Bản quyền thuộc về vnsharing, muốn sao chép lên forum khác phải hỏi mod box.
Trans: hhndante
Trình bày: Hei
Nguồn: finalfantasy.wikia.com/wiki/Kefka_Palazzo/Dissidia
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Diễn viên lồng tiếng  |
| |
Diễn viên lồng tiếng  |
| |
|
“Gã phù thủy tìm thấy sự vui thú điên loạn trong việc hủy diệt mọi thứ.”
-- Theo mô tả
Kefka Palazzo là một trong những nhân vật phản diện chiến đấu cho Chaos trong
Dissidia Final Fantasy. Là một gã phù thủy điên loạn không chùn tay làm bất cứ việc gì, hắn sử hữu những đòn tấn công chủ yếu dựa vào ma thuật nhưng với những phiên bản điên cuồng hơn những phép thuật bình thường. Song hành cùng bước di chuyển kì quặc, những kỹ năng chính của Kefka làm cho đối phương cảm thấy đặc biệt khó chịu, nhất là bởi cái phong cách khinh khỉnh coi thường của hắn. Hắn có cùng mục tiêu hủy diệt mọi thứ với những nhân vật phản diện khác, cụ thể là
Cloud of Darkness,
Exdeath và
Kuja. Tuy nhiên, mục tiêu ngắn hạn trước mắt của hắn là sai khiến và cuối cùng là kiểm soát hoàn toàn
Terra, sử dụng sức mạnh của cô để xúc tiến những kế hoạch khác của hắn.
Cùng với những nhân vật khác của
Dissidia, hắn sẽ xuất hiện trở lại trong phiên bản
Dissidia 012 Final Fantasy.
Trang phục
Vẻ bên ngoài của Kefka trong
Dissidia được dựa trên thiết kế nguyên mẫu của
Amano thay vì hình ảnh của hắn trong
Final Fantasy VI. Chính vì thế mà quần áo của hắn vô cùng sặc sỡ với vô số những chấm tròn, dải màu với hai màu đỏ và vàng làm chủ đạo. Mái tóc vàng và khuôn mặt trắng và đỏ đặc trưng của hắn cũng được tái hiện. Môi của hắn được tô bằng màu hồng tươi.
Trang phục thay thế thứ nhất của Kefka có thêm màu xanh da trời và màu trắng, gần giống với
mẫu thiết kế thay thế của Amano và
hình ảnh tượng trưng khi chiến đấu của hắn trong
Final Fantasy VI.
Bộ trang phục thay thế thứ hai của Kefka có màu xanh lá cây, trắng và vàng trùng với
bản vẽ khác của Amano, bộ trang phục thứ ba cũng giống như
hình ảnh tượng trưng của Kefka trong
Final Fantasy VI, nhưng với tay áo và quần dài màu xanh thay vì đỏ và đội một chiếc khăn che phủ phần tóc. Dạng EX Mode của hắn có màu xanh nhạt với đôi cánh vàng, làm cho hắn có ngoại hình gần giống với Rest, một trong hai đối thủ cuối cùng trong chuỗi các kẻ thù được dẫn đầu bởi Kefka trong trận chiến cuối cùng trong
Final Fantasy VI. Đôi cánh thiên thần màu vàng của hắn có thể là ám chỉ đến
sự xuất hiện của hắn trong các đoạn FMV trong bản
Anthology.
Manikin (Kẻ giả trang) của Kefka là
Phantasmal Harlequin có màu đỏ.
Cốt truyện
Cảnh báo có spoil: phần này sẽ tiết lộ những tình tiết xuyên suốt game, nếu bạn không muốn xem thì ấn VÀO ĐÂY
Dissidia 012
Trong Prologus, Kefka là Chiến binh thứ hai bên phe Chaos mà Lightning và
Warrior of Light phải đối mặt. Hắn nói với
Ultimecia rằng hãy để cho hắn tự tay xử lý họ, nhưng hắn đã bị đánh bại ngay sau đó.
Trong đoạn TGS trailer, Kefka được thấy xuất hiện và nói chuyện với Kuja, khuyến khích Kuja thể hiện điều gì đã làm nên những chiến binh của Cosmos. Kefka cũng được thấy trong một đoạn cảnh, nhận xét sau khi Terra bỏ chạy rằng cô rồi sẽ luôn chạy về bên vòng tay của hắn. Do đó, hắn chẳng thèm quan tâm nếu cô cố gắng chạy trốn.
