YUUKA, thêm vào đó cô nàng bị 3 luồng sáng đỏ dí sát sao nên cực kỳ khổ sở mới tránh né được những tảng băng lớn cùng hỏa cầu nọ. Đuôi chổi của Marisa cũng đã bị cháy xém vài chỗ.
- Chắc tại vì con nhỏ Alice đó để ý đến ngươi đấy, Marisa. Úi! < YUUKA vừa lên tiếng thì bị một luồng sáng đỏ vốn đang đuổi theo Marisa bất thình lình rẽ sang quét ngang người. May mà YUUKA kịp thời mở Á Không Gian dịch chuyển sang chỗ khác nên luồng sáng đó chỉ quét trúng tàn ảnh của ả mà thôi.
- Thật mất thời gian. Dồn sức dứt điểm bọn chúng đi thôi.
< Hỏa pháp sư Yuki lên tiếng, mũ trùm đầu của ả trượt ra sau để lộ ra một mái tóc vàng pha lẫn sắc cam như ánh mắt trời buổi hoàng hôn. Biểu tượng ngọn lửa hiện lên trên đôi mắt nâu của ả, báo hiệu một phép thuật với sức phá hoại khủng khiếp sắp được tung ra. 6 đồ án ma pháp nhập lại thành 1 đồ án lớn hơn gấp 6 lần rồi hiện lên trước mặt hỏa pháp sư Yuki. Ả ta liền dùng 2 tay đẩy mạnh vào đồ án ma pháp, lập tức một con rắn lửa khổng lồ trên đầu có sừng nhe nanh lao ra. Con rắn lửa vừa to lại di chuyển cực kỳ lắt léo, trong khi đó YUUKA và Marisa còn đang bận đối phó với 3 luồng sáng đỏ cùng cơn mưa đá tảng của Alice và băng pháp sư Mai, thế cho nên cả hai đã mấy lần xém bị con rắn quét trúng. Nhắm thấy tình hình càng lúc càng khó đối phó, YUUKA lập tức tung ra kỳ chiêu.
- Tới lúc rồi! < YUUKA hét lớn ra hiệu với Marisa đồng thời tung chưởng mạnh xuống đất.
Mặt đất xung quanh mấy chục dặm đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hàng vạn đóa hoa hướng dương khổng lồ phá đất mà lên, tạo thành một đám mây mù gồm đất đá, tuyết, nham thạch và tro bụi bao trùm cả phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Một chiêu này của YUUKA vốn được chuẩn bị sẵn từ trước. Ả khi vừa đến đây đã lập tức gieo hạt giống hoa hướng dương khổng lồ ở khắp nơi, mục đích là để tạo ra thế cục hỗn loạn tiện bề chạy trốn. Chủ nhân Vạn Hoa Cung và Marisa chia nhau mỗi người một ngã lẩn dưới đám hoa hướng dương và mây bụi khổng lồ cứ thế mà chạy.
- Chết tiệt thật! Đừng để cho chúng thoát!
< Sara hét lớn rồi lao vọt lên thật cao, thoát khỏi tầm của bọn hướng dương khổng lồ và đám mây bụi. Ả liền dùng Mắt Thần để tìm Marisa và YUUKA. Sau khi phát hiện ra hai cô nàng này đang bỏ trốn thì Sara lập tức thi triển một loại phép thuật theo dấu. Ả ta chỉ tay lên trời, từ đầu ngón tay của ả phát ra một quang cầu màu đỏ hồng lớn. Quang cầu này phát ra hai chùm sáng chỉ vị trí của YUUKA và Marisa. Phép thuật theo dấu này kết hợp với Mắt Thần cho nên dù YUUKA và Marisa có chạy đến đâu thì hai chùm sáng kia vẫn sẽ bám sát theo đến đó. Sara lúc này như một ngọn hải đăng giữa trời chỉ đường cho 3 kẻ còn lại truy đuổi.
- Hai người đuổi theo ả YUUKA. Tôi sẽ đuổi theo con nhỏ phù thủy trắng đen. < Alice từ hình ảnh hiện lên trong quang cầu biết được tia sáng nào là đang chỉ vào YUUKA, tia nào là đang chỉ vào Marisa, liền phân công băng hỏa pháp sư truy đuổi.
- Được! < Mai và Yuki đồng thanh.
