![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Review] Lucky Star
LUCKY STARReview by vforvendetta
HỆ THỐNG NHÂN VẬT: Lưu ý: phần này khá dài --> tớ để trong tabs, bạn nào ko thấy tabs thì chịu khó refresh lại page nhé ^^ ![]() ![]()
Konata Izumi, thũ lĩnh của những cô nàng lắm chiêu. Biệt danh Kona-chan, hơi lập dị 1 chút, hướng ngoại, tính cách tinh quái, ranh mãnh nhưng có khiếu hài hước tự nhiên(chọc người[Kagami] là chính). Konata tuy thông minh nhưng rất ghét học nên điểm số cô nàng khá là lơ tơ mơ. Bù lại, với khả năng cày đêm tuyệt đỉnh nên cô nàng chẳng xem mấy bài kt ra nghĩa địa gì. Đối lập với chuyện học hành, Konata cực kì mê game và anime, 1 phần cũng do sự ảnh hưởng từ cha cô nàng. Trong Lucky Star, ta thấy đc cô nàng chuyên nhại/châm biếm nh~ bộ ani/manga/game ăn khách thời bấy h. Ngoài ra, kona-chan còn làn fan cuồng của Suzumiya Haruhi(trong phòng cô tràng ngập Haruhi figure đủ mọi tư thế, kiểu cách). Konata còn làm part-time job ở 1 tiệm cosplay cafe. Ngoại hình Kona-chan ko thay đổi gì từ năm lớp 6->giờ nên khá nhỏ nhắn so với bạn cùng trang lứa, sở hữu 1 mái tóc xanh dương dài, với đôi mắt mơ màng(ngủ) cùng với nốt ruồi xinh xắn trên khoé mắt như người cha. Kona-chan mất mẹ từ nhỏ, sống cùng cha, khi lên cấp 3 thì Yukata Kobayakawa, em họ của cô nàng chuyển đến ở cùng. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Chị sinh đôi của Tsukasa, là người siêng năm, chăm chỉ, nhờ vậy điểm số của Kagami luôn thuộc vào hàng xuất sắc, cô còn là lớp trưởng năm thứ nhất. Tuy khác lớp với Tsukasa, Miyuki và Konata nhưng Kagami thường qua lớp họ ăn trưa cùng. Ngoại hình của Kagami thuộc loại đầy đặn, bình thường(thế mà hễ tăng cân1kg thì um sùm cả lên). Cô sở hữu một mái tóc dài màu tím nhạt, thường hay đeo ruy băng + để tóc 2 búi, tính cách cô nàng thể hiện phần nào qua ánh mắt "sắc bén" (tsundere điển hình), hơi cứng đầu nhưng biết ngượng ngùng đúng chỗ, là shrine maiden Cũng nhu Konata, Kagami thích video games nhưng genre thì lại khác hoàn toàn(scrolling shooters - trong khi konata thích ero, MMORPG). Kagami còn thích đọc Light novels nhưng khá cô đơn khi xung quanh cô ko ai cùng sở thích để chia sẻ( dụ konata hoài mà ko đc) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Là người nhỏ nhất trong gia đình Hiiragi và là em sinh đôi với Kagami. Cô nàng học cùng lớp chung vs Konata, học hành khá tệ, yếu thể thao nhưng lại nấu ăn cực kì giỏi. Tsukasa thường hay lệ thuộc vào Kagami để làm bài tập, như Konata, nhưng lí do thì hoàn toàn khác: Tsukasa dễ dàng quên làm bài tập, trong khi Konata thì quá lười biếng hoặc bận rộn với sở thích A-M mà ko buồn động đến bt. Ngoại hình của Tsukasa nhỏ hơn bình thường 1 tẹo( vẫn đc coi là đầy đặn). Tsuka có mái tóc ngắn màu tím nhạt, siêu hậu đậu và cực kì airhead ( từ cái sự tích mobilephone mà ra đấy). Tính cách đối lập hoàn toàn với cô chị của mình, tuy nhiên ko vì thế mà bị "lép" so với cô chị(bt tsun thường lấn yan hơn, lấy như ryou và kyou làm vd, ryou mịt mù ko có đất diễn) trong LS thì lại khác. Về sau trong tập OVA các bạn sẽ thấy quyết tâm của nàng khi muốn vượt qua bà chị mà thất bại- chịu thôi, có cố gắng nhưng thiếu may mắn.