Destiny Odyssey (Hành Trình Định Mệnh)
 |
Kefka đấu với Zidane |
Kefka xuất hiện cùng với Kuja, bảo với hắn bắt lấy một số “miếng mồi” để nhử
Zidane. Nhưng Kuja thú nhận rằng bạn bè của Zidane khó có thể bị bắt cóc bởi họ đi cùng với nhau. Kefka nói với Kuja rằng
Squall thực hiện chuyến đi một mình và đề xuất Kuja hãy tấn công Squall, bắt lấy anh ta. Như hắn nói “Một mũi tên bắn trúng hai đích.”
Khi
Bartz rơi vào chiếc bẫy đáng lẽ để dành cho Zidane, Kefka xuất hiện trước Zidane và từ chối nói cho cậu biết vị trí hiện tại của Bartz. Hai người chiến đấu và Zidane chiến thắng. Sau đó hắn nói với Zidane rằng Bartz đã bị đưa đến lãnh địa của kẻ thù. Sau cùng, hắn cũng trực tiếp xuất hiện khi Kuja phàn nàn rằng hắn đã làm hỏng bét kế hoạch của mình. Nhưng Kefka chỉ nhún vai coi thường lời buộc tội và trọc ghẹo Kuja về sự thất bại.
Sau đó hắn cùng với Cloud of Darkness xuất hiện và theo dõi hành trình của
Onion Knight và Terra. Hắn cũng bảo vệ Terra và Onion Knight khỏi đòn đánh chết người của Cloud of Darkness nhưng chỉ bởi vì phương pháp mà mụ định sử dụng sẽ giết chết họ ngay lập tức. Mà hắn thì thích thú với việc hủy diệt mọi thứ một cách vui vẻ hơn là hủy diệt ngay lập tức. Hắn liền xuất hiện trước Terra và Onion Knight. Với việc Terra không nhớ chút gì về trận đấu với chàng hiệp sĩ nhỏ, Kefka nhắc cô về việc đó và trêu trọc cô khi cô nói rằng hắn đang nói dối. Hắn gọi cô là “hiện thân của sự hủy diệt” bởi sức mạnh mà cô sử hữu. Kefka nói với Terra sẽ phù hợp hơn nếu cô chiến đấu cho Chaos thay vì chống lại hắn và đề nghị cô gia nhập với hắn để hủy diệt mọi thứ. Trong nỗ lực để bảo vệ Terra, Onion Knight tấn công gã hề điên và Kefka dịch chuyển hắn và cậu đến một nơi khác, bỏ lại Terra một mình phải tự đi tìm người bạn của mình.
 |
Kefka đối mặt với Zidane |
Tại một thời điểm sau đó, hắn gặp gỡ
Emperor và nói chuyện về những gì
Sephiroth đang mưu tính. Kefka chẳng hề quan tâm bởi hắn có cảm giác rằng Sephiroth chẳng có gì thực sự đặc biệt và bởi vì hắn là “Một kẻ điên cuồng với tính cách rối rắm”. Kefka có vẻ rất ngạc nhiên khi Emperor cho hắn biết Sephiroth đã tự giết chết chính mình ngay trước mặt Emperor trong trận đấu cuối cùng. Chính vì thế, chúng quyết định sẽ để mắt tới Sephiroth nhiều hơn.
Trong khi đó, Terra gặp
Cloud sau khi sức mạnh của cô một lần nữa đạt tới điểm giới hạn. Chính vì vậy mà Cloud chiến đấu với cô và đỡ lấy những đòn tấn công của Terra. Sau đó họ cùng nhau đi tìm Onion Knight. Không lâu sau, họ tìm thấy Kefka và một lần nữa cô từ chối lời đề nghị điên khùng của hắn. Cô đã tìm thấy hy vọng vào tương lai nơi những giấc mơ như của
Firion có thể thành sự thực. Nổi điên với cô, hắn gọi Cloud of Darkness tới hỗ trợ mình nhưng Onion Knight đã đến kịp lúc và giúp Cloud kìm chân Cloud of Darkness trong khi Terra tự mình chiến đấu với Kefka. Kefka dội bom cô với một đống phép thuật cho tới khi cô ngừng né tránh và đánh lại hắn. Terra vượt qua sức mạnh của hắn và Kefka từ từ biến mất. Nhưng hắn vẫn kịp tuyên bố sẽ tìm cách đoạt lại cô.
