![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong hành trình trở thành ông trùm nhà Vongola, Tsuna đã phải trải qua vô số những tình huống khó khăn, bao gồm cả việc chiến đấu với tên tội phạm Mafia vượt ngục, kẻ đóng giả là học sinh trường trung học Kokuyo. Sau đó, Varia, tổ chức sát thủ nhà Vongola tuyên bố ông trùm thật sự phải là sếp của họ, Xanxus, và một cuộc tỉ thí đã diễn ra để quyết định ai sẽ là Đệ Thập. Để đánh bại Varia, Reborn đã tuyển hầu hết bạn cùng trường của Tsuna trở thành các hộ vệ đời thứ X: - Hayato Gokudera: Chuyên gia thuốc nổ, người ước mong được là cánh tay phải của Đệ Thập. - Takeshi Yamamoto: Cầu thủ bóng chày, người ban đầu cho rằng đây là một trò chơi. - Ryohei Sasagawa: Đội trường đầy năng động của câu lạc bộ quyền anh trường Namimori. - Kyoya Hibari: trưởng đội kỉ luật đầy lạnh lùng và nguy hiểm. - Lambo: một sát thủ bé con yếu ớt đến để tiêu diệt Reborn. - Chrome Dokuro: cô gái có mối liên hệ tinh thần và thể xác với tên tội phạm Mukuro Rokudo. Sau khi đã đánh bại Varia, Tsuna và bạn bè bị đưa đến tương lai, nơi họ phải đối mặt với nhà Millefiore, những kẻ đang tìm cách thủ tiêu Vongola. Cùng lúc đó, nhóm Tsuna được biết mọi Arcobaleno đều đã chết, ngoại trừ Reborn của quá khứ. Khi Tsuna và những người hộ vệ Vongola (thời hiện tại) chiến đấu chống lại Millefiore, họ phát hiện chính Shouichi Irie, một đồng đội của Tsuna trong tương lai, là người đã đưa họ đến thời đại này, bởi Tsuna tương lai tin rằng chỉ có họ mới đánh bại được ông trùm nhà Millefiore là Byakuran. Ở các chương sau của câu chuyện, Byakuran được nói là đã tìm hiểu về các thế giới song song và đang muốn sở hữu tất cả các nhẫn để có được thứ sức mạnh tương đương với Chúa trời. Tiêu diệt được Byakuran, Tsuna và các bạn quay trở về hiện tại, nơi Tsuna trải qua lễ thừa kế để thực sự trở thành Đệ Thập của Nhà Vongola. Tuy nhiên, buổi lễ đã bị nhà Shimon đột kích, chúng đã thề sẽ báo thù Vongola Primo vì dám phản bội ông trùm đời thứ nhất của Shimon. Với sức mạnh từ nhẫn Shimon, chúng đã phá hủy nhẫn Vongola, làm trọng thương khiến Yamamoto phải nhập viện và bắt cóc Chrome. Tuy nhiên, một người đàn ông tên Talbot đã làm lại nhẫn Vongola thành các dụng cụ Vongola (Vongola Gear). Tsuna và những người bảo vệ còn lại tiến đến căn cứ của Shimon nơi họ chiến đấu với chúng cùng sự kiêu hãnh trong lòng. Thêm đó, kẻ nào thua cũng sẽ bị nhốt làm tù binh trong Vindice mãi mãi. Khi những trận đấu hàng loạt nổ ra, Demon Spade, một trong những thành viên thuộc thế hệ gia đình Vongola Đệ Nhất, kẻ đã đóng giả là 1 thành viên trong nhà Shimon, đã bộc lộ rõ bản chất và âm mưu gây thù oán giữa 2 nhà. Sau khi mối bất hòa giữa Shimon và Vongola được hóa giải, các Arcobaleno bất ngờ gặp lại Checker Face, gã đàn ông lạ mặt năm xưa đã tập hợp 7 người lại để bắt họ gánh chịu lời nguyền. Gã đề nghị một cuộc chiến giữa các Arcobaleno và đại diện của họ để chọn ra người được thoát khỏi kiếp “trẻ sơ sinh”. Trong hồi này, chân tướng thực sự của Vindice, núm giả trong suốt và âm mưu hiểm độc sau hệ thống Arcobaleno được hé lộ. Trước kế hoạch hi sinh mạng sống của các Arcobaleno cùng toàn bộ Vindice để hạ bệ Checker Face của Bermuda, Tsuna và các đội khác đã liên minh chống lại y, kết quả đội Reborn giành thắng lợi chung cuộc. Đến đây, Checker Face lộ rõ danh tính là Kawahira, khách hàng quen của I-pin, cùng nguồn gốc không phải con người của y và Yuni. Nhờ phát minh của Talbot, các Arcobaleno đã được hóa giải [phần nào] lời nguyền.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#3
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Trong thế giới của KHR!, tồn tại một lượng lớn nhẫn với sức mạnh bí ẩn, mạnh nhất gồm bộ nhẫn Mare, bộ nhẫn Vongola và các núm giả Arcobaleno, chính là những chiếc nhẫn cấu thành Tri-ni-set (7^3). Mỗi bộ gồm 7 chiếc, tổng cộng 21 chiếc. Tri-ni-set là thứ cấu thành nên thế giới này, và các Arcobaleno sẽ hi sinh thân mình để bảo vệ nó. Đây là một thiết bị chỉ đường dẫn lối cho sự tăng trưởng và phát triển của sự sống trên Trái Đất trong khi giữ vững thế cân bằng giữa 21 chiếc nhẫn. Các nhẫn và Núm giả được Kawahira, người sẽ không từ mọi thủ đoạn để bảo vệ chúng, giám sát. Tuy nhiên, Tri-ni-set vốn là 7 hòn đá và sau đó đã được chia thành các núm giả Arcobaleno, được giám sát bởi một giống loài đặc biệt từng tồn tại trên Trái Đất trước cả con người. Sau khi nhiều thành viên của chủng tộc này chết đi, họ buộc phải dựa vào sức mạnh của con người để duy trì trật tự của Tri-ni-set, nên đã chia nhỏ nó ra nữa thành 14 nhẫn Mare và Vongola.
Mỗi nhân tố trong Tri-Ni-Set lại có sức mạnh đặc biệt riêng, thể hiện qua tên của chúng.
Bài hát này đã được khắc sau trong tâm trí Yuni ngay từ khi mới sinh. Nó nói về 3 chủ sở hữu Tri-Ni-Set: Vongola, Mare và Arcobaleno cùng vai trò của họ trong các trục Không gian-Thời gian. Bài hát như sau: The Sea knows no bounds. The Clam passes down its form from Generation to Generation. The Rainbow appears from time to time before fading away. ...
