6h rưỡi sáng chủ nhật, nó bị kéo văng ra khỏi giường bởi nhỏ Vi. Nhỏ túm lấy áo nó và giật qua giật lại như điên trong khi hét vào tai thằng bé:
- Hoàng! Hoàng! Dậy đi cưng! Mai là nghỉ hề rồi, đi biển với t ko

- Hảa, đi biển á? Oooáp...... T với m đã đi biển bn lần rồi, sao ko thử lên núi 1 bữa cho đổi gió đi

- Hoàng mắt nhắm mắt mở nhìn con bé
- Thứ 5 tuần sau sẽ khởi hành. Chúng ta sẽ đi Hạ Long

- con nhỏ chả thèm nghe lấy 1 lời tôi nói

- Đùa, chả phải năm kia vừa đi Hạ Long rồi còn j?

T lại phải đi 1 lần nữa àk

- Đừng lo, lần này t sẽ vác theo 1 bộ bikini nên m ko thiệt đâu

-

Rùi, thế thì đc

- Và m sẽ là người dắt t đi mua cho t bộ đấy

- Sặc, và.....

- Dĩ nhiên là m chi rồi, m đồng ý mà phải ko

- .....rồi, và t phải đc chọn bộ mà m mua đấy

- Hì hì, okie thôi

Và nó với lấy cái gối, cố gắng thưởng thức giấc ngủ cỏn con của mình trong khi nhóc bạn bật cái cái máy tính lên ngồi bắn nhau đì đoành bên cạnh. Hé mắt liếc trộm nhỏ, Hoàng tưởng tượng ra cảnh bãi biển cát trắng với những ngọn sóng xanh biếc và Vi trong bộ bikini trông sexy vô đối

và dần chìm vào giấc ngủ.....
_ Ngày hôm sau - Lễ bế giảng tại trường:
-Hoooaàààng!!!!! Hè đến rồi, a e ta ra quán r@pe noobs đê!!!!!

- Cái giọng ồm ồm ko lẫn vào đâu đc của Huy -thằng bạn chí cốt của tôi vang lên khắp sân trường. Nó tia ngay thấy cô giáo tiếng Anh đang lườm vs ánh mắt hình viên đạn

- Rồi, ko cần m hét loạn lên thế đâu, mà hôm nay t bận rồi nha cưng, tự đi r@pe 1 mình đi

- M lại đi đánh lẻ với con Vi chứ j

thằng khốn, suốt ngày đi chơi với gái mà bỏ rơi đồng đội

. Cũng đừng ngạc nhiên vì sao t biết vì t quá hiểu m rồi

- Chú nhanh nhạy quá đấy, thôi việc đại sự nên bỏ qua cho anh lân này nhé

Mà t đi lần này cũng chưa chắc trở về đã toàn mạng đâu

- Rồi, cố lên. Cố sao cho còn đủ tiền ae đi vui vẻ là đc

- nói xong tên này cũng chạy phéng ra chỗ bọn con gái tán dóc

Huy là 1 thằng hotboy kinh điển cao mét tám, giỏi thể thao và dẻo miệng thuộc loại có đẳng cấp. Thằng này giỏi tán gái nhưng lại chưa từng có girlfriend và cũng chẳng có ý định kiếm 1 con trong tương lai gần vì nó là 1 gamer điên cuồng chính hiệu, ra khỏi trường là cắm đầu ngay vào game cho tới sáng. Dù chơi bời lêu lổng suốt ngày nhưng nó lúc nào cũng đứng top lớp

Nó ra cổng trường, Vi đã đứng đấy sẵn đợi nó. Vừa thấy nó, nhỏ chạy ngay tới, túm lấy tay và kéo ngay Hoàng ra siêu thị gần đấy mà ko cho nó 1 giây chuẩn bị để ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ xem thử áo

><
.....Sau vài h đồng hồ, Hoàng đã chấm đc 1 bộ khá đẹp. Thực sự, lần này người phải dài cổ đợi là Vi chứ ko phải nó

Để thỏa mãn con mắt, nó đã bắt Vi thử tới vài chục bộ và đi qua đi lại để nó ngắm. Sau khi đắn đo suy xét, nó đã chọn 1 bộ bikini đen tuyền trông rất bắt sexy

Công nhận người con nhỏ đẹp thì mặc gì cũng ngon hết

- Đùa, lần sau t ko bao h đi mua áo do m chọn nữa đâu, hơn 2 tiếng đi qua đi lại với đủ thứ trên người..... chân t gẫy ra rồi đây này, bắt đền m đấy

- Dù sao thì kết quả cũng mĩ mãn mà, đẹp thế còn gì

Mà m gẫy chân thì để t cõng nhé

-

mỏi thật đấy, hay cho m cõng nhỉ

- T thì t ko ngại đâu, với lại m nhẹ mà

- .....
Cuối cùng, nó đc cõng Vi. Công việc vất vả hơn nó tưởng, nhìn Vi nhỏ con nhưng nặng khiếp, đã thế nhỏ còn tì tay lên lưng nó nên chẳng có mấy đoạn như ép boobs vào lưng như nó tưởng tượng

Trời thì nóng lại phải vác nặng, nó toát mồ hôi đầm đìa như vừa tắm xong


- Hoàng, thả t xuống đc rồi, lại mua cái kem ăn đi

- M hết đau chân rồi à?
- Uk, bh chỉ khát vs nóng thui

Bọn nó ghé vào hàng kem gần đó măm rồi phắn đi chơi tới tận tối.
7h30, tụi nó về nhà Hoàng, mẹ nó ra mở cửa:
- Cháu chào bác ạ
- Con chào mẹ
- Thằng kia, m đi chơi ác gớm nhỉ