(Spoiler, bôi đen) Khác với các nv trong LS, Tsukasa nghiện ngủ nặng( hậu đậu, học dở, con trai thì có nobita,còn con gái thì là đây), ko thể thức dậy dù đã đặt giờ hoặc có người kêu dậy. ![]() ![]() ![]() ![]() Damn cute ... unlimited moe elements ![]() ![]()
![]() Là "tiểu thư", lớn lên trong một gia đình khá giả, tương đối ngoan hiền, thông minh và học giỏi (từng làm president, quen Kagami hồi học năm đầu). Giờ đây là bạn cùng lớp với Konata, Tsukasa. Khá hậu đậu,airhead(tuy ko bằng Tsukasa), có nhân tố "moe"( đc Konata phát hiện ra). Miyuki có ngoại hình đầy đặn, dù rằng vòng một có hơi ngoại cỡ 1 tẹo (đến nỗi Konata so sánh cô nàng với cow~desu cơ đấy >_< ). Miyuki có mái tóc dài pha hồng nhạt, luôn đeo cặp mắt kiếng khá to che mắt bị cận nặng do hồi nhỏ do ham đọc sách trong đêm, thích sách nhưng lại ko thích light novel. Miyuki thích ngủ và luôn đi ngủ sớm( thường là 11h, năm cấp 2 còn sớm hơn nữa cơ, 10h). Ghét nhưng phải đến gặp nha sĩ thường xuyên để chữ sâu răng. ![]() ![]() ![]() Yutaka, cô gái năng động, lịch sự, nhỏ nhẹ(pha chút lú lẫn - hay dễ quên), em họ của Konata và là em gái cuả Yui. Lên cấp 3, thi đậu trường Ryōō Gakuen High School. Học cùng lớp với Minami. Thể chất yếu ớt và dễ mắc bệnh, chuyển sang nhà Izumi sống cùng cho tiện việc đi lại(gần trường hơn). Yukata có mái tóc hồng ngắn, hay đeo ruy băng rất xinh. Do vốn dễ mắc bệnh nên Yukata là người hướng nội, ngoại hình còn nhỏ nhắn hơn cả Konata. Luôn lo lắng cho sự phát triển của bản thân. Tuy nhiên giấc mơ của Yukata đã sớm tan thành mây khói do nhận ra sự thật(có phần tàn nhẫn) từ người chị họ dấu yêu của mình(Konata - same as 6th grade =) ) ![]() ![]() Minami,một cô gái ít nói + biểu lộ cảm xúc, hay bị nhầm lẫn là người lạnh lùng nhưng thực chất Minami rất dịu dàng và tốt bụng. Cô tới từ gia đình khá giả, hàng xóm của miyuki, sở hữu một chú cún cực bự. Gặp Yukata lúc thi chuyển cấp, quen nhau từ đó, sau này chung lớp với yukata. Minami sở hữu mái tóc ngắn, đôi mắt hơi nhọn. Ngoại hình tương đối cao so với bạn cùng trang lứa( nhưng lại tự ti bởi bộ ngực flat của mình). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ĐÁNH GIÁ, CẢM NHẬN: CỐT TRUYỆN:![]() Ko giống như những bộ school life, slice of life khác, Lucky Star là một series hết sức đặc biệt, bởi vì sao? Vì nó ko có "cốt truyện" đàng hoàng như ta thường thấy, tình tiết ko liên tục, ngắt quãng, đứt đoạn khá nhiều - tuy nhiên - đó lại chính là điểm mạnh nổi bật tạo nên một sức hút khó cưỡng của bộ. ( hãy thử cảm giác hôm trước xem chừng vài tập, đến hôm sau mở lại xem một hồi mới để ý mình nhảy qua mất 1 tập chưa coi) Lucky star ko phải là một anime thể loại slice of life bình thường, hoặc là một comedy với những tình huống