Nói rồi cả 3 chia thành 2 nhóm bay xuyên vào đám mây bụi mù, lần theo chùm sáng đỏ hồng mà truy đuổi. Ba luồng sáng đỏ do đội của Alice bắn ra liên tục càn quét khu rừng hướng dương khổng lồ mới mọc lên ở Ma Pháp Giới này, mà mục tiêu chính của chúng là Marisa. Cô "phù thủy trắng đen" cưỡi chổi thần lao đi hết tốc lực bên dưới những tán hướng dương xấu số. Nơi nào mà cô đi qua thì đám hướng dương ở đấy lập tức ầm ầm đổ xuống do bị 3 luồng sáng đỏ kia quét gãy ngang thân tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn khủng khiếp.
- Ui! Mình đã làm cái gì kia chứ!? Tức giận như thế... không lẽ con nhỏ đó chạm tự ái vì bị phát hiện là mình ngực nhỏ!? < Marisa cưỡi chổi bay nhanh đến khó hít thở, thầm kêu khổ.
Ngược lại với sự hỗn loạn phát sinh từ cuộc truy đuổi của Alice, phía YUUKA hoàn toàn không thấy có động tĩnh gì. Hai ả Mai và Yuki vẫn chưa ra tay mà chỉ âm thầm rút ngắn khoảng cách. Đuổi đến một khoảng đất trống phủ đầy tuyết trong khu rừng hướng dương thì hai ả đột ngột dừng lại vì không tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình. YUUKA đứng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đầy tự tin có vẻ như chẳng hề có ý định bỏ chạy, dù cho chùm sáng đỏ hồng chỉ điểm do Sara phát ra vẫn đang chiếu xuống toàn bộ cơ thể ả. Thấy vậy Yuki bèn định lao ra thì bị Mai ngăn lại.
- Đừng, biết đâu có cạm bẫy thì sao?
- Cô cứ khéo lo, có bao nhiêu bẫy thì hỏa xà Basilisk của ta sẽ phá bấy nhiêu.
Yuki nói rồi phẩy tay về phía trước, con hỏa xà một sừng do ả gọi ra từ trong rừng hướng dương khổng lồ lao thẳng tới chỗ YUUKA. Basilisk đi đến đâu thì thân những bông hướng dương khổng lồ liền hóa ra tro đến đấy. Nó từ trong rừng hướng dương nhảy bổ vào YUUKA toan nuốt chửng chủ nhân của Vạn Hoa Cung thì lập tức bị một thế lực thần bí nào đó chém đứt lìa thành 9 khúc rồi bốc hơi trong không trung. Phép thuật của Yuki đã bị phá một cách triệt để.
- Cái gì!? < Mai và Yuki sửng sốt đồng thanh.
- Muốn bắt ta thì ra đây đi chứ. Trốn mãi trong đó coi chừng ta lại chạy mất đấy. Hi. < YUUKA vừa nói vừa cười chế nhạo, khiêu khích hai ả băng hỏa pháp sư.
Không nói không rằng, Mai và Yuki từ trong rừng hướng dương thận trọng bay ra rồi đáp xuống cách YUUKA khoảng 10 trượng. Mũ trùm đầu của Mai lúc này cũng đã trượt hết ra sau, để lộ ra hai gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh giống nhau như đúc. Thì ra Mai và Yuki là chị em sinh đôi, chỉ khác nhau ở chỗ tóc và mắt của Mai màu xanh da trời. Nhan sắc băng hỏa pháp sư cũng chỉ thuộc vào loại trung bình khá, cỡ như ả canh cửa Sara, mũi còn có phần hơi bị tẹt. Điểm đặc biệt duy nhất chính là gương mặt của hai chị em sinh đôi này trông khá trẻ con so với cơ thể phổng phao mà dù mặc áo choàng trùm kín vẫn không thể che đậy được.
- Thế nào? Hai đứa mắt híp mũi tẹt các ngươi thích chết cùng lúc hay lần lượt. Cứ lên đi đại mỹ nhân như ta chấp hết! Hô Hô Hô! < YUUKA đưa tay lên che miệng cất giọng cười khả ố cố tình chọc tức Mai và Yuki.