Lá chắn Bầu trời Tri-Ni-Set là một lá chắn rất mạnh làm bằng lửa Bầu Trời, được tạo ra khi cả 3 nhân tố Bầu trời trong Tri-Ni-Set cộng hưởng với nhau. Nó đuợc tạo ra khi ít nhất 2 trong số 3 nhân tố đó giải phóng ra lượng lửa nhiều hơn hẳn bình thường, khiến 3 nhân tố nhẫn Vongola, nhẫn Mare và núm vú Arcobaleno Bầu trời, bắt đầu cộng hưởng với nhau, ngay cả khi một nhân tố còn lại ở rất xa. Nếu người sở hữu nhân tố còn lại ở xa, lá chắn vẫn sẽ được hình thành xung quanh người đó và dần dần bay về nơi có 2 nhân tố kia. Dấu hiệu đầu tiên báo hiệu lá chắn đã được kích hoạt là một tiếng chiêng lớn. Tiếp đó là lá chắn được hình thành xung quanh người đang nắm giữ nhân tố Bầu trời Tri-Ni-Set, những lá chắn độc lập này cuối cùng sẽ hợp nhất làm một, tạo ra một lá chắn cực mạnh và hầu như không thể xuyên qua. Ngay cả khi những nhân tố này được bảo vệ bởi lớp bọc Mammon, hay bất cứ thứ gì tương tự, sự cộng hưởng cũng sẽ khiến lớp bọc này bị phá vỡ và tiếp tục việc triệu hồi 3 nhân tố. Khi lửa của hai chiếc nhẫn Bầu trời cao hơn lửa tạo ra lá chắn, tấm lá chắn sẽ vỡ.
|
|
#4
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Những nhân vật chính ở trường trung học cơ sở Namimori :
Những nhân vật phụ học tại trường trung học cơ sở Namimori :
Những nhân vật khác cũng sống ở Namimori:
Haru Miura theo học trường cấp 2 Midori – trường điểm dành cho các nữ sinh – cách không xa Namimori, nên rất hay đi cùng các nhân vật học tại nơi này.
Đền thờ Namimori là một địa danh ở Namimori, có thể là nằm chính giữa nơi này. Một số sự kiện đã diễn ra ở bên ngoài đền thờ. Hình dáng Nó trông giống như mọi ngôi đền bình thường khác. Bên ngoài được sơn màu đỏ, có những bậc thang trải dài tới ngôi đền do nó được xây dựng trên một ngọn đồi. Trên cùng, giữa các bậc thang là cổng chính. Mái nhà màu vàng xám. Xung quanh đền có trống 1 số cây cao và bụi rậm. Những sự kiện đã diễn ra ở đây - Thử thách của Arcobaleno Viper - Thiết bị di chuyển trong trò chơi Lựa chọn được đặt tại đây - Nhóm Tsuna di chuyển tới tương lai bằng cách sử dụng Khẩu Bazooka 10 năm sau những cuộc thử thách của Arcobableno + lễ thừa kế sức mạnh từ Giotto cùng những người bảo vệ. - Hibari, Tsuna, Yamamoto và Gokudera chiến đấu với những tên trộm trong kì nghỉ hè thất bại và sau đó cùng ngắm pháo hoa -Được sử dụng như nơi ngụy trang cho cổng vào Sương mù của Hibari dẫn vào căn cứ bí mật của nhà Vongola trong tương lai - Trong tương lai, Tetsuya Kusakabe dường như nhảy ra từ mặt đất và nói với nhóm Tsuna ngay lập tức vào trong căn cứ để ẩn náu. - Thử thách kế thừa sức mạnh của Asari Ugetsu dành cho Yamamoto - Nơi Gokudera và Yamamoto lần đầu tiên đánh với Gamma
'Đầu Lâu' là một loại bệnh mà người ta sẽ mắc phải khi bị bắn đạn Dying Will vào người 10 lần. Sau 2 giờ đồng hồ, nạn nhân sẽ chết. Khi mắc bệnh, sẽ xuất hiện những hình đầu lâu nhỏ màu đen trên từng bộ phận của cơ thể và chúng sẽ tiết lộ những bí mật thầm kín của nạn nhân cho đến khi họ chết. Vì thế nó còn được gọi là bệnh 'Xấu hổ đến Chết'. Trái ngược với căn bệnh này là bệnh 'Thiên Thần', Shamal đã dùng nó để chữa cho Tsuna, mặc dù tác dụng của nó vẫn chưa được biết đến.
Death Heater là một loại chất độc bên trong vòng tay mà các Hộ Vệ của Tsuna và Xanxus đeo trong trận chiến tranh nhẫn Bầu Trời. Tác dụng của nó khiến họ bị tê liệt nặng, đến việc đứng dậy còn khó. Ngoài ra, cơn đau như lửa đốt sẽ hành hạ nạn nhân trong suốt 30 phút trước khi bỏ mạng. Nó mạnh đến mức có thể chế ngự cả một con voi hoang dã, nhưng Hibari đã có thể dứt ra được khỏi trạng thái bị kìm hãm. Cách duy nhất để loại bỏ chất độc là để nhẫn Vongola vào trong cái lỗ trên vòng tay mà từng hộ vệ đang đeo.
Bức xạ 7^3 là bức xạ mà Byakuran trong tương lai đã phóng vào khí quyển ở thế giới song song. Bức xạ này ảnh hưởng mạnh tới Arcobaleno, làm tê liệt và từ từ giết chết họ, tuy nhiên, nó lại không ảnh hưởng đến người bình thường. Verde là người đầu tiên phát hiện và dùng nó để bẫy các Arcobaleno khác dưới dạng loãng, nhưng lúc này hắn ta vẫn chưa đặt tên cho nó. Theo kế hoạch đưa Reborn đến 10 năm sau, Shouichi Irie đã dùng nó làm tê liệt Reborn để chặn việc anh tránh khẩu Bazooka 10 năm. Thông tin ngoài lề
Fiamma Volts (FV) là đơn vị dùng để đo năng lượng của Lửa Dying Will . Fiamma Volts cho biết lượng Lửa cần nạp vào cho các loại máy móc, ví dụ như Hệ thống dịch chuyển tức thời bằng lửa nhẫn, chỉ hoạt động khi được nạp một lượng FV nhất định. Bên cạnh đó, bạn còn có thể giữ thăng bằng nhờ biết lượng lửa phóng ra khi dùng các tuyệt chiêu như X-Burner.