Shade Impulse (Thế Lực Bóng Tối)
 |
Kefka biến mất dần với một nụ cười buồn bã |
Sau khi Chaos giết chết Cosmos, hắn cùng với Exdeath xuất hiện và cười nhạo những người hùng khi họ dần dần biến mất, hệ quả của cái chết của Nữ Thần. Sau đó, hắn chạm trán Terra trong tòa tháp của mình (Kefka's Tower), nơi hắn tự tìm cách để hủy diệt mọi thứ. Hắn ngay lập tức trêu trọc Terra về vai trò, sự đóng góp của cô trong cái chết của Cosmos nhưng Terra nói với hắn cô muốn biết những gì hắn biết về vai trò của chính Tera trong cái chết của Nữ Thần. Chính vì thế, hắn lại quyết định sẽ không cho cô biết gì cả. Nhưng một lần nữa, Terra lại đánh bại hắn. Sau thất bại của mình, hắn than vãn về sự vô ích của mọi thứ (điều này phản ánh suy nghĩ của hắn trong phần cuối của
Final Fantasy VI) trước khi nổ tung và biến mất với tiếng cười đau đớn, thèm khát có thêm nhiều sự hủy diệt nữa. Terra sau đó đoán rằng nguyên nhân Kefka mong muốn hủy diệt có thể bởi hắn thực sự chẳng nhận ra bất cứ điều gì trong cuộc sống hơn là sự phá hủy. Chính vì thế mà hắn cần hủy diệt, tàn phá để lấp đầy trái tim đã gãy nát của mình.
Nếu một chiến binh của Cosmos khác Terra đấu với Kefka, hắn sẽ chào mừng họ, nói với họ rằng hắn đã nghĩ ra một thông báo ấn tượng khi họ gặp lại nhau một lần nữa. Kefka sẽ hủy diệt mọi thứ và tạo ra một đế chế chết chóc cho riêng mình. Khi bị đánh bại, hắn sẽ tự hỏi tại sao những người hùng lại cố gắng sống đến vậy, đối với hắn, chẳng có gì là đáng kể.
Kết thúc spoil
Trong chiến đấu
Xem thêm: Kefka Palazzo / Dissidia / Quotes
Kefka được miêu tả như một
Mad Mage. Những đòn đánh của hắn bao gồm rất nhiều đòn bắn ra những vật thể bay bằng ma thuật có quỹ đạo bay rất kì quặc và bao phủ một diện tích rộng. Điều này cho phép hắn đánh trúng mục tiêu một cách bất ngờ. Tuy nhiên, những đòn đánh của hắn thường cần một thời gian chờ để thực hiện và làm cho Kefka bất động khi điều khiển đòn tấn công. Chính điều này làm cho hắn rất dễ bị tổn thương do phản đòn. Một hạn chế nữa của hắn là tốc độ di chuyển chậm trên mặt đất và rất nhiều đòn đánh vào Brave (Bravery) của hắn có thể bị đỡ. Bù lại, những đòn Brave này lại thường gây ra những thiệt hại lớn.
Boss
Kefka có thể được đấu trong phần trong phần Destiny Odyssey VI và IX, Shade Impulse, Distant Glory (Redemption of the Warrior) và Inward Chaos.