gây hài lố lăng, phản cảm. Mỗi tập như nhiều mẩu truyện cười khác nhau ghép lại, vì yếu tố gây cười trải rộng từ lối sống, văn hoá, quan điểm, cách nhìn nhận của mỗi nhân vật, rất đa dạng nên sẽ ko gây nhàm chán cho người xem (dù rằng trong anime, các cuộc nói chuyện chiếm đa số, mấy cô tám đủ thứ trên trời dưới đất, ôi đúng là con gái mà). Những tình tiết mang lại tiếng cười trong lucky star rất đỗi bình thường, từ các câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cho đến những lĩnh vực trong văn hoá Nhật như Jpop, otaku, A-M, có những tình huống phải làm người xem động não suy nghĩ rồi tự dưng cười mỉm, cười một mình, cười ra tiếng, cười sặc sụa, cười ... ![]() ![]() Có thể thấy 80% sự hài hước trong Lucky star đến từ lời thoại, hình ảnh chỉ hỗ trợ 1 phần nhỏ nên phần lớn người xem sẽ khó có thể rời mắt khỏi màn hình, mỗi một câu thoại trong LS đều đc đầu tư một cách kỹ lưỡng, nếu ko hiểu hoặc bỏ sót 1 vài câu nào đó thì thật ko dễ dàng gì mà bắt lại nhịp với cuộc tán dóc đang diễn ra. Trong Lucky Star, ta sẽ gặp nhiều tình huống + cách pha trò hài hước qua các anime đang "hot" thời bấy giờ(2007~trở về trước) như Full Metal Panic!, The Melancholy of Haruhi Suzumiya, và Shuffle! , một số bộ "bị" parody được liệt kê ở list bên dưới
----> chịu khó để ý, các bạn sẽ thấy đa số series nổi "được" pha trò đều do hãng KyotoAnimation làm, tranh thủ cơ hội nào để PR cho những đứa con cưng của mình, thật là ghê gớm quá đi. Chỉ có 1 điều đáng phàn nàn về series này là: Bạn phải có một ít kiến thức về A-M(từ 2007 trở về trước) hoặc văn hoá Nhật Bản để có thể am hiểu và tận hưởng Lucky Star 1 cách tường tận nhất. Đánh giá: 8.0/10 (-2 vì ko có mạch truyện chính) NHÂN VẬT:![]() ![]() Ta sẽ thấy đủ ngoại hình(flat-chested, bb, short, tall, etc), tính cách(moe,airhead,tsundere,yan, etc) của từng nhân vật(trong anime nói chung) mà ko đụng hàng như 2 chị em twins Hiiragi, trong lúc cô chị siêng năng, chăm chỉ, đảm đang và rất... tsun( dễ bị chọc) thì cô em lại lười biếng, hiền hậu, tội nghiệp và... đáng yêu(airhead í ). Ngoài ra còn có miyuki thần đồng mà hậu đậu, sensei độc thân, trách nhiệm cao + mê chơi game( nhiều lúc chết cười khi konata quên làm bài tập, online chơi game gặp ngay sensei , biết thế nào rồi chứ !?) ... còn nhiều, nhiều nữa.Tuy nhiên sự bất ngờ lại nằm ở Kotana, chị ấy phá vỡ toàn bộ tiên đề + định luật + thuyết tiến hoá về anime mà tớ(tác giả) từng biết, một mẫu hình con gái độc nhất, khác lạ: thiếu chiều cao nhưng lại giỏi thể thao(lạ nhỉ), mê anime,manga(-->otaku, con gái đấy nhé), hài hước, ko lãng mạng nhưng lại có cặp mắt hết sức tinh tế xác định "moe elements" của từng đối tượng. Konata luôn là nhân vật hàng đầu mang lại tiếng cười trong Lucky Star bởi tính cách otaku của mình, nh~ sự việc đc nhìn nhận qua mắt cô nàng luôn mang một ý nghĩa "châm biếm" bất kì nào đó. Các nhân vật dù chính lẫn phụ luôn có thời lượng xuất hiện trong tvs thích hợp, side-story luôn