oOo VnSharing oOo

Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo.

Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên!

Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây.

Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
Go Back   oOo VnSharing oOo > Manga Anime Fan Clubs > Shounen-ai Fans-Club > Fanfic - Fiction

HD cho người mới | ĐĂNG KÍ VIP MEMBER: KHÔNG QUẢNG CÁO, KHÔNG CẦN POST BÀI ĐỂ DOWNLOAD!
Mua sắm bằng Rep! | VnSharing Shop   Facebook


Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 15-05-2008, 12:46
kyothu1991's Avatar
kyothu1991 kyothu1991 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 03-01-2008
Bài gửi: 95
Cấp Độ: 15
Rep: 740
kyothu1991 has a reputation beyond reputekyothu1991 has a reputation beyond reputekyothu1991 has a reputation beyond repute

Hơ... Chuyện như đùa.

Chào mừng đến VnS.
Add nick Adams_nguyen_nhung nhé, mình chat làm quen, Muốn biết bạn quá. Mà Kyothu và Kyothu1991 là 1 đấy chứ cái fic bạn nói kinh dị là cái nào vậy?

thay đổi nội dung bởi: kyothu1991, 23-08-2008 lúc 13:58 Lý do: vì bạn ý có trí tưởng tượng thật nà phong phú.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 16-05-2008, 14:38
me_June_is_N0_1's Avatar
me_June_is_N0_1 me_June_is_N0_1 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye 
Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 14-04-2008
Bài gửi: 106
Cấp Độ: 14
Rep: 657
me_June_is_N0_1 has a reputation beyond reputeme_June_is_N0_1 has a reputation beyond reputeme_June_is_N0_1 has a reputation beyond repute

Nick Y!M của tớ chung với seme nên bạn nào ep thì ép nhé

Sezru_June

Tớ thấy Lucifer dịch nhiều chuyện của Nauruto nên tớ hỏi thôi.

À mà bạn nào biết web có truyện dịch SA thì gửi cho tớ nhé

Tớ thề với mọi người nhừng gì tớ nói đều là sự thật, chứ tớ bịa ra thì có lợi cho tớ à?

Còn bạn nào muốn tán seme của tớ( hoặc là tớ đây) thì thoải mái, tớ ko cấm đâu. Chỉ sợ mọi người ko thích thôi.

Cảm ơn những bạn comment cho tớ.

P/s: chữ kí của bạn zing_ruby hay thiệt, tác phẩm cũng cực kì tuyệt.

Mà hình như dạo này tớ ko thấy the_life_of_moters chẳng biết bạn ý đi đâu nhỉ?
__________________

thay đổi nội dung bởi: me_June_is_N0_1, 16-05-2008 lúc 14:43
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 16-05-2008, 14:57
Rio -리오-'s Avatar
Rio -리오- Rio -리오- is offline
Đậu mớ wifi 2 vạch... T_____________T
 
Lover
two_wings
Sakata Gintoki
Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một samurai chân chính mang trong mình một linh hồn bạc thuần khiết cùng "cặp mắt cá chết" và cái đầu xoăn bẩm sinh kém thu hút, tuy tướng mạo có hơi vô dụng nhưng luôn xuất hiện bảo vệ bạn khỏi mọi điều lo lắng bất an trong cuộc sống.
SP: 197
Phòng trưng bày huy hiệu
Witch of the Liberal Field Mèo tròn Emblem of Trainee Maiden of Impression 
Victory Angel Emblem of Contribution Hope Đá cấp 2: Garnet 
Tổng số huy hiệu: 10
Tham gia ngày: 01-08-2007
Bài gửi: 1,891
Cấp Độ: 1143
Rep: 56964
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute
Rio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond reputeRio -리오- has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới Rio -리오- Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Rio -리오-
Hôm nay mới vào đọc cái post hoành tráng của bạn,và ấn tượng nhất là câu này
Trích:
Tớ thích những fic hay theo kiểu dễ thương như: Trò chơi tình nhân của bạn RioTakeuchi,
nếu Rio hok nhầm thì fic này Rio viết tragedy=.=",và thực sự hok hiểu sao ai đọc cũng kêu là happy ending cả
Thực sự là fic của bạn June tớ chưa đọc dc dòng nào cả^^,nhưng mừ cái bài post này hok hiểu sao tớ lại đọc[chắc tại có nhắc đến Rio]
Theo như ở trên thì bạn june rất kute và seme của bạn June rất handsome,rất mún xem mặt 2 bạn coi thử thế nào,tớ tôn thờ mấy anh uke-seme đẹp giai^o^
Trích:
À mà bạn nào biết web có truyện dịch SA thì gửi cho tớ nhé
cái này thì...hok chỉ dịch sa mà còn dịch ya nữa,bạn đọc dc thì đcọ nhé
đầu tiên là nhà Rio-->YAL
tiếp theo là 2 trang chuyên đề trans sa-ya^^
LOY
Dark Blood Group
^^
__________________
Careless, careless.
Shoot anonymous, anonymous.
Heartless, mindless.
No one who care about me?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 17-05-2008, 12:13
iammokona's Avatar
iammokona iammokona is offline
ta cơ hồ là muốn đem nàng nuốt trọn vào người a~ :">
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 2: Garnet Emblem of Profession 
Đá cấp 3: Citrine Đá cấp 1: Cat's eye Emblem of Profession 
Tổng số huy hiệu: 7
Tham gia ngày: 31-12-2007
Bài gửi: 309
Cấp Độ: 96
Rep: 4754
iammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond reputeiammokona has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới iammokona
Xin chào mọi người