Bravery Attack
| | | | | | |
Twisty-Turny Blizzaga (Đất) |
| Mặt đất | 30 (15) | 180 | Từ đầu | Bắn ra một viên bi bằng băng xuống đất có thể phóng về phía trước và có thể nảy ra khi va vào tường. Trong EX Mode, viên bi nảy trên mặt đất một vài lần trước khi bay về phía đối phương. Hiệu quả phụ: Wall Rush |  |
Lickity-Split Thundaga (Đất) |
| Mặt đất | 20 (10) | 90 | Từ đầu | Bắn ra một chuỗi sét vào đối thủ. Khi ở EX Mode, sẽ bắn ra hai lần. Hiệu quả phụ: Chase, Wall Rush |  |
Waggle-Wobbly Firaga (Đất) |
| Mặt đất | 20 (10) | 140 | Level 3 | Nạp và bắn ra một quả cầu lửa có thể tự tìm đường đến đối thủ và đánh kẻ đó nhiều lần, làm chúng bị choáng. Trong EX Mode, sẽ bắn ra hai quả cầu. |  |
Extra-Crispy Firaga (Đất) |
| Mặt đất | 30 (15) | 180 | Level 6 | Bắn ra ba quả cầu lửa bay zic-zac trong không trung. Khi ở EX Mode, mỗi quả cầu lại tự tách làm ba sau khi được bắn ra. Hiệu quả phụ: Chase |  |
Scatter Spray Blizzaga (Đất) |
| Mặt đất | 30 (15) | 180 | Level 9 | Bắn ra một tảng băng lớn bay một quãng ngắn rồi dừng lại. Sau đó tảng băng tự vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ bay tứ tung bao phủ một khu vực rộng. Trong EX Mode, những mảnh vỡ sẽ tìm đối thủ và đánh vào kẻ đó lần thứ hai sau khi bị vỡ. |  |
| Mặt đất | 30 (15) | 180 | Level 16 | Liên tục nhấn nhanh nút  để gọi ra vô số những tia sét xung quanh đối phương Khi ở EX Mode, những chuỗi sét này sẽ đánh vào đối thủ từ nhiều hướng khác nhau. Hiệu quả phụ: Chase |  |
| Mặt đất | 30 (15) | 180 | Level 28 | Bắn ra một quả cầu năng lượng phát nổ che phủ một vùng rộng. Trong EX Mode, quả cầu sẽ phát nổ ba lần và có thể bay ra xa hơn. Hiệu quả phụ: Wall Rush |  |
| Mặt đất | 30 (15) | 180 | Level 31 | Triệu hồi năm quả cầu lửa rơi xuống mặt đất, nảy bắn về phía đối phương. Trong EX Mode, những quả cầu sẽ dừng lại sau khi chạm đất và rồi tìm đường đánh trúng mục tiêu. Hiệu quả phụ: Chase |  |
Waggle-Wobbly Firaga (Trên không) |
| Trên không | 20 (10) | 140 | Từ đầu | Nạp và bắn ra một quả cầu lửa có thể tự tìm đường đến đối thủ và đánh kẻ đó nhiều lần, làm chúng bị choáng. Trong EX Mode, sẽ bắn ra hai quả cầu. |  |
Zap-Trap Thundaga (Trên không) |
| Trên không | 30 (15) | 180 | Từ đầu | Liên tục nhấn nhanh nút  để gọi ra vô số những tia sét xung quanh đối phương Khi ở EX Mode, những chuỗi sét này sẽ đánh vào đối thủ từ nhiều hướng khác nhau. Hiệu quả phụ: Chase |  |
Extra-Crispy Firaga (Trên không) |
| Trên không | 30 (15) | 180 | Level 3 | Bắn ra ba quả cầu lửa bay zic-zac trong không trung. Khi ở EX Mode, mỗi quả cầu lại tự tách làm ba sau khi được bắn ra. Hiệu quả phụ: Chase |  |
Scatter Spray Blizzaga (Trên không) |
| Trên không | 30 (15) | 180 | Level 9 | Bắn ra một tảng băng lớn bay một quãng ngắn rồi dừng lại. Sau đó tảng băng tự vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ bay tứ tung bao phủ một khu vực rộng. Trong EX Mode, những mảnh vỡ sẽ tìm đối thủ và đánh vào kẻ đó lần thứ hai sau khi bị vỡ. |  |
Lickity-Split Thundaga (Trên không) |
| Trên không | 20 (10) | 90 | Level 16 | Bắn ra một chuỗi sét vào đối thủ. Khi ở EX Mode, sẽ bắn ra hai lần. Hiệu quả phụ: Chase, Wall Rush |  |