- Được! Ta sẽ đập nát cái bản mặt của ngươi trước rồi mới từ từ tính tiếp! < Yuki bị khích, lửa giận ngùn ngụt lao lên trước. Hai ống tay áo choàng của ả bốc lửa đỏ au phóng ra vô số hỏa luân như những lưỡi cưa tròn bay từ nhiều hướng lao đến chỗ YUUKA.
- Yuki! Khoan đã! Coi chừng có bẫy! < Mai lên tiếng khuyên ngăn nhưng đã không còn kịp.
- Hì! Bẫy gì chứ? Mỹ nhân như ta há lại phải đặt bẫy bọn xấu xí các ngươi?
< YUUKA đứng trước vô số hỏa luân của hỏa pháp sư Yuki mà mặt vẫn không hề biến sắc. Điều khiến ả tự tin cuối cùng cũng đã xuất hiện, hai bông hoa hướng dương thân đen nhánh, to như gốc dừa, đầu là bông hoa, chân là chùm rễ chằn chịt, tay là hai lá lớn, cao khoảng 1 trượng từ trên không nhảy xuống chắn phía trước YUUKA. Hai tên vệ sĩ cao to đen... thơm này như hai võ sư cầm song đao thứ thiệt chém tan nát toàn bộ hỏa luân đang bay đến chỗ chủ nhân của chúng. Hai bông hoa này là vũ khí bí mật mà YUUKA đã tốn 10 năm để nghiên cứu và nuôi dưỡng, tuy không biết sử dụng phép thuật nhưng chúng có thể phá được phép thuật. Lần này đến Ma Pháp Giới biết trước là sẽ rất hung hiểm nên YUUKA đã mang chúng theo. Từ đầu chúng đã mai phục gần lối vào và chém nát con hỏa xà Basilisk, sau đó thì ẩn mình trên những tán hướng dương chờ lệnh của chủ nhân.
- Khốn kiếp! Thứ quái quỷ gì thế này!? Ta không tin không phá được chúng!
< Yuki lửa giận bốc cao, toàn thân lơ lửng cách mặt đất khoảng 1 trượng, tiếp tục tung ra thêm vô số hỏa luân nữa hướng về YUUKA cùng 2 bông hoa vệ sĩ nọ. Lần này số hỏa luân bắn ra nhanh và nhiều gấp đôi lần trước, thế nhưng điều đó chẳng hề làm khó được hai cao thủ song đao, chỉ bằng vài đường lả lướt toàn bộ hỏa luân mà Yuki phóng ra đều bị xử gọn.
- Không được đâu! Chúng có khả năng kháng phép! < Mai lo lắng hét lớn cảnh báo, đồng thời động thân bay tới định giúp Yuki.
- Cái... < Hỏa pháp sư Yuki chưa kịp nói hết câu thì vô số dây leo sắc nhọn tiềm phục từ dưới lớp tuyết đã lâu chớp thời cơ lao lên đâm xuyên qua cơ thể ả rồi cường hóa toàn thân thành màu đen nhánh.
- Yuki! < Mắt thấy cảnh tượng kinh khủng xảy ra với người chị sinh đôi của mình, Mai hét lên lao về phía trước đưa tay ra định tiếp cứu thì một đám dây leo khác từ dưới tuyết lao vọt lên. Có điều lần này YUUKA không thể đắc thủ, đám dây leo chưa đi được nửa đường thì đã bị băng phong toàn bộ. Mai không giống như người chị nóng tính của mình là Yuki, ả là một kẻ rất thận trọng và luôn bình tĩnh hành sự, cho nên chiêu này của YUUKA đã không còn dùng được.
- Ngươi dám giết người của Ma Pháp Giới!? < Mai đứng trên tuyết, mắt long lên sòng sọc nhìn YUUKA đầy căm giận, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một. Từ chỗ ả đứng phát ra một luồng khí cực mạnh tạo thành một cơn bão thổi tung toàn bộ lớp tuyết trên mặt đất để lộ ra hết đám dây leo mà YUUKA đã dày công mai phục. Bão tuyết mạnh đến nỗi khiến YUUKA đứng không vững, thân người cứ như muốn bị cuốn bay đi, gió thổi cực rát khiến ả phải đưa hai tay lên che mặt. Ngoài ra, không biết là từ bao giờ, phía sau lưng của băng pháp sư Mai đã xuất hiện một đôi cánh pháp thuật màu trắng.
"Cánh pháp thuật... Nguy rồi, không ngờ ả ta đã đạt đến cảnh giới này. Nếu không chạy nhanh thì mình khó mà toàn mạng."