Mok xin nối tiếp theo chân bạn June viết một bài

Bản thân mok cũng là mem mới(mà có lẽ hơi mới thôi vì cũng tham gia mới đc có vài tháng ah )

Lúc đầu vào VNsharing vì mok thấy một truyện sasunaru bị mất một vài trang,tức mình wá mok mới đăng kí vào để báo cho cái tên uploader biết(chính là Kei người iu của mok bây giờ).Lúc ấy báo xong thì đc giải thích là tại mấy trang đó 'nhạy cảm' wá nên down về mới có.Kei lúc đó cũng ma mảnh thật dụ mok vào làm editor,nhưng mà chả hiểu sao mok cũng nhận lời làm.Thế là sự nghiệp của mok bắt đầu từ đó,edit xong một truyện đc khen vài câu thấy vui vui,mok bắt đầu chúi mũi vào làm thêm mấy cái nữa lúc ấy edit còn gà chưa đc pro như bây giờ mà lại là edit s-a nên ko dám công khai ngồi làm trước pp với mm.Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.

Lúc chưa có Sub-box Fiction mok chỉ có đọc chứ ko có viết, thành thật xin lỗi mấy bạn.mok cũng đã viết fic nên biết là khi viết xong một cái fic và khi post nó lên các bạn rất mong đứa con tinh thần của mình đc mọi người cho ý kiến >_<
Nhưng mà tin mok đi fic của mọi người viết rất hay mok thích nhất cái Imagine me and you của Kyothu1991,fic rất hay mok thích cách Kyothu1991 viết,thích cách tả sasuke lúc chìm đắm trong quá khứ về naruto,thích cách sasuke chối bỏ sự thật. vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

Fic Infinity của Baby rất dễ thương, Baby tả rất hay mà chuyện tình cũng rất nhẹ nhàng mok cũng rất thích câu chuyện này.

Let's go của Yakuza13 thì rất vui,tính cách của sasuke trong fic rất giống với sasuke trong truyện ('máu nóng') mà cái cách ép natuto vào đường cùng cũng rất vui mok đọc mà ko nhịn đc cười ^^.

Từ hồi có Sub-box Fiction số lượng fic tăng lên rất nhiều dạo này mem còn thi nhau vẽ nữa mok thấy động mình rất vui ai vẽ cũng đẹp hết

Fic đầu tiên của mok là Cá táng tư,nghe tên thì có vẻ hấp dẫn(chắc vì thế mà nhiều người bấm vô coi thử xem nó hay hay dở ra sao) nhưng mà thật ra thì hồi viết chap1 với chap2 là hồi còn lơ mơ, mà mok thì mok dở nhất là cái vụ trình bày và cách trình bày nên bị The_life_of_monster chê ,thậm chí là chê thậm tệ nhưng mà vẫn rep+ cho mok cám ơn The_life_of_monster lắm lắm lúc đó buồn lắm nhưng mà nghĩ lại thì đúng là cái chap1 nó ko đâu vào đâu cả nên 'mặt dày' viết chương2 đồng thời dụ dỗ người iu xem, người iu xem xong cũng chê nhưng chê nhẹ hơn The_life_of_monster nên cũng đỡ shock hơn lúc viết chương1.Lúc viết thì mok cũng không nghĩ là những ai đã đọc sẽ thích nhân vật mẹ bạn Yuyu đến vậy ^^ rất vui.Sang đến chương3 thì coi như là mọi chuyện đã ổn cách trình bày hết bị chê.Nói chung là mok viết fic để luyện văn(tại sắp thi) với lại cũng là một cách xả xì-trét cuảa mok.
Mà nói tóm lại là từ hồi vào VNsharing tới giờ mok được mọi người chăm sóc rất nhiều cả yêu thương lẫn đánh đập dã man (nói thế thôi chứ chả ai đánh đập gì mok cả) Kei là người giúp đỡ mok nhiều nhất rất cám ơn Kei đã chiếu cố cho mok ngoài ra còn có ss L GốiÔm LingLee Kohana pác Zing Rio và các mem khác cám ơn mọi người rất nhiều vì đã chiếu cố cho con mok khìn này
__________________
PLEASE SUPPORT ME BY DOWNLOAD MY PROJESTS BY MEGAUPLOAD