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
Sóng năng lượng, như cái tên của nó, chính là sóng sinh lực chạy khắp cơ thể mỗi người. Kích thước và sự cân bằng sóng của mỗi người được quyết định từ khi họ sinh ra và có dấu hiệu cho thấy những thành viên cùng chung huyết thống có cùng sự cân bằng sóng. Giống như Nhẫn và Hộp vũ khí, các loài sóng được phân loại theo 7 Ngọn Lửa Bầu Trời. Được giới thiệu trong cuộc chiến tương lai, sóng năng lượng được cho là một nhân tố quan trọng nhằm giải thích sức mạnh của những chiếc nhẫn. Mỗi chiếc nhẫn sẽ phản ứng lại sóng có cùng chung thuộc tính với nó và biến đổi sóng thành lửa Dying Will. Giờ, khi con người có thể có nhiều loại sóng thuộc tính khác nhau chảy trong người, chỉ duy nhất một trong những loại sóng này thực sự có khả năng thắp sáng lửa của chiếc nhẫn tương ứng. Tuy nhiên, những trường hợp cá nhân với vô số các loại sóng có thể thắp sáng nhiều loại lửa, do đó mang được nhiều nhẫn và hộp của nhiều thuộc tính khác nhau cũng được biết đến là có tồn tại. Dù vậy, rất hiếm ai có thể luyện thuần thục cách sử dụng chúng cùng lúc trong chiến đấu. Người có sóng năng lượng Bầu trời cũng được cho là cực kì hiếm.
|
|
#6
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Là một trong những phần quan trọng của cuộc chiến trong tương lai, nhẫn là những đồ vật bí ẩn với khả năng biến đổi Sóng Năng Lượng chảy trong cơ thể con người thành lửa Dying Will. Chi tiết quá trình biến đổi này vẫn chưa được làm rõ, nhưng xuyên suốt bộ truyện thì lòng quyết tâm của chủ sở hữu đóng vai trò chủ đạo trong việc quyết định khả năng thành công và hiệu quả của nó. Mặc dù những chiếc nhẫn được giữ gìn như báu vật trong giới Mafia và được truyền lại như của báu gia truyền qua bao thế hệ, sự thật về sức mạnh của chúng vẫn là một bức màn bí ẩn, chỉ một số rất ít người biết đến trong một thời gian dài. Những ngọn lửa của nhẫn là yếu tố trọng tâm trong phương pháp chiến đấu ở tương lai, do chúng được sử dụng như nguồn năng lượng cho các hộp vũ khí. Giống như các loại sóng và các hộp vũ khí, các loại nhẫn cũng được chia theo 7 ngọn lửa bầu trời (đa số, còn nhẫn thuộc 7 ngọn lửa mặt đất thì khác). Chúng được phân theo một hệ thống xếp hạng từ hạng E (thấp nhất) đến hạng A (cao nhất). Thứ hạng này nói lên rất nhiều thứ, nhưng trên tất cả có vẻ như nó cho biết độ phóng lửa tối đa của những chiếc nhẫn và hiệu quả của nó trong vai trò là nguồn năng lượng của các hộp Vũ khí. Ví dụ như trong trường hợp của Hibari tương lai, những chiếc nhẫn yếu không thể chịu được sự biến đổi của lửa mạnh nên đã vỡ tan. Hình như độ tinh khiết của ngọn lửa được biến đổi cũng ảnh hưởng đến thứ hạng của chiếc nhẫn. Nhẫn Vongola, nhẫn Mare, núm vú Arcobaleno thuộc về Tri-ni-set được cho là thuộc một tầng lớp khác hẳn, Hơn cả cấp A.
Núm vú Arcobaleno (trên cùng), nhẫn Mare (phía dưới bên trái) và nhẫn Vongola tạm thời (phía dưới bên phải). Trong cuộc chiến Tương lai, Tri-Ni-Set được cấu thành từ cả 3 nguyên tố trên. 21 chiếc nhẫn này tương truyền đã tạo nên thế giới và người sử dụng nó có thể có được sức mạnh tái tạo lại thế giới này tùy theo ý thích của bản thân. Đây chính là mục đích chính của Byakuran (boss nhà Millefiore) khi tập hợp Tri-Ni-Set, và để làm được điều này, y dự tính tiêu diệt tất cả Những người bảo vệ nhà Vongola để cướp đi nhẫn Vongola. Mỗi chủ sở hữu của Tri-Ni-Set Bầu trời được sinh ra với sức mạnh tượng trưng cho nhiệm vụ của mỗi phần trong Tri-Ni-Set trong việc tạo ra sự sống và thiết lập dòng chảy thời gian. ![]() Núm vú Bầu Trời: Luce, Aria, Yuni Núm vú Mặt Trời: Reborn Núm vú Sấm Sét: Verde Núm vú Sương Mù: Viper/Mammon Núm vú Bão:Fon Núm vú Mưa: Colonello Núm vú Mây: Skull Núm vú Bầu Trời có khả năng hồi sinh những Arcobaleno đã tử mạng khác, đồng nghĩa với việc Arcobaleno Bầu Trời cũng sẽ chết. Nó cũng đóng vai trò trong cấu trúc của dòng thời gian, tượng trưng và thiết lập cho 2 điểm riêng biệt trong thời gian. Arcobaleno nghĩa là “Cầu vồng", với mỗi phía của Cầu vồng biểu tượng 2 điểm trong dòng thời gian. ![]() Nhẫn Bầu Trời - Tsunayoshi Sawada Nhẫn Mây - Kyoya Hibari Nhẫn Mặt Trời - Ryohei Sasagawa Nhẫn Mưa - Takeshi Yamamoto Nhẫn Sương Mù - Chrome Dokuro Nhẫn Bão - Hayato Gokudera Nhẫn Sấm sét - Lambo Nhẫn Tuyết - Gelaro (Katekyo Hitman Reborn!Fate of Heat III) Nhẫn Vongola đóng vai trò là trục tung của dòng thời gian, cho phép người sử dụng nhẫn Bầu Trời khả năng khai thác tri thức và những khả năng khác thuộc chuyên môn của gia tộc mình. Điều này được minh chứng ở “Siêu trực giác” của Sawada và cách cậu ta liên lạc với Đệ Nhất. Vongola nghĩa là “con trai”, nhấn mạnh nhiệm vụ tạo ra sự sống của nhẫn Vongola. Trong Tri-Ni-Set, nhẫn Vongola có độ phóng lửa mạnh nhất và tinh khiết hơn cả, đặc biệt là khi “cái cùm” của chúng đã được Đệ Nhất tháo bỏ. ![]() Nhẫn Bầu trời - Byakuran Nhẫn Sấm sét - Ghost Nhẫn Mây - Kikyo Nhẫn Mưa - Bluebell Nhẫn Bão - Zakuro Nhẫn Sương Mù - Torikabuto Nhẫn Mặt Trời - Daisy Nhẫn Mare đóng vai trò là trục hoành của dòng thời gian, cho phép người sở hữu nhẫn Bầu Trời khả năng nhìn thấy những bản thể khác của mình trong các thế giới song song. Điều này đã được nói đến qua ý nghĩa của Mare = Đại Dương, giải thích tất cả ảnh hưởng của nó xung quanh dòng thời gian. Byakuran đã sở hữu khả năng này sau khi được các Cervello trao cho nhẫn Mare Bầu trời do y là chủ sở hữu chiếc nhẫn đã chọn.