< Nghĩ là làm, YUUKA lập tức bay người về sau lẩn vào cánh rừng hướng dương đang bị bão tuyết băng phong dần dần, đồng thời ả nói lớn:
- Chị của nhà ngươi vẫn chưa chết đâu! Cái đám dây leo ấy chỉ hút cạn linh lực làm ả ta bất tỉnh chứ không hề nguy hiểm gì đến tính mạng cả. < Nói xong YUUKA cùng 2 thủ hạ biến mất vào sâu bên trong rừng hướng dương, để lại cơn bão tuyết Mai đang từng chút một nuốt chửng cả khu rừng này.
_____________________________________________
Về phần Marisa thì vẫn đang chạy trối chết trước cuộc truy nã của Alice.
- "Alice, sắp tới chân núi lửa rồi. Chỉ cần dồn con phù thủy trắng đen đó vào góc là nó sẽ không còn chỗ trốn." < Sara dùng Mắt Thần truyền tin.
- Thôi chết, đường cùng rồi!
Marisa lúc này đã bay đến sát chân núi, xung quanh cô nàng toàn là hoa hướng dương khổng lồ mọc san sát không có kẽ hở, trước mặt là một vách núi dựng đứng. Alice thì sắp đuổi tới nơi, đám hướng dương khổng lồ phía sau lưng cách Marisa khoảng 30 trượng (100m) đang thi nhau đổ xuống. Trong khi đó, chùm sáng đỏ hồng chỉ điểm cho Alice do Sara phát vẫn đang chiếu thẳng vào mặt cô nàng. Chuyện cả hai đối đầu chỉ còn là việc sớm muộn.
-"Nó đang ở ngay hẻm cụt phía trước! Mau..."
- Xin lỗi nhé! Cảm phiền bà ngủ đi một chút.
- Ngươi...
Sara nói chưa hết câu thì đã bị một kẻ lạ mặt từ phía sau nhẹ nhàng đánh ngất.
- Thiếu úy Yu-chan thông báo. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn! Cửa đến tầng thứ 3 đã thông! < Yuuka hiền diệu xuất hiện ở trên không ngay phía sau ả ma pháp sư Sara đang ngất xỉu, tay bấm vào chiếc hoa tai hình hoa hướng dương bên tai trái nói.
- Làm tốt lắm Yu-chan! Tôi đang quay lại đó đây! < Giọng YUUKA từ chiếc hoa tai phát ra.
Alice cuối cùng cũng đã đuổi đến chân núi, hai con búp bê Shanghai và Hourai thì ở phía trên đám rừng khóa chặt đường trốn lên trời của Marisa, còn mỹ nhân băng giá này thì thân chinh đáp xuống chuẩn bị đối mặt với "phù thủy trắng đen". Tuy chùm sáng chỉ điểm do Sara phát đã biến mất, thế nhưng Alice cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi, vì cô bé tin chắc rằng đây đã là đường cụt, hung thủ bóp ngực cô chắc chắn đang ở phía trước. Chỉ có điều trước mặt Alice lúc này là một vách núi trống trơn, hai hàng hướng dương mọc san sát cũng chẳng có dấu vết gì là bị phá hủy để tạo đường thoát mới. Rốt cuộc là Marisa đã biến đi đằng nào? Tiểu mỹ nhân băng giá nắm chặt tay lại tức giận chém mạnh vào không gian trống trải phía trước, vách núi tội nghiệp hứng chịu cơn thịnh nộ của nàng nứt thành một đường dài nằm ngang. Alice quay lưng rời đi, lòng tức giận thầm trách sự vô dụng của Sara khiến nàng phải tốn công vô ích.
Sau khi Alice đi khuất, ở bên dưới vết nứt nằm ngang, từ trong khoảng không vô hình phát ra tiếng nói thầm:
- Hí! Xém chết! May mà có ông chờ sẵn ở đây.
Một giọng nói khàn khàn còn đắc ý hơn cả giọng thiếu nữ tinh nghịch vừa rồi cất lên.
- Hề Hề! "Đại tá" Genji báo cáo, đã giải cứu thành công "binh nhì" Marisa!
- Làm tốt lắm "đại tá" Genji! Hai người hay mau đến điểm hội quân! < Từ cái hoa tai hình hoa hướng dương mà lão rùa Genji đeo phát ra tiếng Yu-chan đang nói.