NHÀ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 18-05-2008, 09:06
Lost Butterfly's Avatar
Lost Butterfly Lost Butterfly is offline
Legal Citizen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 30-04-2008
Bài gửi: 35
Cấp Độ: 5
Rep: 203
Lost Butterfly thực sự quá tuyệt vời

Viết bên kia, chá biết mọi người có đọc ko nên lại lôi qua đây Cái này ko phải fic SA/ YA nhưng mà fan SA cũng nên đọc lắm Mới lại lâu lâu đổi món chứ nhey. Bạn này sẽ cố gắng viết review cho các fic
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất hiếm khi tôi đọc một cái fic nằm ngoài genre shounen-ai và yaoi (đấy là nói riêng fic thôi nhé ) Nhưng hôm nay, khi vào WS, tôi lại quyết định đọc 1 cái fic như vậy, có thể vì tò mò cái rate 18+ (ừhm, tớ biết tớ bệnh mà :'>) Nhưng khi bắt đầu đọc rồi thì không ngừng lại được nữa, không hẳn là yêu thích nhưng bị ấn tượng mạnh mẽ và tò mò, đến tận bây giờ nó vẫn còn để lại trong lòng tôi ít dư cảm...

Silver Rings - Dante & Vergil


Tôi không biết có nên gọi nó là một câu chuyện hay không khi mà Silver Rings chỉ như một đoạn hồi ức được kể lại, có thể nó có thực, có thể chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, nhưng để cho tiện, vẫn cứ gọi nó là một câu chuyện.

Đó là một câu chuyện về cặp song sinh nam, Tử Anh và Hồng Anh ( Tử có nghĩa là màu tím còn Hồng là màu đỏ, hai sắc mầu bao lấy 1 dải cầu vồng). Cặp song sinh chỉ cách nhau đúng 15', giống nhau như tạc, có những sở thích và sự trùng hợp giống nhau đến đáng kinh ngạc, nhưng chỉ một biến cố xảy ra mà bánh xe cuộc đời của Tử Anh đã trật khỏi đường ray, và cũng từ đây, một bức tường đã được dựng lên giữa 2 con người tưởng như có chung một số phận này. Năm đó, họ 15 tuổi...

Hồng Anh điềm đạm, ngây thơ nhưng có lúc lại vô cùng chững chạc... cậu học giỏi và được mọi người trong lớp yêu quý. Điều duy nhất khiến cậu bất mãn là cái tên quá giống con gái của mình, cậu đã từng trách móc bố tại sao cậu sinh ra sau mà không phải là Tử, và ông bố trả lời, chỉ là ngẫu nhiên... Là ngẫu nhiên hay số phận đã định đoạt, cậu là một sắc đỏ rực rỡ

Tử Anh, một màu tím thâm trầm, một cuộc sống phóng túng (gần như là hư hỏng) nhưng không ai biết rằng, đằng sâu vẻ ngoài cười cợt của Tử, là một trái tim đang dần vỡ nát, do tác động bên ngoài, và cũng do chính bản thân cậu tự hủy hoại mình


Đọc xong chap 1, tôi đã được ăn một trái dưa bở to tướng với ya nghĩ đen tối là sẽ có một màn incest xảy ra (cái này dám cá không chỉ mình tôi nghĩ vậy) cũng một phần bởi tình cảm của Hồng Anh và Tử Anh dành cho nhau:

Trích:
-" Hồng này, Tử nói rất khẽ trong đếm, vì bất cứ lý lẽ nào mày cũng không được chết trước tao đâu đấy.
- Sao mày lại nói lạ thế?
- Tao sẽ không bao giờ chịu được cảnh một gương mặt giống hệt như mình lại nằm trong quan tài, nó cười khe khẽ.
- Tao chỉ muốn chúng ta có thể ở bên nhau mãi. "
Trích:
"Tôi từng yêu Hồng đến mức tôi không nghĩ rằng có một ngày chúng tôi sẽ xa nhau. Hồi bé, tôi từng nghĩ, cho dù cả thế giới này có sụp đổ, chỉ cần có Hồng, tôi vẫn sẽ kiên cường mà sống. Bố tôi đã làm nhiều việc khiến tôi tin rằng người gần gũi duy nhất với mình trên đời này là người em song sinh của mình. Chúng tôi sẽ luôn đi cùng trên một con đường, luôn giống nhau mọi thứ. Tôi có thể thấy gương mặt mình khi đứng trước Hồng. Và, chúng tôi đã ở bên nhau từ trước khi thành một con người. "
Nhưng chỉ một chút ghen tỵ nhỏ nhoi thôi, số phần của Tử và Hồng đã dần tách xa nhau... Đó là khi người bạn gái suốt thời cấp 2 của Tử thú nhận rằng, người mà cô bé đó yêu, là Hồng chứ không phải Tử. Trong cậu bắt đầu nảy ra những suy nghĩ, tại sao 2 người hoàn toàn giống nhau, cậu không phải là người được chòn, Và chuỗi ngày sống buông thả của cậu bắt đầu từ đây. Người phụ nữ đầu tiên của cậu là 1 cô gái 25 tuổi, có lẽ vì người đó đã công nhận sự tồn tại của riêng cậu
Trích:
"Em là chính em. Em sinh trước người em của em những một ngày cơ mà. Số phận hai đứa hoàn toàn khác nhau."

"Và em mới là người chị yêu, không phải em trai em."
Cô gái đó đến rồi đi khỏi cuộc đời Tử, bắt đầu những vết trượt dài của cậu bé, 15 tuổi, cậu đã bước vào đời. Cô gái đó đi, để lại 1 khoảng trống trong tâm hồn của Tử. Cậu không thể làm tròn vào lời hứa với Hồng là cùng thi đậu vào 1 trường cấp 3, xoay sở mãi mới vào được một ngôi trường dân lập. Mỗi buổi sáng, 2 người lại bước trên 2 con đường hoàn toàn ngược nhau để đến trường, giống như 2 hướng đi của số phận vậy.

Nếu như những năm tháng cấp 3 là hạnh phúc và niềm vui của Hồng thì đối với Tử, đó là những ngày tháng đen tối đến cùng cực. Chỉ có điều, Hồng không bao giờ biết được điều đó, cho đến một ngày... Tử ốm nặng và nhờ Hồng đi học hộ mình, nếu không sẽ bị quá số buổi nghỉ học và không được thi. Lần đầu tiên, Hồng mới nhận ra 1 điều, cậu hoàn toàn không biết gì về Tử. Ở trường, Tử bị chuyển đến 1 lớp học dành cho học sinh cá biệt cần được cải tạo, ở cái lớp không ngày nào không có những cuộc ẩu đả, đánh nhau, xé quần xé áo đến khỏa thân, những đứa con gái bị đánh giá là hư hỏng, “tôi thách ông tìm được con nào trong lớp này còn tem trên người". Họ là thế những con người bị xã hội ruồng bỏ và bản thân cũng không hề biết trân trọng mình. Nhưng Tử đây,đớn hèn cam chịu, sống trong câm lặng, quan hệ với cả cô giáo của chính mình. Cậu quan hệ với nhiều người, kém tuổi có, hơn tuổi có, mặc cho những trận đánh mắng từ cha mẹ, nhưng vì cậu không giấu diếm, không nói dối vì chuyện đó nên họ tin tưởng cậu.


Lúc ở nhà Hồng và Tử vẫn là 1 cặp anh em theo đúng nghĩa của nó, vẫn cãi nhau chí chóe, vẫn cùng nhau chơi game, học bài... nhưng, từ lâu trong lòng Tử đã gợn lên một nỗi u uẩn không thể xóa nhòa, cậu không muốn là cái bóng của Hồng, cậu muốn có một cuộc sống riêng, còn Hồng vô tâm nên không nhận ra điều đó

Khi bước vào thế giới của Tử, Hồng bàng hoàng kinh ngạc, cậu không thể tưởng tượng những điều mà Tử đã trải qua, cậu không biết, không chia sẻ nên cũng không kéo Tử ra khỏi vũng bùn đó được. Khác với Tử, cậu không im lặng để mặc những gì đang diễn ra xung quanh, cậu can thiệp vào trận xung đột của đám con gái lớp Tử, bất chấp những cái tát liên tục giáng vào mặt. Đó chính là lý do, Hồng không thể là Tử mà Tử cũng vậy, nếu cậu có thể được như Hồng, số phận của cậu đã rất khác bây giờ