![]() Nhẫn Mặt Trời - Shouichi Irie Nhẫn Sương Mù - Genkishi Nhẫn Sấm Sét - Gamma Nhẫn Mưa - Glo Xinia Nhẫn Bão - Rasiel Nhẫn Mây – Không rõ
![]() Maloccio Hell Ring- Mukuro Rokudo Vined Orb Hell Ring - Mukuro Rokudo Segno Hell Ring - Kawahira Ossa Impressione - Genkishi(đã chết) 666 (Sei-Sei-Sei) Hell Ring- Flan Horn Hell Ring – Không rõ Shouichi Irie cho rằng đây là những chiếc nhẫn “mạnh nhất” và nhận xét khả năng “War Potential Doubling” của chúng như “một bản hợp đồng với ác quỷ”. Cũng theo anh nói thì sức mạnh của chúng đã được phát hiện rất lâu trước lửa Dying Will. Tương truyền linh hồn những kẻ bị đày xuống địa ngục có thể trú ngụ trong chiếc nhẫn này do còn quá lưu luyến với thế giới người sống. Số linh hồn bên trong nó có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí là 10 nghìn.Trong trường hợp người sử dụng Ossa Impressione bị tấn công, chúng hóa thành lá chắn cho kẻ đó sau khi biến thành dư ảnh trong hình dạng những chiếc đầu lâu. Ossa Impressione có nghĩa là” bones impression”(Sự in dấu của những chiếc xương). Người sở hữu Ossa không ai khác chính là Genkishi, cùng với Nebbia Numero Due và Spettrale Spada tạo ra thứ mà Shouichi mô tả là “Armamento da Guerra” (Vũ khí chiến tranh). Khi Genkishi kích hoạt “Nhân đôi khả năng chiến đấu”, Armamento da Guerra có một diện mạo khủng khiếp và bản thân Genkishi cũng biến thành một bộ xương khổng lồ. Thêm nữa, lúc chiến đấu với Tsunayoshi Sawada, Genkishi tạo ra ảo ảnh các bạn của cậu, nói rằng chúng liên kết với linh hồn của bản thể thật mà theo như Genkishi bảo thì đây chính là sức mạnh thật sự của Ossa Impressione. Độ thật của câu nói này không biết được bao nhiêu % nhưng sau này Gokudera và những người khác nói mình đã nằm mơ tấn công Tsuna, chứng tỏ được phần nào căn cứ vững chắc cho những lời Genkishi đã nói. Chiếc nhẫn địa ngục này có thể tạm thời xóa bỏ “sự hiện diện” và “sát khí” của một cá nhân nào đó, thậm chí là làm giả chúng. Tuy nhiên, việc điều khiển sự tồn tại của một sinh vật là ma thuật cấm, nên người sử dụng sẽ luôn bị sự thất bại bám đuôi. Chiếc nhẫn địa ngục này được tạo ra từ tình cảm của một người phụ nữ không chấp nhận cái chết của người cô ta yêu. Chủ sở hữu của Segno là Kawahira. Trong tiếng Ý, tên của nó nghĩa là “dấu hiệu”. Bất ngờ ở chỗ, Kawahira kích hoạt sức mạnh của chiếc nhẫn bằng cách dùng tay viết các kí hiệu (chữ kanji) bằng lửa Sương Mù. Nó thể hiện sự tương quan sâu sắc giữa sức mạnh của Segno với chủ nghĩa tượng trưng, nhưng cũng có thể chỉ là cách hành động riêng của Kawahira mà thôi.
![]() Một người bình thường sẽ nghĩ đây là một chiếc nhẫn cực kì nguy hiểm, nhưng với một thuật sĩ coi xui xẻo hay may mắn là tùy vào cách nghĩ của mỗi người thì nhiều khi vận rủi chưa chắc đã là điềm xấu , hoặc là người có tính cách bất cần đời, không quan tâm đến xui xẻo, may rủi thì sẽ chấp nhận đeo 666. Chủ sở hữu: Flan, nó được đọc là “sei-sei-sei”, nghĩa là sáu-sáu-sáu trong tiếng Ý. Tương truyền những kẻ bị chiếc nhẫn địa ngục này nhìn thì cơ thể sẽ bị tê liệt, mất khả năng suy nghĩ. Thêm nữa, nó là một chiếc nhẫn độc ác và ăn thịt người, móng vuốt mọc ra từ nó có thể nuốt chửng cả một con voi trong 1 phút. Có rất nhiều giả thiết về chủ sở hữu con mắt ở giữa chiếc nhẫn, nhưng hầu hết đều nói về một nhà thám hiểm không bao giờ chớp mắt kể từ khi ông ta ra đời và có kẻ đã moi mắt ông ta trên giường của người chết để nó tiếp tục nhìn chằm chằm vào thế giới. Trong trận chiến Quyết định ở tương lai giữa nhà Vongola vs Millefiore, Mukuro dùng sức mạnh của nó để bắn ra một chùm lửa sương mù có hình dạng những con mắt và xúc tu về phía Byakuran.
Tới khi diễn ra trận chiến Đại diện Cầu Vồng, Mammon đã tốn cả gia tài của mình (nghe nói là đủ mua cả 1 hòn đảo) để nhờ Talbot làm các nhẫn Varia mới. Những chiếc nhẫn này cũng được dung hợp với các hộp thú, cho phép chủ nhân có thể triệu hồi chúng từ nhẫn. Các hộp thú cũng đã được nâng cấp để có thể Cambio Forma, ví dụ như Bester. Trước đây, do không có thành viên nào trong đội có sóng năng lượng Mây nên nhẫn Varia Mây không được chế tạo, tuy nhiên đợt vừa rồi Talbot đã chế tạo đủ cả 7 chiếc: Nhẫn Bầu trời - Xanxus Nhẫn Mưa - Superbia Squalo Nhẫn Mặt Trời - Lussuria Nhẫn Bão - Belphegor Nhẫn Sấm sét - Leviathan Nhẫn Sương Mù - Fran Nhẫn Mây - Không rõ Chúng thuộc về nhà Shimon và có sức mạnh đối nghịch với nhẫn Vongola. Những ngọn lửa mà chúng phát ra khác với những loại nhẫn khác: lửa Dying Will Mặt Đất. Nhẫn Shimon được phát hiện chôn cùng với mộ của Cozart Shimon sau trận động đất xảy ra khi nhóm của Tsuna di chuyển từ tương lai về hiện tại. Chúng được gói trong một bọc vải nhỏ có gia huy nhà Vongola bên trên được gạch chéo với chữ “delitto” (Tội lỗi = Sin). Bằng “Sin” của nhà Vongola, thực ra là máu của Cozart - Đệ Nhất của Shimon, những chiếc nhẫn được thức tỉnh và biến thành vũ khí thể hiện sức mạnh thật sự của nhà Shimon. Một tuần sau khi được nhỏ Sin, những chiếc nhẫn Shimon mới hoàn toàn thức tỉnh, trải qua một sự thay đổi bất ngờ. Tuy nhiên, nếu chưa đến hạn mà chủ sở hữu đã sử dụng sức mạnh của chiếc nhẫn (trường hợp của Emma) thì chiếc nhẫn sẽ từ từ thay đổi diện mạo của kẻ đó. Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến tâm lý của người này, khiến họ trở nên cáu bẳn, có những suy nghĩ tiêu cực và kết quả là bị chính chiếc nhẫn điều khiển. Sau khi Daemon Spade thoát ra khỏi nhà tù Vendicare (nhập vào tcơ thể Mukuro Rokudo), y đã lấy cả 6 chiếc nhẫn của các hộ vệ nhà Shimon bại trận bị giải về Vendicare ( tức là trừ nhẫn của Emma). Chủ nhân:
Sau khi được kích hoạt, nhẫn Shimon biến thành các món vũ khí tượng trưng cho một số loài động vật chân khớp:
![]() Khả năng: chuyển hóa thành Hộp Thú Loại: Hộp vũ khí Người sử dụng: Đệ Thập và những người bảo vệ Loại lửa: Nhiều loại. Sau trận chiến cuối cùng ở tương lai, Byakuran bị đánh bại, nhóm của Tsuna được cho hay họ không thể mang các hộp Vongola về quá khứ được, với sự giúp đỡ của Verde, các hộp Vongola đã được chuyển thành nhẫn hộp Vongola (Vongola box ring). Những chiếc nhẫn này vẫn có thể phát ra tiếng kêu. Sau khi các nhẫn Vongola bị Enma Kozato phá hủy, Talbot đã dùng sức mạnh của chúng và Penalty để nâng cấp nhẫn Vongola thành Vongola Gear.