- Đã rõ!
Genji vừa dứt lời thì từ trong khoảng không vô hình, một lão rùa khổng lồ cõng một con bé phù thủy tóc vàng quỷ quái trên lưng hiện ra. Lão rùa cất cánh mang theo Marisa lao về hướng cánh cổng dẫn tới tầng thứ 3, nơi mà tiểu thư của lão đang chờ lão đến ứng cứu.
- Năng lực ẩn thân của ông đúng là vô đối thật nhỉ? < Marisa cười nói.
Reimu lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khí lực tuy đã hồi phục hoàn toàn nhưng đầu óc của cô bé vẫn còn mơ mơ màng màng sau trận chiến với "âm linh" Louise. Xung quanh Reimu lúc này là là một màu đen kịt, không có lấy một chút ánh sáng. Điều càng kỳ lạ hơn là thân thể Reimu lại đang lơ lửng và trôi dạt bất định trong khoảng không gian tối đen như mực này khiến cho cô bé khó phân biệt được liệu đây là thật hay là mơ. Reimu hươ tay múa chân lung tung nhưng cũng không có cách nào làm cho cơ thể cố định lại được đã thế còn khiến bản thân bị xoay vòng vòng. Rốt cuộc là cô vu nữ nhỏ này đành bỏ cuộc khoanh tay mím môi suy nghĩ, mặc kệ tình thế của bản thân.
- "Nếu đây không phải là một giấc mơ, thì không phải là mình đã chết rồi đấy chứ?" < Reimu thầm nghĩ.
- "Không được, hu hu, mình chưa muốn chết. Đã vậy chết rồi phải ở cái nơi chán ngắt không có một thứ gì như thế này thì còn tồi tệ hơn là bị đày xuống địa ngục. Không lẽ mấy trăm mấy ngàn năm sau nữa mình vẫn cứ mãi như thế này? Như thế thì không chán chết cũng hóa điên mất thôi. Mà mình thì chết rồi... Không lẽ sẽ hóa điên sao? Aaaaaaa... Nếu là mơ thì hãy mau tỉnh lại đi mà!".
- "À đúng rồi! Lâu quá không dùng linh phù để thắp sáng nên mình quên bẵng mất! Đầu óc cứ lơ mơ thế này đúng thật là..."
Nghĩ rồi Reimu thò tay vào ống tay áo bên trái mò mẫm.
- "May quá, linh phù vẫn còn ở đây. Có khi là mình chưa chết thật."
Reimu rút trong ống tay áo ra một đạo bùa rồi dùng linh lực khiến nó cháy sáng bập bùng làm hiện ra gương mặt hớn hở mừng rỡ của cô bé giữa không gian tối đen. Reimu chắp hai ngón trỏ và giữa lại điều khiển cho linh phù này bay vòng vòng xung quanh để dò đường nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bất cứ thứ gì tồn tại trong cái thế giới này, cứ như là cô bé đang lạc giữa một vũ trụ không có trăng sao vậy.
- "Hay là tại nơi đây quá rộng, lửa của linh phù không thể soi rọi hết?"
Nghĩ vậy Reimu gọi linh phù trở về rồi truyền thêm linh lực. Lần này cô bé chắp hẳn cả hai tay lại tụ linh lực vào hai đầu ngón trỏ và giữa rồi nhằm vào linh phù bắn thẳng. Đốm lửa nhỏ nhoi khi nãy lúc này đã hóa thành mặt trời cỡ nhỏ to đến chục trượng được Reimu bắn lên không trung. Tất nhiên là cái "lên" và cái "không trung" này cũng chỉ là tương đối, lấy hướng quay mặt của Reimu làm mốc chứ lúc này làm sao biết được hướng nào là trời hướng nào là đất.
Mặt trời nhỏ này phát ra ánh sáng vàng trải dài đến cả ngàn trượng nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy một thứ gì trong cái không gian vô định này. Reimu thất vọng, thẫn thờ mất một lúc rồi thu hồi linh phù về để bảo lưu linh lực của bản thân. Không gian xung quanh lại trở về với bóng đêm quen thuộc.