2 người này làm tôi liên tưởng đến Takumi và Naoto trong manga 'Hajime ga Ichiban" (còn nhớ lúc nhóc Nao phát hiện ra Takumi đang bắt đầu hư hỏng và kéo cậu ta trở về cuộc sống "lương thiện" thế nào chứ, hi vọng Hồng cũng có thể giúp được Tử như vậy)

Trong truyện tôi thích Tử hơn Hồng nên tôi cũng nói về Tử nhiều hơn, cho dù có nhu nhược đớn hèn thì quá khứ tăm tối của cậu thuyết phục tôi, để lại cho tôi một ấn tựong vô cùng mạnh mẽ. Trong đây, còn 2 nhân vậy tôi yêu thích nữa là ông bố và nhân vật Trà.

Ông bố của Tử và Hồng là 1 con người tuyệt vời, ông vui tính và sống vô tư lự, có phần trẻ con nhưng lúc cần, ông lại là 1 người cha vô cùng tâm lý. Ông là người phát hiện ra lần đi đêm đầu tiên của Tử, nhưng ông không đánh mắng hay trách móc gì cậu, ông buộc cậu phải nói chuyện như những người đàn ông với nhau, vì ông tôn trọng những đứa con của mình như vậy, Tử không thể nào nối dói ong bất ứ đièu gì (và tôi thì nghĩ, nếu ông nghiêm khắc hơn, có lẽ Tử đã không đến nông nỗ này =w= )

Trà, cô gái ngồi cạnh Tử ở lớp học, trầm lặng và học tốt nhất lớp (Hồng đã nhận ra nét tương đồng giữa Trà với cô bạn lớp trưởng mẫu mực của mình) Nhưng Trà lại có quyền lực thực sự trong cái lớp học "cần cải tạo" này

Trích:
Diễm và Trà cũng là hai đứa đứng đầu lớp tôi. Dường như chia bè cũng là một đặc điểm nổi bật của bọn con gái. Nhưng tất cả những vụ đánh nhau hầu như đều không liên quan đến cả hai đứa ấy. Chúng thường là đứa giảng hòa khi bọn con gái trong lớp xô xát với nhau, cùng tùy trường hợp. Diễm vẫn thỉnh thoảng lao vào đánh cùng nếu nó thấy ngứa mắt. Còn Trà thì chỉ can thiệp khi nó thấy vụ việc trong tầm kiểm soát. Nếu không, nó sẽ lạnh lùng bỏ đi. Việc của lớp tôi, không có một thầy cô nào giải quyết được, nên không thể trách cứ Trà. Con bé quan niệm mọi thứ rất nguyên tắc:"Vừa sức thì làm, không thì thôi." Cũng phải nói rằng, một khi Trà nhúng tay vào một vụ đánh nhau nào đó trong lớp, nó sẽ đồng thời lôi luôn phe thân tín của nó vào, và bọn chúng không khoan nhượng với bất cứ ai. Diễm còn thua xa con bé ở khoản đó. Diễm chỉ dừng lại ở chỗ một con nhỏ đủ đanh đá để bọn con gái sợ nó, còn Trà, đích thực, là một đứa có quyền lực.
Có một số điều khá thú vị trong fic này:
-Hồng và Tử, có sở thích với 1 số thứ liên quan đến song sinh như Tokio Hotel (nổi tiếng với cặp song sinh đẹp trai Tom-Bill Kaulizt ), Adachi-sensei (Touch cũng có cặp song sinh mà ) và game thì có Devil may cry 3. Trong lúc chọn nhân vật, Hồng đã chọn Dante mà không hề biết kêt thúc, Vergil sẽ bị đánh bại, còn Tử khi phát hiện ra điều đó, đã mất dần cảm hứng với trò chơi.

- Nếu để ý, tác giả của Silver Rings Là Dante và Vergin, họ cũng hàm ý rằng họ lấy nick này để kể về chính mình, sự thực thế nào tôi không biết, nhưng điều này kích thích trí tò mò của tôi

Câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn, tôi không thể đoán ra điều gì sẽ xảy ra với 2 người, chỉ biết, nó sẽ là 1 cái kết tốt đẹp...

...We are falling
The light is calling
Tears inside me
Calm me down

Midnight calling
Mist of resolving
Crown me, with the
Pure green leaf

Bless me with the
Leaf off of the tree
On it I see
The freedom reign

Praise to my father
Blessed by the water
Black night, dark sky
The devil’s cry...