Twisty-Turny Blizzaga (Trên không) |
| Trên không | 30 (15) | 180 | Level 24 | Bắn ra một viên bi bằng băng xuống đất có thể phóng về phía trước và có thể nảy ra khi va vào tường. Trong EX Mode, viên bi nảy trên mặt đất một vài lần trước khi bay về phía đối phương. Hiệu quả phụ: Wall Rush |  |
| Trên không | 30 (15) | 180 | Level 28 | Bắn ra một quả cầu năng lượng phát nổ che phủ một vùng rộng. Trong EX Mode, quả cầu sẽ phát nổ ba lần và có thể bay ra xa hơn. Hiệu quả phụ: Wall Rush |  |
| Trên không | 30 (15) | 180 | Level 31 | Triệu hồi năm quả cầu lửa rơi xuống mặt đất, nảy bắn về phía đối phương. Trong EX Mode, những quả cầu sẽ dừng lại sau khi chạm đất và rồi tìm đường đánh trúng mục tiêu. Hiệu quả phụ: Chase |  |
HP Attack
| | | | | | |
| Mặt đất | 40 (20) | 180 | Từ đầu | Lộn người và phóng ra những chiếc cánh đâm vào đối thủ. Có thể bẻ gãy đòn phòng thủ. Trong EX Mode, đòn đánh bao phủ một diện tích lớn hơn. Hiệu quả phụ: Wall Rush |  |
| Mặt đất | 40 (20) | 180 | Level 12 | Gọi ra ba khối tam giác cắt nhau và cắt đối phương. Trong EX Mode, gọi ra những khối này hai lần. |  |
| Mặt đất | 40 (20) | 300 | Level 34 | Giữ  để nạp, thả nút bấm để bắn ra một chuỗi những vụ nổ theo mặt đất hướng về phía đối thủ. Nếu nạp ít hoặc chưa nạp đầy sức mạnh, đòn đánh sẽ chạy trên mặt đất trong khi nếu nạp đầy năng lượng, đòn đánh có thể đuổi theo đối phương lên cả trên không. Trong EX Mode, những vụ nổ dừng lại một chút gần đối phương trước khi tiếp tục di chuyển. |  |
Forsaken (Đất) |
| Mặt đất | 40 (20) | 300 | Level 38 | Giữ nút  để tạo ra một vùng năng lượng tìm đường đánh đối thủ bằng cách thả xuống đầu họ những quả cầu ma thuật. Trong EX Mode, những quả cầu phóng lên không để tìm đối phương. Kefka trở nên bất động khi dùng đòn này. Hiệu quả phụ: Wall Rush |  |
| Trên không | 40 | 180 | Từ đầu | Gọi ra ba khối tam giác cắt nhau và cắt đối phương. Trong EX Mode, gọi ra những khối này hai lần. |  |
| Trên không | 40 | 180 | Level 20 | Lộn người và phóng ra những chiếc cánh đâm vào đối thủ. Có thể bẻ gãy đòn phòng thủ. Trong EX Mode, đòn đánh bao phủ một diện tích lớn hơn. Hiệu quả phụ: Wall Rush |  |
Forsaken (Trên không) |
| Trên không | 40 | 300 | Level 38 | Giữ nút  để tạo ra một vùng năng lượng tìm đường đánh đối thủ bằng cách thả xuống đầu họ những quả cầu ma thuật. Trong EX Mode, những quả cầu phóng lên không để tìm đối phương. Kefka trở nên bất động khi dùng đòn này. Hiệu quả phụ: Wall Rush |  |
EX Mode
EX Mode của Kefka là
Power of Destruction. Khi ở chế độ này, hắn sẽ có dạng thần thánh, dựa trên hình ảnh boss cuối (Kefka (Final Boss)) của hắn trong
Final Fantasy VI. Hắn sẽ nhận được trạng thái Regen, kỹ năng “Glide” và “Exhilarating Magic”. Kỹ năng đầu tiên cho phép Kefka bay trên không bằng cách giữ nút

trong khi kỹ năng thứ hai sẽ tăng cường phép thuật của hắn, làm cho chúng bắn ra nhiều vật thể, che phủ một diện tích rộng hơn và có thể nâng cao khả năng tìm mục tiêu của đòn đánh. Tất cả làm cho phép thuật của hắn thêm phần quái đản và khó khăn để có thể né tránh.