Chán nản, Reimu lại khoanh tay để mặc cho thân thể mình trôi nổi trong không gian bất định. Thời gian trong cái không gian đen tối này cũng thật kỳ lạ, bản thân Reimu cũng không biết mình đã trải qua mấy canh giờ hay đã được hơn ngày chưa, chỉ biết là ở đây nhắm mắt hay mở mắt thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Chính vì như thế mà bản thân mình đang mơ hay đang tỉnh Reimu đôi khi cũng không phân biệt được nữa. Đúng lúc cô bé thiêm thiếp ngủ thì một cơn gió lạ thổi mạnh đến phá tan sự mơ hồ về không gian và thời gian đang vây quanh Reimu.
Cốp!
- Ui da!
Reimu lấy tay xoa xoa đầu. Chẳng biết từ khi nào cô bé đã nằm ngửa trên mặt đất khiến đầu bị cụng vào nền đá. Reimu định thần lập tức đứng dậy lấy linh phù ra soi sáng xung quanh. Ánh sáng vàng rực của linh phù làm lộ ra phần nền đá cứng chắc nhấp nhô của nơi này. Đập vào mắt Reimu là 1 hình ảnh quen thuộc khiến cô bé phải cấp tốc cho linh phù bay 1 vòng để xác minh lại suy đoán của mình. Linh phù bay thành 1 vòng tròn lớn làm hiện ra toàn bộ phần vách và trần hang động to lớn mà cô vu nữ nhỏ bé nhà Hakurei đang đứng bên dưới. Không còn nghi ngờ gì nữa, thạch động này, những vòng tròn cổ ngữ chi chít này, đích thị đây chính là nơi đó...
- Ma Giới! Không thể nào! < Reimu buột miệng thốt lên.
- Vậy "dza" ngươi đúng là biết nơi này. < Từ trong bóng tối phía trước mặt Reimu vang tới một giọng nói ngọng nghịu của trẻ con.
- Yêu quái phương nào mau ra đây cho ta! < Reimu giật mình bèn quát lớn để trấn tĩnh đồng thời tay phải lăm lăm gậy gohei sẵn sàng chiến đấu.
- "Dza" đang bận lắm. Ngươi cứ chờ ở đó đợi cho đến khi "dza" xong việc thì sẽ xử lý đến ngươi sau. < Giọng trẻ con nọ lại vang lên, lần này cách Reimu khoảng trăm bước bỗng xuất hiện vô số đốm sáng lớn nhỏ như đom đóm lóe lên rồi lại tắt.
Bán tin bán nghi, Reimu tắt linh phù rồi âm thầm tiến đến chỗ những đốm sáng nọ.
________________________________________
Ở tầng thứ 2 Ma Pháp Giới, YUUKA đang một mình đứng chắn trước cánh cửa băng hỏa đã mở toang, phía bên kia chiến tuyến là băng pháp sư Mai với đôi cánh ma pháp ánh sáng đang gọi gió tuyết kéo đến, trong khi đó Yuki và Sara nằm bất động trên mặt đất ở một quãng xa, còn Alice thì đã biến đi đâu mất.
- Nể tình tội nghiệt của ngươi chưa tới mức phải chết, nếu bây giờ ngươi khoanh tay chịu trói thì ta có thể sẽ chừa mạng cho. < Mai nói bằng một giọng cay độc, áo choàng trắng của ả bay phần phật trong gió tuyết.
- Xí! Cái gì mà tội nghiệt. Người thì bọn ta nhất định sẽ cứu đi. Ngoài ra còn có vài chuyện ta muốn giải quyết rốt ráo với Ma Pháp Giới. Ta đã dám vác mạng đến đây thì tự nhiên vốn không sợ đối đầu với cả đám ma pháp sư các người. < YUUKA thần thái tự tin nói đồng thời nở một nụ cười nửa miệng.
- Đừng nghĩ ở đây chỉ còn một mình ta thì ngươi có thể làm càn. Rồi số phận của ngươi cũng sẽ giống như kẻ đã mang ngươi đến Ma Pháp Giới này mà thôi. < Vừa dứt lời thì Mai đưa 2 tay về phía trước tụ một khối cầu linh khí trắng xóa khiến gió tuyết thổi nhanh hơn gấp bội, đôi cánh lông vũ ánh sáng phía sau lưng ả giương cao báo hiệu một cơn bão tuyết cực kỳ khủng khiếp sắp sửa kéo đến.