=================================================

Lúc này tôi không còn khả năng viết nữa rồi, chỉ biết kể lể mà thôi, tệ thật, nhưng dù sao tôi vẫn viết ra vì sợ rằng cảm xúc sẽ bay mât. Cũng là 1 dạng nhật kí, neh? Và cũng nhờ phúc cái fic này mà tớ mất cả buổi chiều đi dò thông tin về Devil may cry 3 ;_____; đáng tiếc là vẫn còn mù mờ lắm. Và nếu Hồng và Tử mà có thật thì
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 18-05-2008, 09:16
LYNX's Avatar
LYNX LYNX is offline
Queen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 4: Ruby Memory Seal Hope Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 30-04-2007
Bài gửi: 2,572
Cấp Độ: 80
Rep: 3721
LYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond repute

Cho góp ý một chút về topic này nhé ^^ Vì đã đổi tên thành nhật kí fic nên ở đây, những bài viết không liên quan, nhờ mod xóa hộ (đỡ bị loãng topic) Thứ 2 là nếu như bạn viết về cảm nhận hay thắc mắc về một fic nào có sẵn trong box thì làm ơn hãy gửi sau cái fic đó, tác gả sẽ dễ đọc và trả lời thắc mắc hơn (Ví dụ bài của June ở trên, move qua fic của Cá tháng 4 của Mok sẽ hợp lý hơn)

Còn lại nhưng bài viết thế nào thì nên viết ở đây:
1. Review fic (có thể fic ở trong hoặc ngoài box)
2.Những cảm xúc nói chung về các fic (ko cụ thể về fic nào)
3.Về quá trình viết fic của các writer, tâm sự của các bạn liên quan đến việc viết fic
4.Ý tưởng viết fic ...
5.Đóng góp ý kiến cho box (chỗ nào đuwocj, chỗ nào chưa được để ban điều hành sửa chữa)

Tóm lại, đây là 1 topic rất hay, mong được mọi người ủng hộ
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 27-05-2008, 10:51
me_June_is_N0_1's Avatar
me_June_is_N0_1 me_June_is_N0_1 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 2: Garnet Đá cấp 1: Cat's eye 
Đá cấp 1: Cat's eye Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 6
Tham gia ngày: 14-04-2008
Bài gửi: 106
Cấp Độ: 14
Rep: 657
me_June_is_N0_1 has a reputation beyond reputeme_June_is_N0_1 has a reputation beyond reputeme_June_is_N0_1 has a reputation beyond repute

Oop!

Mới có mấy ngày ko qua FC mà tớ đã thấy có sự biến đổi hoàn toàn nhỉ?

Đầu tiên là chuyện nhận danh hiệu, vui thiệt đó nha.

Tiếp là thông báo sinh nhật của FC.... và giờ là việc lập topic của mình xem ra có khả quan ghê gớm.

Xem ra mình cũng hay ra phết Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé.

Về việc bình chọn cho fic, nếu như Đồng hồ vĩnh cửu mà ra dự thi, tớ đảm bảo là hút ối fan đấy, ai bảo fic quá hay làm chi. Chỉ tiếc là ko dự thi nên ko bình chọn được. Tớ mà bình chọn thì cho nhiều fic lắm vì fic nào cũng hay cả. Nhưng đầu tiên phải nói tới đó là Tình yêu của gold và Lụy của Tĩnh Tuyết, là 2 fic tớ thấy khó mà ko thể đọc hết, ko thể rời mắt được. Đa diện, hoa cưới cho anh của takarin... Ánh sáng và bóng tối, Black and white của Valve, với B&W, tớ mong là có sự kết thúc rõ ràng hơn, bởi nếu như một ngày kia cậu bé phát hiện ra sự thật thì sao? Tớ muốn có sự rõ ràng.

Tóm lại, tất cả các fic đều hay, tớ sẽ vote cho tất cả ( ko biết có được ko nữa), tớ vừa được Only the Ring Finger Knows nhưng ko phải đọc fic đâu, tớ đọc manga hẳn hoi nhé. Nhưng nó ko có tên tác giả, hình đẹp dã man, tuy đôi lúc có bị ngắt trang hơi bị khó hiểu, nhưng đọc thì hay. Nhà xuất bản Văn hóa Vàng Anh, nơi sản xuất bộ truyện Truyền thuyết băng quỷ đó mà, đã sản xuất truyện này, dưới cái tên "Ngón áp út" Mọi người có hứng đọc thì thử tìm xem nhé. Đọc xong tớ kết Wataru Fuji và Yuichi Kazuki cực kì, tớ đang lăm le viết fic ( đương nhiên là ko phải viết lại mà là viết tiếp để chuyện của 2 người này phát triển hơn rồi)

Ai ủng hộ thì commment cho tớ nhé. Thank
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 27-05-2008, 13:55
tojiko's Avatar
tojiko tojiko is offline
Citizen
 