![]() ![]() Lancia đã trao nó cho Tsuna trước khi chia tay và được cậu mang bên mình đến tương lai. Sau này nó đã bảo vệ cậu khỏi Tiểu Bạch Long của Byakuran. Nó được thiết kế hình một con rồng nhỏ bao quanh quả cầu màu da cam. Nếu có cùng thuộc tính nhẫn với các Boss trước đây thì nó cũng là nhẫn Bầu Trời. Tsuna không hay biết đây là một chiếc nhẫn đặc biệt cho đến khi nó bị một Strau Mosca phát hiện không lâu sau khi cậu và Hayato gặp Lal Mirch.
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
Lửa Dying Will được coi như biểu tượng của giới Mafia. Đầu bộ truyện, nó chỉ được đề cập vài lần (chủ yếu là với Đạn Dying Will và trạng thái “tái sinh” của Tsuna). Nhưng dần dần theo tiến trình truyện, nó trở thành yếu tố trọng tâm và hiện tại là nguồn gốc của hầu hết những sức mạnh siêu nhiên trong KHR. Có rất nhiều vật dụng vì lý do nào đó mà phát ra hoặc sử dụng lửa Dying Will, trong đó được đề cập đến nhiều nhất là những chiếc NHẪN, do hàng trang lịch sử dài cũng như tầm quan trọng của chúng. Trong tương lai, lửa Dying Will từ những chiếc nhẫn này chính là nguồn năng lượng của các hộp vũ khí. Lửa Dying Will được miêu tả là nguồn năng lượng lớn được thanh lọc từ sinh lực của người sở hữu, do cộng hưởng với cảm xúc của chủ nhân nên nó cũng được coi như sát khí. Tuy nhiên, không giống như khí thông thường, với những hiện tượng siêu nhiên chỉ có vài cá nhân có thể nhìn thấy, lửa Dying Will có nhiều điểm na ná giống với lửa thật, thậm chí mỗi loại lại có khả năng phá hủy riêng. Lửa Dying Will được xếp loại dựa trên độ tinh khiết của chúng, điều này liên quan trực tiếp đến sức mạnh của chủ sở hữu. Ngoài ra, độ tinh khiết còn thể hiện bao nhiêu % thuộc tính đặc biệt của ngọn lửa đang được sử dụng. Mỗi loại lại có thuộc tính đặc biệt riêng. Lửa Dying Will có 2 loại là Thiên Hỏa và Địa Hoả; ngoài ra còn 1 số loại đặc biệt khác không nằm trong 2 loại kể trên.
Có tổng cộng 7 loại lửa Dying Will Bầu Trời, mỗi loại mang một hình dạng cùng màu sắc khác nhau của cầu vồng. Tuy đều được coi là “lửa”, có loại lại mang đặc tính giống với các nhân tố tự nhiên ví như nước hay điện. Lửa Bầu Trời (Cielo) - Màu: Da cam - Thuộc tính: Hài hòa - Khả năng: Đồng hóa với xung quanh - Người sử dụng: Các boss nhà Vongola, Iemitsu Sawada, Byakuran, Xanxus, Luce, Aria , Yuni, Dino. - Mô tả: Trong tất cả 7 ngọn lửa Dying Will Bầu trời, lửa Bầu Trời là hiếm và giống với lửa bình thường nhất, bừng cháy và tỏa nhiệt. Sự Hài Hòa của nó đã được mô tả trong rất nhiều văn tự bí ẩn là đại diện cho tình trạng không có mâu thuẫn hay sai lầm, trong đó sự cân bằng của toàn thể được giữ vững. Thêm nữa, 3 loại lửa Bầu Trời đã được nhắc đến. Đầu tiên là lửa “Mềm”, trong đó năng lượng của nó bị phân tán, nên rất phù hợp để bay hoặc giữ nguyên thế đứng. Ngược lại, lửa “Cứng” được cho là có độ tinh khiết cao nhất trong 3 loại, được giải phóng nhờ sự gia tăng năng lượng, sử dụng để phóng nhanh tới trước hay làm nguyên liệu thô. Loại thứ 3 không hẳn là lửa Bầu Trời, mà là sự dung hòa giữa lửa Bầu Trời và lửa Bão, tạo ra Ngọn lửa Thịnh Nộ (của Xanxus). Người sở hữu lửa Bầu Trời được cho là rất hiếm và đều có một điểm chung là có sự hiểu biết vô cùng sâu rộng. - Hình dáng: Lửa “Mềm” có nhân màu da cam nhạt, dần dần đậm màu hơn ở khu vực gần với viền. Trong khi đó, hạt nhân của lửa “Cứng” thì lại rất tối, màu da cam gần chuyển sang màu đỏ, gần rìa thì mang đủ mọi sắc thái của màu da cam với những tinh thể lung linh bên trong. Thêm:
Lửa Bão (Tempesta) ![]() - Thuộc tính: Tan rã - Khả năng: Tan rã - Người sử dụng: Gokudera, Fon, Zakuro, Rasiel, Belphegor, Bianchi, Tazaru, Nosaru, Baishana, G., Coyote Nougat. - Mô tả: Là những ngọn lửa có độ sát thương cao, thuộc tính Tan rã (phân hủy) có thể khiến bất cứ thứ gì chạm vào chúng phân hủy và vỡ nát, bao gồm cả những loại lửa Dying Will khác nữa. - Hình dáng: hạt nhân của chúng có màu đỏ, bên trong có một lớp màu nhạt, hồng hồng bao bởi một lớp màu trắng ngà, lớp ngoài cùng màu đỏ thẫm. Lửa Mưa ( Pioggia) - Màu: Xanh da trời - Thuộc tính: Ôn hòa - Khả năng: Ôn hòa - Người sử dụng: Yamamoto, Colonnello, Bluebell, Lal Mirch, Glo Xinia, Squalo, Basil, Olgert, Gokudera, Asari Ugetsu, Schnitten Brabanters, Chikusa Kakimoto. - Mô tả: Lửa Mưa trông giống nước hơn là một ngọn lửa. Thuộc tính Ôn Hòa của chúng bao gồm sự tĩnh tại và bình định nên có thể làm mục tiêu yếu đi bằng cách cướp đi sức mạnh hoặc hạn chế khả năng di chuyển. Chúng cũng được sử dụng để tạo ra băng. - Hình dáng: Lửa Mưa có ánh sáng lung linh chảy khắp bên trong, trông chúng giống như làn nước lăn tăn. Bên trong có màu xanh đậm và màng bao bên ngoài có màu xanh nhạt. Lửa Mặt Trời ( Sereno) - Màu: Vàng - Thuộc tính: Hoạt hóa - Khả năng: Hoạt hóa - Người sử dụng: Ryohei, Reborn, Daisy, Shoichi Irie, Lussuria, Ginger Bread, Knuckle, Gokudera, Brow Nie Jr., Ken Joshima. - Mô tả: Khả năng Hoạt Hóa của lửa Mặt Trời khiến nó có thể tăng cường hiệu quả của bất cứ thứ gì; đắc lực trong vai trò hỗ trợ trị thương hay tăng cường sức mạnh, nhưng khó sử dụng trong đánh cận chiến. - Hình dáng: Lửa Mặt Trời có hạt nhân màu trắng ngà và lớp bọc màu vàng bao quanh. Điểm khác biệt lớn nhất chính là những ánh lửa tròn nhỏ mà nó bắn ra, trông giống với những ngôi sao nhỏ. Lửa Sấm sét (Fulmine) - Màu: Xanh lá cây - Thuộc tính: Đông cứng - Khả năng: Đông cứng - Người sử dụng: Lambo, Verde, Ghost, Gamma, Leviathan, Dendro Chilum, Gokudera, Lampo, Ganauche III. - Mô tả: Lửa Sấm Sét nhìn giống tia lửa điện hơn là lửa thực sự.Thuộc tính Hóa cứng có thể sử dụng để làm cứng và gia tăng sự vững chắc của đồ vật. Chúng cũng có thể dùng để phòng thù bằng cách tạo ra một lá chắn cứng hay tấn công bằng cách chém như thanh gươm sắc nhọn, hoặc giật điện kẻ thù như điện bình thường. - Hình dáng: Lửa Sấm Sét ở giữa có màu trắng xanh, xung quanh là màu xanh lá cây đậm. Nó có xu hướng tạo thành hình tròn xung quanh nhẫn, những phần nhọn tỏa ra xung quanh. Khi lửa sấm sét được thắp lên, nó phát ra tiếng như khi phóng điện thay vì âm thanh thường thấy của các loại lửa Dying Will thông thường khác. Lửa Mây (Nuvola) - Màu: Tím - Thuộc tính: Nhân bản - Khả năng: Nhân bản - Người sử dụng: Hibari, Skull, Kikyo, Nigella Beankabul, Iris Hepburn, Lal Mirch, Gokudera, Alaude, Visconti. - Mô tả: Khả năng Nhân Bản của lửa Mây bao gồm gia tăng và tái tạo, do đó rất thích hợp trong việc tăng kích cỡ và nhân lên về số lượng. Cũng vì thế nên nó rất có lợi khi thi triển các tuyệt chiêu trong một khu vực rộng, ví dụ như tạo ra vòi rồng hay một khu vực không gì xuyên qua được. Một số hộp vũ khí Mây có khả năng hút và hấp thụ lửa của đối phương. - Hình dáng: Ở chính giữa có màu tím, còn xung quanh thì có màu tím violet nhạt. Hình dáng của lửa Mây xiên xẹo hơn các lửa Dying will Bầu Trời khác và không ổn định. Sương Mù (Nebbia) - Màu: Chàm - Thuộc tính: Xây dựng - Khả năng: Xây dựng - Người sử dụng: Mukuro Rokudo, Chrome Dokuro, Viper, Torikabuto, Genkishi, Kawahira, Lal Mirch, Flan, Daemon Spade, Kyoya Hibari, Bouche Croquant. - Mô tả: Khả năng Kiến Tạo của lửa Sương Mù rất thích hợp khi dùng chung với Ảo Ảnh. Chúng được mô tả là có mật độ thấp và sức tấn công yếu, mặc dù mục đích chính là để khiến kẻ thù mất lý trí hơn là giết chết hắn. Nó còn có tác dụng trị thương tạm thời, như nội tạng ảo do Mukuro tạo cho Chrome hay Mammon tạo cho Squalo và Byakuran. Cũng giống như lửa Bầu Trời, nó có 1 dạng Cứng và 1 dạng Mềm. Dạng Cứng thì mạnh hơn, tối hơn và cô đặc hơn, dạng Mềm thì dễ sử dụng và điều khiển về tốc độ và đạt hiệu quả cao.