đc chú trọng trong Lucky Star nhằm khắc hoạ + làm nổi bật rõ hơn các supportive char. Một vài nhân vật phụ tuy đất diễn ko nhiều nhưng đủ để tạo ta dấu ấn rất riêng trong lòng người xem. Dù vậy nhưng cũng có những mặt hạn chế, điển hình là "Lucky channel" : Akira và Shiraishi xuất hiện hầu hết ở mỗi đoạn end của ep(như để bù vào thời lượng ani thiếu hụt?), lần đầu thì còn thấy hay và chấp nhận đc nhưng càng về sau, cô nàng 2 mặt Akira quá annoy, nói và nói, sự thay đổi giọng điệu trong cách nói của cô nàng làm tớ phát ngán. Shiraishi thì cũng pha hài, tuy nhiên, phần gây cười của anh ta +akira quá lame, làm mất đi phần nào cái hay ở Lucky Star - điểm trừ. Đánh giá: 9.0/10 (tính cho điểm tuyệt đối luôn ấy chứ, mà phần cuối thì...) ANIMATION/ART WORKS: ![]() ![]() Cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả. Thật khó có thể nhận ra nét vẽ của Kyoto Animation qua Lucky Star. Nhân vật được thiết kế ko cầu kì khác hẳn với nh~ bộ trước đó của hãng (như kanon, air, etc). Chính design đơn giản, ko phức tạp ấy góp phần tạo nên một không khí "parody" cho bộ. Tuy vậy cũng ko thể ko nhắc đến các yếu tố "moe" mà mỗi char sở hữu(thật may mắn, còn có điều này để níu chân khán giả - nhất là đối với những bạn ...lolicon), vẻ bề ngoài của nhân vật cũng phần nào thể hiện tính cách mà nhân vật đó có đc, như Kagami chẳng hạn, tóc kiểu twintails, mắt nhọn, nếu bạn là dân ghiền ani thì ko khó đoán tính tình cô nàng, Kobayakawa với chiều cao khiêm tốn, mắt to+tròn , mái tóc màu hồng xinh xắn+ngắn ... đủ rồi nhỉ .
Phần animation(chuyển động) thì thật sự là ấn tượng, đặc biệt đối với một bộ ani khá chú trọng đến lời thoại như Lucky Star, rất dễ nhận ra điều đó chỉ qua đoạn OP, ta thấy chars cử động cực mượt, ko đứt quãng, uyển chuyển như những hoạt nào viên cổ vũ thực sự. Ko biết tớ đã xem lại đoạn OP trên bao nhiêu lần rồi ( NSX còn ko quên cống hiến cho các fan 1 đoạn fan-service khúc gần cuối, b tưng .... Biểu cảm của nhân vật cũng đc đơn giản hoá tối đa, bộc lộ ra ngoài một cách trực tiếp, nét mặt/hành động/cử chỉ của từng chars khi tham gia đối thoại với nhau diễn ra tự nhiên, chân thật và sống động. Nét mặt có dáng vẻ thay đổi phù hợp với giọng điệu lên xuống của từng nhân vật. ![]() Background đc vẽ đầy đủ nhưng ít chi tiết(cũng đc đơn giản hoá), mằu sắc tươi sáng, ko sặc sỡ màu mè, phù hợp với art nhân vật. Đánh giá: 9.0/10 SOUND/MUSIC:Dàn seiyuu ko chê vào đâu đc, với phong cách rất chuyên nghiệp( họ hầu như nói ko ngừng nghỉ trong suốt 24tập phim). Hình ảnh nhân vật thể hiện qua chất giọng của từng seiyuu (kagami có giọng sắc bén, hơi chói, Konata thì giọng trầm, rất buồn ngủ, Tsukasa,Miyuki sở hữu giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi…). Điều đáng chú ý ở đây, trong các anime, seiyuu đc yêu cầu biểu lộ cảm xúc qua giọng nói, thường thì các cảm xúc ấy là đau khổ, nức nở(giả bộ khóc), buồn, vui, tức tối. Nhưng trong Lucky Star lại khác hoàn toàn, họ(nh~ seiyuu) hoàn