Tham gia ngày: 27-05-2008
Bài gửi: 4
Cấp Độ: 0
Rep: 4
tojiko là vô danh tiểu tốt

***chạy vào***
Xin chào mọi người mình là mem mới, mong được giúp đỡ
Tuy là mem mới nhưng là "quan sát viên"từ lâu rồi. Định là nghỉ hè sẽ vào đăng kí nhưng khi thấy bài của June:
Trích:
Nguyên văn bởi me_June_is_N0_1 View Post
tớ vừa được Only the Ring Finger Knows nhưng ko phải đọc fic đâu, tớ đọc manga hẳn hoi nhé. Nhưng nó ko có tên tác giả, hình đẹp dã man, tuy đôi lúc có bị ngắt trang hơi bị khó hiểu, nhưng đọc thì hay. Nhà xuất bản Văn hóa Vàng Anh, nơi sản xuất bộ truyện Truyền thuyết băng quỷ đó mà, đã sản xuất truyện này, dưới cái tên "Ngón áp út" Mọi người có hứng đọc thì thử tìm xem nhé. Đọc xong tớ kết Wataru Fuji và Yuichi Kazuki cực kì, tớ đang lăm le viết fic ( đương nhiên là ko phải viết lại mà là viết tiếp để chuyện của 2 người này phát triển hơn rồi)
nên vào đăng kí luôn(hiện giờ đang thi học kì bù đầu)tại vì June nhắc đến OTRFK đây là một trong hai truyện khiến mình nghiền SA/Ya (nhưng không phải truyện SA đầu tiên đọc). OTRFK là một bộ novel do Satoru Kannagi viết (hiện giờ đã có novel 4 hay 5 rồi).Manga của bộ này là một phần của novel 1 do Hotaru Odagini vẽ.Vì vậy nếu June có ý định viết Fanfic thì nên xem qua nội dung của novel.
Nói đến OTRFK vừa xuất bản về mặt dịch thuật tuy không thích lắm nhưng không giám có ý kiến(tại chưa đủ trình) chỉ bức xúc mỗi cái bìa, ôi vừa nhìn cái bìa đã muốn khóc hình tượng Yuichi-sama hoàn hảo đã đổ cái rầm
À còn Web có dịch SA thì togashifc cũng có nhiều SA, thích nhất bộ Rin! rất cute... ừm nói sao nhỉ ngọt ngào và tinh khiết.
Đã đọc các fic của June nhưng hình như June chưa viết cái long fic nào nhỉ?Thử viết xem.
Còn nữa thấy June cute quá rất muốn gọi June là pe' he..he..(không biết có được không?)
Trích:
Và nếu Hồng và Tử mà có thật thì
Bạn hày đọc fic Gửi cho Vergil của Dante là bạn sẽ biết Hồng và Tử có thật không.Nhớ đọc cả phần trả lời nhé.Mình thực sự xúc động khi đọc truyện của Vergil và Dane.Rất đồng cảm với Dante.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 28-05-2008, 09:44
LYNX's Avatar
LYNX LYNX is offline
Queen
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 5: Amethyst Đá cấp 4: Ruby Đá cấp 3: Citrine 
Đá cấp 4: Ruby Memory Seal Hope Đá cấp 3: Citrine 
Tổng số huy hiệu: 8
Tham gia ngày: 30-04-2007
Bài gửi: 2,572
Cấp Độ: 80
Rep: 3721
LYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond reputeLYNX has a reputation beyond repute

@tojiko: nhìn nick của bạn thấy quen quen
Tớ cũng đọc Silver Rings và phải công nhận hiếm có cái fic nào thu hút tớ đến vậy, ko chỉ nội cung mà là cảm giác thật trong cảm xúc, có thể thấy sự từng trải ở đó Nhưng lúc đọc Gửi Vergil tớ không thể ko mang 1 cảm giác thất vọng, tớ mong họ đóng tròn vai trò của mình đến lúc hạ màn hơn, tớ thấy hụt hẫng. Tử trong SR thật hơn, nên cảm giác với Dante của tớ hầu như không thay đổi lắm, nhưng lại thấy sụp đổ hình ảnh của Hồng. Ừ, cái cách cậu ta gọi Dante như chú chó con của mình, tớ ko thích T.T

Thêm 1 điều nữa làm tớ thấy hụt hẫng là lúc D nói rằng cậu ta muốn yêu V như 1 đứa con gái, rằng muốn giữ cậu ấy bên mình mãi mãi. Nó ngược hẳn với những gì cậu ta viết trong phản hồi... Làm thế để làm gì