À, Vi, cháu vào ăn tối với bác không

- Thôi bác ạ, bọn cháu vừa ăn ở ngoài mất rồi

- Uh, vậy cháu vào chơi đi

- Vâng, cảm ơn bác ạ. - Vi bỏ dép và nhẹ nhàng đi lên phòng nó
Bây h mẹ nó mới ngoái lại nhìn:
- Thế Vi nó đã là bạn gái m chưa?
- Hờ hờ, chưa mẹ ạ

- T nói thật là m chộp nó luôn đi, để lâu sợ lại có thàng nó hớt mất là phí của giời đấy

Bây h khó tìm đc mấy đứa con gái như Vi lắm, đã học giỏi, xinh đẹp, giỏi nội trợ lại hiền lành ngoan ngoãn (con nhỏ này lúc trước mặt mẹ Hoàng thì lừa tình rất giỏi, hiền vãi luôn, ai mà biết đc nó suốt ngày bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ thằng bé

)
- Ahaha..... chắc là thế ạ

Thôi, con lên phòng đây
- Uk, combato

- =.='...?
Hoàng lên phòng. Vi ko có ỏ đó, thay vào đó là tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm của nó - Vi đang tắm

Nó gõ cửa phòng tắm:
- Vi, nóng quá, cho t vào tắm với

- Bố m đây

- giọng ồm ồm của bố nó vang lên làm nó thót tim

- A, con xin lỗi, con tưởng Vi nên định trêu nó tí mà

- M mà vớ vẩn nữa t oánh cho mềm xương

- Vâng, con xin lỗi. Ơ, mà con tưởng bố đi công tác sáng nay rồi mà, bh ko đi nữa ạ?

- Ahahahaha, t đây, lúc nẫy là mấy đoạn thu âm hồi a e đi chơi về muộn bị bố m tra khảo ấy mà

- Shit!!!

- À, mà cho t mượn cái áo nhé, bộ của t ướt nhẹp mồ hôi rồi

- Phòng m ở ngay bên cạnh mà, sao ko trèo qua lấy?
- Hì, t lười lắm
Nhà Vi thực sự chỉ cách nhà nó 1 bức tường, phòng nhỏ lại sát cạnh phòng Hoàng. Chính vì thế cũng tiện, bất cứ khi nào thích là Vi lại tự cho mình quyền trèo tường khoét vách chui qua cửa sổ vào phòng Hoàng quậy phá

Còn nó thì ngược lại, chả bh mò đc sang bên ấy vì Vi luôn khóa cửa sổ và cất 1 chìa ngay tại phòng cu cậu để tiện chui ra chui vào

Mặc dù đã tìm mỏi mắt nhưng Hoàng vẫn chưa bh tìm đc chỗ giấu cái chìa khóa đấy

Cạch! Vi bước ra khỏ phòng tắm với chiếc áo sơmi rộng thùng thình của nó trông cute vô đối

Nhỏ cười toe với nó và lướt qua phòng, túm lấy cái điều khiển tivi, mở tủ lạnh lấy 1 hộp kem và tung người lên cái sa-lông ngồi vắt vẻo liếm kem xem phim như thể nhỏ là chủ nhà

Bỗng thú tính nổi lên, Hoàng tiến tới tóm lấy tay con nhỏ đè xuống ghế, dí sát mặt vào Vi, gầm gừ:
- Nhà t hay nhà m mà tự tiện thế hả
- Nhà ai thì cũng thế thôi mà, t phải yêu m lắm thì mới thoải mái thế đấy

Thôi, đứng dịch ra cho t xem phim

Hoàng ngây người ra trước câu nói nửa đùa nửa thật của Vi. Giờ đây cái não bộ nhỏ nhoi của nó chỉ còn đọng lại mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ tóc Vi và việc nhỏ nói nhỏ yêu nó dù chả hiểu đấy chỉ là "kiểu nói dễ thương của bọn con gái" hay thực sự là như thế

Cơ thể Hoàng tự hoạt động theo bản năng, nó tắt phụt TV, đè Vi xuống, ôm ghì lấy nhỏ và hôn nhẹ vào cổ con bé

Nó càng bất ngờ hơn khi Vi ko hề có ý đẩy nó ra mà còn quàng tay ôm lại nó

Vi nhìn nó âu yếm:
- Thế mà t cứ tưởng m sẽ chẳng bh tấn công chứ

- Chắc tại t ngu quá

- Uk, m ngu thật đấy

kekeke...
Nó vừa nhẹ nhàng hôn Vi vừa tuột sạch hàng cúc áo của nhỏ. Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da Vi trắng trẻo và mịn như một giải lụa dệt từ ánh sáng. Nó đặt tay lên ngực nhỏ và cảm nhận từng nhịp đập của trái tim cùng cảm giác ấm áp mềm mại của cơ thể con gái mà lần đầu tiên nó đc biết tới.
Cạch cạch cạch... Nó giật mình nhìn ra cửa. May phước là lúc vào nó đã khóa
- Hoàng ơi, cái máy tính của mẹ bị là sao ấy, ko vào mạng đc. Con sang xem giúp mẹ với!
- Vâng, rồi, con ra ngay đây. - Nó hơi cú vì bị mẹ xen vào giữa lúc đang......

Nó đứng dậy, Vi cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, hôn chụt nó một phát và chạy lon ton ta mở cửa rồi biến đi tám với mẹ nó

Hoàng bần thần ngồi lại 1 chút và tự cười một mình như một thằng dở người...