Gió rít lên từng hồi, tuyết bắt đầu phủ kín không trung, trong cái không gian tuyết rơi không nhìn rõ mặt nhau ấy đôi cánh ánh sáng của Mai vỗ mạnh. Những bông tuyết tuy nhẹ nhưng dưới ma pháp của Mai lại mang lực sát thương kinh người theo gió bão ào ào lao đến. YUUKA chỉ cười mỉm, không thấy ả ta động thủ gì nhưng từ dưới lớp tuyết dày trên mặt đất vô số thân dây leo đen bóng cứng như thép nguội vươn lên đưa những tán lá to bản ra che chắn trước vị Vạn Hoa Cung Chủ này. Những chiếc lá to bản cứng chắc là thế cũng không thể đỡ được hoàn toàn thế công của băng pháp sư Mai, kha khá bông tuyết đã đâm xuyên qua được lớp phòng thủ chắc chắn này để lao đến chỗ YUUKA. Lúc này từ đằng sau lưng của YUUKA, 2 hộ pháp cao to đen thơm mà ả mang theo đến Ma Pháp Giới đã lao lên tung ra vài đường lả lướt. Số đạn tuyết lọt qua được lớp phòng thủ thứ 1 đến đây đều đã bị 2 hộ pháp này chém nát. Thấy vậy Mai liền triển khai đợt tấn công thứ 2 trong khi cơn mưa bão tuyết kia vẫn còn được ả duy trì liên tục. Đôi cánh pháp thuật lần này lại phát sáng mạnh hơn, Mai đẩy mạnh khối cầu linh khí tới một chút, lớp tuyết dày bên dưới khối cầu linh khí này liền ùn ùn trồi lên lao vút tới chỗ YUUKA tạo thành 3 lưỡi đao tuyết lớn dựng đứng cả chục trượng cày trên mặt đất. Đi được một phần ba quãng đường thì mỗi lưỡi đao lại tách ra làm đôi tạo thành 6 lưỡi đao mới xen kẽ nhau. Những lưỡi đao được tách ra này lại càng mảnh hơn, tốc độ lại càng nhanh hơn, độ sắc bén tất nhiên là cũng tăng lên gấp bội. Cứ như thế, mỗi một phần ba quãng đường còn lại, những lưỡi đao tuyết này lại phân chia ra liên tu bất tận tạo thành một cơn sóng đao tuyết đan xen không chừa cho YUUKA lẫn đám dây leo một chút kẽ hở để tránh né.
Cơn sóng đao tuyết này trước hết đã cắt phá tan nát hơn một nửa số dây leo phòng thủ của YUUKA. Nhắm tình thế không ổn YUUKA liền biến chiêu, hai tay chắp lại, ngón trỏ và ngón giữa của 2 tay khép chặt chỉ lên trời, đám dây leo cũng theo đó mà thu lại quấn chặt lấy nhau cứ mười thân thì quấn thành 1 bó lớn như dây thừng rồi dựng đứng lên trời tạo thành hơn trăm cây cột lớn. Những cây cột này nhất thời chống đỡ được sóng đao tuyết chém vào, một phần còn làm cho những lưỡi đao kia khi đập vào bị lệch sang hướng khác. Tuy nhiên dỡ bỏ lớp chắn bằng lá cây đã tạo nhiều kẽ hở cho cơn mưa bông tuyết của Mai tự do lao tới, dù cho 2 hộ pháp to lớn liên tục chém nát bông tuyết để bảo vệ YUUKA thì cũng không thể hoàn toàn ngăn được số lượng bông tuyết nhiều như vậy. YUUKA phải vất vả vừa tránh né vừa duy trì trận pháp để những lưỡi đao tuyết kia không lao tới chỗ mình nên thân thể và y phục cũng đã bị bắn rách vài chỗ.
-"Khoảng cách này quá xa, dù dùng Á Không Gian cũng không thể tiếp cận ả mà có khi lại còn bị chém nát như tương. Chưa kể trận pháp này nếu vỡ thì mình cũng không còn chỗ trốn, bị ả truy kích thì sớm muộn cũng thê thảm. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà ả đã đạt tới cảnh giới có cánh ma pháp, chẳng lẽ mình phải dùng đến "nó" sao?" < YUUKA vừa tránh né đằng sau hàng cột lớn do mình tạo ra vừa suy nghĩ. Hai hộ pháp của ả thì vẫn liên tục di chuyển theo chém đỡ cho chủ nhân, thân cũng như đôi song đao vốn là lá cây cường hóa của chúng cũng đã sứt mẻ trầm trọng do đạn tuyết.