7 ngọn lửa Dying Will Mặt Đất đối đầu với 7 ngọn lửa Dying Will Bầu Trời và là loại lửa riêng biệt của nhà Shimon. Mỗi loại tượng trưng cho một nhân tố của mặt đất và có vẻ đối nghịch với ngọn lửa bầu trời tương ứng. Lửa rừng (Foresta) - Dịch ra tiếng Nhật: Shinrin (森林)- Người sử dụng: Koyo Aoba, Daemon Spade - Mô tả: Cho phép nhân số lượng lá cây (từ cái tên ta có thể suy ra sức mạnh của nó dựa trên thực vật). Nó cho phép người sử dụng phát triển, nhân bản và sử dụng bất cứ loại cây nào sinh ra ở rừng đến một cấp độ nhất định. Aoba đã dùng nó để kích thích tăng trưởng tất cả các loài cây ở đảo của nhà Shimon. Khi cuộc chiến giữa y và Ryohei Sasagawa bắt đầu, Aoba đã tạo ra một võ đài (cuộc chiến boxing) bằng dây leo. Lửa Rừng giống như những chiếc lá, nhưng lại sắc như những lưỡi gươm (kích cỡ nhỏ nhưng rất sắc). Aoba đã dùng dùng chúng cuốn lấy xung quanh Ryohei Sasagawa và khiến anh bị vô số vết cắt trên người. - Hình dạng: Giống lá rừng. Ở chính giữa có chữ “Shimon”. Lửa Núi (Montagna) - Dịch ra tiếng Nhật: Yama (山) - Người sử dụng: Rauji Ooyama, Daemon Spade - Mô tả: Lửa Núi đâm xuyên qua và đồng hóa với đất, cát, hoàn toàn điều khiển mặt đất. Người sử dụng có thể khiến đá nhô lên từ mặt đất. Ngọn lửa cũng có thể được nén lại cho đến khi nó cứng lại, giống như đá. - Hình dáng: Trông giống như đá và dung nham bọc trong lửa. Lửa đầm lầy (Palude) - Người sử dụng: P.Shitt, Daemon Spade- Mô tả: Lửa đầm lấy có thể len men bất cứ chất vô cơ nào thành một đầm lấy không đáy. - Khả năng: Lên men - Hình dáng: Giống bùn Lửa Băng (Ghiacciaio) - Người sử dụng: Adelheid Suzuki, Daemon Spade - Hình dáng: Nó có hình dạng của những mảnh băng vỡ, làm đông cứng nước khi chạm phải. - Mô tả: Lửa băng sở hữu khả năng đóng băng. Người sử dụng cần có nguồn nước để phát huy toàn bộ tiềm năng của nó, nhưng không nhất thiết phải chạm hẳn vào nguồn nước này để, ví dụ như trong trường hợp của Adelheid, tạo Blizzardroids. Băng được tạo ra có thể bóp nặn tùy ý và biến thành những hình dáng và kích cỡ khác nhau. Trong trường hợp không có nguồn nước gần đó, người sử dụng có thể đơn giản phát ra lửa và phóng chúng gây thương tích cho đối thủ. Tới nay thì đây là loại lửa có sức phòng thủ mạnh nhất (Lâu đài kim cương), tuy nhiên "băng" cũng không quá cứng trước các đòn tấn công phối hợp hay tấn công từ bên trong. Lửa Sa mạc (Deserto) - Dịch ra tiếng Nhật: Sabaku (砂漠) - Người sử dụng: Julie Katou, Daemon Spade - Mô tả: Gần giống với lửa Sương Mù do đều có thể tạo ra Ảo Ảnh và xoay xung quanh cơ thể người sử dụng. - Hình dáng: Giống cát sa mạc. Lửa Mặt Đất (Terra) ![]() - Mô tả: Cho phép người sử dụng điều khiển trọng lực. Trong cuộc chiến với Tsuna, Enma đã tạo ra những quả bóng trọng lực khổng lổ không thể đâm thủng. Do trọng lực của chúng tương đương với một hành tinh, nên khi bị vỡ do chính trọng lực của mình (Enma đã làm tăng trọng lực bên trong), chúng sẽ tạo ra những lỗ đen vũ trụ. Enma cũng có thể tạo ra một hố đen ngay trên cơ thể mình, có lực hút lớn hơn rất nhiều những hố đen do cầu trọng lực tạo ra. - Hình dáng: Lửa Đất trông giống với những ngọn lửa bình thường (trên trán của Enma trong trạng thái Siêu Dying Will và lúc ở lâu đài ngầm trên đảo Shimon). Nó có màu đỏ nâu giống như đất đồi núi.Sau khi được nhỏ Sin, nó trở nên cô đặc hơn.
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
![]() Màu: Da cam pha Nâu đỏ Khả năng: •Đồng hóa với môi trường xung quanh • Điều khiển trọng lực Người sử dụng: Tsunayoshi Sawada Ngọn lửa Tuyên thệ (Oath's Flame) là sự kết hợp giữa lửa Dying Will Đất và Bầu Trời, từ đó hình thành nên một loại lửa mới cực mạnh. Nó có thuộc tính của cả 2 loại lửa, được tạo ra khi nhẫn Shimon Mặt Đất và nhẫn Vongola Bầu Trời dung hợp với nhau.Tsuna đã dùng khả năng điều khiển trọng lực của lửa Đất để nối những khớp xương bị gãy của mình lại với nhau, khiến cho xương được củng cố trở lại. Cậu cũng dùng trọng lực để tăng lực tác dụng lên Daemon Spade khiến y chậm đi. Nhờ lửa Tuyên Thệ, Tsuna có thể bắn ra X-Burner mà không cần phải dành thời gian cân bằng lửa thoát ra ở 2 bên tay. Do sự Hài Hòa của lửa Bầu Trời và hiểu biết của Tsuna về những loại lửa khác mà cậu có thể sử dụng loại lửa này không chút do dự. Ngọn lửa Bóng Tối là một loại lửa đặc biệt do các Vindice và Daemon Spade sử dụng, được chế tạo bởi cựu Arcobaleno kiêm đội trưởng của Vindice là Bermuda von Veckenschtein. Đặc điểm nhận dạng của nó là màu lửa tối đen như mực và năng lượng thoát ra nhiều hơn các loại lửa khác đang được sử dụng, do đó dễ dàng áp đảo chúng. Nó tạo ra những vụ nổ rất lớn khi được phát động, đủ để san bằng cả một vùng. Đồng thời, nó liên thông các địa điểm lại với nhau qua các cảnh cống để chủ nhân có thể nhanh chóng trốn thoát hay bao xung quanh kẻ đó, gia tăng sức mạnh. Jager nói việc sử dụng loại lửa này được kiểm soát dưới một bộ luật do đích thân các Vindice ban hành; ví dụ như bạn phải có một cơ thể vật lý thực sự. Bermuda là người tạo ra loại lửa này. Khi bị Checker Face rút hết lửa trong chiếc núm giả khi xưa, do sự cay đắng và lòng hận thù ngùn ngụt, Bermuda đã tạo ra một loại lửa đặc biệt để giúp phục hồi cơ thể đang hoại tử dần của mình, chế ra chiếc Núm giả Trong Suốt để đựng Ngọn Lửa Bóng Tối. Sau đó, khi tìm thấy các nạn nhân khác, hắn đã chia sẻ nó cho tất cả. Lửa Cuồng Nộ (Flame of Wrath) là một loại lửa cực mạnh mà hiếm ai có được. Tương truyền trong những ông trùm của nhà Vongola, chỉ có duy nhất một người chiến đấu bằng tay không là Đệ Nhị Ricardo, chính bởi ông là người có loại lửa này. Ngọn lửa này có sức hủy diệt mạnh đến mức có thể biến bất cứ thứ gì thành tro. Hơn nữa, Đệ Nhị cũng chỉ dùng nó khi ông nổi giận nên nó mới có biệt hiệu là ngọn lửa cuồng nộ. Khác với lửa Dying Will, chủ sở hữu không cần dùng nhẫn để phát động nó. Trong trận chiến tương lai, lửa Cuồng Nộ đã được hé lộ là chứa cả lửa Bão, như khi Xanxus nạp lửa vào trong hộp vũ khí của mình với lửa Bầu Trời từ nhẫn Varia, anh tạo ra một hộp vũ khí có cả sự Hài Hòa của lửa Bầu Trời lẫn thuộc tính Tan Rã của lửa Bão. Màu: Xanh dương lung linh pha trắng Khả năng: Đóng băng các lửa Dying Will Người sử dụng:
Mô tả: Lửa tuyết thực chất là lửa Bầu Trời trá hình, khả năng đông cứng chính là từ Phá vỡ giới hạn Zero: phiên bản 1. Nó xuất hiện lần đầu trong game Katekyo Hitman Reborn! DS Fate of Heat III - Yuki no Shugosha Raishuu!
