![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Chào mừng đã đến với forum oOo VnSharing oOo. Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăng kí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận, liên lạc với các thành viên khác qua hệ thống tin nhắn riêng, yêu cầu manga/anime... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng Kí Làm Thành Viên! Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây. Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. |
|
||||||
Chính thức đưa host Mega vào sử dụng
Topic giải quyết việc phá forum của mod kẻ lang thang + Clouds-san
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||||||
|
||||||||
|
Ủng hộ hết mình!! rất cảm kích vì đã làm tiếp
|
|
#12
|
||||||||
|
||||||||
|
Bộ này cũng được đấy, mà sao nhóm nhân vật thấy na ná như trong "Nyan Koi" thế nhỉ?
Một cô nàng bạo lực, một cô nhút nhát, một cô đàn chị đầu gấu, một cô hậu đậu. Bên "Nyan Koi" chỉ còn thiếu mỗi cô nàng bạo dạn loli nữa thôi. |
|
#13
|
||||||||
|
||||||||
|
Giống có mỗi cô đàn chị đầu gấu giống con trai thôi @_@
Bên "Nyan Koi" cô đàn chị đó lúc đâu thằng nam chính còn tưởng là con trai nữa chứ >"<, nghe con mèo nói phải giúp "Nagi-sama" biết yêu nó tưởng thành toàn cho nhỏ đàn chị với nhỏ nó thích nên nó phát khùng luôn ấy chứ. Mà "Nyan Koi" thấy manga hay hơn anime, chương 29 con đàn chị mặc đồ con gái ra đường mà thằng đó lại không nhận ra. Thế còn cô hậu đậu là ai? Bác nói là cái cô đưa thư à? Đâu có giống, cô đưa thư đó chỉ bị mù đường như Hibiki trong "Ranma 1/2" (Takahashi Rumiko) thôi @_@. Mà trong "GS DX" đâu có cô nào nhút nhát đâu @_@, chỉ có cô bạo dạn suốt ngày khoe quần nhỏ thôi. Bé này vui phải biết.
|
|
#14
|
||||||||
|
||||||||
|
Trích:
|
|
#15
|
||||||||
|
||||||||
|
Update chap 16
|
|
#16
|
||||||||
|
||||||||
|
Truyện rất hay nhưng sao các bạn không thử đổi giọng văn sao cho hài hước đời thường với người việt mình xem
.
|
|
#17
|
||||||||
|
||||||||
|
À, có điều thế này.
Thường giờ các nhóm dịch toàn xưng hô "tớ-cậu" ráo trọi, nó là đặc trưng phổ biến ở miền Bắc Việt Nam, tuy nhiên ở miền Nam thì lại có nhiều kiểu xưng hô khác tùy theo ngữ cảnh cũng như tính cách và quan hệ giữa các nhân vật với mức độ thân thiết. Thế nhưng để cho dễ thì phang "tớ-cậu" cho nó khỏi lộn xộn. Điều đó là một điều... Mọt chẳng thích tí nào @_@. Mà bộ này bác Shieru-chan dịch nên phải theo bác ấy thôi @_@. Chứ vào tay Mọt ấy hả? Đảm bảo là... giờ mới ra tới chương 12 @_@. Hehe. Vài bữa nữa Mọt sẽ làm 1 bộ mà trong đó có nhiều nhân vật, đảm bảo các bác sẽ lác mắt bởi mấy cách xưng hô Bắc-Trung-Nam có cả luôn @_@. Bác Shieru-chan máu hài hước ít lắm, toàn nghiêm nghị ko hà @_@. Nhưng không sao đâu, trình bác ấy dữ dội lắm. |
|
#18
|
||||||||
|
||||||||
|
mình ở bác nên đọc mà có xưng hô theo kiểu miền nam nó cứ làm sao ấy
|
|
#19
|
||||||||
|
||||||||
|
Up chap 17
|
|
#20
|
||||||||
|
||||||||
|
Update chap 18
|
![]() |
| Bookmarks & Social Networks |
|
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|
|