Đòn EX Burst của hắn là
Warring Triad. Kefka sẽ tấn công bằng
Ultima rồi nhảy lùi lại, gọi ra một vùng năng lượng. Ba nút bấm ra lệnh sẽ nháy lên xung quanh phần đầu của hắn, người chơi phải nhập chúng đúng theo thứ tự xuất hiện. Nếu nhập sai, Kefka sẽ sử dụng một phiên bản mạnh hơn của đòn Forsaken. Nếu những nút bấm được nhập chính xác, hắn sẽ sử dụng đòn Light of Judgment, đánh đối thủ từ trên xuống bằng một tia ánh sáng lớn.
Trang bị
Kefka có thể được trang bị: Rod
(List Weapons Dissidia FF), Staff, Instrument, Hat
(List Armors Dissidia FF), Hairpin, Ribbon, Clothing và Robe.
Vũ khí đặc biệt
| | | | |
| 50 | ATK +34 DEF +2 | Initial EX Force +15%. | Trade: 15460 gil, Diamond Bell, Thorny Lumber x3, Allure Shard x2 |
| 92 | ATK +61 DEF +2 | Initial EX Force +20%. | Trade: 29570 gil, Lamia's Flute, Revival Tree x5, Allure Crystal x3 |
| 100 | ATK +66 DEF +2 | Initial EX Force +25%. Back to the Wall Effect. | Trade: 31920 gil, Nephilim Flute, Fanatic's Leer x5, Allure Orb x5 |
Ẩn dụ- Một trong những vũ khí chuyên biệt của Kefka là Dancing Mad. Cái tên này cũng chính là bản nhạc nền của hắn (Dancing Mad) trong trận đấu cuối cùng.
- Rất nhiều câu nói của hắn khi chiến đấu được lấy từ những đoạn đối thoại trong Final Fantasy VI. Khi đấu lại Emperor, hắn nói “Ngươi ít giá trị hơn cả những thứ ít giá trị!” được lấy ra từ câu nói sỉ nhục Emperor Gestahl. Khi sử dụng Extra Crispy Firaga, hắn thét “Ngươi sẽ bị giải quyết đẹp” có nguồn gốc từ câu: “Chạy đi! Chạy đi! Nếu không ngươi sẽ chết đẹp!” – câu nói được dùng khi hắn nói với Emperor Gestahl, người cố gắng chạy trốn khỏi đòn đánh sấm sét của đòn Warring Triad. Khi đấu với Cecil, hắn nói “Goody two-shoes” (có nghĩa ám chỉ một ai đó dễ xấu hổ, có những hành động đa cảm) – cùng lời hắn dùng với Tướng Leo. Một trong những câu nói khi bị đánh bại của Kefka là “Tao ghét, ghét, ghét, ghét, GHÉT MÀY!” – câu nói với Celes Chere trong bản SNES sau khi cô cố gắng và đâm được hắn thay vì giết những người bạn của mình. Kefka cũng nói phiên bản mở rộng của câu này trong phần Destiny Odyssey VI. Hai câu nói khác của hắn khi thất bại là “Đừng tưởng mày đã thắng!” và “Graaah! Tao sẽ nhớ điều này!” – cả hai đều dựa trên lời thoại của hắn khi bị đánh bại tại Narshe. Câu mở đầu: “Mày thấp kém hơn cả những thứ thấp kém hơn cả bụi bẩn!” được dựa vào lời thoại của hắn “Mày có lẽ là bùn bẩn dưới đế giày của tao! Hay là bụi bẩn kẹt dưới cái bụi bẩn đó!” Câu nói của hắn khi đấu với Jecht là “Lũ đầu đất, lũ đầu đất ở khắp mọi nơi” cũng tương tự như câu nói của Ultros sử dụng chỉ Sabin.
- Khi đuổi theo Terra trong trận đấu ở Destiny Odyssey VI, Kefka có một thoáng xuất hiện với tư thế như trong bản vẽ của Amano. Hắn cũng có tư thế tương tự khi sử dụng Forsaken Null. Tương tự, hắn cũng có một tư thế có nguồn gốc từ những bản vẽ của Amano khi chiến thắng.
- Ngoài ra, ngay trước khi Terra đấu với hắn sau khi bị truy đuổi, hắn nói “Tao sẽ hủy diệt… MỌI THỨ!” khi hắn đập vỡ những chiếc cột bằng thủy tinh khi hắn bay qua. Điều này liên quan tới câu nói tương tự khi hắn sử dụng với những Returners: “Tao sẽ khai tử tất cả mọi người và mọi thứ!” trong phiên bản SNES và PS của Final Fantasy VI.