|
|
#9
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Khi mới bắt đầu bộ truyện, Mukuro là người đầu tiên thể hiện sức mạnh của ảo ảnh. Thuật sĩ sử dụng sức mạnh tinh thần khiến kẻ thù cảm thấy, nhìn, nghe hoặc ngửi thấy những thứ không có thực. Về cơ bản, mọi ảo ảnh đều được xử lý qua suy nghĩ. Đối với những thuật sĩ chuyên nghiệp, họ thậm chí có thể giết kẻ thù bằng ảo ảnh, ví dụ như khi Chrome tạo ra ảo ảnh dung nham phun trào và Viper nói nếu như y chỉ cần tin ảo ảnh đó là thật trong vòng 1 giây thôi, y sẽ bị bỏng. Điều này cũng chứng tỏ đối với những kẻ thù có kiến thức và kinh nghiệm về ảo ảnh, chiêu này sẽ không có tác dụng với họ. Ảo ảnh thông thường điều khiển nỗi sợ và khiến đối thủ sợ hãi.
Khi thuật sĩ kết hợp ảo ảnh của họ với sức mạnh của lửa Sương Mù, họ sẽ tạo ra ảo ảnh thật và những ảo ảnh này có thể xuất hiện trong đời thực. Như trong phần giới thiệu về địa hạt thứ Nhất của Mukuro, nó được nói rằng đã cho y sức mạnh để tạo ra ảo ảnh thực có thể xuất hiện ngoài đời. Đôi khi rất khó để nói đâu là ảo ảnh bình thường, đâu là ảo ảnh thật. Ảo ảnh thật cũng có thể làm đau người khác. Mukuro cũng dùng ảo ảnh thật để vật chất hóa bản thân trong trận chiến tranh nhẫn Sương Mù với Mammon; khi đấu với Glo Xinia cùng Chrome hay như trong Choice, lúc anh hiện ra giúp Tsuna và các bạn đang chạy trốn khỏi Byakuran.
Khi 2 thuật sĩ đấu với nhau thì vai trò của ảo ảnh lại khác. Một thuật sĩ sẽ cố gắng bỏ bùa đối thủ của mình bằng ảo ảnh (tức là điều khiển bộ não, trung ương thần kinh điều khiển 5 giác quan, của kẻ đó). Đối phương nhất định phải chống lại sự kiểm soát ấy và tung ra một ảo ảnh có thể phản chiếu lại ảo ảnh kia. Kẻ bị ảo ảnh của bên kia hoàn toàn điều khiển và không thể cưỡng lại sẽ thua cuộc, phần còn lại phụ thuộc vào độ nhân từ của đối thủ. Ví dụ, Chrome đã tạo ra ảo ảnh núi lửa phun trào, nhưng Mammon đã phản lại bằng cách tạo ra ảo ảnh dung nham biến thành băng. Chrome không thể phản lại, bị Mammon biến thành băng và đánh văng vào tường.
Thuật sĩ hay thầy chú là những người đặt ảo ảnh hay sức mạnh tâm linh vào trí óc của kẻ thù và do vậy, điều khiển bộ não-trung ương điều khiển 5 giác quan của kẻ đó, làm họ mất đi nhận thức và cảm nhận những thứ không có thực. Thuật sĩ có sức chịu đựng rất kém trước các thương tổn vật lí.
Trong chương 336 có đề cập đến việc một thuật sĩ có thể chiếm hữu cơ thể người khác, ví như khi cơ thể Mukuro bị Daemon nắm giữ, Reborn nói đây là lần đầu tiên anh nghe tới việc “một thuật sĩ (Mukuro) lại bị một thuật sĩ khác (Daemon) cướp cơ thể trong khi đang điều khiển thân xác người khác (Mukuro điều khiển Chrome)”. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì mới chỉ có 2 người có khả năng trên là Mukuro và Daemon, có lẽ là vì cần có những điều kiện nhất định để làm được việc này và dù không cần có những đòi hỏi cụ thể thì đây vẫn là một kĩ năng rất khó. Thêm nữa, dường như khi một thuật sĩ quyết định cắt bỏ mối liên hệ với cơ thể của chính mình, người đó sẽ trở thành một linh hồn sống với ảo ảnh mạnh lên theo thời gian. Cho đến lúc này thì Daemon Spade là người duy nhất được nói đến là sử dụng kĩ năng này trong nhiều năm. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc người đó phải chiếm hữu cơ thể của người khác nếu không dạng linh hồn đó sẽ biến mất và đặt dấu chấm hết cho sinh mạng người ấy. Linh hồn đạt được bao nhiêu năng lượng còn phụ thuộc vào vật thể bị chiếm hữu. Daemon Spade nói đây được cho là một điều cấm kị.
Họ là những bậc thầy trong việc nhận biết các ảo ảnh, đến nay trên thế giới chỉ có duy nhất 3 người là có thể qua mặt các Vindice: 1- Mukuro, 2-Fran; tuy nhiên Viper khi giải phóng lời nguyền cũng có thể dùng ảo ảnh qua mắt các Vindice, nhưng mánh lới này sẽ không có tác dụng lần thứ 2.
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
Đây là những chiếc đồng hồ được dùng trong Trận Chiến Đại Diện Cầu Vồng. Bề ngoài của chúng khá đa đạng, bên trên mỗi chiếc đều có tên của Arcobaleno tương ứng. Chúng được cài đặt để thông báo trận chiến sinh tử giữa các đội 1 phút trước khi cuộc chiến bắt đầu cùng với thời lượng của mỗi trận. Đại diện nào bị bể đồng hồ sẽ lập tức bị truất quyền thi đấu. Đồng hồ chủ soái mà bị hỏng thì đội đó coi như thua luôn. Có 3 loại:
Thêm nữa, chiếc đồng hồ Arcobaleno có khả năng hóa giải tạm thời lời nguyền của người đeo nó tùy theo yêu cầu. Bằng cách nói "Present, please" vào cái đồng hồ, lời nguyền Cầu Vồng sẽ được gỡ bỏ, chiếc núm giả rơi xuống và cho phép Arcobaleno đó chiến đấu trong vòng 3 phút, không giới hạn số lần. Nếu trong trường hợp thời lượng của trận đấu kết thúc, dù chưa hết 3 phút, chiếc núm giả sẽ lâp tức quay về với Arcobaleno đó khiến y biến lại thành trẻ sơ sinh. Đồng thời, ở những vòng đấu sau, thời gian còn lại sau khi đã kích hoạt vẫn sẽ được giữ nguyên thay vì tính lại 3 phút như lúc đầu. Tuy nhiên, một khi giải nguyền, các Arcobaleno không thể sử dụng sức mạnh từ các núm giả. Checker Face có thể thông báo chung và phát hình ảnh thông qua chiếc đồng hồ này tới tất cả thành viên các đội.
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|