toàn thoải mái, vui vẻ trong quá trình lồng tiếng (có thể thấy điều này tại ending trong các tập sau, tuy phải vào vai chars dự show Karaoke đc phát lúc cuối nhưng họ cứ như thể đang tận hưởng từng giây phút làm seiyuu của mình, rất tự nhiên, vui vẻ, ko áp lực)- điều đó lý giải phần nào sự thành công về âm thanh trong Lucky Star. Sang phần MUSIC,đây là 1 trong số ít các anime hầu như ít có BGM, ED thì hoàn toàn ko ... tớ nghĩ NSX ko muốn chêm BGM khi nhân vật đang tham gia câu chuyện nào đó để tránh làm xao lãng người xem, trừ những cảnh comedy, BGM mới đc đưa vào. Nh~ bản BGM hầu hết đc thể hiện bằng piano, guitar "hâm nóng" các comedy scene là chủ yếu, xem ra họ đã khá thành công về khoảng này, sau đây là một vài BGM tớ tìm đc trên youtube, mời các bạn thưởng thức BGM1
BGM2
BGM3
BGM4
Còn đây là bản OP đã trở thành huyền thoại, 1 phần vì cũng nhại đoạn dance từ haruhi mà ra, sôi động, hào hứng, hết từ diển tả: (tạm thời chỉ có bản LQ thôi, ai tìm dùm mình HD thì xin cám ơn) Đánh giá: 8.0/10 ENJOYMENT: 10/10 Có thể nói Luky Star là 1 trong những bộ parody-comedy hay nhất đc làm ra tính cho đến thời điểm hiện tại. Lucky Star ko hẳn là kén người xem(bằng chứng về độ popular, hàng top5 trên myanimelist) nhưng tớ thực sự khuyên nh~ bạn mới chỉ chập chững bước vào con đường A-M rằng hãy xem LS trong vài tháng tới, sau khi đã trang bị "hành trang" đầy đủ. Còn bạn là fan của A-M mà chưa xem !? còn chần chờ gì nữa, down về và xử ngay nào, hãy thư giãn đầu óc bằng những tràng cười sảng khoái nhé. Tập đầu của bộ chỉ là màn khởi động, thăm dò người xem, nếu bạn thích tâp đầu thì tớ 100% đảm bảo rằng bạn sẽ thích 23 tập còn lại. Bonus(chống chỉ định các bạn yếu tim) Danger
TỔNG ĐIỂM: 8.8/10 (+0.2 vì là anime tớ thích ~9.0/10) Tham khảo, MAL, ANN Đây là bài review thứ 6 tớ đóng góp cho 4rum, sai sót điều gì cứ nói nhé các bạn, đừng ngại, viết nhiều chữ sợ người đọc ngán nên lần sau viết ngắn lại:daudon
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
|
Good Review
![]() Riêng tớ thì tớ không thích bộ này lắm , vì art của nó đơn giản là không hợp với tớ , hơn nữa các màn parody của nó phải xem đi xem lại nhiều lần thì mới hiểu nó đang nói tới cái gì
|
|
#3
|
||||||||
|
||||||||
cái này tốn hơn 1 ngày để làm ... công nhận nhiều khi xem phải pause lại để đọc sub vì ko kịp
|
|
#4
|
||||||||
|
||||||||
|
cậu làm bộ này tuyệt lắm
|
|
#5
|
||||||||
|
||||||||
|
review hay,thanks bạn nhiều. chắc là mình sẽ về xem bộ này
|
|
#6
|
||||||||
|
||||||||
|
nhìn ra mấy cái parody hay thế
|
|
#7
|
||||||||
|
||||||||
|
nghe đâu còn có parody về Jpop nữa nhưng cái này tớ cực kém, chả nhìn ra
...
|
|
#8
|
||||||||
|
||||||||
|
cái "Danger" comment vui thật
![]() rate it
|
|
#9
|
||||||||
|
||||||||
|
review hay đấy bác
![]() cứ thế phát huy tiếp nhé
|
|
#10
|
||||||||
|
||||||||
|
Tuyệt
![]() mình thích Lucky Star, xem rất hay, thích cả 4 bé luôn
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|