- Khi sử dụng EX Burst, Kefka sẽ bay từ trên xuống, giống với phần mở đầu trong trận chiến cuối cùng của Final Fantasy VI. Hơn nữa, trong khi thực hiện đòn này, những tia sáng vàng sẽ chiếu xuống hắn, ám chỉ tới phần cảnh nền trong trận chiến cuối của Final Fantasy VI. Nếu đòn Forsaken được sử dụng trong EX Burst, hắn sẽ có tư thế của dạng thần thánh trong hình ảnh biểu tượng và gốc camera sẽ thay đổi về góc độ truyền thống giống như trong trận chiến của Final Fantasy. Khi dùng Light of Judgment, màn hình sẽ phóng to, zoom vào khuôn mặt Kefka, liên qua tới vẻ mặt của hắn trong Final Fantasy VI trong trận đánh cuối cùng khi chuẩn vị dùng đòn Forsaken.
- Tên EX Burst của Kefka, Warring Triad, đề cập đến bộ ba vị thần mà hắn đã hấp thụ năng lượng trong Final Fantasy VI để trở thành một vị thần. Khi ba vòng tròn xuất hiện xung quanh hắn, chúng được thiết kế màu sắc để ám chỉ đến bộ ba vị thần này - vòng trên cùng là màu xanh lam, tượng trưng cho Goddess, vòng bên phải là màu đỏ, tượng trưng cho Demon, và vòng bên trái là màu vàng, tượng trưng cho Fiend. Vị trí của chúng liên quan đến sự kiện Kefka hấp thụ năng lượng của họ ở Floating Continent - Goddess ở trên đầu, Demon ở bên phải, Fiend ở bên trái, và Kefka đứng giữa họ.
- Một trong những câu nói chiến thắng của hắn là việc ậm ừ giai điệu của bản nhạc “Victory Fanfare.”
- Tất cả những đòn tấn công của hắn đều là những đòn đánh hắn dùng trong trận đấu cuối của Final Fantasy VI. Những đòn Firaga, Blizzaga và Thundaga trong Dissidia là những biến thể của những phiên bản bình thường của các phép này trong trận đấu của Final Fantasy VI.
- Hắn điều khiển Terra trong Destiny Odyssey III bằng cách dùng “Puppeteer’s Wheel”. Vật này là ẩn dụ cho việc hắn dùng Slave Crown để điều khiển Terra trong Final Fantasy VI.
 |
Bài diễn văn nổi tiếng của Kefka |
- Khi đối mặt với hắn trong Shade Impulse, Kefka nói ra tương đối nhiều câu phản ánh lời thoại của hắn trước trận đấu cuối trong Final Fantasy VI. Những câu nói này thay đổi tùy thuộc và người chơi sử dụng Terra hay những nhân vật khác trong phe của Cosmos. Nếu người chơi dùng nhân vật khác không phải Terra, hắn sẽ chào mừng với lời nói “Chào mừng người bạn rất rất thân.” – liên quan tới cách hắn chào đón nhóm của người chơi khi họ lên tới đỉnh tháp của hắn: “Chào mừng những người bạn!”. Hắn cũng nhắc rằng hắn “đã suy nghĩ và tìm ra lời nói hợp lý khi họ gặp lại.” – câu nói liên quan tới lời trong phiên bản GBA của game gốc khi hắn chạm trán Returners tại đỉnh tháp: “Tao biết bọn mày sẽ tới, do đó tao đã luyện tập cách chào đón!” và tuyên bố của hắn “Tao sẽ hủy diệt MỌI THỨ và tạo cho riêng mình một đế chế chết chóc!” ngay trước khi đấu với nhân vật không phải Terra cũng chính là những gì hắn đã thốt ra trước khi tấn công thế giới trước trận đấu trong phiên bản GBA. Nếu người chơi là Terra, hắn sẽ nói rằng chẳng còn nghĩa lý gì để cô biết vai trò của mình trong cái chết của Cosmos rồi cười và nói “Sự hủy diệt là số phận của mọi thứ!” – câu nói cũng tương tự như lời “Hãy ôm lấy sự hủy diệt của mày! Đó là số phận của tất cả mọi thứ!” trong khi đánh bay lên không hai nhân vật trong nhóm của phiên bản GBA. Lời thoại của Kefka sau khi bị đánh bại bởi Terra cũng là câu nói được diễn đạt lại từ lời thoại của hắn trước trận đánh cuối của Final Fantasy VI. Trước khi đấu với cô, hắn nói “Trên cả sự hỗn loạn, cái kết đang tới gần.” Câu nói liên quan tới cả hai phiên bản gốc Super SNES (“Cái kết đến rồi… trên cả sự hỗn loạn.”) và phiên bản Game Boy Advance (“Cái kết đã tới gần…”) khi trong trận chiến cuối cùng và hắn chuẩn bị dùng đòn Goner/Forsaken. Nếu bị đánh bại một nhân vật khác Terra, dòng chữ sẽ xuất hiện và nói “Tại sao lại phải cố sức sống như vậy? Cuối cùng, chẳng có gì là đáng kể…” – liên hệ tới quan niệm hư cô của hắn thể hiện với những Returner ngay trước trận đấu cuối.