BTW, OTRFK của box được ngâm lâu quá T.T
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 28-05-2008, 15:18
HHT_113's Avatar
HHT_113 HHT_113 is offline
Pawn
 
Phòng trưng bày huy hiệu
Tham gia ngày: 13-04-2008
Bài gửi: 159
Cấp Độ: 12
Rep: 568
HHT_113 has a reputation beyond reputeHHT_113 has a reputation beyond repute

Gửi tin nhắn qua Yahoo chat tới HHT_113
*Lê lết vào* Hơi tâm trạng tí vì đang trans dở thì có người post rùi (wiki ấy) nhưng ko hiểu sao vào đến FC rùi là Tiện thể giới thiệu mình là mem mới, các bạn gọi là Leo nha!^^! Thấy thik cái tên này! Mong được làm quen với mọi người trong FC !
________________________________________

Hi June!
Tớ cũng là mem mới của FC (cực mới, mới vào tham gia được 2-3 ngày gì đó) Do trước đó cũng đã quen luật post bài của 4room nên vào FC cũng không lo lắm khi post, chỉ sợ nói nhảm nhiều quá người ta mắng cho
Mặc dù vậy Leo rất thông cảm với June. Những cm bị coi là spam của bạn thì mọi người cũng đã giải thik rõ rồi, Leo không muốn nói thêm Nhưng việc lập nick khác chơi lại của bạn làm Leo cảm thấy rất thik (nói thế này có sai ý không nhỉ, vì khâm phục với thành quả của cái nk mới của bạn) Mình tin rằng, với những gì bạn đã đóng góp, chuyện spam hồi đó sẽ chẳng là gì cả.
Bạn ghét có ai đó chê bạn và seme. Tất nhiên. Ai mà chả vậy, ghét người khác nói xấu mình. Nhưng mình nghĩ, thay vì né tránh, thì nên biết nhận những lời nói đó thật đúng cách. Phải biết "lọc" ra từ câu chê đó những điều mình có thế học tập, có thể cải thiện để người ta không thể chê mình được nữa. "Phải biết biến hận thù thành sức mạnh" câu này có lẽ hơi quá nhưng mình rất thik câu này. Làm cho họ không thể chê bạn được nữa! Tất nhiên Leo chỉ nói với những lời chê không có ác ý hoặc những lời chê nhằm giúp mình, còn lời lẽ thô tục, xấu xa, có ác ý, chê bai không tốt hoặc thậm chí là chửi của những kẻ chuyên đi chê bai 1 cách ác ý (không nói những cm tốt, có ý chỉ ra chỗ sai như kiểu cm của ss Fuu hay mọi người đâu nhá) thì cứ luôn cho rồi.

Quả thật được nghe chuyện của bạn và seme Leo tưởng như được đọc lại một bộ SA ngắn, tuy vẫn chưa có nhiều đoạn cao trào như trong manga nhưng thực sự rất sống động và lãng mạn đến khó tin. Quả thật, ở ngoài đời kiếm được và quen biết 1 đôi seme-uke thật sự rất khó Rất vui khi biết được chuyện của 2 bạn. Cảm thấy như có 1 động lực để tiếp tục sống vì SA
Leo cũng rất khâm phục bạn khi bạn sẵn sàng chia sẻ những điều Leo nghĩ chắc hẳn rất riêng tư của bạn và seme với mọi người. Chuyện này không phải dễ nói, nhất là ở VN, một đất nước còn nặng phong kiến thế này còn được coi là "forbidden" nữa Thật là khâm phục hai bạn. Rất muốn cổ vũ 2 người Mình hiểu tương lai sẽ rất khó khăn với 2 bạn và nếu tiếp tục yêu nhau thì không thể giữ kín lâu nhưng dù thế nào hãy luôn cố lên nhé. Đây là cuộc đời và lựa chọn của 2 bạn mà!
btw Mình thì lại không muốn nhìn ảnh 2 người lắm vì sợ lỡ "fall in love" với 1 trong 2 người thì thực sự là hok tốt cho lắm
____Thân,____

Leo post bài này chỉ muôn nêu lên những suy nghĩ của mình với June thui ạ! Có gì sai sót xin tạ lỗi trước

thay đổi nội dung bởi: HHT_113, 28-05-2008 lúc 15:19
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks & Social Networks


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 22:13.

Bản quyền oOo VnSharing Group oOo © 2007 - 2012
Vui lòng ghi nguồn VnSharing.net khi bạn dùng các bài viết của site. LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0945255655. Mail: hyutars@gmail.com
Powered by: vBulletin Copyright © by 2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.