-"YUUKA, tôi nghĩ chúng ta phải dùng đến "nó" thôi." < Tính cách Yuuka hiền lành bên trong liền lên tiếng.
-"Không được đâu Yu-chan, nếu dùng nó lúc này thì chúng ta lấy gì để đối phó với Thần Ỷ? Lấy gì để uy hiếp buộc bà ta nói rõ về chuyện của "người đó" đây?" < YUUKA lưỡng lự đáp.
-"Tình thế lúc này tôi thấy chỉ còn cách dùng nó để hóa giải nguy cơ trước mắt rồi tìm cách đưa mọi người thoát khỏi Ma Pháp Giới mà thôi. Huống hồ "nó" vốn còn chưa hoàn thiện, cho dù chúng ta để dành "nó" để uy hiếp Thần Ỷ cũng chưa chắc là đã thành công. Chuyện cứu "người đó" đành để sau hãy tính vậy." < Yu-chan nói giọng man mác buồn.
-"Chúng ta đã mất hơn 15 năm nay để làm ra "nó"... Cơ hội lọt vào Ma Pháp Giới sâu như thế này không biết đến bao giờ mới có lại... Tôi... Tôi thật không cam tâm!" < Nghĩ tới đó bao nhiêu tự tin hay nét nhăn nhó vì vết thương do đạn tuyết gây ra trên mặt YUUKA đều biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt ấm ức không cam tâm ngân ngấn nước mắt của cô nàng vốn luôn tâm cao khí ngạo này, thật là khiến người ta cảm thương biết bao.
-"Không còn cách nào khác đâu YUUKA à." < Yu-chan nhẹ nhàng nói.
Mắt chứng kiến 2 hộ pháp của mình đã tả tơi cùng cực, số cột trụ mà mình tạo ra đã bị đốn ngã hơn phân nửa, gương mặt YUUKA vốn cao ngạo kia nay lại phảng phất một nỗi buồn man mác. Gió tuyết lạnh thổi tung mái tóc xanh màu cỏ non của người con gái. Áo khoác cộc tay của nàng cũng đã thủng rách vài chỗ. Chiếc sơ mi trắng tinh khiết đã lấm tấm máu hồng. Chiếc váy carô bay phần phật trong gió một cách khó nhọc bởi những vết thương do đạn tuyết gây ra. YUUKA đưa tay quẹt nhanh nước mắt, ánh mắt hạ quyết tâm tung ra một chiêu tối thượng nhất, một chiêu mà nàng đã tốn tâm huyết 15 năm vẫn chưa hoàn tất. Chiếc bao tay phải trắng muốt được rút ra, một đám bụi lấp lánh đủ sắc màu tựa như bao hàm toàn bộ màu sắc của tự nhiên cũng theo hướng bàn tay thon mềm đang rũ xuống bay về phía trước bất chấp gió tuyết đang thổi ngược. Miệng của YUUKA mấp máy nói thầm mấy chữ:
- Vạn Hoa Mãn Khai.
Đám bụi lấp lánh sắc màu tươi đẹp này bay đến đâu thì trăm ngàn thứ kỳ hoa nở rộ đến đó. Dù là gió, là đao, hay đạn tuyết khi gặp những đóa hoa nhỏ bé lơ lửng giữa không trung ấy cũng đều tan vào hư không. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ không gian nơi đây hoa đã bay ngập trời. Mặt đất vốn chỉ có lửa và tuyết của tầng 2 Ma Pháp Giới nay lại tràn ngập hoa thơm. Những đóa kỳ hoa cùng phát ra ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ tạo ra cảnh tượng yên bình, đẹp nhất trong trời đất.
Bí mật. Alice sẽ truy sát bất cứ kẻ nào biết bí mật của ẻm.
Trích:
mà cho mình hỏi là tính đến bây h đã là touhou 5 rồi đúng ko?
Đang là giai đoạn chế Touhou 5, không chắc là sau này có đổi hướng cũng như thứ tự gặp mặt các thím trong Gensokyo hay không nhưng riêng Touhou 3 và 9 sẽ bị ghẻ lạnh, cao lắm là được vài cảnh phụ họa