- Như trong Final Fantasy VI, Havoc Wing là đòn đánh vật lý duy nhất của hắn, không bao gồm Chase HP Attack.
- Một trong những mẫu lời thoại của hắn trong đoạn clip là “Quả là sức mạnh thật vĩ đại!” – lời nói tới những người hùng khi hắn chứng tỏ sức mạnh của mình trong Final Fantasy VI. Một trong những lời khác là “KHÔNG!!”, khi hắn bị mắc kẹt bởi Shadow giữa hai bức tượng Warring Triad.
- Khi Exdeath đối mặt với Kefka, hắn nói: “Hủy diệt mà không có chết chóc? CHÁN PHÈO”. Câu nói cũng giống như những gì hắn đã thốt trong trận đấu cuối: “Còn gì là vui vẻ khi hủy diệt mà lại chẳng có bất cứ mạng sống quý giá nào bị tước mất?”
Thông tin bên lề- Mặc dù là những đòn đánh tương đối phổ biến trong những chiến binh của Cosmos, Kefka là chiến binh duy nhất của Chaos có thể sử dụng những biến thể của phép Thunder, Fire và Blizzard.
- Kefka cũng là nhân vật nam duy nhất bên cạnh Cloud có thể trang bị bộ thiết bị chỉ dành cho phái nữ “Pretty Princess”.
- Nếu Kefka bắt đầu dùng Forsaken Null trong khi ở chế độ EX Mode và tiếp tục giữ nguyên đòn Forsaken Null cho đến khi EX Mode chấm dứt, quả cầu ma thuật sẽ vẫn tiếp tục tìm đối phương cho đến khi đòn đánh Forsaken Null đó chấm dứt.
- Khi hắn dùng đòn đánh vào HP, tay của hắn sẽ rực lên sắc đỏ trong khi nếu Terra dùng đòn đánh vào HP, tay của cô sẽ sáng lên sắc xanh da trời.
- Trong phần Battle Tip, Penelo nói rằng Kefka “nhảy múa xung quanh như thể đang trêu ngươi bạn”, điều làm cô tức giận.
- Tên tiếng Nhật cho khả năng “Exhilarating Magic” của hắn là Dokidoki Magic. “Dokidoki” là từ tượng thanh tiếng Nhật chỉ nhịp đập của trái tim.
- Kefka là chiến binh duy nhất của Chaos có họ.
- Trong phần Shade Impulse, hắn là nhân vật phản diện đầu tiên bị tiêu diệt.
- Kefka là nhân vật duy nhất không có đòn đánh vào HP mà gây thiệt hại vào Brave trước khi làm tổn thương HP.
- Kefka, cùng với Ultimecia là những chiến binh duy nhất của Chaos có tên gắn liền với chiến trường. Với trương hợp của hắn là “Kefka's Tower”.
- Phần lớn lời thoại của hắn, cùng với xu hướng thay đổi tông giọng giữa chừng câu đều được ứng khẩu bởi diễn viên lồng tiếng Nhật, Shigeru Chiba. Đặc biệt, câu nói "Ti-La-Pia!" của Kefka khi thi triển phép thuật là một ví dụ về thói quen chơi chữ của Chiba, hàm ý liên quan đến một số vai trong các bộ phim anime do anh lồng tiếng.